Đạo vợ chồng
Duyên phận vợ chồng đạo nào sâu
Nghìn năm ân nghĩa mới chung cầu
Một ngày chồng vợ không tự có
Sướng khổ, vui buồn nhớ tựa nhau
Khỏe mạnh, thảnh thơi đâu cần hỏi
Hoạn nạn, nguy nan lúc ốm đau
Mới hay tình nghĩa cùng vun nở
Ai cần… ai biết… đạo nào sâu…
“Trong cuộc sống hôn nhân, để giữ được hạnh
phúc tuyệt đối không được lừa dối nhau.”
Trên cơ sở quy định của pháp luật Hôn nhân và gia đình hiện hành
thì kết hôn được định nghĩa là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy
định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.
Đồng thời cũng theo như quy định lại luật này mà cụ thể là tại Điều
9 Luật Hôn nhân và gia đình quy định điều kiện kết hôn gồm:
- Nam từ hai mươi tuổi
trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở
lên;
– Việc kết hôn do nam
và nữ tự nguyện quyết định, không
bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở;
– Việc kết hôn do nam
và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không
ai được cưỡng ép hoặc cản trở;”
Bên cạnh việc quy định về điều kiện về kết hôn thì đối với mối
quan hệ hôn nhân giữ hai cá nhân đủ điều kiện kết hôn còn được pháp luật quy định
về việc vợ chồng sau khi kết hôn cần phải chung thuỷ, thương yêu, quý trọng,
chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ,
hạnh phúc, bền vững.
“Trong hôn nhân, cả vợ và chồng đều bình đẳng
và tự nguyện, không có ai hơn ai, không ai có quyền ra lệnh cho ai. Mỗi người
nên hạ cái tôi xuống, bớt một lời thì gia đình sẽ trong ấm ngoài êm.”
Đồng thời pháp luật còn có quy định về một số vấn đề khác cụ thủ
trong luật này như: bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi
mặt trong gia đình; Tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín; Tôn trọng quyền tự do
tín ngưỡng, tôn giáo của vợ, chồng; Giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau phát triển
về mọi mặt và đại diện cho nhau…
Từ đó thì có thể hiểu theo cách đơn giản nhất về định nghĩa tình
nghĩa ợ chồng là việc hai cá nhân sau khi kết hôn sẽ có tình cảm thuỷ chung hợp
lẽ phải, đạo lí làm người và đạo làm vợ, làm chồng của vợ chồng với nhau.
Trên thực tế thì pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam không có
quy định cụ thể về khái niệm tình nghĩa vợ chồng những dựa trên các quy định
trên thì có thẻ hiểu pháp luật đã ngầm quy định tình nghĩa vợ chồng là vợ chồng
phải chung thuỷ, yêu thương, quý trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng xây dựng
gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.
“Anh em cãi nhau cả ngày vẫn là anh em nhưng vợ
chồng cãi nhau một lúc có thể biến thành người dưng.”
Nghĩa Vợ Chồng
Trăm năm nặng nghĩa cau trầu
Hai từ chồng vợ giữ câu chung tình
Đôi ta trót nợ ba sinh
Chàng ơi…thiếp sẽ theo mình sang sông
Dẫu cho vất vả trăm đàng
Sống trong nghèo khổ chẳng màng điều chi
Bởi trời đã kết lương duyên
Ta nguyện một dạ chung thuyền cùng nhau
Mong sao đẹp mãi tình xanh
Không như lá ở trên cành vội rơi
Không gian thay đổi từng thời
Tình ta còn mãi chẳng rơi rớt lòng
Xuân tàn hạ đến thu đông
Dù nghèo tình vẫn ấm nồng bên nhau
Cau xanh sánh nghĩa với trầu
Ta thề bền chặt khắc sâu suốt đời.
“Đồ đạc không cần đắt tiền chỉ cần vừa vặn là
được, nhà cửa không cần cao rộng chỉ cần ấm áp là được. Một nửa còn lại không cần
phải hoàn hảo, yêu thương mình là đủ.”
Trong bối cảnh hiện nay, trước xu hướng hội nhập và phát triển,
gia đình Việt Nam đang ngày càng phức tạp và đa dạng do nhiều thay đổi: sự giảm
nhanh chóng mức sinh, tuổi kết hôn được nâng cao, có những người không kết
hôn trong cả cuộc đời, gia tăng ly hôn, sinh con ngoài giá thú, đặc biệt là những
thay đổi trong quan hệ vợ chồng, cha mẹ - con cái… đã và đang tác động vào nền
tảng hạnh phúc gia đình (đặc biệt là xu hướng đề cao cá nhân). Chính vì vậy,
trong nhiều năm trở lại đây, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm tới vấn đề xây
dựng gia đình, văn hóa gia đình nhằm giữ gìn và phát huy những giá trị tích cực
và hạn chế những biểu hiện tiêu cực. Trong nhiều giải pháp được đưa ra hiện
nay, có thể nhận thấy rằng, một trong những giải pháp quan trọng và mang tính bền
vững nhất chính là xây dựng các mối quan hệ cơ bản trong gia đình, bao gồm: mối
quan hệ giữa vợ và chồng, mối quan hệ cha mẹ - con cái, mối quan hệ ông bà –
con cháu, mối quan hệ anh chị em trong gia đình…trong đó, mối quan hệ vợ chồng
được đặc biệt coi trọng bởi đây là mối quan hệ đầu tiên và cơ bản nhất nhằm duy
trì sự bền vững của gia đình. Sợi dây ràng buộc, gắn bó vợ chồng cũng như các
thành viên khác trong gia đình không chỉ là những mối liên hệ vật chất mà còn
là những mối liên hệ tình cảm. Do đó, các tiêu chí trong mối quan hệ vợ chồng:
sự chung thủy, tôn trọng và yêu thương lẫn nhau và chia sẻ tinh thần, trách nhiệm,
tình cảm với nhau giữa vợ và chồng… sẽ tạo nên sự ổn định về tinh thần, sự cân
bằng về tâm lý cho mỗi thành viên trong gia
Dòng đời lúc nổi lúc chìm
Lúc phiêu dạt, lúc có mình không ta
Lúc đời ngoạn mục thăng hoa
Lúc cay, lúc đắng, lúc xa, lúc gần
Lúc thắng, lúc bại, khổ thân!
Lại có lúc sang đúng chiều chiều sai
Ngày mai lại đúng
Có lúc nằm mơ mong thoát kiếp dại khờ
Lại có lúc không biết sống đến mai
Mà dành củ khoai đến mốt
Khi vinh, khi nhục nên phải biết sống căn cơ
Như âm dương nghịch cảnh đợi chờ
Cho nên muốn trọn kiếp người
Phải tu thân tích đức, phải nuôi chí bền
Khổ công rèn luyện mới nên
Dòng đời hết đục trong liền mênh mông.
Trôi vào bất tận biển Đông
Dòng đời sáng mãi trong ngần vinh quang!.
“Hạnh phúc là khi cả vợ lẫn chồng tin tưởng
nhau, vì nhau mà cố gắng, vì nhau mà thay đổi.”
Sự
thủy chung trong quan hệ vợ chồng
Đây là một trong những yếu tố hàng đầu giúp duy trì hạnh phúc,
tình yêu và sự bền vững của mỗi gia đình. Thủy chung là việc người vợ, người chồng
đều luôn luôn phải có tình cảm trước sau như một, tin tưởng ở nhau, không
thay đổi trước bất cứ sóng gió, cám dỗ nào. Sự thủy chung trong quan hệ vợ chồng
giúp mỗi người tìm thấy ý nghĩa và giá trị đích thực trong đời sống hôn nhân và
luôn mong muốn giữ gìn nó. Trước đây trong gia đình Việt Nam truyền thống, sự
thủy chung vợ chồng là một giá trị đạo đức rất được coi trọng. Thế nên những kẻ
bạc tình bị lên án mạnh mẽ và ly hôn là điều không thể chấp nhận được. Sự tan vỡ
của hôn nhân của vợ chồng không còn là chuyện riêng của hai người mà sẽ ảnh hưởng
trực tiếp đến uy tín của gia đình, làm “mất mặt” cha mẹ, họ hàng, làng xóm chê
cười. Do đó, lý tưởng của hôn nhân phải là một vợ một chồng sống với nhau đến đầu
bạc răng long.
“Sự chung thủy là điều quý giá nhất của vợ chồng
giúp hôn nhân bền vững.”
Người bạn đời
Ta ở bên Đông Mình ở bên Đoài
Hai mảnh đời mình tìm nhau ghép lại
Duyên tao ngộ từ ngàn năm hẹn mãi
Để đời này ta có được nhau đây
Qua thăng trầm cuộc sống đến hôm nay
Người bạn đời đi bên nhau hạnh phúc
Nắm tay nhau hai ta cùng chung bước
Cuối con đường nơi ấy đợi chờ ta
Dẫu cuộc đời nhiều bão tố phong ba
Ở đâu đó lời gọi mời tha thiết
Không ít phút giây xao lòng choáng ngợp
Ta vẫn bền lòng chung thuỷ sắt son
Vui bên nhau với hạnh phúc đời thường
Gần gũi yêu thương giữ gìn sức khỏe
Chuyện xóm Chuyện làng bây giờ chẳng thể
Ta vui lòng kể chuyện của mình thôi
Sưởi ấm lòng khi giá buốt về đêm
Vòng tay ôm ta chìm vào giấc ngủ
Cuộc đời này còn bao nhiêu cho đủ…?
Để chúng mình kịp gửi hết yêu thương..!
“Chẳng có ai hoàn hảo cả. Để trưởng thành đàn
ông cần thời gian và đàn bà cũng cần nơi để hoàn thiện bản thân mình. Vì vậy,
hãy nhường nhịn và sẻ chia với nhau đúng lúc và đúng hoàn cảnh.”
Trong đời sống xã hội ngày càng đa dạng và phức tạp hiện nay, người
vợ hay chồng làm việc trong những môi trường khác nhau, tiếp xúc với nhiều người
khác nhau, đôi khi có thể có những người có phẩm chất, điều kiện tốt hơn vợ hay
chồng mình. Vì vậy, nếu không chung thủy chúng ta dễ dàng bị rơi vào những cuộc
tình, tìm thú vui ngoài hôn nhân. Điều này dễ gây sự rạn nứt, tan vỡ gia đình.
Bởi vậy, trước những đổi thay của tình cảm, sự cám dỗ của những người khác giới
xung quanh, những giây phút yếu lòng, người vợ hay chồng luôn luôn phải kiên định,
không bị ngả nghiêng và luôn cần giữ lửa hạnh phúc trong gia đình, giữ thăng bằng,
tránh vội vã từ bỏ hạnh phúc hay chạy theo tiếng gọi của tình cảm nhất thời mà
quên đi những giá trị và tình cảm đã được vun đắp qua những năm tháng bên nhau.
“Nhà không cần quá lớn, nhỏ cũng được miễn là
trong đó có đủ tình yêu thương và sự ấm áp.”
Mặt khác, chung thủy vợ chồng còn là sự không chia sẻ tình dục với
người khác ngoài vợ hoặc chồng của mình. Điều này nó không chỉ có ý nghĩa về mặt
tự nhiên mà còn mang ý nghĩa đạo đức và được pháp luật quy định. Bởi về mặt tự
nhiên, chung thủy trong quan hệ tình dục là một nhu cầu tự thân của những người
yêu nhau, chỉ muốn dâng hiến cho người mình yêu. Về đạo đức, dư luận xã hội lên
án hành vi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Về pháp luật, luật Hôn nhân và gia
đình không cho phép những người đã có vợ có chồng chung sống như vợ chồng với
người không phải là vợ hoặc chồng mình.
“Mà đôi khi… Yêu chỉ đơn giản… Là sự quan tâm
nhau qua những dòng tin nhắn.”
Sự chung thủy trong quan hệ vợ chồng, cũng như trong tình yêu nam
nữ, không phải là thứ tình cảm vĩnh cửu, “nhất thành bất biến”. Nó luôn luôn đứng
trước những thử thách, khó khăn. Nó phụ thuộc rất nhiều vào nghệ thuật sống và
những nỗ lực của các cặp vợ chồng.
Ung dung sống giữa trời cao đất rộng
Vui bên đời với giấc mộng yêu thương
Ta vô tư với cuộc sống vô thường
Sống thanh thản nơi quê hương xứ xở
Cuộc sống khó khăn, còn nhiều trắc trở
Nhưng tình người luôn có ở mọi nơi
Xung quanh ta còn nhiều lắm lệ rơi
Bớt sân si cho cuộc đời vui vẻ
Cứ sống hết mình, yêu nhau em nhé
Sống có tình lòng sẽ nhẹ nhàng hơn
Khi vô tư, sống không giận không hờn
Ta sẽ không thấy cô đơn buồn chán
Hãy nhìn về phía tương lai tươi sáng
Để vượt qua mọi rào cản chông gai
Cứ yêu người đừng bỏ sót một ai
Chớ nên phân biệt, hình hài đẳng cấp
Cứ tịnh tâm giữa dòng đời tấp nập
Không so đo người cao thấp hèn sang
Chẳng cần bon chen sống gấp vội vàng
Sống nhân đức giữ tình làng nghĩa xóm
Vui với hàng cây bình minh nắng sớm
Thích hoàng hôn chiều tím chớm vào thu
Yêu quê hương dịu ngọt những lời ru
Vui với đời cho dù còn cay đắng.
Tôn
trọng và yêu thương lẫn nhau
Có thể nói, tôn trọng lẫn nhau là nguyên tắc hàng đầu trong quan
hệ vợ chồng, giúp duy trì cuộc hôn nhân bền vững. Bởi sự tôn trọng giữa vợ và
chồng sẽ thỏa mãn các nhu cầu liên quan đến nhân quyền, khẳng định nhân thân, đề
cao lòng tự trọng và khẳng định phẩm chất của mỗi người. Trong cuộc sống vợ chồng
có rất nhiều cách thể hiện sự tôn trọng, như: sự coi trọng lời hứa, trong giao
tiếp ứng xử hàng ngày dùng những cử chỉ, hành vi, lời nói, thái độ thích hợp, đề
cao nhân thân của người kia, không làm tổn thương hay hạ thấp nhân phẩm …đó đều
là những cách để mỗi người thể hiện sự tôn trọng đối với nhau đồng thời thể hiện
sự tự trọng của chính mình.
“Đôi khi Chồng cho vợ tất cả cuộc đời này để đổi
lại được nhìn vợ cười, được nắm tay vợ.”
Mặt khác, bản chất của tôn trọng là sự thừa nhận hay ghi nhận sự
tồn tại của bên kia như là chính họ chứ không phải là họ theo kiểu mình hoặc
mình mong muốn. Do vậy, khi đã là vợ chồng cần tôn trọng cá tính, sở thích, nhu
cầu…của nhau. Thực tế cho thấy, trong cuộc sống mỗi người là một cá thể độc lập,
có những nét riêng, không ai giống ai từ năng lực, trình độ, vốn sống, sở
thích, tính cách…Vợ chồng cần phải nắm bắt những nét riêng đó, vui vẻ chấp nhận
và yêu những gì vốn có từ bạn đời. Vợ chồng phải biết loại bỏ tính độc đoán,
chuyên quyền và ích kỷ, cái Tôi của mỗi người. Đặc biệt, trong gia đình Việt
Nam truyền thống với tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, vai trò của người đàn ông rất
được coi trọng. Chính vì thế, người chồng thường có tư tưởng gia trưởng vợ phải
phục tùng, vâng lệnh chồng, không được bày tỏ quan điểm cá nhân của mình. Điều
này đã tạo ra sự bất bình đẳng trong gia đình, sự thiếu tôn trọng đối với người
vợ. Do đó, trong gia đình vợ chồng cần bình đẳng như nhau, chia sẻ quan điểm,
chính kiến góp phần tạo dựng và duy trì hạnh phúc gia đình.
“ Chồng giận thì vợ phải lui, Chồng giận, vợ giận
thì dùi nó quăng.”
Bên cạnh sự tôn trọng, vợ chồng cần phải biết thương yêu, hiểu biết
và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cũng như thuận lợi và khó khăn với nhau trong cuộc
sống. Mỗi cặp vợ chồng cần phải biết luôn luôn giữ gìn tình yêu buổi ban đầu,
duy trì “ngọn lửa đam mê”, vun đắp và phát triển nó trong suốt cuộc đời. Để làm
được điều này, mỗi người phải luôn bày tỏ tình cảm của mình với người bạn đời bằng
nhiều cách khác nhau, dành thời gian cho nhau và tạo không gian lãng mạn riêng
cho hai người. Có thể đó là những lời nói, cử chỉ yêu thương, sự quan tâm, chăm
sóc lẫn nhau hàng ngày từ những điều nhỏ nhất.
“ Phụ nữ sướng hay khổ… hơn nhau ở tấm chồng.
Đàn ông khôn hay dại… hơn nhau là ở cách cư xử với vợ con”
Cuộc sống có rất nhiều điều thú vị nhưng cũng đầy sóng gió. Chính
vì vậy, dù trong bất kì hoàn cảnh nào vợ chồng đều phải biết chia sẻ, cùng
chung lưng đấu cật, cảm thông và hỗ trợ lẫn nhau để cùng nhau xây đắp hạnh
phúc. Cuộc đời mỗi con người đều phải trải qua những bước thăng trầm. Do đó,
khi gặp khó khăn vợ chồng cùng nhau động viên, chia sẻ, cùng nhau chèo lái con
thuyền đi đến bến bờ hạnh phúc.
Là con người cần có một tấm lòng
Để trải rộng trao cuộc đời trước mặt
Để ý chí luôn lớn hơn vật chất
Để chúng ta sống chân thật bên nhau
Nếu chẳng may ai hoạn nạn nơi đâu
Đừng nghĩ rằng tiền sẽ mua được hết
Đừng mặc cả bán cuộc đời, cái chết
Hãy nhớ: đồng tiền bạc trắng hơn vôi
Vật chất nào đổi được tấm lòng người
Giữa đời thường bon chen và gấp vội
Cầm bát cháo, khắc lời ông cha nói
Bước lên bờ lưu luyến bến đò xưa
Được ai giúp xin đừng quên gửi thưa
Một lời đáp là ngàn vàng cao giá
Cùng ánh mắt sẽ thay cho tất cả
Trước một tấm lòng ta hãy nhớ: Cảm ơn!
“ Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu. Thương nhau đến
lúc bạc đầu còn thương.”
Trách
nhiệm của vợ chồng trong cuộc sống gia đình: chăm sóc nhau;
cùng có trách nhiệm trong nuôi dạy con cái, làm việc nhà, đóng góp tài chính
gia đình
Có thể nói, yếu tố khởi đầu tạo nên gia đình chính là hôn nhân. Từ
quan hệ hôn nhân tạo nên các mối quan hệ khác. Trong đó, hôn nhân là yếu tố nền
tảng tạo sự bền vững của gia đình. Để duy trì được cuộc hôn nhân bền vững, mỗi
người khi làm vợ, làm chồng không chỉ giữ gìn và thắp lửa tình yêu, chia sẻ niềm
vui, nỗi buồn mà còn có trách nhiệm, bổn phận với nhau và với chính cuộc sống
mà cả hai cùng tạo dựng. Nghĩa vụ, trách nhiệm đó được thể hiện qua việc vợ chồng
cùng chăm sóc nhau, cùng có trách nhiệm trong nuôi dạy con cái, làm việc nhà và
đóng góp tài chính.
“ Hãy luôn nhớ rằng điều quan trọng nhất trong
một cuộc hôn nhân tốt đẹp không phải là hạnh phúc mà là sự ổn định.”
Khi đã là vợ là chồng mỗi người cần phải biết dành thời gian cho
nhau và cho con cái. Trong cuộc sống hiện nay, dường như ai cũng có công việc,
sự nghiệp riêng. Nhiều người vì tính chất, áp lực công việc và những mục tiêu
theo đuổi mà sao nhãng hoặc quên đi việc chăm sóc người bạn đời của mình, chăm
sóc con cái. Khi công thành danh toại nhìn lại mới nhận ra rằng mình đã đánh mất
đi một phần giá trị đích thực của cuộc sống. Do đó, ngay từ những năm tháng đầu
tiên của đời sống vợ chồng, cả hai cần có sự trao đổi, thống nhất về việc chăm
sóc gia đình, con cái. Mỗi người hãy coi con cái như là sự nghiệp của mình thì
chắc chắn chúng ta sẽ biết cách sắp xếp công việc, dành thời gian cho con. Cha
mẹ luôn luôn cần phải biết nuôi dưỡng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần
cho con cái; chăm lo, tạo điều kiện học tập, phát triển đạo đức, trí lực, bảo vệ
quyền lợi đồng thời là tấm gương sáng cho con. Tổ chức cuộc sống vợ chồng và
chăm sóc, nuôi dạy con là trách nhiệm của cả vợ và chồng. Do đó, người chồng cần
tránh việc phó mặc mọi việc gia đình, chăm sóc nuôi dạy con cái cho vợ. Thay
vào đó, cả hai hãy cùng nhau chia sẻ trách nhiệm, nghĩa vụ đối với gia đình nhằm
xây đắp tổ ấm hạnh phúc.
“ Gia đình là trường học của lòng khoan
dung, vì nó luôn tồn tại và dạy chúng ta cách sống với những người
khác.”
Bên cạnh đó, sự chia sẻ, hỗ trợ, đóng góp về tài chính nhằm thỏa
mãn nhu cầu vật chất cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Trước đây, trong sự
phân định chức năng, nghĩa vụ đối với gia đình ông cha ta từng nói “đàn ông xây
nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Như vậy, trách nhiệm chính của người chồng là kiếm tiền
nhằm tạo dựng nền tảng vững chắc cho gia đình còn người vợ sẽ là người giữ gìn
hơi ấm gia đình. Tuy nhiên, ngày nay, trách nhiệm đó được san sẻ cho cả vợ và
chồng. Vợ chồng phải cùng nhau gây dựng, chung lưng đấu cật, tìm kiếm cơ hội làm
giàu, phát triển kinh tế gia đình. Dù là vợ hay chồng cũng phải luôn ủng hộ,
giúp đỡ, chia sẻ, cảm thông với nhau trong công việc, sự nghiệp. Tránh trường hợp
mỗi người chỉ biết tạo dựng theo đuổi sự nghiệp cá nhân mà quên đi hoặc coi
khinh người bạn đời của mình. Hoặc đôi khi một người vợ hoặc chồng chỉ an phận
thủ thường, ỷ lại vào người kia, sống lười biếng, vô trách nhiệm. Nếu trong cuộc
sống vợ chồng cả hai không có đóng góp chung về tài chính, kinh tế gia đình khó
khăn dễ dẫn đến mâu thuẫn, xung đột và những rạn nứt không đáng có, hậu quả có
thể là “Đường ai nấy đi”, “Tan đàn xẻ nghé”. Chính vì vậy, hơn bao giờ hết, hạnh
phúc gia đình cần được tạo dựng từ nền tảng vững chắc mà hơn hết là việc thỏa
mãn những nhu cầu vật chất, đồng thời là cơ sở để đáp ứng nhu cầu tinh thần.
Khi cả hai nhu cầu đó được thỏa mãn thì vợ chồng sẽ hạnh phúc, vui vẻ, cùng
chung sức chung lòng tạo dựng mái ấm gia đình.
“ Chẳng có gì làm người đàn ông tự hào hơn sự hạnh
phúc của vợ anh ta, anh ta luôn kiêu hãnh cho rằng chính mình tạo ra điều đó.”
Lắng
nghe, cùng nhau thảo luận những vấn đề chung, hòa nhã với nhau
Có thể nói, giao tiếp vợ chồng phản ánh đời sống tinh thần của
các cặp vợ chồng. Điều này được thể hiện qua việc vợ chồng có thường xuyên giao
tiếp với nhau không, các cách thức giao tiếp và sự chia sẻ, cùng nhau thảo luận
những vấn đề chung trong cuộc sống. Điều đầu tiên trong giao tiếp vợ chồng là sự
biết lắng nghe nhau trong giao tiếp. Dù là vợ hay chồng, cả hai đều cần phải biết
đặt mình vào vị trí, tình cảnh của người khác để hiểu được họ có cảm nghĩ như
thế nào, hiểu được tâm tư tình cảm của nhau. Trong lắng nghe, vợ hay chồng
không chỉ nghe đơn giản bằng tai (nhằm lưu giữ và định dạng thông tin) mà quan
trọng hơn là nghe bằng mắt, bằng cả trái tim để hiểu được những cảm xúc, nhu cầu
của người kia. Điều đó có nghĩa là lắng nghe không chỉ những điều người khác
nói nên lời, mà cả những gì không nói lên được, những gì bộc lộ qua ánh mắt,
nét mặt, tư thế, điệu bộ... Người nghe phải quan sát cả thái độ người nói cộng
với phán đoán, sự trải nghiệm trong cuộc sống, hoặc cần có sự đồng cảm giao
thoa giữa người nói với người nghe thì mới có thể thấu hiểu được thông tin người
nói phát ra. Điều này sẽ giúp tạo dựng được tình cảm tốt đẹp giữa vợ và chồng
vì đã đáp ứng được nhu cầu, mong muốn được hiểu, được khẳng định, được đánh giá
cao, được cảm thấy có ích từ cả hai phía. Sau khi đã đáp ứng nhu cầu chủ yếu
đó, cả hai người có thể tập trung phát huy sự ảnh hưởng và giải quyết vấn đề.
“ Vợ chồng tranh nhau nói câu chót còn nguy hiểm
hơn trái bom đã châm ngòi.”
Sự giao tiếp giữa vợ và chồng đôi khi đơn giản chỉ là sự chào hỏi
nhau bằng những cử chỉ, lời nói thân mật, điện thoại nhắn tin cho nhau mỗi khi
đi công tác xa, tổ chức các ngày lễ kỷ niệm, tặng hoa, tặng quà cho nhau…nhằm
biểu lộ sự quan tâm, sự yêu thương và vun đắp tình cảm.
Mặt khác, giao tiếp vợ chồng không chỉ giới hạn trong phạm vi vợ
chồng mà còn bao hàm cả giao tiếp của vợ chồng với những người có quan hệ với
người vợ hoặc người chồng của mình như bố mẹ, họ hàng, anh chị em, hàng xóm, bạn
bè…Mỗi người dù là vợ hay chồng đều có những mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp và
nhiều mối quan hệ khác. Do đó, vợ chồng phải luôn biết tôn trọng các mối quan hệ
của nhau. Người ta thường nói “Giàu vì bạn, sang vì vợ”, là người vợ bạn phải
luôn biết hòa đồng, quan tâm đến bạn của chồng, tránh làm mất thể diện của chồng
trước bạn bè. Ngược lại, người chồng cũng phải luôn biết và tôn trọng các mối
quan hệ của vợ. Vợ chồng cùng phải biết quan tâm đến họ hàng nội ngoại đôi bên,
giữ gìn mối quan hệ với hàng xóm láng giềng. Nhìn chung, cho dù ở hoàn cảnh nào
thì vợ chồng luôn cần chăm sóc, bồi đắp đời sống tinh thần giữa các thành viên
và cùng sát cánh bên nhau.
“ Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”
Trong cuộc sống gia đình, vợ chồng phải biết giữ hòa khí và phải
biết thỏa hiệp. Đây là cách tốt nhất để giải quyết bất đồng, mâu thuẫn giữa hai
vợ chồng. Từ xa xưa, ông cha ta đã đúc kết: “Thuận vợ thuần chồng tát bể đông
cũng cạn” hay “Chồng giận thì vợ bớt lời/Cơm sôi nhỏ lửa có đời nào khê”. Do
đó, khi vợ chồng bất đồng quan điểm mỗi người nên kiềm chế cái tôi của mình.
Không nên vì cái tôi mà khăng khăng làm theo ý mình, cho rằng mình đúng và quyết
bảo vệ đến cùng. Điều này không hề có lợi trong quan hệ vợ chồng mà trái lại dễ
gây mâu thuẫn, xung đột dẫn đến sự rạn nứt tình cảm và dần dần tan vỡ gia đình.
Khi không cùng quan điểm vợ chồng nên tìm cách để có thể nói chuyện được với
nhau một cách cởi mở, chân thành trên tinh thần xây dựng; học cách ứng xử khéo
léo, tế nhị. Mỗi người hãy cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để
thông cảm và thấu hiểu. Đồng thời, vợ chồng phải biết tôn trọng, rộng lượng,
tha thứ và bỏ qua lỗi lầm của nhau mỗi khi ai vi phạm sai lầm, sơ suất. Chính
lòng nhân ái, vị tha sẽ giúp mỗi người giảm được sự căng thẳng, tức giận, bình
tĩnh nhìn nhận lại vấn đề, phân biệt đúng/sai và cùng nhau sửa lỗi.
“ Hạnh phúc của vợ chồng là vì nhau mà cố gắng,
vì nhau mà tin tưởng và vì nhau mà thay đổi.”
Gia đình là tế bào của xã hội “Gia đình tốt thì xã hội mới tốt,
xã hội tốt thì gia đình càng tốt” (chủ tịch Hồ Chí Minh). Bởi thế mà các quốc
gia trên thế giới đều đề cao gia đình, coi gia đình là quan trọng đối với cuộc
đời mỗi con người đồng thời quan tâm đến việc hoạch định chính sách chiến lược
về gia đình, giáo dục thế hệ trẻ ý nghĩa xây dựng gia đình. Ở Việt Nam, trong
những năm gần đây, vấn đề gia đình và giáo dục gia đình luôn được đề cao và
quan tâm. Chính vì vậy, nhiều văn bản, chỉ thị được đưa ra nhằm định hướng giá
trị, giáo dục đạo đức, xây dựng các tiêu chí ứng xử trong các mối quan hệ trong
gia đình. Trong đó, ứng xử vợ chồng vẫn luôn là một trong những mối quan hệ chủ
yếu, cơ bản cần được quan tâm. Trong bối cảnh đời sống xã hội hiện nay, trước
làn sóng hội nhập và phát triển, mối quan hệ vợ chồng đã có nhiều thay đổi (sự bình đẳng giữa vợ và chồng,
đề cao giá trị cá nhân…), tuy nhiên, điều cơ bản và thiết yếu nhất để duy trì,
giữ gìn hạnh phúc vợ chồng vẫn được xây dựng trên những nền tảng căn bản: sự thủy
chung, nghĩa tình, trách nhiệm, sự tôn trọng, yêu thương lẫn nhau…bởi xét cho
cùng thì hạnh phúc chính là sự xẻ chia. Nếu cả hai vợ chồng cùng cảm thấy vui vẻ,
thỏa mãn với cuộc sống gia đình thì chắc chắn rằng ngọn lửa tình yêu, hạnh phúc
sẽ luôn thắp sáng trong mỗi mái nhà, tổ ấm thân thương của chúng ta./.
Nói với nhau
Không phải nói gì đâu nữa mình ơi!
Cái nhìn yêu thương đã nói lên tất cả
Dù vợ chồng trải qua bao vất vả
Vẫn ngọt ngào, đằm thắm, yêu thương
Ta cũng đừng day dứt, vấn vương
Khi xa nhau, Ta Mình tự chăm sóc
Mình vẫn vui, cuộc đời dù kém sắc
Cũng không bao giờ nói tiếng chia xa
Mình nhớ không? Suốt những tháng năm qua
Bao khó khăn, bao ngọt bùi, cay đắng
Có khoảnh khắc đắm chìm vào khoảng lặng
Vẫn bên nhau dù vật đổi sao dời
Có đôi khi lòng cũng thấy chơi vơi
Nhẹ nhàng tìm tâm nhau ta cùng tựa
Những lúc đó sao thấy lòng chan chứa
Vượt bão dông để vơn tới tình yêu!
Thì Mình nhé! Ta Mình cùng vui vẻ
Dù cuộc đời chuyện gì có xảy ra
Gia đình nhỏ, Ta Mình cùng hai con đó
Luôn là khoảng trời hạnh phúc, bình yên !
“ Không có gì thật cao quý và đáng kính trọng
hơn lòng chung thủy.”
Phật giáo có câu: Tu trăm năm mới ngồi chung một thuyền, tu ngàn
năm mới cùng chung chăn gối. Đó là sự nhấn mạnh về tính kì diệu của nhân duyên
vợ chồng. Đến với nhau không phải muốn là được. Vạn sự đều phải nhờ duyên, nhờ
phận.
Vợ chồng là nghĩa trăm năm, nối dài những mối duyên, trọn vẹn những
ân tình, sống sao cho không những trả hết nợ cho nhau mà còn bồi đắp thêm những
hạnh lành, những điều tốt đẹp.
Vợ chồng là nghĩa trăm năm, nối dài những mối duyên, trọn vẹn những
ân tình, sống sao cho không những trả hết nợ cho nhau mà còn bồi đắp thêm những
hạnh lành, những điều tốt đẹp.
Duyên vợ chồng là nhân duyên bất ngờ và khó đoán định nhất trên
cuộc đời. Con cái – cha mẹ, anh chị em là những nhân duyên trời định, không cưỡng
cầu được, không tự chủ được. Duy có nhân duyên vợ chồng lại khác. Hai người từ
xa lạ thành thân thuộc, từ thân thuộc thành cuộc đời của nhau. Phật giáo cho rằng,
duyên này cũng là kết quả của nhân quả nghiệp báo. Có 3 mối duyên tạo nên nhân
duyên vợ chồng:
“Gia đình là nơi, không ai bỏ rơi ai, và yêu những
ai đó vô điều kiện.”
Duyên
báo ân:
Nhiều người không hiểu vì sao mình yêu người này mà không yêu người
kia, lấy người này mà không lấy người kia? Thế giới 7 tỉ người nhưng chỉ có một
người thực sự dành cho mình. Đó là duyên báo ân, duyên lành mà hai người gieo từ
kiếp trước, đến kiếp này nở thành quả lành để chung hưởng hạnh phúc lứa đôi. Kiếp
trước có người cứu bạn khỏi nguy nan, cho bạn một miếng khi đói, giúp bạn một tấm
áo lành. Dẫu là nhỏ nhoi nhưng vẫn ghi lòng tạc dạ. Kiếp này người ấy là nam
thì bạn là nữ, người ấy là nữ thì bạn là nam, tìm tới ân nhân mà báo tạ đền ân,
kết duyên trăm năm để mang tới hạnh phúc cho người đó. Duyên này là duyên lành,
một đời hạnh phúc mỹ mãn. Một người có thể vì nửa kia mà tự nguyện làm nhiều việc,
nhường nhịn, chia sẻ, tâm tình, nâng cao ý nghĩa của mối quan hệ vợ chồng đúng
nghĩa.
“Gia đình là một món quà – thứ luôn tồn
tại mãi mãi, là điều quan trọng nhất những cái khác có hay không không quan
trọng.”
Duyên
trả nợ:
Rõ ràng không máu mủ ruột già, không chung cùng huyết thống nhưng
lại gắn bó với nhau suốt đời. Đó là vì duyên. Có thể kiếp trước trả chưa hết kiếp
này lại tới trả. Nợ tiền hay nợ tình đều tính là nợ. Đời có vay có trả. Có nợ ắt
phải gặp nhau. Nợ quá sâu lại nên duyên vợ chồng. Có những cặp vợ chồng người vợ
chăm lo cho chồng hết mực, lúc nào cũng dịu dàng đon đả; lại có cặp đôi chồng
gánh vác hết thảy, luôn quan tâm và che chở cho vợ. Duyên vợ chồng này một người
cho, một người nhận là vì kiếp trước người vợ người chồng ấy còn vướng nợ với bạn
đời của mình. Thế nên đừng trông thấy người sướng, được bạn đời chiều chuộng mà
ganh ghét. Ai có phúc của người ấy. Họ chỉ đang hưởng thụ những gì mà họ đáng
được hưởng từ kiếp trước mà thôi. Bạn không có phúc phần ấy là vì nhân bạn gieo
chưa đủ lành nên tiếp tục cố gắng gieo ở kiếp này thay vì tị nạnh với người
khác. Hãy gieo 10 hạnh lành Phật dạy, chẳng lo gì buồn khổ.
Để có được hạnh phúc, hãy nhớ rằng: “Chồng giận
thì vợ chớ có lại gần, vợ giận chồng chớ có đi xa, chồng giận, vợ giận thì phải
có một người xuống nước”.
Duyên
cân bằng:
Hai người kiếp trước có nợ nần lẫn nhau, không ai cho hết mà cũng
không ai nhận hết, kiếp này lại tìm tới nhau để trả nợ. Kết thành vợ chồng. Vợ
trả nợ chồng, chồng trả nợ vợ. Hai người vừa là chủ nợ vừa là con nợ của nhau.
Mối quan hệ cân bằng, không tồn tại bất công. Rồi chính cuộc sống ở kiếp này sẽ
lại tạo nên những vay nợ nối tiếp, lại kéo dài nhân duyên vợ chồng của chính bạn
ở kiếp sau. Bạn nợ ai, bạn cho ai vay, đều sẽ là vòng tuần hoàn nhân quả, nảy
sinh những gặp gỡ, những mối duyên tiền định. Duyên vợ chồng không phải ngẫu
nhiên, đều do chính chúng ta tạo dựng.
“ Hãy dành thời gian cho gia đình ngay cả
khi ta không hề biết điều gì đã và đang xảy đến với cuộc đời của
mình.”
Vạn
sự tùy duyên
Duyên này vốn không có trời sắp đặt mà do người tự mình nắm lấy.
Hai người đến với nhau, chung dựng gia đình phải trải qua duyên từ kiếp trước đến
kiếp này, không đếm nổi bao nhiều là khó khăn, bao nhiêu là trắc trở. Vượt
không gian, thời gian, trở thành định mệnh của đời nhau. Thế nên duyên ấy lành
hay dữ đều đáng trân trọng, tốt hay xấu đều là do những hành động của con người
mà tạo thành nhân quả. Vợ chồng là nghĩa trăm năm, nối dài những mối duyên, trọn
vẹn những ân tình, sống sao cho không những trả hết nợ cho nhau mà còn bồi đắp
thêm những hạnh lành, những điều tốt đẹp. Đừng phụ công vượt qua sinh tử sống
chết mà tìm đến bên nhau.
Mình ơi
Lâu lắm rồi chẳng nghe tiếng Mình ơi!
Ta thấy buồn, thấy chơi vơi nhiều lắm!
Giản đơn thôi nhưng chứa chan tình cảm
Đượm nghĩa tình, hai tiếng gọi thân thương
Ta vẫn biết trong cuộc sống đời thường
Giữa bon chen, giữa thương trường hối hả
Nhiều khi ta đã lãng quên nhiều quá
Nên nhạt nhoà gia vị của tình yêu
Ta cũng biết và rất hiểu một điều
Đã yêu nhau không cần lời sáo rỗng
Hạnh phúc vẹn tròn không phải chỉ mơ mộng
Nên ta chọn một cuộc sống giản đơn
Ai không muốn được quan tâm nhiều hơn
Bỏ mặc nhau ai chả hờn chả giận
Nên ta muốn có bận gì thì bận
Sống ngày ngày ta gọi nhau Mình ơi!
“Sơn thủy hữu tình, xuân bất tận/ Vợ chồng hòa thuận phúc trăm năm.” - Tình nghĩa vợ chồng son sắt được ví như vẻ đẹp của mùa xuân bất tận. Những tình cảm đáng trân quý đó sẽ được thể hiện qua những bài thơ hay về tình nghĩa vợ chồng ngay sau đây.
Tại sao làm Cha Mẹ
Vợ chồng đến với nhau cần có cả duyên và phận. Ai cũng muốn có một
cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng không phải ai cũng đủ hiểu về hôn nhân và đạt được
nguyện vọng đó
Có con : người phụ nữ lên chức là Mẹ; người nam lên chức làm cha .Đó
là một kết quả đương nhiên của hôn nhân nên câu hỏi "tại sao làm cha mẹ"
ở trên trở nên thật lố bịch và kệch cỡm. Với họ, có con là để có đứa chống gậy
lúc về già, để được làm cha mẹ, cho vui nhà vui cửa, để dòng họ phát triển, để
gia đình đông anh em, để giữ tình cảm vợ chồng, để có người thờ phụng...
Nghĩa mẹ như biển rộng
Công cha như trời cao
Ơn sinh thành dưỡng dục
Vời vợi tựa trăng sao.
Gánh
nặng sinh con để làm tròn thiên chức
Nhưng theo một số ý kiến khác, lý do để sinh con nên đến từ suy
nghĩ cho đứa trẻ, chứ không phải là cho người lớn. Người ta chọn sinh con vì
tình yêu của vợ chồng dành cho nhau và dành cho con quá nhiều, nên muốn sinh nó
ra để được yêu thương, chăm bẵm, được là một mầm non hạnh phúc trải nghiệm thế
giới đầy màu sắc này. Người ta sinh con ra vì bản thân tự tin là họ có đủ thời
gian, tài chính, kiến thức và sự hy sinh để đứa trẻ trở thành ưu tiên số một
trong gia đình.
Thế nên, tha thiết mong các bạn trẻ, trước khi quyết định có con,
hãy ngồi lại thảo luận và nghĩ thật kỹ về lý do mình muốn sinh con, để thấy bản
thân thật nghiêm túc với quyết định đó. Hãy vì chính đứa bé chứ đừng vì gia
đình, bản thân hay xã hội, để chắc chắn rằng em bé ra đời sẽ được bao bọc trong
tình yêu thương và lớn lên không áp lực.
Sinh ra một đứa trẻ và nuôi dạy nó nên người chưa bao giờ là việc
dễ dàng, vậy nên đừng vội vàng. Hãy lập cho mình một kế hoạch, đọc sách để chuẩn
bị kiến thức, chuẩn bị tài chính vững vàng, tâm lý vui vẻ chờ đón rồi hãy có
con .
Ơn cha bóng núi âm thầm
Nghĩa mẹ lặng lẽ nước sông đầu nguồn
Một đời dãi nắng dầm sương
Nuôi con khôn lớn tình thương dạt dào.
Xin người hiếu tử lắng khuyên
Kịp thì nuôi nấng cho toàn đạo con
Kẻo khi sông cạn, đá mòn
Phú nga phú ủy có còn ra chi
Công cha đức mẹ cao dày,
Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ.
Nuôi con khó nhọc đến giờ,
Trưởng thành con phải biết thờ song thân
Người
Làm Cha Mẹ Cần Nhớ
Sinh con ra, tự nhiên con người ta lên ngôi vị cha mẹ. Ngôi vị đó
được hình thành một cách tự nhiên, như nhiên và đôi khi kéo theo sự hoảng hốt,
ngỡ ngàng đối với một số cá nhân, vì họ chưa hề kịp chuẩn bị. Ai cũng bảo rằng,
cha mẹ là một thiên chức cao cả, thiêng liêng. Thế nhưng, thiên chức đó tự dưng
hình thành hay do học tập rèn luyện?
Thử hỏi những bậc đã là cha mẹ, kiến thức đó họ học được từ đâu?
Hay vừa chăm con vừa kiện toàn thiên chức? Và, những đôi trai gái đang đứng trước
ngưỡng cửa hôn nhân, có mấy ai biết rõ làm cha mẹ phải hội đủ những tiêu chuẩn
gì, để xứng đáng với phẩm vị mà nhân loại xưa nay luôn tán thán, tôn vinh?
Đành rằng có những tri thức mà con đường kiện toàn không nhất thiết
phải thông qua trường lớp. Tuy nhiên, với những tri thức quan trọng, có khả
năng ảnh hưởng đến mình và những người yêu thương, đòi hỏi chúng ta cần phải có
một thái độ nghiêm túc trong việc củng cố và kiện toàn. Tri thức làm cha, mẹ là
một trường hợp như vậy.
Cha mẹ ơn sâu tựa đất trời
Nuôi con lao nhọc chẳng đầy vơi
Mở vòng tay lớn ôm con trẻ
Dẫn dắt con đi suốt cuộc đời.
Sinh
con, nuôi lớn
Làm cha mẹ là cả một quá trình dài. Ngay khi con cái vừa nhập
thai, thì người mẹ cần phải giữ giới một cách hồn nhiên 1 để đứa con sinh ra được
kế thừa những phẩm chất tối thắng. Người mẹ khi mang thai cần phải cẩn trọng
trong mọi bề. Thái quá hoặc bất cập trong ăn uống hoặc trong tâm tưởng, đều không
phù hợp với một người mẹ có thai. Sự cẩn
trọng, quan tâm đến con là tư duy luôn thường trực trong suy nghĩ của một người
mẹ. Quan tâm đó được đẩy lên thành một mối lo to lớn mà đời gọi là sự lo âu lớn
đối với gánh nặng và kéo dài liên tục, miên man sau chín hay mười tháng
Với con trẻ, phải tập trung cao độ mọi sự quan tâm của mẹ và cha.
Vì chỉ cần một chút lơ là bất cẩn, thì sức khỏe hoặc tính mạng của con trẻ sẽ
rơi vào vùng nguy hiểm ngay. Thực tế đã có những đứa trẻ lớn lên với vết hằn năm tháng, do sơ suất hoặc do lỗi lầm không cố
ý của ba mẹ, và ở đây, sự dằn vặt lương tâm sẽ là nỗi trăn trở khôn nguôi cho cả
mẹ và cha mang theo đến cuối cuộc đời.
Mẹ cha gánh vác hy sinh
Mẹ cha quên cả thân mình vì con.
Dạy
con nên người
Dạy dỗ con cái và giới thiệu chúng vào đời là một trong những
trách nhiệm quan trọng của những bậc làm cha mẹ Từ thực tế cho thấy, có nhiều
người sinh con ra nhưng chưa hề quan tâm đến vấn đề dưỡng dục. Chính vì vậy mà
đã có những đứa trẻ lớn lên trong tủi nhục, trong khổ đau, khiếm khuyết và bất
hạnh nhiều bề. “Trời sinh voi sinh cỏ” là một quan niệm không đúng theo tiêu
chí dưỡng dục
Trong liên hệ rạch ròi của nhân quả, tiêu chuẩn dạy con tác động
rất lớn đến sự hình thành những phẩm chất tích cực của một con người. Sinh con
thì dễ, nhưng nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng thành người là cả một nỗ lực vô bờ của
mẹ và cha.
Ở đây, kiến thức về giới tính, về tâm sinh lý của từng giai đoạn
tuổi tác cũng là một điều lưu ý quan trọng để các bậc cha mẹ nâng đỡ con cái của
mình. Với trẻ con, cần phải tuần tự dắt dẫn. Đôi khi với con, cha mẹ phải xem
như bạn bè mới có thể gần con, để rồi từng bước hiểu con và tiến đến chia sẻ.
Đó cũng là điều các nhà giáo dục gọi: Bạn ở nhà là mẹ cha là một
điều cần học hỏi đối với các bậc làm mẹ, làm cha. Với con, hiểu được chúng muốn
gì, cần gì khi con cái bắt đầu bộc lộ tự ngã bản thân, là một lưu ý quan trọng.
Thình lình một mai, khi con trẻ bất ngờ tuyên bố: cha mẹ không hiểu gì về con,
tức khi ấy, đã bộc lộ ra những dấu hiệu gián đoạn tạm thời, trong việc truyền
thông giữa các thế hệ. Khi hiểu được con muốn gì, con cần gì, thì liệu pháp
giáo dục, phương thức nâng đỡ, định hướng của cha mẹ sẽ trở nên hiệu quả và thực
tế hơn.
Thương ai bằng thương con, tuy chỉ là lời cảm hứng của một ai đó
nhưng đồng thời, đó cũng là chân lý phổ quát của bất cứ bậc làm cha mẹ đúng mực
và đúng nghĩa. Rõ ràng, thương con là khả tính tự nhiên của bất cứ bậc làm cha
làm mẹ nào. Kinh Từ Bi cũng cũng xác chứng tình cảm của cha mẹ bao la: Như tấm
lòng người mẹ/ Ðối với con của mình/ Trọn đời lo che chở/ Con độc nhất mình
sinh.
Tuy nhiên, thương con không đồng nghĩa với việc chiều con, hoặc
dung dưỡng con khi con phạm phải lỗi lầm. Mặc dù phản đối việc giáo dục con bằng
hình phạt, tuy nhiên trong những trường hợp đặc biệt, với những đối tượng đặc
biệt, việc cân nhắc hình phạt có chừng mực là điều mà được nhiều người chấp thuận.
Bàn tay nối tiếp bàn tay
Vai cha lưng mẹ cõng đầy ấm no.
Cánh cò cõng nắng cõng mưa,
Mẹ Cha cõng cả bốn mùa gió sương.
Lập
gia thất và cho con thừa tự
Cưới vợ gả chồng xứng đáng cho con; đúng thời trao của thừa tự
cho con là hai nhiệm vụ quan trọng mà bậc làm cha mẹ cần phải thực hiện khi con
đến tuổi trưởng thành. Ngày nay, bối cảnh xã hội đổi thay, trai gái tự tìm hiểu
và tự do đến với nhau. Mặc dù vậy, sự định hướng của cha mẹ đối với việc lập
gia đình của con cái là điều rất mực cần thiết. Bởi lẽ, với nhận thức đã trưởng
thành của một người từng trải, với kinh nghiệm tự thân cũng như kinh nghiệm đúc
kết từ cuộc sống, việc cha mẹ định hướng, tư vấn về người phối ngẫu là việc rất
cần.
Như một lẽ tự nhiên, cho con tài sản kế thừa dường như là một thuộc
tính cố hữu của bất cứ bậc làm cha mẹ nào. Với thế gian, của thừa tự chính là
tài sản và những giá trị tinh thần.
Ở đây, cần phải hiểu rằng, của thừa tự cho con không hẳn là vật
chất thuần túy hoặc tài sản cụ thể, mà có thể là phương cách tạo ra tài sản ấy.
Trong hai phương diện thừa tự, việc trao cho con thừa tự sinh kế mà kinh gọi là
dạy con nghề nghiệp, là điều quan trọng
và bền vững vô cùng. Bởi lẽ, tuy được thừa tự của cải vật chất, nhưng nếu như gặp
phải nghịch tử, thì gia sản mà cha mẹ để dành sẽ nhanh chóng tiêu vong.
Do vậy, các bậc làm cha mẹ cần cân nhắc về vấn đề cho con của cải.
Cho như thế nào, cho vào lúc nào với số lượng bao nhiêu… cũng là điều cần phải
căn cứ vào từng biệt nghiệp của các con và tùy tình hình cụ thể.
Vì con sống, mẹ suốt đời lam lũ,
Vì con vui, mẹ gánh hết đau buồn.
Cha một đời oằn vai gánh nặng,
Mẹ một đời đôi dép lạc bàn chân.
Biển Đông có lúc vơi đầy,
Chứ lòng cha mẹ biển trời nào dâng.
Hướng
con về việc thiện lành
Đi qua gần cuối cuộc đời, ai đó chợt bàng hoàng tự hỏi, mình đã
thực hiện trọn vẹn thiên chức làm cha làm mẹ hay chưa? Với đạo đức con người
còn là một trách nhiệm quan trọng mà cha mẹ phải làm, đó là Ngăn chặn con làm
điều ác; khuyến khích con làm điều thiện .
Cha mẹ là vị thầy cao cả đầu đời. Trong kinh điển, cha mẹ còn được
ví sáng chói như thiên trùng vạn trượng. Ý thức được vai trò quan trọng và
thiêng liêng đó để củng cố kiện toàn cách thức, tri thức làm cha mẹ, là tâm thế
tích cực trước khi bước lên phẩm vị thiêng liêng: được làm cha mẹ trên đời.
Có thể nói rằng, làm cha, làm mẹ là công việc và cũng là bài học
trọn đời của mỗi người.
Mẹ nằm chỗ ướt canh sương,
Chỗ khô lót tiếng ru nhường con thơ.
Nuôi con mới biết sự tình
Thầm thương cha mẹ nuôi mình hồi xưa.
Làm
cha mẹ cũng cần phải học
Có nhiều người lầm tưởng rằng chăm sóc, dạy dỗ con cái là bản
năng của bậc làm cha, làm mẹ. Thế nhưng, làm gì có ai được sinh ra mà được dạy
cách làm cha, làm mẹ đâu. Ai cũng từng một lần làm con, rồi cứ thế làm cha mẹ
lúc nào không hay. Chưa kịp học, chưa kịp tìm hiểu, chính vì vậy “làm cha mẹ
cũng cần phải học”.
Chăm sóc, giáo dục con trẻ là trách nhiệm của bất cứ bậc phụ
huynh nào. Làm cha mẹ không đơn giản chỉ là cho con ăn uống đầy đủ, cho con cuộc
sống hạnh phúc mà phải dạy và chỉ bảo con tất thảy mọi điều trên đời này
Và để có khả năng dạy bảo con, cha mẹ cũng cần phải học. Học từ
trong sách vở, học từ thực tế cuộc sống, học qua kinh nghiệm của mọi người, học
qua việc nắm bắt tâm sinh lý của con…
Công cha nặng lắm ai ơi,
Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang.
Chim trời ai dễ đếm lông,
Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày.
Làm
cha mẹ là một điều tuyệt vời
Không ai có thể phủ nhận những điều tuyệt vời từ việc làm cha mẹ.
Khó khăn lắm, một sinh linh bé nhỏ mới có thể cất tiếng khóc chào đời, đó đã là
điều tuyệt vời đầu tiên mà tạo hóa ban tặng. Con cái sinh ra, là sự kết tinh
tình yêu của cả cha và mẹ, là ước mơ, là niềm hy vọng của tất cả mọi người.
Con cái là động lực to lớn nhất của bậc làm cha mẹ. Cha mẹ có thể
dành hết những điều tuyệt vời nhất trên đời cho con, mang đến cho con không chỉ
là cuộc sống đầy đủ, ấm no mà còn cả tình thương yêu bao la, vô bờ bến.
Làm cha mẹ, chúng ta nhận lại được tình cảm yêu thương từ những đứa
con. Chẳng có đứa con nào sinh ra lại không yêu thương cha mẹ của mình. Tình cảm
này thiêng liêng, đáng trân quý hơn tất thảy mọi thứ tình cảm trên đời.
Con cái còn là niềm tự hào của cha mẹ. Có làm cha mẹ rồi mới biết,
bao nhiêu ước mơ, kỳ vọng của bản thân đều được chắp cánh trên đôi vai của con,
con thực sự là niềm hãnh diễn của cha mẹ.
Tảo tần sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
Đưa tấm lưng gầy cha che chở đời con.
Làm
cha mẹ thật sự là một thử thách lớn
Làm cha mẹ thật sự là thử thách lớn nhất trong cuộc đời mỗi người.
Bởi vì chẳng có ai dạy chúng ta cách làm cha mẹ, cho nên chúng ta sẽ gặp không
ít khó khăn trong việc nuôi dạy con của mình.
Khó khăn trong việc nuôi con, làm sao để con trở thành đứa bé
ngoan ngoãn, tốt bụng, có ích cho đời và mai sau trở thành người thành công, có
một mái ấm hạnh phúc.
Khó khăn cả trong việc cân bằng giữa việc làm và việc chăm con,
sao cho con vừa có đầy đủ điều kiện vật chất để phát triển mà vẫn không thiếu
đi tình yêu thương của cả cha và mẹ.
Làm cha mẹ, chúng ta còn gặp thử thách trong việc nắm bắt tâm lý
và hiểu con. Mỗi đứa trẻ sinh ra có một tính cách khác nhau, tâm sinh lý cũng sẽ
khác nhau. Đặc biệt, suy nghĩ của con sẽ khác xa so với suy nghĩ của bậc làm
cha mẹ.
Và còn rất nhiều những thử thách khác nhau sẽ xảy đến trong quá
trình làm cha mẹ mà chúng ta nên chuẩn bị tâm lý thật vững vàng.
Ở đời ai cũng có lần,
Làm cha mẹ mới biết ơn sinh thành.
Người xưa khó nhọc nuôi mình,
Khác gì mình đã hết tình nuôi con
Làm
cách nào để nuôi dạy con cái một cách tốt nhất?
Để nuôi dạy con tốt nhất trước hếtchúng ta cũng phải làm những
người cha mẹ tốt. Cha mẹ là cái gương lớn nhất để con cái noi theo, cha mẹ có hạnh
phúc, có tử tế thì con cái mới có thể trở thành người như vậy được.
Làm cha mẹ, cần phải hiểu tâm tư, tình cảm cũng như sự thay đổi
tâm lý của con. Ở mỗi giai đoạn khác nhau con sẽ có những trạng thái tâm sinh
lý khác nhau, vì vậy cha mẹ cần nắm bắt được, thường xuyên trò chuyện, tâm sự với
con để hiểu con và nuôi dạy con tốt hơn.
Làm
cha mẹ, chúng ta cần có một cái nhìn bao dung và đa chiều với con cái, để con
luôn được sống thoải mái là chính mình, tự do phát triển theo những thứ con
thích
Mang cho con một cuộc sống đầy đủ cả về vật chất và tinh thần, đó
cũng là một trong những cách cơ bản nhất để nuôi dạy một đứa trẻ thật tốt.
Hiếu thuận sinh ra con hiếu thuận,
Ngỗ nghịch nào con có khác chi!
Xem thử trước thềm mưa xối nước,
Giọt sau, giọt trước chẳng sai gì
Những
lưu ý không nên làm trong quá trình nuôi dạy trẻ nhỏ
Tuyệt
đối không được làm những điều này khi bạn muốn nuôi dạy con mình thật tốt:
Thứ
nhất, không đánh đập tàn nhẫn, quát hay la mắng ầm ĩ con khi phạm lỗi.
Chúng ta nên biết cách kiềm chế, trò chuyện, chỉ ra cái sai và giúp con tiến bộ
hơn.
Làm cha mẹ, không la mắng không có nghĩa là chiều chuộng con một
cách thái quá. Phải biết cái gì nên, cái gì không nên làm đối với con để con trở
thành một đứa bé ngoan và hiểu chuyện.
Tuyệt đối không được làm những điều này khi chúng ta muốn nuôi dạy
con mình thật tốt
Thứ
hai, không nên so sánh con, tạo áp lực quá lớn cho con. Mỗi đứa trẻ
sinh ra có những khả năng riêng, điểm mạnh riêng. Không nên vì con không giỏi bằng
bạn, không được kết quả cao như bố mẹ kỳ vọng mà so sánh, táo áp lực, như vậy
con sẽ rất dễ tự ti và sống khép kín.
Thứ
ba, không dành thời gian cho con. Nhiều bậc làm cha mẹ chỉ nghĩ rằng
cho con một cuộc sống đầy đủ vật chất là được, tình cảm thì từ từ vun đắp. Thế
nhưng yêu thương con chậm hơn một ngày cũng sẽ khiến con rời xa cha mẹ từng
chút.
Làm cha mẹ là cả một quá trình dài, gần như trọn cả cuộc đời,
không một ai có thể biết hết và hiểu hết về nó. Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý
cao các gợi ý sau
1. Ngăn con đừng để làm ác.
2. Chỉ bày những điều ngay lành.
3. Thương yêu đến tận xương tủy.
4. Chọn nơi hôn phối tốt đẹp.
5. Tùy thời cung cấp đồ cần dùng.
Gia
đình là tế bào của xã hội, khi tế bào khỏe mạnh thì chúng tập hợp thành một cộng
đồng khỏe mạnh, lành mạnh, đó là điều đảm bảo cho cuộc sống hạnh phúc, xã hội
bình an.
Cây có gốc mới nở ngành xanh ngọn
Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu
Người ta nguồn gốc từ đâu
Có tổ tiên trước rồi sau có mình



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét