Cha mất quá sớm,khi zai tơ chưa đủ tuổi thành niên -Tiếc là chưa biết thương Cha khi Người còn sống
Khi còn Mẹ già ở quê , vì sinh kế - Tiếc là một năm chỉ về thăm được một lần.Nay Người đã đi xa trong lòng Zai Tơ đầy ân hận
Có hai đứa con xinh , nhưng lại ít có thời gian để chơi với chúng.Nay là Zai Tơ -Tiếc là không đủ sức đi theo chúng.
- Tiếc là không thường xuyên đi du lịch, chỉ vì bận rộn kiếm thật nhiều tiền.
- Tiếc là không đọc sách nhiều hơn, để khôn ngoan hơn giữa cuộc đời thực dụng.
- Tiếc là đặt niềm tin vào nhiều mối quan hệ vô nghĩa, để rồi phải thất vọng khôn nguôi.
- Tiếc là không chăm lo cho sức khỏe sớm hơn, rồi phải tốn nhiều tiền để có lại sức khỏe, nhưng không còn được như xưa.
- Tiếc là không tham gia bảo hiểm lúc khỏe mạnh, để rồi phải lấy hết tiền tiết kiệm ra để chi trả lúc ốm đau.
- Tiếc là đã không sống theo cách mình muốn, chỉ vì muốn nhận được sự hài lòng của những người xung quanh.
- Tiếc là nghe lời người khác quá nhiều mà ít chịu suy nghĩ đúng - sai, trước - sau, để rồi bản thân phải tự chịu trách nhiệm.
.......
Những gì đã qua hãy để nó qua, hãy lấy cái đã qua đó làm bài học chứ đừng lấy nó là viên đạn để găm sâu vào tiềm thức của mình. Còn sau này, ai trong đời cũng có có những điều hối tiếc, nhưng một khi đã biết rồi, xin đừng để những điều đó trở thành sự hối hận.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét