Một
Lời Cảm Ơn
Là con người cần có một tấm lòng
Để trải rộng trao cuộc đời trước mặt
Để ý chí luôn lớn hơn vật chất
Để chúng ta sống chân thật bên nhau
Nếu chẳng may ai hoạn nạn nơi đâu
Đừng nghĩ rằng tiền sẽ mua được hết
Đừng mặc cả bán cuộc đời, cái chết
Hãy nhớ: đồng tiền bạc trắng hơn vôi
Vật chất nào đổi được tấm lòng người
Giữa đời thường bon chen và gấp vội
Cầm bát cháo, khắc lời ông cha nói
Bước lên bờ lưu luyến bến đò xưa
Được ai giúp xin đừng quên gửi thưa
Một lời đáp là ngàn vàng cao giá
Cùng ánh mắt sẽ thay cho tất cả
Trước một tấm lòng ta hãy nhớ: Cảm ơn!
rên đời có rất
nhiều việc không cách gì mong gấp,mong sớm được.
Vì vậy, ta chỉ có
thể sống với giây phút hiện tại, không ngừng vươn
lên.
LỜI
CẢM ƠN TRONG ĐỜI
“Biết
nói lời cảm ơn đồng nghĩa với việc con người đã ý thức rất rõ về bản thân mình,
biết tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình, quý trọng sự giúp đỡ của người
khác”
Trong cuộc sống này, ai
cũng đã từng gặp người tốt và người xấu, ai cũng từng giúp đỡ người khác. Song
hành với điều đó, chắc hẳn mỗi người cũng đã từng nói cảm ơn và xin lỗi. Cảm ơn
và xin lỗi có lẽ đã trở thành một nét đẹp của văn hoá giao tiếp. Và lời nói
"cảm ơn" hai tiếng đơn giản nhưng rất sâu sắc và có giá trị. Cùng Ngọc
Minh tìm hiểu và suy ngẫm về lời cảm ơn trong cuộc sống.
“Cảm ơn cuộc đời vì những năm tháng ta sống đã cho ta nhiều cơ hội
để yêu thương và được yêu thương.”
Cảm ơn theo nghĩa từ "cảm" có nghĩa là cảm kích, khắc
ghi, nhớ hoài không quên, xúc động và đầy tự hào khi nói đến việc gì đó, còn
"ơn" là những chữ tốt đẹp mà người ta đã giúp đỡ mình. Vậy cảm ơn có
nghĩa là cảm kích và sẽ luôn ghi nhớ trong lòng sự giúp đỡ của người khác đối với
mình.
“Một nụ cười có thể thay đổi một ngày. Một cái ôm có thể thay đổi
một tuần. Một cái ôm có thể thay đổi một cuộc sống. Sống trong cuộc đời đừng ngại
ngần cho đi yêu thương.”
Lời cảm ơn trong cuộc sống tuy chỉ là câu nói thông thường nhưng
nó vô cùng quan trọng thể hiện lòng biết ơn đối với người khác. Sự giúp đỡ đó
có thể trực tiếp bằng vật chất nhưng cũng có thể là những giúp đỡ về mặt tinh
thần một lời cảm ơn, một cái bắt tay hay một ánh mắt ấm áp. Chỉ bấy nhiêu thôi
cũng đã đủ để ta có thêm sức mạnh, thêm niềm tin. Và lẽ dĩ nhiên khi nhận được
sự giúp đỡ dù to hay nhỏ dù là vật chất hay tinh thần thì ta cũng phải biết ơn
họ. Thế nhưng biết ơn phải ở trong tâm chứ không chỉ là đền đáp cho một ngày
nào đó mà ta có được sự biết ơn ấy ngay từ lời nói "cảm ơn".
“Cảm ơn cuộc đời những năm tháng qua đã cho tôi sống là chính tôi
với ngập tràn yêu thương, với khát khao sống mãnh liệt không hối tiếc. Thời thơ
ấu sống trong tình thương yêu của gia đình, dưới mái nhà ấm êm là những cô công
chúa, những chàng hoàng tử nhỏ được nâng niu, yêu thương. Thời niên thiếu bồng
bột được bạn bè yêu mến, sống cùng nhau với thứ tình cảm chân thật, ngọt lành.
Thời Thanh Xuân rực rỡ là những tháng ngày sống là chính mình với đam mê cháy bỏng,
khát khao mãnh liệt của tuổi trẻ.”
Khi nghị luận về lời cảm ơn, ta thấy lời nói "cảm ơn"
như là sự phản ứng tức thời ngay lúc đó trước sự giúp đỡ của người khác. Cảm ơn
khi được giúp đỡ khi được nhận. Lời cảm ơn không phân biệt sang hèn, giàu
nghèo, già trẻ, nam nữ. Chỉ cần họ giúp đỡ mình là ta có thể nói lời cảm ơn.
Như khi nhận được một món quà từ người bạn của mình, không biết bên trong gói
quà ấy là phải là thứ sang trọng đắt tiền hay là một vật bình dị, chỉ cần biết
bên trong đó là hàng hiệu hoặc là đồ handmade tự làm thì trước tiên ta cũng cần
cảm ơn món quà đã được nhận và cảm ơn những người tặng quà đã nghĩ về mình. Khi
đi đường, không biết con đường mình đi như thế nào, không có địa chỉ cụ thể phải
tìm làm sao thì ta phải hỏi ngay người đi đường hoặc người dân sinh sống tại
nơi đó. Họ sẽ giúp đỡ mình rất tận tình nhưng cũng có thể họ cũng sẽ lắc đầu ra
hiệu không biết. Thế nhưng nếu trong hoàn cảnh ta cũng phải cảm ơn người đó. Bởi
lẽ dù giúp đỡ hay không thì họ cũng đã dành thời gian lắng nghe thắc mắc của một
người xa lạ như mình, cho nên ta cảm ơn họ không chỉ vì họ giúp đỡ mình mà còn
vì họ đã bỏ thời gian ra vì ta. Hay khi đang đi xe bus trên đường gặp trời mưa,
có một người đưa ô đến để ta cùng che mưa, hoặc ta đứng tránh mưa tại mái hiên
của một ngôi nhà nào đấy thì khi ấy ta cũng phải cảm ơn họ đã giúp đỡ. Vì thật
ra họ không có bổn phận hay trách nhiệm phải giúp đỡ mình. Họ giúp ta là họ tốt
bụng nhưng họ không giúp đỡ ta không có nghĩa là họ xấu xa và đáng bị lên án.
“Ai đến với cuộc sống này đều mong mọi chuyện suôn sẻ, cuộc sống bằng
phẳng không gợn sóng. Như vậy, chẳng phải cuộc sống tẻ nhạt lắm sao?
Cảm
ơn cuộc đời đã cho tôi trải qua những năm tháng đời người với buồn, vui, được,
mất. Cuộc sống khắc nghiệt đã tôi luyện tôi thành con người đầy bản lĩnh, cuộc
sống được mất đã giúp tôi quý trọng điều hiện tại, cuộc sống khó khăn đã giúp
tôi không ngừng cố gắng từng ngày.”
Giúp đỡ một người xa lạ là điều vô cùng khó khăn bởi mình không
chỉ cần có tình yêu thương lòng trắc ẩn mà còn cần có một sự tin tưởng tuyệt đối
của lương tâm con người. Trong xã hội ngày nay nhiều người đang trở nên cẩn trọng
hơn với mọi việc và các mối quan hệ xã hội của mọi người. Nên khi họ đồng ý
chung chiếc ô hay chia sẻ công việc với ta chứng tỏ họ tin tưởng ở ta và họ
không có nguy cơ bị lợi dụng có khả năng bị lừa gạt. Vì vậy dù là một hành động
nhỏ ta cũng nên cảm ơn họ. Trong một số trường hợp lời nói cảm ơn là một phép lịch
sự trong giao tiếp. Ta đi mua hàng hoặc dùng một dịch vụ nào đó, ta sẽ nhận được
lời cảm ơn từ người bán và các nhân viên. Nhưng có bao giờ ta cảm ơn không? Ta
nghĩ đơn giản mình là khách hàng, người ta hay bảo khách hàng là thượng đế, ta
bỏ tiền ra thì việc được phục vụ chu đáo tử tế đó là một điều hiển nhiên và
không cần nói cảm ơn. Nhưng khi nhân viên phục vụ bưng ly nước mời ta, bác bảo
vệ đẩy giúp ta chiếc xe lăn, nhân viên mở cửa đón ta, chú bán bánh đưa cho ta
vài miếng bánh ngon, anh giao hàng chuyển đến ta món hàng thì phải niềm nở và
nói một lời cảm ơn với họ. Bởi lẽ dù là cuộc sống mưu sinh nhọc nhằn nhưng họ
cũng không quên ta đã góp phần tạo ra công ăn việc làm và đem lại thu nhập cho
họ. Một lời cảm ơn với những người như vậy không làm giá trị của ta giảm thấp
xuống mà trái lại nó cho thấy ta là một người tử tế. Đôi khi có nhiều thứ ta được
nhận được giống như một thói quen hay một điều bình thường trong đời sống hằng
ngày khiến ta quên không nói lời cảm ơn, đó là sự quan tâm săn sóc của họ. Bữa
ăn mẹ nấu, chiếc kệ ba làm, hộp bánh chị tặng,..... tất cả điều đó ta được nhận
như một đặc ân của một thành viên trong gia đình. Vì nhận quá nhiều mà ta vô
tình mặc định đó là bổn phận của bố mẹ đối với con mình, của anh chị với em
gái.
“Cuộc sống đôi khi gói gọn trong 5 chữ “trân trọng điều trước mắt”,
tất cả mọi thứ chỉ quý giá tại 2 thời điểm: Trước khi có được và sau khi mất
đi.”
Ta đã bao giờ cảm ơn mẹ đã bỏ công sức và cả tình thương yêu để
làm ra các món ăn có thể nó không ngon, cảm ơn bố đã làm hộ mình cái kệ sách dù
nó có phần vụng về, méo mó không đẹp mắt bằng mấy chiếc kệ ngoài tiệm kia, cảm
ơn chị vì khi đi chơi với em luôn nghĩ rằng mình đã mua giúp mình những chiếc
bánh dù có thể chiếc bánh đó mình không thích mùi vị của nó. Hãy thử nói lời cảm
ơn. Bởi vì trong đó mà còn chứa đựng cả tình yêu và sự tôn trọng của mọi người
dành cho ta. Vậy vì sao ta phải nói lời cảm ơn? Nghị luận về lời cảm ơn sẽ thấy
đây là hành động rất nhỏ nhưng nó cho thấy ta là một người thông minh. Việc nói
lời cảm ơn với mọi người cho thấy ta là một người lịch sự có văn hoá. Tiếp đến
có thể người đã giúp đỡ mình không muốn được đền đáp hay trả công nhưng một lời
cảm ơn của mình ngay lúc đó sẽ cho thấy được ta trân trọng sự giúp đỡ ấy biết
nhường nào cũng như cho thấy sự giúp đỡ của họ là cần thiết. Hơn nữa, cho dù có
thực tế hay không, vì có tốt hay không nhưng họ đã đổ mồ hôi, sức lực, tâm huyết
và thậm chí là cả tiền bạc để giúp đỡ mình nên họ xứng đáng nhận được lời cảm
ơn. Hay Trạm xăng dầu Idemitsu Q8 trong khu công nghiệp Bắc Thăng Long được nhiều
người biết đến với phong cách phục vụ độc đáo so với các trạm xăng thông thường
ở Việt Nam. Khách đến mua xăng tại cửa hàng sẽ được nhân viên cúi đầu chào hỏi.
Cái cúi đầu ấy không phải sự hạ thấp mình mà đó là thái độ để tỏ lòng cảm ơn
khách hàng đã dừng xe và sử dụng dịch vụ ở nơi đây. Chính cách phục vụ như vậy
đã tạo nên sức hấp dẫn đối với khách hàng. Ta thấy đấy chỉ một hành động nhỏ
nhưng nó có ảnh hưởng lớn. Lời cảm ơn của ta dù chỉ là lời nói nhưng nó đã tạo
thêm niềm tin cho người ta vào cuộc sống đầy màu sắc này, vì họ sẽ có thêm động
lực để giúp đỡ thêm những người xung quanh. Như khi ta cảm ơn mẹ bằng một bữa
cơm gia đình giản dị thì mẹ mình sẽ rất vui và có thêm động lực để nấu thêm những
bữa ăn nữa cho gia đình. Hay khi ta cảm ơn bác tài xế đã giúp đỡ mình dắt bộ
thì chú bảo vệ cũng sẽ vui vẻ như vậy. Sự tri ân của ta có thể sẽ có sau này và
mình sẽ ghi nhớ công lao của họ vào trong lòng. Nhưng nếu ta không nói ra và
không thể hiện bằng lời nói hay cử chỉ ngay lúc ấy thì làm sao họ biết là ta
quý trọng tấm lòng của họ như thế nào? Và khi ta nói lời cảm ơn cũng là một
cách để củng cố và tăng cường mối quan hệ. Nếu ta gặp khó khăn và cần giúp đỡ
thêm người khác họ sẽ sẵn lòng giúp đỡ mình. Lời cảm ơn cũng cho thấy ta là người
biết cách đối nhân xử thế, biết trước biết sau không phải kẻ lừa đảo. Lời cảm
ơn còn kết nối những trái tim đến gần nhau hơn nữa. Đó là mối quan hệ giữa cho
và nhận. Nếu mọi người luôn biết ơn người đã giúp đỡ mình thì cuộc sống này sẽ
tươi đẹp, con người sẽ đối đãi với nhau tử tế hơn và họ sẽ dễ dàng giúp đỡ nhau
hơn mà không cần phải nghi ngờ không cần phải xấu hổ. Qua một lời nói cảm ơn
người khác có thể đánh giá được trình độ học vấn, chất lượng cuộc sống của gia
đình và toàn xã hội. Mỗi nơi sẽ có một cách thể hiện sự cảm ơn riêng biệt. Có
thể là một lời cảm ơn nhưng cũng có thể là những hành động có phần khiêm tốn
như Thái Lan khi thể hiện lòng cảm ơn họ có thể đặt tay trước ngực để thể hiện
thiện chí, hay người người Nhật khi cảm ơn họ sẽ chắp tay ngang chân rồi quay đầu
gập lại để nói lời cảm ơn, còn với người Hàn Quốc họ cũng bỏ mũ cúi thấp xuống
có thể đến 90 độ chỉ để bày tỏ sự cảm ơn. Chỉ qua những hành động nhỏ nhưng nếu
được nhân rộng và trở thành nét văn hoá thì đó sẽ luôn là một dấu ấn đẹp cho
nhiều người, đặc biệt là bạn bè quốc tế khi đến thăm các đất nước này. Hành động
của một người sau trở thành của một nhóm người và cuối cùng của cả một quốc
gia, mới là cao đẹp biết bao. Thử nghĩ nếu một ngày thế giới này mọi người
không còn nói cảm ơn nữa thì thế giới chúng ta sẽ như thế nào? Con người sẽ vô
cảm hơn nữa họ sẽ nghĩ cuộc sống mình chỉ biết lo cho bản thân không cần phải
nói cảm ơn với bất cứ ai cũng như không cần giúp đỡ ai. Mối quan hệ của chúng
ta cứ thế ngày càng lỏng lẻo đi. Những người biết nói lời cảm ơn sẽ được quý trọng
hơn vì dễ dàng được người khác giúp đỡ. Thế nhưng hiện nay cũng có những người
"ăn cháo đá bát". Chẳng hạn như nhiều bạn trẻ hiện nay tỏ thái độ
khinh bỉ hoặc xem thường những người lao động tay chân coi việc họ được phục vụ
là một điều hiển nhiên mà không cần nói cảm ơn, vì họ đã trả tiền mới được làm
như thế. Đây là một thái độ sống ích kỷ và một suy nghĩ lệch lạc. Việc ta không
biết nói cảm ơn không chỉ khiến nhiều người coi thường và nghĩ rằng ta là người
kém thông minh, thiếu văn hoá ứng xử mà mỗi khi ta gặp hoạn nạn sẽ không một ai
có thể giúp đỡ mình. Bên cạnh đó cũng có nhiều người chẳng những không biết trả
ơn người ta mà còn quay ra hãm hại người khác. Như các nhân viên của công ty chẳng
những không biết ơn công ty đã giúp đỡ xây dựng sự nghiệp của họ mà lại lấy bí
mật kinh doanh của công ty mang bán cho công ty khác nhằm thực hiện mục đích
nào đó. Hay rõ nhất là con cái chẳng những không biết ơn bố mẹ không báo hiếu
mà còn hỗn láo và có nhiều hành động bất hiếu.
“Cuộc sống này thật khốc liệt, sự sống và cái chết song hành cùng
nhau qua từng ngày. Mới hôm qua còn cười nói vui vẻ với cuộc sống nơi trần thế
vậy mà chớp mắt, tỉnh dậy đã không còn nhìn thấy nhau, người đã xa mãi xa. Sáng
thức dậy, thấy mình còn khỏe mạnh, còn nghe tiếng cúc cu hót mỗi ngày, được
nhìn ngắm bầu trời xanh quang đãng, được hít lấy mùi nắng ấm sớm mai là đã hạnh
phúc lắm rồi. Cảm ơn cuộc đời, vì đã sống thêm hai mươi bốn giờ ý nghĩa, để viết
tiếp những điều hay trong hành trình sống của mình.”
Mỗi người cần phải ý thức được ý nghĩa quan trọng của lời cảm
ơn. Hãy học cách nói cảm ơn với người. Hãy bắt đầu lời cảm ơn với những điều giản
dị ta được nhận từ gia đình, bạn bè hay từ một người xa lạ. Sau đó hãy để lời cảm
ơn ấy không chỉ dừng lại ở một hay hai ngày mà nâng nó lên thành thói quen ứng
xử và cuối cùng để nó trở thành nhu cầu của bản thân. Lời cảm ơn không chỉ dừng
lại ở lời nói mà nói còn phải đi kèm với hành động thực tiễn. Và điều quan trọng
hãy nói lời cảm ơn bằng tất cả sự chân thành có thể.
“Có
người sống 70 năm là quá dài với những chán chường từ ngày này qua ngày khác,
có người lại khát khao sống, sống rất mãnh liệt muốn kéo dài đôi mươi năm nữa
vì cuộc đời là những trải nghiệm đáng để sống. 70 năm hay 80 năm chỉ là một sát
na trong kiếp nhân sinh của con người, nó chẳng có ý nghĩa gì khi cuộc sống
không được tưới tắm, làm mới mỗi ngày. Cảm ơn cuộc đời này vì mỗi giờ phút đi
qua là những điều tươi mới mang lại, cảm ơn cuộc đời này vì ngần ấy thời gian
đã cho ta sống với những trải nghiệm thật quý giá.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét