Trong phạm vi bài viết này ,Ngọc Minh cùng
chúng ta tìm hiểu làm cách nào để yêu bản thân và trở nên hạnh phúc.
Nội dung bài viết Ngọc Minh cùng mọi người ,
chúng ta cùng lần lượt trải qua các nội dung sau :
-Phần I : 8 lý do nên yêu bản thân
-Phần II : Tại sao chúng ta phải
yêu thương bản thân mình nhiều hơn.
-Phần III : Học
cách yêu bản thân để sống trọn vẹn .
-Phần IV : Học cách
yêu bản thân mình hơn để làm chủ cuộc đời!
-Phần V : Yêu thương chính mình.
-Phần VI : Yêu
thương bản thân là cách để hạnh phúc
-Phần VII : 10 câu
nói giúp chúng ta vực dậy bản thân
-Phần VIII : Đừng chờ đợi ai đó yêu thương chúng ta, hãy học cách yêu thương chính
bản thân mình
-Phần IX : Thơ Hãy Yêu Chính Mình
- Phần X: Danh ngôn hay về giá trị của bản thân
Phần I
8 lý do nên yêu bản thân
Tình yêu phải đồng thời đảm bảo giữa hai yếu tố cho và nhận. Ta không thể yêu người khác nếu không thể yêu bản thân. Đừng nghĩ rằng tình yêu chỉ nở hoa khi chúng ta đem hạnh phúc đến cho người khác, mà quên rằng trước hết phải bắt đầu với chính mình. Những lý do dưới đây cho thấy yêu bản thân thực sự cần thiết đối với mỗi chúng ta.
Khi ta yêu mình, chúng ta chấp nhận mình là
ai. Không ai khác ngoài bản thân biết rõ tất cả những mặt tích cực và tiêu cực
trong con người mình và chúng ta buộc phải chấp nhận chúng. Điều này không có
nghĩa chúng ta hài lòng với tất cả những đặc điểm ấy.
Theo Womanitely, yêu bản thân có nghĩa là
không ngừng cải thiện bản thân. Yêu chính con người mình giúp ta nhận ra mình
là người duy nhất, với những đặc điểm độc đáo, riêng biệt và nó cung cấp cho chúng
ta một cảm giác tuyệt vời chẳng hạn như sự tự tin. Khi chúng ta chấp nhận mình
là ai, chúng ta cảm thấy không cần phải đóng giả để trở thành một người nào đó
hay so sánh mình với những người khác. Đây là cảm giác vô cùng tuyệt vời.
Tăng cường sự tự tin. Khi dành tình yêu cho
bản thân, chúng ta trở nên cuốn hút và tự tin hơn trong cuộc sống. Những lúc có
nhu cầu cần phải trò chuyện hay hỏi ý kiến ai đó, con người thường có xu hướng
tìm đến những người tự tin mạnh mẽ. Hơn nữa, những người yêu bản thân mình có
nhiều khả năng có được một công việc tốt cũng như có nhiều cơ hội thăng tiến
trong sự nghiệp. Đây là một lý do quan trọng để chúng ta yêu chính mình.
Trở nên quyến rũ hơn. Chúng ta có thể tập
trung vào những thế mạnh của mình thay vì bận tâm đến những yếu kém, khuyết
điểm. Mọi người đều không hoàn hảo, nhưng hầu hết họ không quan tâm đến nó. Ví
dụ, ta thấp nhưng lại ghét giày cao gót, điều đó chẳng có gì nghiêm trọng. Thay
vì nghĩ đến điều này, chúng ta nên khai thác những thế mạnh khác trên cơ thể,
chẳng hạn cặp mắt, thân hình, làn da hay chú ý đến việc “biến thành” một trái
tim nhân hậu. Khi ai đó chấp nhận sự không hoàn hảo về bản thân mình chắc chắn
họ trở nên xinh đẹp hơn.
Có một cuộc sống gia đình tốt hơn. Khi chúng
ta yêu chính mình, chúng ta biết những gì mình xứng đáng được hưởng. Những
người biết yêu bản thân không bao giờ tỏ ra khinh thường hay thiếu tôn trọng
đối với người khác. Đây là yếu tố góp phần xây dựng nền tảng hạnh phúc gia
đình. Khi chúng ta yêu chính mình, chúng ta sẽ không bao giờ để mình rơi vào
tình trạng bị ngược đãi.
Con cái hạnh phúc hơn. Trẻ em luôn cố gắng sao
chép hành vi, cách cư xử, quan điểm của cha mẹ và tất cả mọi thứ theo nghĩa
đen. Vì thế, khi nhìn thấy cha mẹ yêu bản thân, con cái cũng học theo và chúng
cũng sẽ biết cách chăm sóc và yêu thương bản thân chúng, Chẳng hạn, khi chúng
ta yêu chính mình, chúng ta thiết lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe và con cái
nhìn thấy, chúng sẽ học theo.
Các nghiên cứu đã chứng minh rằng thành công
và hạnh phúc của một đứa trẻ được xác định chủ yếu bởi kinh nghiệm mà chúng
nhận được trong thời thơ ấu. Đó là lý do tại sao nếu chúng ta muốn dạy con cái
yêu bản thân, trước hết chúng ta nên học cách yêu bản thân mình trước.
Thế giới xung quanh thay đổi. Khi chúng ta
biết yêu bản thân, chúng ta sẽ nhận thấy mọi thứ xung quanh trở nên đẹp và hấp
dẫn hơn. Yêu chính mình cho phép chúng ta nhìn vào cuộc sống từ nhiều góc độ
tốt hơn.
Trở thành người tốt hơn. Yêu thương bản thân có tác dụng cải thiện trạng thái tâm lý và cảm xúc vật lý. Hãy thử và chúng ta sẽ thấy mình thu hút người khác tốt hơn và hoàn cảnh cuộc sống của mình cũng trở nên lạc quan hơn.
Phần II
Tại sao chúng ta phải yêu thương bản thân mình nhiều hơn
Người ta thường bảo chính cái tôi giết chết nhân cách con người, nhưng lại có những người dành quá nhiều sự yêu thương cho người khác, không biết tự yêu thương bản thân mình khiến bản thân chịu nhiều tổn thương.
1. Khi chúng
ta yêu thương bản thân mình, chúng ta chấp nhận bản thân mình
2. Tự
tin hơn
3. Tránh
việc tổn thương bản thân
4. Khiến
bản thân mình tốt hơn
5. Có
một gia đình tốt hơn
Không ai hiểu bản thân chúng ta bằng chính mình,
do vậy chúng ta hiểu rõ về mặt tích cực và tiêu cực của mình, và buộc phải chấp
nhận chúng, nhưng không có nghĩa là chúng ta hài lòng về nó.
Khi chúng ta yêu bản thân, chúng ta sẽ không
ngừng cải thiện bản thân mình. Chúng ta biết tạo ra giá trị riêng cho mình, để
mình trở nên độc đáo hơn, nhận diện cá tính của mình.
Khi cải thiện bản thân để tốt hơn, chúng ta
khiến mình trở nên cuốn hút và tự tin hơn trong cuộc sống.
Một khi chúng ta trở nên tự tin, chúng ta có
khả năng có được một công việc tốt, có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.
Do vậy, chúng ta cần yêu thương bản thân mình nhiều hơn.
Cảm giác ân hận, tự trách móc, đau khổ là
điều mà không một ai tránh khỏi trong cuộc sống, tuy nhiên, chúng ta trải qua
nó như thế nào mới là điều đáng nói. Những người yêu bản thân, họ sẽ giảm bớt
được cảm giác lo âu, họ tự tin hơn, luôn tạo cho bản thân cảm giác thoải mái
thay vì tự tra tấn bản thân, tăng cảm giác căng thẳng. thị trường tài chính là
gì
Tự tổn thương bản thân mình là một xu hướng
tiêu cực nhưng nhiều bạn trẻ mắc phải, do vậy, chúng ta nên nhìn nhận vấn đề
theo hướng tích cực hơn, hoặc tự điều hướng cảm xúc theo những điều tốt đẹp để
tránh hành hạ bản thân mình. diễn đàn kế toán trưởng
Khi chúng ta nhận định về những lợi thế và
yếu điểm của bản thân mình, chúng ta sẽ cố gắng cải thiện những yếu điểm, đồng
thời tập trung phát triển những thế mạnh của mình. Với cách nhìn nhận rằng mọi
người không có ai là hoàn hảo, vì vậy không cẩn quá chuyên chú vào yếu điểm để
cảm thấy mình tệ hơn, mà thay vào đó, nhấn mạnh vào điểm mạnh để bản thân mình
tốt hơn. Ví dụ như ngoại hình chẳng hạn. Chúng ta có thể khộng có ngoại hình
xuất sắc nhưng phải đảm bảo rằng mình có trái tìm nhân hậu, luôn cho đi, để
được nhận lại những yêu thương.
Khi chúng ta chấp nhận những sự không hoàn
hảo của bản thân, chúng ta đã thành công trong việc chinh phục chính mình rồi
đó.
Khi chúng ta yêu chính mình, chúng ta biết
những gì mình xứng đáng được hưởng. Những người biết yêu bản thân không bao giờ
tỏ ra khinh thường hay thiếu tôn trọng đối với người khác. Đây là yếu tố góp
phần xây dựng nền tảng hạnh phúc gia đình. Khi chúng ta yêu chính mình, chúng
ta sẽ không bao giờ để mình rơi vào tình trạng bị ngược đãi.
