Sống chậm lại
Sống chậm lại chớ vội vàng hối hả
Buớc lạc đuờng sẽ buồn bã thiên thu
Không là bạn cũng đừng hoá kẻ thù
Vì cuộc đời vốn phù du cát bụi
Sống chậm lại để nhận ra lầm lỗi
Rồi quay đầu tìm cơ hội sửa sai
Đừng so bì với bất cứ một ai
Hãy vì mình và tương lai phía trước
Sống chậm lại nhưng chớ nên chùng bước
Bởi kiếp nguời tồn tại được bao lâu
Mà âm thầm trong dằn xé cơn đau
Sao không thử chôn sâu vào đáy vực
Sống chậm lại cùng tháng ngày hiện thực
Sẽ thấy rằng những tổn thất đã qua
Dần ngôi ngoai tựa như ánh trăng tà
Hay hoàng hôn lúc chiều tà buông xuống
Sống chậm lại bởi đường còn vạn hướng
Đời lụy phiền vui sướng tại trong tâm
Muốn an nhiên không mắc những sai lầm
Tự nhủ rằng chỉ cần mình sống chậm
Biết nghĩ cho người khác và nhiệt tình giúp đỡ người là một loại
trí tuệ, biết sống vì người khác mới là cuộc sống đáng quý
Lòng tốt, sự nhiệt tình là những giá trị đạo đức mà con người và
xã hội rất cần. Con người cần có lòng tốt để giúp đỡ, sẻ chia với người khác; cần
nhiệt tình trong lao động, học tập, làm việc… Tuy nhiên việc sử dụng lòng tốt,
biến lòng tốt thành những hành động cụ thể để làm lợi ích cho người khác là vấn
đề không đơn giản, nó đòi hỏi phải có sự hiểu biết. Nếu đi cùng với hiểu biết,
lòng tốt và sự nhiệt tình rất đáng yêu; nhưng nếu không đi cùng với hiểu biết,
đôi khi lòng tốt và sự nhiệt tình trở nên đáng sợ.
Khi mình muốn giúp ai làm điều gì đó ngoài khả năng, ngoài hiểu
biết của mình, không khéo mình trở thành kẻ phá hoại, chẳng những không giúp được
người ta mà còn làm người ta bị thiệt hại, tổn thất. Ví dụ mình không có kiến
thức, không có tay nghề về cơ khí, điện tử mà mình lại muốn giúp người khác sửa
chữa xe cộ, máy móc, đồ cơ khí, điện tử, thì không khéo mình làm hư hỏng thêm
thôi. Mình không phải là lương y, bác sĩ, không có hiểu biết nhiều về y học,
nhưng mình lại nhiệt tình chữa trị bệnh cho người khác thì không khéo làm hại
người ta. Mình không có chuyên môn, không biết làm kinh tế mà tư vấn, chỉ bày,
lên kế hoạch cho người ta kinh doanh, tổ chức sản xuất, buôn bán, mở dịch vụ, bảo
người ta bỏ vốn ra thật nhiều để đầu tư vào việc làm ăn này việc làm ăn nọ,
không khéo mình đưa người ta đến chỗ phá sản.
Với những người biết quan tâm đến người khác, khi gặp vấn đề, họ
có thể nhìn nhận vấn đề từ góc độ của chính bản thân họ và của những người
khác. Họ sẽ cố gắng trung hòa lợi ích của hai bên.
Thay
vì chỉ biết đến bản thân mình, hãy quan tâm đến người khác
Thông thường, mọi người sẽ có thói quen nhìn nhận vấn đề từ góc độ
của bản thân, chẳng hạn như tôi muốn gì, tôi làm như vậy có tốt không, v.v. Đôi
khi chúng ta cũng đoán được người kia đang nghĩ gì nhưng chúng ta hiếm khi đặt
mình vào vị trí của người kia và tưởng tượng xem mình sẽ cảm thấy thế nào. Tất
nhiên, một số người sẽ nói: "Điều này không bình thường sao? Tại sao tôi
phải suy nghĩ cho người khác? Tại sao tôi không được là chính mình mà cứ phải sống
cho người khác nhỉ?"
Trên thực tế, quan tâm đến người khác cũng là một biểu hiện của đạo
đức. Khi một người chỉ chú ý đến suy nghĩ, cảm xúc của bản thân mình, tầm nhìn
của họ sẽ bị thu hẹp lại và dễ dùng tâm lý đối đầu để giải quyết những xung đột
giữa người với người.
Với những người biết quan tâm đến người khác, khi gặp vấn đề, họ
có thể nhìn nhận vấn đề từ góc độ của chính bản thân họ và của những người
khác. Họ sẽ cố gắng trung hòa lợi ích của hai bên.
Sống
có trách nhiệm, dám chịu trách nhiệm
Trong cuộc sống của mỗi người, không ai là người luôn gặp may mắn
và cũng không ai là luôn phải chịu thất bại và gặp những điều xui xẻo. Chúng ta
ai cũng phải đối mặt với những bước lùi và những tai nạn bất ngờ.
Nghịch cảnh là bài kiểm tra cho tất cả mọi người. Đối mặt với nghịch
cảnh, sức chịu đựng của một người mạnh mẽ đến mức nào cũng là một yếu tố quan
trọng quyết định thành bại trong cuộc sống của người đó.
Người có sức chịu đựng yếu sẽ có thói quen rút lui, né tránh sau
khi gặp chuyện. Ngược lại, những người dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với
những khó khăn, thử thách sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sau mỗi biến cố.
Biết
yêu thương chính mình rồi mới yêu thương người khác
Cái gọi là tình yêu thương bản thân có nghĩa là không bỏ qua và từ
chối những nhu cầu hợp lý của một người và thoả mãn những nhu cầu đó càng nhiều
càng tốt. Nhiều người có suy nghĩ thiên lệch, coi yêu bản thân là tư lợi ích kỷ.
Điều này hoàn toàn khác. Ích kỷ là làm tổn hại đến lợi ích của người khác để đạt
được lợi ích cho bản thân mình.
Yêu bản thân trước hết là thoả mãn những nhu cầu hợp lý của mình,
sau đó là chia sẻ những điều tốt đẹp cho những người khác. Rốt cuộc,chỉ khi chúng
ta có thể tự lo cho nhu cầu của mình thì ta mới có thể lo lắng cho những người
khác.
Những người trưởng thành về mặt cảm xúc hiểu được sự thật này. Vì
vậy, họ không vì vậy họ sẽ không quá kìm nén những nhu cầu hợp lý của bản thân
mà chủ động đáp ứng những nhu cầu đó. Có như vậy thì trong lòng họ luôn cảm thấy
hạnh phúc và tràn ngập ánh sáng. Có như vậy thì mối quan hệ giữa người với người
sẽ trở nên nồng ấm hơn.
Không phải tất cả chúng ta đều có thể làm được những điều vĩ đại.
Nhưng chắc chắn chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại. Đó
là biết sống vì người khác. Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì
người khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn. Cuộc sống vì người
khác mới là cuộc sống đáng quý, đáng trân trọng và tôn vinh.
Cuộc sống là tổng thể nói chung những hoạt động trong đời sống của
một con người hay một xã hội. Cuộc sống vì người khác là cuộc sống mà ở đó con
người dành nhiều sự quan tâm, tình cảm, những chăm lo về vật chất, tinh thần
cho người khác, biết chấp nhận cả những thiệt thòi, thua kém để người khác có
được niềm vui, hạnh phúc, thành công. Cuộc sống đáng quý là cuộc sống tốt đẹp,
được đánh giá cao, được ngưỡng mộ, tôn vinh bởi những giá trị, lợi ích mà nó
đem lại. Câu nói đề cao và khẳng định giá trị của cách sống, lối sống “vì mọi
người”, biết quan tâm, chăm lo, chia sẻ với người khác.
Người biết sống vì người khác là người luôn tỏ rõ sự quan tâm,
chăm lo đến cuộc sống của người khác, cả vật chất lẫn tinh thần. Họ luôn sẵn
sàng giúp đỡ, hỗ trợ, động viên, chia sẻ. Họ cũng là người có tấm lòng vị tha,
độ lượng, bao dung mỗi khi người đó mắc lỗi. Người sống vì người khác không bao
giờ tranh đoạt, hơn thua, họ sẵn sàng chấp nhận những thiệt thòi, thua thiệt của
bản thân vì quyền lợi, niềm vui, hạnh phúc của người khác.
Thông thường ta sống vì những niềm vui, hạnh phúc, quyền lợi mà
người ta có được. Tức là vì bản thân mình. Ta cũng sống vì những trách nhiệm,
nghĩa vụ mà mỗi người phải thực hiện trong cuộc đời. Tức là sống vì người thân,
vì cộng đồng, quê hương, dân tộc, tổ quốc.
Thế giới này được tạo nên bằng sự gắn kết của các cá nhân trong
các quan hệ và bằng những ràng buộc. Người ta sinh ra đã có sợi dây gắn kết và
ràng buộc với những người thân trong gia đình. Tham gia vào các tổ chức, con
người lại có thêm các quan hệ chi phối qua lại khác nữa. Và dù ý thức hay không
ý thức, dù muốn hay không muốn, một khi đã là thành viên của xã hội, anh không
thể tách rời các mối liên kết cộng đồng.
Tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau là phẩm đức cao quý trong
truyền thống của dân tộc ta. Tinh thần ấy giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn với
tình nhân ái. Thay vì chỉ nghĩ đến bản thân, chỉ vì bản thân mình mà hướng đến
và biết sống vì người khác.
Thế giới này được tạo nên từ sự gắn kết của các cá nhân trong các
quan hệ và bằng những ràng buộc. Mỗi cá nhân chỉ có thể sống tốt nhất khi có sự
ủng hộ và giúp đỡ, chia sẻ của những cá nhân khác và ngược lại. Khi sống vì người
khác thì nhân cách cá nhân hoàn thiện hơn. Nếu sống chỉ biết lo nghĩ cho bản
thân, không vì người khác thì sẽ bị mọi người khinh bỉ, coi thường.
Cuộc sống vì người khác sẽ đem lại những điều tốt đẹp cho bản
thân, người khác và xã hội. Với bản thân: Có được niềm vui, niềm hạnh phúc chân
chính. Với người khác: Cuộc sống của họ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.
Với xã hội: Tạo nên một môi trường tốt đẹp, nhân ái.
Cuộc sống rất cần phải nương tựa vào nhau và luôn luôn chia sẻ bởi
không phải ai cũng mạnh mẽ và không phải lúc nào cuộc sống cũng thuận lợi. Tinh
thần giúp đỡ người khác là phẩm chất tốt đẹp và cần biến thành hành động. Giúp
đỡ người khác là biết cho đi, biết đặt lợi ích của người khác, của tập thể cao
hơn lợi ích cá nhân. Khi con người ta giúp đỡ người khác, giá trị cuộc sống của
họ sẽ được nâng lên rất nhiều.
Để sống vì người khác, mỗi cá nhân cần quan tâm đến những cá nhân
khác để có thể chia sẻ, giúp đỡ, đem lại niềm vui cho họ. Vì người khác không
có nghĩa là đáp ứng đòi hỏi vô lý của người khác. Nên biết rằng cho đi là mãi
mãi. Khi gieo mầm thiện nhất định sẽ có được quả lành. Những gì ta đã cho đi nhất
định sẽ mang về một giá trị cho ta ở tương lai.
Ở thời đại nào cũng thế, mỗi cá nhân đều không thể đơn độc tồn tại.
Một người thường chỉ có thể có được cuộc sống tốt nhất khi có sự giúp đỡ, ủng hộ,
chia sẻ từ các cá nhân khác. Hơn thế nữa, giữa một thế giới đầy biến động, phức
tạp và khó lường như ngày nay, với những hiểm họa từ thiên nhiên và từ chính đời
sống xã hội, việc một ai đó sống đơn độc còn đồng nghĩa với tự diệt.
Khi sống vì người khác ta sẽ trở nên vị tha hơn, nhân ái, độ lượng
hơn… qua đó tự hoàn thiện bản thân để trở thành người tốt. Khi sống vì người
khác tức là ta đã giúp họ trở nên hạnh phúc hơn, cuộc sống của họ tốt đẹp hơn.
Khi ấy ta cũng thấy hạnh phúc “Người hạnh phúc nhất là người đem lại nhiều hạnh
phúc cho người khác” và thấy rằng cuộc sống của ta thật có ý nghĩa.
Khi sống vì người khác tức là ta đã góp phần tạo nên một môi trường
sống tốt đẹp, tràn đầy tinh thần nhân văn, nhân ái. Cuộc sống chung sẽ trở nên
tươi đẹp và đáng quý trọng hơn. Cuộc sống vì người khác là một cuộc sống cao cả,
cao thượng, nhiều khi đòi hỏi con người phải chịu thiệt thòi cả về vật chất lẫn
tinh thần, hi sinh những lợi ích của bản thân để đem lại niềm vui, hạnh phúc
cho người khác. Điều này không phải ai cũng có thể làm được.
Tuy nhiên, sống vì người khác phải xuất phát từ trái tim chân
thành, tấm lòng tự nguyện, nhu cầu thực sự chứ không nên theo kiểu giúp đỡ – trả
ơn hay tỏ ra ban phát, bố thí. Vì người khác không có nghĩa là đáp ứng những
đòi hỏi vô lý của người khác. Những việc làm vì người khác phải chính đáng,
đúng lúc, đúng chỗ, đúng đối tượng.
Cần điều chỉnh để tạo nên sự cân bằng giữa việc vì mình và vì người
khác. Nếu chỉ vì mình, con người sẽ trở nên ích kỷ, nhỏ nhen, tầm thường. Nhưng
nếu chỉ vì người khác, cuộc sống sẽ trở nên lệch lạc, mất thăng bằng. Bởi thế,
cần quan tâm đến người khác nhưng cũng không nên quên bản thân. Đó là chưa kể sống
có trách nhiệm với bản thân, chăm lo cho bản thân ngày một tốt đẹp cũng là một
cách “sống vì người khác”.
“Mình vì mọi người, mọi người vì mình”. Có
như vậy, cuộc sống mới yên bình, nghĩa tình và hạnh phúc. Phê phán những người
sống hẹp hòi, ích kỷ, vô cảm. Luôn điều chỉnh để tạo sự cân bằng giữa cuộc. Cần
vì mọi người song không có nghĩa là quên bản thân.
“Chỉ có cuộc sống vì người khác mới là cuộc sống
đáng quý”. Người có bản lĩnh sẽ không bao giờ chọn lối sống ích kỷ, nhỏ
nhen mà sẽ chọn lối sống có ý nghĩa hơn đó là biết vì người khác, vì cộng đồng.
Sự giúp đỡ giữa người với người là điều then chốt giúp mỗi người ta tiến tới
con đường thành công. Chỉ cần chúng ta có đủ nhiệt huyết, với trái tim bao dung
chắc chắn cuộc sống quanh ta sẽ tốt lên từng ngày. Hãy yêu thương nhiều hơn,
hãy trao đi nhiều hơn, bởi cho đi chính là làm giàu cho tâm hồn và khiến cuộc sống
của mình trở nên ý nghĩa.
Nếu có thể
Nếu có thể hãy rộng lòng tha thứ
Những lỗi lầm trong quá khứ xa xôi
Bởi buồn..đau..khóc..hận cũng qua rồi
Mở tâm hồn đừng ngậm ngùi che đậy
Đâu chỉ có mỗi một mình như vậy
Cuộc đời này còn đầy rẫy trái ngang
Đã gieo nên bao thảm cảnh bẽ bàng
Thì cớ gì mãi mang lòng thù hận
Dẫu biết rằng khi ngập tràn chịu đựng
Giọt lệ nhoà căm giận sẽ lăn rơi
Có nỗi đau không tả hết bằng lời
Nhưng tất cả xa rồi còn đâu nữa
Nếu có thể vào một ngày nào đó
Thả tâm hồn buông bỏ hết thương đau
Cùng xót xa của ngày tháng năm nào
Tự cho mình chút sắc màu cuộc sống.
Những Dấu Hiệu Sống Vì Người Khác Quá Nhiều
Sống vì người khác nếu hiểu theo hướng tích cực chính là đặt lợi
ích của những người xung quanh bên cạnh lợi ích của bản thân. Tuy nhiên, sống
mà chỉ để làm hài lòng người khác đôi khi lại biến chúng ta trở nên phụ thuộc và
khuôn phép. Vậy sống vì người khác quá nhiều có thật sự tốt không?
Theo giải thích của Erika Myers, nhà trị liệu tâm lý tại Bend,
Oregon, Hoa Kỳ: “Việc sống vì người khác thường vượt qua sự tử tế
thông thường. Điều này liên quan đến việc một người thay đổi lời nói hoặc hành
vi vì cảm nhận và lợi ích của người khác”. Theo đó, chúng ta
thường có xu hướng bỏ qua suy nghĩ của mình và làm mọi thứ theo cách mà mình
nghĩ rằng người khác sẽ thích.
Nếu ai đó vẫn băn khoăn không biết liệu mình có đang sống vì người
khác quá nhiều hay không, hãy cùng Ngọc Minh điểm qua dấu hiệu nhận biết của những
người này nhé:
Đánh
mất chính kiến của bản thân
Biểu hiện rõ nhất của những người sống vì người khác quá mức
chính là đánh mất đi chính kiến và lập trường của mình. Đối với họ, giá trị của
bản thân được tính bằng sự tín nhiệm và công nhận của người khác.
Theo chia sẻ của Myers, những người này thường sống với suy nghĩ:
“Tôi chỉ đáng được
yêu khi tôi trao hết những gì mình có cho những người xung quanh”. Họ
cảm thấy bản thân thật sự tốt khi được mọi người đánh giá cao và tin rằng mọi
người chỉ quan tâm đến mình khi mình hữu dụng.
Người
ta cần người khác yêu thích mình
Nếu là một người sống vì người khác quá nhiều, người ta thường rất
sợ người khác ghét mình hoặc bị họ từ chối. Nỗi sợ này thường thôi thúc họ phải
làm gì đó để chiều lòng người khác và để tránh bị họ từ chối.
Họ cũng sẽ có khao khát được mọi người cần đến và tin rằng mình sẽ
có cơ hội để nhận được nhiều yêu thương hơn từ những người cần mình. Có một điều
mà có thể mình chưa biết, trước khi muốn được người khác yêu mến, “Ta phải tự yêu
thương chính mình.”
Rất
khó để nói “không” với người khác
Đôi khi, họ cảm thấy việc nói “không” hoặc từ chối lời nhờ vả của
ai đó sẽ làm họ cảm thấy mình không quan tâm tới họ. Vì thế, đồng ý làm những
việc người khác mong muốn đôi khi là lựa chọn an toàn giúp họ duy trì một mối
quan hệ nào đó, mặc dù nhiều lúc họ không có đủ thời gian hoặc khả năng để giúp
đỡ họ.
Chưa dừng lại ở đó, họ đôi khi còn bất chấp đồng ý làm những việc
mà bản thân mình không hề thích hoặc những việc mà mình cho là sai trái. Điều
này tưởng chừng đơn giản nhưng lại có thể gây ra nhiều vấn đề lớn. Chúng minh
chứng rằng họ đang đặt những suy nghĩ của người khác lên trên mong muốn của
chính mình. Một vài người có thể lợi dụng điều đó và “điều khiển” họ làm theo ý
của người khác dù việc đó là sai trái, bởi vì họ biết rằng họ sẽ không thể từ
chối người khác.
Họ
xin lỗi hoặc nhận hết lỗi về mình dù chẳng làm gì sai
Có phải ai đó luôn là người nói xin lỗi khi một việc không mong
muốn xảy ra? Hãy trả lời thành thật câu hỏi này.
Những người sống để làm vui lòng người khác thường sẵn sàng nhận
hết mọi lỗi lầm về mình, ngay cả khi bản thân chẳng hề làm gì sai. Ví dụ như đồng
nghiệp nhờ họ đặt thức ăn cho cả văn phòng, nhưng vì nhà hàng bị sót đơn nên mọi
người phải chờ hết 2 giờ mới được ăn trưa. Mặc dù họ đã cẩn thận đặt đồ ăn trước
giờ ăn và việc sót đơn chính là lỗi của nhà hàng, nhưng họ vẫn cứ xin lỗi và cảm
thấy có lỗi với đồng nghiệp, thậm chí, họ còn tin rằng đồng nghiệp sẽ ghét bỏ
và không bao giờ tin tưởng nhờ mình đặt bữa trưa nữa.
Nhanh
chóng đồng ý với ai đó, mặc dù bản thân nghĩ điều đó sai
Họ cho rằng việc đồng quan điểm với ai đó thường đồng nghĩa với
giành được sự công nhận của người khác.
Đôi khi, họ được hỏi về cảm nhận đối với ý kiến hoặc ý tưởng của
đồng nghiệp. Trong khi những người khác đều tấm tắc khen ngợi: “Quả là một ý kiến
tuyệt vời”, họ cũng nói rằng: “Đây đúng là một ý kiến hay” mặc dù bản thân họ cảm
thấy ý kiến này còn nhiều sai sót và chưa thật sự tốt.
Nếu chúng ta miễn cưỡng đồng ý với những điều mà bản thân cho là
chưa ổn chỉ để làm vui lòng người khác, chúng ta đang vô tình tự đẩy mình và cả
người khác vào nhiều bế tắc trong tương lai. Nếu ý kiến của người khác thật sự
có vấn đề, chúng ta sẽ khiến cho mình và cả người đó gặp nhiều rắc rối khi
không chịu nói ra những điểm sai này để họ rút kinh nghiệm. Đôi khi việc chỉ ra
những khuyết điểm lại chính là điều người khác cần ở chúng ta, chứ không phải cứ
gật đầu đồng ý hùa theo.
Gặp
khó khăn trong việc xác định mong muốn của bản thân
Những người sống vì người khác quá nhiều thường khó nhận ra những
điều mà họ thật sự mong muốn. Sở dĩ như vậy là vì họ chọn cách bỏ qua những suy
nghĩ của bản thân để chiều theo mong muốn của những người xung quanh. Dần dần,
họ mất phương hướng và không biết rõ mình cần gì hoặc thật sự muốn gì.
Đôi khi, những người này không dám nói lên cảm xúc thật của mình,
mặc dù rất muốn người khác lắng nghe. Ví dụ như, họ thường tránh nói với đồng
nghiệp rằng họ làm ai đó cảm thấy mệt mỏi và phải tự động viên mình bằng câu:
“Họ không cố ý mà. Nếu mình nói vậy, mình sẽ làm họ bị tổn thương”. Thế nhưng,
vô tình chúng ta đang phủ nhận một thực tế quan trọng rằng: Họ mới chính là người
làm tổn thương chúng ta.
Người
sống vì người khác quá nhiều luôn là người cho đi
Có phải ai đó luôn thích trao đi hơn là nhận lại? Quan trọng hơn,
có phải ai đó cho đi vì để nhận được sự yêu quý của những người xung quanh?
Những người sống để làm hài lòng người khác thường có xu hướng
thích cho đi, Myers giải thích: “Sự hy sinh có thể nuôi dưỡng ý thức về bản
thân, tuy nhiên đôi khi cũng có thể dẫn đến chủ nghĩa tử vì đạo”. Họ
cứ cho đi và cho đi, với hy vọng rằng mọi người có thể đền đáp sự cho đi đó bằng
tình yêu và sự trân trọng mà họ khao khát.
Tuy nhiên, chúng ta không biết rằng, người khác đôi khi chỉ đang
yêu thích những việc mà mình làm cho họ, chứ không phải đang yêu thích con người
thật của mình. Và như thế, họ càng dễ dàng thất vọng hơn khi chúng ta không thực
hiện được mọi việc như họ mong đợi.
Họ
không hề có thời gian rảnh rỗi
Việc bận rộn bình thường không đồng nghĩa với việc họ là một người
sống vì người khác quá nhiều. Nhưng hãy quan tâm đến cách họ dùng thời gian rảnh
của mình như thế nào. Sau khi thực hiện hết các trách nhiệm thiết yếu của bản
thân như làm việc, làm việc nhà, chăm sóc con thì họ làm gì? Họ dành bao nhiêu
thời gian cho việc nghỉ ngơi và những sở thích của bản thân?
Hãy nghĩ đến lần cuối cùng bạn dành thời gian cho bản thân mình
xem. Liệu chúng ta đã từng trải qua những khoảnh khắc đó chưa? Nếu chúng ta
không thể nhớ nổi những thời điểm như vậy, chúng ta có thể đã dành quá nhiều thời
gian cho những người xung quanh thay vì chính bản thân đấy.
Tranh
cãi và xung đột làm họ khó chịu
Những người sống vì người khác quá nhiều thường rất sợ những cơn
tức giận. Điều này cũng khá hợp lý, bởi vì giận dữ đồng nghĩa với việc: “Tôi cảm
thấy không hài lòng”. Nếu mục tiêu của mình là giữ cho mọi người vui vẻ thì tức
giận cũng đồng nghĩa với thất bại trong việc làm họ vui lòng.
Để tránh những cơn tức giận này, họ có thể phải xin lỗi rối rít
hoặc làm những điều mà mình nghĩ sẽ khiến người khác cảm thấy vui, ngay cả khi người
khác không thật sự nổi giận với họ.
Đôi khi, họ cũng sợ xung đột giữa những người xung quanh ngay cả
khi việc đó chẳng hề liên quan gì đến họ. Ví dụ như hai người bạn thân của họ
cãi nhau, họ sẽ tìm cách giúp hai bạn kia làm hòa, bởi vì họ sợ rằng mâu thuẫn
đó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của người kia và họ.
Suy nghĩ cho người khác là một việc không hề xấu, tuy nhiên sống
vì người khác quá nhiều mà quên đi chính mình lại vô tình khiến chúng ta dần đánh
mất bản thân và trở nên phụ thuộc. Thay vì chiều theo mọi ý kiến của những người
xung quanh, Chúng ta cần cân bằng giữa những mong muốn của mình và của họ để vừa
giữ được chính kiến của bản thân, vừa nhận được sự tín nhiệm của người khác.
Đời Người Đâu Mấy Lần Vui
Kiếp con người mỏng manh như là gió
Sống trên đời có được mấy lần vui
Sao phải đau mà không thể mỉm cười
Gắng buông nỗi ngậm ngùi nơi quá khứ
Nếu có thể sao ta không làm thử
Để tâm hồn khắc hai chữ bình an
Cho đôi chân bước thanh thản nhẹ nhàng
Dù hướng đời có muôn ngàn đá sỏi
Biết nhận sai khi trót gây lầm lỗi
Người ghét ta cũng chớ vội oán hờn
Đừng để mình xem nặng nhẹ thiệt hơn
Thì lệ sẽ chẳng ướt sờn vai áo
Phải mạnh mẽ đương đầu cùng giông bão
Sống chỉ cần chốn nương náu mà thôi
Được cơm no áo ấm cũng vui rồi
Bởi dòng đời còn lắm người cơ nhỡ
Chốn dương gian chẳng qua là tạm bợ
Tiệc tàn rồi cũng trở lại hư vô
Hãy giữ gìn trân trọng mến thương nhau
Vì thời gian chẳng thể nào quay lại
Trong cuộc sống có 7 loại "nhờ vả", dù chúng
ta có quan hệ tốt thế nào với họ cũng tuyệt đối không nên giúp kẻo chuốc họa
vào thân
Giúp người là một biểᴜ hiện của sự thiện lương, là một cội ngᴜồn
của niềm vui, là một cách tu hành thường nhật, là một sự thăng hoa của nhân
cách.
Đời người lấy việc giúp người khác làm vui, nhờ giúp người khác
mà trở nên tuyệt vời.
Cuộc đời được người khác giúp đỡ nhờ từng giúp đỡ người khác, được
tích phúc nhờ giúp người khác.
Nếu nói thông minh là một lại thiên phú, như vậy lương thiện
chính là một loại chọn lựa. Nó là nền tảng của cuộc sống, kết nối tình thương
giữa người với người. Có tâm lương thiện là tốt, nhưng phải biết cách tự bảo vệ
mình, càng nên hiểu rõ dùng tâm lương thiện ở đúng người đúng việc.
Lòng
tốt cần sử dụng đúng người đúng việc, chúng ta nên nhớ trong cuộc sống này,
không phải ai cũng "xứng" để nhận được sự giúp đỡ.
1.Đừng
giúp những việc vượt quá năng lực bản thân
Người xưa có câu: "Sức hèn chớ vác nặng nhiều, nói không trọng
lượng chớ điều khuyên ai." Câu này muốn khuyên mọi
người chỉ nên làm những gì mà bản thân có đủ năng lực, cho dù muốn làm việc thiện
cũng nên hiểu rõ chừng mực.
Những việc nằm trong khả năng, có thể giúp cứ giúp, những việc nằm
ngoài khả năng, đừng miễn cưỡng bản thân làm gì.
Vì cái tiếng "người tốt", vì để giữ mối quan hệ bạn bè
thân thiết, cố ép bản thân đi giúp những việc nằm ngoài tầm với, không chỉ tự
gia tăng áp lực cho bản thân, mà còn mất rất nhiều trí lực và thời gian, thậm
chí có khi còn phản tác dụng.
Biết cách từ chối, cũng là một trong những biểu hiện của sự trưởng
thành. Thực ra không giúp những việc không thể, chính là lựa chọn tốt nhất cho
bản thân và người khác: vừa không tự làm khó bản thân, lại có thể để người kia
tự đưa ra một lựa chọn mới. Đây mới là biểu hiện trách nhiệm tốt nhất đối với bản
thân và người khác.
Cho nên, đừng vì làm người tốt mà cái gì cũng nhận giúp, làm liên
lụy bản thân, khiến bản thân mệt mỏi, cũng đừng vì chữ "Xin lỗi, tôi không
thể giúp" của đối phương mà giận dỗi, ôm hận.
Việc của bản thân nên tự mình nghĩ cách giải quyết. Muốn làm người
tốt cũng nên tùy vào khả năng của mình, như vậy mới đem lại kết quả tốt.
2.Đừng
giúp những việc làm hại đến người khác
Nếu có người nhờ chúng ta làm những việc tổn thương người khác,
dù có thân thiết, cũng đừng nên mù quáng giúp đỡ.
Đừng vì một phút nghĩa khí nhất thời, mà để hối hận cả một đời. Chúng
ta sẽ mãi mãi không biết được, cái mình gọi là "lương thiện", là
"người tốt" kia, sẽ gây thương tổn đến người khác như thế nào đâu.
Trong trường hợp này, lòng thiện của mình lại giúp người khác làm
điều ác, và chính chúng ta... cũng đang làm điều ác.
3.Đừng
giúp người khác đưa ra quyết định quan trọng
Đừng giúp người khác trong việc quyết định những chuyện quan trọng.
Đừng để sự nhiệt tình của bản thân dẫn người khác đến quyết định sai lầm, cũng
đừng để những hạn chế của bản thân ảnh hưởng đến người khác.
Ngọc Minh đã từng đọc một đoạn văn trong sách có nội dung rất
đáng suy ngẫm:
"Đến khi bạn già rồi, nhìn lại quá khứ, nhớ lại những việc
đã từng trải qua, từ việc du học đến lần đầu tiên quyết định công việc cho bản
thân, từ việc chọn người yêu đến đối tượng kết hôn, tất cả đều là những thay đổi
lớn trong số phận, buộc bạn tự đưa ra quyết định.
Thế nên, dù ai đó có kinh nghiệm nhiều đến đâu chăng nữa cũng đừng
nên giúp bất cứ ai quyết định những việc quan trọng trong đời họ.
Dù người đó có là người thân, bạn thân đi nữa, cũng không nên
giúp họ việc này. Bởi vì sau tất cả những quyết định, đó là cuộc đời của họ,
không phải mình.
4.Đừng
giúp người khác những chuyện liên quan đến tiền bạc và lợi ích
Những người càng tốt bụng lại càng khó nhận ra ý xấu từ người
khác.
Đa số rất nhiều người lương thiện sẽ không để ý, cũng không nhận
ra bản thân mình đang bị người khác tính kế, lợi dụng lòng tốt của họ để làm
chuyện xấu.
Có đôi khi, chúng ta dùng hết cả tấm lòng để giúp người ta, khiến
bản thân mệt mỏi, người nhà bận tâm, nhưng đến cuối cùng lại chỉ nhận được sự
phản bội, bị người ta "cắn ngược" một cái. Đây cũng là một trong những
lý do mà con người trong xã hội ngày nay mang tiếng "lạnh lùng, vô
tâm". Bởi vì có quá nhiều sự lừa gạt, dối trá, nên họ lựa chọn vô cảm với
cuộc sống.
Giữa
bạn bè, người thân với nhau, khi gặp khó khăn, thỉnh thoảng nhờ giúp đỡ là một
việc hết sức bình thường. Nhưng người xưa có câu rất đúng: "Không nên
có tâm hại người, nhưng nhất định phải có tâm phòng người.”
Vì thế, những việc liên quan đến tiền bạc và lợi ích, đừng nên
tùy tiện giúp đỡ, phải biết thận trọng suy xét rõ ràng.
Chúng ta nên nhớ kỹ, ta không chỉ có một mình, phía sau chúng ta
còn có cả một gia đình. Vì vậy đừng vì một phút nhất thời làm người tốt mà liên
lụy những người thân yêu của mình.
5.Đừng
giúp những người không biết ơn, biết "đủ"
Đôi khi, cho một nắm gạo, người ta có thể coi chúng ta là
"ân nhân", nhưng cho một bao gạo, người ta sẽ coi chúng ta là kẻ thù.
Đưa hoa hồng cho người biết thưởng thức, người ta sẽ quay đầu mỉm
cười với mình một cái. Ngược lại, đưa hoa hồng cho người không biết ơn, họ chỉ
biết "soi" gai trên hoa hồng và nghĩ chúng ta không có ý tốt.
Lòng tốt của chúng ta cũng như vậy, ta giúp những người khác nhau
sẽ nhận được kết quả hoàn toàn khác nhau.
Đừng tự làm bản thân khó xử, đừng giúp những người không biết ơn,
biết "đủ", đừng khiến tâm thiện của bản thân bị "nhiễm bẩn"
bởi những người không đáng, cũng đừng để lòng tốt của bản thân bị người ta chà
đạp.
Đối với một người biết ơn, dù chúng ta chỉ giúp việc nhỏ xíu, họ
vẫn không quên tình nghĩa. Đối với một người vô ơn, dù chúng ta có giúp họ nhiều
hơn nữa, họ đều cho rằng sự giúp đỡ của chúng ta là hiển nhiên.
Đến một ngày nào đó ta không thể giúp đỡ được nữa, họ sẽ nghĩ rằng
ta nợ họ.
Lòng tham con người là vô đáy, đối với những người không biết
"đủ", sự lương thiện của ta sau này sẽ chỉ làm hại bản thân mình.
Chúng ta sẽ không thể gọi được một người đang giả vờ ngủ thức dậy,
cũng sẽ không thể nào làm thỏa mãn được một người vô ơn và tham lam.
6.
Không thể giúp những việc tốn ᴄôпg vô ích
Trên thế giới này, không phải tất cả mọi người đều biết cảm ơn,
không phải cả mọi người đều có lòng thành.
Có những người xin chúng ta giúp đỡ không phải vì bản thân người
đó không làm được, mà coi chúng ta là cu li miễn phí để chỉ đạo, không hề có
chút lòng biết ơn nào.
Loại người như vậy giống như một cái giếng sâu không hề có đáy, chúng
ta có lấp gì vào cũng không thể đầy được. Giúp đỡ những người như thế chẳng
khác nào tự tìm sự khó chịu cho bản thân.
Giúp đỡ được người khác là việc tốt nhưng tuyệt đối không nên mù
quáng và hãy làm một cách chừng mực. Bởi lòng tham con người là vô đáy nên đối
với những người không biết đủ, không biết tri ân, sự nhiệt tình của bạn sẽ có
ngày làm hại chính bản thân mình.
Chúng ta sẽ không thể gọi được một người đang giả vờ ngủ thức dậy,
cũng sẽ không thể nào làm thỏa mãn được một người vô ơn và tham lam.
Lòng tốt, lòng nhân ái, sự lương thiện, bao dung trên đời này vốn
là miễn phí nhưng không phải là những thứ đồ rẻ mạt. Lòng tốt cần sử dụng đúng
người, bao dung cũng cần có lý trí, không phải ai cũng xứng để được nhận sự
giúp đỡ vô tư, không toan tính của chúng ta.
Chúng ta chân thành nhưng kẻ đó không bận tâm; chúng ta thật lòng
nhưng kẻ đó coi đó như trò chơi, loại người như vậy, khoan nói tới việc giúp đỡ,
xin chúng ta hãy tránh kẻ đó thật xa.
7.
Không thể giúp việc vượt quá giới hạn
Giúp người không thể vượt quá giới hạn, không thể giúp người ta lừa
đảo gian lận;
Giúp người không thể làm trái lương tâm, không thể giúp người ta
lừa tiền gạt người.
Giúp người không thể bất chấp chuẩn mực, không thể giúp người ta
làm tổn thương người khác.
Giúp đỡ không được quá đi theo cảm tính, hễ người ta nhờ vả là lại
mềm lòng.
Giúp người là làm việc tốt, nhưng nếu vượt quá giới hạn thì sẽ chẳng
còn ý tốt, trở thành việc sai lầm.
Nếu chúng ta giúp đỡ việc vượt quá giới hạn, xong việc không những
người ta chẳng biết ơn mình, ngược lại còn nói như thể chúng ta là kẻ đầu sỏ
xúi giục người đó làm việc xấu. Tới khi ấy có trăm cái miệng cũng chẳng thể chối
cãi!
Giúp
đỡ cần phải có lý trí!
Muốn biết 1 gia đình có thể hưng thịnh hay lụn bại, quan sáϯ 1 biểu
hiện này của người đàn ông sẽ có câu trả lời
Giúp đúng việc sẽ được người khác biết ơn, được người khác tôn
sùng;
Giúp sai việc sẽ bị người khác lợi dụng, làm khổ bản thân.
Giúp đỡ là một ý tốt, ý tốt này phải có sự sắc sảo mới giúp mình
vui được;
Ý tốt này cần phải có giới hạn, mới có thể tránh cho mình bị người
ta hại;
Ý tốt này cần phải có tiêu chuẩn, mới có thể trở nên ý nghĩa và
trở thành thành câu chuyện hay!
Lương thiện và nhân ái là miễn phí, nhưng nó không phải thứ đồ rẻ
mạt. Lòng tốt cần sử dụng đúng người, yêu thương cần có lý trí, nên nhớ, không
phải ai cũng xứng để được nhận lòng tốt và tình yêu thương.
Dòng đời
Dòng đời lúc nổi lúc chìm
Lúc phiêu dạt, lúc có mình không ta
Lúc đời ngoạn mục thăng hoa
Lúc cay, lúc đắng, lúc xa, lúc gần
Lúc thắng, lúc bại, khổ thân!
Lại có lúc sang đúng chiều chiều sai
Ngày mai lại đúng
Có lúc nằm mơ mong thoát kiếp dại khờ
Lại có lúc không biết sống đến mai
Mà dành củ khoai đến mốt
Khi vinh, khi nhục nên phải biết sống
căn cơ
Như âm dương nghịch cảnh đợi chờ
Cho nên muốn trọn kiếp người
Phải tu thân tích đức, phải nuôi chí bền
Khổ công rèn luyện mới nên
Dòng đời hết đục trong liền mênh mông.
Trôi vào bất tận biển Đông
Dòng đời sáng mãi trong ngần vinh quang!
Đừng sống vì người khác quá nhiều để rồi đánh mất bản
thân
Có những người dù chỉ có 1 tâm hồn, 1 thể xác nhưng luôn phải nhìn
sắc mặt người khác để sống bởi họ sợ rằng mọi người này sẽ ghét mình, tự thấy bản
thân kém cỏi nên cố gắng làm theo ý người khác để hòa nhập. Thế nhưng mỗi chúng
ta chỉ có một cuộc đời, đừng sống vì người khác quá nhiều để rồi một ngày chợt
nhận ra không biết mình là ai trong vũ trụ bao la này.
Nhận
diện một người chỉ “sống vì người khác”
Liệu chúng ta đã bao giờ gặp một người luôn lo lắng về suy nghĩ của
tất cả mọi người, cố gắng làm một điều gì đó mà bản thân không thích nhưng lại
có một “người khác” muốn, hy sinh thời gian và cả tiền bạc vì một điều gì đó
nhưng không phải cho bản thân mà là “người khác”. Vậy đã gặp người nào như thế
hay đó.. là chính bản thân mình?
Đừng nhầm lẫn với một người nhiệt tình, giúp đỡ người khác, biết
quan tâm với một người chỉ biết “sống vì người khác”. Có những người luôn nhiệt
tình giúp đỡ một ai đó, hỗ trợ người khác khi cần thiết, tuy nhiên họ vẫn có
chính kiến riêng, biết từ chối những điều mà mình không thích, có cá tính độc lập.
Trong khi đó những người “chỉ sống vì người khác” sẽ không có chính kiến của
mình, không dám đưa ra quyết định mà chỉ làm theo “người khác”.
Người
sống vì người khác luôn phải lo lắng mọi người nghĩ gì, sống vì niềm vui của mọi
người chứ không phải vì bản thân
Một đặc điểm khác ở những nhóm người chỉ sống vì người khác chính
là đa phần họ đều trông có vẻ khá hiền lành và dễ bắt nạt, điều này cũng góp phần
khiến họ dễ bị bắt nạt hay sai khiến hơn. Thực tế hầu như không hề khó để bắt gặp
một người chỉ biết sống cho người khác ở xung quanh mỗi chúng ta.
Hãy thử nghiên cứu xem, liệu có một người nào đó “hoặc chính mình
có các đặc điểm sau đây không nhé!
-Không bao giờ đưa ra ý kiến một cách chủ động hoặc cần mất rất
nhiều thời gian để thể hiện ý kiến cá nhân
-Luôn sẵn sàng làm tất cả những việc được người khác nhờ vả, yêu cầu,
kể cả khi không thích hay vượt ngoài khả năng
-Có xu hướng “gió chiều nào theo chiều đó”, không có chính kiến của
bản thân, không dám phát biểu vì sợ sai, vì sợ không vừa lòng mọi người
-Luôn
đặt lợi ích tập thể lên lợi ích cá nhân
-Luôn
suy nghĩ đến cảm xúc của người khác, lo rằng người đó sẽ buồn, sẽ thất vọng mà
không màng đến cảm xúc của bản thân
-Ám ảnh,
sợ hãi với ánh mắt của người khác
-Luôn lo lắng căng thẳng về việc người khác nghĩ gì về mình, rất sợ
những người xung quanh không thích hay ghét mình
-Cảm thấy áy náy, lo lắng mọi người sẽ trách cứ nếu không làm tốt
việc nào đó được mọi người nhờ vả, mặc dù đó không phải nghĩa vụ của mình
Người
sống vì người khác quá nhiều thậm trí thường chấp nhận thua thiệt. không tiếc
thời gian, công sức, tiền bạc để thực hiện yêu cầu từ những “người khác”
-Sẵn sàng nhận lỗi về bản thân, luôn xin lỗi dù sự thật không như
thế
-Suy nghĩ nhiều về mọi vấn đề, luôn thao thức trăn trở với việc
làm thế nào để mọi người không ghét mình
-Luôn
cố làm hài lòng người khác, kể cả khi biết rõ người đó không thích và muốn lợi
dụng mình
-Thường cảm thấy buồn bực, mệt mỏi, kiệt sức, cô đơn nhưng không
thể nào làm được mọi thứ theo ý mình
Những người luôn sống vì người khác cũng có xu hướng là một người
cô đơn, nhút nhát, rụt rè nên dễ bị mọi người bắt nạt, lợi dụng hay nhờ vả một
cách vô lý
-Dễ dàng cảm động khi nhận được lời cảm ơn từ người khác, kể cả
khi đó là một điều hiển nhiên
Chẳng hạn một người đi làm tại công ty nhưng luôn bị đồng nghiệp
nhờ tăng ca, nhờ làm báo cáo giùm, kể cả khi đó không phải chuyên môn nhưng họ
vẫn sẵn lòng đồng ý. Khi có kết quả chỉ người đồng nghiệp kia được khen ngợi,
thậm chí không cảm ơn nhưng người này vẫn không dám lên tiếng dù cảm thấy tủi
thân. Dù vậy nếu được người đồng nghiệp đó nhờ lại họ vẫn sẵn sàng hỗ trợ.
Trong tâm trí của những người sống vì người khác luôn tồn tại những
cảm xúc lo lắng, tức giận, cảm thấy tiêu cực nhưng họ không bao giờ dám lên tiếng
phản khác lại. Dần dần như sự khó chịu, ấm ức, mệt mỏi được chồng chất đầy sẽ
hoàn toàn có thể xảy ra trạng thái bùng nổ với các hành vi khó kiểm soát.
Vì
sao có những người sống vì người khác quá nhiều?
Thực tế trong mỗi chúng ta, ai cũng có một nỗi sợ, chính là sợ những
người khác không thích mình, sợ mình không hòa nhập được với môi trường nào đó.
Để giải quyết nỗi sợ này, nhiều người đã chọn cách chung sống hòa bình, cố gắng
để bản thân hòa nhập đồng điệu với những người ở đó, nhiệt tình hỗ trợ mọi người
để lấy thiện cảm. Điều này có thể khiến họ cảm thấy không bị lạc lõng.
Tuy nhiên mỗi người vẫn sẽ có một cá tính riêng, biết điều gì nên
và không nên, biết cách từ chối những thứ không phù hợp và tốt nhất cho chính
mình, bản thân chúng ta vẫn là đối tượng cần xếp hạng đầu. Trong khi đó những
người chỉ sống vì người khác quá nhiều lại luôn xếp hạng bản thân ở cuối cùng,
làm những điều người khác muốn mặc dù họ có thể làm thấy điều đó là không đúng.
Quá khứ từng bị cô lập, tổn thương khiến nhiều người chỉ biết sống
theo mong muốn của người khác
Vậy
điều gì đã làm nên tính cách của những người chỉ sống vì người khác mà quên mất
chính bản thân mình?
-Những tổn thương trong quá khứ: chẳng hạn từng bị bạn bè cô lập,
từng bị bắt nạt, từng bị chế giễu về khả năng hay ý tưởng của bản thân hay từng
bị bạo hành. Điều này làm hình thành thói quen phải “nhìn sắc mặt người khác” để
sống. Họ ám ảnh khi thấy một người khác cau mày hay lớn giọng thì những tổn
thương trong quá khứ sẽ ùa về, điều này càng khiến họ sợ hãi hơn. Do đó khi được
người khác yêu cầu hay nhờ vả gì đó họ sẽ luôn chấp nhận, không dám từ chối.
-Thiếu tự tin vào bản thân: người sống vì người khác vì không tự tin nên nhiều người mới không dám
đưa ra chính kiến, luôn lo sợ người khác sẽ cười chê và coi thường mình. Họ
luôn cảm thấy bản thân kém cỏi, mặc cảm, luôn sợ sai cùng rất nhiều nỗi ám ảnh
tiêu cực khác về giá trị của bản thân. Điều này cũng có thể được hình thành từ
những ám ảnh trong quá khứ khi bị người khác coi thường, chê bai. Hơn hết việc
được người khác nhờ vả một điều gì đấy có thể làm họ tin rằng mình có giá trị
hơn.
-Nỗi sợ cô đơn: cảm giác cô độc hay “một mình chống lại thế giới”
sẽ không phải là điều dễ chịu, vì thế nhiều người chấp nhận chọn cách “hòa tan”
theo môi trường sống. Việc chấp thuận theo số đông là cách khiến họ cảm thấy bản
thân được chấp thuận, không bị lạc lõng. Khi một ai đó nhờ vả gì, cho dù là lợi
dụng cho cũng có cảm giác mình không bị quên lãng.
-Do ảnh hưởng từ lối giáo dục: chúng ta đã có rất nhiều lần được dạy
rằng “phải biết nghe lời mới được yêu quý”; “không biết thì cứ im lặng mà nghe
theo”, hoặc bị trách phạt khi trả lời sai? Điều này có thể khiến một người luôn
hình thành tâm lý sợ sai, sợ rằng nếu mình phải đối thì mọi người sẽ không
thích mình và chọn cách luôn im lặng và làm theo, sống vì người khác.
-Do đặc trưng tính cách: Như đã nói, hầu hết những người sống vì
người khác đều có tính cách đặc trưng là hiền lành, tốt bụng, rộng lượng, nhút
nhát, ngại từ chối, lo âu nhiều. Họ luôn lo lắng việc người khác sẽ buồn nếu
mình làm như thế, dần dần hình thành tâm lý suy nghĩ đến người khác trước khi nhìn nhận cho bản thân.
Cảm giác hạnh phúc: có những người cảm thấy hạnh phúc khi được
giúp đỡ người khác và họ không ngừng tìm kiếm điều này. Họ là những người luôn
hướng tới giá trị tương thân tương ái, sống vì xã hội, vì những giá trị tốt đẹp
văn minh nhưng lại quên mất đi chính bản thân mình.
Ám ảnh từ quá khứ có liên quan rất nhiều đến việc một người trở
nên sống vì người khác quá nhiều. Một học sinh từng bị bạn bè bắt nạt khi được
chuyển trường sẽ luôn sống trong tâm lý lo sợ nên bạn bè nhờ gì cũng làm. Một
người từng bị lừa dối tình cảm sẽ luôn bị ám ảnh trong mối tình tiếp theo nên mới
cố xu hướng chấp nhận mọi yêu cầu của đối phương vì sợ sẽ tổn thương một lần nữa..
Tại
sao đừng nên sống vì người khác quá nhiều?
Có một câu nói rằng “Cứ mải mê sống vì người khác, sợ họ bị tổn
thương… Đến khi nhìn lại, người tổn thương nhất lại chính là mình” đã từng gây
bão trên các trạng mạng xã hội, được rất nhiều người chia sẻ bởi nó đúng đến
đau lòng. Câu nói này cũng cực kỳ phù hợp với những người luôn sống vì người
khác đến mức quên đi việc quan tâm đến bản thân mình.
Không phải lúc nào chúng ta cho đi là cũng được đáp lại, không phải
ai cũng là người tốt, biết lẽ phải. Có những người chỉ biết lợi dụng của người
khác, khi họ đã xác định nhờ được một lần sẽ xuất hiện lần thứ hai. Lần đầu họ
có thể dùng những lời lẽ ngon ngọt, biết cảm ơn nhưng càng về sau, họ lại biến
lời nhờ vả thành câu sai khiến, cho rằng đó là trách nhiệm mà bạn cần phải làm.
Đặt
lòng tốt không đúng chỗ khiến cuối cùng chỉ có bản thân mình thiệt thòi, mệt mỏi
Có những người luôn sống vì người khác, luôn nghĩ đến cảm xúc của
người khác ngay cả khi họ biết bản thân bị lợi dụng họ vẫn chấp nhận chỉ để bản
thân không phải người khác biệt. Thế nhưng đến một lúc nào đó họ thật sự quên mất
bản thân là ai, không nhớ mình mong muốn gì, không thể định hình được đâu mới
là tính cách, là suy nghĩ thật sự của mình
Mặc dù bên ngoài những người luôn sống vì người khác có dáng vẻ
hiền lành, nhẹ nhàng, biết nghe lời những sâu trong tâm hồn họ đều là những cơn
sóng trào dâng vô cùng mạnh mẽ. Bởi những cảm xúc lo lắng, tiêu cực, ấm ức, mệt
mỏi mỗi ngày dồn nén khiến họ luôn muốn bùng nổ, muốn phản kích, muốn “vùng lên”
nhưng không đủ mạnh mẽ. Cuối cùng chỉ một mình bản thân phải chịu đựng những
khó khăn, đau khổ.
Tất nhiên không hoàn toàn tất cả những người sống vì người khác đều
là người bị bắt nạt, bị lợi dụng nhưng đa phần họ đều phải chịu rất nhiều thiệt
thòi bởi vì tính suy nghĩ nhiều quá mức cho người khác. Có những lúc họ chấp nhận
bản thân thiệt thòi chỉ để người khác vui lòng nhưng kết cục vẫn là không ai chịu
hiểu và chỉ một mình họ tổn thương.
Những người luôn không dám đưa ra quyết định, luôn phải nhìn ánh
mắt của người khác, luôn quá dễ dàng chấp thuận theo số đông luôn cảm thấy cô
đơn, không tìm được bản ngã của chính mình. Dần dần họ ngày càng trở thấy bản
thân không còn giá trị, không phải là chính mình và rất dễ gặp các vấn đề tâm
lý khác, chẳng hạn như trầm cảm hay lo âu.
Không ít trường hợp có những người luôn hiền lành, luôn giúp đỡ
người khác hết mình thậm chí hy sinh bản thân vì người khác nhưng không nhận được
sự đối xử đúng mực khiến họ trở nên kích động và có các hành vi thiếu phù hợp.
Đó chính là hệ quả đáng buồn từ những cảm xúc tiêu cực bị dồn nén quá lâu mà
không được thấu hiểu.
Sống
vì mình, sống vì người – làm thế nào để cân bằng?
Tất nhiên việc đừng nên sống vì người khác quá nhiều không có
nghĩa là chỉ sống cho bản thân, không cần quan tâm đến những gì người khác nói,
người khác nói, chỉ cần mình thích mà không nghĩ đến đúng sai. Điều này không hẳn
là yêu bản thân mà có phần ích kỷ. Chúng ta không thể lúc nào cũng làm hài lòng
người khác, sống vì người khác nhưng nên cân bằng cả hai yếu tố.
Thực tế thì bất cứ vấn đề nào trong cuộc sống cũng luôn tồn tại
hai mặt. Rõ ràng nếu chúng ta sống tốt, luôn nghĩ cho đúng người thì sẽ nhận lại
những trái ngọt, nhận được sự yêu quý, biết ơn của nhiều người được chúng ta
giúp đỡ. Nhưng nếu ai cũng khiến mình phải suy nghĩ, phải để tâm, phải nhìn sắc
mặt tất cả mọi người để sống thì chắc chắn điều này chỉ khiến mình mệt mỏi mà
thôi.
Học
cách từ chối đúng lúc sẽ giúp người khác biết tôn trọng mình nhiều hơn
Mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời, vì vậy hãy sống vì bản thân
thay vì sống cho người khác, bởi không phải lúc nào chúng ta cũng có thể đi
theo giúp đỡ tất cả mọi người. Lời nói, ý kiến của người khác có thể giúp mình
nhìn nhận rõ vấn đề nhưng cuối cùng, vẫn chỉ có ta chịu trách nhiệm với quyết định
của chính mình.
Tất nhiên không hề dễ dàng để khuyên một người chỉ sống vì người
khác, luôn lo âu cách người khác đánh giá mình thay đổi bởi rõ ràng họ có nhìn
nhận được vấn đề chỉ là không dám giải quyết. Cũng có những người sau tổn
thương, bị lợi dụng nhiều thì họ bắt đầu thay đổi, biết sống vì bản thân hơn
nhưng cũng có người trở nên tiêu cực hơn, nghi ngờ hơn.
Sống vì bản thân thay vì sống vì người khác không có nghĩa là ta
cần phải ích kỷ, mà ta cần phải nhìn nhận
lại cách hành động, đối tượng mà mình thể hiện lòng tốt. Giống như châm ngôn “Sống
vì người khác là 1 điều rất tốt đẹp nhưng ta cũng phải dành 1 giờ để nghĩ đến bản
thân”, chúng ta nên làm những điều sau
-Tôn trọng và tin tưởng
vào giá trị của bản thân bởi chỉ khi ta tin tưởng và tôn trọng chính mình thì
những người khác cũng sẽ làm như thế
-Cho đi là không cần nhận lại, tuy nhiên ta cần xác định được rằng
ai là người xứng đáng nên giúp. Chẳng hạn khi chúng ta giúp người đó 1 lần thì
nhận được lời cảm ơn nhưng những lần sau họ lại cho rằng đó là trách nhiệm và
buộc phải làm thì đó là người không xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp từ chúng
ta. Tuy nhiên khi ta giúp một người, chấp nhận lời nhờ vả của ai đó và nhận được
sự đáp trả tương xứng thì hoàn toàn nên duy trì một mối quan hệ lâu dài
-Phân biệt đúng sai, điều gì nên và không nên làm, thể hiện chính
kiến của bản thân một cách rõ ràng trong mọi trường hợp
Người luôn sống vì người khác quá nhiều cần học cách biết từ chối
với những người không xứng đáng nhận được
-Ngưng làm bạn với những người “xấu tính”, điều này sẽ giúp tinh
thần chúng ta vui vẻ và thoải mái hơn. Bởi rõ ràng chính những người này đã khiến
ta cảm thấy lo lắng ánh nhìn của người khác, luôn sợ bị soi mói, cô lập nên mới
ngày càng phải phụ thuộc, sống vì “ánh nhìn của người khác” nhiều hơn
-Thay đổi môi trường sống nếu đó thực sự là điều cần thiết. Không
phải môi trường nào cũng đầy rẫy những người tiêu cực, sẽ luôn có những người
thực sự nhìn nhận thấy giá trị của ta, muốn ta hạnh phúc và cứu ta ra khỏi những
nỗi ám ảnh khi không được là chính mình trước đó
-Độc lập, tin tưởng vào quyết định của bản thân thay vì phải phụ
thuộc vào bất cứ một ai khác, khi đó sẽ không ai có thể sai khiến ta
-Không ngừng trau dồi thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, làm đẹp cho
chính mình, đây cũng chính là cách giúp ta được tôn trọng nhiều hơn, gia tăng sự
tự tin vào bản thân
“Con người trở nên vĩ đại theo mức độ họ làm cho
đồng loại hạnh phúc” . Thực vậy khi làm điều gì đó khiến cho người khác hạnh phúc, vui
vẻ, mãn nguyện thì chúng ta dường như cũng hạnh phúc. Tuy nhiên quan trọng là
chúng ta cần gieo niềm vui cho những người xứng đáng chứ không nên đặt lòng tốt
sai chỗ, như thế là chúng ta đang gieo mầm cho cái xấu nảy sinh thêm mà thôi.
Dù vậy, khi đã cho đi thì kể cả cho dù không được nhận lại ta
cũng đừng nên thù ghét hay oán trách một điều gì mà hãy bỏ qua. Lòng vị tha
nhân ái, độ lượng sẽ giúp mình dần hoàn thiện hơn và đẹp hơn trong mắt những
người khác và nhận được những điều tốt đẹp hơn, xứng đáng với những giá trị ta
đã tạo ra.
Không phải ai cũng sẵn sàng quên đi bản thân để “sống vì người
khác”, bởi thế đây thực sự là một người đáng quý nhưng sự tốt bụng cần phải được
đặt đúng chỗ, đúng người, đúng thời điểm. Hãy dành thời gian cho những người xứng
đáng, nhận ra giá trị của mình, biết tôn trọng mình, chỉ khi đó ta mới thực sự
là người hạnh phúc nhất.
Bài Học Từ Cuộc Sống
Trong cuộc sống bao buồn vui, cay đắng
Cám ơn đời! Ta học được chữ khôn
Để bỗng thấy mình như thêm lớn
Trong gian nan, vất vả mới sinh tồn
Có thể nhận nhát dao còn ngơ ngác
Máu nhỏ ròng mới thấy biết mình đau
Dạy bài học, rằng ta luôn cảnh giác
Để lần kề, phải trông trước, nhìn sau
Đời nhiều mặt, muôn màu trong cuộc sống
Dạy cho ta học được ít nhiều điều
Được và mất, thấy mất nhiều hơn được
Nên bây giờ chẳng còn được bao nhiêu !
Xin cám ơn cuộc đời ta đang sống
Dạy cho ta học hỏi biết bao điều
Những vực thẳm và dây kia thòng lọng
Luôn chực chờ khi đợi bước chân xiêu






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét