Khi đánh giá về một người nào đó, chúng ta có thể thấy sự xuất hiện của từ “nhân cách”. Mọi người hay nói rằng nhân cách của một người là “tốt bụng”, “hiền lành, “cao thượng” , hay ngược lại là “hèn hạ”, “xấu xa”, “độc ác”.
Qua đó chúng ta có thể nhận định rằng
nhân cách sống là một thứ gì đó đại diện cho giá trị của một con người.
Vậy thực sự thì nhân cách sống là gì? Và nếu nhân cách là thước đo đánh
giá đạo đức của mỗi người trong xã hội, thì chúng ta có thể làm gì để nâng cao
giá trị đó?
“Ở
đời có 3 chữ Đừng
Đừng
hiền quá để người ta bắt nạt.
Đừng
ngốc quá để người ta đùa giỡn.
Đừng
tin tưởng quá để khi bị lừa dối cũng không đến nỗi bi thương.”
Nhân cách sống là gì?
Nhân cách sống là tập hợp những nhận thức, hiểu biết, nguyên tắc,
niềm tin của một con người về chính bản thân mình, hay hiểu đơn giản đó là “tư
cách làm người” “tính người”.
“Chuyện
của người khác, hãy nói cẩn thận.
Chuyện
của người lớn, ít nói.
Chuyện
của trẻ con, hãy nhẹ nhàng khuyên bảo giảng giải.
Chuyện
nhỏ, nói một cách hài hước.
Chuyện
làm không được, đừng nói.
Chuyện
buồn, chỉ tìm bạn tri kỉ nói.
Chuyện
của bản thân, nên nghe người khác nói thế nào trước.
Chuyện
vợ chồng, cùng nhau thương lượng.
Chuyện
gấp, từ từ nói.
Chuyện
chưa chắc có thể sẽ xảy ra, đừng nên nói bậy.
Chuyện
tổn thương người khác, tuyệt đối không nói.”
A.G.Goovaliôp định nghĩa: Nhân cách sống của con người với tư
cách là kẻ mang toàn bộ thuộc tính và phẩm chất tâm lí đang quy
định những hình thức hoạt động và những hành vi có ý nghĩa xã
hội.
“Trên
đời này khó đoán nhất là tâm tư của người khác
Khó
điều khiển nhất là tình cảm của chính mình
Và
khó giữ nhất là lòng người đã đổi thay.”
Bên cạnh đó, các nhà tâm lí học Mác – xít đều thống nhất
với nhau và cho rằng: “Nhân cách sống là tổ hợp những thuộc tính tâm
lý của một cá nhân biểu hiện ở bản sắc và giá trị xã hội của
người ấy.”
“Chơi
với người tốt như đi trong sương
Tuy
không ướt áo nhưng thân thường mát rượi
Chơi
với người xấu như đi giữa rừng gươm
Tuy
không bị thương nhưng thường sợ hãi.”
Tuy nhiên, về cơ bản, tính cách là những hình mẫu đặc trưng của
suy nghĩ, cảm xúc và hành vi tạo nên sự độc đáo của một người. Người ta tin rằng
nhân cách phát sinh từ bên trong cá nhân và vẫn khá nhất quán trong suốt cuộc đời.
Nhân cách của một người ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như: bẩm sinh, di truyền, đặc
điểm tính cách, môi trường sống,…
“Sông
sâu còn có kẻ dò
Lòng
người tuy cạn ai đo vơi đầy
Thốt
ra lời nói thì hay
Nhưng
mà lòng dạ thì đầy mưu mô”
Nhân cách sống là thứ trả lời cho những câu hỏi như “tôi là người
thế nào”, “tôi mong muốn cái gì”, “tôi coi trọng cái gì”, “tôi tin vào cái
gì”,… Tùy vào mức độ phát triển mà nội dung của nhân cách có thể rất phong phú:Từ việc ý thức được mình là một “con người”,
cho đến hiểu biết về những nhu cầu, sở thích, ham muốn, tính cách của bản thân,
và cuối cùng là những nội dung trừu tượng như niềm tin, triết lý, đạo đức,…
“Vẽ
người vẽ mặt, khó vẽ xong
Biết
người biết mặt, khó biết lòng
Chân
thành quá mức là một cái tội
Tin
người quá vội là một cái ngu”
Cần lưu ý nhân cách khác với tính cách. Tính cách là một phần của
nhân cách và bao gồm các khuynh hướng của cảm xúc, thái độ và hành động được thể
hiện ra ngoài như xuề xòa, vui vẻ, hài hước, nóng nảy, khiêm tốn,… Trong cùng một
con người có thể có rất nhiều tính cách đa dạng, đôi khi là trái ngược, cùng tồn
tại.
“Sông
sâu mười thước dễ đo
Con
người một thước không đo nổi lòng
Miệng
lưỡi ít thẳng nhiều cong
Ngoằn
ngoèo uốn khúc đường vòng quá xa
Đấy
biển sâu rộng bao la
Đo
rất đơn giản cho ra tứ bề
Lòng
người tuy ngắn khó ghê
Mấy
ai lấy thước mang về ngồi đo”
Nhân cách sống giống như quan tòa tối cao, là bộ lọc cuối cùng đối
với mọi tri thức mà chúng ta tiếp nhận, đồng thời cũng là một trong những mắt
xích kết nối tri thức với những suy nghĩ, hành động và quyết định cụ thể của
chúng ta.
Tự Nguyện - Trương
Quốc Khánh
Nếu
là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng
Nếu
là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương
Nếu
là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm
Là
người, tôi sẽ chết cho quê hương
Là
chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm
Từ
nam ra ngoài bắc báo tin nối liền
Là
hoa, tôi nở tình yêu ban sớm
Cùng
muôn trái tim ngất ngây hoà bình
Là
mây, theo làn gió tung bay khắp trời
Nghìn
xưa oai hùng đó tôi xin tiếp lời
Là
người, xin một lần khi nằm xuống
Nhìn
anh em đứng lên phất cao ngọn cờ
Trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều người có lối sống đẹp đáng
ngưỡng mộ mà chúng ta phải học tập, nó là lối sống đúng đắn, trong sạch, thanh
tao.
Vậy
sống đẹp là gì?
Sống đẹp là sống có mục đích, có ước mơ,
lí tưởng. Sống đẹp là sống có chí cầu tiến, biết đứng dậy bằng chính đôi chân của
mình khi vấp ngã, biết bền lòng và dũng cảm vượt qua những thử thách, khó khăn
để vươn lên, chắp cánh cho ước mơ của mình được bay cao, bay xa.
“Cuộc sống không phải
bao giờ cũng như mình mong muốn, cho nên,đừng buồn phiền, bởi vì đời là như vậy.”
Sống đẹp còn là một lối sống có văn hóa,
biết lịch sự; là một cuộc sống có tri thức, có tình người."Đẹp" không
phải chỉ là cái đẹp hình thức. Cái "đẹp" thể hiện từ những hành động
cư xử nhỏ nhất trong cuộc sống đến nghị lực vươn lên trong mỗi con người.
"Sống đẹp" trước hết phải xuất phát từ lòng nhân ái, từ chính tình
yêu trong trái tim để từ đó mà sống hết mình vì người khác, để bao dung, thứ
tha ...
“Phải đối xử tốt với chính mình vì đời người chớp mắt đã trôi qua, phải
thương người yêu mình vì kiếp sau chưa chắc đã gặp lại.”
Xuất phát từ tình yêu thương nên bất cứ
hành động nào dù là nhỏ nhất cũng đầy sự quan tâm, chia sẻ giữa những con người.
Một sáng đến trường chúng ta không sợ muộn học mà dừng lại giúp một cụ già qua
đường. Mỗi ngày dành dụm tiền để ủng hộ quỹ “vì người nghèo". Những hành động
ấy dù nhỏ nhặt nhưng đều là những nghĩa cử cao đẹp, phải không nào?
TÂM
hoài khấn nguyện đến gần xa
NGỜI
mộng cùng nhau tặng chút quà
KIẾP
sống bình yên lời ước mẹ
PHẬN
người hạnh phúc tiếng cầu cha
THÊM
ân ái phủ nào đâu nhạt
GIÀU
nghĩa tình chan chẳng thể nhòa
CÓ
chí bền gan trời phú lộc
ĐỨC
NGẬP MUÔN ĐỜI RỰC SẮC HOA.
“Cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo nhưng nó là kết quả của những gì mình tạo ra. Vì thế hãy làm nó có giá trị, làm sao cho nó đáng nhớ và đừng bao giờ để ai đó đánh cắp hạnh phúc của mình.”
Sống đẹp là sống
như thế nào và ý nghĩa của nó là gì
Vô
Tư
Đời
người sống được nhiêu năm
Thật
tâm mà sống, chẳng phiền đến ai.
Đời
người như chuỗi phim dài
Đâu
cần phải diễn, đâu cần nhập vai.
Đời
người lắm chuyện bi hài
Người
vui kẻ khóc, chuyện hài thế gian.
Vui
buồn rồi cũng chóng tàn
Buồn
nhiều vui ít, vô vàng khổ đau.
Thật
lòng ta sống cùng nhau
Kẻ
cho người nhận, trao nhau tấm lòng.
Dù
đời dòng chảy ngược dòng
Khổ
đau vẫn sống, mĩm cười vô tư.
Sống đẹp là sống có lí tưởng, hoài bão,
có mục đích rõ ràng, cao cả. Người sống đẹp biết đặt lợi ích của Tổ quốc, của
dân tộc lên trên hết và họ suốt đời phấn đấu, hi sinh cho mục đích cao cả đó.
“Hãy nói một tiếng xin lỗi với bản thân mình, bởi những năm qua đã không
học cách yêu lấy mình”
Trước hết, những người sống đẹp tự nguyện
cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành chủ quyền độc lập, tự do
thiêng liêng của dân tộc, đất nước. Trong lịch sử Việt Nam, biết bao tấm gương
chiến đấu hi sinh chống quân xâm lược để bảo vệ non sông gấm vóc của tổ tiên.
Tên tuổi của họ được lưu danh muôn thuở. Danh tướng Trần Bình Trọng nổi tiếng với
câu nói tràn đầy khí phách trước quân thù: Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm
vương đất Bắc.
“Dứt
bỏ nóng giận, diệt trừ tính kiêu căng, không luyến ái vật chất, không còn ham
muốn dục vọng, sẽ giải thoát được mọi sự ràng buộc và không bao giờ bị phiền
não.”
Những con người sống đẹp là những con người
có tinh thần lao động siêng năng, sáng tạo ; mạnh dạn xóa bỏ những lạc hậu, phản
động, xây dựng những cái mới mẻ, tiến bộ, làm cho xã hội không ngừng phát triển,
đem lại cuộc sống giàu đẹp cho nhân dân. Ngày nay, thế hệ trẻ đang say sưa lao
động trên khắp các công trình dựng xây đất nước như: công trình đường dây điện
cao thế 500 kilôvôn chạy suốt chiều dài đất nước; những giàn khoan dầu khí trên
biển Đông, những nhà máy thủy điện sông Đà, Trị An, Yaly, Thác Mơ.
“Trong cuộc sống, giai đoạn khó khăn nhất không phải là không ai hiểu mình,
mà là… Chúng ta không hiểu chính mình.”
Tuổi trẻ học đường hôm nay cũng ôm ấp những
ước mơ cao đẹp, luôn luôn hướng tới những chân trời rộng mở và khao khát được
tiếp bước những thế hệ đi trước, biến ước mơ thành hiện thực.
TIỀN
nhiều củng chẳng làm chi
TÀI
tiêu chóng hết còn gì nữa đâu
DANH
phận ai cũng như nhau
VỌNG
cao nhân đức bền lâu sau này
BAO
nhiêu suốt tháng năm dài
GIỜ
thì an phận có ai than phiền
ĐỦ.
đầy cuộc sống như tiên
NHÂN
từ làm phước mới yên tuổi già
ĐỨC
độ nhân nghĩa vậy là
BAO
giờ mới hết lời ca ở đời
NHIÊU
thôi thế là tuyệt vời
CỦNG
để nhân đức cho người mai sau
CHẲNG
nên phân biệt sang giàu
THỪA
thì giúp đỡ có đâu khước từ
TIỀN
tài danh vọng bao giờ đủ
NHÂN
đức bao nhiêu cũng chẳng thừa.
Cuộc sống vẫn luôn đặt ra cho chúng ta rất nhiều câu hỏi khiến
chúng ta phải băn khoăn, trăn trở để đi tìm câu trả lời. Sống thế nào cho đúng,
sống thế nào cho không mất lòng người khác…
“Nếu tìm thấy một nhà phê bình khôn ngoan để chỉ ra những lỗi lầm của
mình, hãy làm theo anh ta vì mình sẽ được hướng dẫn đến kho tàng bí ẩn.”
Có quá nhiều thứ mà chúng ta cần phải lần
lượt đi tìm đáp án, cũng như để hoàn thiện bản thân mình từng ngày. Tố Hữu từng
băn khoăn với câu hỏi “Ôi sống đẹp là thế nào, hỡi bạn”. Một câu hỏi khiến nhiều
người không thể trả lời ngay lập tức được, một câu hỏi có khi phải mất rất nhiều
thời gian để tìm ra đáp án. Một câu cảm thán tự hỏi chính bản thân mình, rộng
ra là hỏi người khác, hỏi rằng Ngọc Minh và Chúng ta đã có ai sống đẹp hay
chưa? Bởi hiện nay lối sống đẹp đang là vấn đề cần phải bàn luận và gây tranh
cãi. Thế nào là sống đẹp? Mỗi người đều có một cách sống của riêng mình.
“Cuộc sống quá ngắn, vì thế phải sống. Yêu thương cũng hiếm, vì thế phải
trân trọng. Nỗi sợ hãi có thể chế ngự, nhưng mà phải đối mặt. Kỷ niệm là vô
giá, nên phải giữ gìn. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, vì thế hãy sống thật
sự cho đáng sống.”
Sống đẹp chính là lối sống chuẩn mực xã hội,
không khiến người khác phải phàn nàn, không ảnh hưởng đến thuần phong mĩ tục. Mỗi
độ tuổi sẽ có những cách sống đẹp khác nhau, không giống nhau nhưng tạo nên một
thể thống nhất.
“Cuộc sống của chúng ta được định hình bởi chính tâm trí của chúng ta.”
Đối với những đứa trẻ thì sống đẹp không
phải là cống hiến, không vi phạm luật lệ được đặt ra. Sống đẹp với các em chính
là biết vâng lời cha mẹ, biết học hành chăm chỉ, biết cư xử có chủ ngữ với những
người lớn hơn... Đó chính là sống đẹp ở các em nhỏ.
“Chúng ta sẽ trở thành những gì chúng ta nghĩ.”
Còn đối với người lớn, thì sống đẹp sẽ biểu
hiện trong chính suy nghĩ và hành động của người đó hằng ngày. Sống đẹp xuất
phát từ lời ăn tiếng nói hằng ngày mà chúng ta vẫn thường chứng kiến. Những người
lao động thì cần phải biết chăm chỉ lao động, phục vụ cho công cuộc xây dựng và
phát triển đất nước. Mỗi người một việc, đóng góp một phần nhỏ vào công cuộc
chung cho toàn xã hội. Trong quá trình lao động thì cần phải giúp đỡ những người
yếu kém hơn mình, không vi phạm những quy định, luật lệ đã đề ra, không nên vì
lợi ích của bản thân mình mà chà đạp, vùi dập những người xung quanh.
“Kẻ khốn cùng nhất trên thế giới này không phải là người không một đồng
xu dính túi, mà là kẻ không có nổi một ước mơ.”
Một ví dụ cụ thể: Trong một cơ quan,
chúng ta sống và làm việc cạnh tranh nhau và muốn được vươn xa hơn nữa, chúng
ta bỏ ra thời gian giúp đỡ đồng nghiệp xung quanh khiến họ yêu quý mình và trân
trọng mình. Như vậy chẳng phải chúng ta đang sống đẹp hay sao. Ngược lại có nhiều
người lại không có cách sống đẹp, không phù hợp với thuần phong mĩ tục, sống vi
phạm pháp luật, sống ích kỉ, chỉ biết đến lợi ích của bản thân mình.
“Trong sạch và nhơ bẩn cũng đều tùy thuộc nơi mình. Không ai có thể làm
cho người khác trong sạch hay ô nhiễm.”
Tùy vào suy nghĩ của từng người mà “sống
đẹp" được cảm nhận theo nhiều cách khác nhau, nhưng dù thế nào thì nó cũng
mang một ý nghĩa tốt đẹp. Sống đẹp là sống có mục đích, sống có tình cảm, có lí
tưởng, sống vì mọi người,…Sống như thế chỉ với một mục đích sống tốt đẹp, giúp
ích cho đời mang lại niềm vui cho mọi người.
“Người chinh phục chính mình còn vĩ đại hơn một nghìn lần người chinh phục
ngàn người trên chiến trường.”
Ngày nay không ít người chỉ biết sống cho
riêng mình, không cần quan tâm đến mọi người, thậm chí họ còn sẵn sàng chà đạp
lên cuộc sống của người khác để kiếm lợi ích cho bản thân mình. Đó là một trong
những quan niệm sai lầm về lối sống, đó là một lối sống ích kỉ và nhỏ nhen, nó
biến mọi người trở nên vô cảm và khi đó cuộc sống sẽ rất tẻ nhạt, buồn chán…
“Hạnh phúc chỉ được cảm nhận khi ai đó thực sự trải qua đau khổ. Đau khổ
không chỉ là niềm đau, sự phiền muộn mà còn là một cách nhìn mới mẻ hơn vào cuộc
sống.”
Để cho xã hội tốt đẹp hơn, trước hết chúng
ta phải làm đẹp con người, làm đẹp ở đây không phải là đi thẩm mĩ để đẹp dung
nhan mà là làm đẹp nhân cách con người.
“Hãy cố gắng thắp lên một ngọn còn hơn cứ ngồi nguyền rủa bóng tối.”
Chúng ta phải rèn luyện tính tự lập hòa đồng
biết yêu thương, giúp đỡ những người xung quanh mình dù đó là một việc làm rất
nhỏ. Suy nghĩ trong từng lời nói, cử chỉ sẽ giúp ta rèn luyện phẩm chất tốt đẹp
hơn. Sống đẹp là một chuẩn mực cao nhất trong nhân cách con người, câu thơ của
Tố Hữu có tác dụng gợi mở, nhắc nhở chung cho mọi người đặc biệt là thế hệ trẻ
hiện nay phải biết giữ gìn truyền thống tốt đẹp cùa dân tộc như lá lành đùm lá
rách”, “Nhường cơm sẻ áo”, cùng nâng đỡ tâm hồn, nhân cách của nhau để cuộc sống
ý nghĩa hơn, góp phần xây dựng một đất nước văn minh giàu đẹp.
“Sống
không giận, không hờn, không oán trách
Sống
mỉm cười với thử thách chông gai
Sống
vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống
chan hòa với những người chung sống
Sống
là động nhưng lòng luôn bất động
Sống
là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống
yên vui danh lợi mãi coi thường
Tâm
bất biến giữa lòng đời vạn biến”
Bài thơ Sống được xem là một trong những
điều răn sâu sắc nhất trong đạo Phật. Con người sống ở đời không chỉ tồn tại,
bon chen mà phải làm sao cho thật ý nghĩa, không hổ thẹn với đời.
“Sống
không giận, không hờn, không oán trách
Sống
mỉm cười với thử thách chông gai”
Cuộc đời của ai cũng phải trải qua nhiều
khó khăn và vấp ngã. Đó chính là thử thách để rèn giũa con người thêm trưởng
thành, ngày một tốt đẹp hơn. Vì thế, thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh, con người và
trời đất thì chúng ta cần “mỉm cười” vượt qua nó. Một khi đã trải qua đủ nhiều
thì mọi điều may mắn và hạnh phúc sẽ đến với mình.
“Sống
vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống
chan hòa với những người chung sống”
Thời gian luôn trôi, không chờ đợi ai. Và
con người sống phải biết tiến về phía trước. Đừng mãi chôn vùi mình trong quá
khứ đau khổ, dằn vặt mà phải luôn nghĩ về một ngày mai tốt đẹp hơn. Bên cạnh
đó, chúng ta phải biết đối xử tốt với mọi người xung quanh, gia đình và bạn bè
của mình. Bởi cuộc sống là vô thường, đâu ai biết được ngày mai sẽ như thế nào.
Nếu không yêu thương nhau, khi mất đi rồi hối cũng chẳng kịp.
“Sống
là động nhưng lòng luôn bất động
Sống
là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống
yên vui danh lợi mãi coi thường
Tâm
bất biến giữa lòng đời vạn biến”
Ở 4 câu thơ cuối bài “Sống”nói về tâm hồn
của con người. Chúng ta phải luôn đứng vững trước mọi khó khăn, dù tất cả có biến
chuyển và cản trở như thế nào thì chúng ta chỉ cần vững tin vào bản thân mình.
“Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” – Tâm vững, lòng an thì mọi thử thách rồi
sẽ được hóa giải. Con người trở nên mạnh mẽ, chữa lành mọi vết thương, gặt hái
được những điều mình muốn. Đặc biệt là không sợ và không gục ngã trước mọi vấp
ngã.
“Cuộc sống của mình chỉ thật sự ý nghĩa và trọn vẹn khi chúng ta biết
giữ gìn và nuôi dưỡng ước mơ, biết ghi nhận, biết tin vào những lời hứa."
"Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng
nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn.”
Qua những áng văn thơ trên ,chúng ta hiểu
sống đẹp là sống có mục đích, có ước mơ, lí tưởng. Sống đẹp là sống có chí cầu
tiến, biết đứng dậy bằng chính đôi chân của mình khi vấp ngã, biết bền lòng và
dũng cảm vượt qua những thử thách, khó khăn để vươn lên, chắp cánh cho ước mơ của
mình được bay cao, bay xa.
“Hãy nhắm tới cái đích cao hơn đạo đức. Đừng chỉ đơn thuần là tốt, hãy
tốt vì một điều gì đó.
"Tấm lòng rộng mở của người mẹ sẽ giúp con mình trở thành một người biết
cho đi."
"Hãy sống là mình, và tư duy tích cực sẽ thu hút những điều tích cực đến
với mình, một cách tự nhiên mà thôi.”
Sống Và Chết - Phan Bội Châu
SỐNG
Sống
tủi làm chi đứng chật trời?
Sống
nhìn thế giới hổ chăng ai?
Sống
làm nô lệ cho người khiến?
Sống
chịu ngu si để chúng cười?
Sống
tưởng công danh, không tưởng nước.
Sống
lo phú quý chẳng lo đời,
Sống
mà như thế đừng nên sống!
Sống
tủi làm chi đứng chật trời?
CHẾT
Chết
mà vì nước, chết vì dân,
Chết
đấng nam nhi trả nợ trần.
Chết
buổi Đông Chu, hồn thất quốc,
Chết
như Tây Hán lúc tam phân.
Chết
như Hưng Đạo, hồn thành thánh,
Chết
tựa Trưng Vương, phách hóa thần.
Chết
cụ Tây Hồ danh chẳng chết,
Chết
mà vì nước, chết vì dân.
“Yêu thương và lòng tốt không bao giờ lãng phí. Chúng luôn tạo nên sự
khác biệt. Chúng mang phúc đức cho người nhận, và mang phúc đức đến cho mình,
người trao."
"Hãy luôn đối xử với người khác cái cách mình muốn được đối xử."
"Chúng ta sẽ hối tiếc rất nhiều điều trong đời, nhưng chúng ta sẽ không
bao giờ hối tiếc vì đã quá tốt hay quá công bằng.”
Sống Chết Một Đời Người
Sống
chết rồi đây sẽ đến ngày.
Đời
người là một thoáng may bay.
Vô
thường vần đổi nào ai biết.
Ái
ố tham sân mãi dẩy đầy.
Suốt
cả cuộc đời mãi ghét thương.
Buồn
đau sầu khổ lẫn tai ương.
Ba
chìm bảy nỗi theo năm tháng.
Lặng
hụp trần ai lắm đoạn trường.
Còn
còn, mất mất đến không không.
Đo
đỏ, xanh xanh tím cả lòng.
Khi
hết nghiệp duyên thân cát bụi.
Đời
vui mấy lúc để chờ mong.
Suy
cùng nghĩ cạn một đời người.
Duyên
đã hết rồi hãy bỏ thôi.
Cát
bụi hồng trần xin trả lại.
Tà
bà khổ ải phải xa rời.
“Ba chiếc chìa khóa dẫn tới cuộc sống mãn nguyện: quan tâm tới người
khác, dám làm vì người khác, chia sẻ cùng người khác.”
“Điều đáng quý nhất trong cuộc đời của mỗi người chính là những nghĩa cử
tốt đẹp đối với người khác – những nghĩa cử nhỏ bé, không tên mà chính người đó
cũng đã quên đi. Chúng ta có thể tìm thấy sự thông thái nào vĩ đại hơn lòng tốt?”
“Loài người sẽ diệt vong nếu con người ngừng giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta
không thể tồn tại mà không hỗ trợ lẫn nhau. Và do đó tất cả những người cần trợ
giúp có quyền đi tìm sự giúp đỡ từ người khác; và không ai có khả năng giúp đỡ
lại có thể từ chối mà không thấy cắn rứt.”
“Phần đẹp nhất trong đời một người tốt là những hành động tử tế và yêu
thương nhỏ bé, vô danh, không được nhớ đến.”
Sống Yêu Thương
Phận
đời dang dở…thường tình
Mấy
ai đi suốt hành trình có nhau
Thời
gian thấm thoát trôi mau
Gió
cuốn hoa lá chênh chao theo dòng.
Sinh
ly tử biệt ai mong
Đời
người biết bệnh, biết …xong lúc nào
Dòng
đời như gió cuốn ao
Lá
xanh, lá úa , lá nào rụng đây…
Chấp
nhận số phận mỗi ngày
Quý
trọng giây phút tình này bên nhau
Yêu
thương tình nghĩa là đầu
Khi
còn gặp mặt trao câu ân tình.
Đừng
để cách biệt âm sinh
Khói
nhang…, than khóc : nếu mình….thì ra….!
Đừng
để vuột mất tình ta
Đừng
để khóc hận bài ca muộn màng.
“Đừng để ai đến với mình mà không rời đi tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn.
Hãy là sự truyền đạt sống động cho lòng nhân từ của Đức Phật: lòng tốt trên
gương mặt, lòng tốt trong đôi mắt, và lòng tốt trong nụ cười.”
“Người không cao quý làm tổn thương đến các sinh vật sống. Người cao
quý không làm tổn thương ai cả.”
Sáng Thức Dậy
Sáng
thức dậy thấy trái tim còn đập
Thở
nhẹ nhàng trong buồng phổi thân tâm
Hạnh
phúc đến ngập khắp cả cõi lòng
Sự
sống đẹp trong từng giây từng phút.
Sáng
thức dậy thấy tóc mình điểm bạc
Đốm
lưa thưa trên từng nốt thời gian
Nhìn
bình minh giữa cuộc thế mây ngàn
Mỉm
nụ cười đón chào một ngày mới.
Sáng
thức dậy thấy còn gì trông đợi
Chút
hư, thực giữa ảo mộng tháng ngày
Quán
vô thường qua thế sự đổi thay
Cùng
nắng mưa trong kiếp người mộng mị.
Sáng
thức dậy chánh niệm những bước đi
Mang
bình an lên mạch sống cuộc đời
Nhìn
sự thế qua từng hạt sương rơi
Cả
nắng ấm lẫn bình minh ngời sáng.
Sáng
thức dậy thấy trời mây quang đãng
Đón
bình minh với ngày mới an lành
Giữa
đất trời cây lá mọc tươi xanh
Gởi
năng lượng bình an đến cuộc sống .
Sáng
thức dậy giữa ta bà ô nhiễm
Vượt
ra ngoài cái xấu xí buồn đau
Để
thấy được sự chân thực nhiệm màu
Sống
đầy với những gì tốt đẹp nhất.
Sáng
thức dậy quán chiếu sự được, mất
Có
rồi không sanh trụ diệt hằng ngày
Đời
vô thường thấy rõ pháp đổi thay
Để
sống đẹp với “Hiện Pháp Lạc Trú”.
Sáng
thức dậy sau một đêm đã ngủ
Chuyện
hôm qua đã quá khứ mất rồi
Ngày
phía trước là chưa tới ấy thôi
Pháp
hiện tại là mầu nhiệm thông suốt.
Sáng
thức dậy thấy nhành bông nở muộn
Đẹp
dễ thương giữa buổi sáng ban mai
Vừa
trải qua một mùa đông rất dài
Để
đón chào xuân dần sang đầu ngõ.
Sáng
thức dậy niệm câu kinh tiếng mõ
Với
thân tâm an lạc khỏe nhẹ nhàng
Giữa
đất trời sông nước chốn bình an
Gởi
năng lượng niềm thương lên sự sống.
“Bí quyết để có sức khỏe cho cả tinh thần lẫn thể xác không phải là hờn
trách quá khứ hay lo sợ về tương lai, mà là sống trong giây phút hiện tại một
cách khôn ngoan và nghiêm túc.”
“Đừng cố xây dựng hạnh phúc trên sự bất hạnh của người khác, chúng ta sẽ
vướng vào lưới của hận thù.”
“Nếu không phải của mình, đừng cưỡng cầu làm gì, cưỡng cầu chỉ biết mất
đi những thứ vốn dĩ có thể đạt được.”
“Như thứ hoa tươi đẹp vừa có màu sắc lại có hương thơm, những người nói điều lành và làm được điều lành sẽ đem lại kết quả tốt.”



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét