Thứ Hai, 9 tháng 9, 2024

NGỌC MINH PHẢI GHI NHỚ SUỐT ĐỜI.

Sống không khó nhưng sống thế nào để người khác nể phục, coi trọng là chuyện không dễ dàng. Cuộc sống này không hề bất công bằng với ai, Ngọc Minh mất tiền, mất sức nhưng bù lại ta sẽ có kinh nghiệm, có những bài học thiết thực trong cuộc đời. Học hỏi, nắm vững những nguyên lý hay về cách sống giúp con người ta nhìn nhận vấn đề tốt hơn, và có cách đối xử thông thái, phù hộ với từng con người, từng hoàn cảnh cụ thể.

1.“Cái tôi” chính là thứ duy nhất hủy hoại một mối quan hệ. Hãy là một người trưởng thành, buông bỏ cái tôi của chính mình.

 

2. Hai nơi giá trị nhất trên thế giới: Nơi đẹp nhất trong suy nghĩ của một người và nơi an toàn nhất trong lời cầu nguyện của một người.

 

3. Mọi thứ về tương lai đều không chắc chắn, nhưng có một điều chắc chắn: Thượng đế đã sắp đặt ngày mai của tất cả chúng ta. Hiện tại chúng ta phải tin tưởng Người và trong vấn đề này, Ngọc Minh phải hết sức kiên nhẫn.

 

4. “Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu Ngọc Minh làm như vậy có nghĩa ta đang sỉ nhục chính bản thân mình.”

 

5. “Cuộc sống chỉ mang lại cho ta 10% cơ hội, 90% còn lại là do ta trải nghiệm thế nào với nó.”

 

6. “Người khôn ngoan là kẻ mà cái gì cũng thấy mới lạ.”

 

7. “Những người thông minh và những người xinh đẹp đều mắc chung một tật: cứ tưởng như thế là mãi mãi.”

 

8. “Nếu cơ hội không gõ cửa, hãy tạo ra một cánh cửa”

 

9. “Đừng bao giờ quá bận rộn để quên nói lời “làm ơn” hay “cảm ơn”.

 

10. “Khi còn trẻ nếu Ngọc Minh không dám làm những điều điên rồ, Ngọc Minh sẽ không có gì để mỉm cười nhớ về khi mình đã trưởng thành và già đi.”

 

11. “Người khôn ngoan chỉ với một ánh nhìn đã hiểu được chuyện, kẻ ngu ngốc sẽ mãi không chịu lắng nghe người khác”

 


12. “Những điều tốt đẹp sẽ đến với người biết chờ đợi, những điều tốt hơn sẽ đến với những người ra ngoài kia và nỗ lực dành lấy chúng.”

 

13. “Ngọc Minh phải lựa chọn: nỗi đau của sự kỷ luật hay nỗi đau của sự hối hận.”

14. Đôi khi, không cẩn thận biết một số chuyện, mới phát hiện ra rằng những điều bản thân để tâm lại nực cười đến thế.

 

15. Để tâm nên mới nghĩ ngợi linh tinh, không để tâm, đến nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ!

 

16. Người ta nghĩ sao về Ngọc Minh, không có liên quan gì đến ta. Ngọc Minh sống thế nào, cũng không có liên quan gì đến người ta.

 

17. Hãy dùng thái độ cam tâm tình nguyện để sống một cuộc sống an ổn.

 

18. Nếu ai đó không mù, thì đừng dùng tai để hiểu Ngọc Minh.

 

19. Cuộc đời này thật ngắn ngủi, đừng dành… dù chỉ một phút cho những người, những việc khiến Ngọc Minh buồn.

 

20. Đừng xem trọng bề ngoài vì nó có thể đánh lừa mình. Đừng xem trọng sự giàu sang vì nó có thể mất dần. Hãy đến với người biết làm Ngọc Minh cười, vì chỉ có nụ cười mới biến ngày buồn thành vui.

 

21. Chớ để cuộc sống trôi tuột qua kẽ tay vì mãi đắm mình trong quá khứ hoặc mơ mộng ảo tưởng về tương lai. Hãy tận hưởng cuộc sống trong từng khoảnh khắc, Ngọc Minh sẽ cảm thấy từng ngày trôi qua thật trọn vẹn.

 

22. Giữa thành công và thất bại có con sông gian khổ… trên con sông đó có cây cầu tên là sự cố gắng.

 

23. Ngọc Minh không thể điều khiển hướng gió, chỉ có thể điều khiển cánh buồm. Ngọc Minh không cần phải thấy hết các bậc thang mà chỉ cần đi bước đầu tiên với một niềm tin.

 

24. Ngọc Minh nghĩ rằng, sau cùng, cuộc sống cũng chỉ là một sự chia ly. Nhưng điều đau đớn nhất, chính là không kịp nói lời tạm biệt.

 

25. Thỉnh thoảng Ngọc Minh cần đi xa, không phải để cho ai đó nhận ra vị trí của ta trong lòng họ. Mà để chính mình hiểu và nhận ra giá trị của chính bản thân mình.

 

26. Sự nghiệp không cần kinh thiên động địa, có thành tựu là được; tiền bạc không cần thừa thãi, dùng cả đời không hết, đủ tiêu là được; bạn bè không cần lúc nào cũng như hình với bóng, nhớ, nghĩ về nhau là được; con cái không cần nhiều hoặc ít, hiếu thuận là được; tuổi thọ không cần quá một trăm, sống khỏe mỗi ngày là được!

 

27. Đời người không nằm ở việc sống lâu hay ngắn mà nằm ở việc giác ngộ sớm hay muộn; Sinh mệnh không dùng để đính chính người khác đúng hay sai mà dùng để thực hiện một cuộc sống nhiều màu sắc của chính bản thân ta.

 

28. Trả thù không thể hóa giải thù hận, chỉ có khoan dung, tha thứ mới có thể làm được việc đó. Hãy cố gắng để cuộc sống của chính mình được thanh thản.

 

30. Thời gian một đi không trở lại, sinh mệnh con người thì quá ngắn ngủi

Khi về già, ta nhận ra sự thật rõ ràng rằng một ngày trôi qua sẽ mãi mãi không quay trở lại, vì vậy ngay từ bây giờ, hãy sống vui vẻ mỗi ngày, để mỗi ngày trở nên ý nghĩa hơn.

 

31. Luôn có một tâm thái vui vẻ.

Cuộc sông luôn công bằng, biết đủ thì luôn hạnh phúc, làm việc tốt, lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, bối dưỡng các sở thích của bản thân, Ngọc Minh sẽ một cuốc sống nhiều màu sắc hơn. Dùng tâm thái bình tĩnh đối mặt với mọi điều,chỉ như vậy Ngọc Minh mới luôn vui vẻ, khỏe mạnh.



32. Thế giới Ngọc Minh không bước vào được thì đừng cố chen vào, làm khó người khác, lỡ dở mình, hà tất chứ?

 

33. Sự lợi hại thực sự không phải là Ngọc Minh quen biết bao nhiêu người, mà là vào lúc ta gặp hoạn nạn, có bao nhiêu người quen biết Ngọc Minh.

 

34. Nhiều thứ ta mong mỏi có được có giá đắt. Nhưng sự thật là, những gì thực sự khiến ta hài lòng lại hoàn toàn miễn phí – đó là tình yêu, là tiếng cười và là những giây phút miệt mài theo đuổi đam mê của mình.

 


35. Có người hiểu mình là hạnh phúc, nếu không có ai hiểu thì hãy tự hiểu bản thân mình.

 

36. Khi sự nghiệp thành công cần trân trọng sức khỏe bản thân mình, sự nghiệp không thành công lại càng phải làm bản thân khỏe mạnh hơn nữa.

 

37. Sự trưởng thành của người ta không phải ở tuổi tác, mà là hiểu rõ lẽ được-mất, biết được buông bỏ, học cách viên dung, hóa giải mâu thuẫn. Hiểu được từ bỏ sẽ đạt đến vẻ đẹp của sự trưởng thành.

 

38. Thời gian là miễn phí nhưng nó vô giá. Ngọc Minh không thể sở hữu nó, nhưng ta có thể sử dụng nó. Ngọc Minh có thể dùng nó, nhưng ta không thể giữ nó. Một khi Ngọc Minh làm mất nó, ta sẽ không thể nào có lại được nó.

 

39. “Nghèo không là xấu, nghèo mà không có chí mới là xấu; hèn không đáng ghét, hèn mà không có tài mới đáng ghét; già không nên than thở, già mà sống thừa mới đáng than thở; chết không nên bi ai, chết mà vô bổ mới đáng bi ai.”

 

40. “Trong trò chơi của cuộc sống, trước khi Ngọc Minh nhận được bất cứ cái gì, Ngọc Minh phải cho đi một thứ gì đó!”

 

41. “Cuộc sống không phải để sợ, mà là để hiểu. Đây chính là lúc ta cần phải tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống để làm vơi bớt mọi nỗi sợ hãi.”

42. Quan lớn không bằng trí lớn, trí lớn không bằng lương cao, lương cao không bằng thọ lâu, thọ lâu không bằng vui vẻ, không sợ đãi ngộ thấp, chỉ sợ mệnh đoản, không sợ kiếm được ít tiền, chỉ sợ ra đi quá sớm.

 

43. Cuộc sống cũng như một cuốn sách.

Khi gặp chuyện buồn hãy tự mình bước sang một trang mới chứ đừng gập sách lại.

44. Đối xử tốt với bản thân, hạnh phúc không gì so sánh được. Đối xử tốt với người khác, vui vẻ không gì so sánh được; đối xử tốt với sinh mệnh, sẽ khỏe mạnh không gì so sánh được.

 


45. Ngọc Minh tự nhủ với bản thân mình rằng, cần phải sống chân thực. Bất kể người khác nhìn mình bằng con mắt nào đi chăng nữa, dù cả thế giới phủ định, Ngọc Minh vẫn có bản thân tin tưởng mình.

 

46. Đừng bao giờ chia sẻ những bí mật của mình với bất cứ ai vì nó có thể hủy hoại Ngọc Minh.

 

47. “Tin rằng ta có thể làm một điều gì đó đồng nghĩa với việc Ngọc Minh đã đi được nửa đường đến đó”

 

48. Lúc nào Ngọc Minh cũng bay theo hướng bay của người khác.

Lần này Ngọc Minh sẽ bay theo con đường mà tôi đã lựa chọn.


449. Đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy, khi con người biết đặt mình vào vị trí của nhau.

50. Sai lầm lớn nhất đời người là dùng sức khỏe để đánh đổi lấy những vật ngoài thân. Bi ai lớn nhất đời người là dùng sinh mệnh để đổi lấy phiền não và lãng phí lớn nhất đời người là dùng tính mạng để giải quyết rắc rối do bản thân mình tạo ra!

 

51. Đừng nói mà hãy làm. Đừng huyên thuyên mà hãy hành động. Đừng hứa mà hãy chứng minh.

 

52. Mọi thứ về tương lai đều không chắc chắn, nhưng có một điều chắc chắn: Thượng đế đã sắp đặt ngày mai của tất cả con người ta. Hiện tại ta phải tin tưởng Người và trong vấn đề này, Ngọc Minh phải hết sức kiên nhẫn.

 


53. Đừng chiến thắng người khác bằng tranh cãi. Hãy đánh bại họ bằng nụ cười của mình. Bởi vì những người luôn muốn tranh cãi với Ngọc Minh không thể chịu đựng được sự im lặng của ta.

 


54. “Bắt đầu từ nơi Ngọc Minh đứng. Sử dụng những gì Ngọc Minh có. Làm những gì Ngọc Minh có thể”

 


55. Người thông minh là người có thể che dấu đi sự thôngminh của mình.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

TRIẾT LÝ THẦU HIỂU

  1.Bị người khác xúc phạm, cũng không nên nhất thiết phải thể hiện cảm xúc ra ngoài. Người khác sỉ nhục mình cho dù là xuất phát từ mục đí...