Bình Yên
Bình yên là sáng sớm nay thức giấc
Ô cửa xanh ánh nắng chiếu rạng ngời
Cháu say giấc mơ màng chúm chím cười
Quanh ta đấy bao người thân mạnh khỏe
Bình yên là sớm tinh khôi nhè nhẹ
Tách trà thơm thưởng thức với bạn hiền
Ngồi an lành ngắm hoa nở ngoài hiên
Và chúng mình hàn huyên về nhân thế
Bình yên là sau thăng trầm dâu bể
Ta với người vẫn trân trọng yêu thương
Dẫu xa xôi dẫu cách trở dặm trường
Thì hai đứa vẫn giữ tình tri kỷ
Bình yên là mỗi ngày trôi giản dị
Cùng lo toan , cùng tất bật trăm bề
Nhưng mỗi tối có một chốn đi về
Được chăm chút những người thân yêu nhất
Bình yên là mình sống đời chân thật
Không viển vông mơ chuyện quá xa vời
Sống giản đơn nhưng đầy ắp tiếng cười
Chẳng để ý đếm đong đời hơn thiệt
Tấm lòng ta giàu yêu thương nhiệt huyết
Đối với đời, đối với người xung quanh
Tâm thấy Đủ cuộc sống khắc an lành
Không tham vọng hay mưu cầu cao quá
Đời bình dị - mình ung dung thong thả
Ngắm hoa tàn, hoa nở mỗi sớm mai...!
|
N |
gười thì không thể mang tiền vào quan tài được, nhưng tiền có thể bỏ người vào quan tài.
CUỘC SỐNG BÌNH YÊN
Thế nào là cuộc sống bình yên !
Có được cuộc sống bình yên,
tự do và hạnh phúc nói thì dễ, nhưng để thực hiện và làm đúng với điều đó thì
không phải ai cũng làm được. Trong cuộc sống bộn bề hàng ngày, người ta phải đối
mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách, thăng trầm, niềm vui và những nỗi đau.
Vậy người ta cần làm
thế nào để có cuộc sống bình yên và giữ cho cuộc sống bình yên?
Cuộc sống không gò bó, tâm hồn thanh thản
Để cuộc sống của mình luôn
bình yên, hạnh phúc, ta phải biết thế nào là đủ, không tham lam, không cưỡng cầu
những thứ vốn không thuộc về mình.
Khi không muốn chiếm đoạt,
biến những thứ không phải của mình thành của mình, ta sẽ không còn cảm thấy thất
vọng, bi lụy hay tổn thương nếu không có được chúng.
Với danh vọng, tiền bạc,
tình yêu cũng vậy, ta hãy cố gắng hết sức để đạt được nhưng nếu có không được
thì cũng không sao. Bởi trong suốt quá trình này, người ta đã luôn cố gắng hết
sức.
Người không có ham
muốn sẽ không bị mê hoặc trước vật chất hay danh vọng. Và họ biết chính xác mình cần gì, vị trí hiện
tại của mình ở đâu. Ta càng buông bỏ, tâm mình càng tĩnh lặng, ta càng chấp nhận
và ép buộc nó, tâm trí của mình lại càng phiền muộn .
Khi tinh thần thoải
mái thì cuộc sống mới bình yên, vui vẻ được. Hãy luôn cố gắng, nỗ lực hết mình
và tận hưởng niềm vui, sự bình yên trong từng khoảnh khắc.
Bệnh tật, tai họa là
điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống nhưng chính con người ta vẫn có thể
tìm cách đối phó và hạn chế sự phát triển của nó.
Có một câu nói mà Ngọc Minh
luôn tâm đắc là “Một tâm hồn mạnh mẽ
sẽ luôn tồn tại trên một cơ thể khỏe mạnh. Nếu cơ thể không đủ khỏe mạnh, tinh
thần sẽ không bao giờ được thoải mái”. Thật vậy, mong cuộc sống bình
yên, thanh thản thì ta phải thường xuyên rèn luyện sức khỏe, cho cơ thể sức đề
kháng và sự dẻo dai.
Có rất nhiều cách để
tăng cường sức khỏe như: Tập yoga, gym, thiền, leo núi, chạy bộ, bơi lội, ...
Hãy lựa chọn cho mình hình thức tập luyện phù hợp với khả năng và điều kiện của
bản thân để cơ thể có được những giây phút thoải mái, thư giãn nhất .
Nhưng nếu chẳng may
mắc bệnh, ta cũng đừng quá bi quan, chìm mãi trong đau buồn. Mà thay vào đó hãy
cố gắng giữ cho tâm hồn luôn bình an, cố gắng hàn gắn những vết thương, thoải
mái và tận hưởng từng giây phút của cuộc sống
Mọi người có biết rằng mọi tế bào trong cơ thể đều có khả năng cảm nhận được cảm xúc của mình. Và khi người ta ở trong trạng thái vui vẻ, tích cực, các tế bào khỏe mạnh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết và đánh bại các tế bào bị bệnh.
Khi
nhìn nhận đúng đắn thực lực và vị trí của mình, ta sẽ thấy rõ bản thân có khả
năng đạt được những mục tiêu nào và hãy tập trung để đạt được mục tiêu đó.
Ngược lại, nếu như ta
không biết mình đang ở đâu, ta chỉ có thể cố gắng cho những điều vô vọng, vượt
quá năng lực của bản thân. Cứ cố gắng mà không đạt được kết quả sẽ khiến mình mệt
mỏi, đầu óc chán nản. Từ đó, ta sẽ không còn cảm thấy cuộc sống bình yên, hạnh
phúc nữa.
Mỗi
người đều có một giấc mơ đẹp cho cuộc sống của mình. Với nhiều người, giấc mơ của
họ chính là mỗi ngày được dành thời gian chăm sóc vườn cây, làm đẹp nhà bằng những
vật liệu từ thiên nhiên, điểm tô cho hàng rào bằng những loài hoa tỏa hương tỏa
sắc...
Khi tất bật với cơm
áo gạo tiền, dường như người ta quên đi những nhu cầu cơ bản nhất của chính
mình, đó là việc nuôi dưỡng những xúc cảm. Cuộc sống có thể sẽ chậm rãi hơn, đẹp
đẽ hơn khi cùng nhau sống trong căn nhà nhỏ, xây bằng những vật liệu tự nhiên,
với màu sắc giản dị, các con được vui đùa bên bãi cỏ, được ngắm những luống
rau, khóm hoa mẹ trồng hay đơn giản là cùng nhau trang trí từng góc nhà đẹp
bình yên bằng vật liệu từ thiên nhiên cỏ cây trong vườn.
Sống chan hòa, thân thiện với mọi người
Luôn quan tâm đến định kiến
chính là rào cản khiến con người ta ngày càng xa nhau. Hơn hết, chính sự định
kiến và áp đặt này sẽ làm chúng ta hiểu lầm, thù hận, chế giễu và vu khống lẫn
nhau một cách không cần thiết .
Trong khi đó, muốn cuộc sống
vẫn bình yên trong mỗi căn nhà thì mọi mối quan hệ xã hội đều cần có sự chan
hòa, thân thiện. Hãy cố gắng mở lòng và đặt mình vào vị trí của những người
xung quanh để nghĩ cho họ.
Và hãy luôn nhớ rằng, sống
trong hòa bình cũng là sống thân thiện, cởi mở, thoải mái và không có định kiến
với những người xung quanh.
Sống gần hơn với thiên nhiên
Đô thị vốn chật chội,
bon chen, ô nhiễm, mọi người hẳn ai cũng ao ước một cuộc sống bình dị, trong trẻo
với cây xanh, được tận hưởng không khí trong lành, tinh khiết. Cuộc sống vốn nhẹ
bẫng khi bớt đi những lo toan thường nhật, những nhu cầu "ảo" để tĩnh
tâm và hướng lòng mình về với thiên nhiên, cây cỏ.
Hãy chọn một mảnh đất
rộng, nơi có bạt ngàn cây cối xanh tươi, nơi ta có thể trồng rau và hoa, nơi ta
tự tay tìm kiếm vật liệu, nguyên liệu từ thiên nhiên để trang trí vườn, làm đẹp
nhà. Sẽ đơn giản hơn nhiều so với việc tất bật kiếm sống, chạy theo vòng xoáy của
những nhu cầu không cần thiết. Cuộc sống của mình cũng vì thế trở nên dễ thở
hơn, thoải mái hơn.
Tự trồng cỏ, làm
hàng rào và trồng những loại cây mà mình yêu thích xung quanh nhà.
Cuộc sống hướng đến
thiên nhiên, ngắm nhìn và tận hưởng những gì tinh túy nhất, đa sắc màu, đa cảm
xúc nhưng vẫn luôn giữ cho lòng mình cảm giác yên bình mà khi ở đô thị, hiếm có
thể lưu giữ được.
Tích cực trồng rau, làm vườn
Yêu quý hơn trái tim
của mình, trân trọng hơn những cảm xúc thật bằng nhiều cách khác nhau, có thể
ngắm nhìn thiên nhiên để nghĩ về tương lai ấm áp, có thể thưởng thức một tách
trà để hiểu hơn về hương vị của tự nhiên, có thể đọc sách, vẽ tranh, may vá, thêu
thùa để làm mới cuộc sống cũng như lưu giữ những cảm xúc thật đẹp của tâm hồn.
Những điều ấy, khi bận rộn ở thành phố, hẳn là ta khó làm được.
Bên cạnh đó, thời gian
trong ngày cũng có thể được tận dụng, sắp xếp để cải tạo khu vườn, trồng các loại
rau quả để chế biến những món ngon, hay trồng nhiều loại hoa giúp không gian sống
thêm sinh động, tỏa sắc tỏa hương giữa chốn bình yên ngọt ngào.
Một khu vườn với các
loài cây ăn quả, các loài hoa nở rực rỡ cũng giúp cho ngôi nhà đẹp hơn, cuộc sống
thêm phong phú.
Một
khu vườn với các loài cây ăn quả, các loài hoa nở rực rỡ cũng giúp cho ngôi nhà
đẹp hơn, cuộc sống thêm phong phú.
Trang trí tổ ấm bằng thiên nhiên
Cuộc sống vốn dĩ rất
đẹp với vẻ đẹp của mây trời, vẻ đẹp của hương thơm, sắc màu từ thiên nhiên, cỏ
cây... Mỗi một chuyển động nhỏ đều mang đến cho mỗi người một cảm xúc đầy thi vị.
Cuộc sống bớt đi tiếng ồn, bớt đi bụi bặm đồng nghĩa với việc thêm vào thật nhiều
những điều ý nghĩa từ vạn vật xung quanh.
Dành thời gian trồng
một vài giàn hồng tạo vòm leo ở cổng, ở hàng rào hay phần tường ngoại thất gần
ô cửa sổ. Hoa nở rực rỡ trong nắng mai sẽ đánh thức ta dậy trong bình yên và
hương thơm dịu nhẹ. Khi rảnh rỗi, ta có thể đi dạo quanh vườn, ngắm tổ ấm của
mình hay cắt những bông hoa đang nở vào để làm đẹp cho từng góc nhỏ trong nhà.
Lựa chọn cuộc sống xanh tươi
Hướng về thiên nhiên, hướng về việc sống thân thiện, trong lành để yêu quý hơn chính những gì hiện hữu xung quanh. Sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, tối giản hóa những nhu cầu không cần thiết, tiết kiệm năng lượng, trồng cây trồng hoa để vun vén cảm xúc, bảo vệ môi trường cũng là cách thú vị để bạn có thể hướng cuộc sống của mình đến sự yên bình, tự tại.
Không ai dám khẳng định con
người ta thực sự có thể đạt được cuộc sống an yên, nhưng đó vẫn luôn là điều mà
mỗi người cần nỗ lực theo đuổi, rèn luyện mỗi ngày để xây dựng cuộc sống bình
yên.
Đừng tham gia vào những cuộc tranh cãi
Ta đừng bao giờ tham
gia vào những cuộc cãi vã không cần thiết, đặc biệt là khi ở gần những người
thích gây gổ và sử dụng tay chân. Hãy sẵn sàng từ chối mọi tranh cãi khi mình cảm
thấy không thoải mái.
Ngừng phán xét người khác
Bất cứ khi nào mình muốn đưa ra ý kiến về cuộc sống của người
khác, hãy kiểm soát ý định đó của mình. Đánh giá, phán xét người khác sẽ tạo ra
và thúc đẩy năng lượng tiêu cực đến với mình.
Tập nói "cảm ơn"
Ta hãy bắt đầu và kết
thúc mỗi ngày với thái độ biết ơn, trân trọng mọi thứ. Tìm kiếm cơ hội trong
các hoạt động và tương tác hàng ngày để bày tỏ sự cảm kích với mọi người.
Cười nhiều hơn
Mỉm cười vào buổi
sáng hàng ngày mang đến cho người ta sự tốt lành mà không gì có thể thay thế được.
Khi người ta mỉm cười, niềm vui dâng lên trong ta và tỏa lan đến những người
quanh ta, đến cả mây trời, cây cỏ, ánh nắng.
Điều này là hoàn
toàn có thật và chỉ có thể được cảm nhận bởi những tâm hồn trong sáng, lành mạnh.
Ngoài ra, hãy chú ý đến nét mặt khi ta đang thực hiện các hoạt động hàng ngày
như lái xe, đi bộ,.. và cố gắng đừng nhăn nhó hay khó chịu.
Đừng quá lo lắng vào tương lai
Nghe có vẻ khó khăn
nhưng việc sống cho hiện tại và sống một cuộc sống an yên có mối liên hệ chặt
chẽ với nhau. Và ta không thể kiểm soát tương lai của chính mình.
Bởi vậy, đừng bắt ép
bản thân phải lo lắng mà hãy đưa suy nghĩ của mình trở lại hiện tại và luôn sống
hết mình vì điều đó.
Đầu tư vào bản thân
Việc đầu tư vào bản
thân là cách xây dựng nền móng vững chắc cho tương lai của mình. Triết gia
Platon đã từng nói rằng có ba sự giàu có trong cuộc đời, đó là sức khỏe, sắc đẹp, tài sản.
Vì vậy, hãy chú ý đến
việc đầu tư vào bản thân để tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn và giúp ta trở
thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Tha thứ cho người khác
Giữ mối hận thù trong lòng chỉ làm mình tổn thương thêm gấp hàng
nghìn lần mà thôi. Vậy nên, hãy bỏ qua và để nó ra đi.
Trong
nhận thức của mỗi người đều tồn tại hai giọng nói: Một để tự khích lệ và Một để
tự chỉ trích. Nếu như giọng nói khích lệ khơi dậy lòng trắc ẩn và động viên mình
từ bên trong, thì giọng nói chỉ trích sẽ giúp ta nhận ra sai lầm của mình để sửa
chữa chúng.
Điều đáng lo lắng là
giọng nói chỉ trích dường như đang chiếm lấy thế giới quan của hầu hết mọi người.
Thế nhưng, ta phải luôn hiểu rằng thế giới vốn đã là một nơi khó khăn với quá đủ
các nhà phê bình. Và cuộc sống của mình không cần thêm một người nào nữa.
Hãy
ngừng chỉ trích bản thân để cuộc sống của bạn trở nên an yên, nhẹ hàng hơn.
Tạm kết
Cuộc
sống an yên là mong muốn, là khát khao mà biết bao người theo đuổi, nhất là khi
cuộc sống ngày càng bộn bề. Ngọc Minh mong rằng qua những chia sẻ vừa rồi, ai
đó sẽ biết cách xây dựng cuộc sống bình an cho riêng mình.
Dẫu
biết để đạt đến giới hạn đó, người ta phải tu tâm, dưỡng tính, thay đổi thói
quen sống và cũng sẽ có nhiều lúc muốn bỏ cuộc nhưng mình hãy luôn kiên trì để
có được những giây phút bình yên, đẹp đẽ nhất trong cuộc đời.



.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét