Thứ Hai, 18 tháng 1, 2021

KHÔNG HÃM HẠI NGƯỜI KHÁC

 HÃM HẠI 

Ý nghĩa của từ hãm hại là gì:

hãm hại nghĩa là gì

-Làm hại, giết chết bằng thủ đoạn ám muội.

-Làm hại, giết chết bằng thủ đoạn ám muội: Kẻ địch hãm hại tù chính trị trong ngục tù hãm hại lẫn nhau

- Dùng mưu kế, thủ đoạn để làm hại bị kẻ xấu vu oan hãm hại ngấm ngầm hãm hại

Trên đây là những kiến thức khoa bảng về : làm hại ; còn bây giờ !

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

“Những người mình gặp trên đường đời sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Dù tốt hay xấu, họ cũng tặng mình những kinh nghiệm sống hết sức tuyệt vời. Chính vì thế, đừng nên lên án, chỉ trích hay than phiền ai cả. Thậm chí, nếu có ai đó làm tổn thương mình, phản bội mình hay lợi dụng lòng tốt của mình thì xin hãy cứ tha thứ cho họ. Bởi vì có thể, chính nhờ họ mà mình học được cách khoan dung.Chỉ trích một người là việc không khó. Vượt lên trên sự phán xét ấy để cư xử rộng lượng, vị tha mới là điều đáng tự hào.”

Các Con Cháu của Ta!

Cổ nhân có câu “gieo nhân nào gặp quả đó”, kẻ nào hành ác, hãm hại người khác, thì cuối cùng cái ác đó chính là sẽ quay lại đối với mình. Câu chuyện dưới đây ta được nghe khi ta sang Trung Quốc học theo chương trình của IMF: Nhân quả báo ứng: Hãm hại người khác chính là tự hại bản thân mình;  là lời cảnh tỉnh cho những ai luôn đố kỵ và tìm cách hãm hại người khác.

Tại Trường Thủy Đường, phủ Gia Hưng, tỉnh Triết Giang, có một phú ông, họ Kim tên Chung, gia tài triệu nén, người đời đều gọi là viên ngoại. Tính tình bủn xỉn.

Bình thường Kim Chung luôn có năm điều hận. Đó là năm điều nào? Thứ nhất hận trời, thứ nhì hận đất, thứ ba hận gia đình, thứ tư hận cha mẹ, thứ năm hận hoàng đế.

Ông hận trời, hận trời một năm không phải là 6 tháng, tại sao còn có thêm gió thu đông lạnh, khiến người ta sợ lạnh phải mua thêm quần áo để mặc. Ông hận đất, ghét đất khiến cây cối sinh trưởng không đúng ý ông, nếu đúng ý ông, thân thẳng tròn đều, được vậy thì cây có thể làm cột nhà luôn, nhánh cây làm khung nhà, dễ dàng làm kèo, không cần phải có thợ gia công nữa. Ông hận những người thân của mình, hận bản thân không biết viết văn, một ngày không ăn cơm thì bị đói. Ông hận cha mẹ, để lại nhiều bạn bè thân thích, khi họ đến nhiều làm tốn tiền trà nước. Ông hận hoàng đế đã phân chia cho tổ tiên ông đất đai lại còn thu thuế của ông.

Không chỉ có ngũ hận, mà Kim Chung còn có bốn điều oán. Oán bốn sự việc rất bình thường. Là bốn sự oán nào đây? Thứ nhất là oán núi đồng của Đặng gia, thứ hai là oán huyệt vàng của Quách Gia, ba là oán chậu châu báu của Thạch Sùng, bốn là oán ngón tay chỉ đá thành vàng của tổ sư Lã Thuần Dương.

Bởi vì bốn điều oán và năm điều hận này mà tâm trạng luôn cảm thấy không đầy đủ. Luôn muốn tích tài vật, ngày đêm không yên. Đúng là “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”. Chính vì thế nên người dân vùng đó đã đặt cho ông ta một cái tên, gọi là Kim Lãnh Thủy, hay còn gọi là Kim Bác Bì.

Những người ông ta đặc biệt không thích là các tăng nhân. Trên thế gian chỉ có tăng nhân là sướng, không có những thứ của tục gia, không phải đi bố thí. Cho nên Kim Lãnh Thủy vừa nhìn thấy tăng nhân là không thích, trong lời nói của ông ta đầy những ý tứ chỉ trích. Ở gần nơi ở của ông ta, có một Phúc Thiện Am. Kim viên ngoại lúc này đã 50 tuổi, trước giờ không bỏ một đồng tiền nào để thắp hương cho Am. Vợ của ông, có cùng ngày tháng năm sinh với viên ngoại, chỉ không cùng giờ, bà thường ăn chay và yêu những điều tốt đẹp.

Kim viên ngoại thích vợ ăn chay, nhưng ghét vợ làm việc thiện. Vì đã bốn mươi tuổi mà chưa có con cái. Đơn thị đã giấu chồng, lấy chiếc kẹp tóc 20 lạng vàng, đem bố thí cho lão tăng nhân ở Phúc Thiện Am, xin ông ta tụng kinh cầu Phật giúp sinh hạ con trai. Phật môn hữu ứng, quả nhiên sinh được hai người con, hơn nữa còn rất khôi ngô tuấn tú. Bởi vì do cầu xin tại Phúc Thiện Am mà được, nên đặt tên đứa lớn là Phúc Nhi, đứa nhỏ là Thiện Nhi. Đơn thị sau khi có được hai người con, thường xuyên giấu chồng, đem củi đem cơm tới quyên góp cho Phúc Thiện Am, cúng dường cho vị tăng già. Kim viên ngoại tình cờ nghe được phong thanh, liền mắng trời chửi đất, phu thê không thèm nhìn mặt nhau, cãi nhau đến khi ông ta mệt mới thôi. Mà không chỉ có một lần. Chỉ vì Hồn gia (người vợ) cũng là một người rất ngang bướng, sau khi cãi nhau, vẫn theo ý mình mà làm.

Năm đó, phu thê họ tổ chức lễ mừng thọ 50, Phúc nhi năm đó 9 tuổi, Thiện Nhi được 8 tuổi, đều đã đi học, thập toàn thập mỹ. Vào sáng hôm sinh nhật của mình, Kim viên ngoại sợ người thân tới mừng thọ, ông dự tính sẽ đi trốn. Đơn thị góp chút bạc, tặng Am giúp làm một bàn thờ chay. Một là để mừng thọ cho cặp vợ chồng già, hai là để mừng con trai trưởng thành, hoàn thành tâm nguyện. Trước đây bà cũng đã nói qua việc này với chồng, nhưng ông chồng không chịu nên đành lấy của cải tư trang trong phòng riêng để làm. Đêm đó, bà cùng hòa thượng đặt các Phật Đèn, cầu hương hỏa đạo nhân đến Kim gia, hỏi Kim phu nhân cần mấy đấu gạo lức. Đơn thị mở cửa trộm lấy ba đấu gạo, đưa cho đạo nhân. Ngay sau đó Kim viên ngoại quay về, Đơn thị vẫn đang ở cửa kho để khóa cửa. Bị chồng bắt gặp, lại còn nhìn thấy vài hạt gạo rơi dưới đất, biết là vợ lấy đồ ở nhà đi làm việc tư. Ông tức quá định hét lên nhưng lại nghĩ: “Hôm nay là ngày vui, đồ của anh chị đều bị bà ta đem cho rồi, cũng không đòi lại được, đành nuốt nước bọt chịu đựng vậy”, ông bèn cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng cả đêm không ngủ, Kim Chung nghĩ đi nghĩ lại: “Làm thế nào để tên hòa thượng kia không đến nhà ta gây loạn nữa. Lão đúng là một con ma phá hoại gia đình ta, chỉ trừ khi con lừa trọc đó chết, chứ ta quyết không tha”. Ông ta hận là chưa nghĩ ra kế sách nào cả.

Đến giờ Thiên Minh, lão hòa thượng dẫn theo một đồ đệ tới trả lễ. Thực ra vị hòa thượng này cũng rất sợ Kim Lãnh Thủy, nên chỉ đứng ở ngoài cửa nhìn vào. Kim lão gia từ sáng sớm đã nhìn thấy, nhau mày khó chịu, bỗng chợt nghĩ ra một kế. Ông lấy mấy đồng xu, đi ra trung tâm thị trấn từ cửa bên, rồi tới hiệu thuốc mua một ít thạch tín. Sau đó đi qua cửa hàng của Vương Tam Lang mua ít điểm tâm, đến nơi thì thấy Vương Tam Lang đang chưng một khay bột mỳ, nhào một bát đường trắng để làm nhân bánh. Kim Lãnh Thủy lấy trong ống tay áo ra 8 xu đặt trước quầy và nói: “Tam Lang cầm tiền đi, làm cho ta bốn cái bánh to một chút, cho nhân ít thôi, nhớ để một chỗ trống, để ta tự tay cho thêm nhân vào”. Vương Tam Lang không nói gì, trong tâm thầm nghĩ: “Một người có tiếng như Kim Lãnh Thủy, Kim Bác Bì, từ khi mình mở cửa hàng điểm tâm, mấy năm nay chưa nhìn thấy người nhà ông bỏ một xu nào để ăn. Hôm nay ngày đẹp trời, lại đến cho mình đến 8 xu. Ông ta là khách sộp, mình cho ông ta thêm một chút nhân, để lần sau ông ta tới làm khách ruột ở quán của mình”. Vương Tam Lang lấy bột mỳ trắng như tuyết ở trong khay ra làm vỏ, rồi nói với Kim Lãnh Thủy “viên ngoại xin ngài đợi một lát”.

Kim Lãnh Thủy rắc thạch tín vào trong bánh, sau đó cho thêm nhân vào, làm thành chiếc bánh hoàn chỉnh, cuối cùng đánh ký hiệu vào bánh. Ông làm liền bốn cái như thế, đợi chủ tiệm luộc chín sau đó cho vào ống tay áo, rời khỏi cửa tiệm của Vương Tam Lang, đi bộ tới cửa nhà mình. Lúc đó hai thầy trò hòa thượng đang ngồi trong sảnh uống trà, Kim lão gia nhìn thấy rất vừa ý, đi vào nhà trong nói với Hồn Gia: “Hai vị sư phụ từ sáng sớm đã đến, sợ rằng bụng đã đói rồi. Vừa có mấy người hàng xóm mời tôi ăn điểm tâm, tôi thấy bánh rất ngon bèn mua lấy 4 cái, sao không mang ra mời 2 vị sư phụ nhỉ?”. Đơn thị mừng thầm khi thấy chồng mình nhân tâm hướng thiện, lấy một cái đĩa hồng châu, bày 4 cái bánh ra đĩa, gọi nha đầu bê ra ngoài. Vị hòa thượng nhìn thấy viên ngoại đã về nhà, không dám ở lại lâu, không có tâm trạng nào ăn bánh. Thấy nha đầu mang ra rồi, hiểu được ý tốt của Kim phu nhân, cũng không đành từ chối bèn lấy 4 cái bánh cho vào ống tay áo, nói cảm ơn, rồi đi ra khỏi cửa quay trở về am. Kim lão gia mừng thầm trong bụng, lần này chắc lão hòa thượng không thể sống tiếp.

Lại nói về hai đứa trẻ nhà Kim gia, học ở trên xã, khi được tan học thường đến am để chơi đùa. Đêm hôm đó, chúng lại đến am. Lão hòa thượng nghĩ: “Hai đứa nhỏ nhà Kim gia thường đến đây mà chẳng có gì mời chúng. Hôm nay Kim phu nhân biếu tặng mình bốn cái bánh vẫn chưa động đến, vẫn còn để trong tủ, sao không mang ra cho chúng, mời chúng ăn bánh uống trà nhỉ?”. Ông bèn bảo đệ tử lấy bốn chiếc bánh trong tủ ra, đến nhà bếp nướng lên cho vàng, nóng lên rồi mang thêm hai cốc trà đặt ở trong phòng, sau đó mời hai vị tiểu quan nhân ăn bánh uống trà. Hai đứa trẻ đang chơi nghịch, đang lúc bung đói, nhìn thấy bánh nóng hôi hổi, mỗi đứa hai cái, ăn hết sạch. Khi chưa ăn thì vẫn bình thường, vừa mới ăn vào: cảm tưởng như thể có một ngọn lửa thiêu đốt trong tâm can, bụng đau như bị hàng vạn ngọn giáo đâm vào.

Hai đứa trẻ cùng kêu đau bụng một lúc. Người đầy tờ đi theo hai đứa trẻ hốt hoảng nói cần đưa chúng về nhà. Hai đứa trẻ đau đến mức không làm gì được nữa, chân cũng không đi nổi nữa. Lão hòa thượng cũng rất lo lắng, nhưng chẳng biết nguyên cớ do đâu, chỉ biết gọi hai đệ tử lại, mỗi người bế một đứa, nhờ người đầy tớ dẫn đường, đưa hai đứa trẻ về nhà Kim viên ngoại, sau đó hai vị tăng nhân tự quay trở về.

Hai vợ chồng Kim gia ngạc nhiên, hoảng hốt gọi người đầy tớ ra hỏi rõ sự tình. Người đầy tớ nói: “Hai đứa trẻ đã đến Phúc Thiện Am, ăn bốn cái bánh, sau đó bụng bắt đầu đau. Lão sư phụ nói: Mấy chiếc bánh này là do gia đình nhà ta gửi tặng ông, ông không nỡ ăn. Cho nên lấy ra tặng lại cho hai vị tiểu quan nhân”.

Kim viên ngoại lúc này đã biết rõ sự việc, đành đem sự tình ông hạ độc thạch tín nói cho Hồn Gia Đơn thị biết. Đơn thị tâm tình càng hoảng loạn, bèn lấy nước lạnh cho hai đứa nhỏ uống. Làm thế nào để chúng tỉnh lại bây giờ? Ngay sau đó hai đứa trẻ thất khướu chảy máu, thật đau thương làm sao, chốc lát đã trở thành thây ma chết yểu.

Đơn thị muôn vàn khó khăn, cầu mong mãi mới được hai đứa con, giờ người chồng bất nhân lại tự đầu độc chết con mình. Giờ có đánh mắng cũng vô ích. Bà đau đớn không chịu nổi, cay đắng không nói hết, liền đi vào trong phòng, lấy dây thắt eo lưng treo cổ tự sát.

Kim viên ngoại khóc thương hai đứa con xong, đành nuốt lệ đi vào phòng định bàn bạc với vợ. Nhìn thấy cảnh tượng vợ treo cổ tự tử, sợ hãi gần chết, liền đổ bệnh nằm liệt giường, không tới 7 ngày sau cũng qua đời.

Những người trong dòng họ Kim thị, bình thường rất hận Kim Lãnh Thủy, ghét sự bủn xỉn của Kim Bác Bì, nhân dịp này, từ lớn đến nhỏ đều rủ nhau tới, lấy hết sạch đồ đạc trong nhà của ông ta.

Gia tài triệu bạc nén của Kim Lãnh Thủy viên ngoại từ đó mà mất hết. Danh tiếng của Kim viên ngoại giờ trở thành ác danh “tự ăn quả đắng do mình trồng”. Đây chính là báo ứng của việc không hướng thiện mà hành ác vậy!

Các con nghĩ sao sau khi nghe xong câu chuyện ta vừ kể ; có phải ta đặt tựa chuyện : Nhân quả báo ứng: Hãm hại người khác chính là tự hại bản thân mình, là chấp nhận được.

Người bảo ông điên, ông chẳng điên

Ông thương ông tiếc hoá ông phiền

Kẻ yêu người ghét hay gì chữ

Đứa trọng thằng khinh chỉ vì tiền

Ở bể ngậm ngùi cơn tới lạch

Được voi tấp tểnh lại đòi tiên

Khi cười khi khóc khi than thở

Muốn bỏ văn chương học võ biền!

(Tế Xương)

 Các Con cháu của ta !

Chắc các con có nghe : Luật nhân quả . Theo ta :Con người dù nghèo nhưng biết tu nhân tích đức, tin sâu nhân quả thì cuộc sống vẫn giá trị và quý báu hơn vì có thể đóng góp nhiều lợi ích cho nhân loại.

Nhân quả rất công bằng và sòng phẳng, ai gieo nhân tốt thì gặt quả tốt, ai gieo nhân xấu thì chịu quả xấu khi hội đủ nhân duyên.

Nhân tâm vu khống để người khác bị tù tội oan hoặc rất nhiều nguyên nhân khác như cướp của giết người, tham nhũng, bóc lột của người khác, lãng phí của công, thụt két công quỹ, giựt nợ, lường gạt, ghen tuông, đánh đập người vô cớ, bạo hành trong gia đình, nghiện ngập ma túy, say sưa nên làm bậy… Vô số những ác nghiệp như thế không sao kể hết mà kết thành vòng lao lý, tù tội. Hiện tại tệ nạn xã hội lan tràn đã đến hồi báo động vì chương trình giáo dục của ta chưa được hài hòa, chừng mực. Kính mong sao chính quyền các cấp vì sự nghiệp và tương lai lâu dài của đất nước mà đưa giáo lý “Thiền Nhân” phổ cập hóa nhân gian. Số đông những người có “Tâm”  từng bước đã và đang làm việc này để xây nhịp cầu nối kết yêu thương, sẻ chia cuộc sống vì tình người, tình nhân loại trong cuộc sống.

Chết đói là một quả báo vô cùng đau khổ, thân thể tiều tụy, chết dần chết mòn theo thời gian chẳng khác nào kiếp ngạ quỷ lang thang, đói khát vô cùng, muốn ăn mà ăn chẳng được vì miệng nhỏ như cây kim, bụng lớn như cái trống chầu. Vì quả báo do tham lam, bỏn xẻn mà phải chịu đói khát như bà Thanh Đề mẹ của tôn giả Mục Kiền Liên, lúc sống tạo nhiều ác nghiệp nên chết bị đọa làm quỷ đói. Mục Liên xin được bát cơm hai tay dâng mẹ, bà một tay che cơm, một tay bốc ăn vì sợ quỷ khác thấy xin; nhưng nghiệt ngã thay, cơm hóa thành lửa, bà ăn không được nên khổ sở vô cùng. Còn việc lấp hang rắn chuột hay hủy hoại lương thực thực phẩm của người khác thì ngày nay phải chịu quả báo chết khát, chết đói là vậy. Năm 1945 tại miền Bắc nước ta bị chết đói gần hai triệu người do phát xít Nhật gây nên. Nhân quả rất công bằng và sòng phẳng, ai gieo nhân tốt thì gặt quả tốt, ai gieo nhân xấu thì chịu quả xấu khi hội đủ nhân duyên. Người Có “Tâm” chân chính hãy nên tin sâu nhân quả và tin chính mình là chủ nhân ông của bao điều hoạ phúc.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

Biết khen ngợi và cảm ơn những người xung quanh một cách chân thành chính là chiếc đũa thần tạo nên nên tình thân ái và nguồn động viên tinh thần to lớn. Đó là niềm vui rằng mỗi người đang được quan tâm, công nhận và yêu thương. Mỗi người được khen ngợi chân thành sẽ tự nhiên sửa đổi những tính xấu để trở nên hoàn thiện hơn.

“Động cơ thúc đẩy sâu sắc nhất trong bản chất con người là sự khao khát được thể hiện mình.”

Người Có “Tâm” giữ gìn 5 giới cấm trọn vẹn thì đời này, đời sau sống đi đến đâu cũng gặp người giúp đỡ tận tình vì không có tâm lấn lướt, âm mưu, hãm hại người nên sống chỗ nào cũng dễ dàng, thuận tiện.

Vì sống hay ăn không chịu làm ; muốn giàu nhanh có một bộ phận không nhỏ trong xã hội loài người đã tàn phá thiên nhiên ;hệ lụy của việc họ làm đã gây ra cho bao nhiêu người tốt phải gánh chịu như : hạn hán , lũ lụt , sa mạc hóa,sút đất, động đất ,sóng thần ….. Con người là một sinh vật cao cấp nhất trong các loài nhờ có óc suy xét, tìm tòi, nghiên cứu, phát minh những tiện nghi vật chất để phục vụ cho nhân loại. Chính vì con người có hiểu biết nhờ quán chiếu mà biết soi sáng mọi sự vật, nếu đi theo chiều hướng tốt đẹp thì giúp nhân sinh sống an bình, hạnh phúc; ngược lại nếu theo chiều hướng si mê, chấp ngã nên muốn chiếm hữu sẽ làm muôn loài chịu nhiều đau khổ, khi đã ác thì cùng hung cực ác không loài nào bằng. Thế giới này 5 loài cùng chung ở nên tương tàn, tương sát lẫn nhau để bảo tồn mạng sống. Lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu và cứ như thế ăn nuốt lẫn nhau nên nhân quả thù nghịch vay trả không có ngày cùng. Chính vì thế mà thế giới luôn xảy ra chiến tranh, binh đao, sóng thần, động đất, thiên tai lũ lụt không có ngày thôi dứt vì nghiệp giết hại mà ra.

Nhiều người suốt đời bôn ba chỗ này, chỗ kia để làm ăn sinh sống mà chẳng bao giờ được cơm no áo ấm, lại hay thiếu trước hụt sau. Thường kẻ nghèo nàn, thiếu thốn dễ trở thành người tội lỗi vì họ lúc nào cũng tìm cách mưu hại người, thành ra càng khốn khổ hơn. Lẽ đời ở hiền thì gặp lành, gieo gió thì gặt bão. Người bần cùng khốn khổ giống như người từ chỗ tối đi vào chỗ tối, nếu không gặp được thầy lành bạn tốt thì chắc chắn suốt đời, suốt kiếp họ bị chìm đắm trong biển khổ sông mê. Người Có “Tâm” giữ gìn 5 giới cấm trọn vẹn thì đời này, đời sau sống đi đến đâu cũng gặp người giúp đỡ tận tình vì không có tâm lấn lướt, âm mưu, hãm hại người nên sống chỗ nào cũng dễ dàng, thuận tiện.

Lưu Ý Trong Quá Trình Sống

Sống nên biết mình là ai

Đừng làm cha mẹ, đêm dài âu lo.

Sống nên có nhận có cho

Người cho người nhận, nào lo thiệt thòi.

Sống nên bỏ thói đua đòi

Chạy theo vật chất, sầu lo đêm ngày.

Sống nên tạo công đức dày

Cho con cho cháu, sau này hưởng lây.

Sống nên thấy khổ giúp ngay

Tâm luôn hướng thiện, nạn tai giải trừ.

Sống nên rộng lượng nhân từ

Vị tha tất cả, thói hư người đời.

Sống nên đạp đất đội trời

Hiên ngang khí phách, một đời sạch trong.

Sống nên ăn ở một lòng

Ăn ở sau trước, chẳng vòng chẳng vo.

Sống nên phân biệt chính tà

Tránh xa người xấu, mới là người khôn.

Sống nên nhỏ tiếng ôn tồn

Đừng nên quác mắng, cho hồn thảnh thơi.

Sống nên có làm có chơi

Đừng nên mê ngủ, chơi bời thâu đêm.

Ta đặt vấn đề vậy đó ; Đó là : Quả báo của việc làm ác

Các Con Cháu Của ta à!

Có người nhờ các con giúp đỡ, họ mong các con giúp hết 10 phần, nhưng có con chỉ giúp 7 phần, đối phương nghĩ các con không có thành ý, đã không cám ơn các con, còn nghĩ các con nợ anh ta 3 phần. Có rất nhiều người, làm ân báo oán, việc như vậy ở đời rất thường thấy.

Tâm hại người không nên có, nhưng tâm phòng người nhất định phải có: Đừng để lòng tốt của các con nuôi dưỡng uổng phí cho một con "ma cà rồng"

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

Đừng ngắt lời người khác và cũng không bao giờ cắt đứt suy nghĩ của họ.Hành động đó làm nhiều người tức giận. Nếu các con gặp vấn đề này thì hãy đọc lại bài thực hành 3 (lắng nghe thật sự). Sau đó, tạo ra bề ngoài mới cho chính mình nói lên rằng " Im lặng và lắng nghe đi!"

1.Trên đời này, thứ khó đo lường nhất chính là lòng người.

Có lẽ có rất nhiều người ở đây đã từng là người bị hại và bị chơi khăm bởi chính những người quen biết, bạn bè thân thiết hoặc là những người mình từng giúp đỡ, đúng không?

Trước tiên,Ngọc Minh ta xin được kể một câu chuyện ngắn, có thể gọi tên là "Con lạc đà và thước đo của sự lương thiện."

"Vào một đêm mùa đông lạnh lẽo, gió lạnh thổi tới, có một người “trời” đang chuẩn bị nghỉ ngơi trong một chiếc lều ấm áp.

Đột nhiên, có một con lạc đà đứng bên ngoài kéo rèm cửa lều của người “trời” và nói một cách đáng thương rằng bên ngoài trời quá lạnh, hy vọng người chủ lều có thể thương tình cho phép nó được đưa đầu vào để sưởi ấm một chút.

Người “trời” tốt bụng đã đồng ý lời thỉnh cầu của con lạc đà.

Không lâu sau, con lạc đà lại xin được đưa cổ, chân trước và nửa thân vào lều. Người “trời” cũng không đành nhẫn tâm từ chối, nên cũng đã đồng ý.

Nhưng lợi dụng lòng tốt của người “trời”, con lạc đà kia ngày càng trở nên quá đáng. Cuối cùng, nó chui cả người vào trong lều, và ép người “trời” ra khỏi lều, còn nó thì nằm bên trong tận hưởng căn lều ấm áp."

Người “trời” là người tốt, lương thiện, bởi vì anh ta giúp đỡ con lạc đà mà không cần điều kiện gì khác, cũng không nghĩ xem việc đó có hại đến lợi ích của mình hay không. Anh ta chỉ hết lòng giúp người theo bản năng, nhưng cuối cùng ngay cả lời cám ơn còn không nhận được, lại mang tổn thương về người.

Có đôi lúc, sự thiện lương và đơn thuần của các con lại không phải việc tốt, bởi vì sẽ có một số người lợi dụng điều đó để chiếm lợi từ các con, làm các con tổn thương xong, họ còn mắng các con ngốc.

Trong "Tình yêu ma cà rồng" có một câu nói thế này: "Bất kỳ mối quan hệ nào cũng vậy, có thể nuôi dưỡng các con, cũng có thể bòn rút từ các con."

Do đó, lòng tốt của các con cần phải có chừng mực và sự sắc bén khi nhìn người. Giúp đỡ người khác là tốt, nhưng đừng để bản thân bị lợi dụng, bị tổn thương.

Khi ra khỏi nhà, mọi việc đều phải khoan dung, nhẫn nhịn, chịu chút thiệt thòi thì được coi là "Phí học trường đời" rẻ nhất rồi.

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, lùi một bước là bầu trời.

Tuyệt đối đừng nóng giận, đánh nhau, chỉ dễ gây tai vạ và kéo thiệt thòi vào người.

Con người sống ở trên đời

Miệng hay trách móc, đất trời không thương.

Tai ương xui rủi ven đường

Đau thương buồn khổ, miệng vương trách hờn.

Phật trời ban phát tình thương

Chúng ta làm ác, nên đường chông gai.

Lệ rơi máu chảy trách ai

Thân làm muôn việc, tội gây do mình.

Miệng thì oán trách thần linh

Chẳng thương chẳng giúp, cho mình an vui.

Luân thường nhân quả ai khui

Tự mình tạo nghiệp, thân vùi vương mang.

Cớ sao oán trách lầm than

Thánh thần Đức Phật, vô can chuyện mình.

Tự mình gieo nghiệp không rời

Ắt chịu hậu quả, luật trời không dung

2. Bạn tôi, điển hình của sinh viên 3 tốt:

Nhiệt tình, lương thiện, hiền. Khi còn ở ký túc xá, cô ấy không chỉ làm hết việc dọn dẹp trong phòng mỗi ngày, còn giúp các bạn cùng phòng làm rất nhiều việc như lấy bưu kiện, mua cơm hộp mỗi ngày, làm bài hộ,...

Lâu dần, bạn cùng phòng cô ấy cho rằng những thứ cô ấy đã làm là việc hiển nhiên. Quét dọn, lau phòng, đổ rác lại trở thành công việc riêng của cô ấy, không có ai có ý thức phụ giúp. Thậm chí đồ đạc cá nhân còn bị "mượn" mà không xin phép.

Tính cách khiêm nhường và lương thiện quá mức của cô ấy trong mắt người khác lại biến thành một kẻ ngốc không biết đấu tranh.

Mãi đến một ngày nọ, mấy bạn cùng phòng cô ấy uống rượu la hét ầm ĩ trong phòng, còn đổ rượu lung tung lên giường cô ấy, khi quản lý ký túc xá đến kiểm tra lại đổ thừa do cô ấy xúi giục, hại cô ấy bị người quản lý mắng cho một trận, lúc đó cô ấy mới tỉnh ngộ.

Cô ấy quyết định chuyển ra ngoài sống phòng trọ một mình.

Đối với những người biết điều biết chuyện, các con chỉ cần giúp họ một lần, họ đã ghi ơn tạc dạ trong lòng, và rất ngại làm phiền các con thêm lần hai.

Chúng ta đều biết lương thiện là một đức tính tốt, ngay từ nhỏ khi học môn Đạo đức chúng ta đã được dạy phải biết giúp đỡ, đối xử tốt bụng, khoan dung với người khác. Nhưng có đôi khi, sự tử tế và nhượng bộ của các con không đổi lấy sự biết ơn, mà trái lại chỉ là sự đòi hỏi vô độ từ phía đối phương.

Xã hội ngày nay, người tử tế, lương thiện thường rất dễ bị bắt nạt.

Lương thiện thật sự đáng quý, nhưng nếu sự lương thiện của các con bỏ ra chỉ đổi lấy sự quá đáng từ đối phương, nó lại gọi là yếu đuối rồi.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

Các con có thể là người luôn đòi hỏi sự hoàn hảo nhưng các con lại không hoàn hảo. Nếu các con muốn ai đó lắng nghe mình nói về những lỗi lầm họ đã gây ra thì hãy bắt đầu bằng lỗi lầm của chính mình. Hãy tin ta, chắc chắn họ sẽ lắng nghe! Làm như vậy, Các Con đã giúp họ thấy an toàn hơn để chấp nhận lỗi lầm.”Hãy nói về lỗi của chính mình trước khi đề cập đến lỗi của người khác”

3.Olive Cooke, nhà từ thiện nổi tiếng ở Anh người đã tự tử bằng cách nhảy cầu, hưởng thọ 92 tuổi.

Từ năm 16 tuổi đến lúc mất đi, bà ấy đã làm việc thiện trong 77 năm trời.

Trong mười mấy năm liền, bà ấy đã quyên góp tiền cho hơn 20 tổ chức từ thiện và thậm chí còn lấy tất cả lương hưu của mình để làm từ thiện.

Một bà lão với tình yêu thương người vĩ đại như thế, vốn nên từ từ nhắm mắt trong những lời chúc phúc và biết ơn của tất cả mọi người, mà không nên rời khỏi thế giới này theo cách thức đau đớn như thế.

Hóa ra tiền tiết kiệm của Olive Cooke đã gần hết, và bà không thể bỏ ra nhiều tiền như lúc trước nữa.

Nhưng hàng tháng, bà vẫn nhận được 200 email và vô số cuộc gọi, không phải để cám ơn, mà là để yêu cầu bà quyên góp, còn có người trách bà cho họ quá ít.

Những lá thư lạnh lẽo như băng tuyết và những yêu cầu khó nghe kia khiến bà thấy nghẹt thở.

Sau khi bà gửi con trai 250 Bảng Anh thì bà mất tích, bởi vì đến phút cuối bà không còn dám tin ai nữa.

Khi một người đang đứng trên bờ vực tuyệt vọng, các con giúp anh ta, anh ta sẽ coi các con là ân nhân. Nhưng nếu các con luôn giúp anh ta không giới hạn từ ngày này qua ngày khác, sẽ rất dễ nuôi dưỡng ra một con "ma cà rồng", chỉ biết "hút máu" từ người khác, khiến anh ta sinh ra cảm giác rằng các con vốn dĩ nên giúp anh ta, đó là việc hiển nhiên.

Cho đến khi các con không còn nhiều máu cho anh ta hút, các con không còn điều kiện để giúp anh ta nữa, và các con ngừng giúp.

Anh ta sẽ không nghĩ rằng các con không thể giúp được, mà chỉ nghĩ các con đang lấy đi thứ vốn thuộc về anh ta, và xem các con như kẻ thù.

Hiểu biết nhiều dễ sống

Luôn chủ động dễ thành

Thận trọng trước lợi danh

Giữ mình đừng buông thả

Tránh xa phường trí trá

Tai vạ bởi nể nang

Tài giỏi chớ khoe khoang

Giàu sang đừng kênh kiệu

4.Lương thiện là chuyện tốt.

Nhưng chúng ta cần có nguyên tắc riêng: cứu chuyện cấp bách không cứu cái nghèo, giúp người gặp khó không giúp người lười. Học cách đặt lòng tốt đúng chỗ, để sự lương thiện của các con cho người xứng đáng có được.

Nếu là các con, khi gặp những trường hợp này, các con sẽ làm gì?

"Đồ bạn coi bộ dễ xài hơn, cho tôi mượn nhé, tôi khỏi mắc công mua."

"Học chuyên anh mà, giúp tôi biên dịch 10 trang này từ Việt sang Anh nhé, nhanh mà."

"Cậu đang thiết kế, sẵn tiện giúp tôi làm cái poster luôn đi, mai ráng xong sớm nhé, mai tôi phải dùng rồi đấy."

"Mày có nhiều tiền thế, cho tao mượn ít có sao đâu?"

"Đều là bạn bè với nhau, cậu giúp cô ta không giúp tôi vậy coi được à?"...

Như đã nói, các con giúp họ là vì tình cảm, không phải vì nghĩa vụ.

Đừng để người khác nhầm lẫn và quen với việc coi lòng tốt của các con là nghĩa vụ các con phải làm, là chuyện đương nhiên mà họ phải được nhận.

Đừng sống như một kẻ xấu xa hung dữ, nhưng cũng đừng bao giờ làm một ông già tốt bụng luôn mỉm cười trong thầm lặng, học cách thêm gai vào người để tự vệ cũng là chuyện tốt.

Lợi ích của các con, các con phải giữ, không được cả nể. Khi gặp bất công, phải đấu tranh, nói: "Xin lỗi, tôi không muốn làm!"

Trong nhà “Thiền Nhân”  thường dạy không nên làm tổn thương người. Nhưng chính các con cũng nên nhớ, đừng để người khác được dịp lợi dụng làm tổn thương các con.Ta yêu các con nhiều lắm .

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

Khi chúng ta cố gây ấn tượng với người khác chỉ để người ấy quan tâm đến mình, chúng ta sẽ không bao giờ có nhiều bạn bè thật sự chân thành. Nếu muốn có những người bạn thật sự thì hãy nghĩ và làm việc gì đó cho họ, dành cho họ thời gian, sức lực và sự quan tâm không vụ lợi.Biểu lộ sự quan tâm chân thành đối với người khác không những giúp mình có thêm bạn bè mà còn có thể làm tăng lòng trung thành của khách hàng đối với công ty mình.Hãy luôn nhớ rằng mình có hay cánh tay: một để tự giúp mình và một để giúp người khác.

“Một người có thể thành công trong hầu hết mọi việc nếu anh ta có một lòng nhiệt tình vô hạn.”

NGƯỜI thành đạT VÀ KẺ NGU ĐẦN XẤU XA ;

Hai kiểu “người” này các con thích “kiểu” nào ? Ấy thế mà: NGƯỜI THÀNH thành đạT thường bị : KẺ NGU ĐẦN XẤU XA GHEN GHÉT HÃM HẠI

Tại sao ?

Vì người thành đạt thường là : Người Tài giỏi Đức độ . Vậy đó các con à

-         Người Tài giỏi Đức độ   không bao giờ muốn kết bè kéo cánh nhưng ngược lại, kẻ ngu đần xấu xa luôn có một đám bạn bè "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã".

-  Người tài giỏi đức độ kết bạn xuất phát từ tấm lòng, sự trân trọng dành cho nhau còn kẻ ngu đần xấu xa kết bạn vì một hay nhiều cái lợi nào đó. Vì thế nên với Người Tài giỏi Đức độ tài giỏi thì bạn bè quý ở chữ tinh (tinh túy), còn với kẻ ngu đần xấu xa, bạn bè quý ở chữ đa (nhiều). Và cũng vì thế nên kẻ ngu đần xấu xa  không bao giờ có bạn bè chân chính. Đối với họ, lợi ích bản thân cao hơn tất cả. Chỉ cần nhu cầu, lợi ích bị đụng chạm, họ sẽ coi bạn là thù.

        - Kẻ ngu đần Xấu xa: cái thói thích bới móc chê bai người khác,

-  Người Tài giỏi Đức độ: kết giao, học hỏi người giàu hơn, giỏi hơn mình. Không chê người, chỉ trách mình kém cỏi hơn, nghèo hơn so với người khác

- Kẻ ngu đần Xấu xa: đố kị hầm hực, tìm cách trù dập hãm hại người khác gây thiệt hại, nhằm lợi ích của bản thân

-Người Tài giỏi Đức độ: hợp tác đồng hành với người có chí lớn. Chia sẻ, hỗ trợ, đóng góp cho cộng động xung quanh

-- Kẻ ngu đần Xấu xa: hạn chế kiến thức, kinh nghiệm thiếu, ít kĩ năng, không giám quyết định những việc trọng đại, tài năng kém không thành công lớn, chỉ chăm chăm vào món lợi trước mắt không thấy được những giá trị lâu dài

-Người Tài giỏi Đức độ: nỗ lực làm việc, quyệt định dứt khoát. Tính toàn kế hoạch lộ trình, từng bước bài bản, luôn nghĩ về giá trị dài hạn. Chẳng buồn quan tâm những món lời nhỏ nhặt trước mắt.

- Kẻ ngu đần Xấu xa: không có năng lực, nhưng lúc nào cũng mơ mộng, mưu cầu đại sự. Miệng tung ra những từ ngữ mang tính đao to búa lớn, nhưng hành động toàn những việc vô bổ phí thời gian.

- Người tài giỏi Đức độ: hiểu rõ bản thân, tiềm lực, trí tuệ, tâm tính, cố gắng phát triển từng ngày để đạt được mục tiêu. Không thích ba hoa, sáo rỗng, thích chứng minh thực lực một cách thực tế.

- Kẻ ngu đần Xấu xa: hợp tác làm ăn với người khác, lúc nào cũng lăm le tìm cách có lợi hơn cho mình, ích kỷ nhỏ mọn chỉ biết nghĩ cho bản thân.

- Người tài giỏi Đức độ: Luôn vì lợi ích chung, đưa những ai đồng hành cùng nhau phát triển tiến xa hơn. Sẵn sàng chịu thiệt lấy về phần mình, để hỗ trợ đồng đội.

- Kẻ ngu đần Xấu xa: tìm cách gây chuyện, đả kích, ly gián mọi người, nhằm thực hiện mục đích cá nhân

- Người tài giỏi Đức độ: chẳng muốn giải thích, biện hộ, luôn có năng lực. Không màn thế sự xung quanh hay miệng lưỡi người đời. Tập trung duy nhất còn đường mình đi.

- Kẻ ngu đần Xấu xa: qua cầu rút ván. Đối với họ lợi ích bản thân là trên hết. Ai đó chỉ cần đụng chạm lợi ích người này thì họ coi bạn là kẻ thù ngay lập tức.

- Người tài giỏi Đức độ: Trân trọng những ai cưu mang giúp đỡ họ, sẵn sàng làm mọi việc để báo đáp công ơn của người khác. Đối với họ vật chất dễ vay, ân tình khó trả.

Vậy các con của ta cần hết sức cản giác với :Kẻ ngu đần Xấu xa  đó nhé .

Dễ thích nghi thì sống

Biết năng động thì nên

Đủ tài trí làm nên

Đủ sức bền thì thắng

Biết mình khi hoạn nạn

Hiểu bạn lúc gian nguy

Nghèo hèn bởi tự ti

Ngu si vì tự phụ

Tài đức cao hơn phú

Hạnh phúc đủ hơn giàu

Sống trung tín bền lâu

Tình nghĩa sâu hạnh phúc

Đủ tài thì đỡ cực

Đủ sức thì đỡ nghèo

Dốt nát hay làm theo

Hiểu biết nhiều thì lợi

Các con các cháu của ta

Thực tế cuộc sống , bản thân mình ; ta đã nhiều lần tự hỏi : Tại sao người hiền lành thường bị người khác tìm đến gây sự?

Trong cuộc đời, chúng ta thường tự hỏi: Tại sao mình sống tốt thế, mà lại bị người khác gây sự, làm hại?

Đại đa số những người tốt đều chứng kiến mình bị hại. Nhiều khi câu trả lời cay đắng là, do ta phải làm NGƯỜI TỐT chẳng qua vì không có khả năng hại người khác. Có đúng không?

Trong quan niệm cổ xưa, câu trả lời rất khác. Với “Thiền Nhân” khi nói đến cái lý về Duyên, Nghiệp, Quả, Báo Ứng, thì đã ngụ ý rằng mọi thứ đều chỉ là duyên và nghiệp, một người làm hại một người khác có thể chỉ là trong chuỗi của duyên nghiệp nào đó, trong dòng chảy nhân quả, cuốn mãi không ngừng, một bánh xe luân hồi bất tận. Nó ngụ ý rằng trong bản chất của vạn vật không có cái ÁC THUẦN TÚY, và chính bởi vì thế, cho nên “Thiền Nhân” mới khẳng định rằng tính Không là bản chất, thậm chí là chân thể, cũng vậy ngụ ý rằng cái ác không thật sự tồn tại. Nói đúng hơn là, khả năng “chủ động hại nhau” của các sinh mệnh là không thật sự tồn tại – nếu vạn vật đều chứa TÍNH KHÔNG, đều mang bản chất NIẾT BÀN, thì đều có thể ĐỘ, đều có PHẬT TÍNH. Đúng hơn là, việc một sinh mệnh có thể hại một sinh mệnh khác có một điều gì đấy kì dị ở đây

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

Một lời nói bất cẩn, thiếu suy nghĩ có thể làm mất thiện cảm, gây ra bất hòa. Một lời độc ác có thể làm tổn thương một tâm hồn. Một lời đúng lúc có thể mang lại bình an. Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc thật sự. Và có những lời nói có thể cứu được một con người…

Con đường nhanh nhất dẫn đến trái tim một người là bàn luận về những điều người ấy quan tâm nhất.

Và câu trả lời có lẽ chúng ta đều muốn biết nằm trong nhà Đạo và Trung Y

Trong Đạo gia, trong Trung Y, người ta đều thấy thế này: Mọi sự tương tác giữa hai sinh mệnh đều là một tương tác về Khí. Bản chất là tương tác về Khí nhưng lại được tiếp diễn thông qua một cái vỏ bọc, đấy chính là Thân Xác, hay NHỤC THỂ, thân thể, hoặc đấy chính là thể-hình của một vật. Chẳng hạn đơn giản thế này, nói đúng theo kiểu vật lý, khi “Người ta” đâm một cái dao vào mặt bàn, đúng hơn đấy là “Người ta” đã dùng một lực, “Người ta” đã tác động một lực vào mặt bàn thông qua một tiết diện nhỏ với một độ truyền lực như thế nào đấy và làm cho mặt bàn bị thủng. Tức là gì? Khí của mặt bàn, vật chất của mặt bàn bị cái lực đấy làm cho tán ra xung quanh và khiến cho mặt bàn đấy biến dạng. Và sự biến dạng đấy là biểu hiện của dòng khí đấy. Tất nhiên là chúng ta, nếu mà nói về Phong Thủy thì ngay hiện tượng đấy còn ngụ ý một điều là, cái vết mà để lại ở trên bàn đã cấu thành một nhân tố khí. Bởi vì đấy chính là Dương khí của cái lực “Người ta” đâm còn lưu lại trên mặt bàn bằng những vết nứt

Hay đố kị nhỏ nhen

Hay ép trèn độc ác

Lắm gian truân càng sáng

Nhiều hoạn nạn càng tinh

Với mình phải nghiêm minh

Với chúng sinh thân ái

Nguyên tắc của Trung Y cũng dựa trên đúng điều như vậy

Trong Trung Y có, phải nói trước điểm này, đấy là hai sinh mệnh có thể tương tàn nhau, một người có thể hại một người, thì trong cách nhìn của Trung Y bởi vì cái kẻ đi gây hại cho người khác đã nhiễm ở trong mình những cái vật chất gây hại

Theo Trung Y đã chỉ rõ ra vấn đề quan trọng này: KẺ GÂY HẠI CHO NGƯỜI KHÁC là vì ĐÃ NHIỄM MỘT LOẠI KHÍ CÓ KHẢ NĂNG GÂY HẠI. Đây chính là nguyên lý của Y học: Một người TRUYỀN-BỆNH cho người khác, không phải vì CHÍNH HỌ LÀ BỆNH, mà vì họ đã từng NHIỄM BỆNH và BỊ BỆNH, một nhân tố mà chính họ không mong muốn

Những nhân tố mang tính hủy hoại nhiễm vào con người và biến người ta thành KẺ GÂY HẠI được gọi là Ngũ Hại. Đó là năm nhân tố có khả năng làm cho các vật chất khác bị tiêu diệt, chúng ta gọi là Ngũ Hại hoặc Ngũ Tuyệt hay Ngũ Tử – tức là 5 loại TỬ KHÍ khác nhau. Nếu như thân thể người ta có Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, thì đối với Ngũ Tuyệt nó cũng có Tuyệt Kim - Tuyệt Mộc – Tuyệt Thủy – Tuyệt Hỏa – Tuyệt Thổ. Hay chúng ta còn gọi quen đấy là một loại tử khí, tức là Tử Kim – Tử Mộc – Tử Thủy – Tử Hỏa - Tử Thổ

Ân nghĩa chớ đếm đong

Người phúc lộc nhờ nguồn

Sống bất nghĩa tai ương

Sống bất lương tù ngục

Phải cầu xin là nhục

Phải khuất phục là hèn

Hay đố kị nhỏ nhen

Hay ép trèn độc ác

Và NGŨ TUYỆT NGŨ TỬ NGŨ HOẠI này nó đến từ đâu? Nó đến từ cái việc KHÍ thuộc một hành nào đấy trong quá trình bị hủy hoại tiết ra, chẳng hạn một con dao đến chỗ rỉ, một cái cây đến lúc nó mục, nước đến chỗ đọng và bốc mùi, Hỏa (lửa) đến chỗ bị diệt rồi, Thổ đến chỗ bị nó rã ra rồi, biến thành bùn đất rồi, biến thành phân bùn rồi – ví dụ như thế, thì cái nó phát ra thì nó sẽ phát ra một loại tử khí của hành đấy

Mọi người đã từng nghe nói đến SÁT KHÍ chưa? Nó là gì và ở đâu ra thế? Những kẻ mang theo SÁT KHÍ, đều hay lấy đánh đập người khác làm vui. Khi người ta đang vung roi đánh con mình, ít nhất người ta đã nhiễm chút nào đó SÁT KHÍ quanh người ta

Và TỬ KHÍ của mỗi hành đều có thể nhiễm vào một người, người này sẽ đem cái TỬ KHÍ ấy mà đi gây HẠI cho người khác. Hãy nói về TỬ KHÍ của HÀNH KIM, mà người ta thường gọi tử khí hành kim là SÁT KHÍ

Tử khí hành Kim, được gọi là tuyệt Kim hay tử Kim, có tên gọi khác là HUNG KHÍ hay vũ khí tùy theo cách gọi. Trong Trung y đã chỉ sẵn cái loại đấy là: kim khí hay còn gọi là đồ bằng dao, hay những cái đồ có thể gây ra sát thương cho người khác. Chúng ta lưu ý là một cái dao mà không sát thương người khác mà nó chỉ dùng một con dao gọt quả cả đời thì không tính là hung khí, đúng không. Đây là một cái dao mà đã từng đâm vào người khác, một cái vật gì đấy bằng kim loại (cứ hiểu đơn giản như vậy) mà đã từng gây tổn thương cho người khác, thì đều thuộc về HUNG KHÍ. Chẳng hạn một cái kim từng đâm vào tay chúng ta thì cái kim đấy đã biến thành hung khí rồi, đúng không. Cái nơi nào mà nhiều loại hung khí này nhất, đấy là vào bệnh viện, bởi vì những cái đồ kim tiêm đâm vào người ta rất là nhiều, hoặc là những cái đồ phẫu thuật rất là nhiều. Và cái Kim khí này, cái tử Kim này có một tên gọi khác, người ta gọi là SÁT KHÍ. Cái loại KHÍ mà làm tổn hại thân thể người khác thì là SÁT KHÍ

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

Đức Phật dạy: “Oán không bao giờ diệt được oán, chỉ có tình thương yêu mới diệt được oán.” Tranh cãi không giải quyết được bất hòa, chỉ có lòng khoan dung và thiện chí nhìn nhận sự việc bằng quan điểm của đối phương mới hòa giải được.

“Nếu các con cố tranh cãi để thắng thì đấy cũng chỉ là một chiến thắng vô nghĩa, bởi vì mình sẽ không bao giờ nhận được thiện chí và sự hợp tác của đối phương”

“Khi tranh luận với một người, Các Con cần định hướng để sau cuộc tranh cãi mình sẽ có thêm một người bạn.”


Kim thuộc về phổi, và trong ngũ quan thì hành Kim ứng với Mũi, tức là Phổi thông với Mũi đấy. Cái sát khí thì nó NHIỄM vào phổi, nó nhiễm vào trong con người ta thông qua mũi để đi qua phổi, và nó làm cho phổi trữ cái sát khí này thì đến lúc cái sát khí này nó mạnh lên, thì thông qua toàn bộ lớp da, vì chúng ta nhớ là da cũng là một loại phổi mà. Tất cả các lỗ chân lông đều nối với phổi. Phế quản – bì phu mà. Bì phu là da thịt đấy

Cái SÁT KHÍ này, khi mà nó tích đủ, nó phát tác qua toàn bộ thân thể và bắt đầu cái người này có xu hướng là gì, đánh đập người khác, đâm chém người khác, hoặc là đe dọa người khác. Thì đây là một LOẠI KHÍ rất độc hại.

Và cái biểu hiện của người bị nhiễm SÁT KHÍ, hay nhiễm hành Tử Kim, Tuyệt Kim này, họ có 2 triệu chứng:

- Hay thở dài, họ thở dài thườn thượt

- Đôi vai của thường rung

Hai cái này đi liền nhau, một triệu chứng ÂM một triệu chứng DƯƠNG. Thở dài là cái Biểu (phô ra ngoài), còn vai rung là phần Lí (Từ trong ra). Tại sao như thế? Bởi vì thở dài là cái khí nó đi hẳn ra ngoài. Còn vai rung là gì: là cái khí mà ở trong cái đôi vai mà nó đang run lên rồi, và cái đôi vai bị kích động từ bên trong. Lí là bên trong mà Biểu là bên ngoài. Cho nên Biểu Lí của SÁT KHÍ chính là thở dài và vai rung

Thì đấy là: khi mà chúng ta nhìn thấy một người hay thở dài, vai họ thỉnh thoảng rung rung là họ đang nhiễm tử khí. Tất nhiên là tử khí này đến bao giờ thì phát tác, và phát tác ở mức độ nào, nó lại là chuyện khác. Bởi vì có thể là cái sát khí của hành kim này nó chỉ đơn giản là đánh đập, đánh đập người ta thôi

Khi người ta gặp một người hay thích gây gổ đánh đập người khác, thích chọc ngoáy gây sự, Chúng ta phải hiểu rằng họ đã nhiễm SÁT KHÍ của TỬ KIM TUYỆT KIM. Nếu chúng ta có thân thể tốt lành, nếu tâm tính chúng ta thiện lành, họ sẽ cố gây sự và đẩy hành TUYỆT KIM này, cái SÁT KHÍ này sang chúng ta bằng được

Con Người ta gặp “nạn nhân” của họ ở khắp nơi: Đó có thể là cô vợ đau khổ bị chồng hành hạ, chồng cô ta là công nhân của một xưởng hay gần các loại kim khí hoặc chính là một anh chuyên làm nghề giết mổ. Đó có thể là một cậu bé cô bé khổ đau bị mọi người vùi dập đánh đập, vì những người kia bị nhiễm dù ít dù nhiều cái sát khí của hành kim đều muốn tẩy sạch bằng cách trút lên người khác. Đó có thể là một người dân lành bị đánh đập bởi lũ khốn nạn cầm trong tay gươm dao gậy gộc…

Vì cuộc đời là ÁC thì ÁC MÃI, những kẻ cố trút SÁT KHÍ kia tự chúng lại tăng cường sát khí ở mình

Ồ, vậy người tốt sống sao đây? Ta không thể ĐÁNH TRẢ SÁT KHÍ, vậy ta cứ cần mẫn nhẫn nhục im lặng và cúi đầu sao?

SỐNG TỐT LÀNH MỚI BỊ NGƯỜI TA HÃM HẠI – CÓ ĐÚNG KHÔNG? Đến đây câu hỏi này vẫn là câu hỏi mở ‘ Ta cùng các con sẽ cùng nhau giải đáp ở các phần tiếp sau . vậy ha ! các con cháu của ta nhỉ .

Biết được người là sáng

Hiểu được bạn là khôn

Khiêm tốn là tự tôn

Kiêu căng là tự sát

Hứa trước thì khó đạt

Hèn nhát thì khó thành

Thù hận bởi lợi danh

Tranh giành vì chức vị

Giàu sang hay đố kị

Tài trí sinh ghét ghen

Tham giàu thì cuồng điên

Tham quyền thì độc ác

Các Con Các Cháu của ta

Trong cuộc sống thường nhật ; ta cho rằng : Các con cháu ta , cũng giống như ta , có khi chứng kiến nhiều và cũng có thể là rất nhiều điều, chuyện nghịch cảnh , nghịch lý . thậm trí bản thân mình :Gặp những điều không may mắn, tai ương, vận đen kéo đến nhiều người  thường than “gặp nghiệp chướng”. Để có ví dụ hình ảnh ta lấy ví dụ mà chắc là nhiều người đều biết đó là chuyện phim : Phận Làm Dâu , phim dài trên 30 tập,thời gian vừa qua đài THVL phát sóng

Trong tập 18 bộ phim Phận Làm Dâu, Dung sợ đứa bé trong bụng Thảo sẽ khiến âm mưu chiếm đoạt tài sản nhà hội đồng của Phát đổ bể nên lên kế hoạch hãm hại Thảo. Cô ả lén bỏ thuốc độc vào ấm thuốc dưỡng thai của Thảo để giết chết mẹ con cô. Tuy nhiên, Dung không ngờ người ở lại chắt nhầm thuốc có độc cho mình uống. Đúng là : Tự gây ra nghiệp chướng thì tự chịu, trời xanh ắt có mắt.

Chính sự ác độc của Dung khiến đứa bé trong bụng của cô ta với tên nhân tình gặp nguy hiểm

Thế mới nói :

Nguyên nhân nào sinh ra kết quả đó. Gieo gió gặt bão. Đời cha ăn mặn đời con khát nước. Gieo lúa gặt lúa, gieo hạt vả ăn quả vả…

Dân gian đúc kết, nghiệp chướng như người có lỗi, tích tụ từ nhiều năm, nhiều đời, mà khi có lỗi phải xin lỗi, phải sống tốt, thực sự thành tâm hối cải. Cũng có không ít gia chủ, nghĩ mình gặp “nghiệp chướng” đã tìm mọi cách để hóa giải, cả núi tiền đổ vào lễ lạt, tìm thầy cao tay để mong thoát khỏi vận hạn. Trong khi “nghiệp” vẫn treo lơ lửng…

Lưu Ý Trong quá Trình Sng

Nếu chúng ta chu nhìn nhn nhng điu sai trái ca mình trước khi người khác có dp nói ra, chúng ta s có 99% cơ hi được đối x bng thái độ hào hip.Trong quan h vi con người, hãy luôn nh rng chúng ta đang giao tiếp vi nhng sinh vt không nhng có lý trí mà còn có cm xúc, h rt d b tn thương bi định kiến nhưng luôn có động lc khi có nim t hào và lòng kiêu hãnh.“Nếu các con đã sai lm thì không gì hay bng thng thn nói rng: “Tôi đã sai”. Nhượng b không phi h mình, nhn li không là nhc nhã.”

Nghiệp chướng” qua góc nhìn của nhà tâm linh học

Trong dân gian khi bất kỳ ai đó gặp điều không may mắn từ khi mới sinh ra hay trong cuộc sống thường nhật đều buông sẵn câu than thở: “kiếp trước… làm gì nên tội để bây giờ gặp nghiệp chướng thế này”. Ta đã nhiều lần nghe như vậy nên cũng thắc mắc muốn tìm hiểu nghiệp chướng là gì?

Tìm đến những nhà nghiên cứu tâm linh, thiếu tướng, nhà văn Chu Phác nói với ta ngắn gọn, dễ hiểu: “Nghiệp chướng thường được tích tụ lâu, thậm chí từ kiếp trước (với những người tin có tiền kiếp, có kiếp sau gọi chung là luân hồi chuyển kiếp); cũng có khi nghiệp chướng được dựng lên ngay trong cuộc sống hiện tại, những người trong gia đình gây ra và báo ứng vào con cái, anh em, người thân của họ.

Vì thế dân gian vẫn nói: “Đời cha ăn mặn đời con khát nước”. “Nghiệp” đơn giản là người sống mắc lỗi và tai ương được trả cho người khác với mức độ nặng nhẹ khác nhau”. Với những người theo đạo Phật thì nghiệp chướng có gì đó gần với thuyết nhân quả, “gieo nhân nào nhận quả ấy”.

 Tuy nhiên, theo quan điểm riêng của một số chuyên gia nghiên cứu tâm linh thì nghiệp chướng còn nặng nề hơn nhân- quả, bởi nó không chỉ trả cho một người mà nó trả cho nhiều người, kéo dài cho nhiều đời kế tiếp.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

Khi nói chuyện với mọi người, Các Con không nên bắt đầu bằng những điểm khác biệt, mà nên bắt đầu bằng cách nhấn mạnh những điểm mà hai bên đều đồng ý. Nếu như có thể, Các Con sẽ tiếp tục nhấn mạnh rằng cả hai đều phấn đấu cho cùng một mục đích, sự khác nhau duy nhất giữa hai người chỉ là về mặt phương pháp mà thôi. Câu trả lời “Đồng ý” ngay từ đầu sẽ tốt hơn rất nhiều. Vì khi một người đã thực sự nói “Không” thì toàn bộ các giác quan, hệ thần kinh, cơ bắp của người ấy đều tập trung trong tâm thế từ chối. Trái lại, khi một người nói “Có” thì từng tế bào trong cơ thể người đó giãn ra trong trạng thái sẵn sàng tiếp nhận. Nên nếu ngay từ đầu chúng ta tranh thủ được nhiều tiếng “Có” là ta đã mở rộng con đường cho việc tiếp nhận đề nghị sau cùng – mục đích của chúng ta.

“Ai bước nhẹ nhàng sẽ đi được xa”

Điều không nên

Những điều không may mắn xảy đến, nhiều người không biết nguyên nhân từ đâu, không ít người hoang mang tìm đến những thầy bói, những cô đồng để tìm lý do của tiền kiếp. Nhiều người quá tin thầy, mang rất nhiều tiền trao cho thầy làm đại lễ giải hạn, cúng tế triền miên mong hóa giải nghiệp chướng. Nhưng tai ương vẫn cứ sầm sập kéo đến bất chấp việc cúng lễ có thành tâm đến đâu. Thậm chí, nhiều người cứ tin rằng, những thầy bói, hay “thầy phù thủy” cao tay có thể hóa giải được nghiệp chướng. Có những người thì tìm đến cửa Phật, mong sự ăn năn sẽ tạo điều tốt đẹp giảm đi tai ương.

Ta chưa biết thực hư những câu chuyện nghiệp chướng như thế nào. Nhưng qua những nhà “ngoại cảm”, những người mà chúng ta vẫn bán tín bán nghi rằng: Họ gặp gỡ nói chuyện được với người đã khuất thì nghiệp chướng quả là đáng sợ. Nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Sinh (Hải Dương) kể câu chuyện về bà Nguyễn Thị Mùi (Hoành Bồ- Quảng Ninh) có con bị kết án tử hình đã thi hành án, nấm mồ con đã được chôn cất trong Khe Luồn nhưng vẫn một mực đội đơn đi kêu oan cho con. Bà cứ tin con bị oan là do điềm mộng báo về.

Cứ theo mộng mị, người đàn bà mất con ấy từ Quảng Ninh lần tìm đến Hải Dương “áp vong”. Trong lần nghe “cô đồng” nói con bà chết vì nghiệp chướng từ người cha “trả” về cho con. (Ông chồng bà Mùi trước đây đã từng ăn trộm tượng phật ở chùa).

Trước những lời nói “như đúng rồi” ấy,rất nhiều người gặp bà Mùi tìm hiểu thêm, bà kể lại: “Năm ấy, tôi sinh thằng con trai (đã qua đời ấy), khi cháu còn bế ngửa thì có chuyện ông chồng tôi ăn trộm tượng Phật.

Ngày ấy, ông ta là kẻ nát rượu, vũ phu. Một lần ra chùa, ma xui, quỷ khiến thế nào, ông ấy lấy luôn pho tượng di-lặc về nhà, giấu trong bồ thóc. Khi ấy, đặt con ngủ, tôi ra lấy thóc đi xay, vừa mở cái nón ra thấy ngay ông tượng mở đôi mắt trừng trừng nhìn. Tôi sợ quá ngất lịm đi, trước đó tôi còn nghe thấy tiếng thằng con trai khóc hét lên. Chuyện trộm tượng Phật là có thật, nhưng tôi không ngờ rằng nghiệp chướng của cha lại báo oán về con trai tôi nặng như thế”.

Về sau, đem chuyện này kể lại với nhiều nhà “ngoại cảm”, ta được nghe phán “tội lấy trộm, phá hủy tượng phật thì nghiệp nặng lắm”. Cũng qua những người nghiên cứu tâm linh, ta được nghe nhiều chuyện khó tin nhưng nhiều người vẫn cho là có thật.

Kiếp người sao mãi long đong

Nghiệp duyên vay trả, theo dòng sông mê.

Trần gian đau khổ mọi bề

Đâu như bến mộng, tràn trề yêu thương.

Đau thương vùi lấp nẻo đường

Lệ rơi giọt đắng, buồn vương mi sầu.

Cách hóa giải hiệu quả nhất là hối cải và sống tốt

Một bậc Tôn sư của đạo Phật trong bài thuyết pháp đã cho rằng: “Thể xác thân: Biểu hiện bằng hành động. Thể cảm thọ hay thể vía : Biểu hiện bằng tình cảm. Thể trí: Biểu hiện bằng tư tưởng. Tam thể này thường xuyên gây chướng nghiệp, vì thế mà con người cứ mãi trôi lăn trong lục đạo luân hồi .

Đối với một linh hồn trải qua vô số kiếp tiến hóa nơi cõi trần gian này đã tạo ra biết bao nghiệp chướng . Đến khi phát tâm ăn chay, tập làm điều thiện, cải sửa tâm tư, tu hành từ bực hạ thừa tiến dần qua thượng thừa, thọ pháp thiền định. Nhưng vì nghiệp chướng đã gieo tạo từ vô số kiếp đã kết thành trược khối nặng nề, luôn ám ảnh, thế nên không thể tu hành trong đôi ba năm mà có thể hoàn toàn hóa giải hết được”.

Nhiều người tin rằng, muốn hóa giải nghiệp chướng chỉ còn cách ăn chay, niệm Phật một cách thành tâm. Nhưng một số người mê muội cho rằng cứ sám hối thật nhiều thì nghiệp chướng sẽ tiêu tan nên chẳng màng xác thân hao mòn ngày đêm tụng niệm mà nghiệp chướng vẫn còn nguyên.

Lý giải điều này, các bậc cao tu, pháp sư Tịnh Không (Tạp chí Phật học) cho rằng: Bởi vì nghiệp chướng của người này quá nhiều. Do đó công đức niệm Phật của một ngày đêm dù là giúp họ tiêu trừ đi rất nhiều mà vẫn chưa dứt sạch. Cho nên cần phải mỗi ngày đến niệm Phật, mỗi ngày giảm bớt thêm nghiệp chướng. “Thiền Nhân” dạy chúng ta rằng: năng lực quan trọng nhất để giải trừ nghiệp chướng trong lúc niệm Phật là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Với ba yếu tố này năng lực của không xen tạp mạnh nhất, nếu quý vị giữ được liên tục không gián đoạn trong ba năm, cho dù nghiệp chướng sâu dày bao nhiêu của vô lượng kiếp đều có thể giải trừ hết.

Nhìn nhận thực tế này, nhà xã hội học, TS. Trịnh Hòa Bình cho rằng: Người ta không muốn nói về những chuyện đời phức tạp nên họ đã kiếm tìm vào sự huyền bí. Người dân đến và tin sự huyền bí là đã chối bỏ thực tại. Họ đặt niềm tin ở những chỗ khác siêu thoát hơn, thanh thản hơn, thậm chí nó cũng cao thượng hơn.

Có những chuyện các nhà khoa học đến cắt nghĩa lại gặp khó khăn nhất định nhưng không phải không cắt nghĩa được. Vấn đề này, nhìn theo góc độ tâm lý – xã hội học thì chúng ta đang ở trong thế giới đa cực, mong muốn rất nhiều do người ta muốn thay đổi. Khi chưa thay đổi được thì họ tìm vào tất cả những chuyện kỳ vĩ để hướng suy nghĩ, tâm tư vào đó.

Người đang bỏ nhiều tâm sức nghiên cứu về nghiệp chướng, Thiếu tướng, Nhà văn Chu Phác khẳng định: “Hóa giải nghiệp chướng không hề đơn giản, nhiều người mất cả núi tiền cũng không được. Điều này cũng giống như người có lỗi, khi xin lỗi tùy từng lỗi họ được tha thứ ngay, nhưng có lỗi không thể tha thứ. Muốn chuộc lỗi ấy người ta phải tu nhân, tích đức làm nhiều việc tốt bù trì cho người khác để được thanh thản trong tâm. Đấy là một cách để hóa giải nghiệp chướng”.

Cảnh đời oan trái dạ đau

Hỡi ai biết được, rằng câu ai ngờ.

Tình người sao mãi thờ ơ

Ngày đêm vọng tưởng, ước mơ sang giàu.

Hận thù ganh ghét hại nhau

Một vòng lẩn quẩn, rồi sau hại mình.

Giúp người thoát cảnh tai ương

Dựng xây công đức, vạn trường thiện duyên.

Mai kia nhắm mắt xa thiên

Hồn kia dạo bước, cõi tiên tang bồng.

Hướng thiện giúp con người ta cư xử có tình người hơn

“Dù con người ta gặp điều không may, dù hóa giải được hay không, nhưng họ tin vào Phật, vào sự siêu nhiên đó cũng là một cách giải thoát. Có một điều, nếu có nhiều người tin theo Phật, làm theo lời “Thiền Nhân”  dạy, họ sẽ không dám làm điều ác. Điều này, xét về mặt xã hội là tốt bởi con người sẽ hành xử với nhau có tình người hơn, chứ không mang tính cơ học như con người trần tục của xã hội hiện đại”.

Từ những lý giải trên chúng ta có thể tạm kết như trong đời thường có câu : Trời xanh có mắt: Hãm hại người khác tạo nghiệp chướng, nhân quả đến ngay trước mắt, gậy ông đập lưng ông

Có phải không các con nhỉ !

Trần gian sắc sắc không không

Chỉ là cõi tạm, nặng lòng mà chi.

Mai kia cất bước ra đi

Có mang theo được, của gì thế gian.

Các Con Cháu Của Ta !

Trước những can go cuộc sống đời thường ; Ta hay đặt ra các câu hỏi (câu chuyện này ta nhiều lần nhắc đến rồi phải không ) . Ta thường chọn :Chùa ; là nơi có không gia tốt để ta tĩnh tại tìm câu trả lời ; tới chùa , vãng cảnh chùa làm Tâm ta thư thái , có rất nhiều lần ta được nghe thuyết pháp ; và ở đâu đó trong chùa ta được nghe, được đọc : “Người làm việc thiện, phúc tuy chưa đến, họa đã đi xa. Người làm việc ác, họa tuy chưa đến, phúc đã đi xa” . “Người làm việc tốt, giống như cỏ trong vườn xuân, không thấy trưởng thành, lâu ngày sinh sôi. Người làm việc ác, giống như đá mài dao, không thấy hao tổn, lâu ngày mới mòn”.

Vì sao ta lại sinh ra ở cõi phàm? Có lẽ, chính bởi chúng ta cần một lần nhìn rõ thế gian, để biết được rằng mình là người phương nào, lòng đang ở nơi nao, từ đó mới có thể nhìn thấu, tiếp nhận, biết cầm lên, cũng biết buông xuống.

Người xưa có câu: “Tâm chứa đầy chữ thiện, vạn kiếp không bị diệt, trăm ánh đèn dõi theo, ngàn dặm sáng soi”. Hưởng thụ vật chất có thể làm cho người ta mê đắm nhất thời, còn lòng đầy thiện niệm mới đủ để làm cho người khác cả đời hạnh phúc. Thiện tâm giống như nước vậy, nó có thể nuôi dưỡng thắm tươi mọi nội tâm khô cằn.

Ngày xưa, có một người đàn ông nổi tiếng khắp xa gần vì đã dành cả cuộc đời làm việc thiện. Đến khi ông trăm tuổi lâm chung, con cháu đều quỳ trước ông mà khóc thương rằng: “Ông sắp rời xa chúng con rồi, vào phút cuối cùng xin ông hãy để lại cho chúng con một vài lời…”

Ông lão trả lời: “Các con chỉ cần nhớ tới câu này: Mọi phúc lành đều không tách khỏi chữ Tâm”.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

Con người dễ có xu hướng thay đổi thái độ nếu chúng ta làm cho người khác vui thích thực hiện điều mình được gợi ý. Gợi ý một điều gì đó thật khéo léo để người khác thực hiện là cả một nghệ thuật. Nếu chúng ta kiên trì rèn luyện và có sự quan tâm chân thành đến người khác, chúng ta sẽ làm được.

Đời người tựa như một ván cờ rất lớn, các con ở đó tiến lui một hồi, có thể sẽ tích lũy được sức mạnh không ít. Cũng giống như lời nhà Phật, đó chính là: Phúc báo về sau.

Những gì các con đang gánh chịu bây giờ đều là do các con đã khởi tâm động niệm mà thành. Những gì các con có trong tương lai đều là do từng hành vi cử chi bây giờ tạo nên.

Walter Salles là đạo diễn phim nổi tiếng người Brazil. Trong một lần chuẩn bị cho bộ phim mới của mình, Walter đã tới vùng ngoại ô ở phía Tây thành phố. Và tại đây, khi đứng trên quảng trường trước nhà ga thì ông gặp một cậu bé đánh giày khoảng hơn 10 tuổi.

Cậu bé hỏi: “Thưa ông, ông có muốn đánh giày không ạ?”

Walter cúi đầu nhìn đôi giày da bóng loáng dưới chân mình rồi lắc đầu từ chối. Khi ông vừa quay người bước đi thì đột nhiên cậu bé gọi từ phía sau. Khuôn mặt cậu bé đỏ ửng, ánh mắt nhìn ông như đang van nài: “Ông ơi, cả ngày hôm nay cháu chưa được ăn gì cả, ông có thể cho cháu mượn chút tiền không ạ? Từ ngày mai cháu sẽ đánh giày chăm chỉ hơn, đảm bảo là sau một tuần cháu sẽ trả lại tiền cho ông!”

Walter động lòng trắc ẩn, ông bèn lấy ra vài đồng xu đặt vào tay cậu bé. Cậu bé rối rít nói lời cảm ơn rồi chạy vụt đi.

Walter lắc đầu, những đứa trẻ sành sỏi sự đời như thế ông đã gặp nhiều rồi. Và rồi ông lại cuốn vào vòng xoáy bận rộn với bộ phim mới nên cũng quên luôn chuyện cậu bé mượn tiền.

Bẵng đi một thời gian, ông lại có dịp đi qua nhà ga ở ngoại ô phía Tây thành phố. Bỗng nhiên một bóng dáng gầy guộc và nhỏ bé vẫy gọi ông từ xa: “Ông ơi, ông đợi một chút ạ!”

Tới khi cậu bé mồ hôi nhễ nhại chạy đến đưa cho ông vài đồng xu thì Walter mới nhận ra đó là cậu bé đánh giày ngày nào.

Cậu bé thở hổn hển: “Ông ơi, cháu đợi ông ở đây lâu lắm rồi, hôm nay cuối cùng cháu cũng trả lại tiền cho ông!”

Walter cầm đồng xu ướt nhẹp mồ hôi, đột nhiên trong lòng ông trào lên một luồng hơi ấm áp. Ông đặt các đồng xu vào tay cậu bé, cười và nói với cậu rằng: “Ngày mai cháu tới văn phòng công ty điện ảnh ở trung tâm thành phố tìm ông nhé, ông sẽ dành cho cháu một điều bất ngờ”.

Hôm sau, nhân viên công ty điện ảnh nói với Walter rằng trước cửa có một vài đứa trẻ mặc quần áo rách rưới đang đứng đợi. Cậu bé đánh giày nhìn thấy Walter bèn chạy đến và vui vẻ thưa rằng: “Thưa ông, các bạn ấy đều mồ côi lưu lạc giống như cháu, các bạn ấy cũng hy vọng có được niềm vui bất ngờ ạ!”

Walter không thể ngờ rằng một đứa bé vô gia cư nghèo khó lại lương thiện đến thế. Vì vậy ông đã quyết định chọn cậu bé đánh giày làm diễn viên chính trong bộ phim mới của mình. Ông đã giải thích lý do cậu được miễn thi tuyển như sau: “Vì sự lương thiện của mình, cháu không cần phải thi sát hạch!”

Một vị doanh nhân thường lặng lẽ gửi tiền ủng hộ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù vậy, ông không bao giờ xuất hiện mà luôn nhờ người khác liên hệ giúp mình, bởi ông không muốn các em biết mình là ai.

Có người không hiểu hỏi nguyên cớ vì sao, ông đáp: “Một là để giữ gìn sự tôn nghiêm cho các em, để các em được giúp đỡ với lòng tự tôn. Hai là để các em không mang gánh nặng tư tưởng khi nghĩ tới việc báo đáp tôi thế nào”.

Người ấy vẫn không hiểu, lại hỏi rằng: “Thế anh mong cầu điều gì?”

Ông nói: “Nếu chỉ để mong cầu thì có lẽ tôi đã không làm việc ấy. Những năm qua công ty tôi làm ăn khá thuận lợi, từ công ty nhỏ thành công ty lớn, từ công ty yếu thành công ty mạnh. Tôi luôn tự hỏi, phải chăng đó là ưu ái mà ông Trời dành cho mình? Bởi vậy, tôi làm chút việc tốt không phải vì muốn nổi danh, mà chỉ là để mình xứng đáng hơn”.

Sinh thời chẳng giúp người đời

Khư khư cất giữ, chẳng rời khỏi thân.

Dưỡng Mẹ Kính Cha chẳng cần

Trời cao lấy lại, dần dần mà thôi.

Kỳ thực, những gì các con làm cho người khác cũng chính là làm cho bản thân mình. Cho yêu thương, các con sẽ gặt hái yêu thương; trao hy vọng, các con sẽ tăng thêm hy vọng. Vậy nên, nếu các con muốn được yêu thương, thì trước tiên hãy yêu thương người khác, nếu các con muốn người khác đối xử tốt với mình, trước tiên hãy đối xử tốt với họ.

Sinh mệnh giống như một tiếng vọng, các con dành lương thiện cho người khác, cuối cùng thiện lương lại quay trở về bên các con. Dù các con đối xử tốt với ai, thì nhìn xa hơn thực ra lại là tốt với chính mình. Khi các con phát hiện thấy từng nhành cây, ngọn cỏ, từng bông hoa đều đang mỉm cười với các con; khi các con phát hiện ra rằng mọi chuyện đều hanh thông thuận lợi; khi các con phát hiện ra những người xung quanh ngày càng yêu mến các con, thì đó chính là tiếng vọng lại của thiện lương.

Đúng vậy, trên mảnh đất trái tim nếu chúng ta ươm xuống những hạt giống lương thiện, thì sẽ có một ngày chúng kết trái đơm hoa.

Khi các con trao đi thiện lương, có thể các con sẽ không nhận được sự báo đáp ngay lập tức; nhưng nhất định vào một thời điểm khác, trong một hoàn cảnh khác, Trời xanh đã tự có an bài…

Học cao hiểu rộng mà chi

Để rồi chữ hiếu, vứt đi chẳng màng.

Uy quyền chức tước giàu sang

Mặc cho cha mẹ, lang thang chợ đời.

Sinh thời cơm áo không rời

Mẹ cha chăm sóc, cho đời ấm no.

Học hành thi cử chạy lo

Miếng cơm manh áo, dày vò tấm thân.

Nuôi con khôn lớn tảo tần

Mưa giông nắng cháy, vai trần trơ xương.

Cuộc đời vất vã gió sương

Mong con thành đạt, tương lai sáng ngời.

Giờ đây phú quý sinh thời

Sao vội quên mất, cuộc đời mẹ cha.

Mẹ cha nào có trách ta

Dù ta bất hiếu, cũng là đứa con.

Làm con chữ hiếu nên tròn

Bất nhân bất nghĩa, con mình noi theo.

Cuộc đời là sợi dây leo

Nhân nào quả nấy, chớ gieo ở đời.

Điều đáng sợ của hành động làm ác không phải là bị người khác phát hiện, mà là chính mình tự biết. Điều đáng khen của hành động lương thiện, không nằm ở lời khen của người khác, mà là nằm ở sự an vui của chính mình.

Đời người, có bao nhiêu toan tính, thì có bấy nhiêu đau khổ. Có bao nhiêu khoan dung, thì có bấy nhiêu niềm vui.

Đau khổ và niềm vui đều là sự phóng chiếu của tâm linh, giống như trong gương có cái gì, là do sự vật đứng trước gương quyết định.

Trong lòng không buông bỏ được, tự nhiên sẽ thành gánh nặng, gánh nặng càng nhiều, đời người càng không vui.

Bởi các điều trên chúng ta cùng nhau thống nhất : Trong đới : “Kẻ chuyên nghĩ mưu kế hãm hại người khác, họa tuy chưa đến, phúc đã đi xa”

Được không các con của ta ? Ta yêu các con nhiều !

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

Dễ khi nhận nhưng khó khi cho.

Dễ là khi nghĩ xấu về người khác nhưng khó là khi tặng cho họ niềm tin.Dễ là khi dập tắt đi ước mơ của người khác và khó là khi gợi cho người khác một mong muốn tha thiết.

Các Con Các Cháu của Ta !

Nếu chúng ta thương “bản thân” của chúng ta, chớ có làm hại “bản thân” của người. Mọi loài cầu an vui ,hạnh phúc. Hại người để cầu an vui ,hạnh phúc cho mình thật là hạ sách.

 Suy nghĩ ích kỷ sẽ ngăn cản ta hạnh phúc và làm hại người khác

Hại người không làm hại được ai, chẳng khác ngược gió tung bụi, với kết quả là tự mình phải chịu kết quả hành động của mình.

“Thiền Nhân” trong khi quan sát tâm trí của mọi loài chúng sinh đã tuyên bố rằng, mọi loài thương “bản thân” của mình là tối thượng. Nếu chúng ta thương “bản thân” của chúng ta, chớ có làm hại “bản thân” của người. Mọi loài cầu an vui ,hạnh phúc. Hại người để cầu an vui ,hạnh phúc cho mình thật là hạ sách. Ðừng hại người mới là thượng sách đem lại hạnh phúc cho mình. Ðối với “Thiền Nhân”, chỉ những ai thật sự không làm hại một ai, mới xứng danh là vị "Bất hại".

Hại người không làm hại ai, chẳng khác ngược gió tung bụi, với kết quả là tự mình phải chịu kết quả hành động của mình.

Hại người không làm hại ai, chẳng khác ngược gió tung bụi, với kết quả là tự mình phải chịu kết quả hành động của mình.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

Người có giá trị nhất là người giúp cho đồng loại mình được nhiều nhất. Làm cho người khác cảm thấy họ quan trọng là một trong những cách thức hữu ích nhất để giúp họ sống và làm việc tốt hơn. “Lòng ham muốn được tỏ ra mình quan trọng là một sự thôi thúc mạnh mẽ nhất trong bản chất con người.”

Tâm sâm hận và phương pháp quản trị tâm sâm hận

“Thiền Nhân”, bậc có trí không hại một chúng sinh nào. Hành động các vị ấy, thân nghiệp, khẩu nghiệp hay ý nghiệp hoàn toàn bất hại. Ðó là lý do tại sao các vị ấy được gọi là các “Thiền Nhân”.

"Vì nghĩ đến tư lợi,

Nên mới cướp hại người,

Khi người khác cướp hại;

Bị hại, lại hại người.

Người ngu nghĩ như vậy,

Khi ác chưa chín muồi;

Khi ác đã chín muồi,

Người ngu chịu khổ đau.

Sát người bị người sát;

Thắng người bị người thắng;

Mắng người, người mắng lại;

Não người, người não lại.

Do nghiệp lực diễn tiến,

Bị hại, lại hại người".

"Không xúc, không có chạm,

Có xúc thời có chạm,

Nếu hại người không hại,

Tức có xúc, có chạm.

Ai hại người không hại,

Người tịnh không ô nhiễm,

Kẻ ngu hái quả ác,

Như ngược gió tung bụi".

"Tâm ta đi cùng khắp.

Tất cả mọi phương trời,

Cũng không tìm thấy được,

Ai thân hơn “bản thân”.

“bản thân” đối mọi người,

Quá thân ái như vậy,

Vậy ai yêu “bản thân”,

Chớ hại “bản thân” người".

"Chúng sinh cầu an vui ,hạnh phúc,

Ai dùng trượng hại người,

Tìm an vui ,hạnh phúc cho mình,

Ðời sau không được lạc".

"Chúng sinh cầu an vui ,hạnh phúc,

Không dùng trượng hại người,

Tìm an vui ,hạnh phúc cho mình,

Ðời sau được hưởng lạc".

Nếu chúng ta thương “bản thân” của chúng ta, chớ có làm hại “bản thân” của người. Mọi loài cầu an vui ,hạnh phúc. Hại người để cầu an vui ,hạnh phúc cho mình thật là hạ sách.

Thời gian đừng uổng phí

Thời cơ chớ bỏ qua

Biết suy nghĩ sâu xa

Vững vàng khi thành bại

Cần học và hành mãi

Sẽ gặt hái thành công

Những nguy hại của sâm hận và lợi ích của nhẫn nhục

Bà-la-môn Ahimsaka thưa với Đức Phật: "Con là Ahimsaka, thưa Tôn giả Gotama. Con là Ahimsaka, thưa Tôn giả Gotama". Đức Phật nói lên bài kệ với Bà-la-môn:

"Danh phải tương xứng người,

Người phải là bất hại.

Ai với thân, khẩu, ý,

Không làm hại một ai.

Ai không hại người khác,

Người ấy thật Bất hại".

"Còn sát hại sinh linh,

Ðâu được gọi Hiền Thánh.

Không hại mọi chúng sinh,

Mới được gọi Hiền Thánh".

"Ai sống tự trang sức,

Nhưng an tịnh nhiếp phục.

Sống kiên trì Phạm hạnh,

Không hại mọi sanh linh.

Vị ấy là Phạm chí,

Hay Sa-môn, khất sĩ".

"Bậc Hiền không hại ai,

Thân thường được chế ngự,

Ðạt được cảnh bất tử,

Ðến đấy không ưu sầu".

Thông điệp ta muốn chuyển tới các con là : Nếu các con thương “bản thân” của mình, chớ có làm hại “bản thân” của người. Mọi loài cầu an vui ,hạnh phúc. Hại người để cầu an vui ,hạnh phúc cho mình thật là hạ sách.Không Được Hại Người , Nhưng Các con Phải Đề Phòng Những Kẻ Hại Các Con .

Ta Yêu Các Con Nhiều Lắm !

Con “Đười” hắn rất tò mò

Người đời nói chuyện, thập thò lắng nghe.

Con “Đười” tính thích lấy le

Mặt hay sỉ diện, thích khoe mình giàu.

Con “Đười” ích kỷ giống nhau

Lợi mình đi trước, lợi sau trao người.

Con “Đười” hay tỏ ra cười

Nhưng ai nào biết, lòng người buồn đau.

Con “Đười” tham lam giống nhau

Lòng tham không đáy, trước sau chẳng dời.

Con “Đười” hay tính lỗ lời

Chẳng ai chịu thiệt, cả đời so đo.

Con “Đười” cuộc sống bo bo

Chẳng ai giúp đỡ, đói no tự mình.

Con “Đười” có tính khư khinh

Của người thì lấy, của mình giấu đi.

Con “Đười” hắn rất sâm si

Hơn thua ganh ghét, lễ nghi chẳng màng.

Con “Đười” tính thích giàu sang

Đạp nhau để sống, chẳng màng tiếc thương.

Con “Đười” chẳng thích ơn trên

Nạn tai nạn kiếp, mới lên cậy nhờ.

Con “Đười” hay tính xa xăm

Ngày đêm toan tính, trăm năm kiếp nhàn.

Con “Đười” có tính lả lơi

Trêu hoa ghẹo bướm, chẳng ngơi ngắm nhìn.

Con “Đười” ham dục sắc tình

Thoả cơn dục vọng, đắm mình si mê.

Con “Đười” thích hứa thích thề

Chỉ là miệng lưỡi, bên lề cuộc vui.

Con “Đười” thấy xấu là vùi

Chê bai trên dưới, miệng vui cười đùa.

Con “Đười” bản tính hay hùa

Ăn theo câu chuyện, được mùa số đông.

Con “Đười” chẳng thích cho không

Có qua có lại, mới đồng đều nhau.

Con “Đười” bản tính trước sau

Đa phần là giống, khác nhau tuỳ thằng.

Các Con Cháu Của Ta !

Trong cuộc sống này có rất nhiều câu châm ngôn hay, những câu châm ngôn ấy chúng ta có thể lấy làm phương châm sống của mình hay ít ra cũng cho các con hiểu hơn về cuộc đời.

Dưới đây Ta tập hợp một số câu nói “Châm ngôn” về cuộc sống mà các con nên đọc ít nhất một lần trong đời. Các con chỉ mất vài phút để đọc và cảm nhận những câu ý nghĩa, ngắn gọn này nhưng có thể chúng sẽ làm thay đổi cuộc đời của các con

“Dò sông dò biển dễ dò

Mấy ai lấy thước mà đo lòng người”

Đi về sớm tối đơn côi

Xót xa ta lấy nụ cười cạnh bên

Thế là ngày tháng không tên

Dệt lên bức họa bình yên hiền hòa

 

Một ngày bất chợt nhận ra

Thì ra cảnh ấy chỉ là lọ lem

Người ta nào muốn cạnh bên

Giản đơn ta chỉ làm phiền không hơn

Bút mực nào tả hết hờn

Thân hoa cỏ dại mà còn không hay

Tỉnh đi giấc mộng trên mây

Trở về kẻo nắng đọa đầy mai sau.

Ta cười tim lại đớn đau

Chân tình lại để nhuộm sầu thân ta

Từ này… xin hết… nhận ra

Lòng người không phải bông hoa dễ nhìn


1. Chơi với người : TỐT như vào hàng hoa. Khi đi ra hương thơm còn vương vấn. Chơi với người XẤU như vào hàng cá. Quen tanh rồi, chẳng biết mình tanh.

Nếu vấp ngã hãy tự mình đứng dậy

Cuộc đời này luôn đầy rẫy chông gai

Ngẩng cao đầu và bước tới tương lai

Đừng trông mong bất kỳ ai giúp đỡ

Hãy tự mình làm dù hay dù dở

Chưa thành công đừng than thở nghe con

Phía trước chúng ta cơ hội vẫn còn

Nếu cố gắng sẽ làm tròn mơ ước

Có những lúc phải một mình lội ngược

Mặc dòng đời như dòng nước chảy xuôi

Sau đắng cay ta sẽ được mỉm cười

Nếu có thể hãy giúp người hoạn nạn

Cố gắng sống để bớt thù thêm bạn

Đừng bao giờ phải buồn chán bi quan

Vết thương sẽ lành bằng thuốc thời gian

Không được quên thuở cơ hàn khốn khó

Yêu đồng loại và chúng sinh cây cỏ

Sống có tình để cho gió cuốn đi

Vui lên con gác bỏ hết sân si

Và hạnh phúc với những gì mình có.

2. “Người ta nói : Con ong, độc nhất ở cái đuôi, còn đàn bà độc nhất là ở tấm lòng. Không sai đâu, hãy nghĩ kĩ đi, nếu các con không chọc phá con ong, nó sẽ chẳng chích, cũng như đàn bà, nếu không đẩy họ vào đường cùng, họ sẽ không bao giờ thâm độc”.

Nếu gặp người nóng tính

Hãy nhẹ nhàng nhìn thôi

không cần phải lẩn tránh

Chưa hỏi đừng hé môi

Nếu gặp người giả dối

Hãy nhẹ nhàng chia tay

Lặng lẽ không cần nói

Ngọt ngào đừng mê say

Nếu gặp người hay giận

Hãy nhẹ nhàng mỉm cười

Giao tiếp luôn cẩn thận

Để người được vui tươi

Nếu gặp điều trái ý

Hãy nhẹ nhàng tìm ra

Nguyên nhân của sự lý

Đừng vội trách người ta

Nếu gặp điều cay đắng

Hãy nhẹ nhàng đừng sâm

Dù tình đời bạc trắng

Tất cả có nguyên nhân

Nếu gặp điều đau khổ

Hãy nhẹ nhàng vươn lên

Đừng chùn bước tại chỗ

Lấy khổ đau làm nền

Nếu gặp điều bất hạnh

Hãy nhẹ nhàng đi qua

Không cần phải trốn tránh

Chuyện nhỏ cõi đời mà.

3. Lớn rồi!!!

Nhìn một phải thấu mười

Bởi vì bên trong một con người...

Không thân thiện như cái miệng của họ thể hiện.

Nhớ nhé:

Không phải cái gì lóng lánh cũng là vàng.

Không phải ai nhìn đàng hoàng cũng là người tử tế.

Lòng người khó đoán

Biết rằng cuộc sống phũ phàng

Đâu như giấc mộng, đêm vàng hay mơ.

Cuộc đời như sóng xô bờ

Đâu như mộng đẹp, lời thơ ngọt ngào.

Cuộc đời là những nỗi đau

Lệ rơi mi ướt, nhát dao nhói lòng.

Cuộc đời bể rộng mênh mông

Nông sâu ai biết, lòng người ai hay.

Cuộc đời như ớt cay cay

Buồn nhiều vui ít, lệ say đắng lòng.

Đời là ảo mộng hư không

Thật tâm ta sống, cho lòng nhẹ vơi.

Mặc cho sóng gió biển trời

Mình hãy là mình, dù đời ra sao.

4. Chuyện của người khác, hãy nói cẩn thận.

Chuyện của người lớn, ít nói.

Chuyện của trẻ con, hãy nhẹ nhàng khuyên bảo giảng giải.

Chuyện nhỏ, nói một cách hài hước.

Chuyện làm không được, đừng nói.

Chuyện buồn, chỉ tìm bạn tri kỉ nói.

Chuyện của bản thân, nên nghe người khác nói thế nào trước.

Chuyện vợ chồng, cùng nhau thương lượng.

Chuyện gấp, từ từ nói.

Chuyện chưa chắc có thể sẽ xảy ra, đừng nên nói bậy.

Chuyện tổn thương người khác, tuyệt đối không nói.

Hãy cẩn thận trong từng lời nói

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

Xin lỗi !Chỉ cần nói như vậy rồi tiếp tục trò chuyện. Điều đó sẽ không giết chết mình đâu. Có thể mình nợ ai đó một lời xin lỗi. Hãy lặp lại theo tôi: "Tôi... sai... rồi. Tôi... xin lỗi.", hãy thêm vào câu "Hãy bỏ qua cho tôi nhé" và mình sẽ thật sự được tha thứ. Tuy nhiên nên cẩn thận. Được tha thứ nhanh chóng có thể khiến mình mỉm cười. Và mình sẽ trông giống như người đang trò chuyện với chính mình.


5. Ở đời có 3 chữ Đừng

Đừng hiền quá để người ta bắt nạt.

Đừng ngốc quá để người ta đùa giỡn.

Đừng tin tưởng quá để khi bị lừa dối cũng không đến nỗi bi thương.

Trong cuộc sống cái gì quá cũng không tốt

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

Đừng trò chuyện khi đang giận.

Đôi khi điều này khó tránh nhưng thường thì không như vậy. Lúc giận, hầu hết chúng ta khó có thể làm rõ được quan điểm của mình. Và vì không truyền đạt được ý mình có khi chúng ta còn tức giận hơn làm tăng thêm khó khăn. Hãy bỏ qua và đếm đến 30. Vâng, đòi hỏi này là sáo rỗng nhưng ta sẽ nói: nó hoạt động rồi đấy. Một hệ quả tất yếu nữa khi bàn về đề tài này: Đừng bao giờ gửi thư khi ban đang giận điên lên được. Cùng qui luật nhưng khác tình huống. Nếu các con gửi thư thì lời châm biếm của mình sẽ được ghi nhớ suốt đời. Hãy nói không với những lá thư giận dữ.

6. Đừng bao giờ níu kéo một ai cả.

 Đơn giản vì khi người ta muốn ở lại thì có đuổi thế nào cũng không đi. Nếu người ta muốn đi có giữ thế nào người ta cũng không ở lại.

Bởi đời là cõi tạm

Nên sống thật với nhau

Nếu kiếp người trôi mau

Thì oán thù dừng lại.

Bởi không gì tồn tại

Nên giận hờn bỏ qua

Nếu lòng mình vị tha

Thì nỗi sầu tan biến

Bởi không gì lưu luyến

Nên đừng buộc ràng thêm

Nếu có ngày và đêm

Thì mê rồi phải ngộ.

Bởi mộng đời dễ vỡ

Nên quý trọng hôm nay

Nếu thế sự vần xoay

Thì ngồi yên tĩnh lặng.

Bởi lòng người sâu thẳm

Nên đừng cạn nghĩa ân

Nếu mang nặng nghiệp trần

Thì buông rời vọng tưởng.

Bởi tham cầu danh tướng

Nên quán niệm vô thường

Nếu ai còn tha hương

Thì nhớ về nguồn cội.

Bởi ai còn nông nỗi

Nên nhớ lấy lời xưa

Nếu ai đi trong mưa

Thì thấm đời gian khó.

Bởi yêu trong giông gió

Nên hiểu tình long đong

Nếu “Sắc tức thị Không”

Thì… vô cầu, vô niệm.

7. “10 năm trước:những người quanh các con sẽ dựa vào thu nhập của bố mẹ mình để đối đãi với các con ! 10 năm sau: những người xung quanh các con sẽ dựa vào thu nhập của chính họ để đối đãi với bố mẹ mình!”.Cách con người đối xử với nhau , với Cha Mẹ mình ra sao nhỉ ?

Thu lặng lẽ buông sầu chiếc bóng

Lá vàng phai sương đọng vai gầy

Lạnh lùng cho nhớ thương đầy

Dương gian lắng đọng bủa vây quanh mình...

Đôi lúc muốn gói tim đem vất

Cố làm người sống thật vô tâm

Làm ma cuộc sống âm thầm

Không cần cảm xúc chẳng bầm lòng đau...

Sống vô cảm trăm mầu ý muốn

Bận tâm gì đêm xuống chung quanh

Ham chi mãi cứ mong manh

Thế nhân sống chết an lanh ta theo...

Ôi thật khó lòng nèo chẳng dể

Cha mẹ sinh là để làm người

Cái tâm muốn ác cũng lười

Dang tay trợ giúp người cười người chê....

Tâm ác báo ê chề khuất tất

Miệng lặng câm đắng ngặt tâm hồn

Bịt tai tránh tiếng đau dồn

Ngất ngơ ngơ ngẫn lòng cồn nát tan...

Lỡ một kiếp chứa chan trần thế

Hãy kệ tim nhịp kể kẻ hâm ?!...

Ván cờ kết thúc cung trầm

Điêu tàn xin chịu cố cầm nhân tâm...

Sống đạo hiếu dể nhầm mộng tưởng !...

Lẽ đớn hèn dể vướng không hay !...

Sinh đời tình nghĩa đổi thay

Nhân - Tâm - Hiếu - Nghĩa,..Đạo hay ở đời...

8. Khi ta đã cố gắng hết sức mà họ vẫn không cảm nhận được.

Vậy thì hãy dừng lại… Hãy sống vì những gì xứng đáng hơn.

Là phụ nữ đừng ỷ vào nhan sắc, vì nó sẽ tàn phai theo thời gian.

Người phụ nữ có Tâm đẹp mới là người phụ nữ đẹp nhất.

Gièm pha là con đẻ của tự ái và sự ăn không ngồi rồi.

Gièm pha là một trạng thái xấu xa của tâm hồn biểu hiện ra ngoài bằng lời nói.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống.

Nụ cười của mình mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh và do đó cũng mang lại hạnh phúc cho chính bản thân mình. Nụ cười không chỉ làm giàu người nhận mà cả người cho. Nụ cười xuất hiện trong nháy mắt nhưng có thể để lại dấu ấn suốt đời. Hãy mỉm cười với nhau – dù đó là người bạn chưa quen biết. Nụ cười ấy sẽ soi chiếu đến những góc khuất của tâm hồn và làm bừng sáng cả những nơi tăm tối nhất. …. vì không ai cần một nụ cười nhiều bằng người đã không còn một nụ cười nào nữa để cho đi

Nói xấu tức là làm điều ác.

Chuyện mình giấu ngược giấu xuôi,

Chuyện xấu của người vạch lá tìm sâu.

Chân mình thì lấm mê mê,

Lại cầm bó đuốc mà rê chân người.

Nói xấu như chó cắn chùng.

Người hay nói xấu sau lưng,

Giống như rắn độc cắn chùng sau lưng.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

Trong tiếng trung Quốc, từ “lắng nghe” được viết bởi những nét chữ tạo nên bằng 5 từ bên trong – tai, mắt, tim, một, và vua. Lắng nghe ở đây bao hàm ý chúng ta luôn cần phải mở rộng tai, mắt, tấm lòng, hòa làm một với người đang giao tiếp và cho họ thấy được sự quan trọng của họ. Muốn có tài ăn nói thì phải chăm chú lắng nghe. Muốn được người khác quan tâm, Các Con nên quan tâm đến người khác: hỏi những gì?

Kim châm vô dạ không đau,

Cho bằng lời nói bỏ nhau nửa chừng.

Kẻ hại nhân cùng người hủy báng khác nhau chỉ vì cái cơ hội đó thôi.

Thà giết người còn hơn là gièm pha : kẻ sát nhân chỉ tạo ra có một cái chết, kẻ gièm pha cả ngàn cái chết.

Người quân tử chẳng sợ cọp, chỉ sợ miệng kẻ gièm pha.

Kẻ nào phô trương điều xấu người ta thì cũng như con chó vừa sủa vừa cắn vậy.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

Giữ thể diện cho người khác là một điều hết sức quan trọng. Chì cần suy nghĩ vài phút, với vài lời nói ân cần, thông cảm là chúng ta đã tránh được việc làm tổn thương người khác và cũng là tránh làm thương tổn chính nhân cách của mình.“Tôi không có quyền làm giảm giá trị một người trong chính mắt người ấy. Điều quan trọng không phải là tôi nghĩ gì về anh ta mà là anh ta nghĩ gì về chính mình. Làm thương tổn phẩm giá con người là một tội ác.”

Ai bêu xấu kẻ khác bộc lộ chính cái xấu của mình.

Gièm pha lẫn nhau ấy là bắc thang cho hoạn nạn.

Không có thành trì nào chống lại gièm pha cả.

Nếu thân mình ngay thẳng thì sá gì cái bóng vặn vẹo.

Chim chóc mổ vào trái tốt và những bậc chính nhơn quân tử lại bị bọn gièm pha tấn công.

Quỉ ma ở trên đầu lưỡi đứa gièm pha và ở trong tai người nghe.

Vật có thúi nát thì giòi bọ mới sanh được, người ta có lòng ngờ vực trước, thì những lời gièm pha mới lọt vào tai được.

Nhận lời người nói xấu là phải, tức là cùng một bọn với họ.

Ai nói xấu, cái xấu sẽ đến với hắn.

Lưỡi cưa tuy còn ăn cây lắm đó nhưng đôi khi nó cũng gãy răng.

Ai nói xấu với mình sẽ nói xấu về mình.

Nếu tất cả mọi người đều biết họ nói lẫn nhau điều gì, có lẽ không tới bốn mươi người bạn hữu trên thế giới này.

Trong mười người nói về ta, hết chín người nói xấu và thường người duy nhứt nói tốt về ta lại nói sai.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

Lời khen như tia nắng mặt trời, nó cần thiết cho muôn loài, trong đó có con người phát triển. Vậy mà hầu hết chúng ta luôn sẵn sàng sử dụng những làn gió lạnh như cắt để phê phán và thường ngần ngại khi tặng người thân của mình những tia nắng ấm áp từ những lời khen tặng. Mọi người đều muốn được khen, nhưng lời khen phải cụ thể rõ ràng , thể hiện sự chân thành chứ không phải là lời sáo rỗng nghe cho êm tai. Chúng ta đều khao khát được tán thưởng, được thừa nhận, đều sẵn sàng làm bất cứ điều gì để được như thế. Nhưng không ai muốn sự giả dối và nịnh hót. Mọi tiềm năng đều nở hoa trong ngợi khen và héo tàn trong chỉ trích.“Nụ cười ấm áp và một cái vỗ vai thân thiện của mình có thể cứu một con người đang bên bờ vực thẳm.”

Khen người thì tốt, dột người thì hư.

Quân tử tốt người thì khoe, Xấu người thì lại hay che cho người.

Không nên nói xấu ai cả, ngay cả bọn quỉ ma.

Muốn chống rét không gì bằng mặc nhiều áo cừu. Muốn tắt lời gièm pha thì không gì bằng tự mình sửa mình.

Soi chân mình rồi hãy soi chân người.

Nói người phải nghĩ đến ta,

Cái gương tày liếp để mà soi chung.

Nói người phải gẫm đến ta,

Thử rờ trên trán xem xa hay gần.

Mình đừng nói điều dở của người ta.

Chớ thổi lông tìm vít.

Chớ bươi móc chuyện xấu của người.

Người quân tử khi tuyệt giao,

Không đem tiếng xấu mà gieo cho người.

Thấy ai nói xấu đến người,

Bít tai chứ có nghe lời làm chi.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

Khen ngợi để người khác luôn phấn đấu xứng đáng với lời khen đó Trong đời thường, cho người khác một thanh danh là quan trọng; nhưng phê bình một người mà vẫn giữ được danh dự cho người ấy còn quan trọng hơn gấp nhiều lần. Nếu muốn khuyến khích một điều gì ở ai đó, Các Con hãy làm như điều ấy chính là đặc điểm vượt trội của người đó. Họ nhất định sẽ nỗ lực phi thường để trở nên như thế. “Trong cách đối nhân xử thế, nếu ta đối xử với một người như thế nào thì anh ta sẽ trở thành người như thế ấy.”

Đừng nên mách lẻo chuyện người,

Nghe ai nói xấu tức thời bỏ qua.

Hễ nghe ai nói xấu người thì nên hỏi ngay các chứng cớ.

Nói chuyện về người nào thì phải giữ như mình nói với họ vậy.

Hy vọng, qua tổng hợp nho nhỏ trên về :“Những câu trả lời về nói xấu người khác” con cháu ta đã hiểu hơn về chủ đề nói xấu người khác. Chúc các con thành công;thành đạt;hạnh phúc .Ta Yêu các con Nhiều !

Thói đời người vẫn phụ người

Trái tim chỉ một ngàn lời điêu ngoa

Dòng sông chở nặng phù sa

Vẫn còn nguy hiểm theo đà nước lên

Bây giờ ta cố mà quên

Thương mùa lá rụng đến xuân làm gì

Nhùng nhằn những chuyện chi chi

Lung linh giấc mộng tình si cuối mùa

Vào chùa xin một lá bùa

Thả theo dòng nước cho mưa hóa tình

Đêm đêm nằm ngủ giật mình

Thói đời lục bát bềnh bồng ngàn năm!

Các Con À !

Có khi trong phần trao đổi kế tiếp đây chúng ta tìm hiểu sơ qua luật pháp nước ta xử lý thế nào về Hãnm hại người khác .

Trên thực tế hiện nay xảy ra rất nhiều vụ việc làm nhục người khác và đã bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không hiểu rõ về quy định này dẫn đến có những hành động vi phạm pháp luật. Vì vậy, chúng ta sẽ phân tích và một phạm vi nhất định Ta : Giải đáp Tội làm nhục người khác là gì và hình phạt của tội làm nhục người khác cho các con cháu của mình như sau .

Tội làm nhục người khác là gì?

Theo Điều 155 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, có thể thấy:

Làm nhục người khác là hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác.

Trong đó, theo từ điển Tiếng Việt:

Nhân phẩm: là “phẩm chất và giá trị con người”

Danh dự: là “sự coi trọng của dư luận xa hội, dựa trên giá trị tinh thần, đạo đức tốt đẹp”

Để hiểu rõ hơn về tội phạm này, cần xem xét các yếu tố cấu thành tội làm nhục người khác

Về mặt khách quan

Mặt khách quan thể hiện qua hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác

Có thể dưới các hình thức sau:

Thể hiện qua lời nói như: Lăng mạ, sỉ nhục, chửi rủa thậm tệ, chửi bới một cách thô bỉ, tục tĩu nhằm vào nhân cách, danh dự với mục đích hạ thấp nhân cách, danh dự của bị hại đồng thời làm cho bị hạicảm thấy xấu hổ, nhục nhã trước những người khác.

Thể hiện qua hành động: Những hành vi bỉ ổi (có hoặc không kèm theo lời nói) hoặc những hành vi khác như cạo đầu, cắt tóc, lột quần áo giữa đám đông… nhằm bêu rếu, làm nhục bị hại. Để làm nhục người khác, người phạm tội có thể có những hành vi vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực như vật lộn, đấm đá… hoặc dùng phương tiện nguy hiểm khống chế, đe dọa, buộc bị hại phải làm theo ý mình. Tất cả hành vi, thủ đoạn này chỉ nhằm mục đích là làm nhục chứ không nhằm mục đích khác. Nếu hành vi làm nhục người khác lại cấu thành một tội độc lập thì tùy trường hợp, người phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục và tội tương ứng với hành vi đã thực hiện.

Những hành vi trên thường diễn ra công khai, trực tiếp, trước nhiều người hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

 Tin tưởng rằng mình có lý trí và chỉ duy nhất mình là người có lý là biểu hiện của một tầm nhìn hẹp và cố chấp. Nếu các con không thể ngẩng cao đầu và thừa nhận lỗi lầm của mình thì lỗi lầm ấy sẽ khống chế mình. Việc tự nhận lỗi lầm không chỉ làm cho người khác tôn trọng mình hơn mà còn phát triển sự tự trọng của bản thân mình.Nếu người phê phán khiêm tốn thừa nhận rằng chính họ cũng từng phạm lỗi như thế , thì có khó khăn gì khi chúng ta nghe về những lỗi lầm của chúng ta? Việc nhìn nhận sai lầm của chính mình ngay cả khi chưa kịp sữa chữa, có thể giúp chúng ta thuyết phục người khác thay đổi hành vi của họ.

Lưu ý

– Chỉ bị coi là tội làm nhục người khác khi hành vi đó xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của nạn nhân

Trong cuộc sông hàng ngày có rất nhiều hành vi có tính chất làm nhục người khác. Tuy nhiên, không phải hành vi nào cũng bị xử lý hình sự. Nếu chỉ là những lời lẽ hành động có tính chất thiếu văn hóa như chửi rủa nhau ở đám đông, đổ nước bẩn vào nhau hoặc trong quán nhậu cãi nhau rồi hắt bia, rượu vào nhau thì tùy trường hợp có thể bị xử phạt hành chính.

Việc đánh giá như thế nào là nhân phẩm, danh dự bị xâm phạm nghiêm trọng là vấn đề rất phức tạp. Bởi cùng bị xâm phạm như nhau nhưng có người bị thấy nhục hoặc rất nhục nhưng có người lại thấy bình thường. Tương tự về phía người phạm tội cũng vậy. Có thể người phạm tội nhận thức với hành vi như thế thì người bị làm nhục sẽ nhục, rất nhục nhưng người bị hại lại thấy chưa bị nhục.

Do đó, Nếu chỉ căn cứ vào ý thức chủ quan của người phạm tội hay bị hại thì cũng chưa thể xác định một cách chính xác. Để xem xét chính xác cần phải kết hợp với các yếu tố như trình độ nhận thức, mối quan hệ gia đình và xã hội, địa vị xã hội, quá trình hoạt động của bản thân người bị hại, phong tục tập quán, truyền thống gia đình… Dư luận xã hội cũng có ý nghĩa quan trọng để xác định nhân phẩm, danh dự của bị hại bị xâm phạm tới mức nào. Sự đánh giá của xã có ý nghĩa rất lớn để xác định hành vi phạm tội của người có hành vi làm nhục.

– Nếu không có tình tiết tăng nặng, người phạm tội chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi người bị hại có yêu cầu khởi tố hình sự

Theo Điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, hành vi phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 155 – tội làm nhục người khác thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu bị hại. Do đó, nếu thuộc trường hợp này, người phạm tội chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi người bị hại có yêu cầu khởi tố hình sự. Nếu trước ngày mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, người bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố thì vụ án bị đình chỉ.

Về khách thể

Tội phạm xâm phạm đến quyền được bảo vệ tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người.

Về mặt chủ quan

Người phạm tội thực hiện với lỗi cố ý

Về chủ thể

Người từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự

Hình phạt của tội làm nhục người khác

Theo điều 155 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, người phạm tội có thể chịu các hình phạt sau:

Hình phạt chính

Có các khung hình phạt sau:

– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm

Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

– Phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm

 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

Phạm tội 02 lần trở lên;

Đối với 02 người trở lên;

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

Đối với người đang thi hành công vụ;

Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình;

Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

– Phạt tù từ 02 năm đến 05 năm

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

Làm nạn nhân tự sát.

Hình phạt bổ sung

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Trên đây ta chỉ đi sơ sơ :Hãm hại người khác ở hành vi làm nhục người khác thôi , ta hy vọng các con rất hiểu hệ lụy nghiêm trọng khi hành vi hãm hại người khác có các hệ quả xấu đến tính mạng và thiệt hại kinh tế lớn với người khác thì sẽ khiếp khủng thế nào ! Đúng không các con .

Thông điệp ta muốn chuyển tới các con là : Nếu các con thương “bản thân” của mình, chớ có làm hại “bản thân” của người. Mọi loài cầu an vui ,hạnh phúc. Hại người để cầu an vui ,hạnh phúc cho mình thật là hạ sách.Không Được Hại Người , Nhưng Các con Phải Đề Phòng Những Kẻ Hại Các Con .

Thói Đời

Thế gian biến đổi vũng nên đồi

Mặn nhạt, chua cay lẫn ngọt bùi

Còn bạc, còn tiền còn đệ tử

Hết cơm, hết rượu hết ông tôi

Xưa nay đều trọng người chân thực

Ai nấy nào ưa kẻ đãi bôi

Ở thế mới hay người bạc ác

Giàu thì tìm đến khó tìm lui.

(Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Các Con Cháu Yêu Của Ta !

Nhận biết thủ đoạn mà kẻ  “Độc hại”  hay dùng. Để mà ám hại mình là một kỹ năng không phải ai cũng biết và cách ứng phó với chúng sao cho hiệu quả cũng không phải là chuyện “nhỏ” .Với mức trải nghiệm của mình . Ngọc Minh ta có những chia sẻ với các con ; hy vọng đây là những “tri thức” có thể giúp các con nhận biết và ứng phó với những “kẻ” hãm hại mình .Chúng ta lần lượt đi qua các : Thủ đoạn , như sau :

- Gây chuyện thị phi

- Đặt điều

- Cáo mượn oai hổ

- “ôm” lãnh đạo

-  Qua cầu rút ván

- Mượn gió bẻ măng

- Khiêu khích ly gián

- Đạo đức giả

-Bằng mặt không bằng lòng

-Chuyên “đâm chọc” vào khuyết điểm và vết sẹo của người khác

-Có sở thích nói thêm bớt

-Đặt điều

-Đổ trách nhiệm cho người khác

-Đừng bao giờ thân thiết với kẻ  “Độc hại”

-Gây chuyện thị phi

-Gió chiều nào xoay chiều đó

Vụng khéo nào ai chẳng có nghề

Khó khăn phải lụy đến thê nhi

Ðược thời, thân thích chen chân đến

Thất thế, hương lân ngoảnh mặt đi

Thớt có hôi tanh, ruồi muỗi đậu

Sanh không mật mỡ, kiến bò chi

Ðời nay những trọng người nhiều của

Bằng đến tay không, mấy kẻ vì.

(Nguyễn Bỉnh Khiêm)

-Kẻ  “Độc hại”  đặt lợi ích của bản thân, người quân tử vui sau thiên hạ và lo trước cái lo của thiên hạ

 -Kiểu người chuyên nhờ vả dù không thân thiết

 -Kiểu người đạo đức giả

 -Kiểu người đề cao cái tôi cá nhân

 -Kiểu người ích kỷ

 -Kiểu người luôn so sánh

 -Kiểu người siêu tiêu cực, thích giật gân

 -Kiểu người thích phán xét

 -Kiểu người thù dai nhớ lâu

 -Lợi dụng thời cơ, thừa nước đục thả câu

 -Lời nói của người quân tử có trọng lượng, của kẻ “Độc hại”  đều là bề ngoài

 -Luôn ngấm ngầm khiêu khích, phá hỏng mối quan hệ của người khác

-Sẵn sàng giẫm lên vai người khác để leo lên trên

 -Sở trường đổ vấy trách nhiệm cho người khác

 -Sống mà không có nguyên tắc và giới hạn riêng

 -Thích bịa đặt dựng chuyện

 -Thích lôi đạo đức lý lẽ ra phán xét người khác

 -Thích ngồi chỗ nọ nói xấu chỗ kia

 -Thích ngồi chỗ nọ nói xấu chỗ kia

 -Thích thể hiện

-Thích xu nịnh

 -Thường bồi thêm nhát dao chí mạng cho người đang gặp hoạn nạn

 -Thường xuyên dối lừa, nói chuyện không thẳng thắn

 - Kẻ “Độc hại”  muốn có bè cánh, quân tử muốn kết bạn tâm giao

-Trước mặt nói lời dễ nghe, nhưng lại đâm sau lưng

- Vân vân và vân vân…

Ngẫm quá u sầu cảnh hiện nay

Trò gian xảo quyệt khéo phô bày

Khi giàu một đống người nương cửa

Bữa sạt trăm nghìn đứa trở tay

Tối chẳng cơm bùi cho dạ ngỡ

Đời chưa tỏ rạng nát thân cày

Vui gì cõi tục… buồn sinh ngán

Cảm nghĩ trong ngoài bạc lắm thay

Các Con à !

Kẻ  “Độc hại”  mọi nơi, mọi lúc hay đặt điều, rêu rao dối trá, khiêu khích, ly gián, gió chiều nào che chiều ấy, té nước theo mưa, qua cầu rút ván, tung hoả mù trong quan hệ người với người.

Chỉ có nhận rõ được những thủ đoạn của chúng mới kịp thời ngăn chặn chúng, không bị mê hoặc và mới bắt đúng bệnh mà cho thuốc, kịp thời có đối sách đề phòng bị mắc lừa bị hại.

Lăn lóc mấy mùa với gió sương

Tuổi xuân đâu phải kiếp hoang đường

Càng nhiều ước vọng càng gian khổ

Càng lắm nhân tình lắm tiếc thương

Đã biết thói đời, đen đổi trắng

Cho hay thế sự, sắc thay hương

Mặc, ta cứ bước đi đi mãi

Chấp trọn đời này với gió sương.

1. Gây chuyện thị phi

Dựa vào gây chuyện thị phi, xúi dục, khiêu khích, ly gián, mọi người là phương pháp đơn giản nhất, thuận tiện nhất để thực hiện mục đích cá nhân. Trong cuộc sống rất nhiều kẻ  “Độc hại” , chỉ vì một chút lợi riêng, một chút ham muốn không đạt được, là ăn không nói có, từ bé xé ra to, biến trắng thành đen, biến tốt thành xấu, khiến những người thân cận phải xa lánh.

Rồi bất chợt túi không còn tiền nữa,

Xung quanh mình nhìn kỹ chẳng còn ai

Nhớ ngày xưa có bè bạn lai rai

Giờ cháy túi không còn ai bên cạnh…

Rồi bất chợt thấy tim mình giá lạnh

Giữa cuộc đời hiu quạnh chỉ mình ta

Chuyện tình xưa theo năm tháng nhạt nhòa

Buồn bất chợt thấy em bên kẻ khác

Rồi bất chợt như cánh chim phiêu bạt

Giữa bầu trời ta lạc lõng bơ vơ

Bất chợt buồn, bất chợt nhớ bâng quơ

Sầu chất ngất bao niềm thương, nỗi nhớ…

2. Đặt điều

Bọn  “Độc hại”  đều hiểu rằng: "Những điều không có thật, lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ biến thành chân lý". Có lúc chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân khó thực hiện được ham muốn cá nhân, họ sẽ đặt điều, tạo dư luận huyễn hoặc mọi người. Khi họ đặt điều thường thường giả vờ thẳng thắn, chính trực, khiến người nghe hiểu lầm thực hư, vì thế rất dễ bị lừa, dễ bị mê hoặc.

Thế thái nhân tình gớm chết thay

Lạt nồng trông chiếc túi vơi đầy

Hễ không điều lợi, khôn thành dại

Ðã có đồng tiền, dở cũng hay

Khôn khéo chẳng qua ba tấc lưỡi

Hẳn hoi không hết một bàn tay

Suy ra cho kỹ ai hơn nữa

Bạc quá vôi mà mỏng quá mây.

(Nguyễn Công Trứ)

3. Cáo mượn oai hổ.

Để thực hiện được ý đồ riêng, bọn  “Độc hại”  thường thường tranh thủ lãnh đạo, nhìn nét mặt lãnh đạo cấp trên để làm việc, chú ý nắm bắt từng ly, từng tí tâm lý của lãnh đạo cấp trên, cố được lòng lãnh đạo. Sau đó lấy lãnh đạo làm chỗ dựa, mượn "oai hổ" để áp chế người khác, lăng nhục, nói xấu người khác, hãm hại người khác.

Nghèo nàn tiền bạc lối chơi ngông

Rựu ngoại ChiVal cứ thẳng hàng

Bản chất ngông nghênh sao bỏ được

Hào hoa vay mượn cảnh than lam

Vợ con thiếu thốn chi từng cắc

Nhả nhời cao đạo chán phân thân

Khổ nỗi trong “Đười” mang chữ ngợm

Kết lối loại này chỉ có toang.

4. “ôm” lãnh đạo

Từ cổ chí kim, kẻ  “Độc hại”  đều không bao giờ có ý chí và nhân cách độc lập. Bọn họ chính cống là loại "rồng đổi màu". Chỉ cần lãnh đạo thay đổi là chúng chuyển hướng ngay lập tức, nói cách khác ngay. Bọn họ giỏi quan sát và nắm bắt tâm tư của người khác, luôn luôn để ý đến xu thế phát triển của sự việc, luôn luôn sẵn sàng gió chiều nào che chiều ấy. "Tuyệt chiêu" của họ là mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng. Vì lợi ích cá nhân luôn ngả theo cái có lợi.

Ra cóc gì đâu cái thế tình,

Dở chiều muốn nói, dở làm thinh!

Bôi đen cào trắng xoay nhiều ngọn,

Cúi trước lòn sau chạy đủ vành.

Viết khế bán trời tay bố láo,

Bẻ măng giuồng gió ngón con ranh!

Cuộc đời càng nghĩ càng chua xót,

Muốn lấp cho phăng bể bất bình!

5. Qua cầu rút ván

Kẻ  “Độc hại”  không bao giờ có bạn bè chân chính. Họ kết bạn chỉ là tạm thời, là giả tạo. Đối với họ, lợi ích bản thân cao hơn tất cả. Chỉ cần nhu cầu, lợi ích bị đụng chạm, họ coi bạn là thù ngay lập tức. Thậm chí họ dám hy sinh cả ân nhân và người thân của mình, lấy đó để đổi lấy cái gọi là "hạnh phúc" cho mình. Trong đầu họ, chỉ có người nào có lợi cho mình, người đó mới được coi là bạn.

Nực cười hai chữ tâm giao

Thời nay tình nghĩa chín sao hơn mười

Ngoài kia trăm kẻ vạn người

Nói lời nhân đức nhưng lười chứng minh

Nào là đọc sách nghe kinh

Ra đường thì lại chê khinh đủ điều

Tự khen thân phúc đức nhiều

Như ếch dưới giếng múa rìu thế gian

Thói đời sợ đến vái van

Gặp thời cô bác họ hàng xôn xao

Còn khi lỡ vận ngộ đao

Anh em bè bạn kiếp sau hãy nhìn

Mở miệng đây đó nghĩa tình

Sa chân chẳng thấy bóng hình nơi đâu

Toàn là lũ quạ diều hâu

Lợi lạc là chúng biết bâu vào giành

Không giúp thì chớ đã đành

Còn gieo tiếng ác để hành hạ thêm

Thế gian tâm độc như nêm

Đường đời đâu dể xuôi êm mọi bề

Tấm tuồng ai diễn trò hề

Mà nghe chua chát ê chề tâm tư

Phù sinh ôm lấy khư khư

Lòng người đen bạc thật hư khó ngờ

Khôn ngoan hay kẻ dại khờ

Bạc tiền điên đảo phai mờ nghĩa nhân

Giàu sang đẳng cấp đã phân

Muôn người sùng bái dạ vâng cúi lòn

Tâm tính vật chất bào mòn

Trò đời thế thái thì còn trơ trơ

Đau lòng ngoảnh mặt sao ngơ

Mình ta suy ngẫm vu vơ thói đời!

6. Mượn gió bẻ măng.

Một trong những thủ đoạn của kẻ  “Độc hại”  từ xưa đến nay lợi dụng lúc nguy ngập của người khác để trục lợi. Đối với những kẻ  “Độc hại”  mà nói, nắm thời cơ vô quan trọng. Vì thời cơ chín muồi, chúng sẽ hành động dễ dàng. Hơn nữa chớp được thời cơ, chúng còn có thể biến hành động không chính đáng thành hành động chính đáng và hành động "quang minh chính đại". Ngược lại, hành vi của bọn  “Độc hại”  rất bị người ra nhận ra. Nhưng chúng luôn biến hoá. Nếu thấy sức mạnh của đối phương thật quá lớn, thì chúng tạm thời che dấu bộ mặt thật của mình. Nếu thấy đối phương ở vào hoàn cảnh bất lợi chúng thừa cơ tấn công ngay.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

Trong mọi mối quan hệ, phải biết bỏ qua cái tôi của mình và đồng cảm với người khác để suy xét mọi việc.

“Mức độ lớn khôn và trưởng thành thực sự trong cuộc đời của mỗi con người tùy thuộc vào thái độ ứng xử của họ đối với người khác: dịu dàng với người trẻ, cảm thông với người già, chia sẻ với người bất hạnh, động viên người có chí hướng, tha thứ người mắc lỗi lầm, bao dung với kẻ yếu và khoan hòa với kẻ mạnh. Bởi lẽ, đến một lúc nào đó trong cuộc đời của mỗi con người, họ cũng sẽ lâm vào những cảnh ngộ tương tự”

7. Khiêu khích ly gián.

Kẻ  “Độc hại”  từ xưa đến nay, khi làm việc phần lớn thích vụng trộm, úp úp, mở mở. Bọn chúng hiểu rõ rằng: "Đục nước béo cò ", thì luôn dùng những thủ đoạn đê tiện để ly gián người khác, khơi ra mâu thuẫn giữa mọi người. Chờ đến khi những người ly gián đấu tranh với nhau, chúng sẽ trục lợi. Thủ đoạn này hễ thực hiện được thì cái hại vô cùng lớn không thể lường hết.

Vì vậy, khi Các Con quan hệ với mọi người, nhất định phải thấy rõ, hiểu rõ, không thể chỉ nghe một phía, tin một phía để tránh mắc câu bọn  “Độc hại” , gây phiền toái cho công việc và cuộc sống.

Tâm Con Người

Con người có hai cái tâm

Tâm ma tâm phật, gieo mầm trong ta.

Tâm ma nghĩ việc xấu xa

Luôn nghĩ làm ác, gây ra cho mình.

Khiến ta làm việc quoái sinh

Tay nhơ dính máu, nhuốm mình máu tanh.

Hại người thân thuộc xung quanh

Chỉ vì ích kỷ, tham sanh ham giàu.

Tâm ác giết hại lẫn nhau

Không tình không nghĩa, làm đau lòng người.

Tâm ác làm chuyện bất lương

Hại người hại bạn, theo đường quỷ ma.

Tâm phật rộng lượng bao la

Không sân không hận, thứ tha mọi điều.

Tâm phật làm thiện từ bi

Bao dung hỷ xã, sân si không màng.

Tâm phật khắc chế hung tàn

Đấu tranh chế ngự, thân ta nghĩ gì.

Con người làm thiện từ bi

Tâm ma tan biến, còn gì trong ta.

Con người làm ác sanh ra

Tâm ma chế ngự, quỷ sa hại người.

Ta nên niệm phật không rời

Giữ tâm chánh niệm, đổi dời cái tâm.

Tâm ma tan biến dần dần

Gắng tu niệm phật, phước phần tăng lên.

Làm thiện sẽ được đáp đền

Nhân nào quả đó, gắng bền đường tu.

8. Đạo đức giả.

Đây là một trò rất dễ mê hoặc người khác, khiến người ta mắc lừa. Đó là thủ đoạn lúc đầu là lùi sau đó là tiến lùi vừa có thể tự vệ lại vừa có thể khiến người khác lơ là cảnh giác, hễ thời cơ chín muồi, kẻ tiều nhân sẽ bất chấp tất cả tiến hành phản kích, cho đến khi đạt được mục đích. Biểu hiện chủ yếu của thủ đoạn, của bọn  “Độc hại”  là:

- Một là, cố ý tỏ ra vẻ nhân từ, rộng lượng, thật thà, thành tâm, công bằng trước mặt người khác. Có khi để đạt được mục đích nào đó, không ngại chịu đau khổ tạm thời, tỏ ra tốt với người khác, để được hài lòng người. Hễ điều kiện đến là trở mặt tấn công.

- Hai là, trước tiên có đối xử tốt hoặc có chút ân huệ nào đó với đối phương, để được đối phương nếm chút ngọt ngào. Hễ đối phương sa vào tròng, liền trở mặt tấn công thít chặt và giết thịt.

- Ba là, dùng phương thức kết hợp vừa kéo vừa đánh. Trước tiên là lôi kéo, sau đó là sẽ đánh, hay nói cách khác là vừa đấm vừa xoa, xoa là để đánh cho họ đau hơn. Thủ đoạn này bộc lộ rõ sự giả dối, xảo trá của kẻ  “Độc hại” .

Vậy đối với loại  “Độc hại”  này, tuyệt đối không được sơ suất, không được mềm lòng mà phải kiên quyết. Như thế các con nhé .

Biết mặt biết người – dễ hiểu nhau?

Huống chi bèo nước mới qua cầu

Buồn buồn mấy tiếng lời phú họa

Tủi tủi đôi câu chuyện gợi sầu

Trước biết tri âm nào dễ kiếm

Nay hay tri kỷ khó tìm nhau

Tình đời bạc bẽo thì thôi nhé

Chẳng thấu lòng nhau, chẳng thể đâu.

Các Con à !

 Bên cạnh đó những kiểu kẻ 'độc hại' chắc chắn các con từng gặp trong đời như thế này nữa :

Có rất nhiều hành động tưởng là bình thường nhưng với mục đích thâm sâu khiến người ta , nhất là chị em công sở cần đặc biệt tỉnh táo. Những kiểu kẻ độc hại dưới đây đại diện cho 8 hành vi “độc hại” mà các con cần nắm bắt để biết cách đối phó.

DỄ là nói chẳng nghĩ suy

KHÓ là cẩn trọng những gì nói ra.

DỄ làm đau đớn người ta

KHÓ sao hàn gắn bao là vết thương!

DỄ là biết được Vô thường

KHÓ, lòng cứ vẫn tơ vương cuộc trần,

DỄ là độ lượng bản thân

KHÓ sao dung thứ tha nhân lỗi lầm!

DỄ là vong phụ ân thâm

KHÓ, câu tình nghĩa ngàn năm dạ hoài

DỄ là phạm những điều sai

KHÓ, tâm học hỏi những ai hơn mình,

DỄ cho kẻ khác niềm tin

KHÓ là luôn giữ chính mình thẳng ngay.

DỄ là nói những điều hay

KHÓ thay Sống tựa trình bày ngữ ngôn.

DỄ là suy tính thiệt, hơn…

KHÓ lùi một bước nhịn nhường lẫn nhau.

DỄ là sống vội, sống mau

KHÓ dừng chân lại thở sâu, biết là….

DỄ là hứa hẹn, ba hoa…

KHÓ lời tín nghĩa thiệt thà một khi.

DỄ là gieo rắc thị phi

KHÓ là nội quán, tự tri lại mình

DỄ là chiến thắng, quang vinh

KHÓ lòng khiêm hạ, thấy mình nhỏ nhoi.

DỄ xin địa chỉ mọi người

KHÓ mà tìm được chỗ ngồi trong tim.

DỂ biết nói, khó biết im

KHÓ cùng ánh sáng, dễ tìm bóng đêm.

DỄ vụng chân ngã xuống thềm

KHÓ vùng đứng dậy vượt lên chính mình

DỄ biết trời đất rộng thênh

KHÓ là biết được “ngôi đền tự tâm”

DỄ vui sáu nẻo thăng, trầm

KHÓ lần ngán ngẩm âm thầm hồi hương.

DỂ khi mất cảm thấy buồn

KHÓ, trong hữu Phúc biết thương, giữ gìn.

DỄ là vun quén quanh mình

KHÓ, tình trải rộng ánh nhìn vị tha.

DỄ cho ngày tháng đi qua

KHÓ là tỉnh thức trong ta vài giờ…

DỄ Sinh, dễ Tử mơ hồ

KHÓ khi đối diện nấm mồ Tuệ tri!

DỄ là viết những lời thi

KHÓ rằng mơ ước đời ni vẹn toàn.

Thôi, chừ tìm cái bồ đoàn

Dễ là ngồi xuống, Khó hàng phục tâm.

Dầu sao cũng quyết một lần

Bằng không khó, dễ… lần khân nối dài…

1. Kiểu người thích phán xét

Có hai kiểu phán xét thường thấy là chê bai thẳng thừng hoặc khen giả vờ nhưng lại móc mỉa ngầm sau đó. Nhưng nói chung dù sao thì mục đích của họ cũng là hạ bệ chúng ta. Để rồi chính bản thân chị em tự ti, xấu hổ vì khiếm khuyết của bản thân. Do đó, hiểu được điểm mạnh và vẻ đẹp của chính mình là chìa khóa để các con "cắt đuôi" những kẻ vô duyên.

Danh lợi đến rồi danh lợi đi

Ham chi một chút nhất hay nhì

Đêm nằm thao thức tâm điên đảo

Hơn thua tranh chấp nhọc công lao

Oán thù chi để khổ lòng nhau

Nghiệp xưa nghiệp nữa phải mang vào

Kiếp này kiếp khác luân hồi mãi

Nợ nần gian díu khổ làm sao

Nghe lời Phật dạy hãy tu mau

Giữ tâm trong sạch để khi nào

Ra đi nhắm mắt hồn thanh thản

Không còn lo nghĩ chuyện lao xao

Chúng ta chung sức hãy cùng nhau

Dựng xây thế giới đẹp muôn màu

Nơi ánh đạo vàng lan biển rộng

Không còn thấy nữa cảnh thương đau.

2. Kiểu người chuyên nhờ vả dù không thân thiết

Chắc hẳn ai cũng đã từng gặp trường hợp bạn bè lâu năm không hỏi han nhau được một câu, xong bỗng xuất hiện vào ngày đẹp trời để nhờ vả. Họ sẽ dùng chiêu tỏ ra đáng thương để nhận được lòng cảm thông của người khác. Những kẻ như vậy nên bị từ chối thẳng thừng vì chả có lý do gì mà các con phải tiếc tình mình với họ cả.

Nếu gặp người nóng tính

Hãy nhẹ nhàng nhìn thôi

không cần phải lẩn tránh

Chưa hỏi đừng hé môi

Nếu gặp người giả dối

Hãy nhẹ nhàng chia tay

Lặng lẽ không cần nói

Ngọt ngào đừng mê say

Nếu gặp người hay giận

Hãy nhẹ nhàng mỉm cười

Giao tiếp luôn cẩn thận

Để người được vui tươi

Nếu gặp điều trái ý

Hãy nhẹ nhàng tìm ra

Nguyên nhân của sự lý

Đừng vội trách người ta

Nếu gặp điều cay đắng

Hãy nhẹ nhàng đừng sân

Dù tình đời bạc trắng

Tất cả có nguyên nhân

Nếu gặp điều đau khổ

Hãy nhẹ nhàng vươn lên

Đừng chùn bước tại chỗ

Lấy khổ đau làm nền

Nếu gặp điều bất hạnh

Hãy nhẹ nhàng đi qua

Không cần phải trốn tránh

Chuyện nhỏ cõi ta bà.

3. Kiểu người siêu tiêu cực, thích giật gân

Tốt nhất đừng bao giờ nói cho những người như thế biết về kế hoạch, dự định của các con chẳng hạn như đi chơi hay đi đu lịch. Bởi họ sẽ xả ra một tràng những mặt xấu của quyết định ấy, như thể là họ thông thạo và tường tận mọi thứ vậy. Hãy làm chủ được suy nghĩ của cá nhân và tránh rước lo lắng vì những kẻ này nhé!

Nếu vấp ngã hãy tự mình đứng dậy

Cuộc đời này luôn đầy rẫy chông gai

Ngẩng cao đầu và bước tới tương lai

Đừng trông mong bất kỳ ai giúp đỡ

Hãy tự mình làm dù hay dù dở

Chưa thành công đừng than thở nghe con

Phía trước chúng ta cơ hội vẫn còn

Nếu cố gắng sẽ làm tròn mơ ước

Có những lúc phải một mình lội ngược

Mặc dòng đời như dòng nước chảy xuôi

Sau đắng cay ta sẽ được mỉm cười

Nếu có thể hãy giúp người hoạn nạn

Cố gắng sống để bớt thù thêm bạn

Đừng bao giờ phải buồn chán bi quan

Vết thương sẽ lành bằng thuốc thời gian

Không được quên thuở cơ hàn khốn khó

Yêu đồng loại và chúng sinh cây cỏ

Sống có tình để cho gió cuốn đi

Vui lên con gác bỏ hết sân si

Và hạnh phúc với những gì mình có.

4. Kiểu người đạo đức giả

Thảo mai trước mặt, đâm lén sau lưng là công thức và phương châm sống của kiểu người đạo đức giả. Họ sẽ luôn muốn làm thân với mọi người bằng cách nói xấu một ai đó, để rồi tiếp cận sâu hơn nhằm lợi dụng. Khi hết giá trị lợi dụng thì chắc chắn các con sẽ trở thành nạn nhân của họ trong vô vàn câu chuyện phiếm bịa đặt.

“Dò sông dò biển dễ dò

Mấy ai lấy thước mà đo lòng người”

Đi về sớm tối đơn côi

Xót xa ta lấy nụ cười cạnh bên

Thế là ngày tháng không tên

Dệt lên bức họa bình yên hiền hòa

Một ngày bất chợt nhận ra

Thì ra cảnh ấy chỉ là lọ lem

Người ta nào muốn cạnh bên

Giản đơn ta chỉ làm phiền không hơn

Bút mực nào tả hết hờn

Thân hoa cỏ dại mà còn không hay

Tỉnh đi giấc mộng trên mây

Trở về kẻo nắng đọa đầy mai sau.

Ta cười tim lại đớn đau

Chân tình lại để nhuộm sầu thân ta

Từ này… xin hết… nhận ra

Lòng người không phải bông hoa dễ nhìn

5. Kiểu người ích kỷ

Loại người này được xây dựng bởi tình cảm chân thành và sự giúp đỡ hết mình của chúng ta. Họ sẽ luôn muốn thao túng bản thân chị em, để rồi nhờ vả trong những lúc cần thiết. Họ cho chúng ta cảm giác mối quan hệ này thân thiết lắm để dễ bề sai khiến. Gặp kiểu đồng nghiệp này thì hãy dứt khoát nói "Không" thay vì nhẫn nhịn chịu đựng nhiều lần nhé!

Ngẫm quá u sầu cảnh hiện nay

Trò gian xảo quyệt khéo phô bày

Khi giàu một đống người nương cửa

Bữa sạt trăm nghìn đứa trở tay

Tối chẳng cơm bùi cho dạ ngỡ

Đời chưa tỏ rạng nát thân cày

Vui gì cõi tục… buồn sinh ngán

Cảm nghĩ trong ngoài bạc lắm thay

6. Kiểu người đề cao cái tôi cá nhân

Khi tức giận hoặc mắc sai lầm, kiểu người này sẽ đổ tại tính cách bản năng khó bỏ, thậm chí bắt người khác phải thông cảm vì nếu không sẽ chẳng thể làm khác đi. Kể cả khi chị em phản ứng, họ vẫn sẽ đặt bản thân mình lên trước để áp đặt đối phương. Các con không cần phải trở nên thích nghi với kiểu người này, thay vào đó, hãy dùng điểm mạnh bản thân để tỏa sáng và "trị ngược" lại đối thủ nhé!

Thói đời người vẫn phụ người

Trái tim chỉ một ngàn lời điêu ngoa

Dòng sông chở nặng phù sa

Vẫn còn nguy hiểm theo đà nước lên

Bây giờ ta cố mà quên

Thương mùa lá rụng đến xuân làm gì

Nhùng nhằn những chuyện chi chi

Lung linh giấc mộng tình si cuối mùa

Vào chùa xin một lá bùa

Thả theo dòng nước cho mưa hóa tình

Đêm đêm nằm ngủ giật mình

Thói đời lục bát bềnh bồng ngàn năm!

7. Kiểu người thù dai nhớ lâu

Họ sẽ nhớ mãi những lỗi lầm mà các con mắc phải từ rất lâu. Dù bây giờ các con có sửa chữa thì kiểu kè “Độc hại”  này vẫn sẽ lôi dẫn chứng ấy ra khiến người khác khó chịu. Lối tranh cãi đểu cáng này tốt nhất là không nên phản ứng vì các con khó mà tìm thấy sự công bằng. Hãy cho họ thấy sức mạnh của sự im lặng và khó chịu, thay vì tỏ ra bản thân có lỗi.

Thế thái nhân tình gớm chết thay

Lạt nồng trông chiếc túi vơi đầy

Hễ không điều lợi, khôn thành dại

Ðã có đồng tiền, dở cũng hay

Khôn khéo chẳng qua ba tấc lưỡi

Hẳn hoi không hết một bàn tay

Suy ra cho kỹ ai hơn nữa

Bạc quá vôi mà mỏng quá mây.

8. Kiểu người luôn so sánh

Luôn đặt mọi thứ và bản thân lên bàn cân là đặc trưng của kiểu người này. Sẽ thật khó để họ tự hài lòng và tiếp tục cố gắng. Thay vào đó, kiểu kè “Độc hại”  kể trên luôn tự dằn vặt bản thân và truyền năng lực tiêu cực đến chúng ta. Ở gần những kẻ như thế sẽ rất dễ làm suy sụp tinh thần cũng như khó làm việc chung nha! 

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

 Chúng ta cần nhận ra điều kỳ diệu ẩn chứa sau tên gọi của mỗi con người và ghi nhớ rằng mỗi cái tên, dù đơn giản đến đâu, cũng chính là điều quan trọng và niềm vui của người ấy. Do vậy, thông tin mà chúng ta đang trao đổi hay những câu chuyện giữa hai bên sẽ trở nên thật đặc biệt khi chúng ta lồng vào trong đó tên của người chúng ta đang giao tiếp. Cho dù họ là ai, người hầu bàn hay vị tổng giám đốc, cái tên vẫn luôn đem lại điều kì diệu khi chúng ta gọi đúng nó.“Những đức tính tốt được phát triển và rèn luyện từ rất nhiều công sức và lòng quyết tâm.”

Các Con Cháu ta Nhé !

Đặc trưng của kẻ “Độc hại” nơi công sở: Tuyệt đối chỉ gặp gỡ, không nhân nhượng, đối xử tốt, nhất thiết phải tránh xa!

Kẻ “Độc hại” trong đời không thiếu, chủ yếu là các con vấp phải những kiểu người nào mà thôi.

Có vô vàn chiêu thức, mưu kế để hãm hại đồng nghiệp mà chỉ có thể bắt gặp ở môi trường công sở. Nguyên nhân thì có rất nhiều nhưng phổ biến nhất thường là để lấy lòng sếp, thi đua, cạnh tranh doanh số, leo lên vị trí cao hơn hoặc giữ vị trí hiện tại. Thậm chí, đôi khi chỉ vì ghen ghét khi thấy đồng nghiệp xinh đẹp, giỏi giang và giàu có hơn mình mà nhiều người bất chấp thủ đoạn để "hạ bệ" đối phương, ngay cả khi đó là người đã từng rất thân thiết với họ.

Còn thời kẻ đón người đưa

Hết thời đi sớm, về trưa ai màng.

Cuộc đời lắm chuyện trái ngang

Cũng là quy luật, chẳng than trách phiền.

Còn tiền cuộc sống như tiên

Hết tiền đói rách, ai phiền để tâm.

Bao năm cuộc sống sai lầm

Đến khi thức tỉnh, lặng câm nghẹn ngào.

Còn tiền chẳng sống vì nhau

Hết tiền mới thấy, trước sau một mình.

Còn tiền cảm thấy tự tin

Hết tiền cảm thấy, bóng hình chơi vơi.

Trách chi số phận cuộc đời

Làm thiện được phước, ông trời thương cho.

Tiền vàng đầy tủ cơm no

Cho thêm cái vận, của kho cũng đầy.

1.Đặt điều

Bọn “Độc hại” đều hiểu rằng: "Những điều không có thật, lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ biến thành chân lý". Có lúc chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân khó thực hiện được ham muốn cá nhân, họ sẽ đặt điều, tạo dư luận huyễn hoặc mọi người. Khi đặt điều, họ thường giả vờ thẳng thắn, chính trực, khiến người nghe hiểu lầm thực hư, vì thế rất dễ bị lừa, dễ bị mê hoặc.

Đời người sống được nhiêu năm

Thật tâm mà sống, chẳng phiền đến ai.

Đời người như chuỗi phim dài

Đâu cần phải diễn, đâu cần nhập vai.

Đời người lắm chuyện bi hài

Người vui kẻ khóc, chuyện hài thế gian.

Vui buồn rồi cũng chóng tàn

Buồn nhiều vui ít, vô vàng khổ đau.

Thật lòng ta sống cùng nhau

Kẻ cho người nhận, trao nhau tấm lòng.

Dù đời dòng chảy ngược dòng

Khổ đau vẫn sống, mĩm cười vô tư.

2.Gió chiều nào xoay chiều đó

Ở cơ quan, lãnh đạo thích ai, kẻ “Độc hại” sẽ tìm cách gần gũi người đó, lãnh đạo không thích ai, kẻ “Độc hại” sẽ ngày ngày tìm cách đả kích, ai có ưu thế sẽ đeo bám, ai thất thế sẽ xa lánh. Với những người không có giá trị lợi dụng, họ chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ đến việc gần gũi, kết thân.

Lặng lẽ sầu thương biển ái tàn

Tâm hồn lạnh lẽo với trần gian

Chia dòng mộng hẩm thân buồn chán

Ghép mảnh duyên bèo phận tủi than

Hạnh phúc chia lìa chìm tiếng hát

Tình yêu rạn vỡ lạc phách đàn

Nhưng đời bạc bẽo mong nào đến

Muốn được bình an ước cũng tan.

3.Bằng mặt không bằng lòng

Trên phương diện công việc, đây là kiểu người ngôn hành bất nhất, chỉ có tài lẻ, khôn lỏi, ngấm ngầm đợi thời cơ để ngoi lên. Trong cuộc sống, những người này được cho là hai mặt điển hình, lúc trước mặt thì tấm tắc khen ngợi bí mật của các con hết lời nhưng sau lưng lại bán đứng các con không cần suy nghĩ.

Tháng tháng ngày ngày tựa bèo mây

Thế gian nán lại được đôi ngày

Nhân tình bạc bẽo lòng sao đắng

Thế thái ẩm ương mắt phải cay

Mong trời đổi sắc nào ai biết

Muốn đất thay màu mấy kẻ hay

Lòng tham lắm việc mà không thể

Thế đấy… vì đâu… giấc mộng gầy

4.Thích xu nịnh

Ai cũng thích những lời khen, nhưng khen đẹp để công nhận và khích lệ khác với a dua xu nịnh. Những kẻ “Độc hại” khi khen ngợi thì miệng lưỡi chứa đầy sự tốt đẹp, vừa nhiệt tình lại lời ngon tiếng ngọt khiến người khác khó có thể cưỡng lại mê lực. Những người này càng ở gần người lãnh đạo chức tước cao, càng có cơ hội phát huy "tiềm năng", báo cáo thì ít, chiếm sự "sủng ái" thì nhiều.

Đau buồn số kiếp ngập lòng ta

Nhỏ lệ sầu thương dạ xót xa

Cuộc sống thăng trầm như gió bão

Lòng người bạc bẽo tựa mưa sa

Mây trời bến nước như huyền ảo

Khắp núi non ngàn đậm nét hoa

Dấu hỡi lòng người sâu tựa biển

Buồn thương còn đó mãi không nhòa


5.Gây chuyện thị phi

Dựa vào gây chuyện thị phi, xúi dục, khiêu khích, ly gián, mọi người là phương pháp đơn giản nhất, thuận tiện nhất để thực hiện mục đích cá nhân. Trong cuộc sống rất nhiều kẻ “Độc hại”, chỉ vì một chút lợi riêng, một chút ham muốn không đạt được, là ăn không nói có, từ bé xé ra to, biến trắng thành đen, biến tốt thành xấu, khiến những người thân cận phải xa lánh.

Lặng lẽ nơi em tím nhạt hồng

Chiều buồn ngóng đợi phút hoài mong

Mi hờn vạt nắng soi vườn lạ

Mắt dỗi mây đen phủ bến lòng

Góc tím khơi sâu màu dĩ vãng

Lam thuyền gạn đục sắc chờ trông

Xuôi theo giã biệt vờn duyên số

Bạc bẽo nơi đây gởi trọn dòng

6.Đổ trách nhiệm cho người khác

Nếu trong công việc mắc sai lầm hoặc hành động, ngôn từ của bản thân không đúng, kẻ “Độc hại” sẽ một mực không thừa nhận mà tìm một người thế thân gánh nạn. Kiểu người này rất "mồm mép", có thể đổi trắng thay đen, có thể khiến mọi người nhầm lẫn mà lan truyền đi những thông tin sai sự thật. Thậm chí có những lúc "chân tướng" vì thế mà bị giấu nhẹm đi và cho dù được phát hiện khi việc đã rồi, mức độ ảnh hưởng của nó cũng đã không còn nữa.

Đối với những kẻ “Độc hại”, tuyệt đối không được sơ suất, không được mềm lòng nhường nhịn, thái độ cần phải kiên quyết. Bậc quân tử tấm lòng rộng rãi, kẻ “Độc hại” thường hẹp hòi, u uất. Mỗi người đều sẽ gặp phải kẻ “Độc hại”. Khi ở chung với kẻ “Độc hại”, chỉ cần thiếu thận trọng một chút các con sẽ phải chịu thiệt lớn, vậy nên học cách phân biệt kẻ “Độc hại” vô cùng quan trọng.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

Nếu các con bảo con cái, vợ/chồng hay nhân viên của mình rằng họ ngốc nghếch, vụng về hay bất tài… nghĩa là mình đã hủy diệt hầu hết mọi động cơ để họ tiến bộ. Nhưng nếu ngược lại, Các Con khuyến khích, làm cho sự việc có vẻ dễ dàng hơn , thể hiện sự tin tưởng rằng họ có năng khiếu nhưng chưa được phát triển thì họ nhất định sẽ cố gắng phát triển năng khiếu mà mình đã phát hiện hay thậm chí là gán cho họ. “Chúng ta không thể dạy bảo ai bất cứ điều gì. Chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn bên trong con người họ.”

7.Một điều nhịn chín điều lành

Nếu chẳng may có xích mích với kẻ “Độc hại”, hãy nhẫn nhịn. Các con đừng cố gắng tranh cãi, vì rất khó để thắng được họ. Ngược lại, những kẻ “Độc hại” lại sẽ vì lí do đó mà ghi hận, rồi tìm cách để hãm hại các con. Người xưa có câu: Nhịn một khắc sóng yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nếu như thiệt hại không lớn, lại chẳng thể đấu trí được, các con hãy cho qua và xem như đó là bài học để trưởng thành.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

Hãy lắng nghe thật sự và chân tình.

Lúc sinh thời, Cha ta thường nói với ta : "Con lắng nghe nhưng không chú ý!". Ông luôn đúng. Ta có thể lặp lại như vẹt những gì nghe được, nhưng ta không thực sự tiếp thu nó hay ít nhiều tuân thủ nó. Nỗ lực thật sự lắng nghe những điều người khác nói. Tập trung vào điều mình muốn trả lời hơn là để đầu óc nghĩ về điều gì đó lý thú. Sau đó, nếu có sự bất dồng ý kiến hay hiểu lầm thì hãy giải thích điều đó với người đang trò chuyện cùng mình. Hãy kiên nhẫn và tóm tắt ngắn gọn ý kiến, quan điểm hay những lời nói không mạch lạc của anh ta để làm lời mở đầu cho câu trả lời của mình. Người đó sẽ hiểu mình đang lắng nghe anh ta. Khi ấy anh ta cũng sẽ lắng nghe mình hơn. Các con luôn nhớ: "What you give is what you get" (bạn sẽ nhận được những gì mà mình cho đi). Cuộc trò chuyện sẽ tốt hơn và đảm bảo nếu cả mình và người đối diện đều cùng nhau lắng nghe. Mối quan hệ cũng sẽ tốt như vậy, và mình sẽ không bao giờ phải lo lắng bị thu hút xung quanh bằng tai vì mình nghe nhưng không chú ý.

Tốt thôi đừng tốt quá

Có một sự thật là người lương thiện trong cuộc đời này thường nhu nhược, họ không phân biệt được nên tốt với ai, vì vậy họ thường thua thiệt. Ví dụ trong công việc, họ luôn nhường người khác lập công trước, có đôi khi là ôm khó khăn vào mình vì sợ người khác nghĩ mình lười biếng. Vì vậy, muốn tốt cũng được nhưng đừng tốt quá, đừng khiến mình bị thiệt thòi bởi cuối cùng chẳng ai ở lại giúp đỡ chúng ta đâu. Với kẻ “Độc hại”, ta đối đãi theo cách dành cho kẻ “Độc hại”, miễn sao trong lòng không hối hận là được.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

Điều quan trọng nhất của mọi cuộc trò chuyện là để người khác bộc lộ mình.

Sau khi bày tỏ những quan tâm của mình, người đối thoại sẽ hài lòng về bản thân và kiến thức của họ, và tự nhiên họ sẽ lắng nghe chúng ta. “Các nhà hùng biện bao giờ cũng hiếm có. Nhưng hiếm hơn nữa là những người biết im lặng đúng lúc và càng quý hơn là những ai biết nhường lời cho kẻ khác.”

Yếu đuối khiến các con bị hèn yếu trước kẻ “Độc hại”

Điều khác biệt lớn nhất giữa kẻ “Độc hại” và kẻ ác đó là kẻ ác có tâm địa hiểm độc nhưng kẻ “Độc hại” thì khác, họ sẽ trở nên thật thà và ít nguy hiểm hơn nếu gặp người mạnh hơn mình. Họ cho dù có ác nhưng là công khai, không giấu diếm không chơi trò mưu hèn kế bẩn, còn kẻ “Độc hại” luôn dùng cách đâm sau lưng để hại người khác. Chính vì vậy các con phải luôn kiên cường, đừng bao giờ mềm lòng bởi những lời ngon ngọt của kẻ “Độc hại”.

Ai cũng có những phút giây yếu đuối

Khi đêm về lòng bỗng thấy đơn côi

Dù một mình hay có cặp có đôi

Giây phút ấy vẫn không sao tránh khỏi

Ai cũng có những phút giây mệt mỏi

Những lo toan trong cuộc sống đời thường

Cơm áo - gạo tiền, yêu hận - ghét thương

Vòng lẩn quẩn như chưa từng ngơi nghĩ

Có đôi lúc chẳng còn muốn chăm chỉ

Mặc kệ đời theo dòng xoáy thời gian

Nhưng buông xuôi đồng nghĩa với lụi tàn

Mà xuân sắc đâu mấy ngàn năm tuổi?

Nhìn thế thôi chớ kiếp người ngắn ngủi

Qua đi rồi chẳng biết được về sau

Nếu trong lòng có gợn chút chênh chao

Cứ đối mặt rồi sẽ tìm giãi pháp

Đừng lấy mình tự đem làm bản nháp

Cho những dòng suy nghĩ chẳng lạc quan

Để về sau phải hối tiếc muộn màng

Bởi quyết định vội vàng và nông nỗi

Nếu yếu đuối mỗi khi trời về tối

Hãy hướng mình tìm những ký ức vui

Các Con à !

Ta nhấn mạnh : CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA KẺ “ĐỘC HẠI”, KẺ SỞ HỮU CHỈ 2 ĐẶC ĐIỂM TRONG SỐ NÀY CŨNG NÊN TRÁNH XA!

Có những lúc, trong một vài việc nào đó, rõ ràng là chúng ta không hề có ý gì nhưng khi việc đã qua, lại có người dụng công miêu tả đến mức khó có thể tưởng tượng khiến chúng ta gặp phiền toái.

Thực ra, đây là hành động của những kẻ “Độc hại”. Vậy làm thế nào để phát hiện những người như thế quanh mình?

Kẻ “Độc hại” là từ dùng để chỉ những người có nhân cách thấp kém, nghĩ một đằng nhưng nói một lẻo. Ở bất cứ đâu, bất cứ công ty, đơn vị nào cũng đều có những kiểu người như thế này.

Họ, trong mọi lĩnh vực, làm việc hay làm người đều không trọn đạo, trước mặt (người khác) là người nhưng sau lưng (người khác) là quỷ, thường dùng những thủ đoạn không chính đáng để đạt được mục đích của mình.

Ở cạnh kẻ “Độc hại”, chỉ một chút thiếu thận trọng, chúng ta sẽ bị thua thiệt rất nhiều. Thế nên, học cách phân biệt được kè “Độc hại”  là việc làm cần thiết cho dù các con ở môi trường nào đi nữa, từ học tập cho đến đi làm và bước vào xã hội.

Trong cách ăn nói, hành động của họ, thường có những nét đặc trưng rõ rệt như sau:

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

Mọi người đều thích làm theo ý mình chứ không ai muốn hành động theo lời người khác sai bảo. Ai cũng thích được hỏi về những mong muốn, nguyện vọng và suy nghĩ của họ. “Nước suối và mưa nguồn sở dĩ đều chảy về sông sâu biển lớn vì sông và biển dám chấp nhận ở vị trí thấp. Thánh nhân muốn thể hiện uy đức cao hơn người nên đặt mình dưới họ, muốn trí năng vượt trước thời đại thì phải ẩn mình ở phía sau. Vì vậy, dù vị thế thánh nhân ở trên thiên hạ cũng không ai tức tối, dù vượt trước thiên hạ cũng không ai oán hờn.”

1.Gió chiều nào xoay chiều đó

Những kẻ “Độc hại” khi đứng trước mặt chúng ta, họ ra vẻ rất nhiệt tình, từng lời nói "ngọt như mía lùi" khiến cho ai nấy cũng dễ rơi vào trạng thái mất cảnh giác.

Có những lời không nên nói, có những sự việc không nên làm nhưng các con đã làm, đã nói trước mặt họ, vì các con coi họ là người có thể tin cậy, nói sao biết vậy nhưng chỉ cần quay ngoắt một cái, sự việc đã đến tai người khác, đẩy các con vào trạng thái bất lợi.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

Điều đáng quý nhất trong cuộc đời của mỗi người chính là những nghĩa cử tốt đẹp đối với người khác – những nghĩa cử nhỏ bé, không tên mà chính người đó đã quên đi.

Chỉ cần một cái ôm thật chặt, một sự im lặng cảm thông , một cái chạm tay thân thiện, một đôi tai biết lắng nghe là mình có thể chia sẻ với tất cả mọi người. Lòng tốt, sự quan tâm chia sẻ, đồng cảm là ngôn ngữ đặc biệt mà bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được. Ba phần tư những người chúng ta gặp ngày mai luôn “đói khát” sự đồng cảm và chia sẻ. Hãy cho họ điều đó và họ sẽ yêu mến mình.“Đừng để một ai chẳng nhận được gì sau khi rời Các con mặc dù mình biết rằng có thể mình sẽ không bao giờ gặp lại họ. Đôi khi, chỉ một ánh mắt thiện cảm dành cho người khác cũng là một món quà lớn lao trong đời.”

2. Thích ngồi chỗ nọ nói xấu chỗ kia

Trước mặt các con, kẻ “Độc hại” sẽ nói các con hay, chê người kia dở nhưng trước mặt người kia, các con là kẻ chẳng ra gì, tìm cách lấy lòng tất cả nhưng lại ngấm ngầm chia cắt tình bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí gây ra những tranh cãi và mâu thuẫn khó có thể hàn gắn.

Hơn nữa, miệng lưỡi những kẻ “Độc hại” thường rất khéo, cho dù có bị phát hiện, họ cũng biết cách thoái thác, phủi sạch trách nhiệm.

Lắm kẻ buồn, không có pháo hoa.

Chuyện vui lãng phí đáng chi mà.

Sẽ chia đau khổ cùng thiên hạ.

San sớt đói nghèo với bạn ta.

Tính tình ích kỷ là chẳng lạ.

Tâm địa nhỏ nhen quá xấu xa.

Vốn dĩ trò đời luôn nghiệt ngã

Vì nhau hãy sống thật chan hòa

3. Xem ý Lãnh đạo để đối sử với đồng nghiệp.

Ở cơ quan, lãnh đạo thích ai, kẻ “Độc hại” sẽ tìm cách gần gũi người đó, lãnh đạo không thích ai, kẻ “Độc hại” sẽ ngày ngày tìm cách đả kích, ai có ưu thế sẽ đeo bám, ai thất thế sẽ xa lánh. Với những người không có giá trị lợi dụng, họ chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ đến việc gần gũi, kết thân.

Trần gian lắm chuyện lại rườm rà

Cuộc sống muôn màu bởi vẻ ra

Sướng khổ tranh giành không bỏ được

Giàu nghèo cấu xé chẳng vị tha

Người ngay thẳng thắn luôn mờ nhạt

Kẻ dối xum xoe mãi đậm đà

Đuổi hết hư danh đê tiện cửa

Trừ tan để tiếng xấu xa ra.

4. Thích thể hiện

Trước mặt lãnh đạo, những kẻ “Độc hại” luôn tỏ ra hăng hái, nhiệt tình nhưng khi cấp trên vừa đi khỏi, đâu lại vào đó! Trong công việc, họ nói và làm bất nhất.

Kiểu người này vô cùng giỏi trong việc kể công. Nếu công việc của người khác có một chút sơ suất, họ sẽ lập tức gọi điện thoại cho cấp trên và coi đó là "thành tích" của bản thân.

Không sợ cuộc đời sóng gió...

Chỉ sợ con người sống chó với ta..

Không sợ hố sâu đường xa..

Chỉ sợ con người xấu xa xô ngả...

Không sợ cuộc sống vất vả..

Chỉ sợ con người sống giả tạo thôi...

Không sợ cuộc đời nổi trôi...

Chỉ sợ người tình bẻ đôi hy vọng...

5. Sở trường đổ vấy trách nhiệm cho người khác

Nếu trong công việc mắc sai lầm hoặc hành động, ngôn từ của bản thân không đúng, kẻ “Độc hại” sẽ một mực không thừa nhận mà tìm một người thế thân gánh nạn.

Kiểu người này rất "mồm mép", có thể đổi trắng thay đen, có thể khiến mọi người nhầm lẫn mà lan truyền đi những thông tin sai sự thật.

Thậm chí có những lúc "chân tướng" vì thế mà bị giấu nhẹm đi và cho dù được phát hiện khi việc đã rồi, mức độ ảnh hưởng của nó cũng đã không còn nữa.

Ăn rồi cứ đi nói láo

Không sợ một ngày quả báo hay sao

Thêm chuyện đồn thổi tào lao

Còn thêm khoe khoang tự cao lên mặt

Châm biếm kể chuyện như thật

Còn thua những con loại vật xấu xa

Làm gì chuyện nhà người ta

Chẳng ai ăn hết của cha nhà mày

6. Thích bịa đặt dựng chuyện

Những kẻ “Độc hại” làm như vậy vì nhiều mục đích khác nhau chứ không đơn thuần chỉ là để mua vui. Có những kẻ bịa đặt, dựng chuyện để mưu lợi cá nhân, gây bất lợi cho người khác, bôi nhọ đối thủ, nâng cao bản thân.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

Việc người khác gián tiếp chú ý tới những thiếu sót của mình sẽ làm cho những người nhạy cảm rất cảm kích, trong khi họ có thể cảm thấy rất khó chịu trước bất kỳ lời phê phán trực tiếp nào.

Con người vốn có bản chất kiêu hãnh tự nhiên. Việc nói thẳng ra rằng người nào đó sai lầm chính là một sai lầm lớn nhất.

7. Thường bồi thêm nhát dao chí mạng cho người đang gặp hoạn nạn

Trong cơ quan, đơn vị có đồng nghiệp mắc sai lầm hoặc thất bại trước một nhiệm vụ nào đó, bị cấp trên phê bình, những kẻ “Độc hại” sẽ sẵn sàng bồi thêm một hai nhát dao chí mạng khiến "nạn nhân" càng lúc càng rơi vào "vòng nguy hiểm". 

Văn hoá chôm chỉa sinh rễ dày

Con người đê tiện khó chuyển xoay

Bần cùn luẩn quẩn nên cố chấp

Dốt nát ba hoa chắc ăn mày

Manh nha thủ đoạn hòng lừa bịp

Bảo thủ ganh đua cố giải bày

Tinh thần cao đẹp còn đâu nữa?

Ý nghĩ điên rồ ắt họa lây

Bão tố mịt mù vây làng xóm

Địch họa tai ươn vạ mỗi ngày

Đời người ngắn ngủi ra nông nỗi

Bia miệng căm hờn nuốt đắng cay

8. Sẵn sàng giẫm lên vai người khác để leo lên trên

Các con khổ nhọc lao động, làm việc, trong khi đó những kẻ “Độc hại” chỉ đứng một chỗ, đợi sẵn để hái quả ngọt.

Các con trồng cây, kẻ “Độc hại” ngồi dưới hóng mát, lợi dụng con đường sẵn có mà các con khổ sở vạch ra, đến lúc thành công, họ vội đứng lên nhận công và sẵn sàng gạt phắt các con ra ngoài. Nếu thất bại, trách nhiệm tất nhiên sẽ thuộc về các con.

Nếu trong số những người các con chơi hoặc quen biết, có người sở hữu từ 2 trong số những đặc điểm nói trên, hãy đừng đắn đo mà tránh họ ra xa một chút kẻo có ngày rước họa vào thân.Hãy thật lưu ý nhé các Con.

Công nhân vất vả kiếm đồng công

Làm lụng bon chen kiếm từng đồng

Cắn răng chịu đựng khi sếp mắng

Ai mà cãi lại sẽ về không

Một hai nhẫn nhịn cho yên phận

Cãi lại làm gì chỉ uổng công

Cán bộ thói đời ăn ở bạc

Có tiền sếp nhớ, hết thì không.

Các Con À !

Cực Kỳ Nguy Hiểm Khi : Người thường hay nói đạo lý, một dạng đặc điểm của kẻ “Độc hại” . Ớn Quá Phải Không ?

Cuộc sống luôn có hai mặt trắng và đen, con người cũng vậy. Chúng ta trong đời có lẽ phải ít nhất một lần gặp kẻ “Độc hại”, để dạy cho ta những bài học kinh nghiệm. Dưới đây là một vài đặc điểm của những kẻ “Độc hại” có thể các con sẽ gặp.

Cuộc đời có lúc thịnh suy

Được thua khinh trọng cũng tùy người thôi

Buồn chi những chuyện xa xôi

Giận chi sự việc qua rồi đã lâu

Tội gì thức trắng đêm thâu

Xả buông tất cả buồn rầu tiêu tan

Để cho tâm trí bình an

Cuộc đời còn có muôn ngàn điều hay

Chỉ cần cách sống đổi thay

Đừng nên chấp chặt xưa nay lối mòn

Trăng còn có lúc khuyết tròn

Sự đời đừng tưởng ngọt ngon đều đều

Chắc là phước đức không nhiều

Cho nên hay gặp những chiêu đau lòng

Vậy thì xả bỏ là xong

Chấp hoài cũng giống mang gông nặng nề

Có gì tốt đẹp mà mê

Xem như chuyện nhỏ bên lề đời ta

Những điều nghịch cảnh phong ba

Là do nhân quả oan gia đời nào

Bây giờ trả hết đâu sao

Trả rồi khỏe nhẹ hãy chào tiển đưa

Đừng nên tái ngộ dây dưa

Đừng gieo lộn giống như xưa được rồi

Ngày nay phước đức vun bồi

Đừng bi quan quá buông trôi cuộc đời

Phải lo làm lại kịp thời

Vươn lên hoàn hảo rạng ngời tương lai.

1. Trước mặt nói lời dễ nghe, nhưng lại đâm sau lưng

Kỳ thực ngoài xã hội có rất nhiều người như vậy. Vì lợi ích cá nhân, nhiều người sẵn sàng đánh đổi phẩm chất đạo đức của mình, ngó lơ đi sự gào thét của lương tâm.

Nguyên tắc là điều gì không thể nói trước mặt một người, cũng đừng nên nói sau lưng họ. Bởi cho dù đó là sự thật, thì điều đó cũng đã đi ngược lại với những nguyên tắc đạo đức. Chẳng thà nói thẳng ra để góp ý giúp một người sữa chữa, chứ đừng đi bêu rếu sau lưng để làm hạ thấp danh dự của người ta.

Nhưng những kẻ “Độc hại” chính là như vậy, chuyện gì không vừa ý thì không bao giờ dám góp ý trực tiếp, hơn nữa trước mặt còn giở trò giả tạo, nói lời ngon ngọt tâng bốc, rồi sau lưng lại dè bỉu chê bai. Nhưng việc đó đầu tiên sẽ là làm hạ thấp giá trị của chính kẻ “Độc hại” đó trong mắt mọi người.

Lăn lóc mấy mùa với gió sương

Tuổi xuân đâu phải kiếp hoang đường

Càng nhiều ước vọng càng gian khổ

Càng lắm nhân tình lắm tiếc thương

Đã biết thói đời, đen đổi trắng

Cho hay thế sự, sắc thay hương

Mặc, ta cứ bước đi đi mãi

Chấp trọn đời này với gió sương.

2. Có sở thích nói thêm bớt

Nói không thành có, nói có thành không. Trong giáo lý Phật dạy, như vậy còn gọi là nói lưỡi đôi chiều, phạm vào 5 giới của con người. Một người hiểu biết và thông minh sẽ không bao giờ nói lời như vậy, vì hơn ai hết, họ biết điều đó chẳng khác gì rước họa vào thân đầu tiên.

Những người hay nói những lời này thực chất là vì bản thân họ có tính đố kỵ, tâm tính hẹp hòi nên chẳng muốn ai hơn mình, đụng chút chuyện liền khơi lên, thêu dệt vào nhằm đạp người khác xuống thấp hơn mình, cho thỏa mãn sự ghen ghét.

Kẻ “Độc hại” như vậy các con nên tránh xa, dù ban đầu có thể họ lựa chọn các con để kể cho các con nghe về những điều xấu xa của những người khác. Nhưng không có nghĩa là họ sẽ đứng về phía các con, biết đâu các con cũng đang là mục tiêu kế tiếp trong mắt họ.

Đ… mẹ nhân tình đã biết rồi!

Lạt như nước ốc bạc như vôi.

Tiền tài hai chữ son khuyên ngược,

Nhân nghĩa đôi đường nước chảy xuôi.

Chân có chẹt rồi thời há miệng,

Vòng chưa thoát khỏi đã cong đuôi.

Dám xin các bác phen này nữa,

Nấu xáo xin đừng nấu xáo vôi.

(Nguyễn Công Trứ)

3. Lợi dụng thời cơ, thừa nước đục thả câu

Chăm chăm vào đợi chờ người khác sơ suất để chuộc lợi, cũng là một thủ đoạn của những kẻ “Độc hại”. Kiểu người này khá nguy hiểm, các con nên cẩn trọng khi ở bên cạnh. Tốt nhất là khi chưa đảm bảo mình có thể hiểu rõ một người, thì đừng vội cảm thấy thoải mái mà lơ là hay thậm chí tâm sự với họ.

Hơn nữa, những kẻ như vậy cũng chẳng bao giờ có các con thân thật sự, vì chỉ toàn là bè phái cấu kết để nhăm nhe người khác thôi. Đôi khi ta nên cảm thấy thương hại cho những kẻ “Độc hại” như vậy, vì họ đang sống và tự đánh chìm chính tương lai của mình mà không hề hay biết.

Từ bỏ thói quen hay vội vàng

Nói làm hấp tấp thiếu đoan trang

Thiếu suy xét kỹ không từ tốn

Hối hận ăn năn cũng muộn màng.

Từ bỏ thói quen hay đắm say

Say ăn say ngủ thêm say tài

Say tình say rượu say danh vọng

Say quá khổ đau suốt tháng ngày.

Từ bỏ thói quen hay dối gian

Làm người chân thật sống đàng hoàng

Dù ai giả dối mình đừng giả

Nghiệp báo không sai rất rõ ràng.

Từ bỏ thói quen hay giận hờn

Nói lời trách móc phân thua hơn

Chiến tranh miệng lưỡi rất nguy hiểm

Phải biết thuận hòa sống chánh chơn.

Từ bỏ thói quen hay thở than

Chuyện gì không đáng cũng than van

Làm cho mệt mỏi người nghe thấy

Chấp nhận là xong mọi việc an.

Từ bỏ thói quen hay tự cao

Cuộc đời lên xuống sóng ba đào

Vô thường thay đổi đâu yên mãi

Khiêm hạ hòa đồng sống với nhau.

Từ bỏ thói quen hay tự ti

Buồn phiền mặc cảm thêm sầu bi

Tự tin làm lại những điều tốt

Đừng mãi đeo mang một thứ gì.

4. Thích lôi đạo đức lý lẽ ra phán xét người khác

Đây là những kẻ giả nhân giả nghĩa điển hình và tồn tại khá nhiều trong cuộc sống quanh ta, đặc biệt là những nơi có các tầng lớp trí thức hay hiểu biết nhiều. Người này mở miệng ra là nói đạo lý, tiếp sau đó là đem người khác ra so sánh với những đạo lý đó, rồi hạ bệ và coi thường.

Thực ra những người này ban đầu đôi khi lại nhận được khá nhiều sự ngưỡng mộ từ người khác, vì sự hiểu biết sâu rộng và những triết lý họ hay nói. Nhưng tiếp xúc lâu dài các con sẽ thấy họ là kiểu người cực kỳ "hãm", chẳng bao giờ chịu công nhận người khác, nhìn ai cũng thấy khuyết điểm. Kết giao với hạng người này, chỉ khiến các con cảm thấy bé nhỏ, tự ti và hoài nghi bản thân hơn thôi.

Có một nghịch lý là đa số mọi người vẫn thường hay phán xét người khác dựa theo quan điểm các nhân của mình, rồi lại dành cả cuộc đời mình để sống theo quan điểm của người khác. Thế nên người dám nói điều muốn nói, tự do thể hiện cá tính, một lòng theo đuổi thứ mình thích đôi khi sẽ không thể sống vừa lòng tất cả mọi người, những rồi họ sẽ là người khiến người khác phải trầm trồ và sống tự tin hạnh phúc theo cách riêng của mình./. Như vậy đó các Con .

Nực cười hai chữ tâm giao

Thời nay tình nghĩa chín sao hơn mười

Ngoài kia trăm kẻ vạn người

Nói lời nhân đức nhưng lười chứng minh

Nào là đọc sách nghe kinh

Ra đường thì lại chê khinh đủ điều

Tự khen thân phúc đức nhiều

Như ếch dưới giếng múa rìu thế gian

Thói đời sợ đến vái van

Gặp thời cô bác họ hàng xôn xao

Còn khi lỡ vận ngộ đao

Anh em bè bạn kiếp sau hãy nhìn

Mở miệng đây đó nghĩa tình

Sa chân chẳng thấy bóng hình nơi đâu

Toàn là lũ quạ diều hâu

Lợi lạc là chúng biết bâu vào giành

Không giúp thì chớ đã đành

Còn gieo tiếng ác để hành hạ thêm

Thế gian tâm độc như nêm

Đường đời đâu dể xuôi êm mọi bề

Tấm tuồng ai diễn trò hề

Mà nghe chua chát ê chề tâm tư

Phù sinh ôm lấy khư khư

Lòng người đen bạc thật hư khó ngờ

 

Khôn ngoan hay kẻ dại khờ

Bạc tiền điên đảo phai mờ nghĩa nhân

Giàu sang đẳng cấp đã phân

Muôn người sùng bái dạ vâng cúi lòn

Tâm tánh vật chất bào mòn

Trò đời thế thái thì còn trơ trơ

Đau lòng ngoảnh mặt sao ngơ

Mình ta suy ngẫm vu vơ thói đời!

Các Con Các Cháu Yêu Ơi !

Những kẻ có các biểu hiện sau đây thường là kẻ “Độc hại”, lòng dạ nhỏ nhen, thiển cận: Tránh xa ngay khi có thể!

Tục ngữ có câu “Biết người, biết mặt, khó biết lòng”. Điều đáng sợ nhất là người mà chúng ta coi là bạn bè và đặt lòng tin, đôi khi bản chất chỉ là kẻ “Độc hại”, lòng dạ nhỏ nhen thiển cận, thường xuyên toan tính và âm mưu gây hại cho người khác. Nếu không cẩn thận, chúng ta rất có thể rơi vào cái bẫy họ đã đào sẵn, sau đó rơi vào rắc rối.

Ông bà ta có khuyên “chọn bạn mà chơi”. Tuy nhiên, chọn bạn không phải là một việc dễ dàng bởi “lòng người khó đoán”. Chúng ta chỉ có thể hết sức thận trọng khi tiếp xúc với mọi người, chú ý tới lời nói và hành động của họ. Thông qua một số đặc điểm sau đây, các con có thể phần nào nhận diện được kẻ có lòng dạ “Độc hại” để xem xét lại mối quan hệ đôi bên.

Nhấp cạn chén đắng ngẫm đời say

Ta say quên hết nỗi đau này

Tình người bạc bẽo như làn khói

Lưu luyến làm gì tình đổi thay.

Ngày xưa ta nguyện tay nắm tay

Dệt bao mộng đẹp gửi trời mây

Mà nay người đã quên tất cả

Tình xanh, mộng đẹp như gió bay?

Chén đắng giờ đây ta với ta

Nâng chén cho quên bóng dáng ngà

Nỗi buồn chợt đến trong khóe mắt

Nhìn quanh chỉ thấy ta với ta.

1. Chuyên “đâm chọc” vào khuyết điểm và vết sẹo của người khác

Tiếng Việt có thành ngữ “Đâm bị thóc, chọc bị gạo” để ám chỉ những kẻ hay đặt điều xúi bẩy người này khích bác người kia, rồi lại đến người kia mách nước để hại lại người nọ.

Đâm bị thóc, chọc bị gạo là hành động mà những người có dã tâm ngồi lê đôi mách, hay thêm thắt nói xấu, có ác ý với người khác. Mục đích là châm chích, phá phách hại người. Hoặc trong lòng bực tức, căm phẫn người khác mà không cách gì thay đổi được nên đành đâm thọc vào khuyết điểm, vết sẹo của đối phương cho hả giận.

Điều đáng sợ của kẻ “Độc hại” là họ sẵn sàng nói những câu ác độc, gây tổn thương cho người khác nhưng lại thường ra vẻ vô tình, vô tri, hoặc vô tư thẳng thắn như bản thân họ tự nhận.

Những con người biểu hiện lòng dạ nhỏ nhen thiển cận như vậy thường không có khả năng tiết chế bản thân. Họ ôm lòng ganh ghét, đố kỵ để hành động mà không hay rằng, điều đó chỉ mang tới lợi bất cập hại, khiến người xung quanh dần dần chán ghét và xa lánh.

 Không sợ cuộc đời sóng gió...

Chỉ sợ con người sống chó với ta..

Không sợ hố sâu đường xa..

Chỉ sợ con người xấu xa xô ngả...

Không sợ cuộc sống vất vả..

Chỉ sợ con người sống giả tạo thôi...

Không sợ cuộc đời nổi trôi...

Chỉ sợ người tình bẻ đôi hy vọng...

2. Sống mà không có nguyên tắc và giới hạn riêng

Một người có thể từ bỏ nguyên tắc và giới hạn của bản thân cũng đồng nghĩa với việc họ không thể phân biệt đúng sai, đen trắng, thị phi rõ ràng. Đó cũng là lý do mà họ luôn có thể bị ảnh hưởng bởi sự cám dỗ, dễ dàng vượt qua ranh giới thiện - ác, đánh mất bản thân ban đầu. Từ đó, họ không bao giờ có thể thực hiện được những gì bản thân mong muốn.

Như Franklin D. Roosevelt đã nói: "Có nguyên tắc, không có việc gì là không thể". Sống có nguyên tắc mới có thể làm cho các con có "tầm". Ngược lại, tất cả chỉ đẩy các con đi tới con đường diệt vong. Có giàu có hay vinh quang đến mấy cũng chỉ là sự thành công tạm bợ mà thôi.

Chơi chung thì khen hết lời...

Sau lưng thì nói tơi bời hoa lá..

Đúng là những người láo cá...

Ghê tởm những kẻ xảo trá ranh ma..

Thôi thôi chỉ biết né xa..

Ngoài bọc vỏ kẹo bạch nha có đường..

Bên trong xấu xa khó lường..

Trước mặt giả bộ khiêm nhường xạo ke..

3. Thường xuyên dối lừa, nói chuyện không thẳng thắn

Một người chính trực thẳng thắn sẽ không bao giờ nói những lời vô trách nhiệm hoặc cố tình dối lừa người khác. Trái lại, những ai ôm lòng “Độc hại” thiển cận thường xuyên bộc lộ đặc điểm này vì muốn che đậy tính cách ích kỷ của bản thân. Mỗi câu nói của họ đều không hề thẳng thắn, chỉ cốt sao lấy được sự tin tưởng của người khác và đạt được một số mục đích riêng.

Khi người khác nói những lời dối trá, không nên lấy điều đó để mà giày vò chính mình. Lời nói của người khác, các con có thể nghe, có thể tin, nhưng đừng tin tuyệt đối, bởi vì dư luận có tính lan truyền, rất nhiều khi chính họ cũng không ý thức được lời nói của mình là đúng hay sai.

Đối phó với những người lòng dạ chẳng thẳng ngay, tự tư ích kỷ, cách tốt nhất không phải là thù hận họ, cũng không phải là vạch trần họ, mà hãy tạo khoảng cách với họ, coi như không biết về những việc họ làm. Rồi đến một ngày, bên cạnh họ chẳng còn một ai, họ sẽ hiểu ra dối trá chính là con dao hai lưỡi hại người hại mình.

Tiêu tiền cho đáng tiền tiêu

Mua hoa chợ chiều hoa nào mà tươi

Yêu nhau đưa tới duyên tình

Đừng yêu đưa sự bất bình bất an

Thương nhau cho gọn bên nhau

Đừng có tô màu rồi lại bỏ đi

Sao vui khoe sắc đêm thanh

Những người không đẹp đỏng đanh tô màu

Thương người cho biết người thương

Lòng người ai để bên đường hỡi ai

Người xinh ngó bóng cũng xinh

Ai vẽ đời mình đầy nét xấu xa

Trời thanh thấy bóng trăng cười

Làm người đừng để cho đời sầu tâm

Hạt mưa nuôi nấng dòng sông

Gái khôn tìm chồng hãy kiếm người chăm

Chiếu manh bạn với người lười

Sao đêm cũng có bạn đời như trăng

Làm biếng vẽ gió vẽ mây

Đời sống từng ngày chẳng đủ miếng ăn

4. Luôn ngấm ngầm khiêu khích, phá hỏng mối quan hệ của người khác

Những kẻ “Độc hại” lòng dạ nhỏ nhen sẽ vô cùng ích kỷ, họ chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho bản thân, và ganh ghét khi thấy mối quan hệ cá nhân của mọi người xung quanh tốt đẹp hơn mình. Do đó, họ luôn ngấm ngầm khiêu khích, kích động, nhằm tìm cách phá hỏng mối quan hệ đó.

Điều này có thể bao gồm kích động bằng ngôn ngữ, hoặc bằng một số tình huống nhất định, chẳng hạn như bịa đặt những điều không hay về đối phương, châm ngòi tranh cãi, cố tình so sánh hai người với nhau... Sau đó, họ sẽ đứng sau để lợi dụng ngay khi có cơ hội.

Ngoài xã hội, trong chốn công sở, tư sở hay trong vòng thân hữu, nói xấu, gièm pha hay đâm thọc thường tạo nhiều cảm xúc khó chịu và thiệt hại về tinh thần cho người bị hại. Chung quy cũng chỉ vì ganh ghét, tranh giành thiệt hơn, ngay cả việc hơn thua tấm áo manh quần. Kẻ mang bản tính không hiền lương, chân thiện nên hễ thấy ai hơn mình là sợ, là ganh, là có ác ý.

Đối phó với những tình huống này, cách tốt nhất là giữ im lặng, đừng vướng vào một cuộc tranh cãi bị khơi mào. Nếu cả hai cùng gân cổ lên để cãi như hai chiếc loa phát thanh, không ai nhường ai thì câu chuyện sẽ kết thúc một cách rất tồi tệ, tình cảm sẽ sứt mẻ. Hãy im lặng lắng nghe, sau đó, dành thời gian để suy nghĩ ai đúng ai sai và giải quyết mâu thuẫn êm thấm hơn hẳn chứ đừng để kẻ xấu thừa cơ tác động.

Có thể thấy rằng, đôi khi chính những biểu hiện nhìn qua có vẻ thông thường, nhưng lại bị không ít kẻ “Độc hại” biến tướng, kích động và khiến nó trở nên bất thường, đem lại nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho chúng ta. Nhưng nếu có thể chú ý quan sát và làm rõ mục đích hành vi đối phương, chúng ta vẫn có thể nhận ra để hành xử cẩn trọng hơn.

Thời nay mấy kẻ bất lương

Tham tiền bất chấp cùng đường dân sinh

Ích kỷ thâu tóm riêng mình

Đạo đức giả dối coi khinh mạng người

Thời nay bọn xấu khắp nơi

Hèn hạ, đê tiện lắm lời thị phi

Ngông nghênh biến thái, vô nghì

Ăn to nói lớn biết chi nhúng nhường

Thời nay chó má bốn phương

Cọp beo rình rập chặn đường kiếm ăn

Mèo mửa cái lũ cộc cằn

Chuột cống lo sợ cạnh tranh miếng mồi

Thời nay nguy đốn, dở hơi

Bầy đàn đồng lõa thốt lời nghiệt cay

Chữ nghĩa nó trả lại thầy

Cúi luồn ma giáo mặc thây chê cười

Thời nay mục nát ra chi

Cô hồn loạn lạc so bì tinh anh

Hô hoán nghĩa lớn đã đành

Bão bùng tai họa cây xanh cũng tàn

Mở mắt nhìn thấy trái ngang

Lắng tai nghe rõ vô vàn nhiễu nhương

Xấu xa bỉ ổi cùng phường

Lưu manh mất dạy chung chương lộng hành

Các Con Rất Yêu Của Ta !

Những đặc điểm nhận diện hung thủ giết người hàng loạt;Đó là một loại tội phạm cực kỳ nguy hiểm cho tính mạng chúng ta; Chúng có thể giết chúng ta bất kể lý do , hãy nghe ta lý giải nhé

Theo Tiến sĩ Elizabeth Yardley, giám đốc Trung tâm tội phạm học ứng dụng thuộc Đại học Birmingham City (Anh), có những đặc điểm tiêu biểu phù hợp với phần lớn hung thủ giết người hàng loạt.

Không phải người mắc bệnh biến thái nhân cách nào cũng trở thành hung thủ giết người hàng loạt. Nhưng mọi hung thủ giết người hàng loạt đều có biểu hiện liên quan đến bệnh biến thái nhân cách. Tâm lý học chưa đủ để giải thích mọi động cơ của hung thủ giết người hàng loạt"

Biết mặt biết người – dễ hiểu nhau?

Huống chi bèo nước mới qua cầu

Buồn buồn mấy tiếng lời phú họa

Tủi tủi đôi câu chuyện gợi sầu

Trước biết tri âm nào dễ kiếm

Nay hay tri kỷ khó tìm nhau

Tình đời bạc bẽo thì thôi nhé

Chẳng thấu lòng nhau, chẳng thể đâu.

Nhận định của FBI :Người muốn thể hiện quyền lực

Nói chung hung thủ giết người hàng loạt thường bị quyền lực hấp dẫn. Chúng thích kiểm soát con người.

Ngay cả khi bị bắt, chúng cũng muốn tạo cảm giác kiểm soát tất cả. Chúng thường không khai thông tin quan trọng để khẳng định quyền lực và chứng tỏ chúng đang kiểm soát tình hình dù điều này là giả tạo.

Đây là cách thức để hung thủ thu hút sự chú ý và thể hiện rằng chúng có quyền đối với hình ảnh tưởng tượng méo mó do chúng tạo ra.

Ian Brady cùng đồng phạm Myra Hindley đã sát hại 5 trẻ vị thành niên từ 10-17 tuổi ở Anh từ năm 1963-1965. Khi bị bắt, Ian Brady nhất quyết không khai với cảnh sát nơi giấu thi thể nạn nhân Keith Bennett.

Phía sau của anh hùng

Là quá khứ thầm lặng

Không thể có thành công

Nếu đời không nhẫn nhịn

Phía sau của chân lý

Là quá khứ bất công

Sau thăng trầm dâu bể

Chân trời mới ửng hồng

Phía sau những ông chồng

Viên mãn và thành đạt

Là người vợ tảo tần

Lo hậu phương vững chắc

Phía sau tấm lòng tốt

Là xấu xa vô ơn

Trải qua từng kiểm chứng

Để tốt, và tốt hơn

Phía sau những nỗi buồn

Là quá khứ hạnh phúc

Cuộc sống như hình sin

Xuống và lên, phút chốc

Những toà nhà cao ốc

Xây từ viên gạch con

Những đại gia vĩ nhân

Bắt đầu từ tay trắng

Phép tính một cộng một

Đôi lúc không bằng hai

Phía sau một người đúng

Là cả đoàn người sai...

Một gia đình-tổ ấm

Bắt đầu từ tình yêu

Phía sau sự đổ vỡ

Là tâm hồn phiêu lưu...

Phía sau hoàng hôn chiều

Là một trưa sáng láng

Giả dối rất ngọt ngào

Sự thật thường cay đắng

Khi ta đi dưới nắng

Khao khát một cơn mưa

Phía sau một lần thắng

Là trăm vạn lần thua...

Kẻ thích điều khiển người khác

Hung thủ thường giả vờ dễ bị tổn thương và cần được cảm thông nhằm mục đích che giấu nhân cách hung hăng của chúng.

Một số tên giết người hàng loạt nổi tiếng thế giới có khả năng điều khiển những người xung quanh bằng cách thể hiện bộ mặt khác với con người thật. Chúng cũng có thể thao túng các sự kiện để khỏi bị chỉ trích về tội ác chúng đã phạm.

Ví dụ bác sĩ đa khoa Harold Shipman ở Anh đã sử dụng vỏ bọc bác sĩ để điều khiển các bệnh nhân phải nghe theo kiểu chữa bệnh chết người của hắn.

Hắn che giấu nhân cách thật, lúc nào cũng tỏ ra là người tốt. Hắn bị truy tố 15 vụ giết người từ năm 1970-1998 trong khi bị nghi ngờ sát hại đến hơn 250 nạn nhân.

Đứng lên đi bốn mươi phút đủ rồi

Đừng quỳ nữa em ơi sao phải thế

Con người đó quyền chi mà có thể

Bắt em quỳ như thế mãi hả em!

Một con người quá ích kỷ nhỏ nhen

Là tên “Hạm Hại”  kẻ đớn hèn bỉ ổi

Dùng bằng giả còn ra oai xử tội

Ép người thầy phải quỳ gối xin tha. 

Ngẫm buồn thay cho nghề giáo nước nhà

Nghề cao quý bị người ta chà đạp

Chính là kẻ mang danh ngành tư pháp

Ôi còn đâu là luật pháp nữa đây!

Đứng lên em giữ danh dự người thầy

Đừng để mất rồi có ngày hối tiếc

Những ngày qua đã khiến em MỎI mệt

Hãy mỉm cười để quên hết buồn đau.

Luật nước nhà sẽ không để yên đâu

Bắt kẻ đó phải cúi đầu nhận tội

Và rồi hắn phải ăn năn hối lỗi

Bởi việc làm quá bỉ ổi xấu xa!

Bản tính tự phụ và ích kỷ

Hung thủ giết người hàng loạt không bao giờ giúp đỡ người khác. Chúng chỉ quan tâm đến hành động. Chúng thích khoe khoang các vụ giết người với đồng bọn, nạn nhân kế tiếp, cảnh sát và ngay cả với chúng.

Ví dụ cặp đôi Ian Brady và ả Myra Hindley rất thích trở lại địa điểm chúng giết người để chụp ảnh. Không may cho chúng, kiểu cách tự phụ ấy đã giúp cảnh sát trong quá trình điều tra tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Một hung thủ khác nổi tiếng ở Anh là Trevor Hardy. Từ năm 1974-1976, hắn đã sát hại 3 thiếu nữ. Hắn đã khoe vụ giết người với người anh, từ đó mới bị tóm.

Tháng tháng ngày ngày tựa bèo mây

Thế gian nán lại được đôi ngày

Nhân tình bạc bẽo lòng sao đắng

Thế thái ẩm ương mắt phải cay

Mong trời đổi sắc nào ai biết

Muốn đất thay màu mấy kẻ hay

Lòng tham lắm việc mà không thể

Thế đấy… vì đâu… giấc mộng gầy

Tỏ ra con người quyến rũ

Hung thủ rất thấu hiểu cảm xúc con người. Chúng có khả năng thăm dò tính chất yếu đuối, dễ bị tổn thương của người khác để thúc đẩy họ làm điều mà bình thường họ không dám làm.

Nói cách khác, chúng rất dễ lấy lòng người khác bằng cách sử dụng vẻ quyến rũ, nét thu hút tự nhiên và bề ngoài của chúng.

Ví dụ tiêu biểu như sát thủ Charles Sobhraj người Pháp có mẹ là người Việt Nam đã sát hại hàng chục du khách Đông Nam Á từ năm 1975-2003.

Tại Mỹ có sát thủ Ted Bundy khai đã sát hại không dưới 30 phụ nữ từ năm 1974-1978. Hắn lấy lòng phụ nữ bằng cách giả vờ là người tật nguyền, cảnh sát hay người có thế lực rồi ra tay. Hắn thường được mô tả là người có uy tín, dễ gần và đẹp trai.

Đau buồn số kiếp ngập lòng ta

Nhỏ lệ sầu thương dạ xót xa

Cuộc sống thăng trầm như gió bão

Lòng người bạc bẽo tựa mưa sa

Mây trời bến nước như huyền ảo

Khắp núi non ngàn đậm nét hoa

Dấu hỡi lòng người sâu tựa biển

Buồn thương còn đó mãi không nhòa

Sống kết nối với cộng đồng

Đặc điểm đáng sợ nhất của hầu hết hung thủ giết người hàng loạt là chúng thường sống kết nối với cộng đồng chứ không hề trốn tránh.

Tại Anh, cặp đôi Fred và Rose West sống trong gia đình bình thường tại Gloucester. Từ năm 1967-1987, chúng đã sát hại nhiều phụ nữ trẻ, kể cả người thân trong gia đình.

Ở Mỹ có tên Wayne Gacy ở ngoại ô Chicago rất nhiệt tình tổ chức lễ hội và các sự kiện cho cộng đồng địa phương. Thật ra từ năm 1972-1978 Gacy đã sát hại nhiều thiếu niên và chôn xác trong đất của hắn.

Sống sao đúng tuổi mới đẹp hay!

Lão kia không rượu mà vẫn say...

Cháu chắt cũng phải coi trọng nhé!

Già dê khổ nạn, xấu xa thay.

Xưa tuổi đã qua thì đã hưởng

Đười ươi lòn cúi, nay đọa đày

Ái ngại cháu con đời lỡ vận

Thương phận cháu nhỏ gặp ngay... Dê xồm....

Cháu con đâu chỉ trong nhà

Dẫu ngoài đường phố vẫn là Cháu con...

Là người phải sống cho tròn

Sống cho đúng tuổi không còn nhố nhăng...

Còn đó nhiều vấn đề bí ẩn

Nhiều công trình nghiên cứu chứng minh hung thủ giết người hàng loạt thường bị lạm dụng về tinh thần, thể xác hay về tình dục lúc nhỏ. Chúng thường xuất thân từ gia đình bất định, từ sớm đã bộc lộ dấu hiệu thị dâm và bạo dâm.

Dù vậy, vẫn có nhiều hung thủ lớn lên trong mái ấm gia đình lành mạnh như Ted Bundy, Jeff Dahmer, Dennis Rader. Về giới tính, 90% hung thủ giết người hàng loạt là nam giới.

Một số nhà nghiên cứu đưa ra giả thiết khi não bị tổn thương ở thùy trán, vùng dưới đồi và hệ thống viền có thể khiến con người trở nên hung hăng cực độ và mất kiểm soát. Bằng chứng là não của hung thủ Mỹ Henry Lee Lucas đã bị tổn thương.

Đại học Wisconsin ghi nhận nếu giảm liên kết giữa amiđan và vỏ não trước trán,  mức độ đồng cảm sẽ thấp hơn người bình thường. Lúc đó con người không còn xấu hổ khi thực hiện hành động ghê tởm.

Các nhà tâm lý học còn cho rằng một số hung thủ bị rối loạn nhân cách nên không thể sống hòa hợp với quy chuẩn xã hội, dễ tức giận, hung hăng và không hề tỏ thái độ cắn rứt.

Ảnh quét não của hung thủ Brian Dugan người Mỹ cho thấy các vùng liên quan đến đồng cảm và cắn rứt trong não giảm hoạt động.

Dù vậy, các ghi nhận nêu trên vẫn không thể giải thích được tại sao một số người bị nhiều bất thường trong não vẫn không trở thành hung thủ.

Giới khoa học cũng chưa giải thích được nguyên nhân thực sự dẫn đến tổn thương não như thế nào.

Các con thấy không ; hết sức phải phòng tránh đó nhé; kẻo nguy hiểm đến tính mạng mình và cùng chia sẻ cho nhau để anh chị em… cùng phòng tránh .

Tháng ngày lặng lẽ trôi qua

Nhìn ly rượu đắng xót xa đời mình

Giá như đừng có chân tình

Mà sống bạc bẽo thì mình đã vui

Đau thương giờ quá đủ rồi

Trái tim băng giá chôn vùi tình yêu

Một mình lẽ bóng cô liêu

Đông qua xuân tới bao nhiêu lần rồi

Em giờ ấm êm cuộc đời

Mình ta lặng lẽ một trời cô đơn

Các Con Cháu Rất Yêu Của Ta !

Gặp kẻ “Độc hại”, hãy chọn cho mình những cách đối phó sau để mà an yên:

Trong cuộc sống này, có những lúc chúng ta phải đối diện với kẻ “Độc hại” hãm hại người khác, nếu không lựa chọn cho mình một cách sống xứng đáng,chúng ta sẽ bị họ lợi dụng và chơi xấu.

Cứ đến mùa thu lại nhớ người

Thẫn thờ khẽ gọi dấu yêu ơi

Buồn duyên bạc bẽo buồn muôn kiếp

Hận nghĩa phôi phai hận suốt đời

Chiều vắng tiêu điều tia nắng rớt

Đêm sầu quạnh quẽ giọt mưa rơi

Thời gian gột xóa bao hoài niệm

Đã mất từ lâu ánh mắt cười.

1.Kẻ “Độc hại” muốn có bè cánh, quân tử muốn kết bạn tâm giao

Người quân tử luôn muốn xung quanh mình đều là anh em tốt, kẻ “Độc hại” muốn có kẻ cùng chịu tội với mình nên cố tình lôi kéo người khác. Trong cuộc sống này, có những người chỉ tìm cách dìm người khác xuống, đôi khi còn không dám nhận lỗi, việc họ kết các con kết bè là chỉ mong có cơ hội lợi dụng, đến khi hết giá trị sẽ loại bỏ. Ngược lại người biết sống là người mong muốn một mối quan hệ đôi bên cùng tiến, kẻ có lợi người cũng có công.

Khi thành công, kẻ “Độc hại” có mặt đầu tiên, tìm mọi cách để chia phần lợi về phía mình. Lúc khó khăn, người quân tử sẽ có mặt, dìu dắt và hỗ trợ. Trong công việc, hãy luôn nhìn nhận đúng người để kết các con.

Danh lợi đến rồi danh lợi đi

Ham chi một chút nhất hay nhì

Đêm nằm thao thức tâm điên đảo

Hơn thua tranh chấp nhọc công lao

Oán thù chi để khổ lòng nhau

Nghiệp xưa nghiệp nữa phải mang vào

Kiếp này kiếp khác luân hồi mãi

Nợ nần gian díu khổ làm sao

Nghe lời Phật dạy hãy tu mau

Giữ tâm trong sạch để khi nào

Ra đi nhắm mắt hồn thanh thản

Không còn lo nghĩ chuyện lao xao

Chúng ta chung sức hãy cùng nhau

Dựng xây thế giới đẹp muôn màu

Nơi ánh đạo vàng lan biển rộng

Không còn thấy nữa cảnh thương đau.

2. Lời nói của người quân tử có trọng lượng, của kẻ “Độc hại” đều là bề ngoài

Người quân tử khi nhận được ân huệ của người khác sẽ luôn tìm cách để trả ơn, đôi khi là ngần ngại không dám nhận. Họ sẽ âm thầm ở bên ân nhân, chờ đợi cơ hội để được báo ân. Có rất nhiều người luôn giấu tên khi giúp đỡ người khác là bởi họ không muốn kể công, làm phiền đến họ.

Thế nhưng kẻ “Độc hại” thì sống vô tình bạc nghĩa, nói thì giỏi nhưng làm chẳng bao nhiêu. Chỉ sống biết nhận mà không biết cho, vì vậy họ sẽ chẳng bao giờ có được ân đức của cuộc đời, người ta có thể giúp một nhưng chẳng thể giúp cả đời, vì vậy cứ dần dần trở thành kẻ cô đơn. 

Kiếp người dài ngắn bao lâu

Tùy theo thọ mạng lo âu làm gì

Khổ sầu phiền não mà chi

Để lòng thanh thản đến đi nhẹ nhàng

Dù cho xinh đẹp giàu sang

Hay là xấu xí nghèo nàn khổ đau

Tuy rằng hoàn cảnh khác nhau

Nhưng tâm đừng chấp nghèo giàu mới hay

Giàu sang dễ bị mê say

Nghèo nàn đạm bạc qua ngày cũng xong

Làm người cần phải thong dong

Yên vui tự tại tấm lòng thanh cao

Cuộc đời sóng gió ba đào

Tâm không đắm nhiễm gió nào động lay?

Hơn thua thắng bại hằng ngày

Thị phi danh lợi xưa nay chuyện thường

Thế nhân cần có tình thương

Đừng nên ỷ thế lấn đường người ta

Tầm nhìn mở rộng cao xa

Từ bi trí tuệ chan hòa nhân sinh

Sống cho trọn nghĩa trọn tình

Đừng gây oan trái bất bình với ai

Mình còn có lúc cũng sai

Nghiệp dày phước mỏng đức tài chưa sâu

Cuộc đời nào có bền lâu

Vô thường không hẹn biết đâu mà lường

Thăng trầm vinh nhục phong sương

Giữ lòng bình thản đừng vương khổ sầu

Ta người có khác gì đâu

Cảm thông tất cả nguyện cầu an nhiên

Cần nên tránh ác làm hiền

Để tâm trong sạch không phiền không tham

Sâm si nhất định không làm

Đơn sơ biết đủ không ham muốn nhiều

Tiền tình vật chất những điều

Nếu tham thì biết bao nhiêu cho vừa

Đừng nên lưu luyến say sưa

Xa ly đừng chấp đừng ưa so bì

Đắm mê dục lạc mà chi

Ta còn không có, có gì của ta ?

Đủ duyên hòa hợp sinh ra

Hết duyên tan rã gì là ta đâu?

Chấp chi mang khổ mang sầu

Nhè nhàng buông xả không cầu không mong

Luôn luôn thanh tịnh cõi lòng

Thảnh thơi giải thoát khỏi dòng trầm luân

3. Kẻ “Độc hại” đặt lợi ích của bản thân, người quân tử vui sau thiên hạ và lo trước cái lo của thiên hạ

Kẻ “Độc hại” không có khái niệm lợi ích tập thể, vì vậy lúc nào cũng chờ cơ hội để sống sao cho mình có lợi nhất. Trong cuộc sống, họ luôn ở một góc nào đó chờ đợi cơ hội đến với mình, nếu cái đó có lợi họ sẽ bắt lấy, loại bỏ người khác. Còn nếu là cái hại họ sẽ đẩy cho người khác ra hứng chịu.

Người quân tử sống vì người khác nhiều hơn cho mình, khi tập thể vui thì họ âm thầm đứng sau, khi tập thể buồn họ sẵn sàng hy sinh bản thân mình để đứng ra chịu những sóng gió, khó khăn. Đối với họ tập thể chính là niềm vui, khi cái chung được ổn định thì cái riêng cũng sẽ hạnh phúc. Đó là quan niệm rất đáng trân trọng.

Nỗi buồn ơi ngươi từ đâu tới

Mà nhẫn tâm làm bối rối lòng ta

Nỗi buồn ơi có lẽ từ xâu xa

Trong sâu thẳm tâm hồn và lặng lẽ.

Nỗi buồn ngấm dần dần từ hơi thở

Vào mạch máu, nhịp đập của trái tim

Lòng nặng trĩu mà sao lời khó nói

Biết dãi bày và chia sẻ cùng ai.

Nỗi buồn ơi mi làm ta hụt hẫng

Nhưng không hề ta sợ nỗi buồn đâu

Cuộc sống rồi sẽ có nhưng niềm đau

Và nỗi buồn có chi là nhỏ bé.

Nỗi buồn ư quen rồi nến thấy mến

Lại thấy yêu cái gặm nhấm buồn ơi

Vì những lúc tâm hồn ta xâu lắng

Càng mến thương những hạnh phúc nhỏ nhoi

Cuộc sống đâu phải là con dường thẳng

Mà ung dung ta cứ bước thảnh thơi

Những góc khuất, hố xâu và ngã rẽ

Sẽ làm ta vững bước trên đường đời.

Và cuộc sống nỗi buồn ơi cứ thế

Chỉ để thêm tô đẹp những niềm vui

Để nhận thấy quanh ta điều đáng mến

Của tình yêu hạnh phúc với niềm tin.

4. Người quân tử giữ cho mình một nhân cách tốt, kẻ “độc hại” giữ cho mình một túi tiền đầy

Người quân tử luôn sợ bị người khác lên án vì họ chọn cho mình một cách sống xứng đáng, luôn vui vẻ, phát triển nhân cách, ban phát lòng tốt. Tinh thần tốt chính là cuộc sống tốt.

Kẻ “Độc hại” chỉ có một nỗi lo duy nhất là mình sẽ chẳng bao giờ giàu lên được, túi tiền của mình vơi đi, mình sẽ chẳng được gì sau tất cả.

Sống là phải biết đề phòng kẻ “Độc hại”

Tốt thôi đừng tốt quá

Có một sự thật là người lương thiện trong cuộc đời này thường nhu nhược, họ không phân biệt được nên tốt với ai, vì vậy họ thường thua thiệt. Ví dụ trong công việc, họ luôn nhường người khác lập công trước, có đôi khi là ôm khó khăn vào mình vì sợ người khác nghĩ mình lười biếng. Vì vậy, muốn tốt cũng được nhưng đừng tốt quá, đừng khiến mình bị thiệt thòi bởi cuối cùng chẳng ai ở lại giúp đỡ chúng ta đâu.Với  kẻ “Độc hại”, ta đối đãi theo cách dành cho kẻ “Độc hại”, miễn sao trong lòng không hối hận là được.

Dọn dẹp lòng mình để thấy thừa và thiếu

Thiếu tiếng cười thừa nỗi nhớ khôn nguôi

Thiếu ngọt ngào thừa hẳn ngậm ngùi

Bụi thời gian tầng tầng lớp lớp

Dọn dẹp tâm hồn lau chùi những nhơ nhớp

Những xấu xa những tội lỗi tháng năm dài

Trăng sao tắt trời đêm buông dấu lặng

Sói gọi bầy vỡ mảnh trăng khuya

Dọn dẹp quá khứ tân trang tương lai

Bằng bình minh bằng rạng ngời biển nắng

Bằng một chút gì đó yên ắng

Của tháng ngày xáo trộn đa đoan

Xúc cảm lên ngôi

Thơ yên vị nữ hoàng

Chiếc vương miệng vững bền trên ngôi báu

Màn đêm buông tiếng cười chế nhạo

Cô đơn mặc lòng

..........Chờ ngày mới tinh khôi

Đừng bao giờ thân thiết với kẻ “Độc hại”

Thân thiết với kẻ “Độc hại” thứ nhất các con bị coi thường, thứ hai lâu dần các con sẽ trở thành kẻ như vậy mà thôi. Vì vậy khi biết được đó là kẻ ích kỷ, hẹp hỏi các con phải ngay lập tức tránh xa, không cho phép bản thân mình gần gũi. Có thể họ không làm hại gì các con nhưng có một điều chắc chắn là họ sẽ cuốn các con theo những vòng quay danh lợi và làm ảnh hưởng đến người khác. Các con không bao giờ là kẻ vô tội khi đứng cạnh một kẻ “Độc hại”.

Năng lượng không phải để dành tranh cãi với kẻ “Độc hại”

Nếu một ngày nào đó cảm giác mình thừa năng lượng, hãy dùng nó cho những việc cần thiết, đừng tốn công vô ích vào việc đấu tranh với kẻ “Độc hại”. Bởi trong mắt họ sẽ chẳng bao giờ các con đúng, các con chỉ là kẻ thù và họ cần loại bỏ các con ngay lập tức. Tranh luận với kẻ “Độc hại”, kiến thức chẳng thu về mà tác hại thì đầy rẫy. Điều nên làm nhất là không nên lãng phí công sức tranh luận với họ, việc ai nấy làm, đường ai nấy đi, đó là lựa chọn tối ưu.

Thú thực với các con ; đến nay kể ra mà nói trước những sóng gió của cuộc sống ; nhất là cái nghề ta đã làm qua hơn 30 năm đến nay ; ta tạm gọi là “yên bình” đó cũng nhờ những nhận diện và đối ứng kịp thời với những kẻ “độc hại” đó các con à .

Miệng lưỡi đâu biết mà lường,

Âu cũng chấp nhận, thói thường ai hay.

Cuộc đời có trả có vay,

Bạn bè “ném đá dấu tay” làm gì!

Cuộc sống gặp gỡ mấy khi,

Đừng nên tư lợi những gì nhỏ nhen.

Tiền tài ai chẳng bon chen,

Việc gì phải dở trò hèn với nhau.

Miệng cười, dao xỉa đằng sau,

Bạn đểu lộ diện trước sau thôi mà.

Cái trò vừa đấm vừa xoa,

Ăn không nói có chẳng qua vì tiền.

Ân đền oán trả dĩ nhiên,

Cưa sừng làm nghé giả hiền, giả nai.

Thế nào đáng mặt anh tài,

Bán đi tình nghĩa vì vài đồng xu.

Khôn nhưng rút cuộc lại ngu,

Sống mất chữ tín, tiền bù được sao?

Bao nhiêu tình cảm gửi trao,

Giờ bạn trở mặt lẽ nào không cay.

Trách gì cái loại mặt dày,

Gieo gió gặp bão, sau này ngay thôi.

Đừng tin những kẻ múa môi,

Tiền đặt lên trước, thằng tồi không sai!

Bên cạnh đó ta cũng tham khảo : BẬC CAO NHÂN XỬ SỰ NHƯ THẾ NÀO KHI BỊ NGƯỜI KHÁC NHỤC MẠ, HÃM HẠI?

Người xưa có câu: “Nhường đường đi cho người thì con đường của mình mới rộng rãi, thoáng đãng!” Từ xưa đến nay, người có thể hợp thời mà nhường nhịn, biết tiến biết lui, không tranh đấu thì trong cuộc đời luôn được lợi nhiều hơn hại.

Có một câu chuyện và cũng là bài học rất đáng giá của Tăng Quốc Phiên – tiến sĩ triều Đạo Quang, giữ chức vụ Thị lang các bộ Binh, Lễ, Lại, Hình, đồng thời là một Nho gia lỗi lạc như thế sau:

Lúc Tăng Quốc Phiên vừa nhận chức ở Hàn Lâm Viện, ông là cấp dưới của Triệu Tiếp. Một lần nhân cơ hội cha mẹ vào kinh, Triệu Tiếp muốn mời các đồng sự đến tham dự yến tiệc. Tăng Quốc Phiên không “quen mắt” với cách làm “mượn cơ hội” này nên đã từ chối không đi tham dự. Triệu Tiếp thấy vậy, trong lòng vô cùng không hài lòng.

Sau này, Tăng Quốc Phiên được thăng mấy cấp, làm chức quan cao hơn cả Triệu Tiếp, khiến Triệu Tiếp càng thêm đố kỵ ganh ghét và không hài lòng, nhưng cũng chỉ có thể để ở trong lòng mà thôi.

Về sau, Tăng Quốc Phiên bị người khác hãm hại buộc tội, thậm chí bị giáng hạ chức và lại trở thành thuộc hạ của Triệu Tiếp. Không những thế, theo tội trạng, Tăng Quốc Phiên còn không được ban kiệu đưa rước mà phải đi bộ. Điều này khiến ông bị rất nhiều người chế giễu. Hơn nữa, Tăng Quốc Phiên cả đời còn bị bệnh nấm ngoài da rất nặng.

Đợt ấy, ông bị bệnh phát tác, đau đớn đến mức không thể ngồi lâu được. Ông liền đi gặp cấp trên xin phép nghỉ ở nhà hai ngày. Triệu Tiếp mãi mới đợi được đến ngày có cơ hội báo thù, nên đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Ông ta lên mặt răn dạy Tăng Quốc Phiên: “Ông vừa mới bị giáng chức vài ngày thì lại xin nghỉ phép, có phải là khinh thường bản quan không? Lời xin phép của ông, ta không đồng ý.” Tăng Quốc Phiên bất đắc dĩ đành phải vừa đau ốm vừa làm việc.

Kể từ lúc Tăng Quốc Phiên bị giáng chức, chỉ cần có cơ hội là Triệu Tiếp sẽ răn dạy Tăng Quốc Phiên một phen. Hơn nữa, ông ta còn đi khắp nơi nói xấu ông với đồng nghiệp, nhưng Tăng Quốc Phiên trước sau đều không đấu lại.

Về sau, Tăng Quốc Phiên được thăng chức lên làm quan nhị phẩm. Ông được ban cho chiếc kiệu tám người khiêng gọi là Lục Ni kiệu. Nhưng với bản tính và trí tuệ của mình, ông vẫn luôn luôn tiết kiệm, khiêm tốn, không muốn cao ngạo. Vì thế, ông quyết định vẫn dùng chiếc Lam Ni kiệu, là chiếc kiệu bốn người khiêng như trước đây để đi lại.

Theo luật lệ, ở bất cứ nơi đâu, người ngồi trên kiệu bốn người khiêng khi nhìn thấy người ngồi trên kiệu tám người khiêng thì đều phải cung kính nhường đường. Nếu không tuân thủ, thì chủ nhân của chiếc kiệu bốn người khiêng sẽ bị đánh đòn.

Lần ấy, Tăng Quốc Phiên ngồi trong Lam Ni kiệu để đi ra ngoài. Khi kiệu của ông đi đến một ngõ nhỏ chật hẹp thì thấy ở phía sau, một chiếc Lục Ni kiệu cũng đang đi tới. Ở vào tình huống này, Tăng Quốc Phiên có thể không cần phải nhường đường. Nhưng Tăng Quốc Phiên vẫn sai người hầu đi sát sang một bên, để cho chiếc kiệu phía sau đi lên trước. Nhưng ngay cả đã đứng sát sang một bên rồi thì chiếc kiệu phía sau vẫn không thể qua được.

Người dẫn đường Lục Ni kiệu thấy thế, thúc ngựa chạy đến, không nghe lời phân trần, kéo rèm kiệu ra, bắt Tăng Quốc Phiên và tát vào mặt ông hai cái rất mạnh “như trời giáng”.

Nhưng điều hài hước chính là người ngồi trong Lục Ni kiệu kia lại chính là một vị quan tam phẩm, so với Tăng Quốc Phiên thì còn thấp hơn một cấp. Vị quan tam phẩm vén rèm nhìn thấy Tăng Quốc Phiên, sợ hãi quá, chạy vội đến chỗ ông, quỳ gối, dập đầu nhận lỗi tạ tội.

Tất cả mọi người im lặng chờ Tăng Quốc Phiên phân xử. Họ cho rằng, Tăng Quốc Phiên sẽ tát hai cái “như trời giáng” vào mặt vị quan tam phẩm là coi như sự tình được giải quyết xong.

Nhưng không ngờ, Tăng Quốc Phiên nâng vị quan tam phẩm dậy và nhẹ nhàng nói: “Quả thực là kiệu của ta đã cản đường đi của đại nhân, đại nhân hãy lên kiệu, gấp rút lên đường mới là việc quan trọng hơn.”

Mọi người ai nấy đều sững sỡ thầm nghĩ: “Quan nhị phẩm bị quan tam phẩm tát cho hai cái như trời giáng vậy mà vẫn như không có chuyện gì, lại còn ân cần với đối phương, quả là khác người!”

Tăng Quốc Phiên không những xử sự như vậy mà còn dặn kỹ người hầu rằng: “Phàm là ở bất kỳ đâu, nhìn thấy Lục Ni kiệu thì cho dù đối phương là quan nhỏ thì cũng phải lập tức nhường đường!”

Tăng Quốc Phiên nói: “Kẻ sĩ có ba việc không tranh đấu, đó là: Chớ tranh đấu danh với người quân tử, chớ tranh đấu lợi với tiểu nhân và chớ cùng trời đất so đấu khôn khéo.”

Không so đo sẽ không khiến bản thân rơi vào vòng xoáy tranh đấu, không bị mệt bởi “người lừa ta gạt”, không tạo ra nhiều người thù địch, không sợ lúc nào cũng bị người khác hãm hại. Không so đo còn tiết kiệm được rất nhiều thời gian, có thừa tinh lực để làm việc mà mình mong muốn.

Bởi vì không so đo mọi chuyện, chỉ một lòng một dạ làm việc, tu dưỡng đạo đức làm người nên Tăng Quốc Phiên đã tạo ra một kỳ tích ở chốn quan trường. Đó là chỉ trong 9 năm, ông đã được tăng 10 cấp bậc, cuối cùng trở thành một danh thần, được người đời mãi mãi ca ngợi.

Người nhường nhịn không phải là người thua cuộc, cũng không phải là người nhu nhược hèn yếu mà là người hiểu được tôn trọng, biết tiến biết lui, “lùi một bước biển rộng trời cao”. Đó là một loại nhân cách, một loại trí tuệ cao và là một loại hàm dưỡng.

Người biết nhượng bộ là người đáng quý. Họ biết buông bỏ ý kiến, quan điểm, lợi ích cá nhân của mình đúng lúc mà mở đường cho người khác. Buông bỏ được không phải thua mà là thắng được lòng người.

Vì sao ta lại lấy chuyện bên tàu để học và kể cho các con nghe câu chuyện vừa xong không ? Ta đố các con đó !

Thương thay hai chữ bạn thân

Chút nắng chút gió đã dần hiện ra

Một khuôn mặt thật thối tha

Sẵn sàng đâm bạn như là chưa quen

Cuộc đời này lắm bon chen

Cũng đâu cần phải đểu hèn thế sao

Vô tình té ngã xuống ao

Bạn hiền tung đá làm phao cứu liền

Người ta cho bạn ấy tiền

Phải chăng bạn ấy đem liền chia ta

Hay là bạn ấy lánh xa

Bỏ ta cơm nguội bát cà lên men

Đừng buồn đừng trách quá đen

Tình bạn như thể ngọn đèn với tôi

Sáng lên khi gió nhẹ thôi

Gió to nó tắt mẹ rồi còn đâu

Đừng buồn hụt hẫng quá lâu

Chấp nhận hai chữ bớt sầu lòng ta

Vì sao cứ phải xót xa

Vì những kẻ đã làm ta đau lòng.

Các Con à !

Không hoàn toàn là tất cả các kinh nghiệm ta đều học từ bên tàu đâu ! mà ta còn học ở nhiều nguồn khá nữa ; các con theo dõi tiếp nhé ! Đó là cách của “Thiền Nhân”kể cả họ còn sống và đã thác, dùng để đối phó kẻ  “Độc hại”

Đối phó với những kẻ  “Độc hại”  là điều mà chúng ta đều phải đối mặt một lúc nào đó trong cuộc sống của mình. Những kẻ ái kỷ, nói dối, thái nhân cách xã hội, thích thao túng người khác, hay đưa chuyện và những kẻ đắm mình trong sự thương hại bản thân chỉ là một vài ví dụ về những kẻ  “Độc hại” .

Những người này luôn tìm cách để chui được vào cuộc sống của người khác, và tạo ra sự kịch tính và hỗn loạn nhằm thao túng vòng tròn xã hội cho nhu cầu của họ.

Những kẻ  “Độc hại”  không chỉ hủy hoại cuộc sống và gây cản trở sự tiến bộ của mình mà họ còn có thể khiến mình có nguy cơ bị kéo xuống ngang hàng họ và biến mình thành một kẻ  “Độc hại” .

May mắn là có rất nhiều cách để tránh việc bị những kẻ  “Độc hại”  này điều khiển cuộc sống của mình, những cách này đã được áp dụng bởi những người khôn khéo khi họ hay phải đối phó với những kẻ  “Độc hại”  trong quá khứ.

Ta tin bạn là người tử tế

Chuyện vui, buồn đều kể cho nhau

Ngờ đâu tình bạn đổi màu

Người ta một nhát đâm sau lưng mình..

Lòng ta vẫn quang minh chính đại

Chẳng sợ gì tiếng lại lời qua

Tâm ta vốn sống thật thà

Chẳng thèm trách kẻ xấu xa làm gì..!

Thơ là viết vào khi cảm xúc

Để cho lòng một chút thảnh thơi

Đem văn chương ghép thành lời

Tặng thầy, tặng bạn xem chơi vậy mà…

Sao ai lại kêu ca trách móc

Lấy lời thơ châm chọc đắng cay

Giận hờn sao chẳng tỏ bày

Anh em hoà nhã bắt tay…thắm tình

Ta đã cố lặng thinh chẳng nói

Mà bạn thì xỉa xói không thôi!

Lần này chịu hết nổi rồi

Viết thơ bày tỏ ..để ta nhẹ lòng….


1. Họ phớt lờ những kẻ tìm kiếm sự chú ý

Những kẻ  “Độc hại”  thường có xu hướng buộc phải có được sự chú ý bằng mọi giá. Cho dù đó là sinh nhật của người khác, những kẻ  “Độc hại”  sẽ luôn tìm cách khiến mọi thứ xoay quanh họ.

Nếu trong tình huống này thì xu hướng hành động tốt nhất là ít để ý hoặc không để ý đến người đó, và thay vào đó dành nhiều thời gian với những người ít nói và kín đáo hơn trong nhóm.

Lắm bạc muôn người sẽ ở bên

Tiền vung bạn hữu thấy luôn bền

Thâm tình quãng khó ôi là giả

Nặng nghĩa khi giàu ối quả nên

Hiện nghĩ tâm lành không kẻ đáp

Giờ suy dạ tốt chẳng ai đền

Nhìn ra thế tục toàn gian xảo

Đắng cảnh kim bằng thật dễ quên

2. Họ không tin hay chia sẻ bí mật với những kẻ hay đưa chuyện

Những kẻ  “Độc hại”  sẽ chia sẻ những bí mật thầm kín với người khác chỉ để ra vẻ thú vị trong giây lát và họ sẽ thường xuyên đánh giá và đưa chuyện về người khác sau lưng họ.

Nếu Các con gặp phải những người làm việc này, đừng để bị lừa với suy nghĩ họ buôn chuyện với mình bởi vì họ thích các con hay họ tin mình. Họ sẽ dễ dàng phản bội lại sự tin tưởng của các con.

Ta nghèo mới rõ bạn bè đâu

Bạn hữu làm ta lắm cảnh sầu

Mãi bạn cùng ta tình bỏ suối

Hoài ta với bạn nghĩa quăng cầu

Ta và bạn đến tàn muôn chữ

Bạn bảo ta cười nát những câu

Ảo não lòng ta đành mất bạn

Đời ta tiếng bạn chẳng nơi đầu

3. Họ dành nhiều thời gian với những người Ta trung thành và đáng tin

Trái với những quan điểm được đưa từ trước, những người thông minh sẽ phát triển một mạng lưới hỗ trợ chắc chắn từ những người trung thành và đáng tin cậy.

Họ biết rằng họ không cần phải làm bạn với mọi người, và không phải ai cũng xứng với tình bạn của họ. Ngược lại, họ dành cho bạn mình sự trung thành và sự tin cậy bằng cách cho họ thấy rằng nó đến từ cả 2 phía.

Bạn hỡi hay bè thấu hiểu ôi

Tình thâm nghĩa nặng quá quen rồi

Vung tiền lắm kẻ liền đi cận

Hết bạc bao người sẽ bảo thôi

Buổi tiệc nghèo không lần rẽ đến

Cà phê cốc chẳng bận qua ngồi

Riêng mình dại ngốc than gì hỡi

Nghĩ đẹp kim bằng gởi gió trôi

4. Họ tránh những người thích điều khiển người khác

Những người hay thao túng sẽ hủy hoại cuộc sống của mình. Những người có xu hướng điều khiển thường có rất ít phẩm chất có thể thay đổi được, nên thà tránh họ thì hơn. Tuy nhiên để làm được thì đầu tiên Các con phải nhận ra các dấu hiệu của một người thích điều khiển.

Các con có thấy mình liên tục có những cảm xúc mãnh liệt hoặc bất ổn khi họ có mặt, tức giận, cáu bẳn, buồn bã hoặc cảm giác kém cỏi? Các con có thường hỏi tại sao họ phải nói thế? Các con có cảm thấy nghi ngờ rằng mình đang bị lừa? Nếu đúng thì có thể người đó đang chơi đùa với cảm xúc của mình và tốt nhất là các con nên tránh họ.

Đổ lỗi làm chi tại số phần

Trên đời chớ mộng nghĩa cùng nhân

Lừa ta kẻ thích cười bao bận

Dối bạn người vui thỏa những lần

Lạnh lẽo vì đâu nào giải đáp

Ưu phiền cớ hỡi chẳng bày phân

Tình chân một chữ giờ đang hiểu

Lắm bạc thì ai cũng ở gần

5. Họ để cho những kẻ nói dối tự mắc sai lầm

Những kẻ  “Độc hại”  thường có xu hướng nói dối, không chỉ với người khác, mà cả với chính bản thân họ. Họ sẽ thường thực hiện những hành động để tự thuyết phục chính mình rằng những điều họ nói dối là thật.

Không may là những lời nói dối rất khó để giữ. Kể lại một sự kiện có thật thì khá là dễ nhưng để theo được một đống những câu chuyện bịa đặt thì rất khó. Những kẻ nói dối cuối cùng tự phơi bày bản thân mình theo thời gian, bằng việc phủ nhận chính bản thân mình bằng những lời nói dối khác.

Ở tại trên đời dõi mắt xem

Tiền không bạn hỡi chẳng đi kèm

Thân nghèo lắm kẻ hoài ôi lạ

Cảnh phú bao người mãi dạ em

Đẫm lệ dòng tuôn tình vứt bỏ

Nhòa châu suối chảy nghĩa đâu thèm

Buồn ghê tất cả tâm hồn nhạt

Sống chỉ kim tài vẫn vọng đem

6. Họ không tham gia vào những vở kịch và những thù oán nhỏ nhen

Hầu hết mọi người thích tranh luận chỉ trong phạm vi bản thân họ và những người mà họ đang tranh luận cùng. Những kẻ  “Độc hại”  lại không như thế, họ thích phô bày chuyện xấu ở nơi công cộng, và khi cuộc tranh cãi nổ ra, họ muốn mọi người chọn phe.

Vấn đề không phải là các con có tham gia vào hay không, càng không quan trọng nếu mình biết hai người có liên quan với nhau không, một kẻ  “Độc hại”  sẽ không để các con được ở thế trung lập.

Nghĩa nặng kim tiền thứ điểm tô

Tình chân ánh bạc sẽ bên đồ

Thân nghèo bạn hữu lòng đang héo

Phận khổ kim bằng ý đã thô

Để rõ trên đời nay quá nhạt

Mà đem dạ tốt nỡ quăng hồ

Ơ thờ lặng bước vùi suy nghĩ

Cuộc sống trôi dòng mãi đẩy xô

7. Họ chống lại những kẻ bắt nạt

Đây có lẽ là cách quan trọng nhất để đối phó với một kẻ  “Độc hại” . Chống lại những kẻ bắt nạt mọi nơi mình thấy. Những người tốt bụng sẽ giúp đỡ những người yếu thế, bảo vệ cho những người dễ bị tổn thương và giúp đỡ cho những người cần điều đó.

Những kẻ  “Độc hại”  sẽ bắt nạt và lợi dụng bất cứ ai mà họ nghĩ rằng sẽ không chống lại họ, đây là lý do tại sao việc này rất quan trọng, không chỉ cho bản thân mình mà còn cho cả những người xung quanh.

Tình thâm chỉ có chỗ sang giàu

Cảnh phú bao người sẽ cạnh nhau

Bỗng gặp chung đường ai chuyển bước

Và đi kế kẻ mặt thay màu

Vì ta kém khổ người xa lạ

Để chuyện ta gần cũng né mau

Hiểu rõ trên đời thưa bạn tốt

Nhìn đi dạ đó lẽ đang nhàu.

8. Họ bỏ qua những lời xúc phạm

Sự lăng mạ có rất nhiều hình thức, nhưng sự xúc phạm được cải trang khéo nhất thực chất được ngụy trang như một lời khen.

“Tôi chưa bao giờ có đủ tự tin để mặc nó”, “Ta thật hài hước và mình còn chẳng nhận ra điều đó”, “Ta quả là một người tốt bụng”... Đây mới chỉ là những lời sỉ nhục được cải trang ít, cái sẽ làm mình thắc mắc ý của họ là gì, điều này ngược lại sẽ khiến mình lại phải đi tìm kiếm sự đồng tình.

Sông sâu mười thước dễ đo

Con người một thước không đo nổi lòng

Miệng lưỡi ít thẳng nhiều cong

Ngoằn ngoèo uốn khúc đường vòng quá xa

Đấy biển sâu rộng bao la

Đo rất đơn giản cho ra tứ bề

Lòng người tuy ngắn khó ghê

Mấy ai lấy thước mang về ngồi đo!

9. Họ không chiều theo ý những người tự thương hại bản thân

Những kẻ  “Độc hại”  thường đeo chiếc mặt nạ của một người yếu đuối để lừa và điều khiển người khác, hoặc để trốn tránh trách nhiệm.

Ta sẽ nghe thấy một kẻ  “Độc hại”  nói rằng họ không thể trả lại tiền cho mình vì họ không tìm được việc, và họ không có việc làm vì họ không có bằng cấp gì, và họ không có bằng cấp vì giáo viên đối xử tệ bạc với họ... Luôn luôn có một lý do nào đó cho sự thất bại của họ, cái nằm ngoài tầm kiểm soát của họ, và việc của mình là phải giải quyết nó...

Tránh những người này và từ chối ngụy biện cho sự lãnh đạm của họ không chỉ tốt cho họ mà còn ngăn mình khỏi bị kẹt vào cái thế giới đáng buồn của những thất bại cứ tồn tại mãi của họ.

“Đời mà thật thà là chết, ngốc nghếch là tiêu, kiêu là bị đánh. Cứ ít nói lạnh lùng khùng khùng mà dễ sống”

10. Họ yêu cầu những câu trả lời thẳng thắn nhất cho câu hỏi của mình

Những kẻ  “Độc hại”  thường tìm cách để đưa ra những câu trả lời tùy tiện, mơ hồ, không chính xác và gây hiểu lầm.

Cách để tránh được việc này là chỉ đưa cho họ 2 câu hỏi chặt chẽ, chính là câu hỏi có hoặc không. Việc này sẽ buộc họ phải làm rõ ý định của mình và ngăn được họ chơi trò cân não với mình hoặc với người khác.

Ta không đụng tới cuộc sống của bạn

 Mà tại sao bạn thích vác xác vào chuyện của ta

–Ừ thì bạn có giá Cao là thứ hàng có nhãn mác chối MÀU

Nhưng xin lỗi Thứ như bạn tháo mác xuống chả qua Là một loại rác dư thừa thôi.

11. Họ không nuông chiều những kẻ ái kỷ

Những người ái kỷ yêu bản thân họ. Hoặc có lẽ chính xác hơn thì là họ yêu cái ý niệm về bản thân họ. Họ thường bị lừa trong chính sự cho phép của mình rằng họ thực sự mất liên lạc với thực tế.

Cách tốt nhất để đối phó với những người này đơn giản là làm lơ khao khát sự thỏa mãn vô độ của họ đi.

“Đừng bao giờ quan tâm đến những kẻ nói xấu sau lưng mình. Vì chỗ của họ là ở đó, mãi mãi đứng ở sau lưng mình mà thôi. Những kẻ thường hay nói sau lưng người khác là những kẻ không chân thành, không đáng để ta nghĩ đến.”

12. Họ sẽ chỉ cho những người này khi họ mắc lỗi

Những kẻ  “Độc hại”  sẽ gần như là làm mọi thứ để họ không bị khiển trách. Thậm chí là cả khi đó rõ ràng là lỗi của họ, họ sẽ bào chữa cho hành động của mình bằng cách đưa ra những việc mà người khác đã làm.

Đối phó với một kẻ  “Độc hại”  một cách khôn khéo có nghĩa là nói với họ đó là lỗi của họ, và từ chối chấp nhận lý do của họ. Việc này có thể rất khó làm khi họ đang thoái thác nhưng sau cùng thì nó sẽ giúp họ trở nên tốt hơn.

Lòng nqười hiểm ác ta chả ngại

Đường đầy chó dại ta mới lo

CHÓ sủa mãi cũng không thành người

Người sủa một câu biến ngay thành chó

Đời mà…

13. Họ không bị lừa bởi sự tử tế giả tạo

Những kẻ  “Độc hại”  sẽ thường cố gắng chiếm được người khác bằng cách để họ đắm chìm trong sự khen ngợi. Họ làm điều này bởi vì họ muốn thứ gì đó từ mình, hoặc mình là một mối đe dọa với họ.

Ta có thể nhận ra rằng họ gần như là không hay ca ngợi người khác như vậy, có khi họ còn thô lỗ với nhân viên chăm sóc khách hàng hoặc gay gắt với người lạ. Đừng bị lừa khi tin rằng người này thực chất thích mình, hoặc rằng họ thực ra là người tốt. Họ chỉ đang cố để lợi dụng mình.

“Nếu người khác tôn trọng ta – hãy tôn trọng họ. Nếu họ không tôn trọng mình – Ta vẫn hãy cứ tôn trọng họ, đừng để hành động của người khác ảnh hưởng đến nhân cách tốt đẹp của mình . Bởi lẽ, Ta chính là Ta chứ không phải là một ai khác, hãy sống để tâm mình thật thanh thản.”

14. Họ kiểm soát được cảm xúc của bản thân

Những kẻ  “Độc hại”  sẽ cố điều khiển cảm xúc của người khác để tạo nên nhóm người phù hợp với mục đích của họ.

Để tránh điều này, những người thông minh đảm bảo rằng họ ý thức được cảm xúc của mình và nguyên nhân gốc của việc tại sao họ lại cảm thấy như thế, để chắc chắn rằng họ là người duy nhất kiểm soát chúng.

Nhấp cạn chén đắng ngẫm đời say

Ta say quên hết nỗi đau này

Tình người bạc bẽo như làn khói

Lưu luyến làm gì tình đổi thay.

Ngày xưa ta nguyện tay nắm tay

Dệt bao mộng đẹp gửi trời mây

Mà nay người đã quên tất cả

Tình xanh, mộng đẹp như gió bay?

Chén đắng giờ đây ta với ta

Nâng chén cho quên bóng dáng ngà

Nỗi buồn chợt đến trong khóe mắt

Nhìn quanh chỉ thấy ta với ta.

15. Họ tập trung vào giải pháp chứ không phải vấn đề

Những kẻ  “Độc hại”  thường là những người đầu tiên đi đổ lỗi khi có chuyện xảy ra. Họ làm thế để tránh việc phải sửa chữa sai lầm.

Những người thông minh sẽ phá vỡ khả năng của kẻ  “Độc hại”  bằng cách tìm ra giải pháp cho vấn đề, thay vì chỉ tập trung vào phần lỗi lầm. Họ sẽ giúp giải quyết dù họ có phần trong đó hay không.

Các con thấy ta giải quyết như thế có ổn không ? hãy cùng nhau trao đổi mạn đàm với nhau các con nhé , vì khi các con thấy các nội dung này thì ta không còn trên cõi “trần” này nữa vì sinh lão mệnh tử mà .

Nỗi buồn ơi ngươi từ đâu tới

Mà nhẫn tâm làm bối rối lòng ta

Nỗi buồn ơi có lẽ từ xâu xa

Trong sâu thẳm tâm hồn và lặng lẽ.

Nỗi buồn ngấm dần dần từ hơi thở

Vào mạch máu, nhịp đập của trái tim

Lòng nặng trĩu mà sao lời khó nói

Biết dãi bày và chia sẻ cùng ai.

Nỗi buồn ơi mi làm ta hụt hẫng

Nhưng không hề ta sợ nỗi buồn đâu

Cuộc sống rồi sẽ có nhưng niềm đau

Và nỗi buồn có chi là nhỏ bé.

Nỗi buồn ư quen rồi nến thấy mến

Lại thấy yêu cái gặm nhấm buồn ơi

Vì những lúc tâm hồn ta xâu lắng

Càng mến thương những hạnh phúc nhỏ nhoi

Cuộc sống đâu phải là con đường thẳng

Mà ung dung ta cứ bước thảnh thơi

Những góc khuất, hố xâu và ngã rẽ

Sẽ làm ta vững bước trên đường đời.

Và cuộc sống nỗi buồn ơi cứ thế

Chỉ để thêm tô đẹp những niềm vui

Để nhận thấy quanh ta điều đáng mến

Của tình yêu hạnh phúc với niềm tin.

Các Con Biết không ? nghe thuyết pháp ở trên Chùa không hẳn như nhiều người nói là “mê tín dị đoan” đâu ! Ta đơn cử việc ta được yên bình như nay cũng nhờ ta đi nghe thuyết pháp một cách không chủ động đó ; ví dụ kỹ năng :Bị kẻ xấu hãm hại, thay vì nóng giận người bình tâm chỉ cần nói một câu này

Phật dạy: Những người phỉ báng ta, hãm hại ta, đều là bạn ta, cần phải chân thành cảm ơn họ. Bởi nhờ vậy, con người mới có cơ hội vấp ngã để trưởng thành, mạnh mẽ.

Ngày xưa, trên thiên đàng có một vị thiên sứ muốn giáng trần, nhưng lòng lại lo lắng không yên, bởi thế gian con người vốn nhiều cạm bẫy hiểm ác.

Người bèn tìm đến Thượng Đế nói chuyện: “Thưa Đức Ngài, con sợ mình sẽ bị u mê trong cõi người mà quên mất đường trở về thiên giới. Vậy nên con hy vọng ai đó giúp con giữ vững tâm trí, như vậy mới có cơ hội trở về”.

Thượng Đế im lặng một lúc rồi đưa mắt nhìn các thiên sứ còn lại, nói: “Vậy trong số các con, có ai đồng ý giúp đỡ tiểu thiên sứ của chúng ta không?”. Người bạn bạn tri kỷ của thiên sự muốn giáng trần đứng ra, chắc nịnh: “Con sẽ bước vào cuộc đời của cậu ấy và làm những việc tồi tệ, như vậy cậu ấy sẽ hiểu khoan dung là thế nào”.

“Tại sao cậu lại cam tâm tình nguyện làm kẻ xấu vì tớ cơ chứ?”, Tiểu thiên sứ muốn giáng trần kinh ngạc.

“Đơn giảm vì tới yêu cậu, chúng ta là anh em tốt”, người bạn trả lời. “Trước khi đứng ở đây, chúng ta đã từng làm người, có khi là người tốt, lúc lại là kẻ xấu. Lần tới khi cậu chuyển kiếp, quên đi tất cả, tớ sẽ làm ra những chuyện thật đáng ghét để cậu hiểu được thế nào là tha thứ, khoan dung”.

“Cậu đã vì tớ mà hy sinh nhiều như vậy, tớ có thể làm gì cho cậu đây?”, Tiểu thiên sứ sắp giáng trần xúc động. Người bạn mỉm cười trả lời: “Khi tớ mắng chửi cậu, làm điều độc ác, chỉ mong cậu hãy ghi nhớ hình tấm lòng chân thật của tớ lúc này”. Thiên sứ sắp giáng trần mỉm cười: “Đương nhiên rồi. Chắc chắn tớ sẽ cảm ơn cậu”.

Khi bị hãm hại, hãy dành tặng người kia một câu cảm ơn là đủ

Phật dạy: những người phỉ báng ta, hãm hại ta, đều là bạn ta, cần phải chân thành cảm ơn họ. Hành vi ngang trái của họ, ta đều nhìn thấy. Ngôn ngữ cay độc của họ, ta đều nghe được.

Nghiệp ác nặng nề của họ, khiến ta đau thấu tận tâm can. Nhưng đừng vì thế mà sinh ra hận thù, làm chuyện sai quấy, lấy đức báo oán. Như vậy ta cũng đang phạm nghiệp chướng giống như họ.

Hãy xem sự xuất hiện của những kẻ hãm hại ta như một thiện duyên. Nhờ vậy ta mới biết thế nào là đau khổ, nhục nhã, phản bội, cay đắng. Thế gian này không có người ác, chỉ là người đó có chịu quay đầu, hướng về cửa Phật hay không?

 Con người nếu biết từ bi hỷ xả, vừa tạo phúc cho mình, đồng thời tiêu giảm ác nghiệp cho kẻ khác, để họ nhìn về nơi chính đạo, không rơi vào bể khổ triền miên.

Thời gian là chiếc võng đưa

Đời ta nhân quả vẫn chưa thoát trần

Gió ru rồi để dần dần

Cho ta thiêm thiếp mặn nồng làm chi ?

Tóc xanh một thuở đã qua

Bây giờ tóc bạc làm quà ...tặng nhau

Trở về tìm bến sông sâu

Con đò thuở ấy còn đâu đợi mình

Trắng tay ta đứng : Nơi đây

Chờ lim dim dại, vô tình buông rơi

Nghìn xưa vẫn một chữ Tình

Ta thì ta cứ một mình lênh đênh

Thời gian như chiếc võng đưa

Nỗi buồn làm đám mây mưa kiếp trần

Và ta cứ thế dần dần

Một lần mơ thực, một lần mất đi ...

Các Con à !

Châm Ngôn Về Kẻ “độc hại” Lời dậy Về Kẻ “độc hại”, Cách Đối Phó Với Kẻ “độc hại”

Trong Cuộc Sống Dù Ở Bất Kì Nơi Nào, Chúng Ta Cũng Có Thể Phải Đối Mặt Với Những Kẻ “độc hại”. Thông Thường, Những Kẻ “độc hại” Này, Trong Cách Sống Hay Làm Việc Đều Không Được Thánh Thiện Cho Lắm, Họ Thường Không Từ Thủ Đoạn Để Đạt Được Mục Đích. Dân Gian Đã Truyền Nhau Những Câu Lời dậy Về Kẻ “độc hại” Để Phân Đá Đểu Ngọc Tốt.

Bởi đời là cõi tạm

Nên sống thật với nhau

Nếu kiếp người trôi mau

Thì oán thù dừng lại.

Do đó khi giao du với kẻ “độc hại” chúng ta không thể không thận trọng, bằng không nhẹ thì các con sẽ tổn thất lớn, còn nặng thì mang họa diệt thân! Chính vì vậy, học cách phân biệt đâu là kẻ “độc hại” vô cùng quan trọng trong thế giới này. Biết được đâu là “độc hại”, chúng ta cũng sẽ biết được cách đối phó với kẻ “độc hại” dễ dàng hơn.

Bởi không gì tồn tại

Nên giận hờn bỏ qua

Nếu lòng mình vị tha

Thì nỗi sầu tan biến

Các con muốn biết giá trị của một người thì hãy lắng nghe họ, coi họ đối xử thế nào với kẻ dưới.

Còn kẻ “độc hại” thì hoàn toàn ngược lạivớ ngườ “Đức Độ-Tài Cán”, chỉ cần điều gì có lợi cho bản thân thì những tiêu chuẩn về đạo đức họ đều xếp ở vị trí thứ yếu.

Kẻ “độc hại” lúc chưa được thì lo không được, lúc được rồi thì lại sợ mất nên lúc nào cũng lo sợ.

Kẻ “độc hại” mọi nơi, mọi lúc hay đặt điều, rêu rao dối trá, khiêu khích, ly gián, gió chiều nào che chiều ấy, té nước theo mưa, qua cầu rút ván, tung hoả mù trong quan hệ người với người.

“Nhìn đời với cặp mắt của đứa trẻ thơ, cái gì cũng mới lạ và làm cho ta ngạc nhiên cả.”

“Tình sơ giao mà dùng dung mạo thì khác nào kẻ “độc hại” khoét tường lén trộm cắp của người.”

Trên thực tế, đặc điểm của kẻ “độc hại” không chỉ có những điều trên, phàm là người coi thường pháp luật, vứt bỏ đạo lý, hà khắc tuyệt tình, không tuân theo luân thường đạo lý, chỉ biết chiếm lợi về mình, mà làm tổn hại người khác… đều có tính cách của “bản năng”.

Bởi không gì lưu luyến

Nên đừng buộc ràng thêm

Nếu có ngày và đêm

Thì mê rồi phải ngộ.

Dưới Đây Là những Dạng Hình ảnh Kẻ “độc hại” Phổ Biến Nhất Mà Chúng Ta Có Thể Nhận Ra Khi Giao Tiếp.

Thà cãi nhau tay đôi với người “Đức Độ-Tài Cán”, còn hơn nhiều lời với kẻ “độc hại”.

Bởi mộng đời dễ vỡ

Nên quý trọng hôm nay

Nếu thế sự vần xoay

Thì ngồi yên tĩnh lặng.

1. Hình ảnh kẻ “độc hại” – Chúng Ta Thường Thấy Là Loại Người Thích Bịa Đặt Sự Việc.

Đây là kiểu người “độc hại” phổ biến mà chúng ta rất dễ gặp trong cuộc sống. Thông thường những kẻ “độc hại” này bịa chuyện cho vui, kiểu lấy chuyện làm quà. Nhưng đa số đều là vì có âm mưu mục đích không tốt, có lúc vì thăng tiến, có lúc lại vì muốn chứng tỏ ưu điểm của bản thân mà không ngại hạ bệ đối thủ thông qua cách làm bỉ ổi này.

Trong cuộc nói chuyện của những kẻ “độc hại” luôn xuất hiện hai từ “NGHE NÓI”. Họ sẵn sàng thay đổi sự thật, thêm thắt câu chuyện để trục lợi cá nhân. Họ chỉ sợ thế giới không loạn nên phải làm loạn thêm mới hả lòng hả dạ. Khi giao tiếp chúng ta hãy tinh ý nhận ra để biết cách đối phó với kẻ “độc hại” này.

Bởi lòng người sâu thẳm

Nên đừng cạn nghĩa ân

Nếu mang nặng nghiệp trần

Thì buông rời vọng tưởng.

2. Hình ảnh kẻ “độc hại” – Thường Là Loại Người Thích Dùng Kế Ly Gián.

Kẻ “độc hại” rất thích dùng kế ly gián, chúng thường chia rẽ tình cảm của đồng nghiệp, bạn bè, gây ra tranh chấp, hiểu lầm và rắc rối, rồi nhân cơ hội đó đục nước béo cò thả câu, ngư ông đắc lợi. Miệng lưỡi của những người này khá khôn khéo giảo hoạt, luôn tỏ ra không biết gì nhưng lại đứng phía sau ngấm ngầm thúc đẩy sự việc mỗi lúc càng thêm gay go tệ hại hơn, đây là kiểu gián điệp hai mặt điển hình.

Bởi tham cầu danh tướng

Nên quán niệm vô thường

Nếu ai còn tha phương

Thì nhớ về nguồn cội.

3. Hình ảnh kẻ “độc hại” – Thường Là Loại Người Thích Xu Nịnh.

Ai cũng thích những lời khen, nhưng khen đẹp để công nhận và khích lệ khác với khen a dua xu nịnh. Những kẻ “độc hại” khi khen ngợi thì miệng lưỡi chứa đầy tâm cơ, vừa nhiệt tình lại lời ngon tiếng ngọt khiến người khác khó có thể cưỡng lại mê lực. Những người này càng ở gần người lãnh đạo có chức tước cao, càng có cơ hội phát huy “tiềm năng” nịnh nọt, báo cáo công việc thì ít, chiếm sự “sủng ái” của xếp thì nhiều.

Bởi ai còn nông nỗi

Nên nhớ lấy lời xưa

Nếu ai đi trong mưa

Thì thấm đời gian khó.

4. Hình ảnh kẻ “độc hại” – Thường Là Loại Người Bằng Mặt Không Bằng Lòng.

Trên phương diện công việc, đây là kiểu người ngôn hành bất nhất, chỉ có tài lẻ, khôn lỏi, ngấm ngầm đợi thời cơ để ngoi lên. Trong cuộc sống, những người này được cho là hai mặt điển hình, có lúc trước mặt thì tấm tắc khen ngợi bí mật của các con hết lời nhưng sau lưng lại bán đứng các con không cần suy nghĩ. Cách đối phó với kẻ “độc hại” này là hạn chế giao tiếp.

Bởi yêu trong giông gió

Nên hiểu tình long đong

Nếu “Sắc tức thị Không”

Thì… vô cầu, vô niệm.

5. Hình ảnh kẻ “độc hại” – Thường Là Loại Người Gió Chiều Nào Che Chiều Ấy.

Đây là kiểu người mà ai có thế lực, ngay lập tức đi theo người đó, ai thất thế liền bỏ mặc quay lưng ngay. Những người này lợi dụng quyền thế của người khác để thăng quan tiến chức cho mình, người không có giá trị lợi dụng, liền không muốn thân cận, đa phần là hổ mượn đuôi tôm. Đó chính là những kẻ “độc hại” đích thực.

Ai sinh ra cũng một lần phải chết,

Chết đi rồi có hết được đâu

Sự sống mới rồi sẽ lại bắt đầu,

Hành tinh xanh mãi nuôi màu hi vọng.

6. Hình ảnh Kẻ “độc hại” – Là Loại Người Ăn Cháo Đá Bát.

Đây là những kẻ “độc hại” mà nếu các con trồng cây, hắn hưởng mát. Hắn sẽ lợi dụng các con để mở đường nhưng khi đã đạt được thành công rồi lại không biết báo đáp, thậm chí còn lật mặt vô tình vứt bỏ người đã giúp đỡ mình. Họ cho rằng việc mình lợi dụng người khác là hiển nhiên, người khác giúp họ là chuyện đương nhiên, cho nên họ không cần cảm động, chẳng cần hàm ơn.

Đi vào đời với hai bàn tay trắng

Lúc lìa đời lại trắng cả bàn tay.

Khi sống tham nhặt cho đầy,

Phải mang lấy nghiệp trả vay nợ đời.

7. Hình ảnh Kẻ “độc hại” –  Là Loại Người Thích Giậu Đổ Bìm Leo.

Đây là kiểu người không tự đạt được thành quả bằng sự cố gắng, mà chỉ cần bắt gặp thời cơ kẻ khác vấp ngã hay thấy bại, họ sẽ ngay lập tức thế chân mình vào. Ví dụ, có những kẻ “độc hại” luôn tìm cách hạ bệ người khác để leo lên chức vị mình muốn.

Kiếp luân hồi có sinh có diệt

Đời vô thường giả tạm hư không

Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”

An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.

8. Hình ảnh Kẻ “độc hại” – Là Loại Người Muốn Người Khác Chịu Tội Thay Mình.

Những người này thường có đặc điểm nhận diện như sau : Rõ ràng là bản thân làm sai nhưng lại sống chết không nhận tội, không ngại bán rẻ lương tâm tìm một kẻ thế thân đến nhận tội thay mình. Những kẻ này miệng lưỡi giảo hoạt nhưng lại không dám phát lời thề, rất có khả năng gây hiểu lầm cho mọi người bởi những khẳng định vô căn cứ, lâu ngày miệng đời lắt léo, vô tội cũng thành có tội. Đối với những kẻ “độc hại” loại này, đôi khi chân tướng giống như viên sỏi giữa biển đông, vĩnh viên bị chôn vùi.

Trên thực tế, đặc điểm của kẻ “độc hại” không chỉ có nhiêu đây, phàm những người khinh thường luật pháp, coi thường đạo lý, cay nghiệt bạc béo, không tuân thủ luân thường đạo đức, chỉ biết tư lợi, dễ dàng bị ma quỷ dẫn dắt đều mang trên mình nhân cách của kẻ “độc hại”. Nếu các con không có khả năng “nhìn người” thì rất khó để có thể nhìn rõ bộ mặt thật của họ.

Sống kiếp đời chớ nên gây nghiệp

Để tát sinh tạo kiếp luân hồi,

Bà Ta là cõi tạm thôi

Phước tu cực lạc, cõi trời Tây Thiên.

Cách Đối Phó Với Kẻ “độc hại” – Cách Trị Kẻ “độc hại”.

1. Cách trị kẻ “độc hại” Là Không Nhân Nghĩa Với Chúng.

Với kẻ “độc hại”, có lẽ chúng ta không nên quá lương thiện, đây là cách trị kẻ “độc hại” triệt để nhất. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, với người “Đức Độ-Tài Cán”, ta đối đãi theo cách dành cho người “Đức Độ-Tài Cán”, với kẻ “độc hại”, ta đối đãi, đối phó với kẻ “độc hại” theo cách dành cho chúng, miễn sao trong lòng không hối hận là được.

Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa

Vội vàng sum họp vội chia xa.

Vội ăn, vội nói rồi vội thở

Vội hưởng thụ mau để vội già.

2. Cách Trị Kẻ “độc hại” Là Không Nhu Mì Mềm Yếu Trước Chúng.

“độc hại” sở dĩ là “độc hại” bởi họ thường có xu hướng bắt nạt những người yếu đuối và sợ những người cứng rắn mạnh mẻ. Nhiều câu lời dậy về kẻ “độc hại” đã nói về việc này.

Nếu có ai nói xấu các con, hãy sống làm sao để không ai tin điều đó.

Gặp phải người cứng rắn hơn, họ thường thu người lại. Vì thế, đối với kẻ “độc hại”, chúng ta không nên tỏ ra sợ hãi, mà cần cứng rắn, mạnh mẽ, để họ biết các con không phải là người dễ bị bắt nạt. Đây cũng được xem là cách trị kẻ “độc hại” hiệu quả nhất.

Kẻ “độc hại” không giống với kẻ ác. Kẻ ác có tâm địa hiểm độc nhưng kẻ “độc hại” thì khác, họ sẽ trở nên thật thà và ít nguy hiểm hơn nếu gặp người mạnh hơn mình và tỏ ra cứng rắn.

Vội sinh, vội tử, vội một đời

Vội cười, vội khóc vội buông lơi.

Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ!

Vội vã tìm nhau, vội rã rời…

3. Cách Trị Kẻ “độc hại” Là Giữ Khoảng Cách, Giữ Mình Trước Chúng.

Sống chung một môi trường với kẻ “độc hại”, nên không thể tránh được sự va chạm thì điều nên làm nhất chính là giữ mình, giấu mình. Đừng dễ dàng bộc lộ quan điểm của bản thân, cũng không nên để họ biết mọi điều về mình, không nhận xét ai xung quanh trước mặt họ.

Bởi lẽ những lời nói vô tư của các con rất có thể sẽ trở thành vũ khí mà những kẻ “độc hại” sẽ sử dụng để chống lại chính các con. Đây cũng là một cách điều trị kẻ “độc hại” làm cho chúng không có cơ hội ra tay hảm hại các con.

Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội

Đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa.

Ngoài hiên, đâu thấy hoa hồng nở

Vội ngày, vội tháng, vội năm qua.

4. Cách Trị Kẻ “độc hại” Là Không Đôi Co Tranh Luận Với Chúng.

“độc hại” không nói chuyện đạo lý, nói chuyện nguyên tắc với chúng chẳng có ý nghĩa gì. Vì thế trước mặt kẻ “độc hại” không cần phải giảng giải đạo lý, điều đó chỉ khiến họ thêm hận các con chứ chẳng ích gì.

Điều nên làm nhất là không nên lãng phí công sức tranh luận với họ, việc ai nấy làm, đường ai nấy đi, đó là lựa chọn tối ưu.

Rất nhiều văn thơ, lời dậy về kẻ “độc hại” đã ra đời. Hãy “dằn mặt” những kẻ hay nói xấu sau lưng các con bằng những lời của “Thiền Nhân” cực chất, đọc là phải thấm, đọc là phải nghĩ. Cuộc sống này không ai là hoàn hảo, nếu mình bị người khác nói xấu sau lưng cũng đừng buồn vì đó là chuyện thường tình.

Họ không bằng mình nên mới sinh ra đố kị, ganh ghét và nói xấu để hạ thấp giá trị của mình. Hãy ban phát lòng “vị tha” của mình cho những kẻ “kém cỏi” luôn đứng sau lưng và “thân tặng” họ những câu nói, những câu lời dậy hay về kẻ “độc hại”, hay nói xấu và làm hại người khác nhé.

Cứ thế nghìn thu đời vẫn vội

Mặt mũi ngày xưa không nhớ ra.

“Đáy nước tìm trăng” mà vẫn lội

Vội tỉnh, vội mê, vội gật gà…

Dưới Đây Là 40 Câu Lời dậy của “Thiền Nhân” về Kẻ “độc hại” Mà các con Nên Đọc và suy ngẫm.

1. Hãy vui mừng khi có người nói xấu sau lưng, vì điều đó chứng tỏ mình hơn họ, mình có những thứ mà họ không có nên cay cú.

DỄ là nói chẳng nghĩ suy

KHÓ là cẩn trọng những gì nói ra.

2. Sống vui vẻ, vô tư là cách trả đũa đau nhất cho những kẻ đã nói xấu các con.

3. Kẻ nói xấu sau lưng các con là vì họ không bằng các con về tất cả mọi thứ. Đến cả khẩu ngữ cũng xứng tầm hậu môn!

DỄ làm đau đớn người ta

KHÓ sao hàn gắn bao là vết thương!

4. Loại người nói xấu sau lưng ta thì vẫn mãi chỉ ở sau lưng ta thôi.

5. Ta không rảnh để đi nói xấu người khác như loại người. Và nên nhớ, những kẻ rảnh rỗi nhiều quá thường là kẻ vô dụng.

DỄ là biết được Vô thường

KHÓ, lòng cứ vẫn tơ vương cuộc trần,

6. Nếu ai nói xấu ta chứng tỏ là loại không bằng ta.

7. Hãy đặt mình vào vị trí của người khác trước khi muốn nói xấu họ!

DỄ là độ lượng bản thân

KHÓ sao dung thứ tha nhân lỗi lầm!

8. Đừng bao giờ nói xấu người khác với một tay nói xấu chuyên nghiệp.

9. Hôm nay các con nói xấu người khác thì chắc gì ngày mai các con sẽ được người khác nói tốt.

DỄ là vong phụ ân thâm

KHÓ, câu tình nghĩa ngàn năm dạ hoài

10. Giữ mồm giữ miệng là giữ thể diện cho bản thân.

11. Muốn nói xấu ai trước tiên các con phải hoàn hảo đã.

DỄ là phạm những điều sai

KHÓ, tâm học hỏi những ai hơn mình,

12. Chỉ yêu tinh, quỷ quái mới nói những lời cay độc. Các con là con người mà?

13. Chỉ kẻ “độc hại” mới đi soi mói  .

DỄ cho kẻ khác niềm tin

KHÓ là luôn giữ chính mình thẳng ngay

14. Cha mẹ sinh ra ta cái miệng đi kèm cái não. Trước khi phát ngôn hãy chứng tỏ não còn hoạt động.

15. Nói xấu người khác là hành động thể hiện “mình là một kẻ bất tài”.

DỄ là nói những điều hay

KHÓ thay Sống tựa trình bày ngữ ngôn.

16. Bị người khác nói xấu chứng tỏ các con có sức ảnh hưởng.

17. Nếu ghét một người, đừng nên nói ra đặc biệt là người thứ 3. Một khi nói ra là các con đã thua từ vòng đầu tiên.

DỄ là suy tính thiệt, hơn…

KHÓ lùi một bước nhịn nhường lẫn nhau

18. Nói xấu người khác sướng cái miệng nhưng hại cái thân.

19. Đừng phán xét sau lưng người khác khi chưa biết rõ vấn đề. Có thể sẽ gây tai họa lớn.

DỄ là sống vội, sống mau

KHÓ dừng chân lại thở sâu, biết là….

20. Với những kẻ chuyên đi nói xấu sau lưng các con, đâm bị thóc chọc bị gạo khi các con không có mặt thì hãy mỉm cười và “bơ” chúng đi. Cả đời họ chỉ có thể đứng sau lưng các con mà thôi!

21. Nếu kẻ khác nói xấu các con, phán xét các con mặc dù không biết gì về các con. Đừng buồn, hãy nhớ kỹ một điều: “Chó sủa khi gặp người lạ”.

DỄ là hứa hẹn, ba hoa…

KHÓ lời tín nghĩa thiệt thà một khi.

22. Xét nét, săm soi thói hư tật xấu của người khác là một hình thức để tự thôi miên cái tôi đang gầm gừ đầy yếu ớt và tổn thương trong mỗi con người.

23. Hãy cẩn thận với những người nói xấu sau lưng người khác với các con, vì họ cũng có thể nói xấu các con với người khác.

DỄ là gieo rắc thị phi

KHÓ là nội quán, tự tri lại mình

24. Sự đố kỵ thường chỉ xuất phát từ những kẻ đứng dưới.

25. Kẻ chế nhạo người khác không bao giờ để ý đến cái xấu của mình.

DỄ là chiến thắng, quang vinh

KHÓ lòng khiêm hạ, thấy mình nhỏ nhoi.

26. Nếu ai nói xấu các con mà nói đúng thì hãy sửa mình đi. Nếu họ nói bậy thì các con hãy cười thôi.

27. Nói xấu một ai đó là các con đang phanh khui bản chất thật sự của mình với người đối diện.

DỄ xin địa chỉ mọi người

KHÓ mà tìm được chỗ ngồi trong tim.

28. Khi người khác nói xấu các con, đừng tức giận, cũng đừng cố gắng biện minh, mà hãy tìm điểm tốt của họ mà khen ngợi, các con càng khen ngợi thật lòng thì giá trị con người các con càng được nâng cao.

29. Bớt chỉ trích hành động của người khác và các con có thể tránh được nhiều cảm giác tiêu cực cho cuộc đời mình.

DỂ biết nói, khó biết im

KHÓ cùng ánh sáng, dễ tìm bóng đêm.

30. Nếu có ai nói xấu các con, hãy sống làm sao để không ai tin điều đó.

31. Thổi tắt nến của người khác không làm các con sáng hơn, nói xấu người khác không khiến các con cao quý hơn.

DỄ vụng chân ngã xuống thềm

KHÓ vùng đứng dậy vượt lên chính mình

32. Nếu các con nói xấu người khác chưa biết người bị nói xấu có xấu thật hay không nhưng chính tâm các con đã bị xấu trước rồi.

33. Đừng sống để làm hài lòng người khác, hãy sống sao cho đúng với bản thân, đừng hại đến ai là được. Vì cuộc sống này đến Thánh còn có người ghét, huống chi là người bình thường, tốt đến mấy rồi cũng sẽ có người ghét các con. Nên hãy là CHÍNH MÌNH!

DỄ biết trời đất rộng thênh

KHÓ là biết được “ngôi đền tự tâm”

34. Sống làm sao không trái với lương tâm, thì mỗi ngày thức dậy sẽ càng thanh thản!

35. Các con vĩnh viễn không biết rằng bản thân mình ở trong miệng người khác có bao nhiêu phiên bản, cũng sẽ không biết được người khác vì bảo hộ chính mình mà đã từng nói những lời gì về các con, càng không cách nào ngăn cản được những lời đàm tiếu ấy.

DỄ vui sáu nẻo thăng, trầm

KHÓ lần ngán ngẩm âm thầm hồi hương.

36. Hãy tỏ ra vui vẻ đối với những người không thích các con. Nó sẽ “giết chết” họ!

37. Những thứ vào miệng không độc, những thứ tuông ra từ miệng mới độc.

DỂ khi mất cảm thấy buồn

KHÓ, trong hữu Phúc biết thương, giữ gìn.

38. Giữ gìn khẩu nghiệp, không nói lỗi người Giữ gìn thân nghiệp, không mất oai nghi Giữ gìn ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm.

39. Sống ở đời không nên nói xấu người khác cũng đừng nên lo ngại bị nói xấu. Một người không có gì thì không ai nói, còn người càng xuất sắc thì càng bị nói nhiều.

DỄ là vun quén quanh mình

KHÓ, tình trải rộng ánh nhìn vị tha.

40. Bộ óc vĩ đại trao nhau ý tưởng, bộ óc tầm trung luận bàn sự kiện Bộ óc tầm thường bàn tán

Thiền Nhân dậy : Người khác nói xấu các con đó là nghiệp của họ, nếu các con nói xấu người khác thì đó là nghiệp của các con. Hãy sống bình thường, lương thiện, đừng tạo nghiệp cho bản thân mình. Cuộc sống làm sao tránh khỏi những lời ra tiếng vào của thiên hạ, vì vậy cứ bơ đi, đạp lên miệng đời mà sống. Hy vọng những câu nói hay, những câu lời dậy về kẻ “độc hại”, chuyên nói xấu người khác trên đây sẽ giúp các con thoải mái hơn trong cuộc sống và cũng như một lời “cảnh tỉnh” cho những ai có thói quen nói xấu người khác.

 

DỄ cho ngày tháng đi qua

KHÓ là tỉnh thức trong ta vài giờ…

Nên nhớ thêm :

“Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm”

“Người nói ba phần, chỉ nên nghe một phần”,

“Tâm hại người không nên có, nhưng tâm phòng người nhất định phải có”

“Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, âm hiểm khó phòng”

Đây đều là những câu nói của các cổ nhân muốn dạy cho hậu nhân về cách nhìn nhận xã hội, nhìn rõ kẻ “độc hại”, và biết bảo vệ bản thân.

DỄ Sinh, dễ Tử mơ hồ

KHÓ khi đối diện nấm mồ Tuệ tri!

Lời dậy của “Thiền Nhân” về người “Đức Độ-Tài Cán” và kẻ “độc hại”

Lời dậy của “Thiền Nhân” bao gồm những lời hay ý đẹp của “Thiền Nhân” về nhiều chủ đề nhân sinh quan trong cuộc sống. Trong đó người “Đức Độ-Tài Cán” và kẻ “độc hại” là vấn đề mà “người” đã tốn không ít giấy mực để viết. Chính những lời dậy của “Thiền Nhân” ấy đã giúp nhiều người có thuật nhìn người, suy nghĩ thấu đáo và hành động cẩn trọng hơn. Dành thời gian đọc và suy ngẫm những câu nói hay nhất của “Thiền Nhân” cũng chính là cách để nhìn nhận nhân sinh quan trong cuộc sống và hiểu đạo lý đời thường.

DỄ là viết những lời thi

KHÓ rằng mơ ước đời ni vẹn toàn.

Những câu dậy của “Thiền Nhân”

Người “Đức Độ-Tài Cán” nghiêm khắc với mình. Kẻ “độc hại” khắt khe với người.

Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.

Thôi, chừ tìm cái bồ đoàn

Dễ là ngồi xuống, Khó hàng phục tâm.

Dầu sao cũng quyết một lần

Bằng không khó, dễ… lần khân nối dài…

Sự nghiệp đừng mong không bị chôn gai. Vì không chông gai thì chí nguyện không kiên cường.

Người “Đức Độ-Tài Cán” yêu cầu chính là bản thân, kẻ “độc hại” yêu cầu chính là mọi người.

Tâm còn chưa thiện. Phong thủy vô ích.

Vội quên, vội nhớ vội đi, về

Bên ni, bên nớ mãi xa ghê!

Có ai Giác lộ bàn chân vội

“Hỏa trạch” bước ra, dứt não nề…

Người “Đức Độ-Tài Cán” lòng dạ luôn quang minh chính đại, sáng sủa, rộng rãi, thần định, khí an.

Người “Đức Độ-Tài Cán” luôn hướng lên hướng xa, kẻ “độc hại” thì lại mỗi ngày sa xuống dưới.

Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thường kiêu ngạo.

Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.

Từ bỏ thói quen hay vội vàng

Nói làm hấp tấp thiếu đoan trang

Thiếu suy xét kỹ không từ tốn

Hối hận ăn năn cũng muộn màng.

Người “Đức Độ-Tài Cán” có thể bao dung hết thảy những ý kiến bất đồng và cũng không giấu diếm quan điểm bất đồng của mình, chân thành đối xử với người khác.

Người khôn ngoan hỏi nguyên do lầm lỗi ở bản thân, kẻ dại khờ hỏi nguyên do ở người khác.

Người “Đức Độ-Tài Cán” giúp người mà không so đo tính toán.

Người “Đức Độ-Tài Cán” hiểu rõ nghĩa, kẻ “độc hại” hiểu rõ lợi.

Từ bỏ thói quen hay đắm say

Say ăn say ngủ thêm say tài

Say tình say rượu say danh vọng

Say quá khổ đau suốt tháng ngày.

Hãy lấy lẽ phải để đáp trả lại oán thù, dùng lòng nhân đức để đáp lại người hiền

Người không có chữ tín, chẳng làm chi nên việc.

Người “Đức Độ-Tài Cán” cầu ở mình, kẻ “độc hại” cầu ở người

Từ bỏ thói quen hay dối gian

Làm người chân thật sống đàng hoàng

Dù ai giả dối mình đừng giả

Nghiệp báo không sai rất rõ ràng.

Tư tưởng của “Thiền Nhân” về người “Đức Độ-Tài Cán” và kẻ “độc hại”

Người “Đức Độ-Tài Cán” luôn là mẫu hình hướng đến của xã hội xưa. “Đức Độ-Tài Cán” và “độc hại” chính là hai vế đối lập nhau như nước với lửa. “Thiền Nhân” cho rằng “Đức Độ-Tài Cán” và “độc hại” phân biệt nhau ở hai chữ “đức hạnh”. “Đức Độ-Tài Cán” coi đức hạnh là lẽ sống mà tự ước thúc bản thân, còn “độc hại” coi đức hạnh là trò viển vông. Dưới đây là những điểm cơ bản phân biệt hai loại người đó.

Từ bỏ thói quen hay giận hờn

Nói lời trách móc phân thua hơn

Chiến tranh miệng lưỡi rất nguy hiểm

Phải biết thuận hòa sống chánh chơn.

1. Trí tuệ

Trí tuệ không chỉ nói đến sự thông minh, khôn khéo, ứng biến giỏi hay học thức cao. Rất nhiều người học cao, thông minh nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới người “Đức Độ-Tài Cán”. Ngoài ra, nhiều kẻ khôn vặt, giảo hoạt, dù có được trí thông minh thì cũng chỉ là kẻ “độc hại” đắc chí.

Trí tuệ của người “Đức Độ-Tài Cán” đôi khi không biểu hiện ra ngoài trong những hoàn cảnh bình thường, chỉ như mặt nước hồ thu không mảy may gợn sóng. Trí tuệ của họ không phải là cái khôn nhất thời để chiếm đoạt lợi ích cho mình mà là trí huệ cao xa, lòng dạ quang minh chính đại, khoan dung độ lượng.

Người “Đức Độ-Tài Cán” lấy tĩnh chế động, bình ổn, hoà ái trong tâm. “độc hại” lấy động chế động, càng làm càng hỏng việc, luôn bứt rứt, lo nghĩ chẳng yên. Trí tuệ của người “Đức Độ-Tài Cán” là để làm lợi cho người, cho quốc gia. Trí khôn của kẻ “độc hại” thì chỉ một mực chăm chăm vụ lợi cho mình.

Từ bỏ thói quen hay thở than

Chuyện gì không đáng cũng than van

Làm cho mệt mỏi người nghe thấy

Chấp nhận là xong mọi việc an.

2. Kết giao

Người “Đức Độ-Tài Cán” kết giao bạn bè nhạt như nước, kẻ “độc hại” kết giao nồng như rượu. Nhạt như nước không có ý nói là nhạt nhẽo, vô vị mà bởi nước là thứ thuần khiết, nguyên sơ, là khởi nguồn của vạn vật. Nước không mùi không vị nhưng không ai thiếu nước mà sống được. Rượu tuy nồng đượm nhưng chỉ khiến người ta chìm trong cơn say nhất thời, tỉnh ra mọi thứ thật trống rỗng, chuốc rượu quá chén còn mệt thân, hại người.

Trong mối quan hệ với người khác, “Đức Độ-Tài Cán” luôn thực hành đạo lý: “Điều mình không muốn, không làm cho người” (“Thiền Nhân”). Họ kết giao vì tình thâm nghĩa nặng chứ không xuất phát từ lợi ích, danh tiếng. Họ ứng xử với người bằng tấm lòng ngay thẳng, chính trực, công bằng, không thiên vị.

Còn kẻ “độc hại” thì kết bè kéo phái, dựa vào mấy chữ danh lợi mà quây quần bên nhau. Trong lòng họ đầy rẫy nghi tâm, nghi kỵ dù ngoài mặt nói nói cười cười. Họ dùng thủ đoạn để trừ diệt những người bất đồng ý kiến với mình, gây bao nghiệp quả, cuối cùng tự hại chính mình.

Từ bỏ thói quen hay tự cao

Cuộc đời lên xuống sóng ba đào

Vô thường thay đổi đâu yên mãi

Khiêm hạ hòa đồng sống với nhau.

3. Lời nói và hành vi

Lời người “Đức Độ-Tài Cán” nói ra có sức nặng như núi Thái Sơn. Có câu: Người “Đức Độ-Tài Cán” nhất ngôn, tứ mã nan truy” (Người “Đức Độ-Tài Cán” nói một lời, bốn ngựa khó đuổi). Chính là nói một lời khi phát ra thì đã không thể thu lại, cũng là nói lời của người “Đức Độ-Tài Cán” rất uy tín, không thể thay đổi.

Người “Đức Độ-Tài Cán” “hòa” mà không “đồng”, kẻ “độc hại” “đồng” mà không “hòa”. Ý nói rằng, người “Đức Độ-Tài Cán” nói chuyện bằng tâm thái hòa ái, bao dung nhưng không ba phải, hùa theo người khác. Còn kẻ “độc hại” thì đoán ý người khác để phụ họa lời theo mà trong lòng lại có bụng khác, nham hiểm khó lường.

Người “Đức Độ-Tài Cán” tiếp nhận, bao dung hết thảy ý kiến bất đồng, cũng không giấu giếm lòng mình, bộc trực thẳng thắn ngay từ lời nói. Nhưng kẻ “độc hại” thì luôn giấu kỹ suy nghĩ của mình, bằng mặt mà không bằng lòng.

Từ bỏ thói quen hay tự ti

Buồn phiền mặc cảm thêm sầu bi

Tự tin làm lại những điều tốt

Đừng mãi đeo mang một thứ gì.

4. Khí chất

Khí chất của người “Đức Độ-Tài Cán” lâu nay vẫn là vấn đề nhiều người bàn luận. Nhưng khái quát lại, thì khí chất ấy có thể tóm lại trong mấy câu: Không sợ kẻ mạnh, chở che kẻ yếu, uy vũ không khuất phục, giàu sang không tha hóa, bần hàn không chuyển lay.

Người ta thường nhầm tưởng người “Đức Độ-Tài Cán” thì phải có khí chất kiêu ngạo, coi mình là độc nhất giữa đất trời. Nhưng kỳ thực đó chỉ là cái khí độ của kẻ thất phu, coi trời bằng vung. Người “Đức Độ-Tài Cán” ung dung, bình thản, sống hợp đạo Trời, thuận theo lòng người mà vẫn nhận được sự tôn kính tột bậc.

Người “Đức Độ-Tài Cán” trang trọng trong ăn mặc, bình thản trong tâm hồn, không làm chuyện thất thố, thái quá. Còn kẻ “độc hại” thì khoe mẽ, thùng rỗng kêu to, tâm hồn xao động như khỉ nhảy nhót, như ngựa chạy rông, chẳng lúc nào yên.

Cuộc đời có lúc thịnh suy

Được thua khinh trọng cũng tùy người thôi

5. Chí hướng

Loài chim sẻ sống ở bụi rậm thì không biết được chí của chim bằng tung cánh giữa trời xanh. Chí hướng của người “Đức Độ-Tài Cán” cao xa, trải dài bốn bể, tầm nhìn phóng ra ngoài mối lợi nhỏ nhen trước mắt. Họ thuận theo Đạo, ngày càng đề cao cảnh giới của mình, ngày càng thăng hoa. Kẻ “độc hại”, trái lại ngày càng đi xuống, tàn phế dần theo những dục vọng thấp hèn.

Kỳ thực điều đó cũng phản ánh một sự thật hoàn toàn khách quan. Chỉ khi hướng đến những giá trị cao đẹp, người ta mới có thể vươn lên, thoát khỏi số kiếp tầm thường. Còn trước mắt chỉ là lợi ích nhỏ nhoi, vật chất hiện thực thì không cách nào buông bỏ tâm phàm mà đề cao tầng thứ của mình được.

Buồn chi những chuyện xa xôi

Giận chi sự việc qua rồi đã lâu

6. Truy cầu

Điều người “Đức Độ-Tài Cán” một đời theo đuổi, truy cầu chính là đức hạnh. Điều kẻ “độc hại” cui cút lo âu chỉ là lợi lộc. Sự tu dưỡng đức hạnh là nền tảng tạo ra khí chất, phong thái, tinh thần “Đức Độ-Tài Cán”. Còn những mối lợi nhỏ chỉ rặt tạo thành những kẻ trọng lợi khinh nghĩa, không phân phải trái, đúng sai.Điều người “Đức Độ-Tài Cán” một đời theo đuổi, truy cầu chính là đức hạnh.

Tội gì thức trắng đêm thâu

Xả buông tất cả buồn rầu tiêu tan

7. Tu dưỡng

Người “Đức Độ-Tài Cán” luôn lấy tu dưỡng bản thân làm trọng yếu, không hề buông lơi. Sự tu luyện ấy thể hiện là trong khi mâu thuẫn, va chạm, họ có thể hướng nội tìm sai, xét lại chính mình, thấy được sai sót bản thân từ đó không ngừng tu sửa.

Kẻ “độc hại” ngược lại luôn hướng ánh mắt phán xét vào người khác, cứ không chịu nhìn lại chính mình. Họ yêu cầu người khác rất cao nhưng lại tự buông lơi bản thân, không ước thúc dục vọng của mình. Họ không bao giờ tìm lỗi sai ở chính mình, luôn quy chụp cho người khác. Bởi thế trước những rắc rối, bản thân họ rất lúng túng, thay vì quang minh chính đại hành xử lại lén lén lút lút giở ra thủ đoạn thấp hèn.

Người “Đức Độ-Tài Cán” là sống thuận theo Đạo. Mà Đạo là thứ vĩnh hằng, là điều chi phối vạn vật, trong đó có cả xã hội nhân loại. Lẽ nào những kẻ không thuận theo Đạo lại có thể tồn tại mãi sao?

Dù là xã hội thời nào, người “Đức Độ-Tài Cán” cũng luôn nhận được sự tôn trọng, yêu mến. Bởi họ là tinh anh của xã hội, là những người có thể quyết định vận mệnh hưng suy của quốc gia.

Để cho tâm trí bình an

Cuộc đời còn có muôn ngàn điều hay

Trong Cuộc Sống Dù Ở Bất Kì Nơi Nào, Chúng Ta Cũng Có Thể Phải Đối Mặt Với Những Kẻ “độc hại”. Thông Thường, Những Kẻ “độc hại” Này, Trong Cách Sống Hay Làm Việc Đều Không Được Thành Thiện Cho Lắm, Họ Thường Không Từ Thủ Đoạn Để Đạt Được Mục Đích. Dân Gian Đã Truyền Nhau Những Câu Lời dậy Về Kẻ “độc hại” Để Phân Đá Đểu Hả Dạ.

Chỉ cần cách sống đổi thay

Đừng nên chấp chặt xưa nay lối mòn

Do đó khi giao du với kẻ “độc hại” chúng ta không thể không thận trọng, bằng không nhẹ thì các con sẽ tổn thất lớn, còn nặng thì mang họa diệt thân! Chính vì vậy, học cách phân biệt đâu là kẻ “độc hại” vô cùng quan trọng trong thế giới này. Biết được đâu là “độc hại”, chúng ta cũng sẽ biết được cách đối phó với kẻ “độc hại” dễ dàng hơn.

Trăng còn có lúc khuyết tròn

Sự đời đừng tưởng ngọt ngon đều đều

- Các con có thể thất vọng nếu các con tin quá nhiều nhưng các con có thể sống trong sự giày vò nếu các con tin không đủ.

- Biết xấu hổ trước mọi người là một cảm xúc tốt. Nhưng tốt hơn hết là biết xấu hổ trước chính bản thân mình.

Chắc là phước đức không nhiều

Cho nên hay gặp những chiêu đau lòng

- Dù người ta có nói với các con điều gì đi nữa, hãy tin rằng cuộc sống là điều kỳ diệu và đẹp đẽ.

- Im lặng và khiêm tốn là đặc tính rất quý trong cuộc đàm thoại.

Vậy thì xả bỏ là xong

Chấp hoài cũng giống mang gông nặng nề

- Kẻ “độc hại” lúc chưa được thì lo không được, lúc được rồi thì lại sợ mất nên lúc nào cũng lo sợ.

- Khiêm tốn thật sự không có nghĩa là không biết đến những giá trị của mình mà chính là biết nhận những chân giá trị ấy.

Có gì tốt đẹp mà mê

Xem như chuyện nhỏ bên lề đời ta

- Không có điều gì trên đời khiến chúng ta phải sợ. Chỉ có những điều chúng ta cần phải hiểu.

- Không có gì hèn cho bằng khi ta nghĩ bạo mà không dám làm.

Những điều nghịch cảnh phong ba

Là do nhân quả oan gia đời nào

- Nếu ai nói xấu các con mà nói đúng thì hãy sửa mình đi. Nếu họ nói bậy thì các con hãy cười thôi.

- Người nghiêm túc không bao giờ lấy chiếc lá nhỏ để che đậy sự thật trần trụi.

Bây giờ trả hết đâu sao

Trả rồi khỏe nhẹ hãy chào tiển đưa

- Phải biết mở cửa lòng mình trước mới hy vọng mở được lòng người khác.

- Sáng nào cũng vậy, khi tôi thức giấc tôi đều tin chắc sắp có sự việc thích thú xảy ra và không bao giờ tôi bị thất vọng.

Đừng nên tái ngộ dây dưa

Đừng gieo lộn giống như xưa được rồi

- Sở thích mạnh nhất của nhân loại là muốn được người khác cho mình là người quan trọng.

- Tất cả mọi người đều ao ước có được nhiều hiểu biết, điều kiện đầu tiên là phải biết nhìn dời với cặp mắt của đứa trẻ thơ, cái gì cũng mới lạ và làm cho ta ngạc nhiên cả.

Ngày nay phước đức vun bồi

Đừng bi quan quá buông trôi cuộc đời

Phải lo làm lại kịp thời

Vươn lên hoàn hảo rạng ngời tương lai.

dấu hiệu nhận diện một kẻ xấu xa

Những kẻ xấu xa thường là những diễn viên lành nghề với khả năng nguỵ tạo hình tượng tốt đẹp cho bản thân cũng như thao túng những người tốt ngây thơ. Tuy vậy nếu để ý kỹ, Các Con sẽ thấy được những dấu hiệu điển hình để nhận biết kiểu người này!

Đời này có câu “cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra” ý chỉ dù cố gắng che đậy thì bản chấn của vấn đề hay của một người rồi một ngày cũng sẽ bị phơi bày. Những kẻ xấu xa dù họ có cố gắng che giấu đến đâu thì nó vẫn hiển hiện qua từng cử chỉ hành động của họ. Họ thường không ngại nói dối và bịa ra những câu chuyện sai sự thật nhằm hạ bệ uy danh của người khác hoặc làm tăng giá trị bản thân. Họ làm việc xấu một cách có chủ đích nên sẽ không bao giờ cảm thấy ăn năn. Vậy đâu là những dấu hiệu nhận dễ nhận biết một kẻ xấu xa nhất.

Kiếp người dài ngắn bao lâu

Tùy theo thọ mạng lo âu làm gì

Khổ sầu phiền não mà chi

Để lòng thanh thản đến đi nhẹ nhàng

1. Chối bỏ trách nhiệm

Mặc dù họ lường trước được sự việc có thể chuyển biến theo chiều hướng xấu hoặc có thể làm tổn hại đến người nào đó, họ sẽ sẵn sàng chối bỏ trách nhiệm. Nếu bị ai đó truy tố về hành vi sai trái của mình, họ sẽ nhanh chóng kiếm một người nào đó để làm thế thân và đỗ lỗi cho họ.

Dù cho xinh đẹp giàu sang

Hay là xấu xí nghèo nàn khổ đau

Tuy rằng hoàn cảnh khác nhau

Nhưng tâm đừng chấp nghèo giàu mới hay

2. Che giấu thông tin về sự thật

Những kẻ xấu thường có xu hướng che giấu sự thật nếu điều đó đi ngược lại với những dự kiến trong kế hoạch của họ. Họ sẽ không bao giờ chịu chấp nhận mình sai và không muốn ai biết sự thật về vấn đề họ đã gây ra.

Giàu sang dễ bị mê say

Nghèo nàn đạm bạc qua ngày cũng xong

Làm người cần phải thong dong

Yên vui tự tại tấm lòng thanh cao

3. Thích điều khiển người khác

Để chắc chắn tất cả mọi thứ sẽ xảy ra theo như kế hoạch, những kẻ xấu xa có xu hướng thích thao túng tất cả mọi thứ theo ý muốn của mình để trong những tình huống xấu nhất, họ cũng dễ dàng xoay chuyển cục diện một cách linh hoạt. Họ tự tạo ra “luật chơi riêng” và không bao giờ muốn tiếp thu bất cứ ý kiến nào từ người khác.

Cuộc đời sóng gió ba đào

Tâm không đắm nhiễm gió nào động lay?

Hơn thua thắng bại hằng ngày

Thị phi danh lợi xưa nay chuyện thường

4. Khiến cho mình lầm đường lạc lối

Một trong những cách tốt nhất giúp họ đạt được mục đích xấu của mình là hại các con bất cứ lúc nào có cơ hội. Họ sẽ sử dụng kỹ năng thuyết phục để gieo vào đầu mình những ý niệm hoặc ấn tượng sai lầm về một người hay sự việc.

Thế nhân cần có tình thương

Đừng nên ỷ thế lấn đường người ta

Tầm nhìn mở rộng cao xa

Từ bi trí tuệ chan hòa nhân sinh

5. Hành động như cả thế giới đang mắc nợ họ

Những kẻ xấu xa thường mang tâm lý và tư tưởng rằng cả thế giới này đang mắc nợ họ, nên họ không cần phải hy sinh vì bất cứ ai. Họ thích suy nghĩ theo hướng chống chế hoặc phải làm chủ tình hình.

Sống cho trọn nghĩa trọn tình

Đừng gây oan trái bất bình với ai

Mình còn có lúc cũng sai

Nghiệp dày phước mỏng đức tài chưa sâu

6. Sống thế giới riêng của họ

Họ thích sống trong thế giới riêng của họ, nơi họ tự tạo ra trong tâm trí gồm những luật lệ tiêu chuẩn riêng của họ. Dù thực tế chứng minh những suy luận của họ là sai lầm, nhưng họ bác bỏ tất cả và chọn cách sống cô lập bản thân. Tuy vậy, việc thích chìm đắm trong thế giới riêng không hoàn toàn là dấu hiệu của một người xấu mà ta chỉ có thể đưa ra kết luận nếu người đó hội tụ nhiều dấu hiệu khác trong bài viết này.

Cuộc đời nào có bền lâu

Vô thường không hẹn biết đâu mà lường

Thăng trầm vinh nhục phong sương

Giữ lòng bình thản đừng vương khổ sầu

7. Lợi dụng người khác

Thường là những người cực kỳ thông minh, họ có khả năng dự đoán những sự kiện sắp xảy ra nhanh hơn người khác. Điều này giúp họ đoán được hành vi phản xạ thông thường dựa trên những kinh nghiệm có được. Bằng cách đó, họ sẽ sử dụng những chiến thuật phù hợp để “định hướng” lại phản ứng của người khác theo đúng ý mình muốn. Đặc biệt, họ thích lợi dụng sự thương cảm từ những người có lòng tốt để dẫn dắt họ theo câu chuyện mà mình tự tạo ra và sai khiến họ làm theo ý muốn mình.

Ta người có khác gì đâu

Cảm thông tất cả nguyện cầu an nhiên

Cần nên tránh ác làm hiền

Để tâm trong sạch không phiền không tham

8. Nói dối là một thói quen

Là những người nói dối không ngượng miệng. Họ nói dối để biện hộ hoặc bảo vệ bản thân cũng như để điều khiển và lợi dụng người khác. Nếu được hỏi họ đã từng nói dối chưa, họ sẽ thừa nhận có nhưng sẽ xuyên tạc câu chuyện sao cho người bị hại thấy rằng họ làm vậy với mục đích tốt cho họ.

Sâm si nhất định không làm

Đơn sơ biết đủ không ham muốn nhiều

Tiền tình vật chất những điều

Nếu tham thì biết bao nhiêu cho vừa

9. Sống hai mặt

Để đạt được mục đích, họ bất chấp lật mặt một cách nhanh chóng. Để làm được như vậy, họ sẽ tập sống với những bộ mặt khác nhau của mình để đối phó với nhiều loại người trong những tình huống khác nhau.

Đừng nên lưu luyến say sưa

Xa ly đừng chấp đừng ưa so bì

Đắm mê dục lạc mà chi

Ta còn không có, có gì của ta ?

Đủ duyên hòa hợp sinh ra

Hết duyên tan rã gì là ta đâu?

10. Xuyên tạc sự thật

Nếu những kẻ xấu xa này cảm thấy có thể xoay chuyển tình hình bằng cách xuyên tạc sự thật, nó sẽ bất chấp làm dù điều đó có đúng hay không.

Chấp chi mang khổ mang sầu

Nhè nhàng buông xả không cầu không mong

Luôn luôn thanh tịnh cõi lòng

Thảnh thơi giải thoát khỏi dòng trầm luân

11. “Đánh cắp” thời gian của mình

Những người này thường cho rằng họ là “cái rốn của vũ trụ”, nên thời gian của họ sẽ vô cùng quý báu. Họ sẽ sai khiến và sử dụng thời gian của mình để làm việc cho họ mà không cần quan tâm điều đó có ảnh hưởng đến công việc của mình hay không. Họ thường không có lương tâm với kẻ khác và luôn cảm thấy hài lòng với con người hiện tại của họ.

Ai sinh ra cũng một lần phải chết,

Chết đi rồi có hết được đâu

Sự sống mới rồi sẽ lại bắt đầu,

Hành tinh xanh mãi nuôi màu hi vọng.

12. Không cảm thấy tội lỗi

Họ sẽ không bao giờ biết hối lỗi và cảm thấy ăn năn về những việc tồi tệ mình đã gây ra cho người khác. Như một trò chơi trên bàn cờ, những con chốt thường nên được sử dụng vào những thời điểm thích hợp. Họ sẽ không cảm thấy ấy nấy vì cơ bản họ không có sự tôn trọng mình. Họ chỉ muốn nhận tình cảm, sự nhiệt tình hoặc sự tha thứ từ người khác trong khi bản thân lại không muốn thấu hiểu những nỗi đau mình đã gây ra cho họ. Không muốn đền bù hoặc cố gắng xây dựng lại niềm tin từ người khác.

Đi vào đời với hai bàn tay trắng

Lúc lìa đời lại trắng cả bàn tay.

Khi sống tham nhặt cho đầy,

Phải mang lấy nghiệp trả vay nợ đời.

13. Quan hệ vụ lợi

Đây là những kiểu người chỉ xuất hiện khi mình đang có vinh quang và sung túc. Nhưng khi mình vấp ngã, họ sẽ không bao giờ xuất hiện. Những kẻ xấu xa này không phải là kiểu người có thể giúp đỡ mình tiến bộ, nếu các con không có ích cho họ thì họ sẽ phớt lờ như không quen biết.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

Tập luyện những bài thực hành này

Kỹ năng đối nhân xử thế giống như các kỹ năng khác. Càng sử dụng nhiều Các con càng thông thạo. Sẽ không có con đường tắt đâu Các con à, chỉ có tập luyện con người mới trở nên hoàn hảo

NHỮNG dấu hiệu giúp CÁC CON "đọc vị" ngay ra kẻ giả tạo, biết để tránh xa

Người giả dối sẽ tìm cách để che đậy ý định khi tiếp cận người khác song ta hoàn toàn có thể sớm nhận ra thông qua các dấu hiệu đơn giản.

Trong cuộc sống, sẽ có những lúc mình bối rối, không biết liệu người đó chân thật với mình hay chỉ là đang tỏ ra chân thành để lợi dụng mình điều gì đó. Để tránh rơi vào hoàn cảnh đó, 8 đặc điểm sau sẽ giúp mình dễ dàng nhận diện liệu người đó chân thành hay đang giả dối với mình.

Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa

Vội vàng sum họp vội chia xa.

Vội ăn, vội nói rồi vội thở

Vội hưởng thụ mau để vội già.

1. Người giả dối chỉ trọng người giàu, luôn để tâm tới xuất thân, địa vị  

Khi một người hành động không xuất phát từ lợi ích riêng, họ sẽ có xu hướng không quan tâm nhiều đến địa vị xã hội của người khác. Người chân thành sẽ tôn trọng tính cách và đặc điểm của tất cả mọi người.

Trong khi đó, người giả dối luôn thích tạo mối quan hệ với những người giàu có và quyền lực.

Nếu các con thuộc đối tượng này, họ sẽ có xu hướng tiếp cận để lợi dụng mình nhiều hơn là tình cảm chân thành.

Đặc điểm này có thể thấy rõ ở hai nhân vật nổi tiếng Harry Potter và Malfoy trong tiểu thuyết của tác giả JK Rowling. Nếu như Harry không bao giờ quan tâm đến địa vị xã hội của mọi người thì Malfoy luôn đánh giá người khác dựa trên quyền lực, gia thế hay sự giàu có của họ.

Kiếp luân hồi có sinh có diệt

Đời vô thường giả tạm hư không

Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”

An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.

2. Người giả tạo muốn hưởng lợi từ mọi thứ

Một người chân thành sẽ không bao giờ cố lừa dối người khác, thuyết phục họ làm những gì tốt nhất cho mình mà không cần quan tâm đến cảm giác hay lợi ích của người khác. Họ tìm cách thao túng người khác để làm lợi cho riêng mình. Các Con có thể quan sát thái độ và cách giải quyết vấn đề của người đó, xem liệu họ có luôn đưa ra những giải pháp có lợi cho riêng mình không.

Lucy, nhân vật chính trong Biên niên sử Narnia, không bao giờ tìm cách để thay đổi người khác.

Trái ngược với đó, Eustace, anh họ của cô lại dùng cả vũ lực để đe dọa mọi người làm theo những gì anh ta muốn.

Vội sinh, vội tử, vội một đời

Vội cười, vội khóc vội buông lơi.

Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ!

Vội vã tìm nhau, vội rã rời…

3. Người giả dối thích mình là "cái rốn của vũ trụ"

Một người chân thành sẽ không tìm mọi cách để thu hút sự chú ý. Với họ, sự bình an và hạnh phúc mới là điều quan trọng hơn cả. Tuy nhiên, người sống giả dối lại thích mình luôn là tâm điểm của đám đông, "cái rốn của vũ trụ".

Nhân vật Shrek trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng cùng tên là một ví dụ. Shrek không bao giờ thích nổi tiếng mà luôn làm những điều khiến mình cảm thấy thoải mái. Trái lại, hoàng tử Charming lại sẵn sàng chống lại những nguyên tắc đạo đức để "làm màu", thu hút sự chú ý của mọi người.

Sống kiếp đời chớ nên gây nghiệp

Để tát sinh tạo kiếp luân hồi,

Bà Ta là cõi tạm thôi

Phước tu cực lạc, cõi trời Tây Thiên.

4. Người giả tạo luôn khoe khoang, người chân thật thì khiêm nhường

Người chân thành thường khiêm tốn và không thích khoe khoang về thành tích của bản thân để tìm kiếm sự chú ý. Một kẻ giả tạo lại rất kiêu ngạo và luôn miệng khoe về những thành tích của mình, thậm chí là tự khuyếch đại chúng.

Truyện cổ tích Người đẹp và Quái vật là một minh chứng. Trong khi quái vật thông minh với tri thức đầy mình và luôn khiêm tốn thì gã Gatson luôn thích phóng đại khoe khoang dù bản thân chưa làm được gì.

Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội

Đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa.

Ngoài hiên, đâu thấy hoa hồng nở

Vội ngày, vội tháng, vội năm qua.

5. Người giả dối thích đưa chuyện, không dám bày tỏ quan điểm

Một người không tự tin và có ý chí mạnh mẽ sẽ không dám công khai quan điểm riêng của mình. Đó là bởi ý kiến của họ có thể khác với đám đông và việc thẳng thắn đưa ra ý kiến cho thấy sự chân thành và can đảm của họ.

Người sống giả tạo thì không như vậy. Họ thích đi đưa chuyện, nói sau lưng người khác và chẳng ngại đơm đặt, thổi phồng câu chuyện.

Molly Brown trong tác phẩm “Titanic” là một người phụ nữ mạnh mẽ, dám đi ngược lại những quy tắc của đám đông và luôn nói không với ngồi lê đôi mách. Ngược lại với bà, mẹ của Rose lại là người thường xuyên đưa tin đồn thất thiệt mà không hề có chính kiến.

Cứ thế nghìn thu đời vẫn vội

Mặt mũi ngày xưa không nhớ ra.

“Đáy nước tìm trăng” mà vẫn lội

Vội tỉnh, vội mê, vội gật gà…

6. Người giả dối thường hứa suông

Nếu từng đọc qua tác phẩm “Kiêu hãnh và Định kiến” của Jane Austen, Các Con chắc hẳn sẽ không thể quên được cách dẫn truyện lôi cuốn ngay từ những trang đầu tiên Ban đầu người đọc sẽ chưa thể hình dung được tính cách chân thực của các nhân vật song khi kết thúc, Wickham đã cho thấy mình là người hứa suông qua việc hứa trở thành linh mục với cha của Darcy. Mặt khác, ông Darcy dù tính cách có chút kiêu ngạo song là người rất coi trọng chữ tín, luôn giữ lời hứa.

Việc thất hứa có thể khiến người khác tổn thương và đó là điều mà người chân thành không bao giờ muốn làm. Họ sẽ tìm cách để cố gắng thực hiện những gì mình đã nói. Trong khi đó, người giả dối lại chỉ cần xoa dịu người khác vào lúc đó, hứa hươu vượn chứ không có ý định thực hiện.

Vội quên, vội nhớ vội đi, về

Bên ni, bên nớ mãi xa ghê!

Có ai Giác lộ bàn chân vội

“Hỏa trạch” bước ra, dứt não nề…

7. Người giả tạo lấy việc chỉ trích người khác để tôn mình lên

Những người sống giả dối có xu hướng hạ thấp người khác xuống để tôn giá trị của bản thân lên. Người sống chân thành luôn biết nghĩ cho cả hai, cố gắng tránh tổn thương cho đối phương và làm sao để cả hai cùng tốt.

Hai nhân vật Aragorn và Gondor trong Chúa tể của những chiếc nhẫn của J. R. R. Tolkien là một ví dụ điển hình. Aragorn luôn cố sức giúp đỡ những người xung quanh còn thủ lĩnh Gondor thì cư xử thiếu tôn trọng ngay cả với con trai của mình.

Quay về sống với chân tâm

Hãy như sen trắng giữa đầm ngát hương

Con người sống để yêu thương

Mĩm cười hạnh phúc đoạn trường bi ai.

8. Người giả dối chỉ tử tế khi muốn đạt lợi ích

Những kẻ giả dối sẽ tử tế đột xuất khi họ muốn đạt được một lợi ích nào đó và chẳng ngại quay ngoắt thái độ. Trong khi đó, người chân thành sẽ đồng hành cùng mình, ngay cả trong những tình thế khó khăn.

Nếu các con là Robert Baratheon, nhân vật trong chương trình truyền hình nổi tiếng và tiểu thuyết giả tưởng “Trò chơi vương quyền”, Các Con có thể không nhận ra bản chất đáng sợ của cô vợ Cersei.

Cô ta là người sẽ rất tử tế với mình trong khi đang lên kế hoạch giết hại mình. Cersei sẽ tử tế với những người mang lại lợi ích cho cô ta, trong khi Jon Snow luôn tôn trọng và đối xử tốt với những người anh gặp.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

-Người ta nói, con ong, độc nhất ở cái đuôi, còn đàn bà độc nhất là ở tấm lòng. Không sai đâu, hãy nghĩ kĩ đi, nếu các con không chọc phá con ong, nó sẽ chẳng chích, cũng như đàn bà, nếu không đẩy họ vào đường cùng, họ sẽ không bao giờ thâm độc.

NHỮNG dấu hiệu nhận biết người chỉ tốt một cách giả tạo Các con nên tránh xa

Trong cuộc sống việc giao lưu, kết bạn là việc không thể thiếu đối với mỗi chúng ta. Con người chúng ta không thể sống đơn độc một mình mãi, chúng ta cần có bạn bè bên cạnh để giúp cho cuộc sống trở nên vui vẻ và có ý nghĩa hơn. Từ bạn bè chốn công sở, hay bạn trên giảng đường, đối tác công việc... Đều là những người chúng ta luôn tiếp xúc và tạo mối quan hệ. Nhưng trong số đó, không phải ai cũng đối xử tốt với mình. Có những người bên ngoài thì luôn vui vẻ, đối xử tốt với mình, nhưng bên trong thì lại chứa những điều xấu. Vậy làm sao để mình có thể phân biệt được ai là người chân thân, ai là người giả tạo? Bài viết dưới đây Quản trị mạng xin gửi đến mình đọc 8 dấu hiệu để nhận biết những người chỉ giả vờ tốt mà mình nên tránh hoặc ít nhất cũng là hạn chế tiếp xúc.

Lẽ sống tình đời sống khắp nơi

Sống đời có ích tệ sống chơi

Ai làm trăm sự cho ta sống

Cớ sao tham sống chỉ hại đời

Lẽ sống tình đời sống khắp nơi

Sống đẹp xem ai quyết xây đời

Tự tránh xa hoa nơi đàng điếm

Trần thế không nên sống ham chơi

Vui sao sống đẹp mãi sáng ngời

Ghi dấu sáng danh nghĩa tình đời

Nhân văn ghi chép thiên niên kỷ

Nghĩa tình cao cả với con người.

1. Người chân thành sẽ tôn trọng tất cả mọi người

Để có thể nhận biết được người sống giả tạo và người sống chân thật, thì chúng ta cần tiếp xúc với họ một khoảng thời gian thì mới có thể biết được. Những người sống chân thật thường tôn trọng tất cả mọi người xung quanh, dù hoàn cảnh hay chức vị của người kia ra sao. Con những kẻ sống giả tạo thì chỉ tôn trọng người có quyền lực, nịnh hót họ để có lợi nhất cho bản thân, không quan tâm tới người khác.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

-Khi các con hoàn toàn tin tưởng ai đó mà không có bất kỳ sự hoài nghi nào, đến cuối cùng các con sẽ nhận được một trong hai kết quả: một người cho cuộc đời hoặc một bài học cho cuộc sống.

2. Người chân thành không có xu hướng nịnh hót lấy lòng người khác, luôn luôn sống thật với chính mình

Sống luôn xua nịnh mọi người

Với những người sống chân thật, mộc mạc họ thường sống theo đúng kiểu của mình, không cần cố gắng làm người khác thích mình, yêu quý mình. Còn ngược lại, những con người sống giả tạo thường cố gắng làm người khác thích mình, quý mình bằng mọi giá, kể cả thủ đoạn.

Đời người đi mãi về đâu

Vô thường chi phối âu sầu thế gian

Cuộc đời có hợp có tan

Hỏi đâu vĩnh cửu mộng vàng trăm năm

3. Người chân thành không để ý người khác có quan tâm mình hay không, mà chỉ tập trung vào cuộc sống của chính mình

Tìm kiếm sự chú ý

Người chân thật không cần tìm kiếm mọi sự chú ý từ mọi người xung quanh, họ sống cảm thấy vui vẻ là được. Còn những người sống giả dối tìm mọi cách để người khác để ý đến mình, luôn khao khát sự quan tâm từ người khác, luôn muốn trở thành tâm điểm của thế giới.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

-Muốn thử một cô gái, hãy dẫn cô ta vào cửa hiệu vì lòng tham là thứ khó giấu nhất trên đời.

-Dù các con có tiền trong túi hay không thì cũng đừng nên cho người khác biết. Hãy ghi nhớ số tiền còn lại trong túi của các con phải luôn là điều tuyệt mật.


4. Người chân thành sống thực tế, không tự tâng bốc mình

Những người chân thật sống không khoe khoang, có sao sống vậy, thật với lòng người. Còn những kẻ giả tạo luôn cố gắng thể hiện bản thân với mọi người để tạo cho mình một "vỏ bọc", che mắt thiên hạ.

Đời người như giấc ngủ mơ

Biệt ly không hẹn không chờ đợi ai

Sắc kia thắm đẹp cũng phai

Có ai giữ mãi tiền tài bền lâu

5. Người chân thành muốn mặt đối mặt trình bày quan điểm của họ. Dù bất đồng ý kiến họ vẫn sẵn sàng đối diện

Luôn có chính kiến của bản thân

Luôn công khai bày tỏ quan điểm, ý kiến của bản thân với tất cả mọi người, có chứng kiến riêng của bản thân là những đức tính của người thật là. Còn những người sống giả dối dù lòng họ không hề quý mến mình, nhưng họ luôn tạo được nơi mình cảm giác mình được họ quý mến. Ngoài miệng, họ không ngớt lời khen mình xinh đẹp, nhưng trong lòng họ lại nghĩ mình xấu xí chẳng kém gì Thị Nở. Đối với bất cứ ý tưởng nào mà mình nêu ra, họ luôn gật gù, tỏ ý hoàn toàn ủng hộ mình. Lúc nào họ cũng tỏ vẻ thân thiện với mình, nhưng bên trong họ có thể có những mưu đồ ngấm ngầm làm hại mình.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

-Sống ở đời chẳng ai muốn mình trở thành người xấu, ai cũng muốn một cuộc sống ngẩng cao đầu không hổ với người, không thẹn với lòng. Thế nhưng sự đời đôi khi chẳng như ý muốn, đôi khi người ta phải sống hai mặt để đổi lấy hai chữ bình yên.

6. Người chân thành luôn luôn giữ lời hứa, và cố gắng để hoàn thành những gì đã hứa

Kẻ đạo đức giả dễ dàng hứa hẹn, nhưng lại không bao giờ đi thực hiện.

Muốn hay không thì cuộc đời vẫn vậy

Cứ xuôi dần theo dòng chảy thời gian

Người cơ hàn hay là kẻ giàu sang

Khi chết đi vẫn hai bàn tay trắng 

Được ấm no đã là điều may mắn

Hãy giữ gìn đời bình lặng sóng yên

Có những điều để tạo hoá tự nhiên

Đừng gượng ép kẻo muộn phiền vây lấy 

Đáng hay không vì xa hoa bóng bẩy

Rồi tự mình xô đẩy dưới vực sâu

Nếu như tâm chẳng muốn vướng ưu sầu

Thì chớ nên cưỡng cầu trong mê muội 

Biết ăn năn và nhận ra lầm lỗi

Nhớ dặn lòng phải sửa đổi bản thân

Dẫu vật chất thì ai sống cũng cần

Nhưng đừng để chữ tình thân rạn nức 

Chuyện tử sanh mãi luôn là định luật

Đời vô thường sự thật chẳng thể thay

Là con người thì ai cũng như ai

Đến cuối cùng cũng phải về cát bụi.

7. Người chân thành nhìn thấy điểm mạnh và ca ngợi những người khác

Những người chân thành luôn trân trọng và thừa nhận thành quả của người khác, chúc mừng thực lòng và lấy đó để học hỏi. Còn người giả tạo, nếu không phải là chỉ trích người khác để nâng mình lên thì lời chúc mừng của họ chưa chắc đã đáng tin.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

-Ở đời có 3 chữ Đừng:

Đừng hiền quá để người ta bắt nạt.

Đừng ngốc quá để người ta đùa giỡn.

Đừng tin tưởng quá để khi bị lừa dối cũng không đến nỗi bi thương.

8. Người chân thành sẵn sàng giúp đỡ người khác

Người sống chân thật không màng đến vụ lợi, luôn tử tế giúp đỡ người khác mà không cần nghĩ đến việc người ta sẽ trả ơn mình. Còn với những người giả tạo lại phải suy xét và luôn nghĩ đến những lợi ích của bản thân đầu tiên.

Tóm lại, những dối trá, lọc lừa khiến cho cuộc sống thêm phức tạp, hỗn loạn. Tránh được thói giả dối nhiều chừng nào thì xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn chừng nấy. Chúng ta hãy thử hình dung một xã hội mà ở đó con người ta đến với nhau bằng một thái độ cởi mở, chân thành, bằng khiếu hài hước, trí thông minh hóm hỉnh... thì xã hội sẽ thanh bình, yên ổn, đẹp đẽ và vui tươi hơn biết bao! Không có mưu mẹo xảo trá, không có dối gạt, không có khoe khoang, tự phụ, giả vờ... Khi đó, những chiếc "mặt nạ" sẽ bị cởi bỏ hết, và con người sẽ được sống chân thành, giản dị như chính những gì bản thân mình đang có.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

-Chuyện của người khác, hãy nói cẩn thận.

Chuyện của người lớn, ít nói.

Chuyện của trẻ con, hãy nhẹ nhàng khuyên bảo giảng giải.

Chuyện nhỏ, nói một cách hài hước.

Chuyện làm không được, đừng nói.

Chuyện buồn, chỉ tìm bạn tri kỉ nói.

Chuyện của bản thân, nên nghe người khác nói thế nào trước.

Chuyện vợ chồng, cùng nhau thương lượng.

Chuyện gấp, từ từ nói.

Chuyện chưa chắc có thể sẽ xảy ra, đừng nên nói bậy.

Chuyện tổn thương người khác, tuyệt đối không nói.

Những lời dậy hay của Thiền Nhân về kẻ “độc hại”

“độc hại” dùng để chỉ người không tuân thủ đạo đức và quy tắc một cách nghiêm khắc, người không có nhân cách cao thượng và lý tưởng lớn, không chiếu cố đến lợi ích của người khác.

Chim anh vũ mặc dù biết nói, nhưng cũng là loài chim.

Đêm hôm xin xỏ, sáng ngày khoe khoang.

Đức hơn tài là người “Đức Độ-Tài Cán”, tài hơn đức là kẻ “độc hại”.

Ếch ngồi đáy giếng xem trời bằng vung.

Kẻ thất phu bị nhục đứng dậy rút gươm thẳng tay đánh liền : cái đó chưa đủ để coi làm dũng.

Cõi hồng trần ngàn lần rơi lệ

Kiếp luân hồi mặc kệ chúng sinh

Bao hương linh thác khóc đòi về

Hồn não nề nhớ nhà da diết.

Kẻ “độc hại” cũng có chỗ tốt, không nên ghét bỏ nó mà bỏ điều tốt của nó. Người “Đức Độ-Tài Cán” cũng có lúc lầm lỗi, không nên vì yêu người mà che đậy sự trái thì mới công bằng.

Một đêm “Đức Độ-Tài Cán” nằm kề,Còn hơn thằng nhắng vỗ về quanh năm.

Người “Đức Độ-Tài Cán” cầu ở mình, kẻ “độc hại” cầu ở người.

Người “Đức Độ-Tài Cán” lúc chưa được thì vui với ý muốn, lúc được rồi thì vui với kết quả, cho nên lúc nào cũng vui. Kẻ “độc hại” lúc chưa được thì lo không được, lúc được rồi thì lại sợ mất nên lúc nào cũng lo sợ.

Dẫu đã biết Vô thường là thế

Chẳng có ai không thể ra đi

Vẫn sầu bi trăm ngàn ai oán

Tiếc trần gian một thuở đam mê.

Nhác trông ngỡ tượng tô vàng,Nhìn lâu mới biết chẫu chàng ngày mưa.

 Quạ mà đã biết quạ đen,Có đâu quạ dám mon men với cò.

“Đức Độ-Tài Cán” hòa nhi bất đồng, “độc hại” đồng nhi bất hòa (người “Đức Độ-Tài Cán” hòa mà không a dua, kẻ “độc hại” a dua mà không hòa). “Đức Độ-Tài Cán” ngồi buồn rung chống gối,”độc hại” đắc ý gảy đàn môi “Đức Độ-Tài Cán” phòng thân, “độc hại” phòng bị gậy.

“Đức Độ-Tài Cán” thời oán tam niên,”độc hại” thời oán nhãn tiền mà thôi.

“Đức Độ-Tài Cán” ứ hự đã đau,”độc hại” dùi đục đập đầu như không. Tằm vương tơ, nhện cũng vương tơ,Mấy đời tơ nhện được như tơ tằm.

Ai rồi cũng sẽ về thiên cổ

Dù giàu sang hay khổ một đời

Nước mắt rơi khi hồn lìa xác

Chỉ còn là cát bụi hư vô.

Kẻ “độc hại” đắc chí.

Vô “độc hại” bất thành “Đức Độ-Tài Cán”.

Hy vọng, qua những thông tin ta cung cấp  “Những lời dậy của Thiện Nhân về : Người “Đức Độ-Tài Cán” và  kẻ “độc hại”  các con đã hiểu hơn về chủ đề “độc hại”, “Đức Độ-Tài Cán”. Chúc các con : Thành Người ,thành công , Thành đạt Hạnh Phúc.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

-Chơi với người TỐT như vào hàng hoa. Khi đi ra hương thơm còn vương vấn. Chơi với người XẤU như vào hàng cá. Quen tanh rồi, chẳng biết mình tanh.

-Vẽ người vẽ mặt, khó vẽ xương, biết người biết mặt khó biết lòng. Chân thành quá mức là một cái tội, tin người quá vội là một cái ngu.

Ta Nhắc lại : Thông điệp ta muốn chuyển tới các con là : Nếu các con thương “bản thân” của mình, chớ có làm hại “bản thân” của người. Mọi loài cầu an vui ,hạnh phúc. Hại người để cầu an vui ,hạnh phúc cho mình thật là hạ sách.Không Được Hại Người , Nhưng Các con Phải Đề Phòng Những Kẻ Hại Các Con .

Ta Yêu Các Con Nhiều Lắm !

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

-Xã hội bây giờ, con người bây giờ đều thích những gì giả tạo, không thích những điều thật lòng. Người biết làm không bằng kẻ biết nói, kẻ biết nói lại không bằng kẻ biết giả vờ.

-Đồng xu tuy 2 mặt nhưng có một mệnh giá. Con người tuy 1 mặt nhưng sao lại…2 lòng Thực ra, có những kẻ…mà có bao nhiêu lòng, các con không thể biết được!

Cách để “Trả thù” kẻ “Độc Hại” sao cho hiệu quả đó mới là Cách Làm đúng

Trong phần trao đổi và mạn đàm này: Trả thù Gián tiếp Hành động Trực tiếp “Chơi bẩn” là cách ta đặt vấn đề với các con phát xuất từ : Klingons có câu: “Sự trả thù là một món ăn ngon nhất khi ăn nguội”. Nếu ai đó đã từng làm một điều gì đó hết sức khó chịu, ghê tởm, và xấu xa đến mức các con không còn lựa chọn nào khác ngoài việc “trả thù”. Lựa chọn phương pháp để bắt đầu có thể khá khó khăn. Có khá nhiều phương án tinh quái mà các con có thể lựa chọn: “trả thù gián tiếp”, “trả thù trực tiếp” và “trả thù một cách xấu xa nhất”. Lựa chọn như thế nào? Ngọc Minh ta có thể giúp các con. Hãy tìm hiểu Bước 1 để biết thêm thông tin.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

Hãy tự kiểm tra thói quen

Các con có dùng những kỹ năng này hàng ngày không? Các con có thể trau dồi chúng ở đâu? Kỹ năng nào hoạt động, kỹ năng nào không? Cũng như bất cứ quá trình tự trau dồi nào, Các Con cần thường xuyên ghi nhận việc mình trau dồi như thế nào. Hãy suy nghĩ lại về cách mình đối xử với người khác và tìm cách cải thiện những điểm yếu.

I.Trả thù Gián tiếp

1.Phớt lờ người đó.

Đôi khi, không làm gì cả là cách tốt nhất để trả thù kẻ bắt nạt hoặc kẻ thích hành hạ các con, những người muốn làm các con “điên tiết" lên. Nếu các con luôn bám theo họ, lặng mạ họ và giận dữ với họ, các con đã cho họ có cơ hội giữ thế thượng phong và các con đang chứng tỏ rằng các con xứng đáng nhận được những điều đó. Bằng cách phớt lờ họ và loại bỏ họ khỏi cuộc sống của các con, họ đã không còn tồn tại đối với các con. Mọi chuyện đã chấm dứt và họ sẽ dần dần trôi vào quên lãng.

Bị phớt lờ cũng có thể đem lại cảm giác tức giận, hoặc cảm giác như bị lợi dụng. Kỹ thuật này sẽ đặc biệt đem lại hiệu quả nếu người các con muốn trả thù thường tìm cách bêu xấu các con trước mặt người khác, chẳng hạn như anh chị em, những kẻ bắt nạt tại trường học của các con, hoặc đồng nghiệp thường hay nói xấu các con.

Khi vấp ngã đừng lo các con nhé

Hãy đứng lên các con sẽ kiên cường

Nhìn về phía trước yêu thương

Mênh mông rộng lớn con đường mở ra

2.Tiếp tục cuộc sống của bản thân.

 "Sống tốt chính là cách trả thù tốt nhất". Hãy hành động như thể các hành động kích động của họ không gây ảnh hưởng gì với các con. Hãy hình thành các rào cản cho bản thân và tiếp tục cuộc sống thường ngày của các con. Thậm chí ngay cả khi các con bị kẹt trong hoàn cảnh khó khăn cũng bởi vì họ, hãy ngẩng cao đầu và không cho họ nhận thấy được các tổn thương mà họ gây ra cho các con. Sự trả thù ngọt ngào nhất chính là tiếp tục với cuộc sống của mình và thậm chí còn sống tốt hơn cả kẻ đã gây thương tổn cho các con.

Nếu các con phải gặp mặt người đó hằng ngày, hãy suy nghĩ về những câu chuyện tuyệt vời mà các con dự định sẽ kể cho họ nghe để chứng tỏ cho họ thấy rằng các con đang sống tốt như thế nào, và cuộc sống của các con tuyệt vời đến thế nào. Nếu một người nào đó bêu xấu các con tại công ty hoặc trường học, hãy kể về ngày cuối tuần tuyệt vời mà các con dành cho việc đi du lịch cùng một nhóm các con thú vị, hoặc về một chuyến đạp xe hay ho mà các con tham dự.

Nếu đã chót sa đà lầm lỗi

Hãy sửa sai khi chuyện vẫn còn

Bỏ qua không tính thiệt hơn

Lương tâm thanh thản cô đơn đẩy lùi

3.Chặn người đó trên mạng xã hội.

Nếu người nào đó bắt nạt các con trên Facebook, hoặc thường phục kích các con bằng các đoạn gì gì đó hoặc bằng hình ảnh chọc tức các con trên mạng xã hội, không nên giữ họ trong cuộc sống của các con. Ngừng kết các con với họ (unfriend), không theo dõi họ (unfollow), và chặn họ (block). Không nên để những hành động nhỏ nhặt này kích động các con biến chúng trở thành một vấn đề to tát. Và như vậy, ký ức về những lời khoe khoang và những tấm ảnh chọc tức của người đó với người yêu cũ của các con sẽ nhanh chóng trôi vào quên lãng.

Các con có thể sẽ dễ dàng bị lôi kéo vào các cuộc chiến trực tuyến, trao đổi bài đăng trên tường của trang mạng xã hội và tranh cãi theo kiểu trò chuyện (chat) công cộng. Hãy tránh các hành động này càng nhiều càng tốt. Mọi việc đều đã xảy ra và không có lý do gì để các con đem lại sự xấu hổ cho bản thân bằng cách tham gia vào một cuộc tranh luận công cộng với người mà không đáng để các con phải phí thời gian vì họ.

Xin đừng khóc vì sai lầm nữa

Một ngày gần cánh cửa rạng ngời

Kinh nghiệm ta có trong đời

Những ngày kế tiếp đẹp tươi muôn phần

4.Không giúp đỡ người đó khi họ cần.

Cách này sẽ khá hiệu quả trong môi trường công sở, hoặc bất kỳ tình huống nào mà các con thường sẽ là người bị chỉ trích khi đang cố gắng giúp đỡ một cách chân thành, hoặc cố gắng làm nhiệm vụ của mình. Hãy để họ tự nhận thấy tầm quan trọng của các con trong việc giúp đỡ họ. Họ sẽ nhận thức được vấn đề.

Nếu các con đang làm một dự án theo nhóm trong lớp… và mọi người trêu chọc sự nỗ lực của các con, hãy tách bản thân khỏi nhóm và tự mình làm việc. Khi thời hạn nộp bài đến…, hãy trình bày cho giáo viên ..biết rằng cả nhóm đã quyết định không hỗ trợ các con.

Nếu anh chị em, bạn cùng phòng, hoặc bạn đời của các con phê phán những nỗ lực giúp đỡ của các con với các công việc trong nhà, hãy ngừng giặt quần áo hoặc ngừng rửa bát và cho họ biết rằng họ có thể làm những việc này thay các con nếu muốn.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

-Sống ở đời chẳng ai muốn mình trở thành người xấu, ai cũng muốn một cuộc sống ngẩng cao đầu không hổ với người, không thẹn với lòng. Thế nhưng sự đời đôi khi chẳng như ý muốn, đôi khi người ta phải sống hai mặt để đổi lấy hai chữ bình yên.

-Đừng bao giờ đánh giá cuộc sống qua 3 chữ “nhìn là biết”. Hai con mắt tầm thường vẫn chưa đủ để đánh giá mọi thứ đâu.

II.Hành động Trực tiếp

1.Nếu tình huống trở nên nghiêm trọng, hãy xem xét việc sử dụng biện pháp tố tụng.

Hãy để các cơ quan chức năng xử lý các trường hợp mà trong đó các con là nạn nhân bị dằn vặt về mặt thể xác cũng như tinh thần. Hãy lưu giữ các ghi chép và sắp xếp danh sách theo thứ tự thời gian tất cả những điều đã xảy ra và bàn luận về việc thưa kiện.

Nếu ai đó mượn xe của các con và làm hỏng nó hoặc vay tiền mà không trả các con, hãy ghi chép sự việc một cách chi tiết. Giữ lại biên lai, lời hứa hẹn viết tay, email, v.v. và ghi chép lại một cách thành thật cuộc trò chuyện và trao đổi giữa các con và người đó. Sau đó hãy đến gặp luật sư hoặc cảnh sát và tham khảo về việc yêu cầu lệnh bắt giữ hoặc về các hình phạt cho hành vi trộm cắp, tham ô, phá hoại, rình rập, hoán đổi, hoặc phỉ báng.

Luôn nhớ “trả thù” một cách hợp pháp. Nếu các con muốn “trả thù” một ai đó, đừng đi quá giới hạn. Hành động phạm pháp sẽ dẫn các con vào trại giam và gây hại cho người khác sẽ không giúp các con giải quyết được vấn đề. Hãy luôn giữ cho các hành động của các con luôn trong vòng giới hạn của pháp luật và giới hạn của lương tâm. Đánh cắp thư của người khác có thể sẽ khá hay ho tại thời điểm mà các con thực hiện, nhưng đây cũng là một hành động phạm pháp. Có đáng không? Thật sự không đáng.

Quên quá khứ làm thân hiện tại

Bao niềm vui sao phải đau buồn

Nước kia đâu có cạn nguồn

Đời người ta hãy luôn luôn mỉm cười.

2.Làm bẽ mặt họ.

Nếu họ cố ý hại các con, không nên kềm chế bản thân trong việc bộc lộ suy nghĩ khi ở cạnh họ. Hãy sử dụng trí thông minh của mình để đưa ra những lời nhận xét về thái độ của họ, hoặc về sự cư xử thiếu văn hoá của họ. Hãy trực tiếp lăng mạ họ.

Hãy cẩn thận. Trở nên cầu kỳ hoặc xấu xa có nghĩa rằng các con cũng đã hạ thấp bản thân xuống vị trí của họ. Và cũng sẽ khá mệt mỏi nếu các con phải liên tục quan sát và tìm cách phê phán họ. Ngoài ra, họ cũng sẽ thực hiện những điều tương tự đối với các con và hành động của các con có thể sẽ phản tác dụng và kết quả là sự trả thù sẽ trở thành một “vòng luẩn quẩn" cũng như kiểu trả thù của Hatfield-và-McCoy.(hai nhân vật trong phim :Sự trả thù mu muội, các con xem chưa nhỉ)

Làm người phải sống thẳng ngay

Đừng như con bướm đậu bay vô tình.

Sống sao thật với lòng mình

Đã hứa hẹn phải đinh ninh giữ lời.

3.Đánh bại họ.

Nếu người nào đó cố gắng làm các con suy yếu bằng cách tung tin đồn không đúng sự thật về các con để các con không thể được thăng chức, hãy làm việc chăm chỉ hết mức có thể để có thể đạt được sự thăng tiến đó trong quý tiếp theo. Hãy chăm chỉ làm việc và giữ khoảng cách với người đó cho đến khi bộ phận quản lý nhận thấy rằng mọi chuyện chẳng qua chỉ là một tin đồn và các con mới chính là người xứng đáng. Hãy trở nên xứng đáng trong mọi tình huống.

Đừng đùa bỡn nhé các con ơi

Lòng tin đâu phải trò chơi hão huyền

Nó như sợi chỉ nhân duyên

Kết tình bè bạn khắp miền gần xa.

4.Làm suy yếu nỗ lực của họ.

Hãy tạo nên một tình huống mà trong đó người gây tổn thương cho các con trông có vẻ vụng về, vô tổ chức, hoặc thiếu sự phối hợp. Không nên tỏ vẻ cho mục tiêu của các con biết rằng các con đang muốn gây tổn hại cho họ, hãy giữ im lặng và càng tinh tế càng tốt, quan sát con mồi của các con cho đến khi các con có thể nắm bắt được điểm yếu hoặc “đường đi nước bước” của họ. Hãy sử dụng lợi thế của mình. Chúng có thể là bất kỳ một điều nào: một công việc, một trò đùa, một chỗ ngồi, một chiếc xe, một quyển sổ, một căn phòng, một cánh cửa, và thậm chí là những người xung quah họ. Khi thời cơ đến, hãy hành động.

Nếu kẻ thù của các con thường khoe khoang về các thành tựu của bản thân trong giờ ăn trưa, hoặc trong một lớp học nào đó…, hãy đánh bại họ bằng cách kiểm soát cuộc trò chuyện. Không để cho họ có cơ hội mở lời.

Nếu kẻ thù của các con tỏ vẻ như Gwyneth Paltrow (nhân vật trong phim ta đã nói trên) và sử dụng chiêu tôi-tốt-đẹp-hơn-bạn, hãy nắm bắt các lỗi lầm và thất bại của họ và đưa chúng lên hàng đầu. “Khi nhà môi trường học chống “hổ lốn” điên rồ” ở ký túc xá hay nơi nào đó của các con sử dụng một chiếc cốc nhựa, hãy nói với người đó rằng: "Tôi thấy có vẻ quá khó để bạn có thể quan tâm đến Trái Đất mọi nơi mọi lúc".

Dối người người sẽ dối ta

Thế nên hãy sống thật thà thì hơn

Đừng như con cá thờn bơn

Suốt đời phải chịu tủi hờn đắng cay.

5.Dùng lòng tốt để hạ gục họ.

Cách tốt nhất để thay thế nỗ lực phá hoại của ai đó là bằng hành động trở nên tốt với họ một cách “quá mức” là sẵn sàng quên đi quá khứ và can thiệp vào cuộc sống của họ bằng cách không ngừng cung cấp lời khuyên, sự giúp đỡ và giải pháp cho họ (không có chữ vật chất ở đây) . Hãy trở nên phiền nhiễu. Mỗi khi họ muốn được ở một mình, hãy can thiệp. Mỗi khi họ muốn tự mình đưa ra quyết định, hãy quyết định thay họ. Mỗi khi họ đã đưa ra quyết định, hãy bình luận về nó và đưa ra các nhận xét tiêu cực về kết quả tệ hại mà các quyết định của họ sẽ đem lại cho họ. Phương pháp tra tấn về mặt tâm lý này sẽ làm họ bối rối và đem lại cảm giác thất bại cho họ.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

-Nếu chỉ nhìn bề ngoài mà biết hết được con người, thì thế giới này đã không tồn tại hai chữ “không ngờ”.

-Đôi khi, không phải là một người đã thay đổi, chỉ là mặt nạ của họ đã rơi xuống mà thôi.

-Cuộc sống tốt nhất là hạn chế tranh cãi với người khác. Các con sẽ không thể biết được khi giận dữ, người ta sẽ nói ra những gì. Nếu tích cực các con sẽ cho rằng chỉ vì họ giận dữ Những ở một khía cạnh khác, đó lại chính là những gì họ nghĩ về các con.

III.“Chơi bẩn”

1.Hãy quyết định hạ thấp bản thân xuống cấp độ của họ.

Hạ thấp giá trị của bản thân và chơi bẩn không phải là quyết định thông minh, nhưng đôi khi cơ hội quá tuyệt vời đến nỗi chúng ta không thể bỏ qua. Hãy chắc chắn rằng bất kỳ một trò chơi khăm hoặc một mưu đồ nào mà các con đang lên kế hoạch cũng chỉ nhằm mục đích chọc tức họ, không bao giờ sử dụng các chiến thuật bất hợp pháp hoặc có khả năng gây hại cho họ về mặt thể chất. Hãy chín chắn, thậm chí ngay cả khi các con đang cư xử như trẻ con.

Hãy nhớ rằng hành động "ăn miếng trả miếng" sẽ chỉ làm các con tốn thời gian hơn là tiếp tục với cuộc sống của mình và bỏ qua mọi chuyện. Đây là cách chơi bẩn theo cách CỦA HỌ, và các con sẽ có khả năng nhận lại sự trả thù từ phía họ. Các con đã được cảnh báo.

Cuộc đời như áng mây trôi

Ngàn năm nhân thế đắng môi lệ sầu

Đời người sống được bao lâu

Trăm năm rũ bóng huyệt sâu đợi chờ

2.Gửi cho họ những bức thư, những cuộc điện thoại hoặc những tin nhắn vô danh.

Nếu người đó phải chịu đựng những cuộc điện thoại không ngừng hỏi về Đường dây nóng ,hay là chuyên gia gì gì đó (hoặc một thứ gì đó thô lỗ hơn), họ sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu đến mức mà họ phải thay đổi số điện thoại hoặc địa chỉ email.

Đăng thông tin liên lạc của họ tại nơi công cộng, các con thậm chí có thể tạo những tấm áp phích lố lăng và treo chúng tại nhà chờ xe buýt, nhà vệ sinh công cộng, quán rượu, và các địa điểm không hay ho khác. Họ sẽ được khá nhiều người “tặng" cho họ biệt danh lập dị.

Ừ thì hai tiếng chia tay

Từ nay lỗi mộng chia hai lối về

Cung trăng đó ta nguyện thề

Mà nay kỷ niệm tràn về cõi thu

Thâu đêm khói cảnh sương mù

Tình là ảo ảnh phù du phím đàn

Tình sầu tình bước lang thang

Ve sầu ve khóc dỡ dang tình buồn

Thôi đành cắt đứt dây chuông

Thôi không vương vấn tình muôn kiếp sầu

3.Để lại cho họ một món quà kinh tởm.

Tôm và các loại sinh vật biển khác sẽ khá bốc mùi khi chúng ươn. Giấu một vài con tôm đông lạnh trong bàn học, trong tủ chứa đồ, hoặc trong sàn xe của họ sẽ đem lại cho họ một quả bom bốc mùi hôi thối trong vài ngày. Họ sẽ bối rối và buồn nôn và thậm chí cách này có thể sẽ thu hút các sinh vật khác hoặc chó đến tìm kiếm thức ăn nhẹ.

Đêm nay mượn rượu để say

Quên bao kỉ niệm chia tay người tình

Vùi chôn đi một bóng hình

Bao năm đeo đẵng làm mình khổ đau 

Tim yêu dù phải nát nhàu

Người ơi gạt lệ quên sầu ra đi

Bùi ngùi giây phút biệt ly

Bởi không duyên nợ thôi thì chia xa

4.Bêu xấu họ tại trước mặt mọi người.

Hãy đặt mua hàng hoá không lành mạnh và gửi cho kẻ thù của các con vào thời điểm thích hợp. Hãy đặt mua bộ phim "đen" mới nhất, hoặc một bộ tranh ảnh,đồ chơi sex… và yêu cầu giao hàng đến người đó tại trường hoặc công ty khi họ đang tham dự : Học hoặc một cuộc họp hoặc vào một thời điểm quan trọng khác. Hãy giấu số phòng của công ty để chắc chắn rằng người giao hàng sẽ phải hỏi thăm nhiều người trước khi có thể tìm được kẻ thù của các con để giao hàng.

Mình Chia Tay Rồi Sao

Chia tay thật rồi phải không EM

TA cứ mơ gương vỡ sẽ lại lành

Như mỗi chiều mặt trời đi vắng

Hừng đông về ánh sáng vây quanh 

Chia tay thật rồi phải không EM

TA ngỡ chỉ hôm nay trăng khuyết

Đêm mai thôi lại tròn vành vạnh

Bầu trời khuya huyền ảo lung linh 

Chia tay thật rồi phải không EM

TA tưởng lúc này trời đi vắng

Mưa buồn nên tuôn dòng lệ ướt

Lát nữa thôi lại bật nắng vàng 

Chia tay thật rồi phải không EM

TA lại nghĩ gió hôm nay ngưng thổi

Nên sóng không trào dâng dữ dội

Mai gió về sóng biển sẽ xôn xao 

Bao ước mơ chất chồng cao mãi

Dẫu biết EM đi chẳng trở về

Đôi hàng mi đêm đêm đẫm lệ

Phương trời nào EM có biết không ?

5.Doạ họ.

Hãy gửi cho họ một món quà dễ thương, nhưng xuất phát từ một người đáng sợ hoặc tai tiếng nào đó. Hãy chắc chắn rằng các con gọi điện đặt hàng trên danh nghĩa là một người vô danh và sẽ thanh toán bằng tiền mặt trao tay, vì vậy, khi kẻ thù của các con nhận được một bó hoa có ghi rằng "Sân sau của nhà bạn/anh/chị/em  ở địa chỉ … đường … là một nơi khá thoải mái để tôi ngủ qua đêm" hoặc một điều gì đó đáng sợ hơn, họ sẽ hoảng sợ.

Quái dị một chút thì không sao, tuy nhiên, không nên trở thành lập dị quá mức. Không nên thực sự ngủ trong sân nhà của họ hoặc thực hiện bất kỳ một hành động bất hợp pháp nào khác.

Các con có thể sử dụng son môi để viết dòng chữ "Lucifer đã trổi dậy" trên kính chắn gió của họ, hoặc đặt một khối đá được sắp xếp theo kiểu gothic trước nhà họ. Hãy chế tạo một con búp bê voodoo đáng sợ có dán ảnh của họ trên đầu và để chúng trong hòm thư của họ. Sau khi các con đã dành cho họ những cơn ác mộng thật sự, hãy tận hưởng sự thiếu ngủ của họ tại sở làm vào ngày hôm sau.

Níu kéo làm chi chuốc hận sầu

Tình mình đã nhạt có còn đâu.

Ngày vui; Bậu nói yêu nhiều lắm

Tháng hạn; Qua buồn nhớ lại câu… 

Chỉ thắm se duyên ta đượm mãi

Tơ hồng buộc chặt mối tình sâu.

Ai ngờ nỗi nhịp cung đàn tắt

Để tím hoàng hôn rớt xuống cầu!


6.Nhận biết được giới hạn giữa sự quấy rối và trò chơi khăm.

Hãy giữ bình tĩnh nếu các con muốn chơi khăm ai đó chỉ để trả thù. Quấy rối bằng cách sử dụng các hành động không mong muốn, nhục mạ, và các phương pháp đe doạ khác là các hành động bất hợp pháp. Đừng đi quá đà.

"Một người phạm tội quấy rối mức độ một khi anh ta hoặc cô ta cố tình và liên tục quấy rối người khác bằng cách theo dõi họ tại nơi riêng tư, hoặc tại nơi công cộng hoặc bất kỳ nơi đâu hoặc bằng cách tham gia vào một tiến trình có sắp xếp hoặc bằng cách liên tục thực hiện các hành động khiến người đó sợ hãi sẽ có thể sẽ bị thương tích".

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

-Nếu người khác tôn trọng các con, hãy tôn trọng họ. Nếu họ không tôn trọng các con, vẫn cứ tôn trọng họ, đừng để hành động của người khác ảnh hưởng đến nhân cách tốt đẹp của các con. Bởi lẽ, các con chính là các con chứ không phải là một ai khác.

-Sông sâu mười thước dễ đo, con người một thước không đo nỗi lòng!!!

Lời khuyên

Nếu các con muốn thực hiện một chuỗi các hành động “trả thù”, thay vì thực hiện chúng cùng một lúc, hãy đặt bẫy, và tránh mặt càng xa càng tốt, không bao giờ được xuất hiện tại nơi xảy ra 'tai nạn' quá nhiều lần, nếu không thì các con sẽ bị nghi ngờ.

Hãy ngẩng cao đầu, không nên nhìn họ và hãy hành động theo kiểu như các con tốt hơn họ nhiều.

Kẻ thù của kẻ thù có thể là bạn của các con. Hãy kêu gọi một số người cùng tham gia với các con.

Nếu các con muốn thực hiện nhiều hơn một hành động “trả thù”, hãy phân chia các hành động này. Các con có thể thực hiện một trò chơi khăm nho nhỏ nào đó mỗi hai tuần, hoặc một việc làm to tát mỗi tháng. Bằng cách này, các con sẽ tạo bất ngờ cho họ.

Không nên gây tổn thương cho kẻ thù của các con. Hãy phớt lờ họ.

Trả thù phải LUÔN LUÔN là phương án cuối cùng. Hãy tìm cách giải quyết vấn đề trước khi các con quyết định “trả thù”!

Nếu các con muốn trả thù vì điều người đó làm khá khủng khiếp và làm tan vỡ tình bạn của các con, hãy cố gắng thuyết phục bạn bè của họ giúp đỡ các con. Đừng quá nhiệt tình với việc trả thù và khiến người đó suy nghĩ đến việc tự sát vì nếu các con bị phát hiện, các con sẽ bị kết tội mưu sát mức độ một. Bản thân các con và bạn bè của các con sẽ có một kết thúc không tốt đẹp gì bởi vì họ cũng sẽ trở thành những kẻ tình nghi và là những kẻ đã tiếp tay cho các con.

Hãy trình bày cho bạn bè/gia đình của kẻ bắt nạt các con biết về những điều mà họ đã làm với các con. Bạn bè/gia đình của họ sẽ nổi giận với họ.

Không nên để kẻ bắt nạt các con làm các con tuyệt vọng. Hãy ủng hộ bản thân mình; sự trả thù tốt nhất có thể là ở việc không để cho họ thấy rằng các con đang bị tổn thương và luôn tự tin ở bản thân mình bất chấp họ.

Hãy cẩn thận không nên hình thành vòng luẩn quẩn. Nếu một hành động trả thù này dẫn đến một hành động trả thù khác và nhiều hành động khác tiếp theo sau đó thì cuối cùng thì cả các con lẫn kẻ thù của các con sẽ phải lãng phí cuộc sống của mình cho những điều vô nghĩa. Cách tốt nhất là học cách tha thứ ngay cả khi nó sẽ gây tổn thương đến lòng tự trọng của các con trong thời gian đầu. Hãy nhớ rằng trở thành một người có đạo đức tốt hơn kẻ thù của các con sẽ là một hành động cao thượng của lòng tự trọng!

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

-Lòng người trong cuộc đời biến đổi khôn cùng, đáng sợ nhất là lấy sự đau khổ của người làm hả dạ lòng mình…

-Việc đời khó đoán, người đối với người cũng vô thường, ai biết trước tương lai sẽ như thế nào?

Cảnh báo

Hãy hết sức cẩn thận, và đừng đi quá đà. Nếu không thì các con sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng và kẻ thù của các con sẽ có thể hả hê với kết cục của các con.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

-Người càng cố gắng khoa trương để gây sự chú ý của người khác thì người đó càng cố làm cho người khác không thể thấy cái mình đang che giấu.

-Trên đời này khó đoán nhất là tâm tư của người khác

Khó điều khiển nhất là tình cảm của chính mình

Và khó giữ nhất là lòng người đã đổi thay.

-Người thật thà thường chẳng biết khóe miệng, kẻ giả tạo lại biết toàn điều hay.

Cách để có con Nhận ra một người bạn xấu

Nếu linh tính nói với mình rằng tình bạn giữa Các con và ai đó có điều không ổn thì có lẽ là mình đang đối mặt với người bạn xấu. Hãy chú ý đến cảm giác của mình sau khi ở bên cạnh người bạn này. Tự hỏi rằng họ có đáng tin cậy không, có ủng hộ mình và đối xử tốt với mình không. Nếu không, có thể mình cần nói chuyện với họ và quyết định xem có nên tiếp tục duy trì tình bạn không. Hãy nhớ rằng mình hoàn toàn có thể chấm dứt một mối quan hệ không lành mạnh và khiến mình mệt mỏi!

Khi vấp ngã đừng lo các con nhé

Hãy đứng lên các con sẽ kiên cường

Nhìn về phía trước yêu thương

Mênh mông rộng lớn con đường mở ra

I.Đánh giá tình bạn

1.Nhớ lại xem người bạn đó đáp lại như thế nào khi mình tâm sự với họ về những buồn vui của mình.

 Một người bạn xấu sẽ chỉ thích huyên thuyên về bản thân mình mà không muốn dành thời gian lắng nghe mình. Hãy để ý xem họ có thường xuyên ngắt lời mình hoặc đáp lại bằng cách kể về bản thân họ và những câu chuyện của họ không.

Người bạn tốt sẽ hỏi thăm mình và cuộc sống của mình khi mở đầu cuộc trò chuyện. Một tình bạn đúng nghĩa phải có qua có lại, nghĩa là cả hai đều chia sẻ về bản thân mình và đón nhận sự khích lệ từ người kia.

Có thể người bạn đó cũng không nhận ra rằng họ đang cư xử vô ý như vậy! Hãy thử nhẹ nhàng nhắc bạn ấy nếu lần sau việc này lại tái diễn. Các Con có thể nói đại loại như “Tớ rất muốn kể cho cậu nghe chuyện của tớ trong tuần vừa rồi, nhưng tớ thấy hình như cậu muốn nói về những chuyện khác” xem họ trả lời như thế nào.

Nếu đã chót sa đà lầm lỗi

Hãy sửa sai khi chuyện vẫn còn

Bỏ qua không tính thiệt hơn

Lương tâm thanh thản cô đơn đẩy lùi

2.Tự hỏi mình rằng mình có tin người đó giữ bí mật cho mình không.

 Nếu các con thường ngần ngại thổ lộ những chuyện thầm kín cho người bạn đó vì sợ chuyện của mình bị đem ra đàm tiếu, vậy thì đây là một dấu hiệu cho thấy người bạn đó không đáng tin cậy, và có điều gì đó bên trong mình mách bảo mình phải cẩn thận. Hãy để ý xem họ làm gì với các bí mật của mình – họ giữ kín hay tiết lộ cho người khác biết?

Các con cũng nên để ý xem người bạn này nói về bạn bè khác của họ như thế nào. Họ có kể cho mình nghe tất tần tật bí mật của những người khác không? Nếu họ không thể giữ bí mật hoặc thích ngồi lê đôi mách về những người khác thì rất có thể sau lưng mình họ cũng làm điều tương tự.

Xin đừng khóc vì sai lầm nữa

Một ngày gần cánh cửa rạng ngời

Kinh nghiệm ta có trong đời

Những ngày kế tiếp đẹp tươi muôn phần

3.Nhận ra những người bạn hay lợi dụng hoặc chỉ chơi với mình khi tiện lợi.

 Một người bạn tốt sẽ đi chơi với mình chỉ vì họ quý mình. Một người bạn xấu thường cố gắng tìm lợi ích gì đó khi ở bên mình. Hãy chú ý những dấu hiệu cho thấy một người bạn lợi dụng như dưới đây:

Chỉ đi chơi với mình khi họ cần đi nhờ xe đến đâu đó.

Hết lần này đến lần khác vay tiền mình mỗi khi ra ngoài chơi nhưng không bao giờ trả.

Yêu cầu mình nói dối bố mẹ họ và che giấu khi họ làm việc gì đó.

Chỉ ở bên cạnh Các con khi mình ở cạnh những người nào đó.

Đi chơi với mình vì các kế hoạch khác của họ bị hủy.

Ép Các con làm những việc mà mình không muốn làm.

Quên quá khứ làm thân hiện tại

Bao niềm vui sao phải đau buồn

Nước kia đâu có cạn nguồn

Đời người ta hãy luôn luôn mỉm cười.

4.Trông đợi sự khích lệ thay vì phán xét nếu là bạn bè thực sự.

Bên cạnh sự chân thành, một người bạn tốt còn luôn ủng hộ Các con và mong cho mình thành công. Một người bạn xấu sẽ moi móc các lỗi lầm trong quá khứ, khiến mình nghi ngờ bản thân, và luôn phán xét mỗi khi mình nỗ lực làm điều gì đó mới mẻ hoặc khác biệt.

Ví dụ, khi nghe Các con tâm sự rằng mình muốn thi tuyển vào đội bóng chuyền, người bạn đó lại bảo “Cậu nghĩ như vậy thật à? Cậu đâu có thể hình tốt mà chiều cao lại khiêm tốn như thế thì làm sao mà được tuyển”. Đây không phải là thái độ ủng hộ. Một người bạn tốt sẽ động viên mình, thậm chí còn ngỏ ý giúp mình luyện tập để chuẩn bị cho cuộc thi tuyển.

Làm người phải sống thẳng ngay

Đừng như con bướm đậu bay vô tình.

Sống sao thật với lòng mình

Đã hứa hẹn phải đinh ninh giữ lời.

Đừng đùa bỡn nhé các con ơi

Lòng tin đâu phải trò chơi hão huyền

Nó như sợi chỉ nhân duyên

Kết tình bè bạn khắp miền gần xa.

Dối người người sẽ dối ta

Thế nên hãy sống thật thà thì hơn

Đừng như con cá thờn bơn

Suốt đời phải chịu tủi hờn đắng cay.

5.Lưu ý đến phản ứng của người bạn này khi có điều tốt đẹp đến với mình.

Nếu các con của mình tỏ ra ghen tỵ, bực tức hoặc gây hấn một cách thụ động thì nghĩa là trong lòng họ đang có điều gì đó không vui. Một người bạn tốt sẽ chúc mừng Các con và có thể gạt qua cảm xúc của mình để ủng hộ mình.

Những người bạn tốt cũng có thể ghen tỵ - đó là một phần tự nhiên trong bản tính của con người! Nhưng nếu họ không thể gạt cảm xúc này qua một bên và mừng cho mình thì đây là dấu hiệu cho thấy “bạn” của mình không phải là người tốt nhất để mình chia sẻ tin vui.

Tương tự, nếu người bạn đó toàn chỉ ra những khía cạnh tiêu cực của tình huống khi mình nhận được điều tốt lành thì nghĩa là họ đang cố tình làm cho mình mất vui.

Hãy thử cách này: Lần sau, khi người bạn đó có phản ứng khó hiểu trước chuyện vui của mình, hãy bảo “Nghe cậu nói vậy tớ cảm thấy cậu không mừng cho tớ” rồi im lặng và chờ xem họ đáp lại thế nào. Có thể họ nhận ra thái độ không hay của mình và xin lỗi mình.

Nếu có thể đừng than chi số phận

Gạt nỗi buồn vướng bận gió cuốn đi

Đời ngắn lắm yêu thương còn chưa đủ

Sao bận lòng cho những phút sâm si

6.Nghĩ xem Các con có cảm thấy mình vẫn giữ vị trí quan trọng khi bạn của mình có người yêu không.

Lẽ tự nhiên là khi bắt đầu hẹn hò thì người ta sẽ ít có thì giờ dành cho bạn bè hơn, nhưng đã là mình thì hai bên vẫn thân thiết với nhau. Nếu các con cảm thấy người bạn này cứ mỗi khi phải lòng ai đó là bắt đầu xa cách và phớt lờ Các con thì nghĩa là họ không biết giữ cân bằng giữa những thứ quan trọng và các mối quan hệ.

Mặt khác, hãy chú ý xem bạn của mình phản ứng như thế nào khi mình có người yêu. Họ có cho mình không gian riêng để vun đắp tình yêu không, hay họ ghen tỵ và đeo bám mình? Họ có tìm cách khiến mình cảm thấy có lỗi và phải dành thêm thời gian ở bên cạnh họ không?

Nếu có thể hãy thả lòng mình nhé

Sống vị tha mạnh mẽ giữa cuộc đời

Bởi vẫn biết cho đi là còn mãi

Tự bằng lòng tâm sẽ được thảnh thơi

7.Cẩn thận với người bạn hay can thiệp vào cuộc sống cá nhân của mình.

Mặc dù bạn bè thân thiết luôn đồng cảm với nhau trong những chuyện riêng tư, nhưng việc gạn hỏi về các chi tiết hoặc can thiệp sâu vào mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn bè thì lại là điều không lành mạnh. Có thể là người bạn này đang ghen tỵ hoặc muốn kiểm soát mình. Nếu họ không tôn trọng ranh giới và các quyết định của mình, họ nổi giận khi mình dành thời gian cho các hoạt động khác mà không có họ hoặc khi mình có thêm bạn bè khác, thì đó là một dấu hiệu cảnh báo.

Hãy nhớ rằng tình bạn thực sự cần có thời gian để phát triển. Nếu một người bạn mới quen cứ khăng khăng đòi biết hết mọi thứ về mình ngay để mình thân thiết hơn với họ, hãy lùi lại.

Nếu có thể thả hồn nương theo gió

Biết bỏ buông mình sẽ có thật nhiều

Những niềm vui hạnh phúc dù bé nhỏ

Cuộc đời này thanh thản biết bao nhiêu

8.Cảnh giác với những người bạn có ý định điều khiển Các con bằng các món quà xa xỉ.

Được nhận quà thì ai cũng thích, nhưng đôi khi những người bạn xấu sẽ dùng sự “hào phóng” của họ như một cách để ràng buộc Các con bởi cảm giác “mang ơn”. Nếu các con cảm thấy bị áp lực phải chơi với ai đó, phải nhắm mắt trước các hành vi xấu hoặc phải đền đáp họ bằng một thứ khác, thì đây là dấu hiệu cho thấy có điều gì đó không bình thường trong tình bạn này.

Đặc biệt lưu ý đến những người bạn thường tặng Các con các món quà to tát sau cuộc cãi vã hoặc bất đồng với mình. Họ đang cố đánh lạc hướng khiến mình quên đi vấn đề thực sự và lấy lòng Các con thay vì thực sự giải quyết vấn đề.

Nếu có thể giữ cho mình những phút

Khẽ khàng trôi không chút ầm ào

Giữa chợ đời lặng ru bình yên ngủ

Thả muộn phiền theo cánh gió lao xao …

9.Ngẫm nghĩ xem Các con cảm thấy thế nào sau khi ở bên cạnh người bạn đó.

 Các Con cảm thấy mệt mỏi hay tràn đầy năng lượng? Các Con có mong gặp lại họ không? Các Con có nhận thấy mình tránh né trò chuyện với họ không? Câu trả lời của mình có thể nói lên nhiều điều về cảm nhận thực sự của mình đối với người bạn này. Hãy lắng nghe trực giác của mình – nó thường mách bảo Các con về những điều mà có thể mình chưa nhận ra nếu chỉ dựa vào lý trí!

Những điều mà mình thường nói với những người khác về người bạn đó cũng là một manh mối khác. Nếu các con luôn phàn nàn về họ, thậm chí dù chỉ là muốn than phiền, điều này báo hiệu rằng có điều gì đó không ổn.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

-Hiền quá người ta dễ bắt nạt, khờ quá người ta dễ lợi dụng, còn tin tưởng quá thì bị người ta lừa dối. Vì thế sống đừng hiền quá, đừng khờ quá và đừng tin tưởng quá nhiều rồi người chịu thiệt thòi là chính mình.

-Tiền là thứ rất sắc, nó có thể cắt được những thứ mà dao kéo không cắt được, đó là tình yêu và tình bạn!!!

-Chơi với người tốt như đi trong sương

Tuy không ướt áo nhưng thân thường mát rượi

Chơi với người xấu như đi giữa rừng gươm

Tuy không bị thương nhưng thường sợ hãi.

II.Thiết lập ranh giới lành mạnh

1.Nói chuyện với người bạn đó khi họ cư xử nhỏ nhen, phán xét hoặc lợi dụng mình.

 Không có gì là sai khi mình lên tiếng bảo vệ mình và yêu cầu được đối xử tử tế, đặc biệt khi đó là người mà mình coi là bạn bè. Các Con có thể nói những câu như “Tớ thấy hình như cậu chỉ đi chơi với tớ khi cần tớ chở đi đâu đó. Nó làm tớ cảm thấy như đang bị lợi dụng” hoặc “Tớ rất quý trọng tình bạn của chúng mình, nhưng tớ cảm thấy cậu chỉ quan tâm đến bạn trai mới quen của cậu. Chúng mình có thể dành thêm thời gian thật vui vẻ cho nhau không?”

Cách phản ứng của một người khi nghe Các con chia sẻ cảm xúc của mình sẽ cho mình biết nhiều điều về tính cách của người đó. Người bạn chân thành sẽ xin lỗi và điều chỉnh. Người chỉ nghĩ về bản thân mình sẽ tìm cách đổ lỗi cho mình về cách cư xử của họ.

Việc đứng lên bảo vệ mình cần nhiều can đảm, thế nên Các con có lo lắng thì cũng là điều tự nhiên!

Kiếp con người mỏng manh như là gió

Sống trên đời có được mấy lần vui

Sao phải đau mà không thể mĩm cười

Gắng buông nỗi ngậm ngùi nơi quá khứ

2.Nói “không” khi họ đòi hỏi Các con làm một việc mà mình không muốn làm.

 Bạn bè tốt sẽ phải tôn trọng ranh giới của mình, ngay cả khi họ không hiểu hoặc không đồng tình. Họ sẽ không cố ép Các con làm những điều mà mình không thấy thoải mái, và sẽ không giận khi mình từ chối.

Ví dụ, khi mình nói rằng mình không thích tranh thủ lúc bố mẹ đi vắng để mở tiệc tại nhà, người bạn đó nên tôn trọng điều này và không tìm cách khiến mình cảm thấy có lỗi mà chiều ý họ.

Hãy nhã nhặn khi từ chối, và nhớ rằng điều này không khiến mình trở thành người bạn xấu. Các Con cũng có thể giải thích lý do để họ hiểu mình hơn.

Nếu có thể sao ta không làm thử

Để tâm hồn khắc hai chữ bình an

Cho đôi chân buớc thanh thản nhẹ nhàng

Dù hướng đời có muôn ngàn đá sỏi

3.Trao đổi thẳng thắn với người bạn đó về cảm giác của mình.

Nếu các con nhận thấy mối quan hệ bạn bè của mình với ai đó mất cân bằng, hãy thứ nói trực tiếp với họ để cải thiện tình mình. Cho người bạn đó biết rằng mình quý trọng họ và lý do vì sao mình muốn nói chuyện.

Tránh dùng những cụm từ như “cậu lúc nào cũng,” hoặc “cậu chẳng bao giờ.” Hãy nói những câu có chủ ngữ là bản thân mình, chẳng hạn như “Tớ cảm thấy như cậu không muốn nói chuyện với tớ vì dạo này cậu không trả lời tin nhắn của tớ” hoặc “Tớ thấy buồn vì cậu bàn tán với người khác về tớ, làm tớ cảm thấy không thể chia sẻ chuyện gì với cậu”.

Biết nhận sai khi trót gây lầm lỗi

Người ghét ta cũng chớ vội oán hờn

Đừng để mình xem nặng nhẹ thiệt hơn

Thì lệ sẽ chẳng ướt sờn vai áo

4.Tạm ngừng liên lạc với người bạn đó nếu các con phân vân không biết nên làm gì.

 Đừng chỉ phờt lờ họ, hãy viện cớ nào đó để giải thích vì sao mình sẽ không rảnh trong một hoặc hai tuần, sau đó quay trở lại. Nghĩ xem Các con cảm thấy thế nào sau vài tuần không gặp người bạn đó. Nếu các con cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái thì có lẽ là tình bạn này không đem lại điều gì tốt đẹp cho mình.

Đừng chủ động lên kế hoạch. Đừng nhắn tin hoặc gọi điện. Nói rằng mình có các kế hoạch khác khi họ rủ mình đi chơi, nhưng nhớ phải tế nhị và không làm gì quá mức.

Các con có thể nói rằng mình đang bận làm các dự án ở trường, đang có nhiều việc ở nhà, hoặc Các con không được khỏe lắm và cần nghỉ ngơi.

Phải mạnh mẽ đương đầu cùng giông bão

Sống chỉ cần chốn nương náo mà thôi

Được cơm no áo ấm cũng vui rồi

Bởi dòng đời còn lắm người cơ nhở

5.Cứ để tình bạn phai nhạt nếu mọi thứ trôi qua một cách tự nhiên.

 Điều này không hẳn là tình bạn đã hết mà chỉ là hai người không còn thân thiết như xưa. Thay vì níu giữ tình bạn đó, Các Con hãy tập trung tìm kiếm bạn bè mới và tận hưởng các trải nghiệm mới.

Các con vẫn có thể tỏ ra thân thiện với người đó. Thay vì làm ngơ, Các Con hãy lịch sự chào hỏi khi nhìn thấy họ, và đừng nói chuyện với những người khác về họ. Trừ khi rơi vào tình huống nguy hiểm, Các Con không cần phải vờ như họ không tồn tại.

Biết đâu sau vài tháng không còn thân thiết, Các Con và người bạn đó lại nối lại tình mình.

Lời khuyên: Cảm giác mất mát khi tình bạn chấm dứt hoặc thay đổi là điều tự nhiên, nhưng hãy tin rằng, cùng với thời gian, Các Con sẽ quay trở về với con người vốn có của mình.

Chốn dương gian chẳng qua là tạm bợ

Tiệc tàn rồi cũng trở lại hư vô

Hãy giữ gìn trân trọng mến thuơng nhau

Vì thời gian chẳng thể nào quay lại.

6.Chấm dứt tình bạn nếu đó là mối quan hệ độc hại và người bạn kia không chịu thay đổi.

 Thay vì chỉ dần dần rời xa người bạn đó, Các Con có thể cân nhắc nói với họ lý do vì sao mình không chơi với họ nữa. Các Con có thể gặp mặt họ để nói chuyện hoặc viết thư. Nếu chọn cách viết thư, Các Con cần lưu ý rằng thư của mình có thể bị lộ ra ngoài hoặc bị hiểu sai. Nói chuyện trực tiếp vẫn là tốt nhất.

Cố gắng nói chuyện càng trực tiếp và thẳng thắn càng tốt. Ví dụ, Các Con có thể nói “Mình nghĩ là chúng ta không nên đi chơi với nhau nữa. Tình bạn giữa chúng ta có gì đó không ổn, thế nên tốt nhất là mình nên ít gặp nhau thôi.”

Chờ họ đáp lại lời Các con nói. Bạn của Các con có cảm xúc nào đó thì cũng là bình thường. Các Con có thể giữ quan điểm mà vẫn lắng nghe họ nói và khép lại cuộc nói chuyện.

Sống phải biết trân trọng từng giây phút

Bởi hững hờ trong chốc lát mà thôi

Sẽ để ta ân hận cả cuộc đời

Mọi hối tiếc ăn năn thời vô nghĩa

Sống phải biết quan tâm và san sẻ

Bỏ ngoài tai lời mai mỉa khinh thường

Mở tấm lòng cho nhận những tình thương

Và đứng lên kiêng cường khi gục ngã

Sống phải biết mình cần chi vội vã

Chớ nghĩ suy rồi buồn bã tâm hồn

Chuyện qua rồi hãy cố gắng vùi chôn

Để nụ cười ung dung cùng thực tại

Sống phải biết không gì là e ngại

Cứ thật lòng đừng dối gạt lừa ai

Sống hôm nay nào biết được ngày mai

Tuy đời ngắn nhưng nghĩa dài vô tận

Sống phải biết còn bao người lận đận

Nên khổ sầu đừng khóc hận oán than

Chớ so bì người khó kẻ giàu sang

Không cần cù nào ai mang ban tặng

Sống phải biết để tâm hồn bình lặng

Được ấm no là may mắn hơn người

Hãy mỉm cười thay nước mắt các con ơi

Nghĩ giản đơn cho cuộc đời hương vị.

Lời khuyên

Đừng bao giờ buôn chuyện về người bạn đó, dù điều này có cám dỗ đến mấy. Hành vi này cũng sẽ biến Các con thành người bạn xấu.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

-Không nên quá quan trọng hoá lời nhận xét của một số người hoặc một số việc, hãy để tất cả thuận theo tự nhiên. Thế giới này vốn không công bằng mà, quá quan trọng một việc gì đó sẽ đánh mất giá trị của bản thân.

-Trên đời này khó đoán nhất là tâm tư của người khác Khó điều khiển nhất là tình cảm của chính mình Và khó giữ nhất là lòng người đã đổi thay.

-Lòng người thực chất còn khó đoán định hơn tất cả

Họ mỉm cười, chưa chắc họ đã coi ta là bạn

Họ chia sẻ với những lời tâm sự của các con, không chắc rằng họ đem chuyện đó ra để tán gẫu với kẻ khác.

-Nếu như các con mong đợi người đời sẽ tử tế với các con chỉ vì các con tử tế với họ, thì cũng giống như việc các con trông chờ một con sư tử không ăn thịt mình chỉ vì mình không ăn thịt nó.

Cách để các con Đối phó với người độc hại

Có phải Các con có một người bạn, người thân, hoặc người yêu thật khó hoà hợp? Có phải Các con có cảm giác bị xem thường hoặc bị thao túng khi ở bên họ? Nếu đúng là vậy thì có thể mình đang gặp phải những người độc hại trong cuộc sống. Đối với những người độc hại, Các Con cần phải có cách xử trí đặc biệt nếu các con vẫn muốn tiếp tuc giữ mối quan hệ với họ. Có một vài kỹ thuật mà mình có thể sử dụng để chăm sóc bản thân và đối phó với mối quan hệ độc hại.

Vẽ người vẽ mặt, khó vẽ xơng

Biết người biết mặt, khó biết lòng

Chân thành quá mức là một cái tội

Tin người quá vội là một cái ngu


I.Nhận biết người độc hại trong cuộc sống

1.Quan sát dấu hiệu cơ bản của người độc hại.

Sự độc hại có thể bộc lộ qua nhiều cách khác nhau. Có thể mình của mình là người độc hại mà mình không hay biết. Sau đây là một vài dấu hiệu của người có hành vi độc hại:

Họ luôn luôn tạo ra và bị ám ảnh bởi các vấn đề với người khác.

Họ cố gắng thao túng và điều khiển mình.

Họ là người thiếu thốn và đòi hỏi sự chú ý của mình.

Họ hay phê bình bản thân và người khác.

Họ không sẵn sàng tìm sự giúp đỡ hoặc cố gắng thay đổi.

Họ cực kỳ thiếu tôn trọng và dường như luôn luôn chỉ muốn làm theo ý mình.

Nếu có thể đừng than chi số phận

Gạt nỗi buồn vướng bận gió cuốn đi

Đời ngắn lắm yêu thương còn chưa đủ

Sao bận lòng cho những phút sâm si

2.Cẩn thận với người thường xuyên nổi nóng.

 Một dạng khác của sự độc hại đó là thường xuyên tức giận. Loại người này rất khó chịu và sẽ bực bội với mình vì những điều nhỏ nhặt nhất. Các Con sẽ có cảm giác như thể mình cần phải hết sức cẩn thận để ngăn họ nổi nóng với mình. Các Con cần phải nhận biết rõ đặc điểm của người hay giận dữ để có thể tìm hiểu cách phản ứng phù hợp. Sau đây là một vài dấu hiệu của người hay nổi nóng:

La mắng người khác.

Đe dọa người khác.

Chất vấn người khác với câu hỏi có tính thù địch.

Thường sử dụng ngôn ngữ nặng nề, dữ dội.

Nếu có thể hãy thả lòng mình nhé

Sống vị tha mạnh mẽ giữa cuộc đời

Bởi vẫn biết cho đi là còn mãi

Tự bằng lòng tâm sẽ được thảnh thơi

3.Cẩn thận với người luôn bi quan và khiến mình thất vọng.

 Một dạng khác của sự độc hại được thể hiện ở người có tính bi quan. Loại người này luôn có cái nhìn tiêu cực về thế giới. Quan điểm này lây lan sang mọi khía cạnh trong cuộc sống của họ và họ gặp khó khăn trong việc trở nên tích cực. Họ là người mà mình khó có thể gần gũi vì họ sở hữu vô vàn các suy nghĩ tiêu cực. Người bị quan thường:

Không ngừng than phiền về cuộc sống của mình.

Không bao giờ hài lòng với cách cư xử của mình đối với họ.

Không thể đóng góp điều gì tích cực cho mối quan hệ.

Luôn hoài nghi và có cảm giác tiêu cực không đáng về người khác.

Nếu có thể thả hồn nương theo gió

Biết bỏ buông mình sẽ có thật nhiều

Những niềm vui hạnh phúc dù bé nhỏ

Cuộc đời này thanh thản biết bao nhiêu

4.Đánh giá cảm giác của mình khi ở cạnh những người khác.

 Một cách hữu ích để xác định xem liệu một người nào đó có phải là người độc hại hay không là chú ý đến cảm giác của mình khi ở bên họ. Các Con có thể "kiểm tra" tại một số thời điểm cụ thể nào đó khi ở cạnh những người này. Các Con nên tự hỏi bản thân câu hỏi sau:

Mình có đang cảm thấy kiệt sức trong thời điểm hiện tại? Có phải người đó đang làm kiệt quệ cảm xúc của mình?

Có phải mình đang cố gắng hết sức để không khiến họ tức giận? Có phải mình lo sợ rằng mình sẽ nói sai một điều nào đó vì họ sẽ phản ứng một cách tiêu cực?

Mình có đang phớt lờ tiếng nói bên trong của chính mình? Người đó có đang khiến mình khó có thể lắng nghe bản thân và tuân theo giá trị riêng của mình?

Mình có cảm thấy nhỏ bé và ít quan trọng khi ở bên cạnhh người đó?

Nếu có thể giữ cho mình những phút

Khẽ khàng trôi không chút ầm ào

Giữa chợ đời lặng ru bình yên ngủ

Thả muộn phiền theo cánh gió lao xao …

5.Hỏi ý kiến của một người khác.

 Có thể mình quá thân thiết với người đó đến nỗi khó có thể nhận biết liệu họ có thật sự độc hại hay không. Có lẽ họ chỉ đang phải trải qua giai đoạn khó khăn. Các Con nên tham khảo ý kiến của người bạn khác hoặc người co khả năng nhận xét tốt để xem liệu họ có nghĩ rằng người đó độc hại không. Phương pháp này sẽ giúp mình chú ý đến người độc hại trong cuộc sống.

Sự phán xét của mình là nguồn thông tin tuyệt vời, nhưng thỉnh thoảng, khi chúng ta quá gần gũi với một tình huống nào đó, sẽ khó để chúng ta có cách nhìn khách quan.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

-Người làm thường không nói, người nói chưa chắc đã làm. Người có không khoe, người khoe chưa chắc đã có. Thẳng thật thì mất lòng, được lòng chưa chắc thật. Làm nghìn việc tốt không ai nhớ, chỉ một lần sai đã thất thời!

-Vạn người quen, có mấy người là bạn? Trăm loại bạn có mấy người là thân? Chục người thân có mấy người là tốt? Vài người tốt liệu có được bền lâu? Một người là đủ nếu có chứ “Chân thành”.

-Ruồi chết vì mật ngọt, đàn bà chết vì đàn ông khéo miệng, đàn ông chết vì đàn bàđẹp, còn cha mẹ chết vì con bất hiếu.

II.Nói chuyện với người độc hại

1.Thể hiện bản thân một cách hiệu quả.

 Vì căng thẳng thường sẽ xảy đến trong tình bạn và mối quan hệ tình cảm, Các Con cần phải thể hiện cảm xúc của mình một cách rõ ràng. Khi mình chịu trách nhiệm và xem xét cảm giác của bản thân, Các Con sẽ có thể đối phó với căng thẳng một cách suôn sẻ. Ngoài ra, trò chuyện một cách đầy tình cảm sẽ tạo cơ hội cho đối phương trình bày cảm xúc của mình, và giúp cả hai cùng nhau vượt qua những cảm giác khác biệt.

Bắt đầu bằng cách lắng nghe. Các Con nên bảo đảm rằng mình hiểu rõ điều người đó đang nói trước khi phản bác bằng quan điểm của riêng mình.

Sử dụng câu nói bắt đầu bằng chủ từ "tôi". Cách đơn giản để tránh trở nên đối đầu quá mức đó là cho đối phương biết về điều mình đang trải nghiệm hơn là nói về hành động sai trái của họ. Ví dụ, Các Con nên nói theo kiểu "Khi mình đến trễ vào ngày hẹn đi uống cà phê, tôi có cảm giác như thể bạn không coi trọng thời gian của tôi", thay vì "Bạn luôn luôn đến trễ và đây là hành động rất thô lỗ".

Chơi với người tốt như đi trong sương

Tuy không ướt áo nhưng thân thường mát rượi

Chơi với người xấu như đi giữa rừng gươm

Tuy không bị thương nhưng thường sợ hãi

2.Cho họ biết về cách đối xử mà mình hy vọng được nhận.

Nghe thì khá kỳ lạ, nhưng đôi khi, con người không hiểu biết về hành vi có thể chấp nhận. Hành vi có thể chấp nhận đối với người này có lẽ sẽ khiến người khác khó chịu. Để người khác hiểu rõ về hành vi mà mình có thể chịu đựng, Các Con phải thẳng thắn và rõ ràng.

Ví dụ, nếu đến trễ vào ngày hẹn đi uống cà phê là hành động khiến mình khó chịu, Các Con nên nói rõ cho họ biết. Có thể họ không biết về ảnh hưởng mà hành vi của họ đem lại cho mình.

Nếu người đó thật sự là người độc hại, chiến thuật này sẽ không đem lại kết quả, nhưng nó là biện pháp tốt để thiết lập ranh giới bất kể mọi tình huống.

Trong nhân thế chỉ đôi lần ta khóc

Khi chào đời khó nhọc mẹ khai sinh

Lúc song thân tạ thế khuất ánh nhìn

Rồi sẽ sống vì mình mà nở nụ

3.Nói chuyện một cách cứng rắn và quyết đoán.

Hành động này thường sẽ gắn liền với quá trình tranh cãi hiệu quả, nhưng trò chuyện một cách quyết đoán là điều mà mình có thể thực hiện một cách thường xuyên, cho dù là mình có đang tranh cãi hay không. Trở thành người nói chuyện một cách quyết đoán sẽ giúp cải thiện khả năng giao tiếp và mối quan hệ của mình.

Cố gắng xác định khía cạnh mình có thể cải thiện. Có lẽ Các con là người dễ bị đe dọa và người khác có xu hướng chà đạp mình, đặc biệt nếu họ sở hữu tính cách độc hại. Xác định lĩnh vực mà mình đang gặp khó khăn chính là bước đầu tiên.

Xem xét lại chiến thuật cho tình huống cụ thể. Có lẽ người bạn độc hại đã hỏi vay tiền mình và mình khó có thể từ chối. Các Con có thể làm gì trong tình huống này? Liệu mình có thể luyện tập trước câu trả lời đơn giản để phòng trường hợp họ tiếp tục vay tiền mình trong tương lai? Ví dụ, Các Con có thể nói "Tôi quan tâm đến mình, nhưng không thể cho mình vay thêm tiền".

Luyện tập đáp lại một cách quyết đoán trong cuộc sống. Các Con có thể sử dụng một số kỹ thuật như kỹ thuật "lặp đi lặp lại", đây là phương pháp mà mình không ngừng lặp lại câu nói của mình nếu đối phương tranh cãi với mình. Bắt đầu từ bước nhỏ nếu nó khá khó khăn với mình, ví dụ như nói không (khi phù hợp) với người thân hoặc bạn bè không độc hại khác.

Cười chua chát dù tim nhàu héo rũ

Cho vui lòng bạn hữu với anh em

Cười mỉm chi trước kỳ thị pha dèm

Ngẩng cao đầu mặc ai xem chướng mắt

4.Bảo vệ bản thân khỏi tổn hại.

 Các Con phải nhận thức rõ vấn đề đang diễn ra trong mối quan hệ với người độc hại. Ví dụ, Các Con nên tránh chấp nhận mọi điều họ nói nếu các con biết rõ rằng họ có thường cay nghiệt với mình và thích chỉ trích mình. Nếu các con quyết định tiếp tục duy trì các mối quan hệ này, Các Con nên bảo vệ bản thân bằng cách phát triển khả năng nhận thức lời nói của họ, cách họ cư xử trước mặt mình, và cảm giác mà chúng đem lại cho mình.

Ví dụ, nếu họ tự kết luận về mình theo kiểu "bạn không bao giờ có mặt vì tôi", Các Con hãy phân tích lời nói của họ. Liệu nó có đúng hay không? Các Con có thể nghĩ ra ví dụ để chứng minh rằng nó không đúng? Người độc hại thường thích nêu lên những lời kết luận có tính phóng đại hoặc “được ăn cả, ngã về không”. Các Con cần phải suy nghĩ một cách nghiêm túc về điều họ nói với mình.

Cười khoan dung với những người không thật

Sống hai lòng ngoài mặt giả nghĩa nhân

Cười thứ tha cho những kẻ bất phân

Trộn gia vị mấy lần thêm mắm muối

5.Xin lỗi khi phù hợp.

 Ngay cả khi một người nào đó là người độc hại, điều này không có nghĩa là mình luôn là người đúng và họ luôn là người sai. Các Con nên thừa nhận lỗi lầm do mình gây ra và xin lỗi khi mình cảm thấy phù hợp. Ngay cả khi họ không chấp nhận lời xin lỗi của mình hoặc hiếm khi xin lỗi, ít nhất thì mình cũng biết rằng mình đã cố gắng hết sức để trở thành người bạn hoặc người bạn đời tốt.

Các con cũng có thể để lại ấn tượng tích cực cho người đó. Biện pháp này được gọi là làm mẫu, hoặc cho họ thấy về cách cư xử lành mạnh hơn cách thông thường mà họ thực hiện.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

-Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, hãy học cách thích ứng đi.

-Sông sâu còn có kẻ dò

Lòng người tuy cạn ai đo vơi đầy

Thốt ra lời nói thì hay

Nhưng mà lòng dạ thì đầy mưu mô.

-Xã hội quen nhau vì nhan sắc, quý nhau vì đồng tiền. Xấu ai ngó, nghèo ai theo.

-Sống trên đời này thứ đáng sợ nhất chính là miệng đời, nó biến không thành có, biến trắng thành đen.

-Xã hội bây giờ thấy giàu thị “Nịnh”, thấy nghèo thì “Khinh”, thấy xấu thì “Chê”, thấy đẹp thì “Tán”.

III.Cư xử với người độc hại

1.Thiết lập và duy trì ranh giới.

Nhìn chung, ranh giới rất quan trọng, nhưng chúng có thể trở nên đặc biệt quan trọng khi mình đang phải đối phó với người độc hại. Người độc hại thường lợi dụng người sở hữu ranh giới không rõ ràng và thiếu tính quyết đoán. Sau đây là một vài phương pháp giúp mình duy trì ranh giới tốt hơn:

Nhận thức và hành động dựa trên cảm giác của mình. Tránh đắm chìm trong cảm xúc rối loạn của người độc hại. Chú ý đến cảm giác và nhu cầu của mình.

Cho phép bản thân trở nên cứng rắn. Nhiều người cảm thấy có lỗi khi thiết lập ranh giới quá cứng rắn. Tuy nhiên, chăm sóc bản thân cũng rất quan trọng. Tránh phớt lờ bản thân vì người khác. Việc biết từ chối không biến Các con thành kẻ xấu.

Cười cay đắng cho chợ đời nữa buổi

Nhiều sắc màu đá cuội lẫn vàng thau

Cười hả hê cho cuộc sống lao đao

Đem thật giả nặn nhàu sai đen trắng

2.Lắng nghe trực giác của mình.

Một số người dễ có xu hướng biện hộ cho người độc hại. Trong thâm tâm, Các Con biết rõ rằng người đó không tốt với mình hoặc đang lợi dụng mình. Tránh phân tích trực giác của mình một cách lý trí hoặc bênh vực cho hành vi của họ. Hãy để linh cảm của mình nêu lên nhận xét cuối cùng, vì chúng biết rõ vấn đề đang diễn ra và thấu hiểu nhu cầu của mình hơn mình nghĩ.

Cười chê chán lòng hờn ghen oán hận

Trước nhu mì sau vạch sẵn mưu mô

Giấu giận hờn sau làn nước mắt khô

Ta vẫn cứ trầm trồ cười nghiêng ngã.

3.Tìm kiếm sự trợ giúp.

 Các Con phải học cách để nhận biết khi nào là đủ và khi nào mình cần tìm giúp đỡ. Liên lạc với bạn bè thân thiết hoặc người thân trong gia đình mà mình tin tưởng để giúp đỡ mình. Nếu các con muốn duy trì mối quan hệ với người độc hại, hãy nhớ bảo đảm rằng mình tận dụng hệ thống hỗ trợ của mình. Dành ưu tiên cho việc chăm sóc bản thân. Hy sinh quá nhiều vì người khác không phải là cách tốt nhất để giúp đỡ họ.

Các con ơi! biết cười luôn, biết yêu nhiều

Được người đời kính trọng

Được con trẻ yêu mến

Được phê bình là ” tạm được”

Chịu đựng được cái đau bị bạn bè phản bội

Biết thưởng thức cái đẹp

Biết tìm ra cái tốt nhất nơi người khác;

Biết cống hiến hết mình

Để lại cho đời một cái gì tốt hơn

Ví như nuôi con cái nên người

Hoặc vun xới một mảnh vườn tốt tươi

Hoặc xã hội được cái thiện;

Đã chơi say mê và cười thoải mái

Và ca hát vang lừng

Biết đã giúp một cuộc đời được dễ thở hơn

Vì mình đã làm đã sống…

Các con ơi, như vậy là đã thành công!

4.Chịu trách nhiệm trước hành động của mình.

Cố gắng đánh giá đúng về loại mối quan hệ mà mình đang có và ảnh hướng của nó đối với mình. Nhiều người tiếp tục làm mình với người độc hại thường có tính "thích làm vui lòng người khác", có nghĩa là họ muốn được yêu mến và muốn có cảm giác như thể họ đang hỗ trợ người khác. Biết hỗ trợ người khác không phải là điều sai trái, nhưng các con nên hiểu rõ vấn đề đang diễn ra để có thể xây dựng bức tranh thực tế hơn về tình huống. Nếu tình huống này đang gây tổn thương cho mình, Các Con cần phải biết rõ. Nếu nó cho phép và ngăn cản người khác thay đổi, Các Con cũng cần phải biết về nó. Các Con nên tự hỏi bản thân những câu hỏi sau để xác định xem liệu mình có đang hỗ trợ một cách thừa thãi:

Mình có phải là người thường cố gắng duy trì giao tiếp?

Mình có thường đóng vai trò là "người hòa giải", cố gắng giải quyết tình huống khó khăn và căng thẳng?

Có phải đôi khi mình có cảm giác như thể mình đang bám theo người đó, đối phó với trách nhiệm hoặc âm thầm giúp đỡ sau lưng để tránh khiến họ tức giận hoặc tránh đối đầu với họ?

Dòng đời lúc nổi lúc chìm

Lúc phiêu dạt, lúc có mình không ta

Lúc đời ngoạn mục thăng hoa

Lúc cay, lúc đắng, lúc xa, lúc gần

Lúc thắng, lúc bại, khổ thân!

Lại có lúc sang đúng chiều chiều sai

Ngày mai lại đúng

Có lúc nằm mơ mong thoát kiếp dại khờ

Lại có lúc không biết sống đến mai

Mà dành củ khoai đến mốt

Khi vinh, khi nhục nên phải biết sống căn cơ

Như âm dương nghịch cảnh đợi chờ

Cho nên muốn trọn kiếp người

Phải tu thân tích đức, phải nuôi chí bền

Khổ công rèn luyện mới nên

Dòng đời hết đục trong liền mênh mông.

Trôi vào bất tận biển Đông

Dòng đời sáng mãi trong ngần vinh quang!

5.Quay mặt bước đi.

 Cuối cùng, có thể mình sẽ cần phải kết thúc mối quan hệ với một người nào đó nếu nó là mối quan hệ độc hại. Loại bỏ người khác khỏi cuộc sống sẽ là trải nghiệm đau đớn, nhưng trong trường hợp người này là người độc hại, nỗi đau diễn ra trong một thời gian ngắn sẽ lành mạnh hơn là nỗi đau kéo dài. Việc cho phép người độc hại ở lại trong cuộc sống sẽ ảnh hưởng đến lòng tự trọng, tình hình tài chính, sự cân bằng trong cảm xúc, và các mối quan hệ khác của mình. Nếu tổn thất quá lớn, có lẽ đã đến lúc mình nên lập kế hoạch thoát thân.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

-Đời mà thật thà là chết, ngốc nghếch là tiêu, kiêu là bị đánh. Cứ ít nói lạnh lùng khùng khùng mà dễ sống.

-Giàu chưa chắc đã sang, nghèo chưa chắc đã hèn. Tất cả còn tùy thuộc vào “nhân cách” con người.

-Có tiền mua được cuộc chơi, không tiền mua được cách chơi bạn bè!

Lời khuyên

Phản ứng với tính thù địch bằng sự cảm thông. Hành vi mẫu mực này sẽ giúp mình cảm thấy tích cực hơn về chính mình.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

-Cái mất đáng tiếc là thời gian, cái mất đáng buồn là cơ hội, cái mất đáng sợ là tình yêu, cái mất không lấy lại được đó là niềm tin. Hãy nhớ “có những thứ khi mất đi, có muốn lấy lại cũng là điều quá khó khăn. Học cách trân trọng những gì đang có các con nhé!”

Cảnh báo

Tránh tham gia trò chơi của họ. Nếu các con có cảm giác rằng mình đang bị lôi kéo, hãy lùi lại một bước và đánh giá sự đóng góp của mình trong tình huống.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

-Lòng người luôn là thứ khó đoán nhất trên đời, họ mỉm cười chưa chắc họ đã coi ta là bạn. Họ chia sẻ với những lời tâm sự của các con nhưng không chắc rằng họ đem chuyện đó ra để tán gẫu với kẻ khác.

-Đừng bao giờ quá bận tâm những lời nhận xét của người khác về mình, cuộc sống của chúng ta là của chúng ta, hãy để tất cả thuận theo tự nhiên. Thế giới này vốn không công bằng nên đừng quá quan trọng một việc gì đó mà đánh mất giá trị của bản thân.

-Đồng xu tuy 2 mặt nhưng có một mệnh giá

Con người tuy 1 mặt nhưng sao lại 2 lòng

Thực ra, có những kẻ… có bao nhiêu lòng, bao nhiêu mặt các con không thể biết được!

Cách để CÁC CON Tránh khỏi Những Người Có hại

Tâm trạng của mình đang rất tốt. Các Con sẽ có một ngày thật tuyệt. Đột nhiên, người đó xuất hiện. Các Con luôn thấy người đó hơi hồi hộp một chút, hơi khó thích nghi, hay thậm chí hay nổi nóng. Những người như vậy không phá hỏng cuộc sống của mình, điều đó chỉ xảy ra khi mình để họ có ảnh hưởng tới mình.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

-Sống ở đời không ai muốn mình là một người xấu, ai cũng muốn có một cuộc sống ngẩng cao đầu, sống không hổ thẹn với lòng. Thế nhưng, sự đời đôi khi chẳng như ý muốn, đôi khi người ta phải sống hai mặt để đổi lấy hai chữ bình yên.

I.Nhận ra những Người Có hại

1.Nhận ra sự tiêu cực trước khi điều đó tiến gần tới mình.

Tất cả chúng ta đều có những lúc buồn bã. Tuy nhiên, khi nói đến những người có hại, họ luôn cảm thấy chán nản, thất vọng. Nếu ai đó biểu hiện tiêu cực một cách rõ rệt nhiều hơn vài ngày một tuần thì có thể đó là một người có hại. Hãy tránh xa những biểu hiện tiêu cực sau:

Bồn chồn lo lắng

Tức giận buồn chán

Than phiền liên tục

Luôn bấu víu vào người khác

Hay chỉ trích, phê bình

Có thế giới quan tiêu cực, hay hoài nghi

Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy

Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh

Dù người phàm tục hay kẻ tu hành

Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ

Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó

Sao ta không tròn ngay tự trong tâm

Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm

Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng

Nếu tất cả đường đời đều trơn láng

Chắc gì ta đã nhận ra ta

Ai trong đời cũng có thể tiến xa

Nếu có khả năng tự mình đứng dậy

Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy

Không chỉ dành cho một riêng ai!

2.Hãy tin tưởng sự can đảm của bản thân, nếu ai đó khiến mình buồn bã và không thoải mái, hãy tạo khoảng cách với họ.

 Khi mình vào một cửa hàng để mua một túi đồ ăn vặt, Các Con sẽ ngay lập tức biết được tâm trạng của người thu ngân. Các Con có thể nhìn thấy, cảm nhận điều đó khi giao tiếp với họ. Các Con có thể làm điều này với đồng nghiệp hoặc bạn bè. Ngay cả khi mình không thể nhìn ra được những điều ấy, Các Con vẫn có thể cảm thấy khi nào một ai đó hoặc một vấn đề gì đó không đúng, và mình biết cách để hạn chế tiếp xúc với một người đó. Hãy tin tưởng vào bản thân mình, vẫn còn rất nhiều người vui vẻ tích cực thực sự trong thế giới của mình.

Trong cuộc sống bao buồn vui, cay đắng

Cám ơn đời! Ta học được chữ khôn

Để bỗng thấy mình như thêm lớn

Trong gian nan, vất vả mới sinh tồn

Có thể nhận nhát dao còn ngơ ngác

Máu nhỏ ròng mới thấy biết mình đau

Dạy bài học, rằng ta luôn cảnh giác

Để lần kề, phải trông trước, nhìn sau

Đời nhiều mặt, muôn màu trong cuộc sống

Dạy cho ta học được ít nhiều điều

Được và mất, thấy mất nhiều hơn được

Nên bây giờ chẳng còn được bao nhiêu !

Xin cám ơn cuộc đời ta đang sống

Dạy cho ta học hỏi biết bao điều

Những vực thẳm và dây kia thòng lọng

Luôn chực chờ khi đợi bước chân xiêu

3.Chú ý đến ngôn ngữ cơ thể và ngữ điệu của giọng nói.

 Hãy chú ý đến những âm thanh phát ra hơn là những lời mà người đó nói ra. Các Con có thể nghe thấy những âm thanh đó thông qua những chuyển động của họ. Họ nói đến mình như thế nào? Họ có vẻ nghĩ gì khi họ nói chuyện?

Ngôn ngữ cơ thể tồi nhìn giống như một trẻ vị thành niên ủ rũ, buồn thảm với đôi vai hạ xuống, thiếu sự giao tiếp bằng mắt, điệu bộ cử chỉ không thân thiện.

Ngôn ngữ cơ thể tốt có thể lấy ví dụ như biểu hiện của George Washington ở Delaware: lưng thẳng, cằm nâng lên, ưỡn ngực, vai đưa về sau, v.v.

Cười cay đắng cho chợ đời nữa buổi

Nhiều sắc màu đá cuội lẫn vàng thau

Cười hả hê cho cuộc sống lao đao

Đem thật giả nặn nhàu sai đen trắng

Cười chê chán lòng hờn ghen oán hận

Trước nhu mì sau vạch sẵn mưu mô

Giấu giận hờn sau làn nước mắt khô

Ta vẫn cứ trầm trồ cười nghiêng ngã.

4.Quan sát và lẳng nghe để nhận ra những người nóng tính.

 Giận dữ, la hét, và phê bình tiêu cực là dấu hiệu chính của một người có hại. Những người tức giận đôi khi cần nhiều sự giúp đỡ, nhưng không phải bằng cách trở thành nơi trút giận của họ. Ở gần một người như thế này sẽ khiến mình cũng trở nên tức giận theo. Đừng cho phép bản thân cũng bị cuốn theo sự tiêu cực đó. Vì thế hãy bỏ qua và tìm ai đó thú vị hơn để nói chuyện.

Những người có thể kiểm soát cảm xúc của mình sẽ không thường xuyên cảm thấy phải la lớn lên.

Coi chừng những trường hợp cố kìm nén sự tức giận. Một số người sẽ không nói nhiều, nhưng sẽ sử dụng chút ít ngôn ngữ cơ thể hiếm hoi và trút hết bực bội ra bằng hành động. Những người này trở nên nóng nảy, giận dữ, mắng nhiếc vào những thời điểm chẳng ra làm sao, khi mà chẳng có lý do gì khiến họ trở nên nóng giận như vậy. May thay, việc đó chẳng khác nào trưng ra bảng hiệu cảnh báo "Mối nguy sinh học với con người".

Nếu các con phải làm việc với những người nóng nảy, đừng bao giờ trở nên giận giữ như họ, bởi như vậy Các con chỉ làm họ nổi điên thêm mà thôi. Hãy lịch thiệp, chuyên nghiệp và làm việc nhanh chóng, và hãy rời đi ngay khi họ mất kiểm soát với sự nóng nảy của mình. Họ sẽ ghét Các con vì điều đó, nhưng sau đó, sớm hay muộn họ cũng sẽ tự nhận được bài học cho mình.

 

Kiếp con người mỏng manh như là gió

Sống trên đời có được mấy lần vui

Sao phải đau mà không thể mĩm cười

Gắng buông nỗi ngậm ngùi nơi quá khứ

Nếu có thể sao ta không làm thử

Để tâm hồn khắc hai chữ bình an

Cho đôi chân buớc thanh thản nhẹ nhàng

Dù hướng đời có muôn ngàn đá sỏi

Biết nhận sai khi trót gây lầm lỗi

Người ghét ta cũng chớ vội oán hờn

Đừng để mình xem nặng nhẹ thiệt hơn

Thì lệ sẽ chẳng ướt sờn vai áo

Phải mạnh mẽ đương đầu cùng giông bão

Sống chỉ cần chốn nương náo mà thôi

Được cơm no áo ấm cũng vui rồi

Bởi dòng đời còn lắm người cơ nhở

Chốn dương gian chẳng qua là tạm bợ

Tiệc tàn rồi cũng trở lại hư vô

Hãy giữ gìn trân trọng mến thuơng nhau

Vì thời gian chẳng thể nào quay lại.

5.Cẩn thận với những người có thế giới quan tiêu cực.

 Các Con có quen ai luôn tìm kiếm mặt xấu của mọi thứ? Sự đau khổ luôn thích được đồng cảm, vì vậy những người thuộc tuýp tính cách này thường muốn nhóm lại với nhau để chứng tỏ rằng bản thân họ là người bất hạnh nhất và họ sẽ cố gắng lôi kéo Các con vào.

Những người có thế giới quan rất tiêu cực thường hay cạnh tranh sự đau khổ của mình với người khác để mọi người thấy rằng nỗi bất hạnh của họ lớn hơn của những người khác. Những người này thường nhìn thấy những sai lầm của người khác là thất bại lớn, và phải đấu tranh để tha thứ.

Coi chừng những người liên tục hoặc thậm chí là hân hoan khi nói về những thất bại và nỗi buồn của mình. Bất cứ ai hay chỉ trích thất bại của người khác, hoặc có vẻ như hay giễu cợt, chế nhạo có thể mang tính cách tiêu cực đáng bị tránh xa này.

Vì Ta chính là Ta

Ta không phải là người vĩ đại đâu Ta nhé

Chỉ bình thường, mỏng manh như hoa gió

Lúc dạt dào, lúc lững lờ bỡ ngỡ

Lúc nồng nàn, lúc hờ hững buông lơi

Mỗi ngày cuối tuần cũng rất thích rong chơi

Lượn lờ dạo quanh cùng bạn bè phố xá

Mặc lừa dối cứ đi về vội vã

Ta vấn vương, đã quen với u sầu.

Cũng có những ngày suy nghĩ đâu đâu

Tưởng tượng đến Ta rồi chợt buồn, chợt khóc

Ta đã biết giữa cuộc đời khó nhọc

Sao tránh khỏi đau buồn, sao tránh nổi hanh hao.

Rồi đêm về trong những giấc chiêm bao

Niềm vui xa vời biết khi nào chạm tới

Ta có buồn có suy tư nghĩ ngợi

Vì ai kia đâu hiểu hết trái tim này.

6.Tránh những người không ngừng tìm kiếm sự chú ý.

Người luôn bất an là người không thể tự tạo dựng được giá trị bản thân, và thường bám víu vào người khác để có được nó. Mặc dù không phải lúc nào họ cũng có thể tác động không tốt đến mình, những diễn viên chuyên nghiệp này có thể trở nên khó chịu nếu họ không đạt được sự chú ý mà họ khao khát có được. Nếu các con không mang đến cho họ điều đó, họ sẽ tự tìm lấy nó. Và hẳn là chẳng ai muốn vở kịch này xảy ra trong cuộc đời mình.

Hay khoe khoang kiểu "Không thể tin được là mình chỉ kiếm được 15 món giảm giá ngày hôm nay" và có những bài đăng ám ảnh có thể là một dấu hiệu của tính cách tiêu cực này.

Những kiểu người này thường muốn đứng trên người khác, hoặc luôn luôn đưa mình vào trung tâm của câu chuyện.

Hiền quá người ta dễ bắt nạt,

Khờ quá người ta dễ lợi dụng,

Tin tưởng quá thì bị người ta lừa dối.

Vì thế sống đừng hiền quá,

Đừng khờ quá và đừng tin tưởng quá

Rồi người chịu thiệt thòi là chính mình.

7.Coi chừng những người ngồi lê đôi mách.

Thay vì hỗ trợ những người khác, những người này luôn mang đến những tin đồn đầy tính đố kị. Trong một số trường hợp, những tin đồn có thể rất ly kỳ, làm cho mình cảm thấy gần gũi với những người ngồi lê đôi mách đó, và vì thế rất khó khăn để tránh. Nếu các con đã từng bị cuốn vào tin đồn thì mình không phải người duy nhất đâu.

Những người ngồi lê đôi mách thường có thói quen so sánh bản thân với người khác, đây là một điều sẽ khiến mình cảm thấy thất vọng và tưởng như mình là kẻ thất bại. Tuy nhiên, thay vì để tâm đến những gì người khác nói, hãy quan tâm đến việc của mình nhiều hơn.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

Nếu được yêu thương, con người sẽ biết yêu thương và trở nên đáng yêu hơn.

“Nếu các con cứ chỉ luôn nhìn vào mặt xấu của một ai đó, điều đó sẽ làm anh ta ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Nhưng nếu khuyến khích anh ta vươn tới những điều tốt, chắc chắn anh ta sẽ làm được.”

II.Đối phó với Người có hại

1.Hãy tự hỏi bản thân một cách thành thực nhất xem mình có người bạn nào tiêu cực không.

Những người trong cuộc sống của mình có mang lại cho mình những điều tốt đẹp? Hay Các con chỉ là một miếng bọt biển để họ trút những điều tiêu cực? Những người này chỉ khiến mình thấy tồi tệ hay khiến mình cảm thấy thật tuyệt vời khi rời khỏi họ? Thật khó để từ bỏ tình bạn sang một bên. Nhưng đừng để những người tồi nhất trong cuộc sống của mình thể hiện như thể họ là người bạn tốt nhất.

Người làm thường không nói,

Người nói chưa chắc đã làm.

Người có không khoe,

Nngười khoe chưa chắc đã có.

Thẳng thật thì mất lòng,

Được lòng chưa chắc thật.

Làm nghìn việc tốt không ai nhớ,

Chỉ một lần sai đã thất thời!

2.Đừng cố gắng điều khiển hay dọn dẹp bất cứ mớ hỗn độn có hại nào cả, Các Con chỉ khiến tay mình lấm bẩn mà thôi.

 Những tính cách chỉ nên được cho là gây hại nếu họ ảnh hưởng không tốt đến mình. Các Con có thể kết bạn với những người hay tức giận. Các Con có thể kết bạn với những người có hại. Điều đó không khiến mình xấu đi. Chấp nhận con người thật của họ cùng với những gì họ làm, và không để cho họ ảnh hưởng đến mình.

Không phải ai cũng có thể trở thành bạn bè. Đó là điều hiển nhiên. Một vài người thực sự không có gì là vui vẻ hay thú vị với mình đâu.

Cảm xúc tiêu cực có một thời gian giới hạn. Chúng sẽ không kéo dài, và sẽ sớm qua đi. Các Con không cần phải luôn mang theo sự tiêu cực bên mình.

Vẽ người vẽ mặt,khó vẽ xương,

Biết người biết mặt khó biết lòng.

Chân thành quá mức là một cái tội,

Tin người quá vội là một cái ngu.

Xã hội bây giờ,

Con người bây giờ ,

Đều thích những gì giả tạo,

Không thích những điều thật lòng.

Người biết làm không bằng kẻ biết nói,

 Kẻ biết nói lại không bằng kẻ biết giả vờ.

3.Cảm thông nhưng đừng cố gắng thay đổi họ.

 Hãy tự hỏi xem liệu có nguyên nhân nào khiến một người trở thành kẻ vô công rồi nghề. Họ đang trải qua điều gì chăng? Hay họ có một cuộc sống hoặc một công việc khó khăn? Hãy nhớ rằng mình không thể thay đổi người khác ngoài bản thân mình, do đó, đừng sa lầy vào những lời bào chữa, xin lỗi về trách nhiệm đối với họ hoặc cảm thấy thương hại cho họ. Các Con chỉ có thể thực sự giúp đỡ một người có hại khi mình không chịu ảnh hưởng của họ.

Sông sâu mười thước dễ đo,

Con người một thước không đo nỗi lòng!!!

Lòng người biến đổi khôn cùng,

Đáng sợ nhất và đáng khinh

Là lấy sự đau khổ của người

Làm hả dạ cho lòng mình…

4.Đẩy những người luôn hằn thù ra ngoài.

 Nếu các con không thích những gì người khác nói, đừng chú ý đến nó nữa. Chỉ nghe những phần tích cực có tính xây dựng của câu chuyện, và bỏ qua khi người này bắt đầu nói những chuyện tiêu cực.

Đấu tranh với tiêu cực bằng sự tích cực, họ sẽ không biết được cái gì sẽ đánh trúng họ. Khi họ nói "ngôi trường thật đáng ghét và nơi này thật kinh khủng", hãy nhắc cho họ nhớ rằng "ít nhất vẫn có bữa trưa và giờ giải lao". Họ hẳn sẽ bỏ đi và tìm tới người có độ tiêu cực như họ.

Thay đổi chủ đề của cuộc hội thoại. Mỗi khi có người cố gắng để hướng các cuộc trò chuyện theo hướng tiêu cực, hãy đưa ra một cái gì đó khác ra để bàn luận. Nếu bạn bè của mình muốn nói "Công việc thì dở ẹc và ông chủ của tôi là một kẻ ngớ ngẩn", Các Con nên thay đổi nó. Nói, "Ừ. Ít nhất bóng đá cũng rất thú vị. Chủ nhật vừa rồi bạn xem trận nào?"

Luôn dựa vào sự thật để đối phó với người nóng tính. Chỉ ra những gì cần phải được thực hiện để sửa chữa một vấn đề. Nếu họ trở nên giận dữ hơn, nên lặng lẽ rút lui dành cho họ không gian để bình tĩnh lại.

Người thật thà thường chẳng biết khéo miệng,

 Kẻ giả tạo lại biết toàn điều hay.

Đáy biển tuy sâu nhưng con người được được,

 Lòng người tuy nông không ai thấy được bao giờ.

5.Tránh những người có hại như tránh bùn bẩn vậy.

 Nếu các con đang phải vật lộn để đối phó với những tiêu cực mà mọi người mang vào cuộc sống của mình, đó có thể là thời gian để bắt đầu hạn chế những tác động đó một cách đáng kể. Các Con không thể thay đổi cách mọi người cư xử, nhưng các con có thể ngăn chính mình tham gia vào những chuyện đó.

Nếu các con thường chủ động bắt chuyện hay liên lạc, hãy dừng lại. Nếu họ ngừng liên hệ với mình, chứng tỏ mình may mắn!

Nếu ai đó hỏi Các con rằng có gì không ổn không, hãy nói thật với họ. Các Con có thể nói, "Tôi gặp khó khăn khi đối phó với những vấn đề tiêu cực của mình. Các Con khiến cảm xúc của tôi trở nên tồi tệ hơn khi mình _________. Tôi thích mình, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta cần hạn chế gặp nhau".

Sống trên đời này thứ đáng sợ nhất

Chính là cái miệng đời,

Nó biến không thành có,

Nó biến trắng thành đen.

Xã hội quen nhau vì nhan sắc,

 Quý nhau vì đồng tiền.

Xấu không ai ngó,

Nghèo không ai theo.

Xã hội bây giờ thấy giàu thị “Nịnh”,

Thấy nghèo thì “Khinh”,

Thấy xấu thì “Chê”,

 Thấy đẹp thì “Tán”

6.Chấm dứt hoàn toàn các mối quan hệ tiêu cực.

Nếu một người nào đó thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và hạnh phúc của mình bởi sự tiêu cực của họ, hãy chấm dứt mối quan hệ đó. Đừng gặp họ nữa nếu như họ không thể mang lại bất cứ điều gì tích cực tới cho mình.

Đừng cố gắng sử dụng tối hậu thư nếu các con đang nói về cá tính của một ai đó. Hãy thẳng thắn rằng "Chúng ta có thể đi chơi, nhưng chỉ khi mình đừng tiêu cực nữa”, điều đó đồng nghĩa với việc nói với họ rằng mình chỉ có thể đi chơi với họ nếu họ là một con người khác. Nếu không thể, hãy thành thực đối diện với nó.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

Cái mất đáng tiếc là thời gian, cái mất đáng buồn là cơ hội, cái mất đáng sợ là tình yêu, cái mất không lấy lại được đó là niềm tin. Hãy nhớ “có những thứ khi mất đi, có muốn lấy lại cũng là điều quá khó khăn. Học cách trân trọng những gì đang có các con nhé!”

III.Bảo vệ Bản thân khỏi Người có hại

1.Nghĩ về nhu cầu và mong muốn của riêng mình.

 Điều gì là quan trọng nhất đối với mình? Các Con muốn gì cho cuộc sống của mình? Các Con cần biết bản thân mình thích điều gì, không thích điều gì và phát triển một số ý tưởng về tương lai của mình. Lắng nghe những gì người khác có thể nói, nhưng nhắc nhở bản thân rằng mình mới là người quyết định cuối cùng. Các Con là vua trong vương quốc của riêng mình.

Viết kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của mình lên giấy. Dán nó vào một bức tường, nơi mình có thể liên tục nhắc nhở bản thân và tiếp tục tập trung. Điều này cũng sẽ giúp mình trong giai đoạn khó khăn và mình sẽ cảm thấy có động lực để tiếp tục những thói quen tích cực.

Khi giàu sang đi đâu cũng thấy bạn,

 Lúc gặp nạn thì chẳng thấy bạn nơi đâu!

Nước trong quá thì không có cá,

Người cứng quá thì không có ai chơi.

2.Ra quyết định của riêng mình.

Rất nhiều người đã từng nói, "Cha mẹ tôi muốn tôi làm X, vì vậy tôi đã làm X", hay "vợ.chồng tôi muốn đi đến thành phố X, vì vậy chúng tôi đã đi đến thành phố X." Bạn muốn cuộc sống của mình được quyết định bởi người khác? Hãy tự mình quyết định và cho dù tốt hay không thì cũng hãy sống với quyết định mà mình đã đưa ra.

Đừng lấy người khác hay sở thích của họ ra làm cái cớ cho mình. Nói rằng, "Tôi sẽ rất vui nếu X không như thế" chỉ là một cách nói khác của "Tôi không chịu trách nhiệm về cuộc sống riêng của tôi”, Thật sự là đôi khi mình cần thỏa hiệp với những người gần gũi với mình. Nhưng đừng để sự thỏa hiệp trở thành thói quen của mình.

Nhìn óng ánh chắc gì là vàng,

 Nhìn đàng hoàn chắc gì là tử tế.

 “Sống đẹp ở cái tâm,

Chứ không phải thâm ở cái đầu”

Vạn người quen,

Có mấy người là bạn?

Trăm loại bạn có mấy người là thân?

Chục người thân có mấy người là tốt?

Vài người tốt liệu có được bền lâu?

Một người là đủ nếu “Chân thành”.

3.Xây dựng một "nhóm hỗ trợ" gồm những người vui vẻ, có ích.

Tại sao mình phải chơi cùng những người mà mình không thích? Hãy chơi với những người tích cực, vui vẻ, họ sẽ giúp mình khỏe mạnh hơn cả về tâm trí và thể chất.

Xem xét việc thực hiện một thay đổi lớn trong cuộc sống của mình nếu cần thiết, chuyển đến một đô thị lớn hơn với một công việc mới hoặc đổi việc nếu xung quanh mình toàn những người có hại. Chấm dứt mối quan hệ đó và bắt đầu xây dựng một mối quan hệ mới với một người bạn cùng Các con tiến lên thay vì kéo mình xuống.

Ruồi chết vì mật ngọt,

Đàn bà chết vì đàn ông khéo mồng,

 Đàn ông chết vì đàn bà đẹp,

cha mẹ chết vì con bất hiếu.

Có tiền mua được cuộc chơi,

Không tiền mua được cách chơi bạn bè!

4.Hãy tích cực như mình muốn.

Sử dụng các ví dụ đầy cảm hứng từ những người tích cực hơn trong cuộc sống để dẫn lối cho mình tránh xa những người có hại. Nở nụ cười, ngợi khen, nói cảm ơn, giao tiếp bằng ánh mắt, và đơn giản là làm những việc mình cảm thấy những người bình thường, những người tốt sẽ làm. Trở thành người tử tế chẳng có gì khó, nhưng một vài người lại cần Các con đóng một vai chú chim Big Bird cho vai diễn Oscar The Grouch của họ.

Giàu chưa chắc đã sang,

Nghèo chưa chắc đã hèn.

Đời mà thật thà là chết,

Ngốc nghếch là tiêu,

Tự kiêu là bị đánh.

 Cứ ít nói lạnh lùng ,

Khùng khùng mà dễ sống.

5.Hãy đề cao việc thư giãn nghỉ ngơi.

 Nếu các con liên tục chiến đấu với sự tiêu cực của những người xung quanh, Các Con cần phải thực hiện một cam kết nghiêm túc để giảm áp lực. Tìm cái gì đó giúp mình bình tĩnh và tập trung để mình có thể rút lui khi mình cần và tiếp thêm sinh lực cho chính mình. Một số kỹ thuật phổ biến để giảm stress bao gồm:

Thiền

Tập Yoga

Leo núi hoặc đi dạo trong môi trường tự nhiên

Tập võ

Nghe nhạc, đọc sách hay xem phim.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

 “Dạy người, phải khéo léo như không dạy gì cả, giảng điều chưa biết mà cứ như nhắc lại chuyện đã quên. Bởi một điều đơn giản là đối với người hiểu biết thì chỉ cần nửa lời cũng đủ cho họ nắm rõ mọi điều chúng ta muốn nói.”

“Tài năng quý hiếm nhất là tài năng của một người biết nhìn nhận người khác có tài năng.”

Lời khuyên

Mỗi ngày, hãy chọn ra một điều gì đó để tự hào và tự tạo động lực cho bản thân.

Dành càng ít thời gian với những người có hại càng tốt. Thậm chí chỉ cần năm phút một ngày, dù đó là năm phút kém tích cực và hiệu quả với mình.

Đừng lo lắng nếu mọi người nghĩ về mình như một người lập dị nếu các con muốn tránh xa những người có hại đó. Các Con cần phải trở thành người quan trọng nhất trong cuộc sống của riêng mình. Các Con biết những gì là tốt nhất cho mình.

Sử dụng một khung ảnh nhỏ đáng yêu để viết một ghi chú đơn giản rằng “Hãy luôn biết ơn” và đặt nó ở một vị trí nổi bật mà mình có thể thường xuyên đi qua và nhìn thấy.

Buộc bản thân phân tích các mối quan hệ cho đến khi nó trở thành một thói quen hàng ngày mà mình không thể sống mà không có nó. Các Con sẽ khám phá ra rằng điều ấy sẽ mang những cuộc gặp tiêu cực ra khỏi suy nghĩ của mình và thay vào đó là những ý nghĩ hài hòa hơn, hạnh phúc, và hiệu quả hơn.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

Truyện ngụ ngôn của Aesop kể rằng:

Nếu các con bảo con cái, vợ/chồng hay nhân viên của mình rằng họ ngốc nghếch, vụng về hay bất tài… nghĩa là mình đã hủy diệt hầu hết mọi động cơ để họ tiến bộ. Nhưng nếu ngược lại, Các Con khuyến khích, làm cho sự việc có vẻ dễ dàng hơn , thể hiện sự tin tưởng rằng họ có năng khiếu nhưng chưa được phát triển thì họ nhất định sẽ cố gắng phát triển năng khiếu mà mình đã phát hiện hay thậm chí là gán cho họ.

“Chúng ta không thể dạy bảo ai bất cứ điều gì. Chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn bên trong con người họ”

Cảnh báo

Cần quan tâm tới các nhu cầu xã hội cơ bản của mình. Duy trì ranh giới thích hợp để sự tiêu cực của người này người kia không xâm nhập vào cuộc sống và hạnh phúc của mình.

Đôi khi những người bị bệnh tâm thần hoặc những người đang bị tổn thương bởi chính những người có hại cũng sẽ cho thấy những biểu hiện này. Nếu họ đang ảnh hưởng đến mình, không vấn đề gì hết, hãy tránh xa họ, Các Con không đáng bị lợi dụng. Tuy nhiên, nếu họ chỉ là những người cần thuốc an thần hoặc thiếu thốn nhưng không phải tình cảm hoặc không có ý gây ảnh hưởng xấu tới mình, hãy xem xét việc trở thành nguồn hỗ trợ giúp giải quyết vấn đề cho họ, người này sẽ không gây hại gì cho mình và hoàn toàn đáng yêu.

Ngay cả khi mình quyết định là một nguồn hỗ trợ, hãy nhớ rằng mình không phải chịu trách nhiệm cho việc sửa chữa chúng. Các Con chỉ muốn ở đó để giúp đỡ họ vượt qua thời gian khó khăn. Việc này tùy vào mình, chỉ làm điều này nếu các con có thể xử lý nó, nếu ranh giới giữa Các con và người này rõ ràng, và họ không thể gây ảnh hưởng xấu tới mình.

Một số rối loạn nhân cách gặp ở người là tự yêu bản thân, chống đối xã hội, rối loạn nhân cách, và rối loạn tâm thần. Bốn bệnh lý đó rất khó điều trị, và bốn tính cách đó có khuynh hướng tiêu cực và thường gây ảnh hưởng xấu. Các Con không nên là nguồn hỗ trợ trong những tình huống này, đặc biệt là nếu người đó từ chối sự giúp đỡ.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

Không bao giờ nói chuyện phíếm

Thậm chí nhiều người không nhận ra mình đang làm điều này nên gây chú ý bằng cách làm mất danh tiếng ai đó. Như vậy đơn giản là mình đang tám chuyện. Nếu điều mình sắp nói ra làm giảm danh tiếng ai đó ngoài cuộc thì trước hết hãy nghĩ tại sao mình lại nói điều đó. Sau đó, ở mọi tình huống, hãy ngưng nói ngay. Các Con nên nhớ một nguyên tắc: hạ thấp người khác, điều đó cũng chẳng tôn vinh mình lên đâu.

Cách để các con Nhận diện một người bạn giả tạo

Một tình bạn đích thực cũng như quả anh đào trên ly kem vậy: nhờ nó mà cuộc sống của chúng ta thêm ngọt ngào. Tuy nhiên, một người bạn giả tạo có thể bòn rút năng lượng của mình, khiến mình chán nản và kiệt sức sau mỗi lần gặp họ. Nếu các con nghi ngờ có một người bạn giả tạo trong hội bạn bè của mình, hãy tìm ra chân tướng của người đó bằng cách quan sát các thói quen về hành vi và giao tiếp của họ. Sau đó, hãy cố gắng giữ khoảng cách với họ để dọn chỗ cho những tình bạn thực sự đem lại hạnh phúc cho mình trong cuộc sống.

Ngẫm cái sự đời thật gớm ghê

Vòng quanh lẫn quẩn tấn trò hề

Thằng giàu ngậm máu cho là mật

Kẻ nghèo thấp cổ dám nào chê.

Liếc mắt trông đời lắm trái ngang

Lắm tiền ngu muội cũng làm quan

Thằng đần vung bạc vào cổng chính

Kẻ khó giỏi bao phải xếp hàng.

Ai tự đem mình phán xét không ?

Vơ vét bao nhiêu đủ thoả lòng

Miệng mỡ bụng bia cười sặc sụa

Có thấu dân đen kiếm từng đồng.

Ngày kia chết xuống cõi ta bà

Thằng tham đau đớn, khóc, rên, la

Người nghèo ngặt nghẽo cười mai mỉa

Được mất hơn thua.. quá rõ mà.

I.Quan sát các hành vi của người đó

1.Tự hỏi có phải người bạn đó luôn khiến mình thất vọng không. Những người bạn giả tạo có thể thường xuyên nói dối, nuốt lời hứa hoặc lặn mất tăm đúng vào những lúc mình cần đến họ nhất. Các Con hãy nhìn lại tình bạn này trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng trở lại đây. Có phải Các con thường xuyên cảm thấy hụt hẫng vì hành động của họ không? Nếu đúng là vậy, có lẽ Các con đang đối mặt với một người bạn giả tạo.

Nếu người đó hết lần này đến lần khác làm mình thất vọng, Các Con sẽ phải xác định xem lựa chọn nào là tốt nhất – giảm bớt kỳ vọng về tình bạn này hoặc chấm dứt tình bạn với họ.

Việc nhận biết những người bạn thực sự cũng không kém phần quan trọng. Clare Heston, một nhân viên công tác xã hội diễn giải, “Một người bạn thực sự là người luôn đồng hành với mình cả lúc vui lẫn lúc buồn. Họ luôn chấp nhận mình, khích lệ Các con và tin tưởng mình. Họ sẽ cho mình những ý kiến phản hồi trung thực nhưng cũng tôn trọng quyết định của mình. Họ cũng phải chấp nhận những người bạn khác và người thân của mình.”

Cuộc đời như thước phim dài

Người đời họ diễn, thiên tài nhập vai

Biết rằng diễn xuất rất hài

Nhìn thôi đã hiểu, chẳng nài nói ra

Lòng người hai mặt thôi mà

Cuộc đời là thế, chẳng thà để xem

Trước mặt không ngớt lời khen

Sau lưng nói xấu, nhỏ nhen từng lời

Buồn thay cái thói ở đời

Miệng đời là thế, những lời dèm pha

Tiểu nhân ganh ghét thôi mà

Thôi thì cứ diễn, ta thì cứ xem.

2.Chú ý đến hành vi luôn đặt bản thân lên trên hết.

 Hãy ngẫm lại cảm giác của mình trong khi và sau khi ở bên cạnh người bạn này. Có phải Các con thường cảm thấy bị xem nhẹ hoặc phớt lờ vì họ luôn muốn lấn lướt mình trong mọi cuộc trò chuyện hoặc mọi quyết định không? Nếu đúng vậy thì người bạn này trong thâm tâm không hề nghĩ đến quyền lợi của mình.

Lẽ ra Các con phải cảm thấy vui hơn sau khi gặp bạn bè, không phải là cảm giác kiệt sức, mệt mỏi hoặc buồn bực.

Nếu người bạn đó dường như không thể quan tâm đến bất cứ ai ngoài chính bản thân họ, có lẽ là họ chỉ cần khán giả chứ không cần một người bạn.

Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng có thể mình của mình chỉ cần thời gian để trưởng thành. Biết đâu họ sẽ tiếp thu những lời góp ý nhẹ nhàng mang tính xây dựng. Ví dụ, Các Con hãy thử nói “Nhiều lúc tớ thấy nản khi mình đi chơi với nhau vì cậu chỉ toàn nói chuyện của cậu. Tớ cảm thấy như cậu không muốn lắng nghe tớ.”

Bao nhiêu thế sự ở đời

Buồn vui - sướng khổ - khóc cười - hơn thua

Ngẫm suy sống được vẹn vừa

Lương tâm chẳng thể bán mua bằng tiền

Nhưng đời vật chất đảo điên

Bao nhiêu cám dỗ gắn liền thân ta

Người nào kiên định vượt qua !?

Không thì sa ngã quỷ ma kéo về

Có người chìm đắm si mê

Vô tư tận hưởng hả hê chẳng màng

Biết đâu xa lắm niết bàn

Chân như lạc mất hướng đàng ngục lôi

Giật mình một kiếp người trôi

Thì ai cũng phải phủi rồi trần gian

Con người nghiệp nợ đa đoan

Sao khi nhắm mắt vẫn còn tiếng thơm

Tình nồng nghĩa đượm ta ươm

Ngày sau nhặt nhạnh tinh tươm đóa tình

Bao nhiêu vật chất phù sinh

Chỉ là một khối vô minh xa mờ

Mượn câu lục bát đề thơ

Răn ta , răn những dại khờ thế nhân

Sống vui trên nẻo đường trần

Giữ tâm trong sáng vạn lần khó thay.

3.Để ý thái độ vô tâm. Sự nhiệt tình và cảm thông là cốt lõi của tình bạn thực sự. Nếu người đó thường có thái độ lạnh nhạt thờ ơ với mình, có lẽ Các con phải xem lại tình bạn này.

Ví dụ, họ có thể gây gổ với mình và luôn chờ mình xin lỗi. Rõ ràng đây không phải là một tình bạn bình đẳng và lành mạnh.

Người đó cũng có thể bỏ rơi mình trong thời gian mình cần họ nhất, chẳng hạn như khi mình vừa chia tay người yêu mà họ vẫn vui vẻ tiệc tùng và bỏ mặc Các con một mình.

Dòng đời cứ thế dần xoay

Dòng lệ cứ thế ngắn dài buồn vui

Thời gian vun vút con thoi

Dòng người cứ thế ngược xuôi chợ đời

Chữ nhân chữ nghĩa chơi vơi

Chữ ganh chữ ghét rối bời đua chen

Chữ ân chữ ái đan xen

Chữ thương chữ nhớ lỏi len chất chồng

Chữ hạnh phúc chữ ước mong

Chữ chờ chữ đợi long đong kiếp người

Chữ buồn đấu đá chữ vui

Chữ sướng chữ khổ hên xui âm thầm

Chữ tâm lặng lẽ trầm ngâm

Nhẫn nhịn nép cửa lặng câm tủi hờn

Chữ vui hiện ở nụ cười

Chữ an sao sánh bằng mười chữ nhân.

4.Để ý xem họ có ủng hộ Các con và nghĩ đến lợi ích của Các con không.

 Bạn của Các con có quan tâm đến chính con người của mình không? Nếu có, họ phải đến xem ban nhạc của mình biểu diễn và hỏi thăm buổi thi tuyển vào đội cổ vũ của mình diễn ra thế nào. Họ cũng phải nhớ ngày sinh nhật và các sự kiện quan trọng của mình.

Nếu người đó hay xem thường hoặc cười nhạo những thứ Các con yêu thích – hoặc chẳng bao giờ xuất hiện trong các sự kiện mà mình xem trọng – vậy thì rõ ràng là họ đâu có ủng hộ mình.

Dòng đời hối hả bon chen

Con người đổi trắng thay đen mấy hồi

Sống vì danh lợi mà thôi

Đời là danh nghĩa cái nôi tội tình

Ai ai cũng nghĩ cho mình

Mấy ai bị chửi lặng thinh hiền từ

Cái tôi cứ giữ khư khư

Thương người đối đãi nhân từ, mấy ai?

Còn không? người tự biết sai

Ăn năn hối lỗi...mới tài thánh nhân

Ở đời danh nghĩa người thân

Đằng sau tính toán bất cần là ai

Đời là một kiếp đầu thai

Làm người sửa chữa nhưng ai sẽ làm

Hay là càng lợi càng tham

Hữu danh vô thực tự làm khổ nhau

Đời là một kiếp thương đau

Đời này nối tiếp đời sau tội tình.

5.Nghĩ xem người bạn này có chấp nhận các khuyết điểm của mình không, hay họ luôn đem những sai sót của mình ra để chỉ trích?

 Mọi người ai cũng có lúc mắc sai lầm. Một người bạn tốt sẽ sẵn sàng cho mình thời gian thư giãn chứ không nhắc đi nhắc lại các lỗi lầm của mình. Nếu cuộc đối thoại của mình và người này chỉ là một vòng lặp vô tận xoay quanh các khuyết điểm và sai lầm của mình, có lẽ Các con cần giữ khoảng cách với họ.

Thật khó mà mong đợi được tha thứ một cách dễ dàng nếu chúng ta đã làm tổn thương ai đó. Tuy nhiên, Bạn bè tốt không nên mãi dằn vặt nhau. Nếu không, Các Con sẽ cảm thấy không thoải mái mỗi khi ở bên cạnh họ.

Thói đời tựa như vôi bạc trắng

Đôi khi lòng thấy đắng mặn môi

Tình người sao chẳng lên ngôi

Để cho hạnh phúc đâm trồi nở hoa ?

Lòng nhân nghĩa, thật thà chẳng thấy

Câu ân tình gió đẩy gió đưa

Bon chen, toan tính có thừa

Giả nhân, giả nghĩa, lọc lừa, dối gian

Đêm khuya vắng cung đàn ai oán

Biết tìm đâu tiếng bạn tâm giao

Bạc vàng hơn giọt máu đào

Người ta mua bán đổi trao chợ đời

Ly rượu cạn chẳng vơi niềm đắng

Khi lòng người đổi trắng thay đen

Tham lam, ích kỷ, sống hèn

Hơn thua, ghen ghét, bon chen, hận thù ...

Đời cũng chỉ phù du cát bụi

Hư danh kia tàn lụi một ngày

Cuộc đời có trả có vay

Sân si mù quáng hao gầy tấm thân !

6.Nghĩ xem người đó có thường gây cho mình cảm giác như mình có lỗi không.

Bạn bè thực sự phải hiểu rằng đôi khi mình cũng bận rộn và không có thời gian dành cho họ. Như vậy, nếu người đó cố làm cho mình cảm thấy tội lỗi khi mình từ chối họ điều gì đó hoặc không đi chơi được thì thật khó mà nói đó là người bạn thực sự.

Ai cũng có lúc bận rộn, thế nên Các con không phải áy náy khi mình không thể lúc nào cũng sẵn sàng có mặt.

Đặc biệt lưu ý nếu người bạn đó luôn đòi hỏi Các con phải có mặt khi họ cần nhưng chính họ lại không đáp lại tương tự với mình.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

Không bao giờ nói "Bạn sai rồi"

Hãy nghĩ mình cảm thấy thế nào khi lần cuối cùng ai đó nói với mình chính xác những từ này. Nói như vậy có giúp giải quyết hay chỉ làm tăng thêm khó khăn? Những từ này hiếm khi thuyết phục vì vậy mình đừng nên dùng nó. Và xin đừng cho rằng tôi sai về mặt này.

II.Nhận biết các vấn đề trong giao tiếp

1.Chú ý xem họ có khó chịu khi nói chuyện với mình không.

Điều này bao gồm cả các cử chỉ nhỏ nhặt ở người bạn giả tạo.

Khi bạn bè nói chuyện về mình, họ có thể cảm thấy không tự nhiên trước mặt mình.

Để ý xem họ có cựa quậy, xoắn tóc hoặc đổ mồ hôi tay khi ở gần mình không. Không phải tất cả các dấu hiệu này đều có nghĩa là họ giả tạo; có thể đó chỉ là thói quen của họ. Nếu các con của mình có tật cắn móng tay thì đó không phải là dấu hiệu là họ đang giả vờ.

Nếu họ có vẻ lo lắng hoặc không nhìn thẳng vào mắt mình, có thể là họ đang cảm thấy có lỗi vì việc nào đó.

Không phải cứ thân nhau là bạn

Ở đời còn rất nhiều khốn nạn gắn nhãn bạn thân.

Chơi với bạn hết lòng

Bạn chơi lại hết hồn.

Người xấu thì nhiều

Người biết điều thì ít.

Nếu bạn muốn đối mặt

Mình sẵn sàng đối diện.

Nếu bạn muồn đê tiện

Mình sẵn sàng thể hiện.

2.Lưu ý xem người bạn đó có lắng nghe Các con không hay chỉ đòi hỏi chiều ngược lại.

 Lắng nghe chủ động là một yếu tố quan trọng để xây dựng các mối quan hệ bền chặt. Nếu các con luôn cố gắng lắng nghe người bạn đó nhưng họ lại không đáp lại tương xứng với mình, vậy thì có lẽ họ không phải là người bạn chân thành.

Hãy chú ý khi mình nói chuyện với người đó: họ có liên tục ngắt lời mình không? Có phải họ không quan tâm đến những chuyện mình nói và chuyển sang đề tài khác?

Giả sử như mình tìm đến mình của mình để nói về một tin rất quan trọng với mình. Một người bạn giả tạo có thể sẽ không muốn nghe mình kể về tin tức đó – họ chỉ chăm chăm nói chuyện của mình.

Tiền rách thì vẫn còn giá trị

Nhân cách rách thì chỉ là đồ bỏ đi!

Lúc ăn chơi sao không gọi bạn?

Lúc hoạn nạn cứ gọi bạn ơi…

Lúc ăn chơi ở đâu cũng thấy bạn

Lúc hoạn nạn gọi bạn chẳng thấy đâu.

Cha mẹ khó nhọc nuôi ta lớn...

Bạn bè chơi “xấu” khiến ta khôn.

3.Thiết lập ranh giới và chú ý xem họ có tôn trọng không.

 Để thử lòng chân thành của ai đó, Các Con hãy đặt ra một số giới hạn xem họ phản ứng ra sao. Một người bạn thực sự sẽ sẵn sàng chấp nhận và tôn trọng ranh giới cá nhân của mình.

Ví dụ, Các Con có thể nói “Này cậu, từ giờ trở đi tớ không đi chơi vào thứ năm mỗi tuần được nữa rồi. Tớ phải dành thêm thời gian để học thêm môn hóa.” Hoặc “Thôi mình đừng nói chuyện sex nữa được không? Mình không thích nói chuyện đó.”

Nếu người bạn đó vẫn tiếp tục vượt qua ranh giới hoặc không chịu hiểu, có lẽ họ không phải là bạn tốt.

Ngẫm cái sự đời thật gớm ghê

Vòng quanh lẫn quẩn tấn trò hề

Thằng giàu ngậm máu cho là mật

Kẻ nghèo thấp cổ dám nào chê.

Liếc mắt trông đời lắm trái ngang

Lắm tiền ngu muội cũng làm quan

Thằng đần vung bạc vào cổng chính

Kẻ khó giỏi bao phải xếp hàng.

Ai tự đem mình phán xét không ?

Vơ vét bao nhiêu đủ thoả lòng

Miệng mỡ bụng bia cười sặc sụa

Có thấu dân đen kiếm từng đồng.

Ngày kia chết xuống cõi ta bà

Thằng tham đau đớn, khóc, rên, la

Anh nghèo ngặt nghẽo cười mai mỉa

Được mất hơn thua.. quá rõ mà.

4.Phát hiện các dấu hiệu đố kỵ hoặc ghen tỵ.

 Có những người bạn vẫn là bạn tốt khi mọi người có hoàn cảnh tương đối ngang bằng nhau. Tuy nhiên, vào lúc mình vượt trội ở khía cạnh nào đó thì người bạn này lập tức giở móng vuốt ra. Nếu họ cáu kỉnh, buông lời chế giễu hoặc khó chịu ra mặt khi thấy mình thành công, vậy thì mình sẽ chẳng thể gọi họ là mình được.

Một manh mối rất dễ nhận thấy là để ý xem họ có ngồi lê đôi mách về mình không. Đây có thể là dấu hiệu họ ghen tỵ với mình.

Người nào xầm xì với mình về một người khác thì người đó cũng có thể nói xấu về mình. Một người bạn tốt thường nói về mặt tốt thay vì mặt xấu của người khác. Đừng buôn chuyện với họ.

Các con có thể nhận biết sự đố kỵ khi cảm thấy họ luôn ganh đua với mình, không bao giờ động viên khích lệ mình, và mình luôn phải đưa họ vào mọi hoạt động của mình để họ không cảm thấy bị ra rìa.

Một người bạn hay ghen tỵ có thể tỏ thái độ chiếm hữu khi mình dành thời gian cho những người khác. Một người bạn tốt sẽ không bao giờ tách mình khỏi bạn bè khác hoặc những người thân yêu của mình.

Tìm một người bạn thân không khó

Nhưng quan trọng là chó hay người.

Bạn bè ít thôi vừa đủ dùng

Chứ đừng để cả thùng

Rồi lâm vào đường cùng

Phút cuối cùng nó mới đi cúng.

5.Nhận diện các hành vi hung hăng thụ động.

Có phải họ đồng ý giúp mình việc gì đó nhưng lại chẳng bao giờ thực hiện? Có khi nào mình cảm thấy như họ ngấm ngầm phá hoại mình? Nếu đó là hình ảnh mô tả bạn của mình, vậy thì có thể người này có xu hướng hung hăng thụ động, một thói quen thực sự làm tổn hại đến tình bạn đúng nghĩa.

Các con không thể thay đổi được xu hướng hung hăng thụ động của người khác, do đó ngay cả thử thôi Các con cũng đừng nghĩ đến. Thay vào đó, Các Con nên cố gắng tránh xa những người bạn giả tạo như vậy, và nếu phải giao tiếp với họ thì hãy nói bằng giọng quyết đoán.

Xã hội đổi màu

Làm người thì khó, làm chó thì dễ...

Sống phải biết nghĩ

Cuộc sống phức tạp, xã hội bon chen!

Sống nghèo, sống khó chứ đừng sống CHÓ.

Đã tồn tại ở dạng 2 chân!

Thì đừng hành xử theo kiểu 4 cẳng.

6.Lưu ý nếu các bí mật của mình không hiểu vì sao lại bị lộ.

 Hãy nghĩ lại xem có phải những chuyện thầm kín của mình thường xuyên lọt ra ngoài không. Nếu là vậy, chẳng phải là mình đang có một người bạn giả tạo đó sao?

Thậm chí Các con có thể thử mức độ tin cậy của người bạn đó bằng cách kể cho họ nghe một “bí mật” nhỏ và dặn họ giữ kín. Nếu thấy chuyện này được bàn tán ở đâu đó, vậy thì mình đã biết chính xác ai là người đã làm rò rỉ rồi đấy.

Ngoài ra, nếu người bạn này thường kể với mình những chuyện xấu về những người “bạn” khác của họ thì rất có thể mình cũng đang bị họ đàm tiếu sau lưng.

Tiếc cho cái mặt xinh mà trí thông minh thì không có.

Nhân cách lại méo mó, bạn thích làm chó thế sao?

7.Nghĩ xem họ có thường nói chuyện với mình không.

 Người bạn này có thường xuyên giữ liên lạc với mình không? Điều này có thể khác nhau tuỳ từng mối quan hệ, nhưng nói chung thì những người bạn tốt luôn giữ liên lạc với nhau. Bên cạnh đó, Bạn bè gọi cho nhau là để hỏi thăm nhau chứ không chỉ là để nhờ vả.

Nếu người này chỉ gọi cho mình mỗi khi họ cần nhờ mình việc gì đó, có lẽ họ không phải là người bạn chân tình.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

Tạo " Sự thư giãn thân mật "

Điều này không đơn thuần liên quan đến việc mời khách ngồi vào ghế bành hay mời họ 1 ly trà nóng mà nó liên quan nhiều đến việc tạo ra một không gian mà mọi người được nghỉ ngơi và cảm thấy thoải mái khi trò chuyện cùng mình. Các Con làm điều đó như thế nào? Phần lớn mọi người thực hiện bằng cách kết hợp những điều được liệt kê ở trên. Hãy mỉm cười, khen họ, tập trung vào những yêu cầu của họ và thật sự quan tâm đến họ. Hãy khéo léo khi nói về những đề tài gây tranh cãi, tránh đề cập trực tiếp. Và cho họ thấy mình đang chú ý đến họ bằng cách luôn nhìn họ, gật đầu khi mình hiểu điều họ nói và ngồi đối diện họ hơn là ngồi lệch về một góc. Hãy đối xử với họ chân thật và cảm thông-thậm chí là yêu mến họ-và mình sẽ đạt được điều tương tự.

III.Xây dựng tình bạn đích thực

1.Đánh giá lại tình bạn với những người bạn giả tạo.

 Hãy tự hỏi bản thân rằng mình có muốn tiếp tục chơi với một người bạn giả tạo hay không. Ngẫm lại xem mình cảm thấy thế nào khi ở bên cạnh người bạn đó, họ có đem lại bất cứ điều gì tốt đẹp cho cuộc sống của mình không. Nếu không, có lẽ tốt nhất là mình nên để cho người này ra khỏi cuộc đời mình.

Các con cũng có thể tham khảo ý kiến của những người mà mình thực sự tin cậy. Hãy hỏi cha mẹ, anh chị hoặc bạn thân xem mình có nên chia tay một người bạn giả tạo hay không.

Xã hội đổi ngôi, con người đổi tính

Sống thành thật thì bị khinh

Sống giả dối thì được tôn vinh

Ta chưa bao giờ tiếc khi cho ai bất cứ thứ gì

Bởi vì những thứ đó đều thuộc quyền sở hữu của ta

Không như một số đứa bên ngoài tỏ vẻ thanh cao

Nhưng lại âm thầm đi cướp đồ của người khác!

Hạng người đó tachỉ xem là rác

Đạp dưới chân! Có cũng không cần...

2.Nói chuyện với người bạn đó.

 Nói với người bạn giả tạo đó về những gì mình nhận thấy trong hành vi của họ, nhớ cho họ biết rằng các hành động của họ có tác động đến mình như thế nào. Sau đó, Các Con có thể dựa vào phản ứng của họ để quyết định.

Ví dụ, nếu bạn của mình có vẻ như biết lỗi và cố gắng thay đổi, Các Con có thể cho họ một cơ hội. Trái lại, nếu họ phủ nhận hoặc tỏ thái độ bất cần thì có lẽ tình bạn này đến đây nên chấm dứt.

Bởi cuộc sống là vòng xoay xuôi ngược

Có bao giờ đời giống được như mơ

Bạn tâm giao đôi lúc lại hững hờ

Những trân tráo nào giờ luôn xuất hiện

Ta chẳng phải có quá nhiều định kiến

Nhưng cuộc đời là vai diễn thật hư

Để thời gian ta mới hiểu từ từ

Đời là thế đâu giống như giấc mộng

Có nhiều lúc thấy lòng sao trống rỗng

Như cuộc tình phút chốc bỗng rời xa

Dù yêu nhau luôn thắm thiết mặn mà

Câu từ tạ là ta rời nhau mãi

Thôi đừng mộng sẽ không còn tê tái

Sống bình thường ta lại thấy vui hơn

Đời dạy ta không biết giận hay hờn

Để ánh sáng mở ra trong đêm tối

Hãy sống thật để không còn niềm nỗi

Bởi cuộc đời không thể nói như mơ

Cứ xem ta như là kẻ khù khờ

Mà vui vẻ chẳng bơ vơ sầu muộn.

3.Giảm bớt mong đợi về tình bạn để bản thân khỏi tổn thương.

Để khỏi hao tổn quá nhiều thời gian và năng lượng cho những tình bạn giả tạo, Các Con hãy điều chỉnh mong đợi của mình đối với một số người nhất định. Bằng cách hạ thấp tiêu chuẩn về tình bạn nào đó, Các Con sẽ không còn liên tục thất vọng hoặc cảm thấy bị phớt lờ. Các Con có thể tiếp tục liên lạc với người đó, nhưng không cần bỏ nhiều thời gian vào công sức vào mối quan hệ này.

Ví dụ, Các Con có thể chỉ cần xếp người bạn này vào một mục mới, chẳng hạn như “người quen”. Khi đã bắt đầu coi họ chỉ là người quen, Các Con sẽ không còn buồn mấy nữa khi họ không gọi điện chúc mừng sinh nhật mình.

Cũng chỉ là vài chiếc lá nhẹ rơi

Làm ta thấy cả bầu trời hiu quạnh

Hôm nào đó lá còn xanh đỏng đảnh

Mà giờ đây đã vàng ánh lên rồi

Và con người cũng có thế mà thôi

Cứ trôi nổi…nổi trôi như dòng thác

Sống để thấy cõi đời nhiều đen bạc

Đối xử nhau như cỏ rác lạc loài

Sống trên đời xin đừng có phụ ai

Cười hôm trước ngày mai người cười lại

Đừng mặc định ai giàu là giàu mãi

Ai sa cơ thì phải chịu cúi đầu

Ngậm máu rồi miệng có sạch được đâu

Còn mang tiếng cơ cầu cho thêm mệt

Ngọc có giũa sẽ không còn tì vết

Nên sống sao để dứt hết muộn phiền

Hãy an lòng với cuộc sống hồn nhiên

Đừng mơ tưởng sống cho hiền đằm thắm

Tà và chính đâu có xa vạn dặm

Một đường tơ là vạch ngắm chánh tà.

4.Kết nối với những người có cùng sở thích và những giá trị mà mình coi trọng.

Hãy gặp gỡ những người mới có cùng mối quan tâm như mình bằng cách tham gia các hoạt động tình nguyện, đăng ký một lớp học mới hoặc gia nhập một câu lạc bộ. Khi giao lưu với những người mới, Các Con hãy chú ý xem họ tương tác như thế nào để biết họ có quan niệm về giá trị giống như mình không.

Ví dụ, nếu các con đặt bạn bè ở vị trí ưu tiên, hãy để ý xem người đó có coi trọng người mình hiện diện trước mặt hơn người bạn “ảo” không – chẳng hạn như họ không liên tục nói chuyện điện thoại.

Nếu các con đánh giá cao sự chân thành, hãy chú ý xem người bạn mới có hay nói dối hoặc giấu giếm các thông tin về bản thân không.

Cuộc đời là những chuyến đi

Hợp tan…tan hợp níu ghì được đâu

Người vui thì bước qua cầu

Ai buồn lặng lẽ dòng châu tuôn dài

Khi mà khổ tận cam lai

Mới mong thấy được hùng tài đảm đương

Dù cho muôn nẻo dặm trường

Vẫn tìm cho được tình thương hài hòa

Cuộc đời ai trải gấm hoa

Để ta tiến bước chẳng nhòa lệ đau

Đôi khi lòng cũng nát nhàu

Nẻo trần lỡ để xa nhau mất rồi

Cuộc đời chẳng dễ phai phôi

Mất nhau mới hiểu bồi hồi luyến thương

Bởi do dâu bể khôn lường

Không tròn vẹn ý thành vương vấn lòng

Cuộc đời còn lắm long đong

Cho ta thấy được một vòng chuyến đi.

5.Thận trọng khi chia sẻ các thông tin cá nhân cho bạn bè mới quen.

 Quan hệ quen biết có thể phát triển thành tình bạn sâu sắc hơn khi đôi bên cởi mở với nhau. Tuy nhiên, Các Con nên làm điều này một cách thận trọng và từ từ. Hẳn là mình không muốn mạo hiểm chia sẻ những chuyện quá riêng tư với một người chưa chắc là mình thực sự.

Ví dụ, hãy thử kể với họ về các mục tiêu nghề nghiệp của mình trước để xem họ có đáp lại tương tự không. Khi đã tin tưởng hơn, Các Con có thể thổ lộ những chuyện riêng tư hơn, chẳng hạn như tình trạng sức khoẻ của mình.

Ngoài mục đích bảo vệ lợi ích của bản thân mình, việc tiết lộ dần dần còn là cách lành mạnh nhất để xây dựng mối quan hệ mới. Hiếm khi nào người ta có thể biết được những bí mật sâu kín nhất của ai đó chỉ trong tuần đầu tiên quen biết.

Hãy rũ bỏ những ngày đau khổ

Đến tương lai rạng rỡ nụ cười

Bình minh tỏa sáng muôn nơi

Sống sao cho thỏa ơn trời ban cho

Khi vấp ngã đừng lo Con nhé

Hãy đứng lên Con sẽ kiên cường

Nhìn về phía trước yêu thương

Mênh mông rộng lớn con đường mở ra

Nếu đã chót sa đà lầm lỗi

Hãy sửa sai khi chuyện vẫn còn

Bỏ qua không tính thiệt hơn

Lương tâm thanh thản cô đơn đẩy lùi

Xin đừng khóc vì sai lầm nữa

Một ngày gần cánh cửa rạng ngời

Kinh nghiệm ta có trong đời

Những ngày kế tiếp đẹp tươi muôn phần

Quên quá khứ làm thân hiện tại

Bao niềm vui sao phải đau buồn

Nước kia đâu có cạn nguồn

Đời người ta hãy luôn luôn mỉm cười.

Lời khuyên

Nếu các con của mình nói lời xin lỗi, hãy cho họ cơ hội. Có thể họ thực sự biết lỗi, và việc cho người khác thêm một cơ hội luôn là điều tốt.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

Tập trung vào những điểm tương đồng của mình

Nhiều nghiên cứu chứng minh rằng: chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Nếu các con cũng ở đó, chịu đựng nỗi đau của họ, nếu các con nhìn, nói chuyện và ăn mặc như họ, có thể họ sẽ thích mình hơn. Họ sẽ lắng nghe mình nhiều hơn. Họ sẽ tin cậy mình hơn.

Vì vậy hãy tập trung vào điểm tương đồng mình có. Ngay cả khi mình có một chút gì đó giống bạn đồng nghiệp, hãy tập trung 100% câu chuyện của mình vào điểm tương đồng đó nếu có thể.

Cách ĐỂ CÁC CON  đối phó với người giả tạo sao cho cao tay

Thế gian có trăm loại người, tốt có, xấu có. Tốt thì mình nên học tập, kết thân, còn xấu xa thì hãy tìm ra những cách đối phó hiệu quả nhất để dù ít hay nhiều cũng nên cho họ một bài học để họ ghi nhớ và cố gắng thay đổi bản thân. Hôm nay Ngọc Minh sẽ mách Các con vài cách đối phó với người giả tạo.

Để nhận biết một người sống có giả tạo hay không cực kỳ khó bởi vốn dĩ họ đã cực kỳ kỹ lưỡng trong cách ngụy trang bằng một vẻ bề ngoài với những lời hay ý đẹp và họ cố tình xây dựng một hình tượng hoàn hảo trong mắt mọi người. Thế cho nên muốn nhận biết được thì cần phải có thời gian, cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra chứ không thể giấu giếm được mãi. Với những loại người này, Các Con phải sử dụng những cách đối phó với người 2 mặt để không bị họ lợi dụng và đặc biệt là phải cho họ những bài học nhớ đời.

Mệt mỏi rồi bao năm tháng ngược xuôi

Đã nếm đủ vị đời trong nước mắt

Dù cố gắng nâng niu và lượm nhặt

Từng nụ cười vẫn chẳng nắm chặt tay

Nhưng ông trời thì lại cứ mỉa mai

Luôn mang đến những đắng cay hờn tủi

Có nhiều khi âm thầm ta tự hỏi

Mình đã sai và lầm lỗi chỗ nào

Mà kéo dài theo năm tháng khổ đau

Bước chênh chao trên đường đời mấp mé

Kiếp nổi trôi bước chân trần cô lẻ

Chẳng biết mình rồi sẽ phải về đâu

Hay bẽ bàng giữa nơi chốn bể dâu

Là số phận không thể nào thoát được

Nên dẫu có bốn ba đời xuôi ngược

Mãi chỉ là dòng nước mắt tuôn rơi.

KHÔNG TRÁCH MÓC, TỎ RA BÌNH THƯỜNG NHƯNG HÃY CẢNH GIÁC HƠN

Có một cách đối phó với người 2 mặt mà các con nên ghi nhớ đó chính là dùng sự im lặng để quan sát. Nếu các con nhận thấy được người ta lươn lẹo, hai mặt này kia thì cũng đừng thể hiện bất cứ một thái độ nào là giận hờn trách móc gì hết. Các Con chỉ cần khéo léo từ chối những đề xuất của người ta, cảnh giác hơn một chút, đa nghi hơn một chút. Những người sống hai mặt rất hay để ý đến cảm xúc của người khác thế cho nên chắc chắn rằng họ sẽ dễ dàng nhận ra được một chút thay đổi, dè chừng trong cách ứng xử với mình. Nhờ đó họ sẽ trở nên e ngại với chính mình, đồng thời cũng sẽ có một tác động nào đó đến con người họ để họ phải nghiêm túc nhìn lại bản thân mình.

Đừng tuyệt vọng, Minh ơi đừng tuyệt vọng.

Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua mau.

Thuốc thời gian, là phương thuốc nhiệm màu.

Sẽ giải hết những oan tình ảo mộng.

Hãy tỉnh lặng cho tim mình lắng đọng.

Quên chuyện buồn và những nỗi sầu tư.

Hãy cười lên cho lòng mình thư thả.

Trái tim hồng vẫn còn cả ước mơ.

DẦN DẦN XA LÁNH HỌ

Tất cả mỗi con người ai cũng sợ nhất là bị xa lánh và cô lập. Sống giữa nhiều người nhưng lại bị cô lập đơn độc chỉ riêng mình đó là điều kinh khủng nhất. Thế cho nên có một cách ứng xử với người giả tạo chính là hãy dần dần xa lánh họ. Thứ nhất, tránh xa họ không phải là ghét bỏ gì họ mà một phần cũng tốt cho bản thân mình, ông cha ta trước đây đã từng nói "đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy". Biết đâu được về lâu về dài mình lại “lây” đức tính tốt đẹp đó của họ thì sao. Thứ hai, khi người ta đã nhận ra được Các con đang dần xa lánh, họ sẽ lập tức chạy đến để níu giữ mối quan hệ đó và vội vàng thanh minh, thừa nhận hết những hành động xấu xa và giả dối bấy lâu nay. Đấy không cần đao to búa lớn mà vẩn xử khéo được những đối tượng hai mặt lươn lẹo nha.

Sống phải biết trân trọng từng giây phút

Bởi hững hờ trong chốc lát mà thôi

Sẽ để ta ân hận cả cuộc đời

Mọi hối tiếc ăn năn thời vô nghĩa

Sống phải biết quan tâm và san sẻ

Bỏ ngoài tai lời mai mỉa khinh thường

Mở tấm lòng cho nhận những tình thương

Và đứng lên kiêng cường khi gục ngã

Sống phải biết mình cần chi vội vã

Chớ nghĩ suy rồi buồn bã tâm hồn

Chuyện qua rồi hãy cố gắng vùi chôn

Để nụ cười ung dung cùng thực tại

Sống phải biết không gì là e ngại

Cứ thật lòng đừng dối gạt lừa ai

Sống hôm nay nào biết được ngày mai

Tuy đời ngắn nhưng nghĩa dài vô tận

Sống phải biết còn bao người lận đận

Nên khổ sầu đừng khóc hận oán than

Chớ so bì người khó kẻ giàu sang

Không cần cù nào ai mang ban tặng

Sống phải biết để tâm hồn bình lặng

Được ấm no là may mắn hơn người

Hãy mỉm cười thay nước mắt ai ơi

Nghĩ giản đơn cho cuộc đời hương vị.

BIẾT NÓI CÂU TỪ CHỐI

Cách đối phó với người lợi dụng tốt nhất đó chính là hãy nói câu từ chối. Cuộc đời thật lắm hạng người, khi không cần thì cũng chả hỏi han quan tâm gì, khi cần mới chạy đến, làm như kiểu mình là quan thế âm bồ tát đại từ đại bi phổ độ cứu rỗi cho chúng sinh không bằng ấy. Sau đó rồi lại lặn mất tăm không thấy bóng dáng. Với những kẻ hay lợi dụng người khác, hãy thẳng thắn nói lời từ chối. Đó chính là bảo vệ chính bản thân mình và dạy cho những kẻ đó một bài học, trên đời này, có qua thì mới có lại, không lợi dụng ai được lâu đâu.

Ô hay ! một kiếp con người

Trần gian thế thái, thói đời điêu ngoa

Ai là bè bạn với ta

Đắng cay, chia sẻ mới là tình thân

Đến khi vướng cảnh nợ nần

Ví thiu, túi rám mình cần họ quên !

Bè bạn như cái bấc đèn

Vui tỏ, buồn lụi, thấp hèn, cao sang

Giàu sang, vẻ mặt khoe khoang

Bần hèn nuốt đắng, ai màng đến đâu ?

Sông có chỗ cạn chỗ sâu

Biển mênh mông biển biết đâu lòng người

Có tiền kẻ nịnh người chơi

Hết tiền lúi húi đơn côi một mình

Bè thì cạn máng ráo tình

Còn ta, chỉ biết lặng thinh nhìn đời.

XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ TỐT VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI XUNG QUANH MÌNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐÓ

Thêm một cách đối phó với người giả tạo nữa đó chính là hãy xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp giữa Các con và những người xung quanh kẻ đó. Tuy nhiên không nên thái quá nếu không người ta sẽ nghĩ Các con là kẻ thảo mai. Đó chính là một cách thăm dò đối phương cực kỳ hiệu quả và lúc tất cả mọi người nhận ra bộ mặt thật của người đó thì chắc chắn rằng người ta sẽ hiểu được mình là một người ra sao, còn những lời nói bịa đặt của người kia thật không đáng tin tưởng.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

“Đừng phàn nàn”

Đời có câu rằng chúng ta không nên lo lắng về những lời phàn nàn. 80% người ta sẽ không quan tâm và 20% còn lại nghĩ mình xứng đáng với những gì mình đạt được! Nhưng nếu các con thích kinh thánh hơn những lời châm biếm (đúng, tôi biết đó không phải là lời nói mà là một bài thơ có vần có điệu nhịp nhàng), hãy xem xét lời khuyên của Apostle Paul đối với người Philippin: "Hãy làm mọi thứ mà không than vãn hay tranh cãi". Điều đó không đưa mình đi xa đâu vì mọi người có khuynh hướng phản ứng tiêu cực đối với những lời nói cay độc.Thay vì như vậy, hãy đưa ra giải pháp ngầm khi mình nhận ra vấn đề, hoặc là không nói gì cả.

Đây là những cách người thông minh đối phó với kẻ xấu tính

Đa phần Các con sẽ dễ bị tổn thương khi tiếp xúc với những người xấu tính. Nhưng thông qua đó, Các Con trở nên chai lì và tìm cách thay đổi để thích ứng, ngay cả khi mình thất bại.

Khả năng kiềm chế cảm xúc và giữ bình tĩnh dưới áp lực liên quan mật thiết tới hiệu quả công việc của mình. TalentSmart đã tiến hành nghiên cứu trên 1 triệu người và đưa ra kết quả rằng 90% những người thành đạt đều là những bậc thầy trong việc kiềm chế cảm xúc với những lúc căng thẳng. Một trong những mặt tài năng nhất của họ là đối phó với những người xấu tính. Những người này đều có những chiến lược đối phó hiệu quả để ngăn những người xấu tính gây ảnh hưởng bất lợi tới mình.

Dòng đời hối hả bon chen

Con người đổi trắng thay đen mấy hồi

Sống vì danh lợi mà thôi

Đời là danh nghĩa cái nôi tội tình

Ai ai cũng nghĩ cho mình

Mấy ai bị chửi lặng thinh hiền từ

Cái tôi cứ giữ khư khư

Thương người đối đãi nhân từ, mấy ai?

Còn không? người tự biết sai

Ăn năn hối lỗi…mới tài thánh nhân

Ở đời danh nghĩa người thân

Đằng sau tính toán bất cần là ai

Đời là một kiếp đầu thai

Làm người sửa chữa nhưng ai sẽ làm

Hay là càng lợi càng tham

Hữu danh vô thực tự làm khổ nhau

Đời là một kiếp thương đau

Đời này nối tiếp đời sau tội tình.

Đặt ra giới hạn

Những người hay than phiền và có thái độ tiêu cực đem đến những câu chuyện không mấy tốt đẹp, lí do là bởi họ bế tắc trong việc giải quyết những vấn để của bản thân. Họ muốn kéo người khác vào câu chuyện của riêng mình để tìm kiếm sự an ủi. Dù không thoải mái khi thường xuyên phải lắng nghe những lời than phiền nhưng nhiều người vì không muốn bị coi là mất lịch sự hay vô tâm nên đã tự khiến bản thân mình căng thẳng. Tuy nhiên, ranh giới giữa việc lắng nghe bằng sự cảm thông với lạc vào ma trận những cảm xúc tiêu cực của người khác thực sự rất mong manh.

Các con có thể tránh điều này chỉ bằng cách đặt ra giới hạn và giữ khoảng cách cho mình khi cần thiết. Hãy suy nghĩ như thế này: Nếu một người hay phàn nàn đang hút thuốc, liệu mình có ngồi đó cả buổi chiều hít khói thuốc không? Chắc hẳn là không và mình nên làm điều tương tự với những người thích than phiền. Một cách hữu hiệu khác để đặt ra giới hạn là hãy hỏi họ rằng liệu họ sẽ khắc phục những vấn đề họ gặp phải như thế nào. Khả năng họ sẽ im lặng, lờ đi hoặc hướng câu chuyện theo một hướng tích cực hơn.

Cuộc sống này có muôn vạn niềm đau

Đừng so đo cái nào to lớn nhất

Có những điều bạc tiền hay vật chất

Chẳng sánh bằng khi vĩnh viễn mất đi

Cuộc sống này ai biết trước điều chi

Cần trân trọng những gì đang tồn tại

Nếu không muốn nơi tâm hồn ngây dại

Bởi một ngày phải nói tiếng ăn năn

Cuộc sống này không tự vượt khó khăn

Thì chớ hỏi sao chẳng bằng thiên hạ

Nhưng cũng có những mảnh đời nghiệt ngã

Phải âm thầm buồn bã lẫn đắng cay

Cuộc sống này còn có một ngày mai

Làm động lực để miệt mài tranh đấu

Biết cần cù không việc nào là xấu

Hãy tự mình bước qua những niềm đau.

Không để cảm xúc chi phối

Những kẻ xấu khiến mình phát điên qua cách cư xử vô lối của họ. Các Con nhận ra điều đó nhưng tại sao lại cho phép bản thân đáp lại họ một cách cảm tính (cả tích cực lẫn tiêu cực) và sau đó bị mắc bẫy của họ?

Hãy từ bỏ ý định đánh bại những người như vậy trong trò chơi mà họ làm chủ. Đừng hành động thiên về cảm xúc khi đối đầu với họ. Các Con không nên mắc vào mớ cảm xúc hỗn độn đó mà phải giải quyết sự việc lí trí hơn.

Bởi cũng do dòng đời nhiều nghịch cảnh

Nên đừng hờn hay oán trách một ai

Nếu như mình chưa nếm trải đắng cay

Sao thấu hiểu những tháng ngày hỗn độn

Khi người chưa bị một lần thương tổn

Được đủ đầy với cuộc sống ấm êm

Nào biết đâu đến hai chữ nỗi niềm

Của bao người từng đêm trường trăn trở

Chỉ tiếc rằng cánh hoa đời khi nở

Không một mùa và ở khắp mọi nơi

Có niềm vui hạnh phúc lẫn tiếng cười

Thì đâu thiếu chữ ngậm ngùi buồn bã

Muốn chê người cũng đừng nên vội vã

Hãy xét mình sống đã tốt hay chưa

Lời dễ buông nhưng không thể nói bừa

Chậm một chút..chẳng thừa đâu người ạ

Đời vốn dĩ luôn mang nhiều nghiệt ngã

Nhưng vẫn còn có quy luật trả vay

Nếu trao người lời chua chát mỉa mai

Thì một ngày đắng cay mình sẽ nhận

Không khen chê hay khóc than sầu hận

Gắng bình tâm mà tự vấn lòng mình

Đừng trêu đùa lời miệt thị rẻ khinh

Là ta hiểu được chân tình cuộc sống.

Nâng cao nhận thức

Duy trì tâm lý tốt đòi hỏi khả năng nhận thức. Các Con không thể ngăn ai đó giật dây mình nếu chính các con không nhận ra khi nào bản thân có khả năng bị như vậy. Đôi khi mình sẽ thấy mình gặp phải những tình huống mà chỉ mình mới có thể lựa chọn hướng giải quyết tốt nhất. Điều này tốt cho mình và do đó đừng ngại dành chút thời gian cho việc này.

Hãy nghĩ thế này - nếu một người tâm thần không ổn định lại gần mình và nói rằng anh ta là Tổng thống, chắc chắn Các con sẽ không thể làm anh ta hiểu rằng sự thật không phải vậy. Khi mình thấy mình và đồng nghiệp không cùng quan điểm, đôi khi tốt nhất mình chỉ nên mỉm cười và gật đầu.

Còn nếu thực sự cần phải rạch ròi đúng sai, Các Con nên dành thời gian để chuẩn bị một phương án tốt nhất.

Ai cũng có những nỗi lòng chất chứa

Giữ trong tim nhưng chẳng nói nửa lời

Tận tâm hồn cũng lạc lỏng chơi vơi

Mượn niềm vui tiếng cười thay nước mắt

Nào ai hiểu những nỗi buồn se thắt

Những vết thương như dao cắt trong lòng

Ước mơ nào bất chợt trở về không

Ôm xót xa khi mộng lòng tan vỡ

Đâu phải ai lối đời hoa cũng nở

Người ngát hương kẻ tan vỡ phai màu

Nên bước đời cứ nghiêng ngã chênh chao

Chẳng phải mình thì làm sao hiểu hết

Đừng bao giờ trách ai khờ ngốc nghếch

Bởi trong lòng ai cũng có vết thương

Mỗi chúng ta đều có một con đường

Hướng bình minh lối đêm trường lặng lẽ

Đừng bao giờ chê trách người ai nhé

Không phải mình sẽ chẳng thấu niềm đau.

Thiết lập ranh giới

Hầu hết mọi người đánh giá chưa đúng về bản thân. Họ cảm thấy vì họ làm việc hoặc sống cùng ai đó nên không có cách nào để kiểm soát những rắc rối. Điều này không đúng. Một khi mình biết cách không để cảm xúc chen vào mối quan hệ, Các Con sẽ thấy điều này không khó như mình tưởng.

Việc thiết lập ranh giới giúp mình suy nghĩ thấu đáo và lí trí hơn về việc mình chấp nhận hay không chấp nhận những việc người khác làm khiến mình cảm thấy khó chịu. Chẳng hạn, nếu các con phải kết hợp với ai đó khi làm việc nhóm thì điều đó không có nghĩa mình phải trở nên thân thiết với người đó như với những thành viên khác.

Các con có thể thiết lập ranh giới, nhưng các con sẽ phải làm điều đó một cách chủ động. Nếu các con để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, khả năng cao mình sẽ bị kéo vào những tình huống khó xử. Nếu đã thiết lập ranh giới, Các Con có thể tự quyết việc mình đối mặt với một người xấu tính như thế nào. Lời giải duy nhất là giữ vững lập trường, tuân thủ ranh giới mình đã đặt ra dù người khác cố gắng xâm lấn.

Luân trầm há phải tại mùa sinh?

Sướng khổ tùy duyên lỗi tại mình

Nếu đã bần thanh nào sợ nhục?

Còn hơn vượng phú để cầu vinh

Vì gieo nghiệt khẩu đành quên nghĩa

Bởi rắc tà tâm phải phụ tình

Nhắn gửi đôi điều âu cũng đạo

Sen đài hướng Phật niệm cầu kinh.

Không "chết trong cuộc chiến"

Người khôn ngoan biết sự quan trọng của việc tồn tại để phục thù, đặc biệt khi đối phương là người cực kỳ xấu tính. Không làm chủ cảm xúc của bản thân sẽ khiến mình tự đào hố chôn mình và tổn thất nặng nề. Một khi mình chế ngự cảm xúc bản thân, Các Con sẽ khôn ngoan hơn trong việc lựa chọn chiến tuyến và thời điểm tham chiến.

Ngẫm ở đời bao chuyện thị phi

Tiền tài, danh vọng cũng lắm khi

Mang phiền nhiễu cho đời thêm khổ

Để cho ta lại phải nghĩ suy

Rồi tình ái sầu thương bi luỵ

Lệ tuôn rơi đau xót lòng ai

Thôi từ nay tôi xin BUÔNG BỎ

Bởi cuộc đời mãi cứ thế thôi!

Tập trung vào giải pháp hơn là vấn đề

Vấn đề Các con quan tâm quyết định trạng thái cảm xúc của mình. Càng ám ảnh về những điều mình đang phải đối mặt càng khiến mình căng thẳng và nảy sinh cảm xúc tiêu cực. Ngược lại, khi dồn trí lực để cải thiện tình hình, Các Con cảm thấy bớt căng thẳng và suy nghĩ tích cực hơn.

Ý nghĩ của mình về những người cực kỳ xấu tính sẽ khiến họ chiến thắng và áp đảo mình. Ngừng suy nghĩ về đối thủ, thay vào đó hãy tập trung suy nghĩ làm thế nào để đối phó với họ. Điều đó sẽ giúp mình kiểm soát được tình hình, giảm bớt căng thẳng mỗi khi phải tiếp xúc với họ.

Đời người sống được nhiêu năm

Thật tâm mà sống, chẳng phiền đến ai.

Đời người như chuỗi phim dài

Đâu cần phải diễn, đâu cần nhập vai.

Đời người lắm chuyện bi hài

Người vui kẻ khóc, chuyện hài thế gian.

Vui buồn rồi cũng chóng tàn

Buồn nhiều vui ít, vô vàng khổ đau.

Thật lòng ta sống cùng nhau

Kẻ cho người nhận, trao nhau tấm lòng.

Dù đời dòng chảy ngược dòng

Khổ đau vẫn sống, mĩm cười vô tư.

Không quên

Những người thông minh thiên về cảm xúc dễ tha thứ lỗi lầm của người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là họ mau quên. Tha thứ là khi mình buông bỏ chuyện đã qua và bước tiếp nhưng tuyệt đối không để người mắc lỗi tái phạm. Những người thông minh không muốn bị sai lầm của người khác cản bước mình, do vậy họ nhanh chóng cho qua và tìm cách tự bảo vệ mình khỏi những nguy hại tiềm tàng sau này.

Miệng đời nào nuôi ta lớn

Thói đời bạc bẽo, răn dạy ta khôn.

Người đời thích nói sướng mồm

Miệng tạo thêm nghiệp, chẳng phiền để tâm.

Thôi thì ta cứ giả câm

Không nghe không thấy, lỗi lầm thứ tha.

Cuộc đời dể hiểu thôi mà

Nhìn hình đoán chữ, mới là hanh thông.

Tự tâm cởi mở tấm lòng

An nhiên tự tại, cảm thông cho đời.

Ai ơi xin nhắn đôi lời

Đừng vội phán xét, cuộc đời người ta.

Lời xấu từ miệng thốt ra

Nghiệp từ cửa miệng, do ta tạo thành.

Hoa thơm hương ngát vây quanh

Lựa lời mà nói, cho xanh cõi lòng.

Tránh độc thoại tiêu cực

Đôi khi mình mắc kẹt trong những suy nghĩ và hành động tiêu cực của người khác. Việc nghĩ xấu về cách ai đó đối xử với mình cơ bản không có gì sai trái, nhưng độc thoại khiến mình càng thêm tiêu cực.

Theo TS. Travis Bradberry, độc thoại tiêu cực là điều không thực tế, không cần thiết và một cách tự đánh bại mình. Nó đẩy Các con vào vòng xoáy cảm xúc theo chiều hướng đi xuống và mình khó có thể thoát khỏi nó dễ dàng. Do đó, bằng bất cứ giá nào, Các Con cần tránh những cuộc độc thoại tiêu cực.

Thời buổi này làm sao phân thật giả

Khi lòng người đầy giả trá đa đoan

Lúc sang giàu luôn nói dạ sắc son

Dù biển cạn đá mòn không thay đổi

Nhưng phút chốc tất cả thành mây khói

Khi kim tiền làm thay đổi nghĩ suy

Những mặn nồng từng bảo mãi khắc ghi

Rồi quay lưng bước đi không ngần ngại


Ngủ đủ giấc và đúng giờ

Khi mình ngủ, não mình sẽ được nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng để khi tỉnh dậy mình sẽ thấy tỉnh táo và sảng khoái. Sự tự chủ, tập trung và trí nhớ của mình sẽ giảm sút khi mình ngủ không đủ hoặc không đúng cách.

Một giấc ngủ ngon sẽ giúp mình tích cực, sáng tạo, chủ động hơn và lựa chọn chiến lược giao tiếp hiệu quả khi tiếp xúc với những người xấu tính.

Có phải chăng sống chân tình là dại

Cớ sao mình chẳng mai mải như ai

Thì môi gầy đâu nếm vị đắng cay

Và cuộc sống chẳng u hoài da diết

Đến bây giờ ta mới hay mới biết

Đừng dại khờ quá tha thiết thật tâm

Để hạ sang trời chẳng đổ mưa dầm

Hay đêm đen không âm thầm buồn bã

Thời buổi này làm sao phân thật giả.


Nhờ người khác giúp đỡ

Tự mình giải quyết mọi vấn đề nghe có vẻ khá thuận tai nhưng hầu như là điều không thể. Để đối phó với những người xấu tính, Các Con cần nhận ra những điểm yếu trong cách mình đối mặt với họ. Các Con có thể làm được điều này nếu có sự giúp sức của những người xung quanh, từng người một sẽ cho mình thêm một góc nhìn. Bạn bè tại nơi làm việc hoặc ở bên ngoài sẽ sẵn sàng cho mình lời khuyên để giúp mình vượt qua khó khăn.

Hãy trân trọng những người bạn như vậy và đừng ngại khi mình cần họ giúp đỡ. Việc tưởng chừng đơn giản như giải thích về những gì mình đang gặp phải cũng có thể đem đến một góc nhìn và giải pháp mới. Đa số người ngoài cuộc sẽ có cái nhìn thấu đáo và đưa ra giải pháp chính xác hơn người trong cuộc vì họ không bị cảm xúc chi phối.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

“Khen ngợi trước khi góp ý cũng giống như nha sĩ bắt đầu công việc bằng thuốc tê.”

Nó sẽ giúp bệnh nhân khỏi đau đớn khi bị nhổ răng. Những người lãnh đạo và quản lý cần ghi nhớ: khát vọng sâu xa của mỗi con người là được khen ngợi , được tôn trọng và được quan tâm.

“Không gì ít tốn kém bằng lời khen, lời cám ơn và lời xin lỗi.”

Cách để các con Đối phó với kẻ nói xấu sau lưng

Quả là buồn bực khi bị người khác đàm tiếu sau lưng. Những chuyện ngồi lê đôi mách lan truyền rất nhanh nên thường khó xác định được nguồn tung tin đồn. Vì lẽ đó, Các Con rất dễ khiến cho tình hình tệ hơn khi cố đối mặt với những người đang bàn tán về mình. Hành động hay nhất trong trường hợp này là lờ đi. Bên cạnh đó, Các Con cũng có thể đối phó bằng cách tham gia vào các hoạt động tích cực và cố gắng thay đổi cách nhìn của mình về lời đồn.

Mỗi con người không ai giống một ai

Thì xin đừng giảng chi bài đạo lí

Nếu chẳng thương chớ đem lòng đố kị

Liệu chắc rằng mình suy nghĩ hay hơn 

Con đường đời còn có lối trợt trơn

Cả gió mây cũng biết hờn biết dỗi

Ai trên đời mà chưa từng lầm lỗi

Xem lại mình rồi hãy nói đúng sai

Mỗi con người đều có một ngày mai

Nhưng ra sao thì mấy ai biết trước

Nếu có thể cảm thông và chăm chước

Để bao nguời tìm được chút niềm vui

Con thuyền nào chẳng có lúc ra khơi

Người cũng vậy đâu sống đời mãi mãi

Hãy cứ làm điều mình cho là phải

Đừng bận lòng hay ái ngại mà chi

Nếu rục rè đôi chân ngại bước đi

Thì có khi mai này ôm tiếc nuối

Mạnh mẽ lên theo tiếng lòng réo gọi

Bởi con người cơ hội chẳng nhiều đâu.

I.Ứng xử với những người ngồi lê đôi mách

1.Không cần làm gì cả.

 Có thể trong lòng mình đang sục sôi muốn có hành động nào đó hoặc đương đầu với người nói xấu mình, nhưng đôi khi phản ứng hay nhất là phớt lờ những lời xầm xì. Các Con chỉ cần nghĩ thế này: người đó đã không dám nói thẳng với mình, vậy thì tại sao mình lại phải hao tâm tổn trí đẩy sự việc đi xa hơn nữa? Các Con hãy chấm dứt lời đồn đãi bằng cách lờ đi.

Cuộc sống này có muôn vạn niềm đau

Đừng so đo cái nào to lớn nhất

Có những điều bạc tiền hay vật chất

Chẳng sánh bằng khi vĩnh viễn mất đi

Cuộc sống này ai biết trước điều chi

Cần trân trọng những gì đang tồn tại

Nếu không muốn nơi tâm hồn ngây dại

Bởi một ngày phải nói tiếng ăn năn

Cuộc sống này không tự vượt khó khăn

Thì chớ hỏi sao chẳng bằng thiên hạ

Nhưng cũng có những mảnh đời nghiệt ngã

Phải âm thầm buồn bã lẫn đắng cay

Cuộc sống này còn có một ngày mai

Làm động lực để miệt mài tranh đấu

Biết cần cù không việc nào là xấu

Hãy tự mình bước qua những niềm đau.

2.Cư xử tử tế với họ.

 Một phản ứng tuyệt vời khác trước những kẻ đàm tiếu là tỏ thái độ nhã nhặn. Họ sẽ bối rối vì mình đối xử tốt với họ như vậy trong khi họ đang nói xấu sau lưng mình. Hơn nữa, nếu củng cố được thái độ lạc quan, Các Con có thể khiến người đó cảm thấy áy náy vì đã gièm pha mình.

Khen người đó lời khen chân thành như “Chà, Phương, chắc là mình đã tốn nhiều công sức làm các tờ rơi này lắm. Trông rất đẹp.”

Bởi cũng do dòng đời nhiều nghịch cảnh

Nên đừng hờn hay oán trách một ai

Nếu như mình chưa nếm trải đắng cay

Sao thấu hiểu những tháng ngày hỗn độn

Khi người chưa bị một lần thương tổn

Được đủ đầy với cuộc sống ấm êm

Nào biết đâu đến hai chữ nỗi niềm

Của bao người từng đêm trường trăn trở

Chỉ tiếc rằng cánh hoa đời khi nở

Không một mùa và ở khắp mọi nơi

Có niềm vui hạnh phúc lẫn tiếng cười

Thì đâu thiếu chữ ngậm ngùi buồn bã

Muốn chê người cũng đừng nên vội vã

Hãy xét mình sống đã tốt hay chưa

Lời dễ buông nhưng không thể nói bừa

Chậm một chút..chẳng thừa đâu người ạ

Đời vốn dĩ luôn mang nhiều nghiệt ngã

Nhưng vẫn còn có quy luật trả vay

Nếu trao người lời chua chát mỉa mai

Thì một ngày đắng cay mình sẽ nhận

Không khen chê hay khóc than sầu hận

Gắng bình tâm mà tự vấn lòng mình

Đừng trêu đùa lời miệt thị rẻ khinh

Là ta hiểu được chân tình cuộc sống.

3.Giữ khoảng cách với những kẻ ngồi lê đôi mách.

 Nếu các con thường xuyên phải ở bên cạnh những người hay nói xấu sau lưng mình, hãy giữ khoảng cách với họ. Cho dù mình không thể tránh xa họ thì cũng không có nghĩa là mình phải cư xử với họ như mình thân.

Hòa nhã, nhưng đừng thân thiết với những kẻ gièm pha. Đừng bao giờ kể những chuyện riêng tư với họ, vì những thông tin đó sau này có thể sẽ thành đề tài cho họ đơm đặt.

Ai cũng có những nỗi lòng chất chứa

Giữ trong tim nhưng chẳng nói nửa lời

Tận tâm hồn cũng lạc lỏng chơi vơi

Mượn niềm vui tiếng cười thay nước mắt

Nào ai hiểu những nỗi buồn se thắt

Những vết thương như dao cắt trong lòng

Ước mơ nào bất chợt trở về không

Ôm xót xa khi mộng lòng tan vỡ

Đâu phải ai lối đời hoa cũng nở

Người ngát hương kẻ tan vỡ phai màu

Nên bước đời cứ nghiêng ngã chênh chao

Chẳng phải mình thì làm sao hiểu hết

Đừng bao giờ trách ai khờ ngốc nghếch

Bởi trong lòng ai cũng có vết thương

Mỗi chúng ta đều có một con đường

Hướng bình minh lối đêm trường lặng lẽ

Đừng bao giờ chê trách người ai nhé

Không phải mình sẽ chẳng thấu niềm đau.

4.Xác minh động cơ của người đưa tin cho mình.

Nếu lời đồn đến tai Các con qua một người mình quý hoặc người quen biết, có lẽ mình cần đảm bảo rằng người đó luôn nghĩ cho mình. Hầu hết bạn bè tốt sẽ không muốn lan truyền những thông tin tiêu cực khiến mình tổn thương. Nếu người đó cũng tham gia vào câu chuyện, Các Con hãy tìm hiểu xem tại sao họ lại mách lại với mình, và họ phản ứng ra sao với những lời đồn.

Các con có thể hỏi những câu như “Sao cậu lại biết họ đang đồn như vậy?” hoặc “Cậu đã nói gì khi họ bàn tán?” Thậm chí mình chỉ cần hỏi một câu đơn giản “Sao cậu lại nói với mình chuyện này?” để biết rõ hơn về động cơ của họ.

Các con không nhất thiết phải cắt đứt quan hệ với người đưa tin, nhưng vẫn nên cẩn thận hơn với họ. Có thể người này không vô tư như đang họ đang cố làm ra vẻ như vậy. Có thể họ đang muốn đẩy tin đồn đi xa hơn là cố gắng ngăn chặn.

Nếu có thể hãy để lòng thanh thản

Đem giận hờn thả theo ánh mây trôi

Đừng tiếc thương những thứ đã qua rồi

Phía trước mặt mới là đường đi tới

Nếu có thể bỏ qua bao lầm lỗi

Của những người từng hất hủi với ta

Vì đã từng nếm hương vị xót xa

Thì nỗi đau chắc là càng thấu hiểu

Nếu có thể hãy tự mình xoa dịu

Vết thương lòng..đừng gánh chịu bi ai

Chớ u sầu duyên vụt khỏi tầm tay

Được sống đời cần phải thêm chữ nợ

Nếu có thể đừng bao giờ than thở

Khi bước đường nhiều trắc trở truân chuyên

Bởi cuộc đời gió giông bão triền miên

Mãi muộn phiền thì bao giờ mới dứt

Nếu có thể hãy sống bằng sức lực

Dẫu đời mình có cơ cực ra sao

Vẫn còn hơn nhung gấm lụa sang giàu

Vì lợi danh đổi trao bằng nhân cách.

5.Không tham gia vào những chuyện ngồi lê đôi mách.

 Nếu từng bị người khác xầm xì sau lưng mình, chắn hẳn Các con biết cảm giác là khó chịu như thế nào. Tuy nhiên, Các Con sẽ chẳng giúp cho tình hình tốt hơn nếu chính các con cũng là người tham gia đưa chuyện. Một số người có tính thích bàn tán về chuyện của người khác, nhưng họ không thể làm vậy nếu không có người nghe.

Lần sau, nếu có ai đó định “tám chuyện” với mình về người khác, Các Con hãy nói “Chuyện này bắt đầu nghe như ngồi lê đôi mách rồi đó. Tớ không muốn nói chuyện sau lưng người khác đâu.”

Dù cuộc đời có trọn vẹn hay không

Gắng vương lên đừng bao giờ ngã gục

Hãy quan tâm bản thân mình một chút

Đến một ngày hạnh phúc cũng về thôi

Khóc làm gì cho trĩu nặng bờ môi

Khi phía trước cuộc đời còn dài rộng

Đâu phải cứ mỗi một lần thất vọng

Là ép mình phải sống với thương đau

Cuộc đời người tồn tại có là bao

Ôm ấp chi vào lòng hoài niệm cũ

Nếu khóc than đến khi nào mới đủ

Cho tâm hồn thêm hé rũ xót xa

Có những điều phải biết tự bước qua

Buông nỗi đau mới tìm ra lối thoát

Còn cứ để cho mi gầy đẫm ướt

Sẽ biến mình dần nhu nhược ai ơi

Thay vì để quặn thắt trái tim côi

Sao ta không nở nụ cười thay thế

Dù biết rằng điều đó là không dễ

Như sông nguồn có lúc phải đục trong

Dù cuộc đời có trọn vẹn hay không.

6.Báo với người có quyền.

Nếu những lời đồn ác ý ảnh hưởng đến kết quả làm việc hoặc học tập của mình, Các Con có thể phải trình báo sự việc này lên cấp trên. Những người có thẩm quyền như giáo viên, hiệu trưởng hoặc người quản lý có thể xử lý được vấn đề.

Các con có thể nói “Em đang gặp rắc rối với một học sinh/đồng nghiệp khác. Em nghĩ họ đang tung tin đồn về em, và việc này khiến em không thể tập trung vào việc học tập/công việc được. Thầy/Anh/Chị có thể nói chuyện với mình ấy có được không ạ?”

Có thể người đồng nghiệp hoặc học sinh đó từng có tiếng là chuyên môn đơm đặt hoặc hay bắt nạt, vì vậy người giám sát có thể sẽ có hành động kỷ luật.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

“ Hãy ghi nhớ từng cái tên”

Một vài người có khả năng nhớ tên đến kì lạ. Còn chúng ta tìm những cách sáng tạo để dấu đi sự thật là chúng ta đã quên họ. "Chào bạn… Ồ, xin chào anh bạn thân. Chào mừng bạn đến đây… Được gặp lại mọi người thật tuyệt!". Người ta nói rằng cái tên là từ ngữ ngọt ngào nhất mà người ta muốn nghe, vì vậy hãy làm mọi điều để tên họ nghe ngọt ngào. Thật khó chịu khi ai đó gọi tên mình sai và sẽ bực mình nếu giữa chốn đông người, mình được nhắc đến với cái tên cúng cơm chẳng lấy gì làm … hay ho.

II.Đối phó với việc bị nói xấu

1.Tự làm mình phân tâm.

 Có thể mình rất khó mà tiếp tục tập trung vào bài vở hoặc công việc khi có người nói xấu sau lưng mình. Thay vì chú ý vào sự việc tiêu cực, Các Con hãy dành năng lượng cho những hoạt động tích cực để tự đánh lạc hướng bản thân.

Các con có thể sắp xếp lại bàn làm việc, đi dạo một vòng, tán gẫu với một người mình, hoặc đặt ra thời hạn cuối cho mình để hoàn thành một dự án nào đó.

Ung dung sống giữa trời cao đất rộng

Vui bên đời với giấc mộng yêu thương

Ta vô tư với cuộc sống vô thường

Sống thanh thản nơi quê hương xứ xở

Cuộc sống khó khăn, còn nhiều trắc trở

Nhưng tình người luôn có ở mọi nơi

Xung quanh ta còn nhiều lắm lệ rơi

Bớt sân si cho cuộc đời vui vẻ

Cứ sống hết mình, yêu mình con nhé

Sống có tình lòng sẽ nhẹ nhàng hơn

Khi vô tư, sống không giận không hờn

Ta sẽ không thấy cô đơn buồn chán

Hãy nhìn về phía tương lai tươi sáng

Để vượt qua mọi rào cản chông gai

Cứ yêu người đừng bỏ sót một ai

Chớ nên phân biệt, hình hài đẳng cấp

Cứ tịnh tâm giữa dòng đời tấp nập

Không so đo người cao thấp hèn sang

Chẳng cần bon chen sống gấp vội vàng

Sống nhân đức giữ tình làng nghĩa xóm

Vui với hàng cây bình minh nắng sớm

Thích hoàng hôn chiều tím chớm vào thu

Yêu quê hương dịu ngọt những lời ru

Vui với đời cho dù còn cay đắng.

2.Dành thời gian ở bên cạnh những người tích cực.

Người ta dễ cảm thấy bị cô lập khi bị mọi người bàn tán sau lưng. Các Con có thể đẩy lùi cảm giác này khi cố gắng ở bên cạnh những người quý mến mình nhiều hơn. Họ sẽ giúp mình vui vẻ hơn, tự tin hơn, thậm chí quên đi những lời đơm đặt hoặc tin đồn tiêu cực.

Gọi điện rủ một người bạn thân ra ngoài chơi. Các Con cũng có thể dành nhiều thời gian hơn cho người yêu hoặc gia đình mình.

Đến một ngày sẽ thấy

Mọi thứ đều bình thường

Ta chẳng còn vướng bận

Về những chuyện yêu đương

Ta sẽ thích cô độc

Với cuộc sống hằng ngày

Thấy mọi điều đều dễ

Khi chẳng được nắm tay.

Ta thương mình hơn nữa

Bù ai đó trước kia

Khi tin người nhiều quá

Nên tổn thương rồi kìa.

Mình thương mình trước nhé

Rồi mới được thương ai

3.Tự nhắc bản thân rằng mình tuyệt vời như thế nào.

 Những lời ong tiếng ve có thể khiến mình hoài nghi về những ưu điểm và năng lực của mình. Các Con đừng mắc bẫy khi tự trách mình. Thay vì thế, Các Con hãy nghĩ về những điểm tuyệt vời của mình để nhớ lại rằng mình có giá trị như thế nào. Ngồi xuống và liệt kê một bản danh sách.

Ghi ra mọi ưu điểm của mình, những điều mà mình yêu thích về mình và những điểm được người khác ngưỡng mộ. Các Con có thể liệt kê những ưu điểm như “người lắng nghe tuyệt vời”, “biết an ủi mọi người”, hoặc “sáng tạo”.

Khát vọng sinh tồn giữa đổi thay

Trần gian vạn thuở trớ trêu bày

Tham tiền chấp nhận đời hư ảo

Phụ nghĩa cam đành cảnh trắng tay

Ngỡ tưởng trò may về bận ấy

Ngờ đâu vận lỡ bủa thân này

Đêm nằm vắt não than mình bạc

Cảm nghĩ thương đời con có hay.

4.Làm điều tốt cho bản thân.

Những hành động tích cực sẽ đem lại những suy nghĩ và cảm giác tích cực. Khi buồn phiền vì những lời đàm tiếu, Các Con hãy dành cho mình những điều tốt đẹp như dành cho một người bạn thân. Làm những việc mà mình yêu thích như dắt chú cún con ra công viên chơi hoặc trau chuốt bộ móng. Dành ra mỗi ngày chút thời gian để đối đãi tốt với mình.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

“ Cười thật nhiều”

Hãy xem khuôn mặt mình qua gương. Khuôn mặt mình thường thể hiện câu trả lời "có" hay "không"? Cách thể hiện của mình có nói với cả thế giới rằng hãy để mình yên hay mình là người thân thiện và dễ gần không? Sau tất cả, kết quả tinh thần là niềm vui sướng.

III.Thay đổi suy nghĩ về lời đàm tiếu

1.Đừng để tâm.

 Các Con có thể đối phó với những người nói sau lưng mình bằng cách nhớ rằng những lời nói của họ là hình ảnh phản chiếu của chính họ, không phải hình ảnh của mình. Các Con không thể quyết định được những điều người khác nói về mình, nhưng các con có thể chọn cách phản ứng với những lời nói đó. Hãy bỏ ngoài tai những lời ong tiếng ve như là một điều mà chính những người đồn đãi phải xử lý. Đừng để mình trở thành nạn nhân vì những vấn đề của người khác.

Ô hay ! một kiếp con người

Trần gian thế thái, thói đời điêu ngoa

Ai là bè bạn với ta

Đắng cay, chia sẻ mới là tình thân

Đến khi vướng cảnh nợ nần

Ví thiu, túi rám mình cần họ quên !

Bè bạn như cái bấc đèn

Vui tỏ, buồn lụi, thấp hèn, cao sang

Giàu sang, vẻ mặt khoe khoang

Bần hèn nuốt đắng, ai màng đến đâu ?

Sông có chỗ cạn chỗ sâu

Biển mênh mông biển biết đâu lòng người

Có tiền kẻ nịnh người chơi

Hết tiền lúi húi đơn côi một mình

Bè thì cạn máng ráo tình

Còn ta, chỉ biết lặng thinh nhìn đời.

2.Hiểu rằng có thể họ đang ghen tỵ.

 Có thể không phải lúc nào cũng vậy, nhưng thường thì người ta nói xấu mình là do có điều gì đó ở mình khiến họ lo sợ. Người đó có thể ghen tỵ với dung mạo, tài năng của mình, hoặc vì mình được nhiều người yêu thích. Những lời nói ác ý có thể chỉ là một cách để họ khiến mình tổn thương.

Bao nhiêu thế sự ở đời

Buồn vui - sướng khổ - khóc cười - hơn thua

Ngẫm suy sống được vẹn vừa

Lương tâm chẳng thể bán mua bằng tiền

Nhưng đời vật chất đảo điên

Bao nhiêu cám dỗ gắn liền thân ta

Người nào kiên định vượt qua !?

Không thì sa ngã quỷ ma kéo về

Có người chìm đắm si mê

Vô tư tận hưởng hả hê chẳng màng

Biết đâu xa lắm niết bàn

Chân như lạc mất hướng đàng ngục lôi

Giật mình một kiếp người trôi

Thì ai cũng phải phủi rồi trần gian

Con người nghiệp nợ đa đoan

Sao khi nhắm mắt vẫn còn tiếng thơm

Tình nồng nghĩa đượm ta ươm

Ngày sau nhặt nhạnh tinh tươm đóa tình

Bao nhiêu vật chất phù sinh

Chỉ là một khối vô minh xa mờ

Mượn câu lục bát đề thơ

Răn ta , răn những dại khờ thế nhân

Sống vui trên nẻo đường trần

Giữ tâm trong sáng vạn lần khó thay.

3.Nhận ra lòng tự trọng kém.

 Những người hay nói xấu người khác còn có một điểm chung khác là họ thiếu lòng tự trọng. Có thể họ nói xấu mình là để thấy mình có vẻ tốt hơn. Người đó thường cảm thấy không hài lòng với bản thân mình hoặc thiếu lòng tự trọng, kết quả là họ cũng nói những lời tiêu cực về những người khác.

Điều này giải thích tại sao việc đối xử tốt hoặc khen ngợi chính người đang lan truyền tin đồn có thể giúp chặn đứng những lời bình luận tiêu cực. Những người đó đôi khi chỉ đơn thuần muốn nhận được sự chú ý tích cực, bởi vì họ cảm thấy tự ti trong thâm tâm.

Lưu Ý Trong quá Trình Sống

Ra lệnh bằng cách đặt câu hỏi là tạo điều kiện cho người nhận lệnh được cùng đưa ra quyết định.

Và một khi họ tham gia ra quyết định, họ sẽ chủ động thực hiện quyết định ấy một cách sáng tạo và tích cực nhất.

“Cố gắng đừng làm người khác bị tổn thương, dù là chỉ một câu nói đùa.”

Cách để các con Đối phó với Người quá quắt

Hầu như ai trong số chúng ta cũng từng biết một người chuyên làm cho mọi chuyện trở nên căng thẳng và khó chịu hơn. Cố gắng chứng minh rằng họ thật khó chiều và khắt khe sẽ không có ích gì cho mình cả – có khi, họ còn không nhận ra vấn đề. Cho dù nguyên nhân là gì – họ mắc bệnh tâm lý hay có những vấn đề sâu xa khác, Các Con vẫn có thể học được cách cư xử với những người quá quắt để giúp tâm trí mình được thảnh thơi.

Rượu sớm trà trưa cũng vậy thôi.

Vui buồn bè bạn mãi rong chơi.

Trà đình tửu điếm nhiều bi lụy

Bạc lận cờ gian mãi khòc cười

Tật xấu nên chừa mà sống tốt.

Thói hư cố bỏ khỏi tiêu đời.

Làm người phải biết gìn giử tánh.

Đẹp nghĩa, đẹp tình thầm mặn môi.

I.Xử lý Xung đột

1.Đừng bào chữa.

Hãy giữ bình tĩnh, và ghi nhớ rằng mình sẽ không bao giờ cãi thắng được một người quá quắt – phải có lí do thì họ mới được gọi là “quá quắt”. Đối với họ, Các Con chính là vấn đề, và không gì có thể thuyết phục họ nhìn nhận câu chuyện từ quan điểm của mình. Người đó sẽ luôn cho rằng: mọi ý kiến của mình là vô nghĩa bởi vì kiểu gì mình cũng là người có lỗi.

Hãy nghĩ về những điều mà mình sẽ nói và mục đích của cuộc đối thoại. Đừng phản ứng nóng nảy khi bị họ xúc phạm. Các Con không cần phải bào chữa bất kỳ điều gì với họ.

Khi nói chuyện, hãy sử dụng chủ ngữ “tôi” thay vì “bạn”. Ví dụ: đừng nói: “Bạn sai rồi”. Hãy nói những câu như: “Tôi thấy điều đó không phải là sự thật”.

Hãy mỉm cười để tâm được bình an

Đừng nản lòng trước khó khăn , thử thách

Cuộc đời mà ...có buồn - vui , được - mất

Có đắng - cay xen lẫn với ngọt - bùi .

Chúng ta sống giữa cõi tạm mà thôi

Nào khác chi hoa sớm nở , tối tàn

Đời đã dạy có phúc sẽ có phần

Làm điều tốt ắt gặp nhiều may mắn .

Đừng ganh ghét rồi sinh lòng uất hận

Tự đày mình trong nỗi khổ bi ai

Buông thị phi bịa đặt chuyện đúng sai

Thấy nghèo hèn thì chê bai , khinh bỉ .

Sống làm sao được mọi người trân quý

Được mọi người hoan hỉ và yêu thương

Nơi ta ở như quán trọ ven đường

Hơn thua rồi cũng trở về cát bụi .

Vui lên nhé xin đừng mang buồn tủi

Đừng để lòng vướng bận chữ ghét - thương

Đời trong ta đi trên mọi nẻo đường

Tâm hướng thiệt ắt bình an , mạnh khỏe .

2.Giữ khoảng cách, đánh lạc hướng và xoa dịu xung đột.

 Giữ bình tĩnh trong lúc nóng giận là một việc rất quan trọng để tự vệ. Nếu các con nói ra những câu giận dữ, hoặc có những cảm xúc bột phát như khóc lóc, những người quá quắt sẽ càng có cớ để gây khó dễ cho mình. Đừng để tâm tới những hành động của họ, và đừng để bản thân bộc lộ cảm xúc với những gì họ làm.

Hãy loại bỏ cảm xúc ra khỏi tình huống đó và xử lý mọi việc một cách tỉnh táo. Mục đích là không được để cảm xúc bộc lộ khi nói chuyện với họ, giữ khoảng cách và không được để những gì họ nói khiến mình phiền lòng.

Hướng cuộc hội thoại sang một chủ đề tích cực hơn bằng cách tập trung vào những thứ không phải là nguyên nhân của cuộc tranh cãi. Hãy nói về thời tiết, câu cá, gia đình của họ – bất kỳ chuyện gì có thể đánh lạc hướng họ khỏi sự tranh cãi và không gây ra thêm xung đột.

Hãy ghi nhớ rằng: những gì mình nói hoặc làm trong lúc giận dữ đều có thể được sử dụng để chống lại mình. Nếu các con thấy việc chịu đựng những lời phán xét giận dữ từ giờ tới hàng chục năm sau là ổn thì mình cứ thoải mái phản ứng với họ. Những người quá quắt thường thích mình nói điều gì đó không hay để chứng minh rằng mình là người không tốt.

Đừng phán xét họ là đúng hay sai, dù họ có vô lý đến đâu đi nữa. Phán xét sẽ chỉ khiến mình cảm thấy tồi tệ hơn.

Húp cháo nghêu sò miệng rỉ rên

Ăn cơm tôm cá lưỡi không bền

Nốc bia vài cốc mồm chửi rủa

Uống dăm ly rượu mặt ngông nghênh

Thói hèn khích bác hòng danh giá

Tật xấu ganh đua bộ hớ hênh

Chuỗi ngày tranh đấu đời khốn khổ

Thời gian ân oán trời gạch tên

3.Tránh tranh cãi với họ.

 Nếu được, đừng bất đồng với những người quá quắt. Hãy tìm cách đồng tình hoặc lờ họ đi. Cãi nhau sẽ chỉ khiến mình bộc lộ cảm xúc của mình và nói ra những lời giận dữ. Việc này còn khiến mình khó suy nghĩ thông suốt và đưa ra những phản ứng hợp lý hơn.

Những người quá quắt thường thích tranh cãi, vì thế, khi mình đồng tình với họ hoặc những gi họ nói, Các Con đã không cho họ những gì họ muốn. Nếu các con bị gọi là “Đồ tồi!” chẳng hạn, hãy đi tiếp và công nhận là lúc đó mình đã cư xử không tốt. Như vậy sẽ loại bỏ được sự quá khích.

Đường đời chẳng phải giống như mơ

Để những buồn đau ngập bến bờ

Mượn ánh trăng ngà soi lối mộng

Nhờ dòng nước bạc dệt vần thơ

Nồng nàn hạnh phúc âm thầm đợi

Ấm áp tình duyên lặng lẽ chờ

Thổn thức canh tàn ôm viễn tưởng

Nghe hồn thấm lạnh dạ ngu ngơ.

4.Các con phải nhận ra rằng mình không thể nói chuyện với họ một cách tử tế.

Trò chuyện lịch sự với những người quá quắt là chuyện gần như không thể – ít nhất là đối với mình. Hãy nhớ lại những lần Các con từng cố gắng thảo luận về mối quan hệ với họ, có khi chính các con lại bị họ đổ hết tội lỗi lên đầu.

Hãy im lặng hoặc nói vui với họ bất kỳ lúc nào có thể. Hãy nhớ là mình không thể “thay đổi” những con người quá quắt. Những người như vậy không thể và sẽ không bao giờ chịu nghe lí lẽ.

Tránh tranh cãi với họ. Đừng gặp gỡ người đó một mình. Hãy luôn đi cùng một người thứ ba. Nếu đối tượng quá quắt của mình phản đối, hãy cứ thẳng thắn yêu cầu điều đó.

Người hãy bỏ THÓI hư tật xấu

Gắng rèn tâm ĐỜI dẫu khổ mang

Thì trong tim CHẲNG bẽ bàng

tâm hồn đâu BIẾT trái ngang bụi trần

Đừng khoe mẽ NHỤC thân sĩ tử

Để rồi đây VINH dự như thừa

Bao ngày LÀM cả sớm trưa

Mà thân tự hỏi SAO vừa lòng nhân

Đời ta đã THẤU nhuần gian khó

Tự răn lòng HIỂU rõ trắng đen

Đừng đem NGHĨA bạc ganh chèn

Chớ nên để chữ TÌNH chen với tiền

Dùng nhân cách THẾ thiên hành đạo

Dẫu ngoài kia GIAN bạo trá hình

THÓI ĐỜI CHẲNG BIẾT NHỤC VINH

LÀM SAO THẤU HIỂU NGHĨA TÌNH THẾ GIAN.

5.Lờ họ đi.

Những người quá quắt thường thích được chú ý, vì vậy, khi họ biết rằng mình không thèm để ý tới họ, họ sẽ tìm một người khác để gây sự. Hãy tránh xa việc của họ và đừng trò chuyện với họ – hoặc về họ.

Những người quá quắt thường có cơn giận bùng phát như một đứa trẻ. Các Con đừng nên quan tâm tới họ, trừ khi cơn giận của họ trở nên nguy hiểm và đe dọa mình. Hãy cố gắng tránh xa những người quá quắt, hoặc ít nhất, đừng để cho họ có lí do nổi giận.

Tâm vẫn động luôn mơ vật chất

Khó lòng buông được mất vô thường

Suốt đời cứ mãi vấn vương

Khó lòng thoát được con đường đua chen.

Từ cơm áo nó len trong trí

Nợ cuộc đời vạn lý luôn theo

Sống còn ghềnh thác cheo leo

Thời gian sắp hết đã meo lắm rồi.

Giờ phút cuối bồi hồi chi nữa

Tìm được đâu ngọn lửa ngày xưa

Bây giờ như thể mắc mưa

Tiết nào thì cũng chẳng ưa khó lòng.

Nhưng tâm trí còn không chịu nghĩ

Dẫu tàn hơi chưa phỉ bình sanh

Nên viết mãi dạ mới đành

Tâm tư trút cạn yên lành ra đi.

6.Hãy hỏi những câu hỏi kích thích sự suy nghĩ.

Hỏi họ những câu hỏi liên quan tới vấn đề như “Có chuyện gì vậy?” hoặc “Sao mình lại cảm thấy như thế?” có thể sẽ hữu ích. Việc này cho thấy: Các con chú tâm tới cuộc hội thoại và mong muốn tìm ra nguyên nhân xung đột. Cố gắng đánh giá vấn đề từ quan điểm của người quá quắt có thể giúp mình đưa ra kết luận tốt hơn.

Hãy nhớ rằng: người quá quắt có thể đáp lại câu hỏi của mình bằng cách cố gắng phức tạp hóa mọi thứ lên, ví dụ như gây sự, đổ lỗi, đổi chủ đề hoặc nhiều hành vi khác.

Phải hay không đồng tiền là tất cả

Nên người ta buông thả cũng vì tiền

Tiền đã làm cho cuộc sống đảo điên

Nghĩ có tiền thì được quyền sai khiến

Sao cứ để tiền ở ngay cửa miệng

Vì đồng tiền sỉ diện chẳng quan tâm

Cũng bởi tiền khiến suy nghĩ tối tăm

Rồi tham tiền chân lầm đường lỡ bước

Vẫn biết rằng tiền mà ai chẳng ước

Nhưng tiền kia có được như thế nào

Cách tiêu xài đồng tiền ấy ra sao

Chớ đem tiền mang đổi trao tình cảm

Đừng lụy tiền cho đời mình ảm đạm

Để đồng tiền đụng chạm đến nghĩa nhân

Dù cuộc sống tiền ai cũng rất cần

Vì chữ tiền lòng phân vân có đáng

Tiền với ta mãi luôn là bè bạn

Đừng để tiền làm nức rạn tình thâm

Hãy kiếm tiền đúng với chính lương tâm

Thì trên tay tiền cầm không buồn bã

Dù tiền kia có nhỏ về mệnh giá

Nhưng là tiền ta đã đổ mồ hôi.

7.Đánh lạc hướng bản thân.

 Nếu người quá quắt đó sắp khiến mình hết chịu nổi, Các Con nên lánh khỏi tình huống hiện tại ngay lập tức. Có thể người đó đang muốn mình phát khùng lên, vì vậy, Các Con hãy chứng minh rằng: họ chẳng ảnh hưởng gì tới mình cả. Bỏ đi hoặc quay sang làm việc khác sẽ giúp mình bình tĩnh lại.

Đếm thầm từ 1 đến 10 nếu cần.

Nếu người đó vẫn tỏ ra quá đáng, hãy kệ họ. Người đó sẽ phải ngừng lại khi thấy rằng họ chẳng thể nào kích động mình.

Đừng tự ti, những gì mình chưa có

Sống ở đời, mọi chuyện ngó trước sau

Hãy tự tin, là hạnh phúc ngọt ngào

Sẽ tìm đến với người nhiều tâm huyết

Trăng tròn đẹp, cũng có ngày trăng khuyết

Đường vào đời, đâu thể cứ trơn tru

Đừng bi quan, nếu lỡ bước tối mù

Đứng thật vững, rồi vầng quang sẽ sáng

Đừng tự ti, dễ làm Ta ngao ngán

Ngẩng cao đầu, đúng dáng "Bậc Trượng Phu".!

8.Hãy tự tin.

 Hãy nói rõ quan điểm của mình một cách tự tin và nhìn thẳng vào mắt người kia khi nói chuyện. Các Con không nên tỏ ra yếu ớt với họ. Nếu các con cứ nhìn xuống đất hoặc nhìn đâu đó sau lưng họ, người đó có thể cho rằng mình là người yếu đuối. Các Con nên tỏ ra rằng: mình là người biết lí lẽ nhưng không yếu đuối.

Thấy cám cảnh tình đời chao đảo

Vì đồng tiền giả tạo đua chen

Con người bổng chốc thấp hèn

Đúng sai khó đoán, trắng đen khó tường

Ôi cái lưỡi không xương lắc léo

Cái miệng thì tru tréo hơn thua

Cái Tâm trống hoắc gió lùa

Cho nên mọi thứ bán mua bằng tiền!

Sống bất chấp thánh hiền trên trước

Cứ a dua đục nước béo cò

Tình người sao cứ so đo

Xung quanh nhiều lắm những trò dối gian

Đời lắm kẻ lòng lang dạ sói

Nhưng miệng thì luôn nói từ bi

Việc làm, hành động khinh khi

Tiền che mờ cả lối đi làm người

Ta chỉ biết mỉm cười khinh miệt

Uất trong lòng chỉ biết làm thơ

Vẻ lên một chút miền mơ

Xoá tan bớt những hững hờ vô tâm.

9.Thay đổi chiến thuật.

 Đôi khi, Các Con không thể bỏ mặc mọi chuyện nên hãy coi đó như một trò chơi. Hãy tìm hiểu chiến thuật của những người quá quắt và tự vẽ ra cho mình một chiến thuật để đối phó với họ. Rồi mình sẽ nhận ra điều gì có ích, điều gì không. Hơn nữa, Các Con sẽ cảm thấy tốt hơn khi biết rằng mình luôn đi trước họ vài bước, họ có làm gì cũng không thắng được mình. Nhưng hãy nhớ rằng: mục đích sau cùng của việc này là để giúp mình cảm thấy thư thái hơn, chứ không phải là để chiến thắng họ.

Nếu người đó xuất hiện và thì thầm với mình những điều tồi tệ khi cả hai đang ở chốn đông người, họ nghĩ rằng mình sẽ không dám phản ứng. Lúc đó, hãy nói thật to: “Bạn thật sự muốn nói về việc đó à?”. Việc này sẽ khiến người đó bất ngờ và không dám cư xử không tốt ở đó nữa.

Luôn lường trước những hậu quả do hành động của mình gây ra nếu mọi thứ không diễn ra như ý.

Nếu người đó vẫn tiếp tục tìm cách tiếp cận mình, đừng bực mình. Hãy ghi nhớ những chuyện đã xảy ra và tạo ra một chiến thuật khác cho lần sau.

Họ sẽ không thể gây sự với mình được nếu các con có thể đoán trước lời nói hay hành động tiếp theo của họ.

Trong cuộc sống không gì vĩnh cửu

Bao khổ sầu đang hiện hữu trong ta

Đừng trách than mà nghĩ đó chính là

Định luật đời bởi hai từ vay trả

Muốn trách người xét lại mình trước đã

Sẽ thấy lòng buồn bã nhẹ vơi đi

Đời vô thường có họp có chia ly

Cho những gì sẽ nhận về như vậy

Khi khổ đau sao oán đời đưa đẩy

Gieo hạt nào mầm ấy sẽ sinh xôi

Sống ở đời chớ đặt nặng cái tôi

Xem bản thân như mọi người ai nhé

Nếu quan tâm buồn vui cùng chia sẻ

Thì chữ tình đẹp đẽ biết bao nhiêu

Khi cuộc đời đang kiếp sống quạnh hiu

Hãy nghĩ về những điều ta từng đã

Nhớ rằng đời không quá nhiều nghiệt ngã

Trồng chân tình ắt cho quả ấm êm.

10.Hãy để ý ngôn ngữ cơ thể của mình.

Hãy luôn chú ý tới những cử chỉ cũng như nét mặt của mình khi ở cạnh những người đó. Ngôn ngữ cơ thể sẽ thể hiện cảm xúc của chúng ta tương đối nhiều. Các Con không nên vô tình để lộ cảm xúc của bản thân. Việc này cũng sẽ giúp mình duy trì được sự bình tĩnh, và có thể sẽ khiến người kia bình tĩnh lại.

Hãy nói nhẹ hàng và cử động bình tĩnh.

Tránh sử dụng những ngôn ngữ cơ thể có tính chất gây hấn, ví dụ như nhìn chằm chằm vào mắt, cử chỉ hung hăng, chỉ trỏ hoặc đứng đối diện với người kia. Hãy giữ nét mặt bình thản, đừng lắc đầu và đừng xâm phạm không gian cá nhân của họ.

Có những điều..nghĩ mãi vẫn không thông

Nó như một mớ bồng bông tơ rối

Nằm ngỗn ngang giữa dòng đời chật chội

Không biết sao muốn nói chẳng nên lời

Cuộc sống này nghiệt ngã quá đi thôi

Cứ lẫn pha nụ cười và nước mắt

Người thẳng ngay nỗi buồn luôn theo sát

Những ước mơ nhỏ nhặt lại tan tành

Kẻ dối lừa cuộc sống mãi tươi xanh

Luôn sung túc an lành nơi gác tía

Còn miệt khinh cùng những lời mai mỉa

Chưa bao giờ biết chia sẻ cảm thông

Có phải đó là một sự bất công

Mà con người không tìm ra lời giải

Đành ngậm ngùi xuôi theo dòng đời chảy

Miệng tuy cười nhưng lòng lại xót xa

Cũng kiếp người do tạo hoá sinh ra

Sao phận số chia ra làm hai cực

Hay tất cả nỗi niềm đau chất ngất

Lại luôn dành người chân thật thẳng ngay

Có những điều..thật sự quá đắng cay.

II.Chấp nhận Tình hình

1.Xem xét liệu vấn đề có nằm ở sự hòa hợp không.

Dù người đó có thể giao tiếp bình thường với những người khác, họ vẫn có thể cư xử quá quắt với mình. Có những người đơn giản là không thể hợp nhau. Có thể cả hai người đều ổn, nhưng khi ở cạnh nhau, hai người lại “xù lông” lên với nhau.

Khi người đó nói “Ai cũng yêu quý tôi” thì họ đang đổ lỗi cho mình. Cách mà họ cư xử với những người khác không liên quan gì ở đây. Vấn đề nằm ở cách mà hai người giao tiếp với nhau. Hãy nhớ rằng: việc đổ lỗi cho nhau sẽ không thay đổi được sự thật.

Cuộc sống này mắt đời luôn dòm ngó

Tiếng thị phi luôn sẵn có cho mình

Người buông lời dèm xỉm với miệt khinh

Khi ta vướng bùn sình hay va vấp

Biết tìm đâu giữa biển người tấp nập

Một tri âm khỏa lấp những vui buồn

Dìu dắt ta bước qua những đau thương

Đổi cho ta viên đường thay hạt muối

Chỉ nhan nhãn sự hờn ghen trần trụi

Chà đạp người hất hũi với hiềm nghi

Sống ở đời hơn thua được ích chi

Còn lại gì một khi về với đất

Quý ở nhau là tấm lòng chân thật

Dẫu giàu nghèo đừng lạc mất lương tâm

Sống bao dung hạnh phúc sẽ ươm mầm

Gieo nhân nghĩa đời muôn năm kết trái.

2.Tránh kích động thái độ “quá quắt”.

Chúng ta thường có phản ứng tương xứng với mọi việc xung quanh. Vì thế, có thể mình cũng sẽ vô tình thể hiện những thái độ mà mình rất ghét. Các Con cũng có thể có những hành vi kích động hoặc vô lý để đáp lại những người quá quắt. Hãy kiềm chế khi nhận thấy mình sắp như vậy, đồng thời, cố gắng đừng bắt chước những hành vi đó.

Đời vẫn thế thị phi khó hiểu

Có thọ ơn có kiểu ban ơn

Người khôn biết nén câm hờn

Kẻ ngu mổ xẻ thiệt hơn rạch ròi

Điều thanh bạch bị moi bị móc

Mưu gian tà lại mọc thêm tay

Oan khiêng trù dập người ngay

Cường hào ác bá an may mạnh lành

Tiền nhũng nhiễu em anh chém giết

Tham gia tài con triệt mẹ cha

Ghen hờn xô xát nồi da

Vợ chồng ly tán con ra ngoài đường

Tranh đoạt chức tôi vua trở mặt

Đâm sau lưng mong hất vị ngai

Nhìn đời ngán ngẫm lắm thay

Trắng đen trộn lẫn đúng sai khó nhìn.

3.Hãy xem mình có thể học được gì.

 Những người quá quắt thường có những kinh nghiệm sống quý giá. Sau khi tương tác với những người quá quắt, Các Con sẽ thấy mình dễ giao tiếp với những người khác hơn. Hãy giữ vững quan điểm của mình, và nhận ra rằng: những thứ có vẻ điên rồ với mình có thể lại là cách xử lý tình huống duy nhất của ai đó. Hãy coi những tương tác đó như một cách để xây dựng nên những điểm mạnh cho mình, ví dụ như sự linh hoạt, duyên dáng và vị tha.

Đừng bao giờ đánh giá sự trưởng thành của một người thông qua tuổi tác, trí tuệ hoặc địa vị xã hội của họ.

Ai hỏi ta sao ta lại vui thế

Ta mỉm cười vì thế giới này vui

Ta chẳng buồn cho dù còn gian khổ

Buồn làm gì cho khổ lại thêm lo.

Ai hỏi ta sao ta cười hoài thế

Ta mỉm cười để không biết niềm đau

Sống cuộc đời đừng sầu bi cay đắng

Ta chẳng màn dù đắng hay là cay.

Ai hỏi ta sao ta tự tin thế

Ta nói rằng sống thế mới lạc quan

Đừng bi quan để đời ta buồn chán

Mạnh mẽ lên nào, ta ngán điều chi.

Ai hỏi ta sao tâm hồn tươi trẻ

Ta lúc nào cũng vui vẻ cười tươi

Chẳng lo âu hay sầu chi oán thán

Để tâm hồn nhẹ nhàng tựa như không.

Sống tươi vui cho cuộc đời thanh thản

Nở nụ cười là than thuốc trẻ trung

Sống tự tin cho lòng không mệt lử

Sống yêu đời ta như thấy thần tiên.

4.Hãy chuẩn bị cho những thay đổi trong cảm xúc.

Nếu các con bỗng dưng thuyết phục được một người quá quắt là họ đã mắc lỗi, người đó có thể sẽ bị suy sụp đột ngột. Thay vì tin rằng mình lúc nào cũng đúng, người đó sẽ cho rằng: nếu bây giờ mà mình sai thì nghĩa là mình sẽ sai mãi mãi. Đây là cách họ đối phó để giành được sự đồng cảm từ người khác.

Một số người sẽ phản ứng bất thường để gây bất ngờ hoặc bối rối cho mình. Có thể đó là vì người đó cũng không lường trước được việc này. Đừng để những hành vi bất ngờ này đe dọa mình.

Đừng để những người này làm mình bối rối khi họ làm ra vẻ như họ mới là nạn nhân. Nếu họ thật lòng cảm thấy có lỗi với những gì mình đã làm, hãy đáp lại một cách tích cực nhưng đừng để họ thao túng mình theo cách này.

Có đủ lớn để hiểu đời đen bạc

Đủ chai lỳ đối diện với nỗi đau

Đủ lạnh lùng khi lở bước ngang nhau

Đủ dửng dưng trước bao lời bỡn cợt ?

Có đủ lớn để tự mình vơi bớt

Những rối ren không đáng có trong lòng

Đủ hửng hờ trước nỗi nhớ niềm mong

Khi biết được..... đấy người không xứng đáng ?

Đã đủ lớn... để thấy lòng ngao ngán

Nhìn thói đời úp ngửa trở bàn tay

Đủ kiên trì để phân định đúng sai

Đủ tin tưởng: luật trả vay nhân quả !

Có đủ lớn để giữ mình không ngã

Con sóng đời cuồn cuộn hung hăng

Đủ tự tin chân đứng vững thăng bằng

Hay rồi cũng.... buông xuôi mà ngụp lặn ?

5.Tập trung vào những điểm tốt.

Nhiều người có những ưu điểm rất tuyệt vời, hãy tập trung vào đó. Có thể có những việc mà họ làm rất tốt, hoặc có thể đã từng có lần mà hai người đã từng trò chuyện vui vẻ với nhau. Nếu các con không thể nghĩ ra điều gì tích cực, hãy tự nói với chính mình rằng: “Ai cũng đáng quý” hoặc “Ông trời yêu quý cô ấy” để kiềm chế bản thân – dù mình không yêu mến hay tôn trọng cô ấy cho lắm.

Trong cuộc sống ta luôn mong ước

Bản thân mình sẽ được giàu sang

Gia đình bè bạn an khang

Xóm trên, làng dưới vô vàn niềm thương

Vì vật chất tha hương khắp nẻo

Gió sương nhiều khô héo tâm tư

Chỉ mong tiền bạc dôi dư

Hai từ cơm áo xem như trò đùa

Nào ai muốn gió lùa phòng trống

Mấy người không dao động lòng tham

Chân trần khắp nẻo bắc, nam

Ở đâu mới thấy an nhàn được đây

Đâu có được phúc dầy kiếp trước

Nên đời này chẳng được an nhiên

Dám đâu trách cứ cao thiên

Khi mà hai tiếng bạc tiền phải lo

Làm gì cũng đắn đo ngẫm nghĩ

Thế gian này nào chỉ thật chân

Mong là bỏ được si sâm

Giữ tâm thanh tịnh chẳng cần tranh đua.


6.Hãy nói chuyện với ai đó.

Nếu các con biết ai đó có thể hiểu chuyện (một người bạn tốt, họ hàng, tư vấn viên…), hãy nói chuyện với họ. Có thể người đó sẽ hiểu được mình và sẽ giúp mình cảm thấy tốt hơn. Tốt nhất là người đó không biết gì về tính cách của người quá quắt đó và không hề rơi vào những tình huống tương tự (ví dụ như đồng nghiệp).

Hãy trút hết vào nhật ký hoặc tham gia một cộng đồng trên mạng nếu thấy cần thiết.

Là con người cần có một tấm lòng

Để trải rộng trao cuộc đời trước mặt

Để ý chí luôn lớn hơn vật chất

Để chúng ta sống chân thật bên nhau

Nếu chẳng may ai hoạn nạn nơi đâu

Đừng nghĩ rằng tiền sẽ mua được hết

Đừng mặc cả bán cuộc đời, cái chết

Hãy nhớ: đồng tiền bạc trắng hơn vôi

Vật chất nào đổi được tấm lòng người

Giữa đời thường bon chen và gấp vội

Cầm bát cháo, khắc lời ông cha nói

Bước lên bờ lưu luyến bến đò xưa

Được ai giúp xin đừng quên gửi thưa

Một lời đáp là ngàn vàng cao giá

Cùng ánh mắt sẽ thay cho tất cả

Trước một tấm lòng ta hãy nhớ: Cảm ơn!


III.Tự Bảo vệ Mình

1.Bảo vệ lòng tự trọng của mình.

Hãy duy trì một hình ảnh đẹp đối với kẻ luôn tìm cách bôi xấu mình, việc này sẽ có ích. Thay vì lắng nghe những gì người đó nói, hãy tậm trung vào những người tôn trọng mình và khiến mình cảm thấy vui vẻ. Hãy ghi nhớ là: những người quá quắt muốn làm mình tổn thương để tự cảm thấy tốt hơn.

Hãy hiểu rằng đó là vấn đề của những người quá quắt – không phải là của mình. Việc này có thể hơi khó vì những người quá quắt rất biết cách đổ tội và khiến mình cảm thấy có lỗi. Nhưng nếu các con nhận trách nhiệm cho lỗi lầm của mình và cố gắng cải thiện bản thân, Các Con hoàn toàn không phải là một người quá quắt.

Khi người đó cố tình nói gì đó làm mình tổn thương, Các Con hãy nhớ rằng họ làm thế chỉ vì họ muốn được người khác khen ngợi. Và mình thì không cần tới sự công nhận như họ.

Nếu những lời xúc phạm của họ không có chút sự thật nào, cứ kệ họ. Các Con không phải là người tồi tệ như những gì họ muốn mình và những người khác tin.

Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy

Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh

Dù người phàm tục hay kẻ tu hành

Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ

Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó

Sao ta không tròn ngay tự trong tâm

Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm

Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng

Nếu tất cả đường đời đều trơn láng

Chắc gì ta đã nhận ra ta

Ai trong đời cũng có thể tiến xa

Nếu có khả năng tự mình đứng dậy

Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy

Không chỉ dành cho một riêng ai!


2.Hãy bảo vệ sự riêng tư của mình.

Những người quá quắt thường tìm cách sử dụng những thông tin cá nhân để chống lại mình, dù nó có nhỏ nhặt cỡ nào đi nữa. Họ có thể thêu dệt nên toàn bộ câu chuyện và hư cấu mình thành một con người tồi tệ chỉ dựa vào một lời nói đơn giản của mình. Là những chuyên gia trong việc thao túng người khác, những người quá quắt rất biết cách để khiến mình cởi mở và kể chuyện cho họ.

Đừng kể cho họ nghe bất kỳ chuyện gì riêng tư, dù cho họ có ra vẻ bình thường hoặc cư xử như bạn bè với mình. Những gì mình nói ra hoặc chia sẻ lúc đó có thể sẽ bất ngờ gây hại cho mình trong cuộc sống riêng tư hoặc công việc.

Ta chưa bao giờ kể các con nghe

Cuộc sống một thời bộn bề gian khó

Bao vất vả cơ hàn ngày xưa đó

Quần áo rách sờn khi gió mùa đông

Gió bấc lạnh căm Ta vẫn ra sông

Phải lội xuống khi nước sông giá buốt

Đi bộ tới trường đường xa cứ bước

Lá cây che đầu đi ngược trời mưa

Ta và mẹ vẫn thường làm việc sớm trưa

Lo cho các con làm việc không quản

Với bố mẹ các con là tài sản

Không đổi thay dù sông cạn đá mòn

Ta và mẹ hy sinh tất cả vì con

Các con ơi hãy làm tròn bổn phận

Học hành chăm ngoan đừng làm mẹ giận

Để mẹ buồn sẽ ân hận mai sau

Hạnh phúc ư không nhất thiết phải giàu

Cần một tổ ấm thương nhau đủ sống

Cứ ung dung giữa trời cao đất rộng

Cùng đồng lòng ta xây mộng tương lai

Hãy nhớ một điều nhé các con trai

Hạnh phúc của ta không ai cho cả

Tự tay làm nên sẽ là vô giá

Và nhớ rằng sỏi đá cũng cần nhau.


3.Hãy tốt bụng và yêu mến những mặt chưa tốt của họ.

 Hãy là một người “dễ chịu” - hãy trở thành một ví dụ điển hình cho sự vị tha, kiên nhẫn, khiêm tốt và tốt bụng. Luôn là một người biết điều. Hãy đánh giá hết các mặt của một vấn đề trước khi kết luận.

Cũng như việc những hành vi xấu gây ảnh hưởng tiêu cực tới chúng ta, khi mình trở thành một người vị tha, kiên nhẫn và tốt bụng, Các Con cũng có thể khiến người khác thay đổi theo chiều hướng tốt lên.

Hãy nhận ra rằng mình cũng không hoàn hảo. Các Con không cần thiết phải luôn làm đúng, nhưng hãy luôn cố gắng. Luôn tôn trọng người khác. Nếu các con không được người quá quắt đó tôn trọng lại, hãy hiểu rằng đó là vấn đề của họ, không phải của mình.

Nếu vấp ngã hãy tự mình đứng dậy

Cuộc đời này luôn đầy rẫy chông gai

Ngẩng cao đầu và bước tới tương lai

Đừng trông mong bất kỳ ai giúp đỡ

Hãy tự mình làm dù hay dù dở

Chưa thành công đừng than thở nghe con

Phía trước chúng ta cơ hội vẫn còn

Nếu cố gắng sẽ làm tròn mơ ước

Có những lúc phải một mình lội ngược

Mặc dòng đời như dòng nước chảy xuôi

Sau đắng cay ta sẽ được mỉm cười

Nếu có thể hãy giúp người hoạn nạn

Cố gắng sống để bớt thù thêm bạn

Đừng bao giờ phải buồn chán bi quan

Vết thương sẽ lành bằng thuốc thời gian

Không được quên thuở cơ hàn khốn khó

Yêu đồng loại và chúng sinh cây cỏ

Sống có tình để cho gió cuốn đi

Vui lên con gác bỏ hết sâm si

Và hạnh phúc với những gì mình có.


4.Đừng tập trung vào người đó.

 Dù mình không thể tránh mặt con người quá quắt đó hàng ngày, Các Con cũng không nên nghĩ gì tới họ những lúc hai người không gặp nhau. Thường xuyên bị căng thẳng vì người đó cũng không khác gì việc phí phạm thời gian quý báu của mình cho họ, trong khi đó, họ lại chẳng quan tâm gì tới mình. Hãy làm những việc khác, kết thêm nhiều bạn mới. Như vậy, Các Con sẽ không phí thời gian chỉ để nghĩ về những lời nói và hành động của họ.

Nhân gian dậy cuộc đời dâu bễ

Làm con người không dễ đâu con

Người không có dạ sắt son

Không tình không nghĩa vậy còn ra chi.

Đời được mất cũng vì ảo ảnh

Nếu hôm nay có cảnh đông tàn

Thì mai sẽ đón xuân sang

Nên trân trọng giữ đá vàng sắt son.

Cuộc đời Ta mỏi mòn lận đận

Qua khó nghèo bao bận lao đao

Cửa nhà thiếu trước hụt sau

Chắc chiu chịu khó.. khó nào cũng qua.

Nói khó lắm người ta chỉ nói

Cơ cảnh nghèo mệt mõi lắm con

Thường đêm trở giấc hao mòn

Vừa lo vừa sót bầy con héo gầy.

Ta cặm cụi đất trời thời cuộc

Cuộc sống mà nảo nuột nhiều khi

Con thơ hai đứa ôm ghì

Sớm hôm đầu tất biết chi mệt lòng.

Đời của Ta chìm trong niềm nỗi

Vẫn cam lòng sớm tối chắt chiu

Trôi qua không biết bao nhiêu

Con ơi khó lắm giữ điều nghĩa nhân.

Làm người phải rất cần con ạ

Cũng như câu sỏi đá cần nhau

Giữ gìn ý tứ trước sau

Sống có đạo lý trời cao đoái nhìn.


5.Có thể mình đang phải đối phó với một người bạo hành tinh thần.

 Những người bạo hành tinh thần người khác có thể dùng lời nói và hành động để làm mình mất phản kháng. Họ thường dùng những lời miệt thị, chỉ trích, lấn át, đổ lỗi, đòi hỏi và cô lập cảm xúc đối với mình, từ đó, khiến mình phải phụ thuộc vào họ. Đừng để những gì họ nói điều khiển con người mình. Những gì họ nói hoặc làm có thể bắt nguồn từ một tuổi thơ không hạnh phúc, hoặc những vấn đề khác trong quá khứ và họ đang trút những thứ đó vào mình.

Điều tốt nhất Các con có thể làm là tỏ ra thân thiện và tốt bụng, dù người đó có thể cư xử rất tồi tệ để thu hút những sự chú ý tiêu cực.

Nếu người đó cô đơn nhưng không biết phải làm thế nào để thu hút sự chú ý, họ sẽ trân trọng những gì mình đang làm và sẽ thay đổi.

Nếu bản chất họ là người xấu tính và thích chọc giận người khác, những gì mình làm sẽ khiến họ phát cáu vì không tài nào chọc giận được mình. Cuối cùng, họ sẽ phải để mình yên.

Ta không nghĩ đợi chờ con báo hiếu

Chỉ mong con hiểu lý lẽ mà thôi

Mẫu tử tình thâm không thể tách rời

Sẵn lòng tha thứ khi con khờ phạm lỗi.

Hãy yên lặng lắng nghe lời ta nói

Tính con thường giận dỗi chuyện bảo ban

Phải bình tâm suy nghĩ kỹ con à

Yêu con nhất chỉ có cha cùng mẹ.

Ta rất hiểu con đang thời tuổi trẻ

Muốn vươn lên xé toạt cả mây trời

Nhưng cuộc đời chẳng đơn giản con ơi

Chẳng màu hồng tuyệt vời như con nghĩ.

Ta đã trao cả niềm tin ý chí

Luyện bước chân đi vững chắc trên đời

Gối mỏi chân chùn hãy dừng lại nghỉ ngơi

Không phải thất bại...xem những gì đang thiếu?

Những lời Ta chỉ mong con thấu hiểu

Lỡ một mai cuộc sống thiếu mẹ cha

Gặp khó khăn nên bình tĩnh vượt qua

Đừng ỷ lại… đừng quá trông chờ con nhé!


6.Đặt ra giới hạn.

Hãy đặt quy tắc về những gì mình có thể và không thể chấp nhận trong mối quan hệ này. Có những chủ đề, sự kiện hoặc vài người mà hai người không nên đề cập tới, hoặc có những cách ứng xử mà hai người nên tránh. Việc ngồi lại và để người bạn quá quắt đó biết những điều nên làm, và hậu quả khi vượt quá giới hạn cũng có thể hữu ích. Hãy để họ được lựa chọn việc chấp nhận những quy tắc đó, hoặc không.

Viết ra một vài suy nghĩ, và cân nhắc tới những nhu cầu và mong muốn của mình. Ngồi lại với người đó và trao đổi. Nếu họ cắt ngang, hãy ngăn họ lại và tiếp tục nói cho hết. Hãy nói chân thành. Hãy đưa ra tối hậu thư nếu cần thiết, nhưng phải tập trung vào lợi ích của việc tiếp tục mối quan hệ và thay đổi những hành vi xấu.

Nếu các con quyết định duy trì mối quan hệ này, hãy giữ điều đó cho riêng mình. Hãy tìm và tập trung vào một sở thích nào đó, tham gia một nhóm hỗ trợ hoặc tập trung vào tôn giáo của mình.

Hãy kiên định với hậu quả khi những giới hạn bị phá vỡ. Đừng dễ dãi bỏ qua điều gì. Nếu các con nói rằng mình sẽ bỏ đi, thì mình sẽ bỏ đi.

Tối hôm qua trong lúc trở về nhà

Ta đã gặp một người trong sương lạnh

Cơn mưa đêm biết bao giờ mới tạnh

Tấm thân gầy ngồi ủ rũ co ro

Vô gia cư không có một bến chờ

Thương xót lắm cho mảnh đời cô độc

Ta đã dừng hỏi thăm người thoáng chốc

Thì hóa ra...con cái hắt hủi mình

Ta nghẹn lòng mà cứ đứng lặng thinh

Công sinh dưỡng từ khi còn tấm nhỏ

Nuôi trưởng thành không quản chi nắng nỏ

Mà lên người lại hắt hủi song thân

Ta quay đi mà sao nặng bước chân

Thấy đau đáu một kiếp người bất hạnh

Hạt mưa trời..cũng đến hồi...phải tạnh

Nhưng mưa đời...lạnh lắm...biết không con ?

Tiền bạc nhiều...xe đẹp...thức ăn ngon

Nhưng cha mẹ không một ngày chăm sóc

Con hãy xem...và coi như...bài học

Để sau này mà sống đúng lương tâm

Nhớ nghe con đừng quyết định sai lầm

Bởi cha mẹ không cần chi tiền bạc

Lời hỏi thăm...chút ân cần...cũng khác

Còn hơn nhiều là gác tía lầu son

Lập gia đình sẽ thành bố trẻ con

Sống cho đúng để con mình học tập

Đừng dại khờ để rồi khi va vấp

Thành trò cười...cho thiên hạ...mà thôi

Nhìn đi con...tuổi gần đất...xa trời

Chỉ mong muốn được quây quần ấm cúng

Dù cho con...không có tiền...nghèo túng

Cơm muối...canh cà...vẫn ngon lắm...biết không !


7.Cắt đứt quan hệ.

 Sau cùng, Các Con cũng sẽ phải cắt đứt quan hệ với người quá quắt đó. Dù cho đó là một thành viên trong gia đình, Các Con cũng sẽ phải tránh mặt họ lúc này lúc khác. Một mối quan hệ lâu dài với một người quá quắt không hề có lợi cho mình. Hãy cắt đứt quan hệ với họ ngay khi có thể.

Hãy tránh xa họ ra ngay sau khi chia tay. Dù mình có yêu quý họ tới đâu, hoặc người đó có thuyết phục mình rằng họ đã thay đổi, Các Con cũng không nên quay lại.

Nếu ngay bây giờ, Các Con chưa thể chia tay họ, hãy làm vậy trong thâm tâm, rồi mình có thể chính thức từ bỏ người đó sau.

Từ bỏ mối quan hệ với một người quá quắt có thể khiến mình đau khổ lúc đầu, nhưng sau đó, Các Con sẽ cảm thấy mình như được giải phóng khi đã bỏ được những thói quen cũ.

Ta chẳng bao giờ sánh được với Thiền nhân

Chỉ là phàm phu nặng bước chân cơm áo

Chỉ cho được các con những lời răn,khuyên bảo

Để lúc trưởng thành...giông bão vẫn vươn lên

Ta chẳng thể nào ngọt nhạt giống cô tiên

Mỗi lúc các con hư vẫn dịu hiền bỏ lỗi

Những lời nói phân minh sai lầm biết hối

Mà sống cho tròn lời ông cha dậy năm xưa

Ta chẳng ví mình là tươi mát giọt mưa

Ào ạt giữa trời mà xóa đi vết ố

Trang giấy trắng tinh lấm mực đen là dở

Các con sẽ có gì khi ở dưới vực sâu?

Ta chẳng dậy con danh lợi đặt trên đầu

Hãm hại bạn bè bằng những câu nhuốm máu

Đừng tự đặt mình vào một tương lai xấu

Lừa gạt hại người...con cháu khắc sinh hư

Ta chẳng dậy các con sống như bậc chân tu

Tuyệt diệt cõi trần...giống sư là hỏng bét

Ta chỉ mong con biết đâu là yêu,ghét

Biết sống chân tình và biết sống thương yêu.


IV.Đối phó với Từng loại Tính cách

1.Hãy tìm ra vấn đề giữa mình và người đó.

 Ai cũng có những tính cách mà người khác không thể giải thích nổi. Một số người rất đeo bám, thích điều khiển, giả vờ là nạn nhân, xung hấn thụ động, thích làm quá hoặc rất ganh đua. Nếu các con biết được nét tính cách nào của người quá quắt đó xung đột với tính cách của mình, Các Con có thể tìm ra những cách cụ thể hơn để đối phó với họ.

Những người đeo bám luôn cảm thấy bất an, thích được mọi người để ý và yêu thương vì họ cảm thấy yếu đuối và luôn thần tượng những người mạnh mẽ.

Những người thích kiểm soát thường là những người cầu toàn, họ luôn phải đúng và thường đổ tội cho người khác vì những hành động của mình.

Những người thích ganh đua là những người hiếu thắng và sẽ coi mọi mối quan hệ, mọi cuộc trò chuyện và hoạt động là những cuộc thi để chứng minh rằng họ là giỏi nhất.

Những người xung hấn thụ động thường gián tiếp thể hiện sự mất lòng bằng cách nói ẩn ý những gì họ cảm thấy. Ví dụ điển hình là câu: “Đừng lo, em ổn”, trong khi mình biết thừa nếu các con vẫn tiếp tục, Các Con sẽ gặp rắc rối.

Các Con hãy nhớ đường đời nhiều cạm bẫy

Lớn lên rồi thì hãy học điều khôn

Để phòng thân và cũng để bảo tồn

Người Nước Việt thì biết ơn Nước Việt

Dù cay đắng gian lao con vẫn quyết

Lựa con đường đúng thiệt để mà đi

Sống bình yên chớ nên có so bì

Chớ phụ nghĩa mỗi khi mình giàu có

Hãy bắt chước theo con đường sáng tỏ

Chớ noi theo mấy cái ngõ ngu đần

Phàm việc gì thì cũng phải cân phân

Dẫu nghèo khó cũng chẳng cần xin xỏ 

Tập ý chí từ khi còn thuở nhỏ

Cố học hành để có một tương lai

Vững lòng tin cứ cố gắng dùi mài

Bao ánh sang đang chờ hai CON đó...


2.Hãy nhận ra những điều không có tác dụng.

Có những thứ phù hợp với một vài kiểu người nhất định và không có hiệu quả gì với những người khác. Các Con sẽ cần phải thử và thất bại vài lần để biết những gì nên và không nên làm với một người quá quắt. Cũng có khả năng là mình chẳng thể làm gì để mối quan hệ giữa hai bên trở nên dễ chịu hơn cả.

Tránh mặt những người đeo bám sẽ chỉ khiến họ cố gắng nhiều hơn. Tuy nhiên, thẳng thắn từ chối họ lại biến họ thành kẻ thù của mình. Nếu các con chẳng thể hiện gì, họ lại bị tổn thương.

Đối với những người thích kiểm soát, Các Con không thể chứng mình rằng mình đúng còn họ sai. Người đó phải đúng, và việc mình làm việc tốt hơn họ cũng sẽ không khiến những người cầu toàn đó thôi chỉ trích mình.

Những người thích cạnh tranh sẽ dùng những điểm yếu mà họ thấy ở mình để chống lại mình, vì thế khi ở cạnh họ, đừng thể hiện cảm xúc. Nếu các con chống đối và tìm cách thắng họ, họ sẽ bỏ rơi mình hoặc không bao giờ tha thứ cho mình.

Đừng đồng tình với những kẻ hay phàn nàn hoặc tìm cách xoa dịu họ. Rồi họ sẽ lại nổi giận vì chuyện khác.

Những người thích đóng vai nạn nhân muốn mình phải thương cảm họ. Đừng thông cảm và đừng để họ viện cớ. Hãy luôn thực tế và đề nghị giúp đỡ họ theo cách khác.

Lúc đau ốm nằm nôi con khóc

Ta nguyện cầu van vái cao xanh

Cầu cho con được an lành

Ta đây giảm thọ cũng dành phần con

Lúc chập chửng con vừa tập bước

Miệng bi bô kêu mẹ gọi ba

Hai dòng lệ ngấn tâm can

Thiên thần bé nhỏ món quà trời trao

Con sáu tuổi vui đùa đến lớp

Đòi con ve Ta bắt cho chơi

Tung tăng chân sáo con cười

Giật mình không biết lệ rơi lúc nào

Con mười tám thường ngồi ngơ ngẩn

Đôi lúc cười thơ thẩn bên hiên

Phải chi còn đặng mẹ hiền

Sẻ chia tâm sự chuyện riêng dỗ dành

Ta cũng hiểu con đã lớn

Chỉ trách mình không làm bạn được với con

Nhìn con Ta chỉ biết khuyên

Chăm học tập tri thức hộ trì cho con

Hôm đưa tiễn con vào đại học

Cố mĩm cười nén khóc lệ rơi

Mong cho con đặng nên người

Thiên thần bé nhỏ trong đời của Ta.


3.Tìm ra những điều có ích.

 Cùng với một số kiểu người nhất định, Các Con có thể tìm ra một số cách để giải quyết những chuyện tiêu cực. Hãy dùng những điểm mạnh của họ để giải quyết hiểu lầm, giải tỏa căng thẳng và cải thiện những điểm yếu. Làm việc chung với những người đó có thể cho ra những kết quả rất khả quan.

Ta khuyên con biết trao nhận yêu thương

Phải giúp nhau trên bước đường gian khó

Kính người trên dắt dìu em nhỏ

Nên mở lòng xóa bỏ những sâm si. 

Ta khuyên con khôn lớn phải khắc ghi

Quý tình thâm vì nhau mà giúp đỡ

Sống giữ đạo trọn nghĩa tình chồng vợ

Không hơn thua chấp nhận chút thiệt thòi.

Ta khuyên con đừng mộng ước xa xôi

Cùng nhau tiến không tranh ngôi đoạt vị

Nên rộng lượng đừng để lòng ích kỉ

Cho yêu thương chia sẻ chút tình người.

Ta khuyên con khi nhặt được của rơi

Mang trao trả sẽ thấy đời tươi đẹp

Lỡ vấp ngã nghỉ chân rồi bước tiếp

Phải chính mình đừng khiếp sợ trước ai.

Ta khuyên con phải biết nghĩ tương lai

Đặt hi vọng ở ngày mai tươi sáng

Trong cuộc sống cần thật nhiều bè bạn

Biết sửa sai nhận trách nhiệm về mình.

Ta khuyên con cần lắm một đức tin.

Đức Tin cứu rỗi tâm hồn

Đức Tin khai mở ơn khôn cho mình

Đức Tin đem đến nụ cười

Đức Tin soi sáng hiểu "Lời" Mẹ Cha

Đức Tin chiến thắng gian tà

Đức Tin thúc đẩy lời ra ngay lành

Đức Tin hạt cải lớn nhanh

Đức Tin hạt cát xây thành núi cao 

Đức Tin Thiền nhân bao la

Đức Tin ơn đức dạt dào lan ra

Đức Tin hồn thắm trổ hoa

Đức Tin nguồn sống ban ra cho đời

Đức Tin ở khắp mọi nơi

Đức Tin "Thiền Nhân Cha Mẹ" dạy con

Đức tin dẫn bước về nhà

Đức tin ngay thẳng Trời Phật chúc lành

Đức Tin hướng dẫn trung thành

Đức Tin tuyệt đối ngọn ngành phúc vinh

Đức Tin giữ trọn ân tình

Đức Tin Con Cháu thành danh khải hoàn

Đức tin hồn sẽ hân hoan

Đức tin mở trí khôn ngoan hơn người

Đức Tin tăng vẻ đẹp tươi  

Đức Tin rạng rỡ môi cười cao sang

Đức Tin mở cửa thành công

Đức Tin vui sống nhẹ nhàng nên thơ

Đức Tin các con phụng thờ

Đức Tin Hạnh phúcđang chờ các con.


4.Đối phó với những kiểu người đeo bám, kiểm soát và thích cạnh tranh.

Hãy hiểu lý do vì sao họ luôn hành động như vậy. Những người đeo bám luôn cần được hướng dẫn một cách có trách nhiệm để giúp họ tự tin hơn. Những người thích kiểm soát luôn cảm thấy bất an và sợ chính những điểm yếu của mình. Những người hay ganh đua rất quan tâm tới hình ảnh của bản thân, vì thế họ thường tỏ ra thân thiện và rộng lượng hơn khi họ được công nhận là giỏi nhất.

Hãy cho những người đeo bám xem cách để làm mọi thứ và để họ tự làm lấy. Đừng để họ thuyết phục mình rằng họ không làm được vì mình làm tốt hơn. Hãy tạo ra những tình huống mà mình cần giúp đỡ và nhờ vả họ.

Đừng sợ hãi hoặc để tâm tới những lời nói của những người thích kiểm soát. Hãy ghi nhận những lúc mình làm được việc nhưng đừng tranh cãi với họ nếu họ không thừa nhận. 

Các con có thể để cho những người ganh đua thắng cuộc. Nếu các con đang thảo luận và họ nhất định không chịu lùi bước, hãy chấp nhận điều đó và đề nghị có thêm thời gian để tìm hiểu vấn đề.

Này Các con đạo lí sống ở đời

Là nhân nghĩa cứu giúp người hoạn nạn

Dù đói nghèo cũng đừng nên ca thán

Không trượt dài trong chán nản u mê

Giầu hay nghèo cấm có bỏ lễ độ

Giấy có rách phải giữ lề cho sạch

Chớ vội vàng kiếm tiền bằng mọi cách

Rơi xuống bùn lại oán trách bản thân

Cha mẹ cho đầy đủ cả tay chân

Tuổi còn trẻ phải chuyên cần học tập

Theo bạn hư rồi sinh ra va vấp

Mà cuộc đời nhiều tấp nập đua tranh

Cứ từ từ đừng vội bước đi nhanh

Trời không phụ trái tim lành hướng thiện

Lớn thế nào cũng nằm lòng câu chuyện

Tham sang giầu đưa Luyện xuống vực sâu

Bài học kia gần lắm chẳng xa đâu

Đừng để mẹ cha phải lo âu cáccon nhé

Ngày bay đi Ta trở nên lặng lẽ

Giấu thở dài khe khẽ chẳng nói ra

Có điều này Cáccon phải nhớ lời ta

Trong xã hội lòng người là sâu thẳm

Nhiều mảnh đời ở tận cùng cay đắng

Hãy chìa tay giúp đỡ cảnh khốn cùng

Phải nhìn đời bằng ánh mắt bao dung

Khi hoạn nạn ai sẽ cùng chia sẻ ?

Chuyện bó đũa dậy cho ta mạnh mẽ

Nếu vòng tay anh em nắm chặt mình

Đừng nhìn người bằng ánh mắt coi khinh

Trong cuộc sống mà mình luôn nhỏ bé

Vui sướng không khi một mình lặng lẽ ?

Có núi tiền thì cũng vậy mà thôi.


5.Đối phó với những người tự cao, thích phàn nàn hoặc thích làm nạn nhân.

 Hãy hiểu rằng những con người tự cao chỉ cần cảm thấy được lắng nghe mà thôi. Những người hay phàn nàn thường hay tức giận khi thấy những vấn đề chưa được giải quyết và họ cũng cần được mọi người lắng nghe. Những người thích đóng vai nạn nhân luôn cảm thấy những điều tồi tệ chỉ xảy đến với họ, và họ viện cớ đó để giải thích cho những thất bại của mình.

Nếu các con gặp phải một người tự cao, cứ lắng nghe họ nói.

Chịu đựng những người thích phàn nàn, ghi nhận cảm xúc của họ và luôn tránh họ càng xa càng tốt.

Xem xét kĩ lý do của những “nạn nhân” khi họ đến muộn hoặc phạm lỗi và cư xử như với những người khác mà không cần áy náy gì cả. Các Con có thể cho họ lời khuyên nhưng đừng để cảm xúc xen vào.

Các con được gì sau những phút đam mê ?

Ngoài chán ghét và ê chề mỏi mệt

Đừng đổ lỗi cho tình yêu đã chết

Lí do nào bao biện hết cái sai ?

Lập gia đình là một quãng đường dài

Chồng và vợ phải chung vai gánh vác

Lạc bước chân rồi về nhà phụ bạc

Chẳng qua là ham cái khác mà thôi

Hạnh phúc kia cần chăm sóc cả đời

Phải dẹp bỏ những cái tôi nóng vội

Đừng bắt trẻ trở thành người chịu tội

Khi cha mình đã chọn lối đi riêng

Nghĩa và tình là hai thứ thiêng liêng

Liệu có thể dùng bạc tiền mua được ?

Chớ dại khờ mang nó ra đánh cược

Kẻo quay về không như trước được đâu

Nếu chia tay sẽ phải chịu niềm đau

Trong mắt trẻ nét u sầu vương lại

Ai dắt con đi qua ngày thơ dại

Dậy điều hay những phải trái vô thường ?

Hãy nhớ rằng vợ /chồng từng rất dễ thương

Những kỉ niệm trên con đường quen thuộc

Nếu không yêu thì tại sao ngày trước

Các con lại về chung một nhà ?

Vợ và chồng để sống đến bạc đầu

Cần chia sẻ những lo âu vất vả

Coi các con là gia tài quí giá

Thì sẽ dừng trước bản ngã của mình

Có điều này các con phải nhớ lời Taa

Mọi cám dỗ vẫn chỉ là hư ảo !


6.Đối phó với những người giả tạo và xung hấn thụ động.

Những người giả tạo thích thu hút sự chú ý và thường sẽ làm mọi cách để có được điều đó. Họ phải sống ở một nơi danh giá, ăn mặc sang trọng và cho trẻ con đi học ở những ngôi trường cao cấp. Những người xung hấn thụ động thường có thái độ thù địch vì họ không biết cách để thể hiện những mong muốn của mình một cách hợp lý.

Dù có giới tính như thế nào, những người giả tạo thường được gắn với biệt hiệu “nữ hoàng rắc rối”. Các Con nên tránh vướng vào những bi kịch rắc rối mà những người đó kể lể. Cứ lắng nghe họ nhưng phải giữ khoảng cách.

Hãy đối phó với những người xung hấn thụ động bằng cách nói chính xác về những hành động và tình huống đang gây ra vấn đề. Sau đó, hãy tập cách giải quyết vấn đề bằng cách không phản ứng lại với thái độ hằn học của họ. Hãy thiết lập ra giới hạn và động viên họ nói ra những mong muốn cũng như cách để diễn đạt chúng một cách thẳng thắn.

Các con của Ta  hãy vững vàng con nhé

Dù mai này cuộc sống sẽ gian truân

Ngoan nghe con dẫu gian khó bội phần

Mong các con chẳng ngại ngần mưa nắng

Nếu thương MẹCha cáccon học hành cố gắng

Sớm dù khuya vất vả đặng vâng lời

Cha Mẹ sẽ buồn khi thấy con mải chơi

Dẫu phải học cho mình thôi con nhỉ?

Các con đã lớn hãy tự mình suy nghĩ

Gắng học hành quyết chí mà vươn lên

Ta mong các con ý trí luôn vững bền

Vì lẽ sống các con phải nên chấp nhận

Đừng trác móc hay buông lời oán hận

Mẹ và cha nghịch cảnh vẫn vươn lên

Đã nhiều đêm gạt dòng lệ tràn rơi

Vì các con Mẹ Cha luôn răn dậy

 

Những cám giỗ ngoài kia luôn gọi vẫy

Đừng chạy đua theo đấy mà hư thân

Dẫu khó khăn gian khổ chẳng ngại ngần

Cứ nghĩ đến Mẹ Cha dâng tràn đắng nghẹn

Các con bé bỏng sống trong tình thương Cha mẹ

Sẽ ra sao khi Cha Mẹ không còn

Hãy vững lòng đối diện với tương lai

Dẫu gian khổ chặng đường dài phía trước

Mong các con vững vàng mà tiến bước

Đừng tủi hờn đừng để nước mắt rơi

Gắng lập thân chống chọi với cuộc đời


 Lời khuyên

Nếu các con cho rằng mình đang gặp phải một người quá quắt, Các Con cũng nên chắc chắn rằng bản thân mình không phải là một người quá quắt như vậy. Hãy đánh giá những ý kiến của người khác một cách cởi mở. Hãy giữ ý kiến của mình, nhưng phải ghi nhớ rằng: chỉ vì đó là ý kiến của mình, không có nghĩa là nó đã đúng.

Hãy giữ bình tĩnh và ghi nhận, nhưng đừng nói mỉa mai khi gặp phải những người khó chịu ở công ty. Các Con có thể sẽ bị mất việc hoặc bị kiểm điểm, vì thế, hãy hành xử chuyên nghiệp.

Thói đời tựa như vôi bạc trắng

Đôi khi lòng thấy đắng mặn môi

Tình người sao chẳng lên ngôi

Để cho hạnh phúc đâm trồi nở hoa ?

Lòng nhân nghĩa, thật thà chẳng thấy

Câu ân tình gió đẩy gió đưa

Bon chen, toan tính có thừa

Giả nhân, giả nghĩa, lọc lừa, dối gian

Đêm khuya vắng cung đàn ai oán

Biết tìm đâu tiếng bạn tâm giao

Bạc vàng hơn giọt máu đào

Người ta mua bán đổi trao chợ đời

Ly rượu cạn chẳng vơi niềm đắng

Khi lòng người đổi trắng thay đen

Tham lam, ích kỷ, sống hèn

Hơn thua, ghen ghét, bon chen, hận thù ...

Đời cũng chỉ phù du cát bụi

Hư danh kia tàn lụi một ngày

Cuộc đời có trả có vay

Sân si mù quáng hao gầy tấm thân !


cách người thành công đối xử với kẻ mình không ưa, thay vì cứ mải mê tính toán mưu hèn kế bẩn

Những người thành công thường không quá bận lòng về những kẻ họ không ưa mà chỉ tập trung vào mục tiêu cao cả của họ. Tất nhiên việc tránh né cũng chẳng phải giải pháp, thay vào đó, họ biết cư xử khôn ngoan hơn. 11 cách dưới đây là kinh nghiệm quý báu cho chị em công sở để đương đầu với đồng nghiệp mình ghét đấy!

Này các con!

Cuối của một con đường đôi khi là vực thẳm

Nên các con cần bình tĩnh để mà đi

Đừng vội cả tin, hay khẳng định điều gì

Con hãy nhớ đời sẽ chẳng bao giờ là tuyệt đối

Trong cuộc sống có bao điều giả dối

Hãy học khôn từ những kẻ lừa ta

Bởi nước quá trong sẽ không cá đấy mà

Nên đời cũng có kẻ vầy người khác

Trần gian này sẽ luôn đồng hành thiện, ác

Như trắng và đen, như đêm tối với ngày

Hãy tự soi mình chớ đừng vội trách ai

Đúng với câu "Tiên trách kỷ hậu trách nhân" các con ạ!

Các con sẽ gặp những con người xa lạ

Lại tốt với mình hơn những kẻ thân quen

Nên nhớ đừng phân giai cấp sang hèn

Mà vô ý làm đau lòng người tự trọng

Các con biết không giữa biển đời lớn rộng

Ta như con thuyền nhỏ bé lênh đênh

Đừng để sự ganh đua tài trí cá nhân mình

Mà va chạm những thuyền chung sóng khác

Trong gia đình hãy thương yêu người già nhất

Vì ngày mai ta cũng bước chân qua

Hãy tỏ lòng và yêu kính mẹ cha

Khi già yếu thì con của các con cũng thế.

Chốn dương gian được làm người chẳng dễ

Nên sống hết mình và đúng nghĩa, nhớ nghe các con!


1.Chấp nhận sự thật: Chẳng có ai làm hài lòng tất cả mọi người

Không dễ gì để dành sự yêu thích cho mọi người chúng ta gặp. Nếu chẳng may, chị em gặp phải những đối tác, đồng nghiệp gắt gỏng, xấu tính, thì hãy nhớ đến sự thật này: Sẽ có một vài người chúng ta không thích trong đời.

Không thích ai đó không khiến chị em thành người ích kỷ, hẹp hòi hay làm người khác tồi tệ hơn. Nhưng về lâu dài, vẫn nên có sự cố gắng thích nghi, hòa hợp từ hai phía để có thể tiếp tục làm việc cùng nhau thay vì khiến mối quan hệ trở nên khó khăn.

Ngày nào các con vẫn bé con

Mà giờ các con đã lớn khôn thế này

Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy

Các con ơi nhớ lấy điều này đừng quên

Cha mẹ nuôi các con lớn lên

Thầy cô dạy dỗ cho các con thành người

Mai sau các con bước ra đời

Xin các con hãy nhớ những điều ta răn :

Dịu Hiền, khiêm tốn, nhịn nhường

Dẫu gặp gian khó tìm đường vượt qua

Sau này làm dâu người ta

Con lên nhớ lấy nhà chồng yêu tiên

Trước hết phải kính người trên

Chan Hoà vui vẻ hai bên họ hàng

” vợ chồng là nghĩa tào khang”

Lúc mềm, lúc cứng, ven toàn cả hai

” chồng giận thì vợ bớt lời

Cơm sôi nhỏ lửa muôn đời không Khê”

Dẫu rằng bát đũa cũng xô

Vợ chồng nhường nhịn trong nhà ấm êm

Ra ngoài trên kính dưới nhường

Giúp người, người giúp tình thương đong đầy

Mẹ cha chẳng có bạc vàng

Cho con chỉ có tình thương tháng ngày

Các con ơi nhớ lấy điều này

Sau các con, cha mẹ tháng ngày dõi theo.

2.Đối phó với đồng nghiệp xấu tính bằng sự tận tâm

“Ăn đũa trả đũa” với đồng nghiệp đôi khi không mang lại sự thoải mái như chị em tưởng. Nhiều đồng nghiệp “chơi xấu” có thể khiến chị em tức điên, nhưng chỉ khi nào mình không thể kiểm soát cảm xúc của mình.

Hãy biết kiểm soát tâm trạng và đừng để những người tiêu cực làm ảnh hưởng xấu đến tâm trí mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là chị em bỏ qua cho mọi hành vi xấu của người khác. Nếu ai đó đang làm mình tức giận, hãy để bản thân cảm nhận sự cáu kỉnh, tức giận và rồi để những cảm xúc đó tan biến.

Trong cuộc sống ai cũng từng vấp ngã

Giữa đường đời sỏi đá những chông gai

Có đôi lúc ta thấy mình ngây dại

Sống vội vàng nào nghĩ đến ngày mai

Một lần sai là một lần thất bại

Khắc phục mình và nhìn lại nơi ta

Đừng cố chấp để chân bước sa đà

Một lần vấp là một lần đau khổ

Đã u mê thì có lúc phải ngộ

Giải thoát mình khỏi đau khổ nhân gian

Đời ta ngắn như ngọn nến rụi tàn

Hãy trân quý những gì ta đang sống

Ai đang sống đắm chìm trong tuyệt vọng

Thấy đời mình như chiếc bóng hoàng hôn

Đừng suy ngẫm theo lối sống vô hồn

Hãy tự tin bước đi đừng gục ngã

Đừng oán trách khi lòng người dối trá

Hãy buông lơi mọi việc đã trôi qua

Sống vô tư chẳng vướng bận phiền hà

Đời hạnh phúc khi lòng ta thanh thản.

3.Sử dụng chiến thuật xã giao

Học cách sử dụng một khuôn mặt xã giao - đây là chìa khóa trong nghệ thuật đối xử với tất cả mọi người với sự văn minh và lịch sự. Nó không có nghĩa là mình phải đồng ý với người mà mình không thích hoặc làm theo những gì họ nói. Các Con chỉ cần duy trì một biểu hiện nhất quán khi tương tác với họ.

Hãy mềm mỏng với người đó, nhưng kiên quyết với ý kiến của mình. Điều này có nghĩa là chị em đang cố tập trung vào các vấn đề tồn đọng thay vì tấn công cá nhân. Sử dụng điều này một cách nhất quán sẽ giúp chúng ta chiếm ưu thế trong mọi tình huống.

Đời đôi lúc khiến ta thật hạnh phúc

Tình với tiền như khúc nhạc thăng hoa

Có đôi lúc ta đắm đuối sa đà

Chân vấp ngã mới nhận ra cuộc sống

Khi vấp ngã ta chìm trong thất vọng

Miệng lưỡi đời ai tôn trọng cười khinh

Ai giúp ta trọn vẹn một chữ tình

Hãy báo đáp người giúp mình chân thật

Đời vẫn xem bản thân họ là nhất

Tính ích kỷ là bản chất con người

Hãy cố quên ngang trái giọt sầu rơi

Sống vô ưu giữa dòng đời cay đắng

Tình và nghĩa ta lặng thầm trao tặng

Người giúp người nồng thắm trọn nghĩa nhân

Lấy yêu thương làm món ăn tinh thần

Mãi là mình mặc nhân sinh thay đổi

Hãy tha thứ khi người đời lầm lỗi

Đã làm người ai cũng có lúc sai

Sống khoan dung sẽ thấy đời tự tại

Luôn mĩm cười vì ngày mai tươi sáng.

Đời người ngắn ngủi có bao nhiêu

Nhiều năm nhìn lại khói lam chiều

Gian dối nhau chi đời đơn điệu

Sống thật cùng nhau trọn chữ yêu.


4.Nhìn vào bức tranh toàn cảnh

Có thể người đồng nghiệp cáu kỉnh trong mắt mình chỉ đang phải đương đầu với một vài vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Họ có thể đang phản ứng với hoàn cảnh của riêng mình. Hãy thử mở rộng cái nhìn của chị em về tình hình để biết thông cảm và tránh sự hiểu lầm không đáng có.

Hãy nghĩ về nhiều cách phản ứng sao cho thật bình tĩnh và quyết đoán cho mọi trường hợp có thể xảy ra. Đặc biệt là trong hoàn cảnh, có khi đồng nghiệp chẳng có ý xấu gì nhưng do mình phản ứng thái quá, họ bắt đầu đáp trả lại. Tập trung vào vấn đề, không phải con người!

Con thuyền đời ra khơi gặp sóng dữ

Hoàn cảnh nghèo ai cũng giống như ai

Đừng đau khổ than trách suốt đêm dài

Hãy bước đi vì ngày mai tươi sáng

Trong cuộc sống ai biết thù hay bạn

Giữa dòng đời hoạn nạn sẽ nhận ra

Ai giúp đỡ hay khoảng cách chia xa

Thì nhận thức tâm ta luôn đón nhận

Đừng than trách hay hận thù oán giận

Vì cuộc đời luôn đổi trắng thay đen

Hãy cảm nhận khi người khác đê hèn

Và hãy sống thật tâm không gian dối

Trong cuộc sống có ai chưa lầm lỗi

Khi biết sai ta sửa đổi nơi mình

Bậc tài trí nhận thức luôn anh minh

Đừng cố chấp đắm mình trong tăm tối.


5.Đừng để bị đánh đồng với sự xấu tính

Chị em công sở hay dễ dàng bộc lộ sự tức giận với một đồng nghiệp xấu tính, đặc biệt là nếu hành vi của họ có vẻ vô lý và bực bội. Nhưng, để cảm xúc dẫn dắt và bị lôi kéo vào các tranh chấp, Các Con cũng có thể bị coi là kẻ gây rối. Hãy nhớ rằng mình không cần phải đáp trả sự khiêu khích từ phía những người xấu tính trong văn phòng. Các Con có thể bỏ nó lại sau lưng bằng cách tập trung vào công việc.

Nếu đã biết xác thân này tạm mượn

Đến một ngày cũng trả lại phù du

Sao vương vấn trong oán hận tình thù

Hãy buông bỏ những gì không hạnh phúc

Trong cảnh sống có vinh rồi có nhục

Hãy hiểu rằng do nghiệp phúc mà ra

Đừng hờn trách với oán giận bất hoà

Ta hãy sống với tâm từ bác ái

Cuộc sống này không gì là mãi mãi

Đời vô thường được mất thoáng qua thôi

Hãy chấp nhận khi quá khứ qua rồi

Bao sầu khổ cho trôi vào quên lãng

Ai đang sống trong ê chề chán nản

Hãy quyết tâm đi hết đoạn đường đời

Dù cảnh đời ngang trái lệ sầu rơi

Hãy vững bước sẽ đến nơi hạnh phúc.


6.Bình tĩnh bày tỏ cảm xúc

Thông thường, cách chúng ta đối mặt với vấn đề dẫn đến sự kết thúc hoặc làm trầm trọng hơn. Nếu hành vi và phong cách giao tiếp của ai đó làm phiền chị em, có lẽ đây là lúc hai bên cần một cuộc nói chuyện trung thực. Hãy bày tỏ mong muốn này với đồng nghiệp một cách bình tĩnh.

Trò chuyện với họ càng cụ thể càng tốt về những hành vi khiến mình khó chịu và mình muốn họ làm gì để khắc phục vấn đề. Và, một khi mình đã bày tỏ bản thân, hãy lắng nghe từ phía họ nữa nhé!

Trong cuộc sống, có đôi lần vấp ngã

Giữa đường đời, sỏi đá những chông gai

Hãy gắng bước, hướng đến một ngày mai

Vì tương lai, vì một ngày tươi sáng

Hãy gắng sống, bớt hận thù thêm bạn

Đừng giận hờn, đừng chán nản bi quan

Vết thương lòng, đừng níu giữ buộc ràng

Hãy xả buông, những trái ngang cuộc sống

Ai từng sống, trong ê chề thất vọng

Sẽ hiểu được, đời nào giống khi mơ

Đời đôi lúc, tàn nhẫn vô bến bờ

Cũng là nghiệp, là vết nhơ cuộc sống

Hãy gắng sống, đừng chìm trong ảo mộng

Đừng than phiền, đừng trông ngóng cao xa

Hãy vị tha, không oán hận bất hoà

Sống thật lòng, đậm đà tiếng yêu thương.


7.Tỉnh táo với tranh chấp

Không phải tất cả mọi thứ đều xứng đáng với thời gian và sự chú ý của mình. Đôi khi, việc đối phó với một đồng nghiệp xấu tính cũng giống như lý luận với một đứa trẻ đang nổi cáu! Hãy tự hỏi xem chị em có thực sự muốn bị cuốn vào một cuộc tranh cãi kéo dài với một người như vậy? Chúng có lợi ích gì không? Có đáng giá để mất thời gian, công sức hay chỉ đem lại những tổn thương và bực tức?

Đời người là bao nhiêu năm

Yêu thương được mấy, hờn căm làm gì

Sống là tự nguyện cho đi

Nhận về chẳng mấy...có gì? Bằng không!

Đất, trời quá đỗi mênh mông

Lòng người nhỏ hẹp, sâu nông đoạn trường

Đời người như một con đường

Ngắn dài, đèo dốc... lẽ thường quanh co...

Lòng người khi đói, khi no

Lòng người sâu thẳm khó dò biển khơi

Kiếp người chỉ một lần thôi

Bao dung, bác ái cho đời thêm vui!

Đời người gần lắm ai ơi!

Chỉ trong chớp mắt vội rơi xuống mồ

Làm người đừng có mơ hồ

Nhìn vào thực tế cơ đồ dựng xây!

Đời thì có trả có vay

Gieo phải hạt đắng cho cây ngậm ngùi

Nhặt về trái độc thế thôi

Đành rằng nuốt nọc chứ dời cho ai?

Ta người tay nắm chặt tay

Vượt qua gian khó chuyển xoay kiếp này

Đời người là bao nhiêu ngày

Yêu thương được mấy..? Nợ vay suốt đời.!


8.Vạch rõ giới hạn

Sẽ tốt hơn khi có thể đưa ra ranh giới với người khác bằng cách đặt giới hạn về thời gian mình dành cho họ. Ngắt kết nối với những đồng nghiệp xấu tính về mặt cảm xúc và tách biệt bản thân khỏi các tình huống mà chị em biết có thể sẽ dẫn đến các tương tác tiêu cực. Nếu nhận thấy một tình huống tiêu cực có thể sắp diễn ra, hãy hít một hơi thật sâu và bình tĩnh nhé!

Cho được hãy cứ cho đi,

Nhưng đừng cho hết những gì trong tay.

Biết đâu "vạ gió tai bay"!

Mình xin họ nhớ, mình vay họ đòi.

Cuộc đời xuống chó lên voi,

Khinh họ chẳng hẳn nhưng coi tầm thường.

Ở đời người dại nên thương,

Người khôn nên học, phải lường kẻ gian.

Ngu rồi mới trách, mới than,

"Mới nếu, mới biết" thì tàn tấm thân.

Bèo nước đừng nghĩ một lần,

Nhận nghĩa hãy trả, mang ân hãy đền...

Cơ may có ngóc đầu lên,

Mới vững, mới mạnh, mới bền, mới lâu!

Cuộc đời ai biết nông sâu?

An vị được mãi còn đâu là đời!

Cao sang cũng sẽ hết thời,

Rồi sẽ nhận lại những lời đã cho.

Sang sông hãy nhớ con đò,

Thành công hãy nhớ người chăm - lo mình.

Sống sao trọn nghĩa vẹn tình,

Chọn việc hào hiệp, quang minh mà làm.

Tiền là phù phiếm đừng tham,

Cờ bạc, tửu sắc đừng ham mà phiền.

Ác giả ác báo dĩ nhiên ,

Sống thiện ắt sẽ gặp hiền mà thôi!


9.Tìm đồng minh

Hãy tìm những người mình, đồng nghiệp đáng tin cậy, có cùng chí hướng, những người sẽ giúp mình cảm thấy được hỗ trợ và không còn cô đơn. Họ có thể mang lại sự khách quan cho tình huống và giúp chị em tìm ra cách đối phó với một người mình không ưa. Và, đôi khi tất cả những gì chúng ta thực sự muốn là trút giận và được lắng nghe.

Không có gì được gọi tiếng tự nhiên

Mọi khổ đau ưu phiền hay oán hận

Khiến bao người phải cam đành chấp nhận

Chẳng vô tình..nên dạ chớ phân vân

Bởi chuyện gì đều cũng có nguyên nhân

Hỏi bản thân chứ không cần ai cả

Luật bù trừ có vay thì ắt trả

Đó chính là nhân quả của cuộc đời

Ta cho đi dù chỉ một nụ cười

Sẽ nhận về niềm vui hơn gấp bội

Nếu u mê cứ lầm đường lạc lối

Lúc ê chề đừng hỏi chữ tại sao

Mỗi con người ai cũng có niềm đau

Và dòng lệ tuôn trào khi se thắt

Thì sao phải sống muôn ngàn vạn mặt

Đừng mong rằng mình chắc được an nhiên

Chớ bận lòng hãy cứ để tuỳ duyên

Cho tất cả muộn phiền không vây lấy

Gieo hạt nào thì gặt về quả ấy

Vì mọi điều không phải đến tự nhiên.


10.Tìm hiểu làm thế nào để gây áp lực ngược lại

Nếu ai đó liên tục tấn công sai sót của mình, hãy thử gây áp lực lên họ. Đừng cố chịu đựng những hành vi xấu gây tổn thương cho mình, điều này chỉ càng khiến chị em yếu thế trong mắt người khác và tiếp tục bị bắt nạt.

Nếu đồng nghiệp đang cố gắng phủ nhận hoặc coi thường công việc của mình, hãy yêu cầu họ chỉ ra lỗi sai cụ thể. Nếu họ đang thiếu tôn trọng hoặc bắt nạt, hãy cho họ biết chị em cần được đối xử văn minh.

Dặn lòng mình sống phải biết nghĩ suy

Thứ nào buông và điều gì nên giữ

Luôn khắc ghi nơi tâm hồn hai chữ

Dù thế nào sống cứ thật thẳng ngay

Dặn lòng mình đừng chê trách một ai

Hãy thản nhiên chớ đoái hoài danh lợi

Đừng sống vội kẻo lầm đường lạc lối

Muốn quay về cơ hội chẳng có đâu

Dặn lòng mình cũng đừng quá khổ đau

Nếu đời có rơi vào vòng ngay trái

Hãy đứng lên và bắt đầu làm lại

Sống trên đời có dại mới lớn khôn

Dặn lòng mình quý trọng sự sinh tồn

Đừng oán hờn mà vùi chôn tất cả

Trời thênh thang đường còn muôn vạn ngã

Người cho thù ta trả lại thứ tha

Dặn lòng mình nếu ôm mãi xót xa

Không những đau mà còn là nhu nhược

Phải hiên ngang vững đôi bàn chân bước

Chướng ngại nào cũng cố gắng vượt qua.

11.Nắm giữ hạnh phúc trong tầm tay

Không bao giờ để những đồng nghiệp xấu tính làm giảm niềm vui của chị em! Đừng để những bình luận cay nghiệt, áp lực hay lo lắng đè lên mình. Các Con không cần những kẻ như vậy công nhận thành tựu! Thay vào đó, hãy tập trung vào bản thân.

Hãy dành một chút thời gian để suy ngẫm về bản thân. Có lẽ những gì không thích ở người khác là điều chúng ta đang phải vật lộn với chính mình. Ngừng so sánh bản thân với người khác, và luôn ghi nhớ rằng giá trị bản thân của chúng ta phải đến từ bên trong.

Cứ hết sức bình tĩnh

Giữa cuộc đời bão giông

Sống cần có bản lĩnh

Mới xứng là đàn ông

Hãy hết sức bình tĩnh

Ý chí vững như đồng

Hãy như là người lính

Coi cái chết như không

Cứ hết sức bình tĩnh

Giữa dòng đời mênh mông

Khi tâm ta thanh tịnh

Thì ta sẽ yên lòng

Hãy hết sức bình tĩnh

Việc gì cũng sẽ xong

Nếu như ta chân chính

Mọi người sẽ cảm thông

Cứ hết sức bình tĩnh

Cuộc đời ai cũng mong

Sẽ vươn lên tuyệt đỉnh

Với hạnh phúc màu hồng

Hãy hết sức bình tĩnh

Khi tình mình sáng trong

Sống không cần toan tính

Cuộc đời sẽ thành công.


cách ĐỂ những người khôn ngoan dùng để đối phó với kẻ xấu tính

Tại sao phải lăn tăn với những kẻ phiền hà khi mình có cả một tấn việc quan trọng khác. Dưới đây là cách mà những người thành đạt đối phó với người "khó nhằn".

Chớ để vào tâm chữ hận đời

Mỗi người một số chẳng hề vơi

Giàu sang ngất ngưỡng..là do đất

Đói khổ hàn vi..chắc tại trời

Suốt kiếp an lành..ngồi hí hửng

Muôn đời bất hạnh..đứng buồn chơi

Thời nay vất vả đừng than trách

Cố gắng cày thêm sẽ rạng ngời..

1. Làm lơ những người thích gây sự chú ý

Những người xấu tính thường rất muốn được người khác chú ý mọi lúc mọi nơi, như ở tiệc sinh nhật của người khác. Mọi chuyện thường bắt đầu với việc ngắt lời hoặc nói chen vào câu chuyện người khác, nói to một cách không cần thiết, gây chú ý bằng những trò lố nào đó... Và nếu họ không nhận được sự chú ý như mong muốn, hành động của họ sẽ trở nên vô cùng quyết liệt, thể hiện bằng việc tranh cãi, phá hoại hoặc làm rối tung mọi chuyện.

Một cộng đồng đoàn kết đều phải dựa vào quyền của mỗi thành viên trong đó được nói lên ý kiến của mình, và một cộng đồng như vậy không bao giờ nên xoay quanh 1 con người ích kỉ. Trong trường hợp này, cách tốt nhất là đừng bận tâm đến những người thích được chú ý, thay vào đó hãy nói chuyện với những người trầm lặng và thu mình hơn trong nhóm.

Ở đời nghiệp khẩu nặng thay

Cho nên phải nói lời hay nhẹ nhàng

Chớ đừng ăn vội nói càng

Giữ mồm giữ miệng chớ quàng chớ xiên.

Người ta tốt xấu chuyện riêng

Nào đâu ảnh hưởng phước duyên của mình

Không nên đánh giá phẩm bình

Cũng đừng làm tội làm tình với ai.

Cũng đừng soi mói đúng sai

Bĩu bôi đức hạnh chê bai với người

Bởi vì thực tế ở đời

Họ còn có cái cao vời hơn ta.

Không nên vẻ chuyện gần xa

Bày trò đánh giá tư gia nhà người

Họ không dính dấp chuyện đời

Cũng không quan hệ phí lời hoài công.

Cũng đừng so đọ viên thông

Thấp cao học vấn kẻ đông người đoài

Nào ai dám tự khoe tài

Mênh mông kiến thức học hoài chẳng xong.

Không nên tự đắc ngổ ngông

Ra oai vênh váo phô công khoe tài

Biết đâu năm rộng tháng dài

Chính mình thất thế mặt mày để đâu.

Không nên có thói câu mâu

Phô trương quá mức nông sâu chẳng màng

Vì mình nhỏ bé thấp hàng

Ngoài kia rộng lớn trăm ngàn bao la.

Không nên dựa dẫm người ta

Bởi vì cuộc sống phong ba nặng oằn

Ai đều cũng thãy mong hằn

Bình yên nhẹ nhõm bụi trần chẳng kham.

Không nên nổi giận búa phan

Tự nhiên trút bỏ ưu mang cho người

Vì đâu ai cũng trong đời

Là con nợ phải chịu lời khó nghe.

Không nên cố ý cười chê

Tổn thương người khác ủ ê đành lòng

Bởi vì nhân quả theo vòng

Gieo nhân chịu quả chớ hòng trách ai.


2. Không tranh cãi.

Những người thành công hiểu rằng việc tiếp tục sống và làm việc trong những ngày tiếp theo là rất quan trọng, dù bên cạnh mình có một đồng nghiệp là "người khó chịu". Nếu để xảy ra cãi vã với người khó cảm tình ấy trong khi không kiểm soát được bản thân sẽ khiến mình bị stress.

Cứ hết sức bình tĩnh

Giữa cuộc đời bão giông

Sống cần có bản lĩnh

Mới xứng là đàn ông

Hãy hết sức bình tĩnh

Ý chí vững như đồng

Hãy như là người lính

Coi cái chết như không

Cứ hết sức bình tĩnh

Giữa dòng đời mênh mông

Khi tâm ta thanh tịnh

Thì ta sẽ yên lòng

Hãy hết sức bình tĩnh

Việc gì cũng sẽ xong

Nếu như ta chân chính

Mọi người sẽ cảm thông

Cứ hết sức bình tĩnh

Cuộc đời ai cũng mong

Sẽ vươn lên tuyệt đỉnh

Với hạnh phúc màu hồng

Hãy hết sức bình tĩnh

Khi tình mình sáng trong

Sống không cần toan tính

Cuộc đời sẽ thành công.


3. Giữ bình tĩnh

Một trong những cách để đối phó với những kẻ xấu tính là hãy luôn là chính các con và ngày càng trở nên tuyệt vời hơn. Họ không ưa mình, họ làm mọi thứ trở nên khó chịu cũng là chủ yếu để xem phản ứng của mình như thế nào và tìm cơ hội để hạ thấp đối phương. Vì vậy, đừng khiến họ dễ dàng đạt được mục đích ấy. Giữ bình tĩnh, sống tốt hơn và phấn đấu hơn thay vì để ý những chuyện nhỏ nhặt như vậy!

Đời người như áng phù vân

Phất phơ trước gió khi gần khi xa

Sắc tài danh lợi sa hoa

Chỉ như sương khói phôi pha cuộc đời

Trăm năm tính lỗ tính lời

Ngàn năm nhìn lại cuộc đời hoài công

Cuộc đời sắc sắc không không

Sắc tài buông bỏ thong dong cuộc đời

Trăm năm một kiếp con người

Sống sao hạnh phúc nụ cười hoa sen

Ở đời ta quá bon chen

Chỉ mang gánh nặng thấp hèn thế gian.


4. Bớt tám chuyện.

Nếu các con đang ở trước mặt những người bạn không biết rõ, đừng kể những tin đồn với họ. Có thể mình muốn tỏ ra là người có ích bằng cách kể với người mới đến về tất cả những thứ tồi tệ về một giáo viên hay người quản lí, nhưng các con không thể biết là sau đó họ sẽ kể lại với ai. Nếu các con không thể ngừng việc tán gẫu hoặc phàn nàn về ai đó, thì hãy cố chỉ kể với người mà chưa bao giờ gặp nhân vật mà mình định nói tới.

Tĩnh tâm sóng lặng từ nay

Vui buồn chợt tắt sống ngày an nhiên

Trần gian mưa nắng ưu phiền

Thoát mê khai ngộ hương thiền toạ tâm

Giọt sầu ngọt đắng thăng trầm

Dây oan ngưng kết tuệ tâm sáng ngời

Thong dong vui thoả đất trời

Như mây phiêu lãng rong chơi phương ngàn

Sắc tài danh lợi vinh quang

Tâm không vướng bận an khang cuộc đời

Đời người ngắn lắm ai ơi

Tham chi cho lắm khiến đời long đong

Cuộc đời tranh đấu bon chen

Mang chi gánh nặng thấp hèn thế gian.


5. Hiểu rằng họ không ưa ai là quyền của họ.

Các con không thể làm dâu trăm họ, vừa lòng tất cả mọi người được. Những gì mình đã, đang và sẽ làm sẽ vì cuộc sống sau này của mình, của bạn bè, của những người mà mình yêu thương, chứ không là chỉ để chứng tỏ cho những người không ưa mình.

Thị phi nối tiếp thị phi

Hơn thua ganh ghét được gì ai ơi

Hận thù oan trái sầu rơi

Nghiệp dày sâu nặng khóc lời thở than

Trùng dương biển nghiệp muôn ngàn

Khi vay khi trả lầm than kiếp người

Trăm năm nước chảy đá mòn

Ngàn năm nhìn lại có còn ta không

Xin làm mây trắng thong dong

Quên đi được mất bên dòng thế gian.


6. Để những kẻ đặt điều tự phản bác lại lời nói của chính mình.

Những người xấu tính thường hay nói dối, không chỉ với người khác, mà còn với chính bản thân họ nữa. Họ thường bịa đặt lên rất nhiều điều về bản thân như quá khứ, nghề nghiệp, gia đình... nhưng không may là lời nói dối nào cũng sẽ có sơ hở.

Kể lại 1 câu chuyện có thật thì dễ, nhưng để dựng nên câu chuyện với một chuỗi những tình tiết tưởng tượng rồi kể lại cho người khác thì rất khó. Những người này luôn luôn để lộ ra sơ hở, vì lời nói của họ trước sau thường không đồng nhất.

Sống yêu thương như ngàn hoa thơm ngát

Sống ở ác thân xác ta hao mòn

Sống thật lòng đời thắm đẹp tô son

Sống từ bi sẽ thấy đời hạnh phúc

Trăm con sông lúc trong rồi hoá đục

Giống như ta có lúc cũng đổi thay

Đời trải nghiệm nuôi lớn ta từng ngày

Biết xả buông lành thay cho kiếp sống

Đời ngắn ngũi nên đừng chìm trong mộng

Mơ càng nhiều thất vọng lại càng xa

Sống biết đủ an lạc sẽ dung hoà

Đời vô thường bên ta là định luật.


7. Hoàn thiện bản thân.

Trước khi mình có thể áp dụng những điều trên một cách hiệu quả, Các Con cần phải vượt qua một số thử thách mà hầu hết trong số đó là với những kẻ phiền nhiễu. May mắn thay, kể cả khi mình thất bại, não của mình cũng được điều chỉnh và hoàn thiện hơn. Hãy áp dụng những phương thức lành mạnh này khi đối phó với những người "khó nhằn". Việc đó sẽ giúp mình quẳng gánh lo đi và sống khoẻ mạnh hơn.

Đời người như áng phù vân

Phất phơ trước gió khi gần khi xa

Sắc tài danh lợi sa hoa

Chỉ như sương khói phôi pha cuộc đời

Trăm năm tính lỗ tính lời

Ngàn năm nhìn lại cuộc đời hoài công

Cuộc đời sắc sắc không không

Sắc tài buông bỏ thong dong cuộc đời

Trăm năm một kiếp con người

Sống sao hạnh phúc nụ cười hoa sen

Ở đời ta quá bon chen

Chỉ mang gánh nặng thấp hèn thế gian.


8. Không dính vào những chuyện lùm xùm hay bất đồng nhỏ nhặt.

Hầu hết mọi người thường rất kín miệng về những bất hòa, cãi vã trong cuộc sống của họ, nhưng những người xấu tính thì không, họ cực kỳ thích việc phô ra những chuyện lùm xùm của mình, và khi xảy ra cãi vã, họ đều muốn mọi người xung quanh về phe họ. Các Con có liên quan đến chuyện đó hay không không quan trọng, Các Con có hiểu rõ hai người trong cuộc hay không cũng không quan trọng, điều quan trọng là những kẻ ưa gây chuyện đó sẽ không bao giờ để mình đứng ngoài đâu.

Thường thì trận chiến giữa những người nhỏ nhen đều trở thành thảm họa, và những người không liên quan bị lôi kéo vào mới là những người chịu thiệt hại nặng nề nhất. Và đây là bảy từ sẽ giúp mình tránh xa khỏi những chuyện vớ vẩn đó: “Chuyện này không liên quan đến tôi.”

Hành thiện được phước hỡi con ơi

Gieo nhân quả ác chỉ khổ đời

Thất đức hoại nhân thêm tổn phước

Hại mình hại người giọt lệ rơi

Xin hãy yêu thương lấy cuộc đời

Hận thù dừng lại tâm thảnh thơi

Ân ân oán oán bao giờ hết

Góp nhặt hơn thua chỉ khổ đời

Gánh gồng chi những chuyện thế gian

Buông xả cho tâm thấy nhẹ nhàng

Tâm trí xoay vần bên phiền não

Như làn lửa nóng đốt dung nhan.


9. Không nuông chiều những người chỉ biết thương hại bản thân.

Những người xấu tính thường khoác lên một chiếc mặt nạ đáng thương để lừa dối và lợi dụng người khác, hoặc là để trốn tránh trách nhiệm về những gì họ đã làm. Các Con sẽ nghe thấy người như vậy nói rằng họ không thể trả lại mình số tiền họ đã vay vì họ chưa kiếm được việc làm, họ chưa kiến được việc làm vì họ không có bằng cấp, họ chưa có bằng cấp vì trường chưa phát, v.v…Sẽ luôn có 1 lí do khách quan nào đó mà họ không thể kiểm soát, và thường thì mình sẽ phải tự giải quyết mọi chuyện. Và nếu các con không thể thì mình cũng sẽ trở thành một trong những người tệ bạc với họ trong cuộc đời bất hạnh của họ mà thôi.

Quét cho sạch hết não phiền

Quét cho tâm tịnh an nhiên cuộc đời

Quét cho dòng lệ ngừng rơi

Quét cho an lạc trú nơi thiện lành

Quét cho nẻo ác tan nhanh

Quét cho nẻo thiện đơm cành trổ hoa

Quét cho sạch hết tâm ma

Quét cho từ ái trải ra muôn ngàn

Quét cho sạch hết lòng tham

Quét cho bố thí trải ngàn dặm xa

Quét cho thù hận tan ra

Quét cho tâm sáng trí ta rạng ngời

Quét sao hết khổ cuộc đời

Niết Bàn cực lạc là nơi tâm mình.


10. Không bị xao nhãng bởi những chuyện không đâu.

Những người thành công ý thức được rằng điều quan trọng là phải sống vì ngày mai, đặt biệt khi là khi phải tiếp xúc cũng như giải quyết vấn đề với những kẻ lắm chuyện. Khi xảy ra tranh chấp, việc không kiểm soát được cảm xúc sẽ khiến mình vướng vào những cuộc chiến vô nghĩa. Khi mình hiểu và khống chế được cảm xúc của mình, Các Con sẽ biết điều gì đáng để tranh cãi và lúc nào thì nên làm điều đó.

Có phải chăng đồng tiền là phương tiện

Là điều kiện thăng tiến đến thăng hoa

Đừng vì vậy để chân bước sa đà

Phiền sầu luỵ khiến đời ta đau khổ

Ta vẫn biết cuộc đời là giông tố

Ta là thuyền tìm bến đỗ bình yên

Nào ai biết vạn vật cũng tuỳ duyên

Đời sướng khổ trên con thuyền duyên nghiệp

Ai đang khổ hãy mĩm cười sống tiếp

Lấy từ bi để giải nghiệp cuộc đời

Tâm từ ái hồn thảnh thơi Bát Nhã

Đời vô ngã là ta đã giác ngộ.

11. Không bị lừa bởi sự tử tế giả dối.

Có một câu thành ngữ ở Châu Phi như thế này: “Hãy cẩn thận khi 1 người đàn ông trần truồng cho mình 1 chiếc áo.”

Nói rõ hơn thì câu này có ý khuyên Các con đừng nhận thứ gì từ người không đủ khả năng cho mình thứ đó, thường thì những lời khen hay cử chỉ ân cần là dễ nhận ra nhất.

Những người nhỏ nhen sẽ cố gắng lấy lòng mình bằng những lời động viên hay khen ngợi khi họ muốn thứ gì đó từ mình, hoặc là khi mình có khả năng trở thành chướng ngại vật với họ. Rất có thể mình sẽ nhận ra rằng không phải với ai họ cũng như vậy, thậm chí họ còn cư xử thô lỗ với những người xung quanh là đằng khác. Vậy nên đừng dại đột tưởng rằng họ thực sự thích mình hay họ là người tử tế. Những người đó chỉ đang cố lợi dụng mình mà thôi.

Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở

Tình khổ sầu khi cách trở chia xa

Tình nồng ấm khi sống một mái nhà

Tình hoá đá khi tình ta tan vỡ

Có phải chăng tình yêu là nhịp thở

Khiến đời mình còn trăn trở tiếng yêu

Cho đi nhiều đời nhận có bao nhiêu

Sống thật tâm sẽ gặp nhiều may mắn

Sống yêu thương món quà ta trao tặng

Gởi cho đời những giọt nắng tình thương

Bởi cuộc đời nhân thế vốn vô thường

Sẽ hạnh phúc khi yêu thương ban trải

Đừng luỵ sầu khi cảnh đời ngang trái

Hãy bước đi và sửa sai nơi mình

Xa cái ác sẽ thấy được bình minh

Sống hành thiện sẽ thấy mình hạnh phúc.

12. Kiểm soát được cảm xúc của chính mình.

Những người xấu tính thường lợi dụng cảm xúc của người khác để đạt được những gì họ muốn. Để tránh trường hợp này, những người thông minh luôn nhận thức được rõ ràng cảm xúc và lí do tại sao họ cảm thấy như vậy để có thể làm chủ được tâm tư của bản thân.

Nhưng nói thì dễ hơn làm. Việc làm chủ được cảm xúc của mình thực sự rất khó, vậy nên tốt nhất là nên tránh những tình huống có thể khiến ta mất bình tĩnh. Một mẹo để thoát cơn giận giữ là viết ra chứ đừng nói ra. Khi viết Các con sẽ có thời gian để hiểu đúng những gì đang xảy ra và trả lời một cách khôn ngoan, thay vì nói những lời theo cảm tính, không suy nghĩ.

Bận tâm chi những miệng đời

Thay đen đổi trắng, nói lời dèm pha

Yêu thương lời nói nở hoa

Ghét nhau lời nói, chua ngoa tặng người

Chuyện đời dở khóc dở cười

Hỏi ai thoát được, miệng người thế gian

Nương theo giáo pháp đạo vàng

Buông đi phiền não, buộc ràng nơi tâm

Ta đi tìm lại chính mình

Giữa đời huyễn mộng, bóng hình sắc không

Hãy làm mây trắng thong dong

Sống đời tự tại, bên dòng thời gian.

13. Đối mặt với những lời đồn.

Không phải lúc nào im lặng cũng là vàng. Các Con cần biết khi nào cần phải im lặng và khi nào phải lên tiếng bộc bạch. Hãy đối diện trực tiếp với những người gây tiếng xấu cho mình. Mềm mỏng và xử sự với họ một cách chân thành, chứng minh cho họ thấy những trò trẻ con đó không có tác dụng gì, và mình bản lĩnh hơn họ rất nhiều.

Nếu như họ tiếp tục gây rối và làm phiền nhiễu thì hãy luôn tin rằng, bên cạnh mình vẫn còn người thân, Bạn bè, những người thật sự đáng tin, hiểu rõ và luôn ở bên mình dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

Có phúc làm chủ thế gian

Cuộc đời kém phúc, cơ hàn xót xa

Vô thường điệp khúc ngân nga

Thế nhân uống cạn, chén trà sắc không

Đời người tay trắng tay trong

Tham chi danh lợi, tay không về nguồn

Nghịch duyên phiền não lệ tuôn

Thuận duyên hoa nở, đầu nguồn suối reo

Giàu sang rồi lại phận nghèo

Chỉ như sương khói, bọt bèo trôi qua

Mong manh nơi chốn ta bà

Nghiệp đời vay trả, cũng là trả vay

Trăm năm trái đất vẫn quay

Ngàn năm đời vẫn, chẳng thay đổi dời.

14. Nhờ trợ giúp.

Đúng là sẽ rất tuyệt nếu có thể giải quyết tất cả mọi thứ một mình. Nhưng khi phải đối phó với những "kẻ khó chịu", Các Con cần nhận ra những điểm yếu của bản thân.

Từ đó, Các Con cần sự giúp đỡ từ những người khác. Ai cũng có một người nào đó, một nhóm người nào đó thuộc cùng cơ quan hay bên ngoài cơ quan để ủng hộ và giúp đỡ khi cần.

Đôi khi cách đơn giản nhất là chia sẻ hay giải thích cách phản ứng của mình với "người thích gây sự". Trong phần lớn trường hợp, những người ngoài cuộc thường có cái nhìn tỉnh táo và họ sẽ giúp mình giải quyết vấn đề tốt hơn.

Ta gặp nhau, cũng bởi một chữ duyên

Tiếng yêu thương, hoà quyện hai trái tim

Cùng nhịp đập, hơi thở ấm bình yên

Biển trời rộng, đắm chìm bờ hạnh phúc

Đời đau buồn, tình có lúc chia xa

Chữ tình kia, là duyên nợ thôi mà

Hết duyên rồi, ngăn cách trở cho ta

Hai hình bóng, phai nhoà theo năm tháng

Duyên và nghiệp, đó là hai người bạn

Luôn song hành, cho đời ta vay trả

Muốn tự tại, hãy sống biết buông ra

Vì cuộc đời, tất cả bởi do ta.

Trong cuộc sống, cần lắm sự vị tha

Bao thù hận, chất chứa tâm khảm ta

Đời gồng gánh, sao kham nổi đường xa

Biết buông ra, thì đời ta tự tại.

Đừng phiền luỵ, với tình tiền ngây dại

Tình và tiền, sẽ phá hoại đời ta

Đời phiền não, trước cám dỗ bao la

Được và mất, chỉ thoáng qua một lúc

Hãy yêu thương, sẽ thấy đời hạnh phúc

Sống tươi cười, là điệp khúc an vui

Hãy quên đi, cay đắng và ngậm ngùi

Sống an lành, luôn mĩm cười các con nhé.

Kỹ năng giao tiếp với 4 nhóm người tính cách “đặc biệt”

Sống và làm việc với nhiều kiểu người sở hữu quan điểm, thái độ đặc trưng không hề đơn giản. Học kỹ năng giao tiếp để nhận ra bản chất khéo léo ứng xử là rất cần thiết.

Trên thế gian, có muôn ngàn cảnh khổ

Đừng đắm mình, tìm đến chỗ đau thương

Đừng vấn vương, nơi huyễn mộng vô thường

Sống an lạc, là con đường hạnh phúc

Dòng sông kia, có lúc trong lúc đục

Đời thị phi, có lúc đục lúc trong

Đời thật giả, tất cả sẽ xuôi dòng

Ngừng vướng bận, sẽ nhẹ lòng bạn nhé

Đời người dài ngắn có bao nhiêu

Nay còn mai mất khói lam chiều

Sao không trân quý giây phút sống

Để người với người..nói tiếng yêu.

1. Kẻ luôn có thể nổi cơn thịnh nộ

Đặc trưng hành vi: Chuyện gì không vừa mắt sẽ tỏ ra “ý thù địch” rất mạnh, nhìn ai, sự việc hay sự vật nào cũng hiếm khi có sắc mặt thiện cảm và lời nói dễ nghe, luôn mang thái độ hậm hực trong cư xử.

Suy nghĩ và ánh mắt của họ luôn thiếu thân thiện đến các sự việc xung quanh.

Nhu cầu tâm lý của họ: Có khao khát mạnh mẽ muốn chứng minh quan điểm của mình là đúng và người xung quanh phải làm theo tâm tư nguyện vọng của họ. Đồng thời, kiểu người mà họ “chịu” công nhận phải là người đầy tự tin, nhiều mưu mô và hơi độc tài.

Kỹ năng giao tiếp thành công: Trước hết Các con cần giữ tâm trạng của mình thật ổn định, không nên vì sự cường quyền của họ mà bối rối. Khi giao tiếp, nhìn thẳng vào mắt họ sẽ giúp đối phương cũng bớt cơ hội kích động hơn.

Vài phút đầu, hãy để họ nói hết lời hoặc bộc lộ tâm trạng của họ, và tuyệt đối không nóng vội mà đưa ra nhận xét hay phê phán. Khi mình bắt đầu nói, hãy trực tiếp nhắc đến tên của họ và lặp lại nhiều lần, biện pháp này có tác dụng khiến đối phương cảm thấy được chú ý và biết dừng lại để lắng nghe mình.

Lưu ý, khi trò chuyện, Các Con cần giữ cho ngữ khí và thái độ thật kiên định, thể hiện sự tự tin và chuyên nghiệp, không nên nhún nhường hay e sợ thái quá, nếu không chỉ khiến đối phương “được nước làm tới” mà thôi.

Tĩnh tâm sóng lặng từ nay

Vui buồn chợt tắt sống ngày an nhiên

Trần gian mưa nắng ưu phiền

Thoát mê khai ngộ hương thiền toạ tâm

Giọt sầu ngọt đắng thăng trầm

Dây oan ngưng kết tuệ tâm sáng ngời

Thong dong vui thoả đất trời

Như mây phiêu lãng rong chơi phương ngàn

Sắc tài danh lợi vinh quang

Tâm không vướng bận an khang cuộc đời

Đời người ngắn lắm ai ơi

Tham chi cho lắm khiến đời long đong

Cuộc đời tranh đấu bon chen

Mang chi gánh nặng thấp hèn thế gian.

2. Kẻ tiêu cực nhưng thích dội nước lạnh vào người khác

Đặc trưng hành vi: Có khuynh hướng suy nghĩ tiêu cực, tâm trạng bi quan, đối với bất cứ đề nghị nào của người khác thì điều đầu tiên họ nghĩ đến là những trở ngại và sự thất bại. Tuy vậy, đây cũng là kiểu người thích bới lông tìm vết, chuyện gì cũng có thể nghĩ ra cách để phản bác.

Nhu cầu tâm lý của họ: Thói quen suy nghĩ tiêu cực phần nhiều đến từ trải nghiệm thất bại và những chuyện không vui trong quá khứ. Họ muốn trốn tránh đau khổ và sai lầm vì vậy mà tác phong luôn thận trọng thái quá, luôn nghĩ đến tình huống xấu nhất mà thôi.

Kỹ năng giao tiếp thành công: Đối diện với kiểu người này, thất sách nhất chính là muốn đi thuyết phục họ, kiểu như “vấn đề sẽ không tệ như anh nghĩ đâu”! Điều này chỉ khiến cả hai rơi vào tranh luận không hồi kết.

Thất sách nhất chính là muốn đi thuyết phục họ, kiểu như “vấn đề sẽ không tệ như anh nghĩ đâu”.

Đừng cố gắng chứng minh cách nghĩ của họ là tiêu cực. Điều mình cần làm là tìm hiểu nghi vấn và âu lo của họ. Hãy tỏ ra quan tâm họ bằng cách chia sẻ đầy thiện cảm về những trải nghiệm trong quá khứ của họ, từ đây mình có thể phần nào hiểu được nguyên do khiến họ suy nghĩ tiêu cực như hiện tại.

Sau khi đã giải trừ mọi hoài nghi trong lòng họ, lúc này mới nên đưa ra cách nghĩ của mình. Lưu ý, cho dù khó khăn lắm mới thuyết phục được họ chấp nhận đề nghị của mình thì cũng đừng vội đắc ý. Lúc này mình nên thuận theo thói quen suy nghĩ tiêu cực vốn có của họ, chủ động đưa ra tình huống xấu cho quyết định này, rồi sau đó mới đề cập đến giải pháp.

Bận tâm chi những miệng đời

Thay đen đổi trắng, nói lời dèm pha

Yêu thương lời nói nở hoa

Ghét nhau lời nói, chua ngoa tặng người

Chuyện đời dở khóc dở cười

Hỏi ai thoát được, miệng người thế gian

Nương theo giáo pháp đạo vàng

Buông đi phiền não, buộc ràng nơi tâm

Ta đi tìm lại chính mình

Giữa đời huyễn mộng, bóng hình sắc không

Hãy làm mây trắng thong dong

Sống đời tự tại, bên dòng thời gia.

3. Kiểu người khép kín, kiệm lời

Đặc trưng hành vi: Không muốn biểu đạt ý kiến của mình, đặc biệt là khi mình nhắc đến cách nghĩ của họ, thường sẽ nhận lại một sự im lặng hoặc nói qua loa để đối phó mà thôi. Biểu hiện thường thấy ở kiểu người này là chau mày, ánh mắt nhìn hướng xuống hoặc hai tay khoanh trước ngực.

Nhu cầu tâm lý của họ: Nguyên nhân khiến họ im lặng có rất nhiều, nhưng chủ yếu liên quan đến áp lực tâm lý, có thể do họ thiếu lòng tin hoặc không giỏi nói chuyện, hoặc đây là cách họ kìm chế sự tức giận hay dung đó như một sự kháng cự không lời.

Người ít nói thường thể hiện sự im lặng hoặc nói qua loa để đối phó khi được hỏi suy nghĩ về một vấn đề.

Kỹ năng giao tiếp thành công: Điều mình cần nhất là sự nhẫn nại và thời gian. Với kiểu người này, thúc giục hay nhắc họ là thời gian có hạn chỉ như “thêm dầu vào lửa” mà thôi.

Nếu họ vẫn còn lựa chọn sự im lặng, thay vì chờ đợi khốn khổ, hãy đặt mình vào vị trí của họ và suy nghĩ, sau đó nói ra cách nghĩ mà mình nghĩ đó cũng là cách nghĩ trong lòng họ, cho dù không chính xác cũng không sao, ít nhất có thể duy trì cuộc đối thoại không rơi vào khoảng lặng nặng nề.

Trong lúc mình thử nói ra cách nghĩ của họ, đồng thời hãy tỉ mỉ quan sát biểu hiện của đối phương, trừ cái lắc đầu ngay lập tức hay biểu hiện phủ định ra, nếu trên mặt họ xuất hiện một chút do dự, không bày tỏ khẳng định hay phủ định hoặc cơ thể hướng về trước thì cho thấy nội dung mình đang nói đã tiếp cận được với suy nghĩ của họ. Lúc này, Các Con có thể theo đó mà đặt câu hỏi hay đưa ra vấn đề nhiều hơn.

Nếu cách trên không có hiệu quả, hoặc đối phương tỏ ra bực bội, thiếu nhẫn nại, chẳng hạn như liên tục xem đồng hồ, thay đổi tư thế, sờ tai hoặc kéo tai thì đừng lãng phí thời gian nữa, hãy hẹn lần trao đổi khác.

Yêu thương xin nở nụ cười

Vị tha là để Lòng người thanh cao

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.

 Hơn thua so với chính mình

Hôm nay mình phải hơn mình hôm qua.

Cuộc sống có 3 điều hạnh phúc:

Là có việc gì đó để làm

Có ai đó để yêu thương

Và có điều gì đó để hy vọng.

Trăm năm trong cõi người ta

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.

Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước

Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau.

Cuộc đời sóng gió nuôi ta lớn

Bao lần thất bại dạy ta khôn.

Có gì đẹp trên đời hơn thế

Người yêu người sống để yêu nhau.

Muốn thành công phải trải qua thất bại

Trên đường đời có dại mới có khôn.

4. Kẻ ỡm ờ, thích day dưa

Đặc trưng hành vi: Ngoài mặt họ rất ôn hòa, lịch sự nhưng luôn do dự và không đưa ra sự hồi đáp chính xác, khẳng định. Cho dù biết rõ không có khả năng hoặc tồn tại vấn đề thì họ cũng không thèm nói ra, cứ mập mờ không quyết rồi đến cuối cùng mới phản bác hoàn toàn, khiến cho mọi sự trao đổi và chia sẻ trước đó đều hoàn toàn vô ích.

Nhu cầu tâm lý của họ: Một mặt, có thể họ hy vọng được mọi người yêu thích và duy trì mối quan hệ tốt đẹp, mặt khác họ có quá nhiều nghi vấn, khó mà suy nghĩ thấu đáo, sợ sai lầm và sợ gánh hậu quả.

Họ vừa hy vọng được mọi người yêu thích vừa có quá nhiều nghi vấn, khó mà suy nghĩ thấu đáo, sợ sai lầm và sợ gánh hậu quả.

Kỹ năng giao tiếp thành công: Các con nên là người đứng ra phân tích lợi hại của vấn đề, giúp họ hiểu sau khi quyết định sẽ có những điểm lợi nào. Nếu các con quan sát thấy họ mím chặt môi hoặc có động tác sờ cổ áo, cà vạt thì cho thấy họ đang có sự lo lắng và áp lực. Lúc này, Các Con nên đưa ra thêm giải pháp để xóa tan nguồn cơn âu lo của họ.

Có lúc đối phương không thể đưa ra quyết định là do khó tiếp thu nhiều suy nghĩ khác nhau, Các Con nên viết những lựa chọn ra giấy, giúp họ có cái nhìn thấu đáo hơn. Khi đối phương đã có thể quyết định, hãy nhấn mạnh lại những lợi ích của sự lựa chọn này, tăng thêm lòng tin cho họ, tránh tình huống họ lại chần chừ rút lui.

Ta Rất Yêu các Con ; Luôn Mong Các Con Thành Người Thành Đạt Hạnh Phúc .

 




 



 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

TRIẾT LÝ THẦU HIỂU

  1.Bị người khác xúc phạm, cũng không nên nhất thiết phải thể hiện cảm xúc ra ngoài. Người khác sỉ nhục mình cho dù là xuất phát từ mục đí...