Thứ Năm, 23 tháng 3, 2023

Đạo làm con

 Công lao của cha mẹ như trời, như biển làm sao có thể đong đếm hết được. Cũng nhờ có cha, có mẹ chúng ta mới có mặt trên đời vậy nên hãy sống sao cho xứng đáng với những gì mà cha mẹ đã hi sinh cho chúng ta.

Tiên học đạo đức làm người,

Hậu học chữ nghĩa kiến thức.

“Nếu một mai con mất đi tất cả cuộc đời này con chỉ cần có mẹ thôi, vật chất mất đi còn tìm lại được mất mẹ rồi con biết tìm nơi đâu.”

Làm con, chữ hiếu đứng đầu

Yêu thương mẹ, kính trọng cha.

 “Chỉ có cha mẹ mới là người cho ta tất cả mọi thứ, mà không mong nhận lại điều gì.”

Cha mẹ gọi, trả lời ngay,

Cha mẹ dạy, phải vâng lời.

 “Dù cho trái đất có thay hình đổi dạng, dù cuộc đời có hàng vạn đau thương, dù đi đâu khắp trên mọi nẻo đường, cha mẹ mãi là người con yêu nhất.” 

Cha mẹ khiến, không biếng trễ,

Cha mẹ bảo, con làm theo.

 “Có cha mẹ mới có mình. Sống sao cho xứng nghĩa tình làm con.” 

Cha mẹ thích, phải làm ngay,

Cha mẹ phiền, không nên làm.

 “Nhìn về cha mẹ, lệ cay nghẹn ngào. Hôm nay nước mắt tuôn trào, nhớ ơn cha mẹ, cả đời cưu mang.” 

Cha mẹ khuyên, con kính cẩn,

Cha mẹ trách, vui nhận lỗi.

  “Tính nết ta có xấu xa đến đâu cũng đừng quên báo hiếu cha mẹ.”

Cha mẹ buồn, con an ủi,

Cha mẹ vui, con phấn khởi.

  “Cha mẹ không tiếc những lời thương yêu dành cho con. Còn mình lại trao lời mật ngọt cho người lạ. Thật ra, người ngoài chẳng ai cần, có mỗi ba mẹ đợi cả đời một câu nói mà thôi.”

Cha mẹ chê, không hờn dỗi,

Cha mẹ khen, không tự đắc.

 “Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con.” 

Cha mẹ thương, không ỷ lại,

Cha mẹ ghét, cũng không buồn.

  “Đằng sau sự hào nhoáng của một số người con là sự lam lũ vất vả của CHA MẸ!”

Cha mẹ lỗi, nhỏ nhẹ khuyên,

Cha mẹ đúng, nên bắt chước.

 “Cha là núi Mẹ là sông! Các con hiếu thảo nhớ ơn sinh thành.”

Lập gia đình, nhớ trách nhiệm,

Sống xa nhà, nên thăm hỏi.

“Cha có nghĩa là chỗ dựa, suốt đời con trọn vẹn yêu thương. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không bao giờ đòi lại. Con có nghĩa là là ấm sưởi lòng cha mẹ lúc quạnh hiu.” 

Đi phải thưa, về phải trình.

Cha mẹ già, phải nuôi dưỡng,

 “Mẹ là người có thể thay thế tất cả ai khác, nhưng không ai có thể thay thế được mẹ.”

Cha mẹ bệnh, phải chăm sóc,

Cha mẹ mất, lo đúng lễ.

“Dù tình cảm của bố mẹ dành cho con cái là khác nhau nhưng cuối cùng họ đều muốn chúng ta trở thành người có ích cho xã hội, khôn lớn, học được nhiều điều tốt đẹp. Cả cuộc đời bố mẹ chỉ dành chăm chút, lo lắng cho con cái, mong con mình có tương lai trọn vẹn nhất.”

Sống cho tròn đạo làm con,

Sống yêu thương, biết chia sẻ,

“Hãy quay về ôm cha mẹ khi còn có thể. Chẳng ai yêu mình bằng cha mẹ mình đâu.” 

Sống chân thành, không gian dối,

Ai làm người, nhớ khắc ghi.

“Ta có thể không chắc chắn vì bất cứ thứ gì trong thế giới hỗn độn này, trừ tình yêu của mẹ.” 

Sống cho tròn, đạo ân nghĩa,

Làm người tốt, biết vị tha,

“Cuộc đời bao nỗi nắng cay. Nhìn về cha mẹ, lệ cay nghẹn ngào. Hôm nay nước mắt tuôn trào. Nhớ ơn cha mẹ, cả đời cưu mang.” 

Ơn sinh thành, công dưỡng dục,

Đạo làm con, phải đáp đền.

“Thêm một người quả đất sẽ chật thêm, nhưng thiếu Cha Mẹ thế giới đầy nước mắt.” 

Sống hiếu thuận thương yêu người

Anh chị em nương tựa nhau,

Sống nhường nhịn, biết chia sẻ,

Sống vui vẻ, cùng thuận thảo,

Sống chan hòa cùng mọi người.

 “Cha Mẹ cho ta ân tình, làm con phải hiếu mới thành bạn ơi. Hãy siêng học chớ ham chơi, sống tròn nhân nghĩa để vui lòng người.”

Kính chú bác như mẹ cha.

Trọng anh em, quý bạn hữu.

Tình thân quyến phải gìn giữ.

Với mọi người, sống yêu thương.

 “Trái tim của Cha Mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy, ta sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ.”

Với người trên phải kính cẩn,

Với kẻ nhỏ phải dung hoà,

Sống lễ độ, biết lễ nghi,

Thương kính người trong bình đẳng.

 “Cha Mẹ! Có nghĩa là mãi mãi cho đi không bao giờ nhận lại.”

Biết giúp đỡ, không ích kỷ,

Sống khiêm tốn, không phô trương,

Sống giữ mình, không sa ngã,

Sống vị tha, vì mọi người.

“Đừng ăn chơi khi mẹ còn cực khổ, đừng đua đòi khi cha đổ mồ hôi.”

Chúng ta được sinh ra trên cõi đời này đã là một ân đức rất lớn của cuộc đời. Chính vì thế ta hãy sống với lòng biết ơn và sống trọn đạo hiếu làm con trong gia đình để khiến cuộc sống thêm tốt đẹp hơn. Đạo hiếu làm con trong gia đình là tình cảm yêu thương, kính trọng của con cái đối với ông bà, cha mẹ, những người thân trong gia đình; đối xử tốt với các thành viên và có hành động đền ơn đáp nghĩa, thờ cúng tổ tiên, phụng dưỡng cha mẹ, ông bà lúc về già. Đây là một đức tính tốt đẹp trở thành truyền thống của con người Việt Nam ta mà ai cũng cần có. Cha mẹ là những người sinh thành, nuôi dưỡng giáo dục chúng ta nên việc hiếu nghĩa là việc chúng ta phải làm để báo đáp công ơn đó. Cách thể hiện chữ hiếu của con người đánh giá nhân phẩm của người đó, người hiếu thỏa với cha mẹ là những con người đáng được tôn trọng và học tập. Những hành động thể hiện sự hiếu thảo giúp các thành viên trong gia đình thêm đoàn kết hơn, gắn bó hơn đồng thời để thế hệ đi sau học tập và noi theo. Giá trị của một người con được nhìn nhận không phải ở sự giàu sang, quyền quý, mà nó thể hiện qua đạo hiếu làm con. Ðối với công đức sinh thành thì bổn phận làm con phải ghi lòng, tạc dạ: Hiếu nghĩa với cha mẹ không chỉ là cách trả ơn những bậc sinh thành mà bản thân con cái cũng được góp phần rất lớn trong hình thành những phẩm chất đạo đức và trí tuệ của một bậc thánh nhân. Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn còn có nhiều người con chưa có hiếu, không hiểu, không coi trọng công lao của bố mẹ dành cho mình, lại có những người ruồng bỏ cha mẹ khi họ về già, quên đi công ơn nuôi dưỡng, anh em tranh giành nhau tài sản cha mẹ để lại… Những người này đáng bị phê phán và phải thay đổi cách sống của mình sao cho đúng đạo làm con.

Các bạn trẻ những người chủ nhân tương lai của đất nước trước hết là những người làm con cần sống sao cho đúng đạo, biết yêu thương, phụ giúp, kính trọng, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ của mình. Bên cạnh đó các bạn cũng cần xây dựng cho mình một lối sống tràn ngập tình yêu thương. Cuộc sống quá ngắn ngủi, cha mẹ sẽ không theo mình đến suốt cuộc đời, hãy làm tròn đạo con từng ngày, cố gắng ngay từ hôm nay để cuộc sống trở nên tốt đẹp, ý nghĩa hơn.

“Còn cha còn mẹ còn hạnh phúc. Mất Cha mất Mẹ mất bản thân.”


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

TRIẾT LÝ THẦU HIỂU

  1.Bị người khác xúc phạm, cũng không nên nhất thiết phải thể hiện cảm xúc ra ngoài. Người khác sỉ nhục mình cho dù là xuất phát từ mục đí...