Còn con cái của chúng ta, trẻ em luôn cố gắng
để sao chép hành vi, cách cư xử, quan điểm của cha mẹ và tất cả mọi thứ theo
nghĩa đen. Vì thế, khi nhìn thấy cha mẹ yêu bản thân, con cái cũng học theo và
chúng cũng sẽ biết cách chăm sóc và yêu thương bản thân chúng, Chẳng hạn, khi chúng
ta yêu chính mình, chúng ta thiết lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe và con cái
nhìn thấy, chúng sẽ học theo
Nếu một ai đó hỏi chúng ta, điều gì quan
trọng nhất trong cuộc sống này, đừng vội vã trả lời về một ai đó, hay một điều
gì đó. Điều quan trong nhất trong cuộc sống của chúng ta là được sống, được tồn
tại, do vậy, tại sao chúng ta lại quên mất yêu thương bản thân mình chứ.
HỌC CÁCH YÊU BẢN
THÂN ĐỂ SỐNG TRỌN VẸN HƠN
Để có một cuộc sống hạnh phúc, tích cực và trọn vẹn, chúng ta cần nắm vững nghệ thuật yêu thương bản thân.
Chúng ta thường tin rằng bản thân mình không
đủ tốt và không xứng đáng với những điều tốt đẹp. Chúng ta muốn được yêu thương
nhưng lại không biết cách yêu thương bản thân, mà bởi vì vậy nên cũng không thể
cảm nhận một cách trọn vẹn tình yêu từ người khác. Học cách yêu bản thân sẽ
giúp mỗi người tạo nên một cuộc chuyển dịch lớn trong cách nhìn cuộc sống –
cuộc chuyển dịch khiến chúng ta biết trân quý và chấp nhận con người thật của mình.
Mỗi người sinh ra đã có sẵn quyền tự do và tự
chủ. Chúng ta đều có quyền quyết định mọi hành động của mình, nhưng đôi khi,
những hành động chúng ta làm lại đến từ sự thiếu kiểm soát. Từ đó, chúng ta dễ
rơi vào trạng thái lo lắng, dằn vặt vì cho rằng mình là nguyên nhân dẫn đến sự
đau khổ của người khác. Bởi vì thiếu
tình yêu với bản thân, dường như luôn có một “cuộc chiến” xảy ra trong nội tâm
của mỗi người. Một mặt, chúng ta luôn gắng sức để khiến người khác hài lòng, mặt
khác thì luôn trách móc bản thân vì những việc mình đã làm.
Để tìm lại tình yêu bản thân và tránh đưa ra
những phán xét sai lệch về chính mình, chúng ta cần phải hợp nhất giữa quyền tự
do – tự chủ và làm mọi thứ mà chúng ta cho là tốt đẹp nhất.
VÌ SAO CHÚNG TA CẦN YÊU BẢN THÂN?
“Yêu bản thân” nghe có vẻ dễ dàng, nhưng nếu
chẳng may bị đối xử tệ bạc, liệu chúng ta có chọn đả kích ngược lại những người
mà chúng ta nghĩ đã làm tổn thương mình không? Khi lựa chọn hành động như vậy,
đồng nghĩa rằng chúng ta đang sợ hãi và cảm thấy không được yêu thương.
Lúc này, tình yêu chính là “liều thuốc” hữu
hiệu nhất. Khi biết yêu bản thân, chúng ta chấp nhận những yếu điểm của mình và
tha thứ cho quá khứ, khi đó, chúng ta mới bắt đầu cảm nhận tình yêu từ người khác
dễ dàng hơn. Lúc chúng ta làm mọi thứ với tình yêu bản thân cũng là lúc chúng
ta ngưng phán xét và trở nên đồng cảm hơn với mọi người.
Tình yêu là đại dương và trái tim chúng ta là
một bình nước. Hãy làm đầy bình nước của mình trước và tình yêu sẽ lan tỏa đến
tất cả mọi người.
Trước khi lấp đầy trái tim bằng tình yêu, chúng
ta cần bỏ đi những điều không mang lại cho mình sự bình yên. Đã bao giờ chúng
ta cảm thấy tuyệt vời nhờ sắp xếp căn phòng của mình trở nên sạch đẹp và sáng
sủa chưa? Tâm hồn chúng ta cũng như vậy, khi những góc khuất được dọn dẹp, trái
tim chúng ta sẽ bớt đi sự nặng nề và tăm tối. Đó là lúc chúng ta nhìn cuộc sống
với một đôi mắt khác và cũng là lúc chúng ta cảm nhận được tình yêu từ trong
bản thân mình.
Có thể ai đó sẽ cho rằng mình vốn đã rất
thương yêu bản thân. Thực chất, yêu bản thân cần đến sự thực hành không ngừng
nghỉ. Không khó để mỗi người tự hào về những điều tuyệt vời dễ nhận thấy của
bản thân. Tuy nhiên, khi những “vòng lặp” của thói quen xấu xuất hiện, liệu chúng
ta có bực tức, sợ hãi, hay chúng ta sẽ kiên nhẫn, bao dung với bản thân để học
cách xóa đi “vòng lặp” này.
Chúng ta cảm nhận tình yêu bản thân chỉ khi chúng
ta được là chính mình, và cũng chính vì yêu bản thân mà chúng ta luôn phấn đấu
mỗi ngày để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Dù vậy, chúng ta không
cần phải đưa bản thân vào một khuôn khổ nhất định để ép mình thay đổi. Đôi khi,
những gì chúng ta cần làm đơn giản chỉ là ngồi xuống, quan sát tư tưởng, cảm
xúc đang dâng trào bên trong nội tâm của mình.
1. HÃY BIẾT ƠN
Mỗi ngày, hãy viết ra ít nhất 3 điều khiến chúng
ta cảm thấy biết ơn. Chúng ta hãy xem mỗi sự kiện xảy đến trong đời MÌNH như
một “món quà”. Đó có thể là một chỗ đậu xe lý tưởng, một khoảnh khắc khi chúng
ta tận hưởng ánh nắng sớm, hay một chú mèo hoang dễ thương xuất hiện trước cửa
nhà mình. Hãy nói lời cảm ơn với những điều nhỏ bé nhất, biết ơn những gì MÌNH
đang có thay vì tập trung vào những thứ MÌNH không có.
2. HÃY HIỆN DIỆN
Tâm trí chúng ta thường đi lang thang từ suy
nghĩ này sang suy nghĩ khác. Nếu không đủ sự nhận thức, suy nghĩ sẽ khiến chúng
ta quay cuồng trong ma trận của lo âu và sợ hãi. Một trong những cách hiệu quả
để giữ cho bản thân luôn hiện diện đó là hướng sự tập trung lên những bộ phận
trên cơ thể. Chúng ta có thể tập luyện bằng cách chú tâm vào các ngón chân đang
ngọ nguậy, vào lồng ngực hay vào hơi thở của mình. Bằng cách này, chúng ta sẽ
bớt đi những suy nghĩ tiêu cực ngăn cách chúng ta với tình yêu bản thân.
3. BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ QUAN TRỌNG
NHẤT TRONG HIỆN TẠI
Khi phải vật lộn với một quyết định, não bộ
của MÌNH sẽ bắt đầu lấy những thông tin cũ về những gì xảy ra trong quá khứ để
áp dụng lên hoàn cảnh hiện tại. Thông thường, đó là những trải nghiệm không mấy
dễ chịu và sẽ không mang lại kết quả tốt cho MÌNH. Thay vì bám víu vào những
điều cũ kỹ, những dữ liệu không còn phù hợp từ quá khứ, chúng ta hãy tự hỏi bản
thân: “Điều gì là tốt nhất ở thời điểm này cho tôi, cho tình huống mà tôi đang
gặp phải?”, “Tôi nên làm thế nào để được sống đúng với con người thật của
tôi?”.
LAN TỎA ÁNH SÁNG TÌNH YÊU TRONG MÌNH
Những phán xét về bản thân thực chất chỉ là
những chiếc mặt nạ mà chúng ta tự đeo cho chính mình. Hãy can đảm nhìn sâu vào
bên trong để hiểu được bản chất chân thật và tìm lại sự bình yên vốn có. Bằng
cách yêu thương bản thân mỗi ngày, chúng ta sẽ bắt đầu tái kết nối và khám phá
chính mình một lần nữa. Chúng ta sẽ bao dung và yêu thương cả những điều khiếm
khuyết, bất toàn của bản thân.
Mỗi người trong chúng ta đến với cuộc sống
này đều có lý do và sứ mệnh riêng. Nếu lý do cho sự tồn tại của MÌNH chính là
tình yêu thì chúng ta sẽ yêu và lan tỏa tình yêu ấy như thế nào?
Phần IV
Học cách yêu bản thân mình hơn để làm chủ cuộc đời!
Nếu chúng ta chưa yêu bản thân mình thì chúng ta chưa thể học được cách yêu người khác. Trong cuộc sống ai cũng muốn nhận được yêu thường từ những người xung quanh. Có những người dễ dàng yêu người khác, nhưng có những người thấy thật khó để trao đi yêu thương. Vì sao vậy? Bởi, nếu chúng ta chưa yêu chính bản thân mình thì chúng ta chưa thể học được cách yêu người khác. Yêu thương nếu không biết cách trao đi thì đâu thể nhận lại được phải không mọi người?
Khi yêu thương chính mình, chúng ta sẽ tự khám
phá ra bản thân tuyệt vời đến thế nào. Mỗi sáng thức giấc, khi nhìn vào gương,
tự mỉm cười với chính mình, chúng ta sẽ thấy sự kì diệu của yêu thương. Chắc
chắn nó sẽ khiến cho chúng ta phấn chấn, yêu đời hơn. Chúng ta ai chẳng yêu quý
những người luôn tích cực, nào cùng giũ bỏ ngay vẻ mặt u sầu bởi cuộc đời rất
ngắn ngủi, tập đối xử tốt với chính mình và nở nụ cười với những người xung
quanh, rồi chúng ta sẽ thấy người ta sẽ tặng lại MÌNH tình yêu thương tự nhiên
vô điều kiện.
Dưới đây là 10 lời khuyên giúp chúng ta yêu
chính mình, mở rộng tấm lòng để đón nhận tình cảm của mọi người dành cho mình
nhé:
Chúng ta không nên dành thời gian với người
không dành cho chúng ta. Nếu ai đó muốn chúng ta có mặt trong cuộc sống của họ,
thì họ sẽ tự dành ra chỗ cho MÌNH. Chúng ta chẳng phải đấu tranh đả giành dật
một vị trí nào cả. Vì vậy mà cứ an tâm tận hưởng cuộc đời, đừng dại dột ép mình
vào một mối quan hệ không thuộc về mình, “rùng rằng” với một người không biết
coi trọng giá trị của MÌNH, chỉ biết “hút cạn” nguồn hạnh phúc của MÌNH, vì khi
đó chúng ta chỉ mất thời gian cuốn vào cuộc tình không hồi kết, chẳng nhận lại
được gì.
Không phải ai cũng có thể dễ dàng xử lý mọi
vấn đề mà mình gặp phải, nhưng hãy cố gắng thành thật với nó nhất có thể chúng
ta nhé. Khi chúng ta không trung thực với chính mình, thì cũng rất khó để trung
thực với người khác dù đó có là những suy nghĩ ích kỷ, nhỏ nhen thì nó cũng là
của MÌNH cơ mà. Thế nên chẳng việc gì chúng ta phải che giấu mọi cảm xúc của
mình với chính mình. Thoải mái đối diện với nó đi và rút ra bài học cho mình là
được.
Không ai là không có khuyết điểm, vì vậy việc
làm hài lòng tất cả mọi người là rất khó. Và nếu chúng ta sống để hài lòng tất
cả mọi người, gồng mình lên chắc chắn chúng ta sẽ kiệt sức, hoặc chúng ta sẽ
phải sống theo cách người khác kỳ vọng ở MÌNH.
Vậy nên thay vì cố gắng làm hài lòng tất cả, chúng
ta có thể thu hẹp sự tập trung của mình vào những người mình thực sự quan tâm,
làm cho họ mỉm cười cũng có thể thay đổi cả thế giới.
Chúng ta yêu thích, thần tượng một ai đó, mà
mong muốn mình cũng được như họ. Như vậy là không sai. Tuy nhiên nếu coi họ là
cảm hứng để mình tốt hơn sẽ khác với việc chúng ta dập khuôn sống giống như bản
sao của họ. Đừng thay đổi để mong người khác thích mình, hãy là chính mình vì
sẽ xuất hiện người yêu con người thật của MÌNH.
Chúng ta đều phạm sai lầm, sai lầm lớn hay
sai lầm nhỏ trong quá khứ. Điều quan trong là ta phải học cách tha thứ cho
chính mình. Hãy nhớ rằng, sai lầm của MÌNH không vẽ lên những định nghĩ về TA,
chúng chỉ giúp chúng ta trưởng thành lên. Và quan trong nhất là thông qua những
lần lẫm lỡ, chúng ta sẽ rút được những bài học quý giá, từ đó ta có thể lớn hơn
một chút, mạnh mẽ hơi một chút. Vì vậy, đừng quá bận tâm với quá khứ, hãy luôn
hoàn thiện bản thân và nhìn về tương lai tươi đẹp.
Chúng ta cảm thấy mình như đang bị mắc kẹt,
khi mà những thứ trước đây mình từng rất thích nhưng bây giờ chúng ta đã không
còn hào hứng nữa. Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên dừng lại, từ bỏ những thói quen
cũ và tìm đến sự thay đổi mới trong cuộc sống.
Hãy làm mới cuộc sống của mình, tìm đến những
điều khiến chúng ta hạnh phúc, mang lại cho chúng ta năng lượng. Nên nhớ, đừng
sự thay đổi, nó nó thể làm chúng ta khó khăn trong thời gian ban đầu, nhưng về
sau, không có gì quan trọng hơn là việc chúng ta tìm được sự hài lòng trong
cuộc sống.
Thay vì sợ hãi, không tin tưởng bản thân có
thể làm được hay không, khi có cơ hội chúng ta hãy nắm lấy nó. Cơ hội là một
chất xúc tác mạnh mẽ giúp chúng ta phát hện ra một vài năng khiếu tiềm ẩn của
mình.
Cuộc sống chỉ là chuỗi ngày chán ngắn nếu chúng
ta lặp đi lặp lại những hành động quen thuộc. Hãy thử những gì chúng ta thấy
sợ, tìm ra những sắc màu khác nhau và hương vị khác nhau của cuộc sống. Thay
đổi rất khó hăn và đòi hỏi chúng ta phải là một người dũng cảm, nhưng đổi lại
nếu chúng ta giám xông pha chúng ta sẽ cảm nhận được rõ ràng nhất là mình đang
được sống và khám phá.
Nếu chúng ta không tin vào chính mình, sẽ
không ai tin vào chúng ta. Người hiểu MÌNH nhất chính là bản thân MÌNH, nên nếu
chúng ta cứ tiếp tục kéo giá trị của mình xuống và nghi ngờ những thế mạnh của
riêng mình thì người khác cũng đặt câu hỏi về khả năng của chúng ta.
Ngẩng cao đầu, đừng ngại ngần tự hào về mình,
cố gắng đạt những điều chúng ta muốn mà không sợ thất bại. Chúng ta có đủ sức
mạnh và khả năng vì thế hãy tin rằng chúng ta có thể sử dụng chúng để đạt được
mục đích của mình.
Bao nhiêu trong số chúng ta quên làm những
điều khiến ta hạnh phúc, hay chúng ta chỉ chờ đợi “hạnh phúc” từ người khác
mang đến?
Giữa bộn bề công việc, trách nhiệm gia đình,
thanh toán các loại tiền nong, đối mặt với những mâu thuẫn… chúng ta đã lãng
quên việc chủ động làm cho chính bản thân mình cảm thấy hạnh phúc. Bất kể người
khác có nói gì, mọi người đều cần có một khoảng thời gian riêng của mình. Là
lúc mà ta có thể dành thời gian làm những gì ta thích, những điều mang đến cho
ta niềm vui. Và việc đó cho ta thêm năng lượng để hoàn thành các nhiệm vụ khác
trong ngày.
Chúng ta chẳng cần thiết phải tin vào luật
nhân quả để biết rằng những hành động tốt đẹp sẽ luôn quay trở lại với MÌNH.
Trong cuộc sống, chúng ta tử tế và trao tình yêu với mọi người không toan tính,
thì nó sẽ chủ động quay trở lại và trao tặng chúng ta gập nhiều lần khi MÌNH
cho đi.
Phần V
YÊU THƯƠNG CHÍNH
MÌNH
Làm cách nào yêu thương bản thân tốt hơn?
-5 điều chúng ta nên làm để yêu bản thân
nhiều hơn
+Ăn uống
đầy đủ, thể dục thể thao tăng cường sức khỏe
+Học
cách tha thứ
+Tiếp
xúc với những thứ tích cực, tránh xa những điều tiêu cực
+Đừng
biến mình thành bản sao của bất kỳ ai
+Nuông
chiều bản thân một chút
Khi chúng ta yêu thương chính mình, người
khác tự động sẽ yêu thương chúng ta .Luôn yêu thương chính mình vì chúng ta
xứng đáng với tất cả
Yêu thương bản thân là gì? Thế
nào là hạnh phúc?
Yêu bản thân là luôn ưu tiên niềm vui và sự
an yên từ bên trong nội tâm cho đến trân trọng cuộc sống bên ngoài của chính
mình.
Yêu bản thân là luôn ưu tiên niềm vui và sự
an yên từ bên trong nội tâm cho đến trân trọng cuộc sống bên ngoài của chính
mình.
Đó là lý do giải thích tại sao nếu chúng ta
không yêu bản thân. Chúng ta sẽ luôn luôn buồn tẻ và cảm thấy lo lắng, không
thỏa mãn với những gì mình có được trong cuộc sống. Không có gì làm chúng ta
hài lòng khiến cho sức khỏe, tinh thần, công việc trở nên sa sút. Vì vậy, việc chúng
ta không yêu lấy bản thân mình chỉ khiến chúng ta trở nên buồn phiền và không
bao giờ cảm thấy hạnh phúc.
Hạnh phúc là một từ mang nghĩa trừu tượng,
rất ít người có thể định nghĩa cụ thể và đầy đủ được ý nghĩa của việc hạnh
phúc. Nhìn chung, hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc của con người khi được
thỏa mãn một nhu cầu nào đó.
Trong cuộc sống, có nhiều khoảnh khắc chúng
ta cảm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên không phải chúng ta sẽ kéo dài được sự hạnh
phúc đó mãi mãi. Bởi vì hạnh phúc tùy thuộc vào thời điểm. Hay nói cách khác,
tùy thuộc vào lúc đó chúng ta có hài lòng hay không. Chính vì vậy, để duy trì
sự hạnh phúc trong cuộc sống là điều không phải dễ dàng đối với MÌNH. Đặc biệt
là khi chúng ta không biết yêu thương bản thân.
Yêu
thương bản thân cũng là một môn học chúng ta cần phải nghiên cứu. Tuy nhiên, nó
không phải là những môn học trên sách vở. Đây là môn học của chính chúng ta và
áp dụng trong chính cuộc sống của MÌNH. Môn học này có thể khó hay dễ tùy thuộc
vào sự tiếp nhận và thay đổi của bản thân MÌNH.
Cuộc sống hiện đại với nhịp sống hối hả khiến
chúng ta dễ dàng rơi vào tình trạng căng thẳng mệt mỏi. Căng thẳng mệt mỏi kéo
dài chính là một trong những nguyên nhân gây tăng sinh gốc tự do. Gốc tự do
chính là nguyên nhân chính gây ra lão hóa sớm và các bệnh lý nguy hiểm. Vậy
chúng ta cần làm gì để giảm căng thẳng mệt mỏi? Hãy khám phá ngay 14 món ăn
thức uống giúp giảm căng thẳng mệt mỏi nhé!
Đừng xem việc ăn uống như một việc bắt buộc
hằng ngày. Hay nói cách khác, đừng ăn để sống mà hãy sống để ăn. Hãy tự mình
chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, ăn đủ bữa trong ngày, hay ăn uống
chung với gia đình, bạn bè. Ngoài ra, hãy tập luyện thể dục thể thao thường xuyên.
Để đảm bảo mình có một sức khỏe tốt và tinh thần tỉnh táo nữa nhé.
Chúng ta không nên quá cứng nhắc với bản thân
mà hãy biết lúc nào là đủ. Chúng ta không có ai hoàn hảo, có thể lần này MÌNH
sai, nhưng hãy cho qua để biết rằng lần sau mình sẽ không mắc phải nữa.
Bởi vì cảm giác dằn vặt, tội lỗi chỉ khiến chúng
ta thêm buồn bã và không làm được điều gì tốt đẹp. Tuy nhiên, tha thứ cho bản
thân không có nghĩa là buông lỏng, thờ ơ với những sai lầm của mình. Tha thứ có
nghĩa là chúng ta biết mình sai ở đâu và biết bắt đầu từ đâu để sửa chữa và
không mắc lại những sai lầm tiếp theo.
Từ các mối quan hệ đến công việc mà chúng ta
nhận thấy luôn ảnh hưởng tiêu cực đến MÌNH thì hãy tìm cách tránh xa ra. Ví dụ
như khi chúng ta bị nhục mạ, đàm tiếu, đối xử thiếu tôn trọng thì hãy buông bỏ
các mối quan hệ đó. Thay vì lo lắng và sợ người ta sẽ làm vậy với mình tiếp.
Chúng ta hãy sống cuộc sống của mình, không
làm hại ai, chơi với những người khiến chúng ta cảm thấy vui vẻ, trao cho chúng
ta năng lượng tích cực mỗi ngày. Hãy bắt đầu nhìn nhận lại các mối quan hệ và
môi trường xung quanh và thay đổi chúng thành một môi trường hạnh phúc mà MÌNH
mong muốn nhé.
Đừng biến mình thành bản sao của bất kỳ ai
Trên
thế giới này chỉ có một tỷ phú Bill Gates và cũng chỉ có một ngôi sao Kpop
Lisa, việc chúng ta thần tượng họ hoàn toàn không sai. Tuy nhiên, việc chúng ta
luôn ép bản thân mình thành những người nổi tiếng như vậy sẽ chỉ khiến chúng ta
cảm thấy bất mãn với bản thân hơn mà thôi. Hãy luôn nhớ rằng, MÌNH là phiên bản
duy nhất trên thế giới hơn 7 tỷ người này, chúng ta chỉ tốt nhất, hạnh phúc
nhất khi chúng ta là chính MÌNH.
Thay vì bắt mình phải học tập và làm việc
suốt 8 tiếng mỗi ngày. Hãy cho mình thời gian làm những điều mình thích, ăn
những món ăn mình thích, đi xem phim, đi shopping, đi du lịch,…
Xem phim và đọc sách là cách đơn giản giúp chúng
ta giải phóng suy nghĩ tiêu cực
Khi thấy mình làm tốt thì tự thưởng cho mình
một món quà, thư giãn và nghĩ về những thứ mình đã làm được. Chúng ta tạm dừng
bộn bề lại cho bản thân không có nghĩa là chúng ta chậm lại với thế giới. Đừng
lo lắng mình sẽ mất những gì mà hãy nghĩ tới cảm giác hạnh phúc mà mình có
được. Tuy nhiên, đừng nuông chiều bản thân mình thái quá. Quỹ thời gian của mỗi
người có hạn, nếu chúng ta không cân bằng nó giữa làm việc và chiều chuộng bản
thân thì chúng ta sẽ không đủ điều kiện để đáp ứng được nhu cầu của chính mình.
Do đó, chúng ta sẽ khó để có được cảm giác hạnh phúc.
Khi chúng ta yêu thương chính mình, người
khác tự động sẽ yêu thương chúng ta .
Không dừng lại ở việc tự yêu lấy chính mình, chúng
ta yêu thương bản thân MÌNH khiến chúng ta luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.
Điều đó sẽ khiến mọi người xung quanh thích và muốn gần MÌNH nhiều hơn. Việc
được nhiều người yêu thương này lại càng làm cho chúng ta tăng lên cảm giác
hạnh phúc. Con người chúng ta quy cho cùng thì đều giống nhau về nhu cầu yêu và
được yêu.
Trước khi học cách yêu hãy học cách yêu
thương và trân trọng chính bản thân mình .
Khi chúng ta yêu thương bản thân mình, chúng
ta cũng yêu thương người khác theo cách đó. Chúng ta sẽ tự tin đối diện với
tình cảm của mình hơn và xứng đáng nhận lại tình cảm từ người mà MÌNH thích. Chúng
ta biết được tình yêu đích thực là gì và chúng ta sẽ nhận ra được những người
thực sự thích chúng ta và muốn giúp chúng ta tốt lên.
Luôn yêu thương chính mình vì ta xứng đáng với tất cả
Không còn gì có thể phủ nhận rằng yêu thương
bản thân sẽ khiến chúng ta hạnh phúc. Hãy bắt đầu học cách yêu thương bản thân
mình và cảm nhận sự thay đổi của cuộc sống nếu chúng ta biết cách yêu thương
bản thân.
Hãy luôn nhớ rằng, chúng ta là chính MÌNH và chúng
ta xứng đáng nhận được những gì mà MÌNH mong muốn. Cuộc sống của chúng ta thay
đổi khi MÌNH thay đổi.
Hạnh phúc là hiện tại chứ không phải là quá
khứ chúng ta nhìn về hay tương lai mà chúng ta hướng tới. Hôm nay, hãy bắt đầu
sống cho chính mình, yêu thương bản thân để trở nên hạnh phúc nhé.
Phần VI
Yêu thương bản thân là cách để hạnh phúc
Nếu đối diện với thử thách thì hãy dùng thái độ tích cực nhất để chấp nhận, than vãn hay chùng chình thì rồi vẫn sẽ phải đương đầu sớm muộn.
Điều này đồng nghĩa với việc đừng dành quá
nhiều thời gian vào một ai đó, đừng vì người ấy mà chấp nhận hy sinh quá nhiều,
đừng vì người ấy mà nhận lấy thương tổn quá lớn. Chúng ta còn không trân trọng
chính bản thân mình, lấy lý do gì bắt người khác phải coi chúng ta là báu vật
để nâng niu?
Phần lớn những người bất hạnh, vì những lý do
này hay lý do khác, vì cô đơn, vì vấp váp quá nhiều hay bị tổn thương quá
nhiều, vì sống trong những hoàn cảnh buộc phải chấp nhận quá nhiều những éo le,
vì yêu thương chọn sai, vì nhớ thương nhầm người, vì bị ai đó quay lưng phản
bội mà mất hết lòng tin vào cuộc sống.
Này, nếu có ai hỏi chúng ta rằng, điều gì là
quan trọng nhất trong cuộc sống này, đừng vội trả lời họ rằng tình mẫu tử, tình
phụ tử, tình yêu nam nữ hay xa hơn là những cái ước mơ hay hoài vọng, mục tiêu
hay lý tưởng. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống này chính là được sống, được
tồn tại. Vậy thì tại sao chúng ta vẫn bỏ quên bản thân mình, không hề dành thời
gian chăm sóc, yêu thương chính mình đi?
Chỉ đơn giản là sống lạc quan lên, bớt suy
nghĩ đi. Đừng đày đọa bản thân quá nhiều bởi những mối bận tâm chẳng đầu, chẳng
cuối, tận hưởng cuộc sống theo hướng tích cực hơn, vui vẻ hơn.
Ai trong chúng ta cũng sẽ có những phút giây
muốn làm cho cuộc sống của mình thêm ý nghĩa. Làm những điều chúng ta muốn làm,
yêu thương theo cách của chúng ta. Đừng sợ hãi hay trốn tránh, nếu đối diện với
thử thách thì hãy dùng thái độ tích cực nhất để chấp nhận, than vãn hay chùng
chình thì rồi vẫn sẽ phải đương đầu sớm muộn, vậy thì đừng trì hoãn bất cứ điều
gì.
Hãy nhớ làm cho mình đẹp lên mỗi ngày, hãy
nhớ đối đãi thật tốt với bản thân mình mỗi ngày. Thay vì cố học theo sở thích
của ai đó thì hãy thoải mái thể hiện cá tính của bản thân, tôn trọng cảm nhận
của chính mình. Đừng quá dễ dàng khiến cho ai đó làm mình tổn thương, cũng đừng
vì tổn thương mà bỏ rơi chính mình.
Chúng ta sẽ không thể hạnh phúc nếu như không
biết cách yêu thương chính mình. Chúng ta sẽ chỉ chìm trong những nỗi niềm dõi
mắt theo người khác, chúng ta sẽ chỉ chờ đợi ai đó đến bên cạnh quan tâm đến và
bị động đón nhận tất thảy niềm vui, nỗi buồn.
Nếu như thế chúng ta không phải đang sống,
chúng ta lúc ấy chỉ là những cái bóng, chìm khuất sau lưng người khác, không
cho mình cơ hội đứng lên.
Phần VII
10 câu nói giúp CHÚNG TA vực dậy bản thân
“YÊU BẢN THÂN CÓ NGHĨA LÀ CHẤP NHẬN MỌI ƯU ĐIỂM, KHUYẾT ĐIỂM CỦA CHÍNH MÌNH VÀ NHỮNG THỨ KHÁC NỮA”. Cuộc sống thiên biến vạn hóa, chúng ta sẽ luôn phải trải qua đau khổ, thất bại rồi mới được nếm trải hạnh phúc. Đôi khi chúng ta sẽ bị chìm trong những suy nghĩ tiêu cực mà đánh mất bản thân. 10 câu nói sau sẽ giúp Chúng ta vực dậy tinh thần, từ đó biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn
Yêu bản thân đồng nghĩa với việc chúng ta tôn
trọng và đối xử tử tế với chính mình. Có đôi khi chúng ta vì mọi người xung
quanh, vì cuộc sống mà cho phép ngược đãi bản thân. Hay đơn giản là dễ dàng tha
thứ cho những lỗi lầm của người khác, chịu đựng thiệt thòi về mình mà quên mất
rằng, chúng ta cần yêu thương mình trước tiên
Hãy dành thời gian yêu thương bản thân mình
nhiều hơn nữa. Khi chúng ta yêu chính mình, chúng ta sẽ biết cách khiến giá trị
bản thân tăng lên, sống có ích và có giá trị.
“Yêu chính mình sẽ giúp chúng
ta giảm bớt đau khổ. Nói cách khác, nó giúp chúng ta an ủi chính mình và trở
nên tĩnh tâm hơn mỗi khi gặp phải khó khăn”.
Chúng ta không thể tìm thấy giá trị của mình
trong bất kỳ ai, mà giá trị của chúng ta nằm trong chính bản thân. Yêu thương
và trở thành chính mình sau tất cả những gì đã trải qua, đừng chối bỏ chính
mình vì bất cứ điều gì, hãy nhớ điều đó.
Đừng từ bỏ chính mình vì cuộc sống khắc
nghiệt. Đừng trừng phạt bản thân vì những lỗi lầm của người khác. Hãy yêu thương
bản thân nhiều hơn nữa.
Không một ai có thể làm cho chúng ta cảm thấy
mình thấp kém nếu không có sự đồng ý của MÌNH.
Mỗi chúng ta đều là đóa hoa vô cùng đặc biệt
trên thế gian này. Cánh hoa của chúng ta chỉ xinh đẹp và rực rỡ nhất khi mà ta
có trách nhiệm với bản thân mình và ta yêu thương mọi người xung quanh.
Hãy suy nghĩ những ý nghĩ khiến chúng ta hạnh
phúc. Hãy làm những điều khiến MÌNH cảm thấy tốt đẹp. Hãy ở bên những người
khiến chúng ta cảm thấy tốt đẹp. Hãy ăn những thứ khiến cơ thể MÌNH thấy tốt
lành. Hãy đi với tốc độ khiến Ta thoải mái.
Đau đớn nhất trong đời là mất đi người mình
quý trọng à? Không, đau đớn nhất là đánh mất bản thân mình vì bận quý trọng
người ta quá. Đừng quên mất Mình cũng là một người đặc biệt và đáng được quý trọng.
Thời gian là có giới hạn. Đừng phí phạm nó
cho việc sống một cuộc sống không phải của mình. Đừng để lời ong tiếng ve của
người khác át đi tiếng nói của bản thân. Cứ nghe theo sự mách bảo của khối óc
và trái tim, chỉ chúng mới hiểu MÌNH muốn làm gì. Những thứ khác cho qua đi.
Chúng ta có thể mất hy vọng những đừng mất
lòng tin vào thế giới này. Không cần biết hiện tại chúng ta đang trải qua những
gì, cũng đừng quên cho bản thân thêm sự hy vọng và suy nghĩ.
Chúng ta của ngày hôm nay dịu dàng và xinh
đẹp hơn ngày hôm qua, nụ cười của chúng ta ngọt ngào hơn và hành động của MÌNH
tử tế hơn. Tin tưởng và bản thân nhiều hơn một chút vào ngày hôm nay và yêu bản
thân nhiều hơn một chút. Chúng ta xứng đáng với nó. Cho phép bản thân quên đi
phần quá khứ đầy tổn thương và tha thứ cho những lỗi lầm. Nỗ lực để trở thành
một người tốt hôn, xây dựng môt cái đẹp ngay từ bây giờ.
Nếu như có người làm tổn thương MÌNH, không
cần đi cảm ơn người đã làm TA tổn thương ấy, họ vốn không dạy chúng ta trưởng
thành, cái khiến chúng ta trưởng thành chỉ là sự suy ngẫm và kiên cường của MÌNH
mà thôi!
Yêu bản thân chính là biết cách yêu chiều và
“nịnh nọt” mình đúng cách
Cho phép bản thân làm điều mình thích, sống
trọn vẹn với cảm xúc của chính mình. Hạnh phúc nhất đôi khi chỉ đơn giản được
sống như cách chúng ta muốn. Nếu đến
cuộc sống của mình, điều mình thích còn không được làm, thì hạnh phúc còn tìm
kiếm ở đâu xa xôi nữa
“Chúng
ta chỉ sống mỗi một lần” nên hãy cứ thỏa thích làm những việc mình muốn. Chúng ta có thể tìm
kiếm niềm vui cuộc sống với bạn bè, gia đình, hoặc tự thưởng cho mình những
phút giây thư giãn, thả lỏng cơ thể sau những áp lực cuộc sống
“MỘT NGƯỜI ĐANG HỌC CÁCH YÊU BẢN
THÂN SẼ CỐ GẮNG VẠCH RA RANH GIỚI TỪ CHỐI KHI HỌ MUỐN NÓI KHÔNG, DÙ CHO ĐIỀU ĐÓ
CÓ KHÓ KHĂN THẾ NÀO ĐI CHĂNG NỮA”.
Chúng ta cũng có quyền từ chối những điều
không muốn và không thích
Đáp ứng
tất cả mong muốn của mọi người chính là ngược đãi bản thân. Làm sao một người
có thể đủ sức làm hài lòng cả thế giới. Chúng ta chỉ đang gắng gượng mà thôi.
Và nếu chúng ta sống để hài lòng tất cả mọi người, gồng mình lên chắc chắn chúng
ta sẽ kiệt sức, hoặc chúng ta sẽ phải sống theo cách người khác kỳ vọng ở MÌNH.
Đôi lúc, chúng ta rất khó từ chối một ai đó
vì rất nhiều lý do. Nhưng chúng ta cũng có quyền từ chối những điều không muốn
và không thích. Học cách từ chối sẽ giúp chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cuốc
sống sẽ đơn giản và hạnh phúc hơn. Đó chính là cách yêu người và yêu thương bản
thân mình đúng nghĩa
Thay vì cố gắng làm hài lòng tất cả, chúng ta
có thể thu hẹp sự tập trung của mình vào những người mình thực sự quan tâm, làm
cho họ mỉm cười cũng có thể thay đổi cả thế giới. Đó là cách yêu người và yêu
thương bản thân mình đúng nhất
“YÊU BẢN THÂN MÌNH GIỐNG NHƯ VIỆC
TRỞ THÀNH BẬC CHA MẸ VỖ VỀ ĐỨA TRẺ BÊN TRONG MÌNH VẬY”.
Đứa trẻ bên trong của chúng ta chính là tâm
hồn, nó vô cùng mỏng manh và cũng có lúc mạnh mẽ. Hãy yêu thương và trân trọng
những cảm xúc trong nó. Lắng nghe cảm xúc và đừng nói dối bản thân
Hãy cố gắng thành thật với nó nhất có thể chúng
ta nhé. Nó sẽ cho chúng ta biết điều chúng ta nên làm. Khi chúng ta không trung
thực với chính mình, thì cũng rất khó để trung thực với người khác. Che giấu
cảm xúc của mình cũng sẽ khiến chúng ta mệt mỏi và tự tạo áp lực cho chính mình
mà thôi.
Cuộc sống có thể hoàn hảo được không? Chúng
ta hoàn toàn có thể tự trả lời những câu hỏi đó, bởi Chúng ta biết câu trả lời.
Vậy ta đi tìm kiếm sự hoàn hảo có nên hay không?
Mỗi sáng thức dậy Chúng ta nên tự thưởng cho
mình một niềm vui, làm điều mà Chúng ta thấy hạnh phúc nhất. Còn gì tuyệt vời
hơn khi chúng ta yêu thương bản thân mình theo cách chúng ta muốn.
Đừng chỉ chờ đợi “hạnh phúc” từ người khác
mang đến. Chủ động yêu bản thân, đừng vì những bộn bề công việc, trách nhiệm
gia đình, khó khăn chán chường mà quên việc chúng ta luôn phải chủ động làm cho
chính bản thân mình cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày.
Phần VIII
Đừng chờ đợi ai đó yêu thương CHÚNG TA, hãy học cách yêu thương chính
bản thân mình
Đôi khi trong cuộc sống chúng ta thường chỉ
nghĩ đến việc làm thế nào để khiến cho những người xung quanh vui vẻ và hạnh
phúc nhưng lại quên mất một điều rằng hơn ai hết bản thân chúng ta cũng nên và
cần được yêu thương. Hãy luôn nhớ rằng “Nếu
không ai nói yêu chúng ta mỗi ngày, thì hãy tự làm điều đó cho chính mình. Bởi
nếu không biết tự yêu thương bản thân, không ai có thể biết cách yêu thương mình”
Hãy bắt
đầu một ngày mới bằng những suy nghĩ thật tích cực. Chúng ta đã giải quyết rất
tốt những khó khăn của ngày hôm qua phải không nào? Hay chỉ đơn giản là chúng
ta trông thật tuyệt vào ngày hôm nay? Hãy nghĩ về một điều gì đó làm MÌNH cảm thấy hạnh phúc và giờ thì cười lên nào,
cô gái/ chàng trai! Chúng ta cần tinh thần phấn chấn cho cả một ngày dài phía
trước.
Đồ ăn luôn mang lại cho chúng ta nguồn cảm
hứng vô tận phải không? Còn chần chừ gì nữa mà không tự thưởng cho mình một bữa
no nê tại quán ăn ưa thích...Hãy tạm quên cái cân đi và ... ăn thôi!
Hãy ở bên cạnh những người mà chúng ta yêu
quý. Hãy để họ nhắc nhở cho chúng ta biết MÌNH là một phần cuộc sống của họ.
4. Ngừng so sánh
Ngừng so sánh. Không có bất cứ ai trên hành
tinh này giống MÌNH cả và mọi so sánh đều là khập khiễng. Người duy nhất xứng
đáng để TA so sánh chính là bản thân MÌNH mà thôi...
Kết thúc những mối quan hệ khiến chúng ta
“ngộp thở”. Chẳng có lý do gì để chúng ta phải ép bản thân mình gắng gượng duy
trì mỗi quan hệ với những người chỉ nhìn
thôi đã thấy “ghét” cả. Cuộc sống này không đủ dài để chúng ta lãng phí thời
gian với những con người “không xứng đáng” như vây đâu!
Hãy bước ra khỏi “vùng an toàn” của MÌNH và
thử nghiệm những điều mới mẻ. Đôi khi chúng ta sẽ gặt hái được những thành công
ngoài sức tưởng tượng ở những lĩnh vực mà chúng ta chưa từng nghĩ tới trước
đây...
Ngừng việc nhìn vào những quyển tạp chí với
những cô siêu mẫu chân dài hay những anh chàng “sáu múi” cơ bắp cuồn cuộn. Nếu chúng
ta gặp họ ở ngoài đời, thậm chí chúng ta cũng chẳng thể nhận ra đâu, sức mạnh
công nghệ là khó lòng tưởng tượng được.
Chúng
ta biết rằng điều đó sẽ mang lại cho MÌNH niềm cảm hứng vô tận tuy nhiên chúng
ta cũng sợ - nỗi sợ thất bại. Việc của chúng ta là vượt qua nỗi sợ đó và…thành
công!
Học
cách nói “Không”. Đôi khi nói “không” không biến chúng ta thành một con người
tồi tệ mà chỉ chứng minh rằng MÌNH là một người thông minh và điều gì tốt cho
bản thân...
Sẽ có
những lúc chúng ta làm một điều gì đó khiến bản thân xấu hổ, cảm thấy tồi tệ và
áp lực đè nặng. Hãy nhớ rằng chúng ta chẳng thể thay đổi những thứ chúng ta đã
làm trong quá khứ nhưng chúng ta có thể kiểm soát tương lai của mình. Hãy xem
những thất bại như những bài học quý giá và tin tưởng vào khả năng của bản
thân, thay đổi và thích nghi...
Phần IX
Thơ Hãy Yêu Chính Mình
Em Ơi Hãy Yêu Chính Mình!
Em hãy
nở nụ cười cho vầng dương rạng rỡ
Bỏ lại
sau lưng những trăn trở của màn đêm
Hãy nhẹ
nhàng em đừng nói gì thêm
Lắng
nghe cuộc sống trong vườn hoa thân ái
Và em
biết không vì em là con gái
Nên em
càng phải biết yêu thương mình
Mỗi một
ngày em đón một bình minh
Bằng một
câu thơ chứa chan cảm xúc
Cảm ơn
đời em vẫn còn hạnh phúc
Hơn
những mảnh đời bất hạnh ngoài kia
Và em ơi
em hãy lắng nghe kìa
Nghe
nhịp đập con tim mình rất lạ
Hình như
có người vừa đi qua mùa hạ
Gõ cửa
tim em cô bé thích làm thơ
Không
được làm ngơ dù trong cả giấc mơ
Bởi có
thể đó là nụ tình mới
Một ánh
mắt,một nụ cười tươi rói
Dành cho
em cô bé thích làm thơ
Và em ơi
hãy khép lại màn mưa
Mặc áo
ấm lo cho mình trước đã
Là con
gái giữa dòng đời hối hả
Yêu
chính mình người khác mới yêu em
THƠ TỰ
RĂN: ĐỪNG VỘI
Trong
cuộc sống ai cũng từng vấp ngã
Giữa
đường đời sỏi đá những chông gai
Có đôi
lúc ta thấy mình ngây dại
Sống vội
vàng nào nghĩ đến ngày mai
Một lần
sai là một lần thất bại
Khắc
phục mình và nhìn lại nơi ta
Đừng cố
chấp để chân bước sa đà
Một lần
vấp là một lần đau khổ
Đã u mê
thì có lúc phải ngộ
Giải
thoát mình khỏi đau khổ nhân gian
Đời ta
ngắn như ngọn nến rụi tàn
Hãy trân
quý những gì ta đang sống
Ai đang
sống đắm chìm trong tuyệt vọng
Thấy đời
mình như chiếc bóng hoàng hôn
Đừng suy
ngẫm theo lối sống vô hồn
Hãy tự
tin bước đi đừng gục ngã
Đừng oán
trách khi lòng người dối trá
Hãy
buông lơi mọi việc đã trôi qua
Sống vô
tư chẳng vướng bận phiền hà
Đời hạnh
phúc khi lòng ta thanh thản.
HÃY LÀ CHÍNH MÌNH
Đời đôi
lúc khiến ta thật hạnh phúc
Tình với
tiền như khúc nhạc thăng hoa
Có đôi
lúc ta đắm đuối sa đà
Chân vấp
ngã mới nhận ra cuộc sống
Khi vấp
ngã ta chìm trong thất vọng
Miệng
lưỡi đời ai tôn trọng cười khinh
Ai giúp
ta trọn vẹn một chữ tình
Hãy báo
đáp người giúp mình chân thật
Đời vẫn
xem bản thân họ là nhất
Tính ích
kỷ là bản chất con người
Hãy cố
quên ngang trái giọt sầu rơi
Sống vô
ưu giữa dòng đời cay đắng
Tình và
nghĩa ta lặng thầm trao tặng
Người
giúp người nồng thắm trọn nghĩa nhân
Lấy yêu
thương làm món ăn tinh thần
Mãi là
mình mặc nhân sinh thay đổi
Hãy tha
thứ khi người đời lầm lỗi
Đã làm
người ai cũng có lúc sai
Sống
khoan dung sẽ thấy đời tự tại
Luôn mĩm
cười vì ngày mai tươi sáng.
Đời
người ngắn ngủi có bao nhiêu
Trăm năm
nhìn lại khói lam chiều
Gian dối
nhau chi đời đơn điệu
Sống
thật cùng nhau trọn chữ yêu.
ĐỪNG CỐ CHẤP
Con
thuyền đời ra khơi gặp sóng dữ
Hoàn
cảnh nghèo ai cũng giống như ai
Đừng đau
khổ than trách suốt đêm dài
Hãy bước
đi vì ngày mai tươi sáng
Trong
cuộc sống ai biết thù hay bạn
Giữa
dòng đời hoạn nạn sẽ nhận ra
Ai giúp
đỡ hay khoảng cách chia xa
Thì nhận
thức tâm ta luôn đón nhận
Đừng
than trách hay hận thù oán giận
Vì cuộc
đời luôn đổi trắng thay đen
Hãy cảm
nhận khi người khác đê hèn
Và hãy
sống thật tâm không gian dối
Trong
cuộc sống có ai chưa lầm lỗi
Khi biết
sai ta sửa đổi nơi mình
Bậc tài
trí nhận thức luôn anh minh
Đừng cố
chấp đắm mình trong tăm tối.
Nếu đã
biết xác thân này tạm mượn
Đến một
ngày cũng trả lại phù du
Sao
vương vấn trong oán hận tình thù
Hãy
buông bỏ những gì không hạnh phúc
Trong
cảnh sống có vinh rồi có nhục
Hãy hiểu
rằng do nghiệp phước mà ra
Đừng hờn
trách với oán giận bất hoà
Ta hãy
sống với tâm từ bác ái
Cuộc
sống này không gì là mãi mãi
Đời vô
thường được mất thoáng qua thôi
Hãy chấp
nhận khi quá khứ qua rồi
Bao sầu
khổ cho trôi vào quên lãng
Ai đang
sống trong ê chề chán nản
Hãy
quyết tâm đi hết đoạn đường đời
Dù cảnh
đời ngang trái lệ sầu rơi
Hãy vững
bước sẽ đến nơi hạnh phúc.
Trong
cuộc sống, có đôi lần vấp ngã
Giữa
đường đời, sỏi đá những chông gai
Hãy gắng
bước, hướng đến một ngày mai
Vì tương
lai, vì một ngày tươi sáng
Hãy gắng
sống, bớt hận thù thêm bạn
Đừng
giận hờn, đừng chán nản bi quan
Vết
thương lòng, đừng níu giữ buộc ràng
Hãy xả
buông, những trái ngang cuộc sống
Ai từng
sống, trong ê chề thất vọng
Sẽ hiểu
được, đời nào giống khi mơ
Đời đôi
lúc, tàn nhẫn vô bến bờ
Cũng là
nghiệp, là vết nhơ cuộc sống
Hãy gắng
sống, đừng chìm trong ảo mộng
Đừng
than phiền, đừng trông ngóng cao xa
Hãy vị
tha, không oán hận bất hoà
Sống
thật lòng, đậm đà tiếng yêu thương.
Đời người
là bao nhiêu năm
Yêu
thương được mấy, hờn căm làm gì
Sống là
tự nguyện cho đi
Nhận về
chẳng mấy...có gì? Bằng không!
Đất,
trời quá đỗi mênh mông
Lòng
người nhỏ hẹp, sâu nông đoạn trường
Đời
người như một con đường
Ngắn
dài, đèo dốc... lẽ thường quanh co...
Lòng
người khi đói, khi no
Lòng
người sâu thẳm khó dò biển khơi
Kiếp
người chỉ một lần thôi
Bao
dung, bác ái cho đời thêm vui!
Đời
người gần lắm ai ơi!
Chỉ
trong chớp mắt vội rơi xuống mồ
Làm
người đừng có mơ hồ
Nhìn vào
thực tế cơ đồ dựng xây!
Đời thì
có trả có vay
Gieo
phải hạt đắng cho cây ngậm ngùi
Nhặt về
trái độc thế thôi
Đành
rằng nuốt nọc chứ dời cho ai?
Ta người
tay nắm chặt tay
Vượt qua
gian khó chuyển xoay kiếp này
Đời
người là bao nhiêu ngày
Yêu
thương được mấy..? Nợ vay suốt đời.!
Cho được
hãy cứ cho đi,
Nhưng
đừng cho hết những gì trong tay.
Biết đâu
"vạ gió tai bay"!
Mình xin
họ nhớ, mình vay họ đòi.
Cuộc đời
xuống chó lên voi,
Khinh họ
chẳng hẳn nhưng coi tầm thường.
Ở đời
người dại nên thương,
Người
khôn nên học, phải lường kẻ gian.
Ngu rồi
mới trách, mới than,
"Mới
nếu, mới biết" thì tàn tấm thân.
Bèo nước
đừng nghĩ một lần,
Nhận
nghĩa hãy trả, mang ân hãy đền...
Cơ may
có ngóc đầu lên,
Mới
vững, mới mạnh, mới bền, mới lâu!
Cuộc đời
ai biết nông sâu?
An vị
được mãi còn đâu là đời!
Cao sang
cũng sẽ hết thời,
Rồi sẽ
nhận lại những lời đã cho.
Sang
sông hãy nhớ con đò,
Thành
công hãy nhớ người chăm - lo mình.
Sống sao
trọn nghĩa vẹn tình,
Chọn
việc hào hiệp, quang minh mà làm.
Tiền là
phù phiếm đừng tham,
Cờ bạc,
tửu sắc đừng ham mà phiền.
Ác giả
ác báo dĩ nhiên ,
Sống
thiện ắt sẽ gặp hiền mà thôi!
KHÔNG PHẢI TỰ NHIÊN
Không có
gì được gọi tiếng tự nhiên
Mọi khổ
đau ưu phiền hay oán hận
Khiến
bao người phải cam đành chấp nhận
Chẳng vô
tình..nên dạ chớ phân vân
Bởi
chuyện gì đều cũng có nguyên nhân
Hỏi bản
thân chứ không cần ai cả
Luật bù
trừ có vay thì ắt trả
Đó chính
là nhân quả của cuộc đời
Ta cho
đi dù chỉ một nụ cười
Sẽ nhận
về niềm vui hơn gấp bội
Nếu u mê
cứ lầm đường lạc lối
Lúc ê
chề đừng hỏi chữ tại sao
Mỗi con
người ai cũng có niềm đau
Và dòng
lệ tuôn trào khi se thắt
Thì sao
phải sống muôn ngàn vạn mặt
Đừng
mong rằng mình chắc được an nhiên
Chớ bận
lòng hãy cứ để tuỳ duyên
Cho tất
cả muộn phiền không vây lấy
Gieo hạt
nào thì gặt về quả ấy
Vì mọi
điều không phải đến tự nhiên.
Dặn lòng
mình sống phải biết nghĩ suy
Thứ nào
buông và điều gì nên giữ
Luôn
khắc ghi nơi tâm hồn hai chữ
Dù thế
nào sống cứ thật thẳng ngay
Dặn lòng
mình đừng chê trách một ai
Hãy thản
nhiên chớ đoái hoài danh lợi
Đừng
sống vội kẻo lầm đường lạc lối
Muốn
quay về cơ hội chẳng có đâu
Dặn lòng
mình cũng đừng quá khổ đau
Nếu đời
có rơi vào vòng ngay trái
Hãy đứng
lên và bắt đầu làm lại
Sống
trên đời có dại mới lớn khôn
Dặn lòng
mình quý trọng sự sinh tồn
Đừng oán
hờn mà vùi chôn tất cả
Trời
thênh thang đường còn muôn vạn ngã
Người
cho thù ta trả lại thứ tha
Dặn lòng
mình nếu ôm mãi xót xa
Không
những đau mà còn là nhu nhược
Phải
hiên ngang vững đôi bàn chân bước
Chướng
ngại nào cũng cố gắng vượt qua.
Cứ hết
sức bình tĩnh
Giữa
cuộc đời bão giông
Sống cần
có bản lĩnh
Mới xứng
là đàn ông
Hãy hết
sức bình tĩnh
Ý chí
vững như đồng
Ta đã là
người lính
Coi cái
chết như không
Cứ hết
sức bình tĩnh
Giữa
dòng đời mênh mông
Khi tâm
ta thanh tịnh
Thì ta
sẽ yên lòng
Hãy hết
sức bình tĩnh
Việc gì
cũng sẽ xong
Nếu như
ta chân chính
Mọi
người sẽ cảm thông
Cứ hết
sức bình tĩnh
Cuộc đời
ai cũng mong
Sẽ vươn
lên tuyệt đỉnh
Với hạnh
phúc màu hồng
Hãy hết
sức bình tĩnh
Khi tình
mình sáng trong
Sống
không cần toan tính
Cuộc đời
sẽ thành công.
TỰ KHUYÊN
Chớ để
vào tâm chữ hận đời
Mỗi
người một số chẳng hề vơi
Giàu
sang ngất ngưỡng..là do đất
Đói khổ
hàn vi..chắc tại trời
Suốt
kiếp an lành..ngồi hí hửng
Muôn đời
bất hạnh..đứng buồn chơi
Thời nay
vất vả đừng than trách
Cố gắng
cày thêm sẽ rạng ngời..
KHẨU NGHIỆP
Ở đời
nghiệp khẩu nặng thay
Cho nên
phải nói lời hay nhẹ nhàng
Chớ đừng
ăn vội nói càng
Giữ mồm
giữ miệng chớ quàng chớ xiên.
Người ta
tốt xấu chuyện riêng
Nào đâu
ảnh hưởng phước duyên của mình
Không
nên đánh giá phẩm bình
Cũng
đừng làm tội làm tình với ai.
Cũng
đừng soi mói đúng sai
Bĩu bôi
đức hạnh chê bai với người
Bởi vì
thực tế ở đời
Họ còn
có cái cao vời hơn ta.
Không
nên vẻ chuyện gần xa
Bày trò
đánh giá tư gia nhà người
Họ không
dính dấp chuyện đời
Cũng
không quan hệ phí lời hoài công.
Cũng
đừng so đọ viên thông
Thấp cao
học vấn kẻ đông người đoài
Nào ai dám
tự khoe tài
Mênh
mông kiến thức học hoài chẳng xong.
Không
nên tự đắc ngổ ngông
Ra oai
vênh váo phô công khoe tài
Biết đâu
năm rộng tháng dài
Chính
mình thất thế mặt mày để đâu.
Không
nên có thói câu mâu
Phô
trương quá mức nông sâu chẳng màng
Vì mình nhỏ
bé thấp hàng
Ngoài
kia rộng lớn trăm ngàn bao la.
Không
nên dựa dẫm người ta
Bởi vì
cuộc sống phong ba nặng oằn
Ai đều
cũng thãy mong hằn
Bình yên
nhẹ nhõm bụi trần chẳng kham.
Không
nên nổi giận búa phan
Tự nhiên
trút bỏ ưu mang cho người
Vì đâu
ai cũng trong đời
Là con
nợ phải chịu lời khó nghe.
Không
nên cố ý cười chê
Tổn
thương người khác ủ ê đành lòng
Bởi vì
nhân quả theo vòng
Gieo
nhân chịu quả chớ hòng trách ai.
Phần X
Danh ngôn hay về giá trị của bản thân
1, Người
biết yêu bản thân mình không có đối thủ.
2, Bệnh
nhân nào cũng đem theo bên trong người thầy thuốc của chính bản thân mình.
3, Những
đam mê của chúng ta nói lên chính bản thân ta.
4, Người
sáng tác chính bản thân mình thông thái hơn người sáng tác một cuốn sách.
5, Không
có giá trị nào trong cuộc sống trừ những gì ta chọn đặt lên nó, và không có
hạnh phúc ở bất cứ đâu trừ điều ta mang đến cho bản thân mình.
6, Bậc
thềm tiến vào thánh đường của trí tuệ là biết sự ngu dốt của chính mình.
7, Điều
tôi đi tìm không ở ngoài kia, nó ở trong bản thân tôi.
8, Ta
không cần ai nói với mình rằng ta là ai hay mình là điều gì. Ta là chính con
người mình!
9, Chúa
giúp người biết tự giúp mình.
10, Học…
học để là chính mình, và học để từ bỏ với vẻ thanh cao những gì không phải là
mình.
11, Luôn
luôn mơ và nhắm cao hơn khả năng của bản thân. Đừng bận tâm tới việc làm tốt
hơn những người đương thời hay những người đi trước. Hãy cố để tốt hơn chính
mình.
12, Khi
ba mươi tuổi, người ta nên biết rõ mình như trong lòng bàn tay, biết rõ con số
cụ thể của những khiếm khuyết và phẩm chất của mình, biết mình có thể đi xa bao
nhiêu, đoán trước những thất bại – là chính bản thân mình. Và trên hết, chấp
nhận những điều đó.
13, Tôi
tin rằng cuộc sống là một chuyến hành trình, thường khó khăn và đôi khi tàn
nhẫn không ngờ, nhưng chúng ta đều được chuẩn bị tốt cho nó nếu chúng ta biết
nắm lấy tài năng của bản thân và cho phép chúng nảy nở.
14,
Không dễ để tìm hạnh phúc trong bản thân mình, và không thể tìm thấy nó ở đâu
khác.
15,
Không một ai có thể làm cho Ta cảm thấy mình thấp kém nếu không có sự đồng ý
của ta.
16,
Thành công và hạnh phúc nằm trong mình. Quyết tâm hạnh phúc, và niềm vui sẽ đi
cùng ta để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lại nghịch cảnh.
17,
Tương lai của mình phụ thuộc vào rất nhiều điều, nhưng chủ yếu là vào ta.
18,
Chiến thắng bản thân là chiến thắng tốt và cao quý nhất; bị đánh bại bởi bản
tính của mình là thất bại tồi tệ và nhục nhã nhất.
19, Nỗi
đau khổ sâu sắc nhất là nhận ra ta chính là nguyên nhân chủ yếu gây ra tất cả
những bất hạnh của ta.
20, Hãy
đọc bản thân thay vì đọc sách. Chân lý không nằm bên ngoài, đó chỉ là trí nhớ,
không phải trí tuệ. Trí nhớ mà không có trí tuệ giống như cái phích nước rỗng –
nếu ta không đổ đầy nó, nó vô dụng.
21, Hạnh
phúc lớn nhất ở đời là có thể tin chắc rằng ta được yêu thương – yêu vì chính
bản thân ta, hay đúng hơn, yêu bất kể bản thân ta.
22, Ngay
bây giờ ta đã có trong mình mọi thứ ta cần để đối phó với bất kỳ điều gì mà thế
giới ném vào mình.
23, Tôi
là chính bản thân tôi. Tôi thích điều tôi thích. Tôi yêu điều tôi yêu. Tôi làm
điều mình muốn làm. Tránh ra và chấp nhận đi. Đây là cuộc đời tôi, không phải
của ai khác.
24, Sống
như chính mình trong một thế giới luôn cố biến mình thành người khác là thành
tựu lớn nhất.
25, Con
người chỉ là sản phẩm của cách mình suy nghĩ. Ta nghĩ gì, mình sẽ trở thành cái
đó.
26, Đừng
bao giờ nói về mình những điều mình không muốn trở thành hiện thực.
27, Ta
có thể học được từ thầy giáo, nhưng ta sẽ phải tự học rất nhiều với bản thân,
ngồi đơn độc trong một căn phòng.
28, Hãy là bạn với chính mình,
rồi người khác sẽ đến.
29, Có
một điều mà chúng ta có thể làm được tốt hơn bất cứ ai khác: chúng ta có thể là
chính mình.
30,
Chừng nào một người vẫn còn khả năng tự làm mới bản thân, anh ta vẫn còn đang
sống.
31, Là
con người, sự vĩ đại của chúng ta không nằm nhiều ở việc cải tạo thế giới – đó
là thần thoại của thời đại nguyên tử – mà nằm ở khả năng ta cải tạo chính mình.
32, Hãy
nghĩ về … thế giới ta mang trong bản thân mình.
33, Tôi
muốn thay đổi thế giới. Nhưng tôi phát hiện ra điều duy nhất mình có thể chắc
chắn làm thay đổi là chính bản thân mình.
34, Có
ba thứ cực kỳ cứng: thép, kim cương, và tự thấu hiểu bản thân.
35, Hãy
là chính mình và nói điều ta muốn nói. Bởi những người thấy phiền lòng chẳng có
ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng.
36, Hãy
quan sát tất cả mọi người, bản thân mình nhiều nhất.
37, Chỉ
tới khi lạc lối chúng ta mới bắt đầu hiểu bản thân mình.
38, Hãy
làm điều không ai khác có thể làm cho mình. Bỏ qua mọi điều khác.
39,
Người đòi hỏi ở cuộc đời không gì hơn là sự cải thiện chính bản thân mình… ít
bỏ lỡ và lãng phí cuộc đời mình hơn bất cứ ai.
40, Một
người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm
nhiều thứ quý giá khác nữa.
41, Chỉ
qua niềm vui và đau khổ mà con người thấu hiểu bản thân và vận mệnh của mình.
Người ta học được cần phải làm gì và cần phải tránh gì.
42, Tôi
không cảm thấy cần biết chính xác tôi là ai. Điều thú vị chính trong cuộc sống
và trong công việc là trở thành con người khác với khởi điểm của ta.
43, Sự
đua tranh nằm trong chính chúng ta. Tôi cố gắng tốt hơn có thể. Tôi chiến đấu
với chính mình, không phải chống lại người khác.
44, Điều
ta nghĩ về bản thân quyết định số phận ta.
45, Sự
phản bội không làm tổn thương mình, điều làm tổn thương ta, là mình quá để tâm
tới chuyện đó.
Chia tay không làm tổn thương ta, điều làm tổn
thương mình, là hồi ức.
Tình yêu
đi đến đoạn kết không làm tổn thương mình, điều làm tổn thương ta, là hy vọng.
Ta luôn nghĩ rằng mình bị tình cảm làm tổn
thương, thế nhưng thực ra người có thể làm tổn thương đến mình, vĩnh viễn chỉ
có bản thân ta mà thôi.
Vậy nên, cảnh giới cao nhất của một con
người, không phải là toàn tâm toàn ý để yêu một người, mà là tự mình sống tốt
cuộc đời của mình, đừng phụ thuộc vào bất kỳ một ai.
46, Ai
cũng nghĩ con người là phàm tục, trừ chính mình.
47,
Chúng ta không bao giờ bất mãn với người khác hơn khi chúng ta bất mãn với
chính bản thân.
48,
Chúng ta đều có thể tìm được người dẫn đường tốt hơn bất cứ ai trong bản thân
mình, nếu chúng ta chịu nghe theo nó.
49, Cuộc
đời tựa như viên đá mài, chính ta và chỉ ta là người quyết định viên đá ấy mài mình
chẳng còn gì hay làm ta sáng bóng.
50,
Không gì có thể mang cho ta sự yên bình trừ chính bản thân mình.
52, Người ta thường nghĩ rằng thế giới, môi trường, các mối quan hệ ngoại thân là những điều đứng chắn trên đường họ đi tới sự phát đạt… nhưng tới cuối cùng thì luôn luôn là chính bản thân đứng chắn đường mình.


.jpg)









Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét