Thứ Ba, 8 tháng 12, 2020

CHO ĐI LÒNG TỐT

 

Lòng tốt

Lòng tốt là một hành vi được đánh dấu bởi các đặc điểm đạo đức, một khuynh hướng dễ chịu, và quan tâm và cân nhắc cho người khác. Nó được coi là một đức tính, và được công nhận là một giá trị trong nhiều nền văn hóa và tôn giáo (xem đạo đức trong tôn giáo).

Trong quyển II của " Hùng biện ", Aristotle định nghĩa lòng tốt là "sự giúp đỡ đối với người đang cần, không phải để đáp lại bất cứ điều gì, cũng không phải vì lợi ích của chính người trợ giúp, mà là vì người được giúp đỡ".Nietzsche coi lòng tốt và tình yêu là "thảo dược và tác nhân chữa bệnh nhất trong giao hợp của con người".Lòng tốt được coi là một trong những đức hạnh Hiệp sĩ. Trong lời dạy của Meher Baba, Thiên Chúa đồng nghĩa với lòng tốt: "Thiên Chúa tốt bụng đến mức không thể tưởng tượng được lòng tốt không giới hạn của Ngài!"

‘Ba chiếc chìa khóa dẫn tới cuộc sống mãn nguyện: quan tâm tới người khác, dám làm vì người khác, chia sẻ cùng người khác.’

Trong xã hội

Trong lựa chọn giao phối của con người, các nghiên cứu cho thấy rằng cả nam và nữ đều coi trọng lòng tốt và trí thông minh ở người bạn đời tương lai, cùng với ngoại hình, sự hấp dẫn, địa vị xã hội và tuổi tác.

Chàng trai tốt

Một "anh chàng tốt bụng" là một thuật ngữ không chính thức và thường rập khuôn đối với một người đàn ông trưởng thành (thường là trẻ), người miêu tả mình là người hiền lành, từ bi, nhạy cảm và/hoặc dễ bị tổn thương.Thuật ngữ này được sử dụng cả tích cực và tiêu cực. Khi được sử dụng một cách tích cực và đặc biệt khi được người khác sử dụng làm sở thích hoặc mô tả, nó nhằm ám chỉ một người đàn ông đặt nhu cầu của người khác lên trước, tránh đối đầu, ủng hộ, ủng hộ tình cảm, cố gắng ở lại thoát khỏi rắc rối, và nói chung cư xử dễ chịu đối với người khác. Trong bối cảnh của một mối quan hệ, nó cũng có thể đề cập đến những đặc điểm của sự trung thực, trung thành, lãng mạn, lịch sự và tôn trọng. Khi sử dụng tiêu cực, một chàng trai tốt mới có nghĩa một người đàn ông không dám nói, không thể hiện cảm xúc thật của mình, và trong bối cảnh hẹn hò (trong đó thuật ngữ thường được sử dụng ), sử dụng hành vi thân thiện bề ngoài của tình bạn với mục đích không nói ra nhằm tiến tới một mối quan hệ lãng mạn hoặc tình dục.

‘Các Con có thể chữa khỏi chứng phiền muộn nếu mỗi ngày điều tiên mình làm vào buổi sáng là nghĩ xem mình sẽ mang lại niềm vui thực sự cho ai đó như thế nào.’

Trong tâm lý học

Dựa trên các thí nghiệm tại Đại học Yale sử dụng các trò chơi với trẻ sơ sinh, một số nghiên cứu đã kết luận rằng lòng tốt là tính vốn có của con người. Có những nghiên cứu tương tự về gốc rễ của sự đồng cảm ở trẻ nhỏ  - phản xạ vận động phát triển trong những tháng đầu đời,dẫn đến sự lo lắng dễ dàng của trẻ em đối với các bạn cùng lứa gặp khó khăn.

Barbara Taylor và Adam Phillips đã nhấn mạnh yếu tố của chủ nghĩa hiện thực cần thiết trong lòng tốt của người trưởng thành, cũng như cách lòng tốt thực sự làm thay đổi con người trong quá trình thực hiện nó, thường theo những cách mà không thể đoán trước được

‘Các Con không thể làm điều tốt quá sớm, bởi mình sẽ không bao giờ biết lúc nào sẽ là quá muộn.’

Lòng tốt là gì?

Các Con Cháu Ta  định nghĩa thế nào là lòng tốt? Một khái niệm bao quát không chỉ nhiều hành động mà nó còn là thái độ, biểu cảm,... của một cá nhân làm ấm lòng người khác. Lòng tốt mang nhiều giá trị trong việc xây dựng không chỉ riệng cho cá nhân mình mà còn cho một cộng đồng, một xã hội văn minh, đẩy lùi tệ nạn làm ảnh hưởng tới nề nếp, văn phong trong tập thể nhân loại. Hiểu bản chất lòng tốt là gì cho mình có cuộc sống đúng nghĩa, biết đặt lòng tốt đúng người đúng chỗ để nó không bị lợi dụng gây hại cho xã hội. Hãy cùng đi tìm hiểu lòng tốt đúng nghĩa qua việc ta cùng các con tìm hiểu trao đổi những ý kiến tiêu cực còn tồn tại về lòng tốt và cách thể hiện lòng tốt sai nghĩa dưới đây nhé!

‘Các Con sẽ hối tiếc rất nhiều điều trong đời, nhưng mình sẽ không bao giờ hối tiếc vì đã quá tốt hay quá công bằng.’

Đừng để lòng tốt bị lợi dụng bởi  những kẻ tinh ranh

     1. Lòng tốt được định nghĩa ra sao?

 Thật khó khi định nghĩa cho một đức tính cao cả thể hiện lòng nhân đạo của con người như “lòng tốt”. Một cụm từ ghép được kết hợp từ hai loại từ khác nhau tạo nên ý nghĩa và giá trị con người. Có người cho rằng lòng tốt dùng để gọi tên những hành động, những câu nói, những cử chỉ của một người, một tập thể hay một cộng đồng đối với một người, một tập thể khác cho họ cái ăn, cái mặc hay đơn giản chỉ cần khích lệ được tinh thần họ mỗi khi gặp khó khăn để họ cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn. Đó không nhất thiết phải là những hành động to tát cho người ta giá trị vật chất mà đôi khi chỉ cần một nụ cười, một cái ôm, cái bắt tay,… thân mật truyền cho họ hơi ấm của lòng người cũng là cách để định nghĩa về lòng tốt.

Còn với định nghĩa mang tính lý thuyết, lòng tốt là một hành vi được đánh dấu bởi các đặc điểm đạo đức, theo khuynh hướng đem lại lợi ích cho người khác, nó được coi là một đức tính được công nhận là một giá trị trong nhiều nền văn hóa và tôn giáo. Lòng tốt xuất hiện ở khắp mọi nơi không thuộc đặc điểm văn hóa của bất cứ vùng dân tộc, lãnh thổ nào trên thế giới. Lòng tốt có khác nhau ở từng địa chỉ nằm ở cách gọi tên, cách thể hiện lòng tốt nhưng chung quy lại vẫn đem lại giá trị cho người khác, khiến tâm thanh thản.

 Ở nước ngoài, cụ thể theo ngôn ngữ Anh quốc, “lòng tốt” được gọi tên là

 “Ba chiếc chìa khóa dẫn tới cuộc sống mãn nguyện: quan tâm tới người khác, dám làm vì người khác, chia sẻ cùng người khác”  chính là người mang đức tính của lòng tốt.

Con người có lòng tốt giúp rèn luyện một phẩm chất tốt đẹp tốt đẹp, khi biết yêu thương, đồng cảm, cùng chia sẻ khó khăn với mọi người xung quanh là lúc con người ta ý thức được về giá trị của cuộc sống, biết tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa, sống đúng chất một kiếp người. Lòng tốt là tài sản vô giá của con người, nó không hiện hữu trong không gian để nhìn thấy mà nó cũng không thể cảm nhận qua chi giác như cầm, nắm, chạm vào nó nhưng lại được cảm nhận từ tâm hồn. Trong các mối quan hệ nó là sợi dây vô hình gắn kết bền chặt con người lại với nhau, lúc này lòng tốt cho đi không mong nhận lại giá trị vật chất từ người khác mà nó cho họ một người bạn tâm giao, một người tri kỷ sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ cùng ta niềm vui, nỗi buồn.

Giá trị của lòng tốt mang lại đối với xã hội nói chung giúp giảm thiểu được những tệ nạn xấu, khi con người biết chia sẻ với nhau dù là tinh thần thôi cũng giúp mọi người phấn đầu làm việc nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo, góp phần dựng xây đất nước phát triển bền vững.

‘Bằng lòng tốt, Các Con có thể làm được điều quyền lực không làm được.’

2. Giá trị của lòng tốt trong xã hội thời nay

Lòng tốt tồn tại nơi con người từ khi họ xuất hiện trở thành sự sống trên trái đất.

Thời đó, con người đối xử với nhau không có sự phân biệt, cuộc sống hàng ngày giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau kiếm ăn, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi,… Nhưng lâu dần khi con người biết cách sống hơn cũng là khi của cải vật chất dư thừa, con người nảy sinh lòng tham, kẻ nào mạnh kẻ đó thắng, không còn nhường nhịn giúp đỡ nhau mà thay vào đó là dẫm đạp lên nhau để đạt giá trị riêng. Lúc này sự phân hóa về giai cấp kẻ giàu, người nghèo đã khiến lòng tốt dần bị tha hóa, không còn là bản chất vốn có thuộc về con người.

Khi xã hội càng phát triển, con người càng chuyển biến cách sống sang một khía cạnh khác với lối sống vụ lợi hơn theo đúng nghĩa “không ai cho không ai cái gì” và “lòng tốt được tính phí”. Đó là do con người ngày nay coi trọng giá trị vật chất hay do chịu tác động của xã hội khi mọi nhu cầu, mọi ý muốn kể cả tình cảm và hạnh phúc đều mua được bằng tiền. Đôi khi lòng tốt còn là thứ hàng hóa có thể mua bán được trên thị trường, đó là khi Chúng ta cho họ tiền, họ sẵn sàng đối tốt với Chúng ta, giúp đỡ mình, bên cạnh Chúng ta những lúc khó khăn nhưng khi “lòng tốt” cạn kiệt là lúc Chúng ta không còn tiền để sử dụng dịch vụ ấy. Còn lòng tốt chính nghĩa lại tồn tại như một thứ “xa xỉ phẩm” trở thành hiện tượng lạ nếu nó có bộc phát ra bên ngoài.

Không còn phổ biến trong thời đại hiện nay, một hành động thể hiện lòng tốt cũng khá hiếm gặp trong đời sống hàng ngày. Đôi khi việc thể hiện lòng tốt còn khiến người được nhận nghĩa rằng mình đang bị lợi dụng vì một mục đích cá nhân tồn tại sau thế lực nào đó. Không biết từ bao giờ tư tưởng “trên đời này làm gì còn người tốt” đã ăn sâu vào tâm trí mỗi cá nhân khiến mọi hành động đều bị nghi ngờ thâm chí người có lòng tốt, thường xuyên có hành động giúp đỡ người khác còn bị nghĩ rằng có vấn đề về thần kinh, là người không bình thường về suy nghĩ. Đó là lý do vì sao mà những hành động tốt ngày càng ít đi.

Khi kinh tế thị trường bước vào giai đoạn hội nhập, cơ hội phát triển đến với mọi quốc gia, xã hội phát triển, đời sống người dân dần ổn định nhưng nhu cầu sống không bao giờ có điểm đích, nảy sinh nhiều vấn đề tiêu cực trong xã hội. Con người sống, đối xử với nhau đều bị nghi ngờ dần cảm thấy, làm người tốt không thể tồn tại trong cái xã hội này, con người dần thay đổi cách sống, học cho mình thói ích kỷ,  làm quen với lối sống vô cảm với mọi hiện tượng xung quanh. Không con lấy làm lạ khi trên đường thấy người bị tai nạn nhưng không ai dám dừng lại giúp đỡ, thấy cướp trên đường nhưng cũng không dám truy đuổi cũng bởi tâm lý sợ “rước họa vào thân”. Hành động này cũng xuất phát từ thực tế khi trước đó không ít người có lòng tốt nhưng lại vạ vào người tội danh gây tai nạn cho người khác, giúp đỡ người già qua được lại bị nghĩ là làm bộ với thiên hạ, quan tâm tới vấn đề của người khác nhằm an ủi họ thì lại bị cho là “lo chuyện bao đồng”,…

Tuy nhiên không thể nhìn một phía mà bao quát hết mọi mặt của vấn đề. Không chỉ vì một vài ví dụ đơn giản mà có thể đánh đồng về lòng tốt và cũng không vì thế mà nói rằng lòng tốt hiện giờ không còn tồn tại. Trên thực tế, dù ở xã hội phát triển hiện đại đến đâu, lòng tốt vẫn là một đức tính được coi trọng, gìn giữ đề cao và khuyến khích. Thế nhưng, không ít trường hợp lòng tốt thể hiện sai cách dẫn đến hệ lụy xấu trước tiên cho chính bản thân người hành động sai tiếp đó ảnh hưởng gián tiếp cái xấu đến xã hội nếu không biết áp dụng lòng tốt đúng nghĩa.

‘Chiếc nến nhỏ bé ấy chiếu xa biết bao! Một hành động tốt đẹp trong thế giới suy đồi này cũng tỏa sáng như vậy.’

 3. Lòng tốt không có nghĩa là “phải” làm gì như một “nghĩa vụ”

Nhiều người nghĩ : Người tốt là luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác mọi lúc, mọi nơi và mọi việc? Hay nghĩa vụ của người có lòng tốt là phải làm những việc người khác yêu cầu?,… Đó chỉ là một trong những hành động của lòng tốt, không có nghĩa là “phải” làm gì như một “nghĩa vụ”. Mà “lòng tốt” chân chính là khí biết thể hiện đúng cách, đúng ý nghĩa, tức là biết cứng rắn đúng lòng không để người khác sai khiến như “kẻ hầu, người hạ”. Đồng thời lòng tốt cần thể hiện với những hành động cũng tốt, cần sự giúp đỡ chân chính để lấy động lực cố gắng.

Chúng ta nên sống tốt nhưng phải biết cách phân biệt cái hay cái xấu để quyết định được việc làm hay không làm một việc gì đó mà không làm ảnh hưởng đến lương tâm gây bứt dứt mỗi ngày. Nếu Chúng ta nghĩ, mọi người sẽ thích mình hơn vì những điều mình làm cho họ thì Chúng ta đã lầm! Hiện tượng một người có lòng tốt thái quá là họ coi việc gì cũng tốt, hành động nào cần tới sự giúp đỡ của mình cũng sẵn sàng thực hiện mà không nghĩ tới kết quả sau đó mang lại lợi ích cho một người hay tác động xấu đến một nhóm người hay thậm trí là một tập thể, một cộng đồng. Có thể lấy ví dụ đơn giản như khi con người ta thể hiện lòng tốt bằng cách nhận lời giúp đỡ giao đồ cho người khác gặp trường hợp xấu là hàng cấm, Chúng ta đã ngẫu nhiên trở thành người tiếp tay cho tệ nạn xã hội hoành hành.

Một lần nữa khẳng định lại, lòng tốt không có nghĩa là “phải” làm gì như một “nghĩa vụ” mà lòng tốt là biết phân biết cái tốt, thực hiện điều đó để mang lại lợi ích chính đáng cho người khác. Đó cũng chính là việc lòng tốt bị lợi dụng khiến con người ta lại vướng vào cái lối “lo chuyện bao đồng” rồi “rước họa vào thân”.

Đối xử tốt với mọi người xung quanh là đức tính tốt đẹp cần được duy trì trong thời đại hiện nay. Hiểu lòng tốt là gì giúp mọi người sống đúng cách hơn, biết đặt ra giới hạn của lòng tốt để không bị lợi dụng vào những việc làm xấu gây hại cho xã hội. Hy vọng rằng với những phân tích trên đây, Các Con Cháu ta  có thể nghiệm ra những  điều tốt đẹp hữu ích góp phần tạo nên xã hội văn minh, giàu mạnh.

‘Cho khi được hỏi cũng tốt, nhưng còn tốt hơn nhiều khi cho mà không cần được hỏi, nhờ sự cảm thông.’

Các con cháu ta à !

Người xưa có câu: “Hành thiện tối nhạc” (làm việc thiện là vui sướng nhất). Lòng người quả thật vô cùng kỳ lạ. Khi ta làm một việc gì đó không tốt, trong lòng sẽ cảm thấy bất an, tâm trạng không thoải mái. Còn khi ta làm một việc gì đó giúp cho người khác thì trong lòng lại thấy một niềm hạnh phúc.  Một số người cho rằng, phải có điều kiện, có tiền bạc mới có thể cho đi, mới có điều kiện để giúp đỡ người khác. Nhưng thực tế, ngay cả khi ta không có điều kiện vật chất thì ta vẫn có thể cho đi bằng những hành động ý nghĩa. Đôi khi đó là một lời động viên hoặc trao cho nhau một nụ cười khích lệ cũng đủ giúp cho người khác vui vẻ.  Chính vì thế, tại sao chúng ta không cho đi để cuộc sống trở nên hạnh phúc hơn. Tại một số nơi trên thế giới, người ta coi việc cho đi là một lối sống mà mọi người cần thực hiện.  Câu chuyện cho đi của người Do Thái Ở vùng nông thôn của đất nước Israel, mỗi khi đến vụ thu hoạch hoa màu chín, người ta sẽ để lại phần hoa quả ở bốn góc ruộng mà không thu hoạch. Các Con có biết vì sao không? Đó là phần hoa màu người ta để lại và bất kể ai cũng có quyền hưởng thụ. Họ cho rằng, chính là Thần đã ban cho người dân Do Thái vốn trải qua nhiều tai nạn nay được sống cuộc sống yên bình và niềm hạnh phúc. Vì thế, họ để lại hoa màu ở bốn góc ruộng với ý nghĩa tỏ lòng biết ơn Thần đã ban cho họ cuộc sống như ngày hôm nay. Họ làm như vậy vừa là để báo đáp Thần cũng vừa là để cung cấp thức ăn cho những người đói khổ đi ngang qua nơi đây. Hoa màu là bản thân mình trồng được, giữ lại một chút cho người khác hưởng thụ, đó chính là sự chia sẻ, sự cho đi vô điều kiện. Họ cho rằng, cho đi, chia sẻ là một sự cảm ơn, một niềm hạnh phúc và càng là một thứ đạo đức tốt đẹp của con người thế gian. Ngoài ra, hàng năm, người Do Thái đều tổ chức lễ hội Hanukkah (lễ hội ánh sáng) để gợi nhớ về sự sung túc. Vào dịp này, họ sẽ ở bên người thân và bạn bè tề tựu quanh một đài có nhiều nhánh để cắm nến mỗi đêm. Họ vừa thắp nến và vừa cầu nguyện. Lễ hội Hanukkah Người Do Thái cho rằng sống với cảm giác sung túc khiến họ giàu có hơn cả về vật chất và tinh thần. Và từ xưa đến nay, người Do Thái vẫn luôn được dạy dỗ để tiếp nhận quan niệm này. Quan niệm sung túc của người Do Thái còn được thể hiện trong các điều răn, khuyên yêu thương người khác như yêu chính mình. Đó là bởi vì tổ tiên người Do Thái đều trải qua sự đau khổ và kiếp nô lệ. Nếu không có sự rộng lượng từ những  người lạ mặt và Chúa Trời thì không ai có thể tồn tại được. Vì thế, họ quan niệm rằng, cho đi đơn giản là việc đúng đắn cần làm, giống như lời dạy của vị giáo trưởng Maimonides nổi tiếng ngày xưa đã nói: “Không ai nghèo đi khi làm từ thiện cả”.

‘Chúng ta không được nhầm lẫn lòng tốt với sự yếu đuối. Lòng tốt không yếu đuối. Lòng tốt là một loại sức mạnh.’

Các Con Cháu cũa ta !

Ta kể cho các Con nghe  :Câu chuyện cho đi ở vùng nông thôn Hàn Quốc.

 Nguyên tắc “ngầm” về sự cho đi này không phải là chuyện “độc nhất vô song” của người Do Thái mà nó cũng xảy ra ở đất nước Hàn Quốc. Ở ven đường của vùng nông thôn phía bắc Hàn Quốc có rất nhiều vườn hồng. Đến mùa thu hoạch, những người nông dân nơi đây đều để lại những trái hồng chín mọng ở trên cây. Vì thế, những trái hồng vừa to vừa chín mọng ở trên cây đã tạo thành một con đường có phong cảnh vô cùng đẹp.

 Du khách đi qua nơi đây ai cũng trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của con đường và vẻ quyến rũ của những trái hồng to chín mọng. Người dân địa phương ở đây nói rằng, cho dù những trái hồng có to đến cỡ nào đi nữa, có ngon đến cỡ nào đi nữa, họ cũng lưu lại để làm thức ăn cho chim Hỉ Thước. Vì sao lại có tập quán như vậy? Ngày xưa, vùng đất này là nơi mà chim Hỉ Thước thường xuyên dừng lại. Mỗi khi mùa đông đến, chim Hỉ Thước đều kéo đến đây, xây tổ trên những cây hồng và sống sót qua mùa đông giá rét. Năm ấy, trời đặc biệt lạnh, tuyết lại rơi rất nhiều. Hàng trăm chú chim Hỉ Thước vì không kiếm được thức ăn, lại lạnh giá nên trong một đêm mà chết hết. Mùa xuân năm sau, những cây hồng ở đây lại nảy mầm xanh non, ra hoa và kết quả. Nhưng khoảng thời gian ấy xuất hiện một loại côn trùng gây hại cho cây. Chúng khiến cho những quả hồng bị hỏng và không thể thu hoạch. Từ đó về sau, mỗi năm đến mùa thu – mùa thu hoạch hồng chín, người dân nơi đây lại để lại một số hồng chín, làm thức ăn cho chim Hỉ Thước ăn qua mùa đông. Những trái hồng trên cây vừa to vừa ngon, hấp dẫn rất nhiều đàn chim Hỉ Thước đến nơi đây sinh sống qua mùa đông. Chim Hỉ Thước dường như cũng biết ơn con người, đến mùa xuân, chúng không vội vã bay đi mà ở lại bắt sâu cho cây, cứ như thế năm nào cây hồng cũng cho ra những quả hồng chín mọng ngon ngọt. Kỳ thực, cho người khác một con đường sống cũng là cho mình sự hy vọng và cơ hội sinh tồn. Hết thảy giới tự nhiên, đều là sống dựa vào nhau, nhờ vào nhau mà sống. Người xưa cũng từng dạy: “Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn”. Nghĩa là một người vinh hoa thì tất cả vinh hoa, một người tổn hại thì tất cả tổn hại. Cho đi là một sự khoái hoạt, vui vẻ. Bởi vì cho đi không phải là hoàn toàn mất đi, mà là một cách thu hoạch cao thượng. Cho đi là một niềm hạnh phúc, bởi vì cho đi càng có thể khiến tâm linh mình tốt đẹp. Nếu có thể, hãy cho đi nhiều hơn!

‘Con người ưa trả thù vì bị tổn thương hơn là đền đáp cho lòng tử tế.’

Các Con cháu của ta nhé

Từ đầu đến giờ chúng ta nói nhiều về lòng tốt về cho đi . Bên cạnh đó chúng ta cũng nên tìm hiểu thêm về nhận :

Trong cuộc sống này, ai cũng có riêng cho mình những kế hoạch, những dự định cá nhân, rồi những nỗi lo của cơm, áo, gạo, tiền… khiến chúng ta không còn thời gian quan tâm tới những người hay việc xung quanh. Trong dòng đời vội vã tình và nghĩa giữa người với người có lúc bị lãng quên, chỉ biết hạnh phúc, niềm vui riêng mình mà không thấy nhiều mảnh đời đau thương, bất hạnh rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ. Con người đâu chỉ sống riêng cho mình nhưng cần phải biết quan tâm tới những người khác. Đó cũng là chân lý của “cho” và “nhận” ở đời vậy.

“Cho” và “nhận” tưởng như là khái niệm đơn giản nhưng có thể cân bằng được nó trong nếp sống thật không dễ chút nào. Ai cũng có thể nói : “Những ai biết yêu thương sẽ sống tốt đẹp hơn” hay “Đúng thế, cho đi thì có hạnh phúc hơn nhận về”. Nhưng khi “cho” đi, có chắc là mình không mong “nhận” về không ? Cho nên, giữa nói và làm luôn là hai phạm trù khác nhau, thế mới có câu : “Con đường dài nhất là con đường từ miệng tới tay”.

Dẫu biết rằng có để “cho đi là hạnh phúc” nhưng chỉ ai có tâm hồn hướng thiện mới làm được. Niềm vui chỉ thật sự đến khi mình cho đi mà không nghĩ đến lợi ích của mình. Đâu phải ai cũng có thể quên mình vì người khác, nhưng nếu quá chú trọng và chỉ biết có mình thì lại là điều đáng trách. Để cuộc sống không đơn điệu và trái tim biết rung nhịp yêu thương ta phải tập sống cho đi.

Cái “cho” không chỉ là vật chất, có khi chỉ là ‘cho’ đi một lời thăm hỏi, biết lắng nghe, động viên đúng lúc cũng đủ giúp người đang cô đơn, thất vọng có thêm sức mạnh, niềm tin và nghị lực tiếp tục sống. Vì thế, đừng từ chối giúp đỡ người lúc túng quẫn, xa cơ lỡ vận, Các Con sẽ ‘nhận’ lại niềm vui vì thấy mình hữu ích cho đời. Lúc ấy mình sẽ khám phá ra, hạnh phúc thật giản dị và không khó để có nó nếu Các Con biết “vui với người vui và khóc với người khóc”.

Hạnh phúc không phải lúc nào cũng là “cho” đi, đôi khi chỉ là sự hiện diện. Ai cũng có thể làm nên những điều kỳ diệu nếu biết hành động đúng lúc. “Cho” là không mong được “nhận” lại, không mong người khác sẽ trả ơn vì việc ta đã giúp họ. Cuộc sống này có rất nhiều điều bất ngờ như quà tặng chờ ta khám phá, nhưng món quà đích thực là tình thương không phải ai cũng nhận ra. Có ai đó từng nói : “Hạnh phúc là một cái gì rất kì lạ mà người ta chỉ nhận được khi đem nó cho người khác”. Mỗi người hãy thử cho đi cái gì đó, để thấy hạnh phúc của người là của mình… “Nếu là con chim, chiếc lá. Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh. Lẽ nào vay mà không trả. Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”.

“Cho” và “nhận” cũng giống như phạm trù “nhân quả” trong Triết học. Cổ nhân cũng đã nói gieo nhân nào gặt quả ấy, có gieo hạt giống yêu thương mới mong gặt được hoa trái yêu thương, khi ta giúp đỡ người khác thì cũng như là chúng ta đang tự giúp mình vậy. Đã là con người thì cũng không ai hoàn thiện cả, quan trọng là biết sống thế nào cho xứng là người. Cuộc sống vốn không hoàn hảo, nó được ví như chiếc bình với vết rạn nứt. Có người chẳng biết làm gì với chiếc bình nứt, ngược lại có người biết tận dụng điểm bất toàn ấy làm nên việc rất giá trị.

Ý nghĩa của cuộc sống ẩn giấu ngay trong những điều rất bình thường : là tình yêu của mẹ cha, là tình thân của bạn bè, là niềm vui và sức mạnh khi đối mặt với khó khăn, là ước mơ và hi vọng vào ngày mai… Đó là thứ ai cũng cần để nuôi dưỡng cho tâm hồn ngày thêm thiện hảo, xây đắp cuộc sống ngày thêm tươi đẹp là việc không của riêng ai nhưng cần tất cả mọi người chung tay góp sức mới thành. Cho và nhận chỉ thực có giá trị khi nó được xây dựng trên cộng đồng nhân loại chứ không phải ở một hòn đảo cô đơn.

Các con thấy sao khi ta đặt vấn đề như thế ?

‘Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn.’

Các con nhé!

Để sống trên đời này, Các con cần gì? Cần ăn, cần mặc, cần việc làm, cần những tiện nghi cho cuộc sống… Vâng, đó chính là những nhu cầu cho cuộc sống mà ai cũng cần cả. Tuy nhiên cuộc sống không chỉ có những nhu cầu ấy mà thôi, có nhiều điều Các con cần hơn là những nhu cầu về vật chất.

Những điều ấy có thể Các con đã nghĩ đến, nhưng cũng có thể chưa. Ta chân thành mời Các con đọc và ngẫm suy những điều sau đây, tin rằng Các con sẽ gặp được những điều mà Các con đang cần nhất trên đời.

‘Đừng để ai đến với mình mà không rời đi tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Hãy là sự truyền đạt sống động cho lòng nhân từ của Chúa trời: lòng tốt trên gương mặt, lòng tốt trong đôi mắt, và lòng tốt trong nụ cười.’

Trước hết Các con cần SỐNG

Các con đang sống, đang khỏe mạnh và có thể có tất cả những gì mình muốn hoặc vẫn còn thiếu nhiều điều. Dù Các con đang ở trong tình trạng nào đi nữa, thì phải chăng cũng vẫn có những lúc nào đó Các con thấy buồn nản chán chường, có những đêm nằm suy ngẫm và bỗng cảm thấy cuộc đời sao trống rỗng? Có khi nào Các con tự hỏi tôi sống để làm gì, và sống cho ai, và rồi chợt khám phá ra rằng mình không bao giờ có được một câu trả lời thỏa đáng? Có lẻ không bao giờ Các con thấy thỏa mãn thật sự trong cuộc sống? Các con dấn thân vào một lý tưởng nào đó, ban đầu mọi sự dường như thật tốt đẹp, nhưng rồi có một thời điểm Các con cảm thấy bất mãn không thỏa lòng vì khám phá ra những bất công hoặc những bất hợp lý của lý tưởng đó? Nếu nạn sống như vậy thì trước mặt “Đấng tạo hóa” – Đấng dựng nên muôn loài vạn vật, trong đó có con người chúng ta, Đấng ban cho con người sự sống nhưng con người không thờ phượng và giữ mối tương giao với Ngài – tâm linh Các con đã bị tách rời khỏi “Đấng tạo hóa” là Nguồn Sống. Tội lỗi đã ngăn cách Các con với “Đấng tạo hóa” và đó là lý do khiến Các con sống nhưng chưa thực sự sống, hay nói theo cách nói của một triết gia, Các con đang chết thật sự, Các con sống mà không thấy được ý nghĩa của cuộc đời. Các con thử nghĩ lại xem, nếu sống mà chỉ để hưởng thụ những gì trên đất nầy rồi… chết, thì liệu sống có ích chi?

Nhưng đây là giải pháp cho Các con: “Đấng tạo hóa” làm người, tuyên bố. “Ta đã đến để cho chiên được sống và sống với tất cả ý nghĩa phong phú của cuộc sống ấy”. Đây là cuộc sống thật mà “Đấng”  hứa ban cho những ai tin nhận Ngài. Để ban cho chúng ta cuộc sống ấy, “Đấng”  đã phải giáng sinh là người và chịu chết trên thập tư giá: “Đấng” chết để chúng ta được sống. Hôm nay Các con có thể có sức sống của Ngài để vui thật, để thỏa mãn thật sự và để thấy được ý nghĩa cuộc đời, nếu Các con nhận rằng tội lỗi đã làm cho Các con mất đi sự sống thật. Sự nhận tội và tin nhận “Đấng”  sẽ nối liền Các con với Nguồn Sống và Các con sẽ sống thật sự, sống đúng với ý nghĩa của Đấng đã tạo dựng nên Các con.

‘Giúp người khác cũng là giúp chính mình, bởi điều tốt ta cho đi rồi sẽ quay trở lại với ta.’

Thứ hai, Các con cần THẤY

Các con không mù, đúng vậy, nhưng chúng tôi muốn nói Các con cần thấy được Chân Lý. Thấy được chân lý thật là khó khăn. Các con đang sống giữa thế giới của những lẽ phải, mà lẽ phải thì tương đối, thường thay đổi theo không gian và thời gian. Ví dụ tiêu chuẩn về chữ hiếu chẳng hạn, mỗi nơi một khác và ngày xưa cũng không giống với ngày nay. Điều nầy cũng dễ hiểu, vì lẽ phải chỉ là những tiêu chuẩn đạo đức do con người đặt ra. Là con người với nhiều hạn chế (nhân vô thập toàn) mà lại chắc chắn sẽ không hoàn hảo và thiếu công bằng, vì thế lẽ phải thường hay bị thay đổi. Nhưng lẽ thật hoặc chân lý thì không như vậy, vì do “Đấng tạo hóa” đặt ra cho nên chân lý là bất biến. Chúng ta không thể hiểu được những chân lý về “Đấng tạo hóa”, bởi vì Thánh Kinh cho chúng ta biết, chúng ta bị mù về phần tâm linh. Tất cả chúng ta đều ở trong tình trạng mù lòa cho đến khi nào chúng ta công nhận tình trạng ấy, và nhờ “Đấng” soi sáng. “Đấng tạo hóa” tuyên bố: “Ta là ánh sáng của trần gian, người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối nhưng có ánh sáng sống”. “Đấng tạo hóa” có thể ban cho Các con ánh sáng tâm linh để Các con thấy rõ được chân lý. Đó là mục đích của Ngài khi giáng thế: Ngài đến để đưa chúng ta từ bóng tối ra ánh sáng, từ sự mù lòa tâm linh đế sự nhận biết Nguồn Sống, từ tội lỗi đến với “Đấng tạo hóa”. Hãy để cho “Đấng” soi sáng Các con và rồi Các con sẽ THẤY thực sự.

‘Hạnh phúc... là cho, và sống vì người khác..

Hãy bảo vệ thật kỹ lưỡng kho báu trong mình, lòng tốt. Hãy biết cách cho mà không do dự, biết cách mất mà không hối tiếc, biết cách đạt được mà không ác ý.’

Thứ ba, Các con cần được CHỮA LÀNH

Khi bệnh hoạn về thể xác, Các con tìm đến với một bác sĩ để được chữa lành. Nhưng có một căn bệnh mà không bác sĩ nào ở trên thế gian nầy có thể chữa được, đó là bệnh tội lỗi, Vâng, Các con cần được chữa khỏi căn bệnh tội lỗi.

Các con có thể nghĩ rằng tôi đang cố gắng sống đạo đức, ăn hiền ở lành thì đâu có tội lỗi gì mà cần phải chữa. Cố gắng sống đạo đức là một ước muốn rất tốt, nhưng trong thực tế thì không phải lúc nào ước muốn đó cũng có thể trở nên hiện thực. Các con có thấy là mình không thể làm được một số điều tốt mà mình muốn nhưng lại thường làm một số điều xấu mình không muốn không? Tại sao tôi biết nói dối là xấu nhưng vẫn thường xuyên mắc phải? Tại sao tôi biết uống rượu là không tốt nhưng tôi vẫn khó lòng từ chối những cuộc nhậu? Tại sao tôi biết giúp đỡ người khác là tốt nhưng tôi lại khó hy sinh tiền bạc để ban cho? Nguyên nhân chỉ là vì Tội: Vì tội mà chúng ta sống thiếu bình an hạnh phúc. Vì tội mà chúng ta bất lực trong cuộc sống. Cũng vì tội mà tâm hồn, tâm linh chúng ta bị đau khổ, hao mòn. Các con đang mang trong mình một chứng bệnh tâm linh. Bệnh nầy phá hoại cuộc đời Các con và sẽ đưa Các con đến chỗ đường cùng. Tội Các con cần được tha, căn bệnh tâm linh của Các con cần được Chữa Lành.

“Đấng tạo hóa” có thể chữa lành căn bệnh đó cho Các con. Chính Ngài đã chịu lấy hình phạt của tội lỗi. Ngài đã bị thương tích, bị đánh đập vì tội của chúng ta. Chính nhờ những vết thương của Ngài mà chúng ta được chữa lành. “Đấng” đã chịu chết thay cho tội của toàn nhân lọai, “Đấng tạo hóa” sẽ căn cứ vào đó mà tha tội cho chúng ta. Lời Kinh Thánh chép: “Nhưng “Đấng tạo hóa” tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì “Đấng tạo hóa”vì chúng ta chịu chết”. Tuy nhiên, mỗi một chúng ta phải ăn năn tội và đặt trọn niềm tin của mình nơi “Đấng tạo hóa” sẽ đến để giúp đỡ và để chữa lành những tấm lòng bị tội lỗi làm cho tan vỡ.

‘Hãy chiến thắng sự ác độc bằng lòng tốt;

Hãy chiến thắng sự giận dữ bằng bình thản;

Hãy chiến thắng sự keo kiệt bằng cách cho đi,

Và kẻ dối trá bằng sự thật.’

Thứ tư, Các con cần TÌNH YÊU

Các con cần có một người  yêu Các con thật. Các con cần có một người yêu Các con đúng với ý nghĩa của từ  yêu Các con. Có lẽ Các con có rất nhiều Các bạn bè nhưng nhiều khi Các con cũng vẫn cảm thấy cô đơn. Các con cảm thấy thiếu sự thông cảm chân thành và mọi người đôi lúc không cần kể gì đến Các con cả phải không? Các con thấy là ngay cả những sắc thái dịu dàng mà Các con gọi là “Tình Yêu” cũng chỉ là vị kỷ, có điều kiện và lắm lúc cũng làm cho Các con đau khổ không? Nhu cầu yêu và được yêu là nhu cầu lớn nhất của con người, nhưng Các con có thấy tình yêu ở đời này không đủ để thỏa mãn tâm hồn Các con không? Thường chúng ta thấy rằng những lúc chúng ta cần được giúp đỡ nhất cũng chính là lúc Các bạn bè xa chúng ta nhất. Nhưng dù họ có giúp đỡ, chia sẽ với chúng ta được, rồi cũng đến một ngày nào đó họ sẽ xa chúng ta vĩnh viễn, bỏ lại chúng ta một mình, cô đơn và đau khổ!… Nhưng “Đấng tạo hóa” yêu Các con. Ngài yêu Các con mãi mãi và vô điều kiện. Ngài yêu Các con dù Các con là người như thế nào đi nữa. Ngài yêu Các con dù Các con có đối xử với Ngài ra sao. Ngài không phân biệt giàu nghèo, xấu tốt, và đã chứng tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta bằng cách tình nguyện chịu chết thế trên cây thập tự thay cho tội lỗi của chúng ta. Lời Kinh Thánh chép: “Đây là cách “Đấng tạo hóa” biểu lộ tình yêu thương của Ngài giữa vòng đời chúng ta: “Đấng tạo hóa” đã sai Con Một của Ngài đến thế gian để nhờ Con ấy giúp chúng ta được sống. Tình yêu thương ở trong điều nầy: Không phải chúng ta đã yêu kính “Đấng tạo hóa”, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai Con Ngài là sinh tế hy sinh chuộc tội lỗi chúng ta”. “Đấng tạo hóa” chẳng những tạo dựng nên Các con nhưng cũng yêu Các con nữa. Ngài muốn làm người Các con chân thật và vĩnh cửu của Các con. Ngài không bao giờ dối Các con cũng chẳng bao giờ để Các con cô đơn. Các con chỉ cần một điều kiện đơn giản, là đến với Ngài.

‘Hãy chủ động tìm kiếm cơ hội cho sự tử tế, cảm thông và kiên nhẫn.Hãy là lý do cho nụ cười ngày hôm nay của ai đó.Hãy làm điều tốt với bạn bè để giữ họ, với kẻ thù để giành được họ.Hãy luôn cho mà không ghi nhớ và luôn nhận mà không lãng quên.Hãy tử tế với những kẻ không tử tế - họ là những người cần nó nhất.’

Thứ năm, Các con cần HY VỌNG cho ngày mai

Tất cả hy vọng của Các con chỉ là xây đắp cho đời nầy mà thôi, đó là căn nguyên của buồn chán và đau khổ. Các con biết rõ là Các con sống chẳng bao lâu, dù điều nầy Các con không muốn nghĩ tới và cũng không dám nói ra, nhưng đó lại là sự thật. Các con cũng biết rằng sau khi chết chẳng phải là hết. Nếu chết là hết thì Các con cần gì phải hy vọng, cần gì phải sống cho đàng hoàng, cần gì phải sống đạo đức, mà ngược lại phải tranh thủ tận hưởng những ngày ngắn ngủi trên đất nầy chứ! Nhưng Ta tin Các con không nghĩ vậy, dù Các con tuyên bố thế nào đi nữa, tin rằng Các con vẫn biết chết không phải là hết, nhưng có một điều Các con chưa biết là sau cái chết có gì. Thật ra không ai biết được ngoài “Đấng tạo hóa” là Đấng tạo dựng nên chúng ta. Ngài bày tỏ qua Thánh Kinh rằng “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét”. Như thế, sau khi chết thể xác, thì linh hồn còn phải chịu sự xét xử của “Đấng tạo hóa” nữa. Vì vậy những ai sống ở đời nầy không có “Đấng”, ấy là người hoàn toàn tuyệt vọng ở đời sống mai sau. Chẳng lẽ Các con chỉ đặt hy vọng vào cuộc đời ngắn ngủi tạm bợ và đầy dẫy những bất toàn nầy, rồi phải tuyệt vọng trong cõi đời đời sao? Xin đừng như vậy.

“Đấng tạo hóa” cho Các con hy vọng, không phải chỉ ở đời nầy mà còn cả trong cõi đời đời nữa. Ngài đã chết trên cây thập tự vì tội chúng ta nhưng Ngài cũng đã sống lại, nhờ đó mà chúng ta có hy vọng. Hôm nay “Đấng”  vẫn đang sống. Ngài  sống trong lòng những ai tin cậy Ngài. Hy vọng vào một Đấng Sống là hoàn toàn khôn ngoan, tất cả những ai tin cậy “Đấng” đều có một bảo đảm và một hy vọng chắc chắn. Họ biết rằng “Đấng” sắp trở lại để giải thoát họ hoàn toàn khỏi sức mạnh của tội lỗi. Đây cũng có thể là hy vọng của Các con nữa, nếu Các con đặt trọn niềm tin của mình nơi “Đấng”. Chỉ có “Đấng”  là hy vọng duy nhất của chính Các con.

‘Khi mình làm điều gì đó cao thượng và tốt đẹp và không ai để ý thấy, đừng buồn. Bởi mặt trời mỗi sáng đều là một cảnh tượng kỳ diễm và thế mà hầu hết khán giả vẫn đều đang ngủ.’

Thứ sáu, Các con cần có TỰ DO

Các con có thể nói là Các con đang tự do, nhưng có thật sự như vậy không? Không hẳn vậy. Khi chân thành nhìn lại mình, Các con sẽ thấy mình đang là nô lệ cho đam mê, cho dục vọng, cho những thói quen xấu và cho nhiều thứ khác nữa. Hay nói đúng hơn, chúng ta là nô lệ của tội lỗi, tội lỗi ràng buộc chúng ta. Các con cần được giải thoát khỏi ách nô lệ tàn bạo nầy. Nếu không được giải thoát, Các con sẽ không thể nào sống một cuộc đời an vui và phước hạnh. Không ai muốn sống như một nô lệ, vì vậy Các con cần được giải thóat, Các con cần được tự do.

“Đấng tạo hóa” tuyên bố: “Nếu Ta giải phóng Các conn, Các conn sẽ thật được tự do”.

“Đấng”  đã chịu chết vì chúng ta và sống lại để phá tan gông cùm của tội lỗi. Khi Ngài sống lại, Ngài chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng Ngài đã chiến thắng tội lỗi. Chính vì thế mà Ngài có thể giải thoát những ai đang còn ở dưới gông cùm của tội. Ngài là Đấng chiến thắng, Ngài có thể giải thóat cho Các con. Ngài có thể ban cho Các con tự do và an ninh vì Ngài đã chiến thắng tử thần. Thế giới chúng ta đang sống có nhiều đổi thay, chúng ta không biết có gì sẽ xảy ra trong những ngày tới, nhưng trong “Đấng” chúng ta có tự do và bảo đảm thực sự.

‘Khi một người chết đi, người ta nắm trong tay chỉ những gì mình đã cho đi khi còn sống.’

Cuối cùng, Các con cần AN TÂM và THỎA MÃN

Các con có hoang mang về tương lai của mình? Các con có đang buồn chán? Có thể Các con trả lời là không, Các con đang an tâm và thỏa mãn lắm. Tuy nhiên Các con phải đồng ý với Ta  là an tâm và thỏa mãn do đời nầy đem lại không kéo dài được lâu. Các con mua một máy truyền hình mới, thật thỏa mãn, nhưng chỉ một năm sau, Các con sẽ thấy không hài lòng về chiếc truyền hình của mình rồi, vì hiện đang có nhiều mẫu mã khác đẹp và tối tân hơn. Các con có một số tiền lớn nên khá an tâm, nhưng khi thị trường biến động, giá cả leo thang… lại lo lắng! Bất an và buồn chán cứ lại đến với Các con, làm sao Các con có thể an tâm và thỏa mãn thực sự, bền vững bây giờ?

“Đấng tạo hóa” tuyên bố: “Hỡi những người đang đau khổ vì những gánh nặng ở đời, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho Các conn yên nghỉ”. Trong “Đấng tạo hóa” và chỉ trong “Đấng tạo hóa” mà thôi, chúng ta mới có được an vui và thỏa mãn thật sự. “Đấng”  đã đến để cất khỏi chúng ta sự ràng buộc của dục vọng xấu xa. Chính vì nô lệ cho chúng mà lòng Các con nặng nề, bất an, không thỏa mãn thật sự. Hãy đến với “Đấng” , tin nhận Ngài làm Cứu “Đấng” của đời sống mình, rồi Ngài sẽ ban cho Các con sự thanh thản của tâm hồn, an vui của tâm trí và thỏa mãn của tâm linh. Khi Các con có được an vui trong tâm hồn rồi, không một điều gì có thể khiến Các con buồn chán được nữa. Có “Đấng” thì hoàn cảnh bên ngoài, chiến tranh, thời thế… sẽ không chi phối được Các con vì Các con đã thực sự có “Đấng” Hòa Bình ngự trị trong tâm linh.

‘Khó mà đem cho lòng tốt vì nó luôn quay trở lại.’

Các con thân mến,

Các con cần “Đấng” chứ không phải cần tôn giáo, vì tôn giáo không thể cứu Các con. Tôn giáo cũng không đem cho Các con những nhu cầu cấp thiết của tâm linh.

Tất cả chúng ta đều cần cơm ăn áo mặc, nhà ở, nhưng chúng ta cũng có những nhu cầu khác của tâm linh. Thường chúng ta chỉ quan tâm đến nhu cầu vật chất, là những điều sẽ qua đi, nhưng còn nhu cầu tâm linh, là điều còn lại đời đời thì sao? Chúng ta lo cho đời này mà chẳng lo gì cho cuộc sống mai sau!…

Ở đời nhiều lúc nguy hiểm xảy ra sát bên cạnh mà chúng ta không biết. Có những người bị ung thư mà không hay, cứ ngồi nhà cho đến lúc quá trễ không còn chữa chạy được nữa. Có người đem tiền chơi hụi mong kiếm lời để rồi bị lường gạt mà không biết. Có người khác nữa băng qua đường không để ý đến xe cộ để rồi bị cán chết hoặc bị thương. Nếu Các con chưa biết “Đấng” , chưa nhận Ngài làm chủ đời mình, Các con đang ở trong tình trạng hiểm nghèo tương tự. Các con tưởng rằng mình có tất cả mọi sự rồi không cần gì nữa, nhưng Các con có biết mình đang thiếu thốn và cần đến một Đấng vượt lên trên con người để đổ đầy cho Các con những điều cần nhất trên đời không? Đấng đó chính là “Đấng” , là “Đấng tạo hóa” làm người để cứu chuộc nhân loại. Đấng chịu chết trên thập tự giá vì tội của chúng ta, Đấng đã sống lại để ban sự sống cho con người, Đấng hứa sẽ trở lại để tiếp rước những ai tin nhận Ngài làm cứu “Đấng” của cuộc đời mình. Xin “Đấng” cho Các con thấy rõ những điều Các con rất cần mà chúng tôi vừa nói tới. Ý thức nhu cầu của mình, Các con hãy ăn năn tội, đến với “Đấng” , nhận Ngài làm “Đấng”, làm chủ cuộc sống, chắc chắn Các con sẽ được Ngài ban cho tất cả những gì Các con CẦN NHẤT TRÊN ĐỜI!…

Để mời “Đấng” ngự vào lòng, Các con chỉ cần thành tâm thưa với Ngài mấy lời, đại ý như sau:

“Kính lạy “Đấng tạo hóa” là Đấng tạo dựng nên con, lâu nay con sống mà không quan tâm đến nhu cầu tâm linh con. Giờ đây, con vui mừng cảm tạ Ngài vì Ngài đã yêu thương con, đã ban “Đấng”  giáng thế làm người, chịu chết thay tội lỗi của con; con bằng lòng tin và tiếp nhận Ngài. Xin “Đấng” tha tội cho con, ngự vào lòng con, nhận con làm con của Ngài. Xin “Đấng” giúp con sống theo Lời Ngài để đời con thỏa vui và có ý nghĩa, con cảm tạ Ngài. Con thành tâm cầu nguyện “Đấng tạo hóa” soi đường dẫn bước cho đời con !

Khà khà ta lại làm cho các con vào một loạt câu hỏi : Đấng tạo hóa là gì ? Đấng là gì ?Ngài là gì?

Lưu ý : Ta không thần thánh hóa đâu nhé ! Đời là những câu hỏi ! thành công hay thất bại là nhờ mỗi chúng sinh : đặt câu hỏi và giải quyết câu hỏi ./.


‘Không có hạnh phúc trong việc sở hữu hay đón nhận, chỉ có hạnh phúc khi cho đi.

Không mùi gì tệ hơn mùi bốc ra từ lòng tốt bị nhuốm bẩn.Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại.’

Thơ Bao dung

Thật ra thì chẳng ai đủ bao dung

Nhưng vẫn tha thứ cho người đã làm mình thương tổn

Sau khi đi qua những đớn đau, trái tim đã bình ổn

Gặp lại người xưa họ cảm thấy bình thường

Họ bảo rằng chẳng hận, chẳng thương

Nhưng lại chẳng bước chung đường với nhau nữa

Con người ta chẳng mấy ai giữ được lời hứa

Dù họ luôn nói rằng sẽ yêu suốt đời

Thật ra thì ai cũng yếu mềm thôi

Trước mặt người khác thì giả vờ cứng cỏi

Nhưng khi chỉ còn một mình trong đêm tối

Họ vẫn đau vì thương nhớ cuộc tình

Con người ta chẳng ai chịu sống thật lòng mình

Ngày thì cười nhưng đêm về vẫn khóc

Họ bảo rằng đã quên người bội ước

Nhưng vẫn gọi tên người trong mỗi giấc mơ

‘Làm người tốt và làm điều tốt, đó là tất cả những gì chúng ta phải làm.

Làm việc lành, giúp đỡ mọi người với tâm từ ái và đạo đức sẽ mang lại kết quả tốt đẹp, khiến cho tâm hồn mình và tâm hồn người mát mẻ, hạnh phúc.’

CHO ĐI LÒNG TỐT SẼ NHẬN LẠI ĐƯỢC YÊU THƯƠNG

Hôm nay chúng ta hãy cho đi lòng tốt thì ngày mai chúng ta cũng sẽ nhận yêu thương. Cuộc sống này sẽ tốt đẹp biết bao khi con người ta luôn đối xử thật lòng trong mọi hành động của mình.

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”. Trong xã hội hiện nay, khi mà ai cũng quá bận rộn với cuộc sống và công việc, lòng tốt trở nên một thứ gì đó to lớn và lạ lẫm. Mình vẫn nghĩ lòng tốt của chúng ta đã bị mai một ít nhiều. Tuy nhiên trên đường đi học về hôm nay, mình đã dành thời gian quan sát đường phố và bỗng nhận ra lòng tốt vẫn còn rất nhiều quanh ta, chỉ là đôi khi đó là một hành động nhỏ bé nên ta vô tình không nhận ra.

Lòng tốt đôi khi là một câu nhắc vội “Cô ơi, gạt chân chống xe kìa”. Người đi xe sẽ nhìn xuống, gạt chân chống lên và nói một lời cảm ơn. Một lời nhắc nhở nhỏ ấy có thể giúp ngăn chặn một tai nạn không đáng có. Lòng tốt là khi có một cụ già loay hoay không biết thế nào để băng qua đường, một bạn học sinh trạc tuổi mình cầm lấy tay cụ, dắt cụ sang đường. Lòng tốt là khi mình thấy một chú bảo vệ dừng lại cho một người ăn xin ngoài đường vài đồng lẻ, tuy số tiền không nhiều, nhưng có thể sẽ giúp người ăn xin ấy một buổi sáng no bụng. 

Lòng tốt xung quanh ta còn rất nhiều, nhưng đôi khi nó chỉ là một nụ cười chào khi gặp nhau, hay cúi xuống nhặt một mảnh rác lên vào thùng để thành phố sạch sẽ hơn… Đó chính là phần thiện lương tốt đẹp hiển hiện trong nhân cách con người, được bộc lộ qua cách ta cư xử, nâng đỡ và gắn kết với nhau trong đời sống. Người ta thường nói ‘một miếng khi đói bằng một gói khi no. Mình nghĩ rằng cho đi cũng là nhận lại. Giúp đỡ được một ai đó đang gặp khó khăn, chẳng phải là điều tuyệt vời sao? Nếu không thể làm được điều gì đó to lớn, hãy làm những việc nhỏ, để ấm lòng mình cũng như khiến người khác cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và có niềm tin hơn vào cuộc sống.

‘Lấy một chén yêu thương, hai chén trung thành, ba chén tha thứ, bốn lít niềm tin và một thùng tiếng cười. Dùng niềm tin để trộn kỹ yêu thương và trung thành; pha với sự dịu dàng, lòng tốt và thấu hiểu. Cho thêm tình bạn và hy vọng. Rắc thật nhiều tiếng cười. Dùng nắng trời để nướng. Thường xuyên bao lại với nhiều cái ôm. Hãy hào phóng đem các phần ăn ra mời mỗi ngày.’

Các Con cháu của ta !

Sống ở đời, đừng quá tốt cũng đừng quá rộng rãi, bởi không phải ai cũng đáng để Các con cho đi

Sống ở đời đừng tốt quá, nên biết ở đời có những kẻ quen được nhận, sẽ quên mất cảm ơn. Lương thiện là tốt nhưng phải đúng chỗ, đúng người.

‘Tất cả những gì có ý nghĩa là điều chúng ta làm cho nhau.’

Có lúc đừng sống quá tốt, cũng đừng quá rộng rãi.

Vì thời gian càng lâu, những người bên cạnh Các con họ cảm thấy, tất cả việc tốt Các con đã làm là đương nhiên như thế. Giả sử vào một ngày Các con không chịu đựng nổi nữa, mệt thật rồi, thì cũng không có ai thương xót và thông cảm với Các con. Bởi vì trong mắt họ, chính là Các con đã tự nguyện làm như thế.

‘Việc tốt là những mắt xích tạo nên sợi xích tình yêu.’

Hãy là một người tốt thông minh.

Không ai phủ nhận rằng, quan tâm đến người khác là tốt, nhường nhịn người khác cũng là tốt. Tuy nhiên, quan tâm quá thì họ sẽ làm khó Các con gấp vạn lần, nhường nhịn quá thì họ sẽ được nước mà lấn tới và thậm chí là khiến Các con bị tổn thương.

Vậy nên, hãy là một người tốt thông minh. Có nghĩa là khi ta cứ thường xuyên cho ai khác một thứ gì, họ sẽ không còn nghĩ rằng ấy là món quà nữa mà cho đó là bổn phận, là trách nhiệm của ta. Khi ta không còn cho thứ mà họ muốn nữa, họ sẽ lập tức trở mặt với ta.

Nếu ở trong hoàn cảnh như vậy, liệu ta có thể tiếp tục “cho đi” nữa hay không? Với nhiều người, dù Các con có cho họ mỗi ngày, thì họ cũng chỉ nhớ đến ngày mà ta đã không cho mà thôi. Các con là người chân thành, cởi mở, luôn nhiệt tình, phóng khoáng với Các bạn bè. Những gì Các con mình cần giúp đỡ, Các con sẽ chẳng hề chối từ nếu nằm trong khả năng. Các bạn bè của Các con dần quen với việc khi họ cần là Các con sẽ đến, họ thiếu tiền, Các con sẽ giúp…

Các con cứ luôn đóng vai một người lớn, người hùng trong mắt Các bạn bè, mỗi khi họ cần thì Các con lại phải có trách nhiệm đến an ủi động viên. Đến khi, họ trách Các con không còn đối xử tốt với người ta nữa. Nhưng họ lại không chịu nhớ rằng ngày cô ấy cãi nhau với sếp thì Các con cũng vừa mất một cơ hội thăng tiến.

Có thể Các con là một nhân viên mẫn cán nhất phòng, không ngại ôm việc, chẳng ngại làm thêm. Các con luôn tâm niệm rằng chỉ cần công việc tốt lên là được, tính toán thiệt hơn làm gì việc ai làm ít ai làm nhiều. Các con không phải là người nhanh nhạy nhất nhưng sẽ luôn là người cần cù nhất.

Các con không phải là người giỏi nhất nhưng sẽ luôn là người chăm chỉ nhất. Bất chợt đến một ngày, Các con cảm thấy mình đã đuối sức. Các con muốn về nhà sớm và thấy mình cần có người chia sẻ công việc. Khi đó, sếp dường như trở thành một người hoàn toàn khác, đánh giá thấp kỹ năng của Các con, cho rằng những cố gắng của Các con bấy lâu nay bằng 0 và phóng đại cả những khuyết điểm của Các con lên.

Các con làm việc hết mình chẳng hề tính toán thiệt hơn. Tuy nhiên, sếp Các con lại cho rằng đó là bổn phận, trách nhiệm của Các con. Trực ngoài giờ, đơn giản là trách nhiệm của Các con. Không để khách hàng nào khiếu nại, cũng là trách nhiệm của Các con. Hoàn thành công việc sớm, đó là bổn phận Các con cần làm.

Không chỉ vậy, đồng nghiệp lại cho rằng Các con lười biếng, muốn buông bỏ. Các con đang đùn đẩy trách nhiệm cho họ, khiến họ tự nhiên phải làm những việc trước đây chẳng phải động tay. Dù trước đó Các con có làm 200% sức lực thì đến hiện tại điều đó đều đã trở thành nghĩa vụ mà Các con phải thế.

Cho nên, khi Các con chỉ làm đủ 100% những việc cần, mọi người sẽ cho rằng Các con chưa hoàn thành đủ trách nhiệm của mình. Sau tất cả, Các con cần nhớ rằng, những điều chân thành từ tấm lòng lương thiện của Các con không phải ai cũng xứng đáng để nhận.

Bài học này thật sự quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Những điều chân thành từ tấm lòng của Các con không phải ai cũng xứng đáng để nhận. Hãy biết chọn lựa để bản thân không phải hối tiếc những gì Các con đã “cho đi”. Có thể Các con cần cân nhắc lại về việc “cho đi” đối với những người thật sự xứng đáng hơn.

‘Loài người sẽ diệt vong nếu con người ngừng giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta không thể tồn tại mà không hỗ trợ lẫn nhau. Và do đó tất cả những người cần trợ giúp có quyền đi tìm sự giúp đỡ từ người khác; và không ai có khả năng giúp đỡ lại có thể từ chối mà không thấy cắn rứt.’

Các Con cháu của ta à !

Người xưa có câu: Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Vì thế sống ở đời phải biết mình là ai.

Khi nắm rõ được năng lực của bản thân chúng ta mới có thể tự tin chèo lái con thuyền của cuộc đời mình đi đúng hướng nhất.

SỐNG Ở ĐỜI PHẢI BIẾT MÌNH LÀ AI

1. Người thông minh là người có thể che giấu đi sự thông minh của mình.

2. Đi ngược lại với đám đông có nghĩa là Các con cực kì thông minh hoặc cực kì ngu dốt.

3. Cuộc sống quan trọng nhất là sự lựa chọn.

4. Làm người phải tự tin, nhưng không được tự tin đến mức tự phụ. Làm người nên khiêm tốn, nhưng không được khiêm tốn đến mức đánh mất lòng tự tin của mình.

5. Dường như càng lớn, người ta càng phải đối diện với nhiều sự lựa chọn hơn lúc nhỏ, không chỉ đơn thuần là thích thì có thể chọn.

Mọi thứ trở nên rắc rối hơn và luôn luôn có sự do dự song song tồn tại. Cuối cùng, dù là lựa chọn con đường nào đi nữa, chúng ta sẽ vẫn chịu tổn thương.

‘Lòng nhân đức bắt đầu từ gia đình, nhưng không nên kết thúc luôn ở đó.’

6. Trong lòng mỗi người đều có nhiều cánh cửa, những đau buồn suy nghĩ, đôi khi không cần thiết phải mở toang cho mọi người cùng thấy.

7. Đừng chỉ vì ai đó trông mạnh mẽ, không có nghĩa là tất cả mọi thứ đều ổn. Ngay cả những người mạnh mẽ nhất cũng cần một người Các con để dựa vào vai mà khóc.

Hãy kết hôn với người mà Các con thích chuyện trò với người đó, vì khi Các con già đi, Các con sẽ phát hiện ra rằng thích chuyện trò là một ưu điểm lớn.

8. Các bạn bè Các con sẽ không cần Các con phải giải thích gì cả, còn với kẻ thù thì dù Các con có giải thích bao nhiêu họ cũng chẳng tin đâu.

Hãy cứ làm những gì mà thâm tâm Các con biết là đúng.

9. Nhiều thứ chúng ta mong mỏi có được có giá đắt.

Nhưng sự thật là, những gì thực sự khiến chúng ta hài lòng lại hoàn toàn miễn phí – đó là tình yêu, là tiếng cười và là những giây phút miệt mài theo đuổi đam mê của mình.

10. Đừng xem trọng bề ngoài vì nó có thể đánh lừa Các con. Đừng xem trọng sự giàu sang vì nó có thể mất dần.

Hãy đến với người biết làm Các con cười, vì chỉ có nụ cười mới biến ngày buồn thành vui.

‘Lòng tốt không chỉ là hành động. Nó là thái độ, biểu cảm, cái nhìn, sự tiếp xúc. Nó là mọi thứ làm người khác ấm lòng.

Lòng tốt không đúng chỗ sẽ chẳng được cảm ơn.’

11. Đời này, chỉ có chính Các con mới hiểu Các con nhất. Không phải cha,mẹ Các con, không phải người yêu Các con, không phải bạn thân Các con, không phải thầy bói… mà là Các con.

Vậy nên hãy tỉnh táo trước khổ đau và nhẹ nhàng trước sung sướng. Sướng khổ là do tâm mình thôi.*

12. Một lời bất cẩn có thể gây bất hòa. Một lời độc ác có thể làm hỏng cả cuộc đời.

13. Luôn đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu trong vị trí đó, Các con thấy đau, có lẽ người kia cũng sẽ cảm thấy như vậy.

14. Đừng hạ thấp giá trị bản thân bằng cách so sánh mình với những người khác.

Đó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau, chúng ta là những cá nhân độc lập với những tài năng riêng biệt.

15. Chớ để cuộc sống trôi tuột qua kẽ tay vì mãi đắm mình trong quá khứ hoặc mơ mộng ảo tưởng về tương lai.

“Lòng tốt là một hành vi được đánh dấu bởi các đặc điểm đạo đức, một khuynh hướng dễ chịu, và quan tâm và cân nhắc cho người khác. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết “Những câu nói hay về lòng tốt”.

Hãy tận hưởng cuộc sống trong từng khoảnh khắc, Các con sẽ cảm thấy từng ngày trôi qua thật trọn vẹn.

16. Chớ vội vã băng nhanh qua cuộc đời đến nỗi quên mất mình đến từ nơi nào và điểm dừng chân sẽ là ở đâu.

17. Quá khứ đã là lịch sử. Tương lai là một phép màu nhiệm. Còn hiện tại là một món quà của cuộc sống, chính vì thế mà chúng ta gọi đó là một tặng phẩm quý giá.

18. Sống ở đời chẳng ai muốn mình trở thành người xấu, ai cũng muốn một cuộc sống ngẩng cao đầu không hổ với người, không thẹn với lòng.

Thế nhưng sự đời đôi khi chẳng như ý muốn, đôi khi người ta phải sống hai mặt để đổi lấy hai chữ bình yên.

19. Ai cũng có chuyện khó khăn của mình, cũng có điều bất lực với bản thân, cũng có vài nỗi bế tắc và những khi sợ hãi.

Thay vì khuyên nhau những lời khuyên sáo rỗng, thì chúng ta nên tìm một ai đó, đủ an tâm, đủ bình yên để bảo là mệt, dựa đầu vào người kia mà khóc.

Ai cũng từng nhiều lần yếu đuối nhưng chưa ai dám thừa nhận, chỉ vờ khoác lên mình sự cứng rắn. Để rồi theo năm tháng mà không nhìn ra bản thân mình.

‘Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy.

Lòng tốt quan trọng hơn khôn ngoan, và nhận thức được điều này là bắt đầu khôn ngoan rồi.’

Ta xin nói ngay với các Con rằng: Các thông tin dưới đây không phải của Ta , ta chỉ được tham khảo . Sau khi nghiên cứu xong , Ta có đề nghị với nhóm tác giả Ngọc Minh được sủ dụng này để trao đổi cùng con cháu . Họ đồng ý; nay ta chép lại để các con tham khảo nếu muốn .

Một trong số những người lập nên danh sách cho biết: "Nghiên cứu này thực sự thú vị vì nhiều điều được nêu trong danh sách top 50 tập trung vào những trải nghiệm và thành công đạt được thay vì nắm trong tay nhiều của cải vật chất. Và đó là chính xác là ý nghĩa của việc “sống một cuộc sống trọn vẹn”.

Theo quan niệm của Ngọc Minh, người Anh tin rằng nếu giảm cân nặng được 14 pound (tương đương 6,4kg), biểu diễn trực tiếp trên sân khấu, đi du lịch đến 25 quốc gia khác nhau và thu nhập nhiều hơn so với tuổi của Các con là những điều kiện quan trọng để “sống một cuộc sống trọn vẹn”. Dành thời gian chơi với trẻ nhỏ, trải qua cảm giác tình một đêm và tiệc tùng thâu đêm được bổ sung thêm vào danh sách mới liệt kê 50 điều cần làm ít nhất một lần trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực và tiến tới cuộc sống vợ chồng.

"Nghiên cứu này thực sự thú vị vì nhiều điều được nêu trong danh sách top 50 tập trung vào những trải nghiệm và thành công đạt được thay vì nắm trong tay nhiều của cải vật chất.

‘Lòng tốt thiếu đi sự khôn khéo luôn luôn chẳng khác gì cái ác.’

 Sau cuộc điều tra trên 2.000 người ở độ tuổi trưởng thành về điều mà họ cảm thấy sẽ góp phần làm cuộc sống trở nên “trọn vẹn”, các nhà nghiên cứu đã soạn ra một danh sách, bao gồm cả việc nhảy bungee (là hoạt động nhảy tạo cảm giác mạnh từ một điểm cố định trên cao từ 31 đến 183 m, chân người nhảy được giữ bằng một sợi dây co giãn), hẹn hò một ai đó thú vị nhưng hoàn toàn không phù hợp với Các con, và đi nghỉ hai lần mỗi năm, v.vv…

Nhưng nghiên cứu cũng cho thấy hầu như những người được hỏi chỉ mới thực hiện 8/50 việc được nêu trong danh sách trên, và chỉ có 23% số người tham gia cuộc điều tra tin rằng họ đã "sống một cuộc sống trọn vẹn”.

Nếm thử tất cả các món ăn, trải nghiệm những nền văn hóa khác nhau, đạt được một trình độ học vấn nhất định, sở hữu một con vật cưng và ghé thăm tất cả các di tích lịch sử cũng được coi là những việc làm “cần thiết”.

‘Một chút Suy xét, một chút Nghĩ cho Người khác, tạo nên tất cả khác biệt.’

Một trong số những người lập nên danh sách cho biết: "Nghiên cứu này thực sự thú vị vì nhiều điều được nêu trong danh sách top 50 tập trung vào những trải nghiệm và thành công đạt được thay vì nắm trong tay nhiều của cải vật chất. Và đó là chính xác là ý nghĩa của việc “sống một cuộc sống trọn vẹn” – điều đó sẽ đến khi Các con có thể tận hưởng từng giây phút, khoảnh khắc của cuộc sống, từ những cảm giác mạnh và những cuộc phiêu lưu tới thói quen thường nhật mỗi ngày.

‘Một lượng nhỏ lời khen đáng giá bằng cả mớ khinh miệt. Một giọt khuyến khích có ích hơn cả gàu bi quan. Một chén lòng tốt tốt hơn cả tủ phê phán.’

Một phần ba số người được hỏi tin rằng họ sẽ có một cuộc sống trọn vẹn khi họ bắt đầu làm việc để sống thay vì sống để làm việc. Đối với nhiều người, dành nhiều thời gian cho những hoạt động bên ngoài sẽ là yếu tố giúp họ có một cuộc sống trọn vẹn, ví dụ như việc đặt vé cho chuyến đi du lịch vào phút cuối cùng, có can đảm để đi du lịch một mình và tiêu tiền không tiếc tay trong các chuyến đi mua sắm.

‘Một nụ cười ấm áp là thứ ngôn ngữ chung của lòng tốt.’

Trong khi đó, 12% số người được hỏi muốn mình có cơ hội trở thành anh hùng khi cứu sống được một ai đó, và 26% muốn được gia đình và Các bạn bè nghĩ tốt về mình. Ngoài ra, để có một cuộc sống trọn vẹn, Các con cũng nên sắm cho mình một chiếc xe tốt, lập gia đình, trả hết nợ nần và đạt được một vị trí nào đó trong xã hội.

Dành thời gian cho gia đình và Các bạn bè, xem mỗi ngày như đó là ngày cuối cùng của mình và đạt đến đỉnh cao sự nghiệp mà mình mong muốn ở tuổi 40 cũng không nằm ngoài danh sách trên. Nghiên cứu cho thấy 65% người được hỏi cho biết họ không có một cuộc sống trọn vẹn bởi họ không có khả năng, trong khi 38% nói rằng lý do là vì họ không có thời gian. Chỉ chưa đầy 4/10 người nói rằng họ phải có trách nhiệm với những người xung quanh và điều này đôi khi ngăn cản họ thực hiện giấc mơ của mình, trong khi 17% tỏ ra quá sợ hãi để đối mặt với thách thức. Chỉ có 3/10 người tự nhận mình có máu phiêu lưu, trong khi 85% nói rằng nếu không phải bận tâm đến tiền bạc thì họ sẽ cố gắng để đạt được nhiều hơn những điều được nêu trong danh sách top 50.

Các nhà nghiên cứu có chung quan điểm: “Nhân vật Pi (trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Cuộc đời của Pi của nhà văn người Canada Yann Martel) đã buộc phải đưa ra quyết định không chỉ để tồn tại mà để sống. Có vẻ như trong cuộc sống thực, con người đang đối mặt với những sự lựa chọn đơn giản hơn nhiều nhưng họ vẫn phải đương đầu với một thách thức lớn trong cuộc tìm kiếm cảm giác được sống một cách thực sự trọn vẹn”.

‘Một trong những điều ngọt ngào về đau khổ và u sầu là chúng cho ta thấy chúng ta được yêu nhiều như thế nào, sự tử tế tồn tại trên đời nhiều như thế nào, và dễ dàng như thế nào để giúp người khác hạnh phúc theo cách họ đã giúp ta khi họ cần tới sự trợ giúp và thấu hiểu.’

50 cách giúp Các con có một cuộc sống trọn vẹn

1. Ngừng lo lắng về tiền bạc

2. Ngừng lo lắng về suy nghĩ của người khác

3. Đi nghỉ 2 lần mỗi năm

4. Tận hưởng những phút giây vui vẻ trong đời

5. Trải nghiệm những nền văn hóa khác nhau

6. Làm việc để sống thay vì sống để làm việc

7. Trả hết nợ nần

8. Thành thực với chính bản thân mình

9. Quan tâm đến những gì Các con có thay vì những gì Các con không có

10. Dùng tiền để có thêm nhiều trải nghiệm hơn là dành dụm cho những lúc khó khăn

‘Quá nhiều cái tốt sẽ trở thành tiêu cực.’

11. Dành thời gian cho gia đình và Các bạn bè

12. Nếm thử tất cả các món ăn

13. Tìm kiếm tình yêu đích thực

14. Đi du lịch đến ít nhất 25 quốc gia khác nhau

15. Ra ngoài nhiều hơn

16. Học một ngôn ngữ mới

17. Được gia đình và Các bạn bè nghĩ tốt về mình

18. Giúp đỡ các thành viên trong gia đình khi học thực sự cần đến Các con

19. Giảm 14 pound cân nặng

20. Xem mỗi ngày như thể là ngày cuối cùng của Các con

‘Ta chỉ giàu có qua những gì ta cho đi, và ngèo hơn chỉ qua những gì ta từ chối.’

21. Đến thăm tất cả các di tích lịch sử

22. Đặt vé đi du lịch vào phút cuối cùng

23. Tham gia hoạt động thiện nguyện

24. Nhận lời thách thức

25. Tham gia một chuyến đi săn

‘Tình yêu lớn lên nhờ cho đi. Sự yêu thương mà chúng ta cho đi là sự yêu thương duy nhất mà chúng ta giữ được.’

26. Vung tiền vào một cuộc đi mua sắm, chỉ bởi Các con có thể làm điều đó

27. Học một nhạc cụ mới

28. Kéo dài cuộc sống hôn nhân trên 20 năm

29. Có đủ tiền để cho các cháu chắt

30. Lập gia đình

‘Yêu thương và lòng tốt không bao giờ lãng phí. Chúng luôn tạo nên sự khác biệt. Chúng mang phúc đức cho người nhận, và mang phúc đức đến cho mình, người trao.’

31. Kiếm nhiều tiền hơn số tuổi của Các con

32. Nuôi một con thú cưng

33. Lái một chiếc xe tốt

34. Đi du lịch một mình

35. Nuôi dạy con cái một cách khéo léo

‘Âm đức: việc làm lành chỉ mình mình biết, làm không có ý cầu cho người ta biết đến, để người ta khen ngợi, chỉ vì việc lành, việc phải nên làm mà thôi.’

36. Gặp gỡ những người lạ

37. Đến một địa điểm lạ

38. Trải qua cuộc tình một đêm

39. Thi đỗ bằng lái xe

40. Đạt được một trình độ học vấn nhất định

‘Ba chiếc chìa khóa dẫn tới cuộc sống mãn nguyện: quan tâm tới người khác, dám làm vì người khác, chia sẻ cùng người khác.’

41. Cứu sống ai đó và Các con sẽ là người hùng

42. Hẹn hò với ai đó thú vị nhưng thực sự không phù hợp với Các con

43. Được thăng chức

44. Đạt tới đỉnh cao sự nghiệp mà Các con mong muốn ở tuổi 40

45. Tiệc tùng thâu đêm


‘Cho đi cũng chính là nhận lại.’

46. Biểu diễn một tiết mục nào đó trên sân khấu trước những người khác

47. Hôn một người lạ

48. Lên kế hoạch cho một bữa tiệc bất ngờ

49. Chơi những môn thể thao gây cảm giác mạnh như nhảy dù hoặc nhảy bungee

50. Dành thời gian chơi với trẻ nhỏ, ngay cả khi chúng không phải là con Các con

Hiểu như thế nào về 50 điều trên là tùy các con nhé !

‘Chúng ta ai cũng muốn giúp người khác. Con người là thế. Chúng ta muốn sống bên hạnh phúc của nhau chứ không phải sự khổ sở của nhau.’

Các Con Cháu của ta à!

Không phải bây giờ ta mới nói : Cứ phải cho tiền bạc, vật chát mới là cho .

Hôm nay chúng ta hãy cho đi lòng tốt thì ngày mai chúng ta cũng sẽ nhận yêu thương. Cuộc sống này sẽ tốt đẹp biết bao khi con người ta luôn đối xử thật lòng trong mọi hành động của mình.

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”. Trong xã hội hiện nay, khi mà ai cũng quá bận rộn với cuộc sống và công việc, lòng tốt trở nên một thứ gì đó to lớn và lạ lẫm.

Trong đời sống thường nhật, gặp nhiều thế hệ học trò .Rất nhiều em cháu tâm sự với ta , tự trung lại như thế này :

“Em vẫn nghĩ lòng tốt của chúng ta đã bị mai một ít nhiều. Tuy nhiên trên đường đi học về hôm nay, em đã dành thời gian quan sát đường phố và bỗng nhận ra lòng tốt vẫn còn rất nhiều quanh ta, chỉ là đôi khi đó là một hành động nhỏ bé nên ta vô tình không nhận ra.

Lòng tốt đôi khi là một câu nhắc vội “Cô ơi, gạt chân chống xe kìa”. Người đi xe sẽ nhìn xuống, gạt chân chống lên và nói một lời cảm ơn.

Một lời nhắc nhở nhỏ ấy có thể giúp ngăn chặn một tai nạn không đáng có. Lòng tốt là khi có một cụ già loay hoay không biết thế nào để băng qua đường, một bạn học sinh trạc tuổi em cầm lấy tay cụ, dắt cụ sang đường. Lòng tốt là khi em thấy một chú bảo vệ dừng lại cho một người ăn xin ngoài đường vài đồng lẻ, tuy số tiền không nhiều, nhưng có thể sẽ giúp người ăn xin ấy một buổi sáng no bụng”. 

Lòng tốt xung quanh ta còn rất nhiều, nhưng đôi khi nó chỉ là một nụ cười chào khi gặp nhau, hay cúi xuống nhặt một mảnh rác lên vào thùng để thành phố sạch sẽ hơn… Đó chính là phần thiện lương tốt đẹp hiển hiện trong nhân cách con người, được bộc lộ qua cách ta cư xử, nâng đỡ và gắn kết với nhau trong đời sống. Người ta thường nói ‘một miếng khi đói bằng một gói khi no.

“Em nghĩ rằng cho đi cũng là nhận lại. Giúp đỡ được một ai đó đang gặp khó khăn, chẳng phải là điều tuyệt vời sao? Nếu không thể làm được điều gì đó to lớn, hãy làm những việc nhỏ, để ấm lòng mình cũng như khiến người khác cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và có niềm tin hơn vào cuộc sống”.

‘Chúng ta dễ dàng báo thù thương tổn hơn là đền đáp lòng tốt; bởi việc trở nên tốt hơn kẻ ác dễ làm hơn vươn lên bằng được người tốt.’

Các Con Cháu Ta Nhỉ !

Dẫu biết rằng lòng tốt luôn lớn lên nhờ sự cho đi, và chỉ khi biết cho đi, ta mới có thể nhận lại những hạnh phúc thật sự trong đời. Thế nhưng, cuộc sống vẫn sẽ nhắc nhở chúng ta rằng, ai cũng xứng đáng nhận được hạnh phúc vì chính những gì bản thân lựa chọn chứ không chỉ từ sự giúp đỡ hay những gì ta có thể làm được cho người khác…

Các Con đã bao giờ định nghĩa về một “cuộc sống lý tưởng”, nơi Các Con được tự do, làm chủ những điều mình muốn và học cách giữ được chính kiến để bản thân không phải rơi vào thế bị động trong mọi hoàn cảnh. Các Con biết đấy, mối quan hệ nào cũng là con đường hai chiều, nơi có cho và nhận, nơi cán cân của hy vọng không bao giờ lệch khỏi trọng tâm. Và mối quan hệ đó sẽ càng được đánh giá cao hơn nếu cả hai bên đều biết cách trao đi và nhận lại để đổi lấy những điều mình mong cầu.

Sẽ thật tốt khi cả hai đều hoan hỷ cho – nhận và cùng hướng về những lợi ích chung tốt đẹp, nhưng cũng thật tệ nếu một người chỉ nhân danh “cho và nhận”, làm biến tướng ý niệm tốt đẹp này để rồi vụ lợi. Khi đó, ranh giới giữa tốt và xấu nào có thể phân định rạch ròi bởi chẳng ai mong muốn mình sẽ trở thành “kẻ thất thế” trong một mối quan hệ. Nhưng bánh xe vận mệnh trong cuộc sống này cũng có lúc “nghịch” chiều gió để tạo nên những thử thách khiến ta phải nhìn rõ và mạnh mẽ đối mặt. Liệu rằng ở thời khắc đó, ta sẽ luôn giang tay giúp đỡ người khác và biết đặt lòng tốt đúng chỗ như thế nào để hướng tới những giá trị đẹp đẽ mà ta đã luôn khắc ghi trong tâm trí và chọn nhìn về. Đỉnh cao của lòng tốt không nằm ở chỗ Các Con đã đạt được sự vĩ đại và sự ghi nhận lớn đến mức nào, mà đó là khi Các Con không còn đặt nặng dấu mốc vốn luôn biến thiên ấy nhưng vẫn cố gắng từng ngày để ứng xử đúng mực và sống một cuộc đời lý tưởng.

Làm thế nào để đánh giá một cách khách quan và trung thực trong những tình huống khi một người đang cần sự giúp đỡ của Các Con? Cuộc sống này không hề tồn tại vạch phân chia rõ ràng giữa tốt và xấu, bởi trong cái tốt đẹp luôn ẩn chứa những mặt tối, và trong cái xấu cũng có thể hiện diện những điều tốt lành tồn tại như để chờ lòng người đủ tốt, đủ sâu để “khai hoang” và “gieo tưới”. Đã và sẽ có những lúc Các Con cần đến sự hỗ trợ của người khác để hoàn thành một dự định nào đó quan trọng và tâm huyết. Vì vậy, hãy dùng tâm thế đó để đối đãi khi nhận được một yêu cầu giúp đỡ từ ai đó thay vì cảm thấy ngờ vực rồi cảm tính đưa ra kết luận bản thân đang bị lợi dụng. Sự mẫn cảm là tốt, nhưng đôi khi nó sẽ phản tác dụng vì khiến Các Con không thể suy nghĩ thấu đáo và hiểu được tường tận gốc rễ của vấn đề.

Các Con hãy nhớ rằng, hành động tỏ lòng tốt có thể thay đổi cuộc sống của một người trong nhiều trường hợp. Có phải đôi khi Các Con vẫn tình nguyện cùng sếp tăng ca dù đã hoàn thành công việc của mình? Đơn giản là bởi vì Các Con biết rằng mình nên làm điều đó và còn rất đỗi vui lòng khi trở thành một “chỗ dựa” đáng tin tưởng của sếp trong công việc. Và ngược lại, trên cương vị là một người sếp, vẫn có đôi khi Các Con sẵn sàng ra tay trợ giúp các nhân viên trong những tình huống nước rút quan trọng hay hoàn cảnh nào đó vượt ngoài phạm vi quan hệ mà chẳng mong cầu nhận lại bất cứ sự cống hiến “trả ơn” nào. Rồi từ những hỗ trợ, giúp đỡ bản năng đó, Các Con đã lan tỏa đi sự tử tế trong cuộc sống và cùng nhau gầy dựng nên những mối quan hệ chân thành. Ở đó, Các Con và những người xung quanh đều muốn san sẻ và bổ khuyết cho nhau thật nhiều nhưng vẫn giữ trong mình một tâm thế thoải mái và thậm chí cảm kích vì sự có mặt kịp thời của đối phương.

Dĩ nhiên, người đầu tiên cần thoải mái với sự giúp đỡ nên là chính Các Con. Cảm giác này rất quan trọng và vì thế nếu việc đồng ý giúp đỡ một ai đó lại khiến Các Con không cảm thấy thoải mái, hãy đừng làm trái với tâm tư mà tiếp tục gồng mình thực hiện rồi đổi lại những bực dọc trong lòng. Chúng ta có thể giúp đỡ ai đó theo ý muốn của bản thân. Tuy nhiên, nếu cảm thấy rằng điều này đang vô tình hình thành nên thói quen đòi hỏi ở đối phương, đừng ngần ngại mà hãy thẳng thắn đưa ra lời góp ý. Bởi vì, trong bất kỳ mối quan hệ nào, sự thoải mái của chính Các Con mới là thứ nên ưu tiên hàng đầu, chứ không phải lòng biết ơn hay lời ngợi khen từ những người nhận được sự giúp đỡ của Các Con. Bên cạnh đó, Các Con cũng có thể từ chối khi biết rằng mình không thể đảm bảo hoàn thành thay vì cố gắng hứa hẹn để rồi đùn đẩy trách nhiệm nếu mọi thứ không như ý và phát sinh những vấn đề ngoài ý muốn.

Trước khi từ chối giúp đỡ một ai đó, Các Con hãy tự hỏi mình rằng, điều gì khiến Các Con hối tiếc nhất nếu Các Con không làm việc đó? Các Con sẽ chẳng thể giúp đỡ tất cả những người khó khăn tìm đến mình, nhưng cũng đừng bao giờ từ chối những người xứng đáng nhận được sự giúp đỡ từ Các Con. Có thể thực tế là yêu cầu của đối phương đôi khi vượt quá giới hạn cho phép nơi Các Con, nhưng nếu sự giúp đỡ đó là điều Các Con thực sự muốn làm, đừng ngần ngại đồng ý. Mặt khác, khi Các Con có thể đáp ứng mong đợi và khiến mọi người hạnh phúc, mọi người chắc chắn sẽ thích Các Con. Nhưng Các Con cần phân biệt hai điều quan trọng này trước mọi sự giúp đỡ: rằng họ thích Các Con vì cảm thấy Các Con “hữu dụng” trong cuộc sống của họ hay vì chính tính cách hào sảng luôn sẵn sàng tương trợ của Các Con. Lúc này, sự khôn ngoan của Các Con sẽ được kiểm chứng và thể hiện bằng việc sáng suốt phân biệt bản chất và ý nghĩa của sự giúp đỡ mà Các Con trao đi, rằng Các Con có đang giúp đỡ đúng người, đúng lúc và biết kháng cự những người chưa thực sự hiểu về Các Con đã vội tìm kiếm sự giúp đỡ.

Nếu trong những năm tháng tuổi trẻ, Các Con đã luôn cố gắng làm hài lòng người khác bởi đôi khi thiếu sự kiên định với lập trường của chính mình. Thì ở độ tuổi chín muồi, Các Con đã đủ trưởng thành, đủ trải nghiệm để nhận thức rõ về vai trò của bản thân và nhìn nhận được đâu là người Các Con nên tiếp tục trao đi sự giúp đỡ xuất phát rõ ràng từ trái tim mình. Các Con có từng bắt gặp những người tạm gọi là “xa mặt cách lòng” khi đã rất lâu chưa lắng nghe Các Con, không thể hiện sự quan tâm hay hỏi han đến cuộc sống và cảm xúc của Các Con, nhưng lại tìm đến Các Con như một người thích hợp nhất vào một thời điểm nào đó thực sự quan trọng đối với họ? Nếu ở trong tình huống đó, Các Con đừng chần chờ mà hãy sát cánh cùng họ. Khi ấy, sự giúp đỡ của Các Con sẽ trở thành một ân huệ lớn lao mà người nhận lấy khó có thể quên đi hay bội nghĩa. Ngay cả trong những lúc đã vững vàng và đi trên con đường bằng phẳng, họ vẫn sẽ có thể thường trực nhớ đến sự hiện diện và tương trợ của Các Con trong khoảng thời gian Các Con chân thành cùng họ vượt qua khó khăn và ngột ngạt bởi những chướng ngại trong cuộc sống. Và đó mới chính là điều mang lại cảm giác thực sự hạnh phúc khi đã thành công giúp đỡ một ai đó trong Các Con, là món quà “báo đáp” đáng giá hơn tất thảy những sự nhận lại phù phiếm nào.

Sẽ chẳng có một điểm dừng hạnh phúc nào nếu Các Con luôn giữ tâm thế tích cực và hy vọng trở thành một “điều ý nghĩa” trong cuộc sống của ai đó. Chúng ta không chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của người khác nhưng nếu chúng ta có thể giúp ai đó sớm chạm tới những đích đến quan trọng của họ, đó sẽ là một sứ mệnh tốt đẹp và cao cả mà bản thân ta thực hiện được. Đừng quên truyền đạt những kỳ vọng nơi Các Con và thực hành yêu bản thân hơn bằng cách cho người khác thấy rằng Các Con muốn được đối xử ra sao và họ sẽ nhận được sự đối xử thế nào từ Các Con. Riêng đối với những người luôn mong cầu sự giúp sức của Các Con dù bản thân họ hoàn toàn đủ khả năng thực hiện, sự giúp đỡ của Các Con sẽ không phải là trực tiếp hướng dẫn hay “cầm tay chỉ việc”, mà nằm ở chính lời từ chối khéo léo để Các Con đưa ra lời khuyên giúp đối phương hạn chế đi sự thờ ơ, lười biếng và thiếu nỗ lực, thiếu trách nhiệm ở họ. Đó cũng chính là một sự giúp đỡ đầy thiện chí, một cách Các Con thể hiện lòng tốt, có thể giúp đối phương thêm hiểu và tôn trọng quan điểm sống của Các Con. Hãy nhớ rằng, giúp đỡ là thứ gắn kết tốt nhất, nhưng biết thiết lập các ranh giới chính là chìa khóa quan trọng trong việc duy trì các mối quan hệ lành mạnh với những người bên cạnh mình.

Thông qua có nội dung trao đổi trên ta muốn chuyển cho các Con thông điệp : “LÒNG TỐT CHỈ THẬT SỰ CÓ GIÁ TRỊ KHI “ĐẶT” ĐÚNG CHỖ, ĐÚNG NGƯỜI, ĐÚNG LÚC”

‘Điều đáng quí nhất trong cuộc đời của mỗi người chính là những nghĩa cử tốt đẹp đối với người khác - những nghĩa cử nhỏ bé, không tên mà chính người đó cũng đã quên đi.’

Các Con Cháu Rất Yêu Của Ta !

Nếu Các Con muốn biết làm thế nào để sống tử tế thật sự, thì có một cách để thực hành, không chỉ bằng những lời nói hay việc làm tốt lành, mà với lòng tốt như chính bản chất chân thật, như tính “bản thiện” của mỗi con người.

Cách đây rất nhiều năm, vì nhiều nguyên nhân Ta quyết tâm trở thành người tốt, thực hành những hành động của lòng tốt. Ta  tìm kiếm lời khuyên ở nhiều nơi, từ nhiều nguồn khác nhau. Một lần, có một người “Đấng” đã nhìn thẳng vào mắt Ta và nói: “Nếu Anh  muốn có lòng tốt thực sự, hãy làm điều gì đó tốt cho người khác và đừng để “được” bắt gặp”. Suy nghĩ tức thời của Ta là muốn hét vào anh ta, may mắn thay, Ta đã chọn cách im lặng và tức giận một mình.

‘Hãy hỏi để rồi được trả lời, hãy thể hiện lòng mình để rồi được đáp trả. Để biết điều gì chờ ta sau cánh cửa đầu tiên phải gõ cửa trước đã.’

Nếu cần điều kiện, đó không phải là lòng tốt

“Làm điều gì đó tốt cho người khác và đừng để được bắt gặp”, cụm từ này ám ảnh mình. Ta không thể hiểu tại sao “Đấng” muốn làm điều gì đó tốt cho người khác và không nhận được bất kỳ danh tiếng nào cho việc đó. Ta  sẽ làm gì đây? Làm sao mà họ biết Ta đã làm điều đó? Ta không hiểu ý nghĩa thật sự của điều này là gì ?

Ta  nhớ một câu chuyện từng đọc mang tên “Quà tặng của một thiên thần”, kể về một cô gái hay làm điều tốt, dù vậy trong thâm tâm cô luôn cảm thấy bất công, rằng người khác đang lợi dụng lòng tốt của mình, rằng sự tử tế của cô không được công nhận, đền đáp xứng đáng.

Cô thường tiêu tốn tiền bạc cho những đứa bé hàng xóm có hoàn cảnh khó khăn, cô cảm thấy mình đã quan tâm chúng nhiều đến độ người bà nuôi nấng chúng có thái độ dựa dẫm vào cô, bà ta còn kể lể với cô về việc Tết sắp đến, và một bé gái chẳng được ai cho món quà nào, rồi bà hỏi xem liệu cô có sẵn lòng tặng cô bé món quà nào không?

Cô đã “nổi khùng” lên thật sự, vì không thể chịu nổi việc bị nhờ vả làm cái này cái kia cho những người mà cô còn chẳng biết đó là ai. Cô quyết định phớt lờ bà ta.

Một hôm, trong lúc đi chợ cô thấy một cặp búp bê đang giảm giá rất rẻ, cô nghĩ đến việc sẽ mua nó, đơn giản vì nó quá rẻ, sâu thẳm bên trong cô hân hoan vì mình có thể làm điều tốt với một cái giá rẻ như thế. Tuy nhiên, cô vẫn không vui lòng, cô lo bà già sẽ tranh công của cô và nói với đứa bé rằng đó là món quà của bà ta tặng con bé.

Cô cho rằng mình không nên tin bất cứ ai. Nhưng là một người “Trắc ẩn”, luôn muốn làm theo lời dạy “Trắc ẩn” , cô nhủ thầm mặc kệ và cố không nghĩ đến những việc đó nữa.

Một khoảng thời gian sau, khi đang dắt chó đi vệ sinh, tình cờ cô gặp và trò chuyện với một cô bé trong khu nhà hàng xóm. Sau một hồi trò chuyện, cô ngờ rằng đứa bé là người mà bà già đã nhờ cô mua quà cho. Đây là dịp tốt để xác nhận sự việc. Cô hỏi: “Tết trước con có nhận được hai con búp bê không?”

Cô bé trả lời rằng có. Khi cô hỏi ai là người tặng món quà thì cô bé trả lời rằng người bà đưa cho cô bé. Cô tức giận trong lòng khi nghĩ bà lão đã giành lấy tiếng thơm từ sự tử tế của cô. Để chắc mình nghĩ đúng, cô hỏi lại: “Bà ấy có nói với cháu những con búp bê này do đâu mà có không?”

Cô bé đáp: “Bà bảo món quà này là của một thiên thần gửi cho cháu…”

Cô thầm kêu lên: “Trời đã cho tôi thấy tôi nhỏ nhen biết bao. Ngay cả khi cho ai nhiều đến bao nhiêu với tấm lòng đen tối thì những điều ấy cũng là nhỏ nhoi mà thôi”.

Chẳng phải chúng ta cũng giống như cô gái trong câu chuyện trên, chúng ta đã từng mong muốn làm người tốt, làm những điều tốt đẹp, nhưng nếu chúng ta chẳng vui thích gì khi làm điều tốt, hoặc mong muốn nhận được lợi ích gì từ lòng tốt đó, chẳng phải ta đang tự lừa dối chính mình hay sao, liệu thái độ ích kỷ đó có xóa tan những điều tốt chúng ta đã làm?

‘Ngày nay chúng ta sợ hãi những từ đơn giản như lòng tốt và khoan dung và nhân hậu. Chúng ta không tin vào những ngôn từ tốt đẹp xưa cũ bởi chúng ta không còn tin vào những giá trị tốt đẹp xưa cũ nữa. Và đó là vì sao thế giới thật bệnh hoạn.’

Lòng tốt thật sự là vô điều kiện

Câu chuyện trên tác động đến Ta một cách sâu sắc, Ta ngẫm nghĩ về điều này. Có phải rằng khi chúng ta làm điều gì đó tốt cho người khác và không để bị bắt gặp, chúng ta không mong chờ mình được công nhận, được báo đáp, chúng ta có niềm hạnh phúc của mình trong việc giúp đỡ người khác? Nhưng làm thế nào để phát triển được được lòng tốt… vô điều kiện?

“Đấng” đã nói với ta thế này: “Mọi người đều có thể trở nên vĩ đại… bởi vì mọi người đều có thể phục vụ. Anh không cần phải có bằng đại học mới có thể phục vụ được. Anh  không cần phải chia đúng chủ ngữ và động từ mới có thể phục vụ được. Anh  chỉ cần có một trái tim chứa đầy lòng vị tha. Một tâm hồn được hình thành từ tình yêu”.

Thật ra, có vẻ khó tin rằng nhiều người đã không biết sự thật cơ bản đơn giản này: chúng ta có “phần thưởng” của mình khi làm điều gì đó tốt cho người khác mà không trực tiếp giành được sự công nhận. Bên cạnh những phần thưởng rõ ràng về sự chia sẻ, kết nối, lòng tự trọng, sự khiêm tốn... chúng ta sẽ thực sự cảm thấy tốt hơn về bản thân mình khi làm điều gì đó tốt cho người khác.

Thật dễ dàng để nghĩ rằng trong một thế giới có hơn 7 tỷ người, thì những điều nhỏ bé chúng ta làm là không quan trọng. Nhưng tất cả những việc tốt nhỏ bé đều mang đến một ý nghĩa lớn lao! Nếu Các Con dành một phút và suy ngẫm về vô số người Các Con gặp trong cuộc sống, Các Con sẽ thấy họ đã xuất hiện theo những cách khác nhau để cung cấp cho Các Con sự hướng dẫn, hỗ trợ, lòng trắc ẩn, sự đồng cảm và tình yêu thương vô điều kiện.

Có một câu chuyện mà “Đấng”  kể cho ta nghe như sau : “Một đêm nọ, một người đàn ông đến chỗ chúng tôi và nói với tôi, rằng có một gia đình tám người con, họ đã không có thức ăn trong nhiều ngày. Tôi vội mang theo thức ăn và rời đi. Khi tôi đến gia đình đó, tôi thấy khuôn mặt của những đứa trẻ hốc hác vì đói. Không có biểu hiện của nỗi buồn hay nỗi đau khổ trên khuôn mặt họ, chỉ là sự dày vò của cơn đói. Tôi đưa cơm cho người mẹ. Cô chia cơm làm hai, để lại cho các con một nửa, rồi lập tức mang theo nửa phần cơm đi ra ngoài. Khi cô ấy quay lại, tôi hỏi cô rằng cô đã đi đâu. Cô ấy đã cho tôi câu trả lời đơn giản này: “Tôi sang nhà hàng xóm, họ cũng đói!”

Tôi không ngạc nhiên khi cô ấy cho đi, những người nghèo thực sự rất hào phóng. Tôi ngạc nhiên khi cô biết họ đói. Như một quy luật, khi chúng ta đau khổ, chúng ta quá tập trung vào bản thân, chúng ta không có thời gian cho người khác”.

‘Sự bắt đầu cơ bản của cái ác là lòng tốt quá thừa thãi .Sự vĩ đại không nằm trong tài sản, quyền lực, danh vọng hay tiếng tăm. Nó được phát hiện trong lòng tốt, sự nhún nhường, sự phụng sự và tính cách.’

Mọi người đều có thể cho đi

Ta tự hỏi tại sao lời khuyên “làm điều gì đó tốt cho người khác và đừng để được bắt gặp” lại khiến ta khó chịu trong thời gian dài. Có lẽ những hành động tốt của ta không bắt nguồn quá nhiều từ trái tim, mà từ một vị trí của cảm giác tội lỗi, hoặc tâm lý cần làm cho bản thân cảm thấy tốt hơn.

Không có gì lạ khi có nhiều cá nhân thành công về mặt tài chính đã quyên góp vì mục đích nổi danh, để tên tuổi của họ được ghi nhận, để mọi người đều biết những gì họ đã làm. Sự tốt đẹp giả tạo vuốt ve tâm trí của họ: “Hãy nhìn xem tôi tốt bụng thế nào!”

Trong khi lòng tốt thật sự bắt nguồn từ một tâm hồn tử tế, lương thiện, với mong muốn giúp đỡ hoặc làm điều tốt đẹp cho người khác. Lòng tốt là một đặc tính tự nhiên từ trái tim, nó không phải là điều Các Con phải suy nghĩ, Các Con sẽ tự nhiên hành động, cho đi, bởi vì đó là một điều tự nhiên phải làm! 

Hãy trao đi lòng tốt của Các Con, không chỉ qua hành động trao tặng tiền hay thức ăn cho người vô gia cư, nhường đường cho ai đó, giúp người già qua đường... mà quan trọng là, hãy làm những điều tốt dù nhỏ bé hay lớn lao từ chính trái tim lương thiện của mình, không phải từ việc Các Con có nhận được sự công nhận hay không. Lòng tốt tạo ra những ký ức không bao giờ phai nhạt. Sự tử tế không phải chỉ làm với tiền.

Hãy nhớ rằng đằng sau hành động của lòng tốt là sự kết nối với con người chân chính của chúng ta. Mỗi ngày, khi trao đi sự tử tế, tốt đẹp, xin đừng mong chờ được “bắt gặp”, sự tử tế thật sự luôn nhẹ nhàng, bình thản, không ồn ào… đơn giản vì đó là trách nhiệm của lương tri.

Một thông điệp nữa ta chuyển tới các con : “Nguyên tắc của lòng tốt: Hãy cho đi và đừng mong chờ báo đáp”

‘Thiên đường của kẻ khờ là địa ngục của người khôn!’

Các Con Các Cháu Của Ta

Có khi nào lòng tốt làm hại chính mình?  Câu trả lời của ta với chúng ta là “Có Đấy”

"Thông minh là một món quà, còn lòng tốt là một sự lựa chọn”, câu nói này nhắc nhở rằng nên có lòng tốt với tùy người, trong tùy việc.

Những việc sau đây rất khoát sẽ làm phương hai đến chúng ta .

‘Trong những mối quan hệ giữa người với người, lòng tốt và lời nói dối đáng giá cả ngàn sự thật.’

Nhận giúp những việc quá sức mình

Đừng cố làm những việc ngoài khả năng của Các Con. Khi Các Con thấy mình thực sự có thể giúp đỡ mọi người việc gì đó thì hãy làm. Trong trường hợp nó vượt quá năng lực của Các Con, tốt nhất là nên từ chối.

Các Con muốn giúp đỡ để chứng tỏ là mình là người tốt, Các Con chân tình muốn giữ mối quan hệ, nhưng nếu Các Con làm những việc không phải sở trường, điều đó gây ra áp lực cho Các Con, tiêu tốn của Các Con vô vàn năng lượng, thời gian, thậm chí còn phản tác dụng.

Có hai khả năng xấu có thể xảy ra với lòng tốt của Các Con. Tình huống đầu tiên là Các Con đã nỗ lực rất nhiều để giúp đỡ, nhưng đối phương lại nghĩ rằng đó là chuyện hiển nhiên, là Các Con tự nguyện, họ sẽ chẳng biết ơn Các Con.

Tình huống thứ hai, Các Con cố gắng giúp đỡ, nhưng năng lực của Các Con chỉ giới hạn, Các Con làm không tốt việc đó và làm đối phương mất lòng tin vào mình.

Cả hai tình huống trên đều khiến cho Các Con chuốc lấy cảm xúc tiêu cực, làm người khác không tin Các Con. Thế nên, biết cách từ chối người khác cũng là một trong những dấu hiệu chứng tỏ sự trưởng thành của một người. Việc từ chối giúp đỡ cũng đồng nghĩa với việc đưa ra lựa chọn tốt nhất cho bản thân lẫn đối phương, cho người đó có cơ hội tìm kiếm một lựa chọn tốt hơn.

‘Các Con có thể tìm thấy sự thông thái nào vĩ đại hơn lòng tốt?’

Giúp những việc làm hại người khác

Nếu ai đó nhờ Các Con giúp đỡ để làm tổn thương một người khác, tốt nhất là không nên giúp đỡ. Lý do là bởi vì, Các Con không bao giờ biết được rằng những việc mình làm, dù xuất phát từ lòng tốt, có thể gây tác động tiêu cực như thế nào cho bên thứ ba. Trong trường hợp này, lòng tốt của Các Con sẽ trở thành ác tâm.

‘Các Con không thể sống một ngày hoàn hảo mà không làm điều gì đó cho ai đó, một người mà sẽ không bao giờ có thể đền đáp mình.’

Giúp đưa ra những quyết định quan trọng

Điều hối tiếc lớn nhất của mỗi người đôi khi chỉ vẻn vẹn gói trong 5 từ: "Tôi lẽ ra có thể... ". Ở một thời điểm nào đó, trong khi tự có khả năng đưa ra quyết định, họ lại lắng nghe lựa chọn của người khác, và rồi thay đổi ở phút cuối. Rốt cuộc, họ trở nên vô cùng hối hận về những quyết định của mình.

Mỗi người nên có trách nhiệm với lựa chọn cá nhân, thay vì dựa dẫm vào ý kiến của người khác, sau cùng đưa ra những quyết định sai.

Đừng bao giờ giúp đưa ra quyết định thay cho người khác. Sự nhiệt tình của Các Con có thể làm người khác sai lầm, sự hạn chế của Các Con có thể làm ảnh hưởng đến họ. Những quyết định khác nhau có thể đem đến kết quả khác biệt lớn.

Thế nên, đừng giúp ai đưa ra những quyết định lớn, ngay cả khi Các Con có nhiều kinh nghiệm đi chăng nữa, hoặc ngay cả khi Các Con là người thân thiết đến mấy của họ đi nữa. Lý do là bởi mỗi người có một cuộc sống, Các Con không phải là người đó, Các Con không thể hiểu hết về người đó, cũng như không thể xem xét toàn diện các yếu tố từ quan điểm của người đó. Đôi khi, sự khác biệt về giá trị sẽ khiến đối phương mất đi những điều mà họ mong muốn nhất, và họ sẽ hối tiếc cả đời. Đừng để nỗi nuối tiếc lớn nhất trong đời họ có liên quan đến Các Con.

‘Các Con nghĩ không ai có thể nghe được suy nghĩ của mình, nhưng sự thật là… Các Con có thể tử tế và dịu dàng nhờ suy nghĩ của mình.’

Giúp đỡ tiền bạc

Càng tốt bụng, Các Con càng ít nhận ra ý định xấu của người khác. Lòng tốt đôi khi còn bị lợi dụng bởi những kẻ có động cơ thầm kín.

Ví dụ, hai cô gái cùng thuê một căn nhà trọ, họ dần thân thiết với nhau. Một ngày, cô gái thứ nhất vay tiền của cô thứ hai với lý do người thân ốm, cần nhiều tiền chữa trị. Cô thứ hai tin tưởng, thương bạn  nên cho bạn vay vài tháng lương, còn đi mượn thêm tiền cho bạn.

Một ngày, cô thứ hai trở về và phát hiện ra người bạn ở cùng mình đã dọn đi không còn một dấu vết. Thông qua cảnh sát, cô biết mình bị lừa.

Trong cuộc sống đời thường, không ít người bị lừa dối tiền bạc, thậm chí bị lừa bởi chính Các Bạn bè, người thân thiết. Con người ai cũng có điểm yếu, và với những người tốt bụng, IQ và lý trí của họ sẽ bị giảm đi bởi chính lòng tốt, sự tin tưởng của họ. Kết quả là, trong khi hết lòng hết sức giúp đỡ người khác, họ lại chuốc khổ, chuốc nợ vào mình và phải chịu khổ sở.

Đương nhiên khi Các Bạn bè, người thân gặp khó khăn, việc giúp đỡ là điều bình thường. Nhưng đừng quên câu của người xưa nói: "Không nên có tâm hại người, nhưng cần phải có tâm phòng người". Đừng bao giờ tin tưởng một người trọn vẹn, bởi trái tim người đó có thể thay đổi, mọi thứ đều không thể đoán trước được.

‘các Con hãy yêu thương tất cả mọi người chung quanh mình và tận tình giúp đỡ họ khi mình có thể làm được. Con đừng tranh hơn với ai, hãy nhường nhịn cho họ hơn mình. Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi nó được tưới mát bằng dòng nước của thương yêu. Không có thương yêu, thế giới này lập tức biến thành địa ngục. Con hãy luôn luôn để mắt xem mọi người đang cần gì và tìm cách giúp đỡ họ. Nhưng hãy giúp đỡ một cách kín đáo đừng khoe cho mọi người biết, khi chúng ta tự hào về lòng tốt của mình thì tình nhân ái chân thật đã biến mất mà niềm kiêu hãnh đã chiếm chỗ.’

Giúp đỡ những người không biết đủ

Khi Các Con tặng một túi gạo nhỏ, người ta có thể gọi Các Con là ân nhân. Nhưng nếu Các Con cho họ cả bao gạo, có thể họ quên mất đó là sự giúp đỡ. Hay như Các Con có thói quen giúp đỡ, dần dần người khác quen với việc nhận vô điều kiện. Người đó nghĩ sự giúp đỡ là hiển nhiên, họ không đánh giá cao những gì Các Con tặng. Một ngày nào đó, nếu Các Con không thể giúp đỡ, người đó có thể sẽ trách cứ Các Con, cho rằng Các Con "nợ" họ.

Thông điệp kế tiếp ta chuyển tới các Con đó là : “Đừng quên rằng không bao giờ có thể đánh thức một người giả vờ ngủ, không bao giờ có thể làm thỏa mãn một người tham lam”.

‘Đạo đức sinh trưởng dưới ánh nắng của lòng tốt.’

LÒNG TỐT CHỈ THẬT SỰ CÓ GIÁ TRỊ KHI “ĐẶT” ĐÚNG CHỖ, ĐÚNG NGƯỜI, ĐÚNG LÚC

Dẫu biết rằng lòng tốt luôn lớn lên nhờ sự cho đi, và chỉ khi biết cho đi, ta mới có thể nhận lại những hạnh phúc thật sự trong đời. Thế nhưng, cuộc sống vẫn sẽ nhắc nhở chúng ta rằng, ai cũng xứng đáng nhận được hạnh phúc vì chính những gì bản thân lựa chọn chứ không chỉ từ sự giúp đỡ hay những gì ta có thể làm được cho người khác…

 

Các Con đã bao giờ định nghĩa về một “cuộc sống lý tưởng”, nơi mình được tự do, làm chủ những điều mình muốn và học cách giữ được chính kiến để bản thân không phải rơi vào thế bị động trong mọi hoàn cảnh. Các Con biết đấy, mối quan hệ nào cũng là con đường hai chiều, nơi có cho và nhận, nơi cán cân của hy vọng không bao giờ lệch khỏi trọng tâm. Và mối quan hệ đó sẽ càng được đánh giá cao hơn nếu cả hai bên đều biết cách trao đi và nhận lại để đổi lấy những điều mình mong cầu.

‘Đôi khi những việc làm mà ta cứ ngỡ không có ý nghĩa gì lại có thể mang tới niềm hạnh phúc, có khi là duy nhất và cuối cùng cho người khác.’

Sẽ thật tốt khi cả hai đều hoan hỷ cho – nhận và cùng hướng về những lợi ích chung tốt đẹp, nhưng cũng thật tệ nếu một người chỉ nhân danh “cho và nhận”, làm biến tướng ý niệm tốt đẹp này để rồi vụ lợi. Khi đó, ranh giới giữa tốt và xấu nào có thể phân định rạch ròi bởi chẳng ai mong muốn mình sẽ trở thành “kẻ thất thế” trong một mối quan hệ. Nhưng bánh xe vận mệnh trong cuộc sống này cũng có lúc “nghịch” chiều gió để tạo nên những thử thách khiến ta phải nhìn rõ và mạnh mẽ đối mặt. Liệu rằng ở thời khắc đó, ta sẽ luôn giang tay giúp đỡ người khác và biết đặt lòng tốt đúng chỗ như thế nào để hướng tới những giá trị đẹp đẽ mà ta đã luôn khắc ghi trong tâm trí và chọn nhìn về. Đỉnh cao của lòng tốt không nằm ở chỗ mình đã đạt được sự vĩ đại và sự ghi nhận lớn đến mức nào, mà đó là khi Các Con không còn đặt nặng dấu mốc vốn luôn biến thiên ấy nhưng vẫn cố gắng từng ngày để ứng xử đúng mực và sống một cuộc đời lý tưởng.

‘Hãy làm tất cả những điều tốt đẹp mình có thể làm, cho tất cả những người mình có thể, theo mọi cách mình có thể, chừng nào mình còn có thể.’

Khai khẩn ngờ vực,gieo trồng lạc quan

Làm thế nào để đánh giá một cách khách quan và trung thực trong những tình huống khi một người đang cần sự giúp đỡ của mình? Cuộc sống này không hề tồn tại vạch phân chia rõ ràng giữa tốt và xấu, bởi trong cái tốt đẹp luôn ẩn chứa những mặt tối, và trong cái xấu cũng có thể hiện diện những điều tốt lành tồn tại như để chờ lòng người đủ tốt, đủ sâu để “khai hoang” và “gieo tưới”. Đã và sẽ có những lúc Các Con cần đến sự hỗ trợ của người khác để hoàn thành một dự định nào đó quan trọng và tâm huyết. Vì vậy, hãy dùng tâm thế đó để đối đãi khi nhận được một yêu cầu giúp đỡ từ ai đó thay vì cảm thấy ngờ vực rồi cảm tính đưa ra kết luận bản thân đang bị lợi dụng. Sự mẫn cảm là tốt, nhưng đôi khi nó sẽ phản tác dụng vì khiến mình không thể suy nghĩ thấu đáo và hiểu được tường tận gốc rễ của vấn đề.

Các Con hãy nhớ rằng, hành động tỏ lòng tốt có thể thay đổi cuộc sống của một người trong nhiều trường hợp. Có phải đôi khi Các Con vẫn tình nguyện cùng sếp tăng ca dù đã hoàn thành công việc của mình? Đơn giản là bởi vì mình biết rằng mình nên làm điều đó và còn rất đỗi vui lòng khi trở thành một “chỗ dựa” đáng tin tưởng của sếp trong công việc. Và ngược lại, trên cương vị là một người sếp, vẫn có đôi khi Các Con sẵn sàng ra tay trợ giúp các nhân viên trong những tình huống nước rút quan trọng hay hoàn cảnh nào đó vượt ngoài phạm vi quan hệ mà chẳng mong cầu nhận lại bất cứ sự cống hiến “trả ơn” nào. Rồi từ những hỗ trợ, giúp đỡ bản năng đó, Các Con đã lan tỏa đi sự tử tế trong cuộc sống và cùng nhau gầy dựng nên những mối quan hệ chân thành. Ở đó, Các Con và những người xung quanh đều muốn san sẻ và bổ khuyết cho nhau thật nhiều nhưng vẫn giữ trong mình một tâm thế thoải mái và thậm chí cảm kích vì sự có mặt kịp thời của đối phương.

‘Ý thức là khi Các Con nhận thức được điều gì đó, và lương tâm là khi Các Con ước giá mà mình không nhận ra.’

Thuận theo tâm tư,nâng cao lối sống

Dĩ nhiên, người đầu tiên cần thoải mái với sự giúp đỡ nên là chính mình. Cảm giác này rất quan trọng và vì thế nếu việc đồng ý giúp đỡ một ai đó lại khiến mình không cảm thấy thoải mái, hãy đừng làm trái với tâm tư mà tiếp tục gồng mình thực hiện rồi đổi lại những bực dọc trong lòng. Chúng ta có thể giúp đỡ ai đó theo ý muốn của bản thân. Tuy nhiên, nếu cảm thấy rằng điều này đang vô tình hình thành nên thói quen đòi hỏi ở đối phương, đừng ngần ngại mà hãy thẳng thắn đưa ra lời góp ý. Bởi vì, trong bất kỳ mối quan hệ nào, sự thoải mái của chính mình mới là thứ nên ưu tiên hàng đầu, chứ không phải lòng biết ơn hay lời ngợi khen từ những người nhận được sự giúp đỡ của mình. Bên cạnh đó, Các Con cũng có thể từ chối khi biết rằng mình không thể đảm bảo hoàn thành thay vì cố gắng hứa hẹn để rồi đùn đẩy trách nhiệm nếu mọi thứ không như ý và phát sinh những vấn đề ngoài ý muốn.

Trước khi từ chối giúp đỡ một ai đó, Các Con hãy tự hỏi mình rằng, điều gì khiến mình hối tiếc nhất nếu Các Con không làm việc đó? Các Con sẽ chẳng thể giúp đỡ tất cả những người khó khăn tìm đến mình, nhưng cũng đừng bao giờ từ chối những người xứng đáng nhận được sự giúp đỡ từ mình. Có thể thực tế là yêu cầu của đối phương đôi khi vượt quá giới hạn cho phép nơi mình, nhưng nếu sự giúp đỡ đó là điều mình thực sự muốn làm, đừng ngần ngại đồng ý. Mặt khác, khi Các Con có thể đáp ứng mong đợi và khiến mọi người hạnh phúc, mọi người chắc chắn sẽ thích mình. Nhưng Các Con cần phân biệt hai điều quan trọng này trước mọi sự giúp đỡ: rằng họ thích mình vì cảm thấy mình “hữu dụng” trong cuộc sống của họ hay vì chính tính cách hào sảng luôn sẵn sàng tương trợ của mình. Lúc này, sự khôn ngoan của mình sẽ được kiểm chứng và thể hiện bằng việc sáng suốt phân biệt bản chất và ý nghĩa của sự giúp đỡ mà mình trao đi, rằng mình có đang giúp đỡ đúng người, đúng lúc và biết kháng cự những người chưa thực sự hiểu về mình đã vội tìm kiếm sự giúp đỡ.

‘Hãy nhắm tới cái đích cao hơn đạo đức. Đừng chỉ đơn thuần là tốt, hãy tốt vì một điều gì đó.’

Truyền đạt tâm tưởng,trân trọng giao tình

Nếu trong những năm tháng tuổi trẻ, Các Con đã luôn cố gắng làm hài lòng người khác bởi đôi khi thiếu sự kiên định với lập trường của chính mình. Thì ở độ tuổi chín muồi, Các Con đã đủ trưởng thành, đủ trải nghiệm để nhận thức rõ về vai trò của bản thân và nhìn nhận được đâu là người mình nên tiếp tục trao đi sự giúp đỡ xuất phát rõ ràng từ trái tim mình. Các Con có từng bắt gặp  những người tạm gọi là “xa mặt cách lòng” khi đã rất lâu chưa lắng nghe mình, không thể hiện sự quan tâm hay hỏi han đến cuộc sống và cảm xúc của mình, nhưng lại tìm đến mình như một người thích hợp nhất vào một thời điểm nào đó thực sự quan trọng đối với họ? Nếu ở trong tình huống đó, Các Con đừng chần chờ mà hãy sát cánh cùng họ. Khi ấy, sự giúp đỡ của mình sẽ trở thành một ân huệ lớn lao mà người nhận lấy khó có thể quên đi hay bội nghĩa. Ngay cả trong những lúc đã vững vàng và đi trên con đường bằng phẳng, họ vẫn sẽ có thể thường trực nhớ đến sự hiện diện và tương trợ của mình trong khoảng thời gian mình chân thành cùng họ vượt qua khó khăn và ngột ngạt bởi những chướng ngại trong cuộc sống. Và đó mới chính là điều mang lại cảm giác thực sự hạnh phúc khi đã thành công giúp đỡ một ai đó trong mình, là món quà “báo đáp” đáng giá hơn tất thảy những sự nhận lại phù phiếm nào.

Sẽ chẳng có một điểm dừng hạnh phúc nào nếu Các Con luôn giữ tâm thế tích cực và hy vọng trở thành một “điều ý nghĩa” trong cuộc sống của ai đó. Chúng ta không chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của người khác nhưng nếu chúng ta có thể giúp ai đó sớm chạm tới những đích đến quan trọng của họ, đó sẽ là một sứ mệnh tốt đẹp và cao cả mà bản thân ta thực hiện được. Đừng quên truyền đạt những kỳ vọng nơi mình và thực hành yêu bản thân hơn bằng cách cho người khác thấy rằng mình muốn được đối xử ra sao và họ sẽ nhận được sự đối xử thế nào từ mình. Riêng đối với những người luôn mong cầu sự giúp sức của mình dù bản thân họ hoàn toàn đủ khả năng thực hiện, sự giúp đỡ của mình sẽ không phải là trực tiếp hướng dẫn hay “cầm tay chỉ việc”, mà nằm ở chính lời từ chối khéo léo để mình đưa ra lời khuyên giúp đối phương hạn chế đi sự thờ ơ, lười biếng và thiếu nỗ lực, thiếu trách nhiệm ở họ. Đó cũng chính là một sự giúp đỡ đầy thiện chí, một cách mình thể hiện lòng tốt, có thể giúp đối phương thêm hiểu và tôn trọng quan điểm sống của mình. Hãy nhớ rằng, giúp đỡ là thứ gắn kết tốt nhất, nhưng biết thiết lập các ranh giới chính là chìa khóa quan trọng trong việc duy trì các mối quan hệ lành mạnh với những người bên cạnh mình

‘Khi Các Con làm điều gì đó cao thượng và tốt đẹp và không ai để ý thấy, đừng buồn. Bởi mặt trời mỗi sáng đều là một cảnh tượng kỳ diễm và thế mà hầu hết khán giả vẫn đều đang ngủ.’

NHỮNG VẦN THƠ TỪ HÀNH TRÌNH NHÂN ÁI

 “Hành trình nhân ái 2010” là chương trình từ thiện được tổ chức vào giữa tháng 8/2010. Trong suốt cuộc hành trình, các thành viên trong đoàn đã cùng nhau vượt qua hàng ngàn cây số gian nan thử thách, khám chữa bệnh phát thuốc cho hàng ngàn bệnh nhân nghèo, giúp đỡ hàng ngàn gia đình khó khăn để chuẩn bị cho mùa khai giảng. Viếng thăm những di tích lịch sử và cùng chia sẻ những cảm xúc về chuyến đi. Mỗi ngày qua đi, mỗi điểm dừng chân, mỗi cuộc gặp gỡ với những cảnh đời… đều để lại trong lòng các thành viên bao cảm xúc. Dưới đây là những vần thơ được viết lên vào ngày trở về…

‘Không ai trở nên nghèo túng vì cho đi.’

Với Ông Trần Đình Tuấn , chuyến đi là kỉ niệm không thể nào quên:

 Nơi ta đi phồn hoa, đô hội

Đường ta đi, lắm nỗi gian truân

Nơi ta đến, sao mà trăn trở

Đường ta về, quá đỗi thân thương

Ai ơi! Đừng để ...lòng nguội lạnh

Trái tim yêu xin trải khắp nẻo đường

Khi cho đi... là còn mãi mãi!

Để cuộc đời tác ý như mơ....

(Trần Đình Tuấn)

‘Làm việc vô ích để cầu phúc, không bằng làm việc có ích để cứu người.’

Với chị Phương Thảo : Chuyến đi là cơ hội để trải nghiệm cuộc sống, tận mắt chứng kiến và tiếp xúc với thực tế của cuộc sống, để nhận ra mình vẫn có nhiều may mắn và hạnh phúc hơn bao hoàn cảnh trong xã hội. Chuyến đi với chị như một sự giác ngộ:

 Như Bồ Tát giữa đời thường hối hả,

 Luôn trăn trở cho những mảnh đời khốn khổ

Mang hạnh phúc đến những tâm hồn côi cút,

Thắp sáng lòng nhân ái đến bao người

Khơi dậy hạt giống tốt trong tâm hồn tất cả.

Cám ơn Đất trời đã tạo nên người ấy!

Cám ơn Người đã cho tôi được thấy

Được chia sẻ và thắp sáng niềm tin,

Tôi như sống trong tình thương bác ái,

Mãi ghi tâm và sống tốt với đời.

(Cám ơn – Phương Thảo)

‘Lòng tốt kiên định có thể làm được nhiều điều. Như mặt trời làm băng tan chảy, lòng tốt khiến sự hiểu nhầm, sự nghi ngờ và thù địch bốc hơi.’

Tại Trung tâm trẻ em mồ côi, đoàn đã gặp gỡ các em nhỏ mồ côi cha mẹ, được nuôi dưỡng và chăm sóc tại trung tâm. Em Đoàn Thị Mỹ Linh, bố đã mất vì bị ung thư, mẹ bỏ đi làm ăn, giao em lại cho bà ngoại. Vì quá khó khăn em được bà đưa vào Trung tâm nuôi dưỡng. Em tâm sự: “Ở đây tuy còn khó khăn nhưng chúng cháu lại được chăm sóc rất chu đáo về mặt tinh thần. Hôm nay nhận được quà của các cô chú, cháu rất cảm ơn. Thế là cháu đã có vở để chuẩn bị vào năm học mới rồi”. Đại diện cho tất cả các bạn trong trung tâm, em đã gửi tặng tất cả các cô chú, anh chị trong đoàn caravan một bài thơ thay cho lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm. Bài thơ viết về hình ảnh người mẹ đã mất của em, khiến cho các thành viên trong đoàn đều rất xúc động. Khi trở về, rất nhiều thành viên trong đoàn đã ghi lại cảm xúc của mình và dưới đây là hai bài thơ tiêu biểu:

 Em gái phá Tam Giang

Về Sài Gòn tôi nhớ Phá Tam Giang

Giữa mênh mang in hình em gái nhỏ

Bước liêu xiêu trong buổi chiều lộng gió

Côi cút,

Xa mờ,

Giữa ngõ vắng mẹ cha...

Tai văng vẳng tiếng em ca,

Tôi quên sao được đôi mắt trong, xa thẳm,

Vời vợi,

Đen huyền,

Khắc khoải giữa hồn nhiên…

Tôi mong em rồi sẽ được bình yên

Vì tình yêu vẫn nghiêng về em cả

Dẫu đường đời có trăm ngàn vạn ngả

Hãy vững lòng giữa sóng cả nhé em…

(Tặng em Thùy Linh – Phá Tam Giang)

‘Lòng tốt làm nảy sinh lòng tốt.’

‘Lòng tốt mạng cũng tốt, sớm phát đạt vinh hoa. Lòng tốt mạng không tốt, được ấm no một đời. Mạng tốt lòng không tốt, khó bảo toàn con đường phía trước. Lòng chẳng tốt mạng chẳng tốt, nghèo khó mãi tới già.’

Tôi gặp em

Giữa một chiều Phá Tam Giang đầy lệ

Mưa rơi hay nước mắt em rơi

Ướt đẫm cuộc đời em côi cút

Mong manh những thân cò

Lặn lội

Sớm trưa

Vì miếng cơm, vì manh áo

Cho bớt đói lòng những chiều mưa lạnh

Các anh ơi, các chị ơi

Ai có thương em xin lau đi giọt lệ

Thắp cho đời em chút nắng

Cho Phá Tam Giang gió yên sóng lặng

Thôi không còn đưa đón những kiếp người

Chiều mưa,

Phá Tam Giang ơi hỡi,

Thương các em tôi!

Hãy cho đi…

‘Lòng tốt mạnh hơn sự sợ hãi.

Lòng tốt mở được nhiều cánh cửa.

Lòng tốt quan trọng hơn khôn ngoan, và nhận thức được điều này là bắt đầu khôn ngoan rồi.

Đôi khi những điều nho nhỏ mình làm có thể thay đổi cả cuộc đời của người khác.

Chúng ta giàu có, không phải bởi những con số trong tài khoản ngân hàng, mà bởi những gì Chúng ta có trong trái tim.

Chúng ta luôn có thể tự làm giàu cho mình theo 3 cách: Mỉm cười, Cho đi và Tha thứ.

Có được những gì mình muốn, nhiều khi không ý nghĩa bằng dám cho đi những gì mình có.

Hạnh phúc thay những người có thể không cần nhớ khi cho và không thể quên khi nhận.

‘Lòng tốt không khan khiếm trong thế giới của chúng ta; Chỉ là trong sự mù quáng của mình, chúng ta nhầm lẫn gai với hoa hồng.’

Hãy làm bất cứ việc gì với hết khả năng, cho những ai Chúng ta có thể, với những gì Chúng ta có, và ở nơi nào Chúng ta đang đứng.

Khi Chúng ta cho đi – đó chính là lúc Chúng ta nhận lại.

Khi từ giã cõi đời, chúng ta chỉ nắm được trong tay những gì mình đã cho đi khi còn sống.

Không cần phải đợi đến lúc có thật nhiều rồi mới chia sẻ đôi chút. Chúng ta luôn có gì đó để cho đi.

Lòng trắc ẩn chỉ có thể là những tình cảm chân thật xuất phát tận đáy lòng.

‘Lòng tốt và sự lịch sự không hề được thổi phồng. Chúng không được sử dụng đủ.’

Những điều ta làm cho chính mình sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng, những thứ ta làm cho người khác sẽ để lại dấu ấn trên thế gian.

Những gì nhận được sẽ luôn ảnh hưởng đến cuộc sống của mỗi người, nhưng chúng ta thực sự tạo nên cuộc đời từ những gì chúng ta cho đi.

Những người biết cho đi không phải vì họ đã có quá nhiều, mà bởi họ đã biết ý nghĩa và hạnh phúc của việc cho đi.

Rất bình thường khi cho đi một phần nhỏ cuộc đời để không đánh mất nó toàn bộ.

Thước đo của cải của một người là những gì người đó đã cống hiến cho đời.

Vì Chúng ta nhận được nhiều niềm vui hơn khi đem niềm vui cho người khác, Chúng ta nên suy nghĩ nhiều về niềm hạnh phúc Chúng ta có thể cho.

 ‘Ngày hôm nay có thể trở thành một ngày đầy sinh lực với mình - và với người khác - nếu Các Con bỏ thời gian để trao cho ai đó nụ cười... để thốt lên một lời tử tế... để chìa tay ra cho người đang cần giúp đỡ... để viết một lời cảm ơn... để cho đi một lời khuyến khích với người đang cố gắng vượt qua rắc rối... để chia sẻ một phần tài sản vật chất với những người xung quanh.,

Các Con Các Cháu Yêu Của Ta !

Ta suy ngẫm từ những câu chuyện đời !

Khi Ta theo đuổi tiền bạc, Ta không bao giờ có đủ. Khi Ta  tìm được mục đích của cuộc đời mình và tập trung vào việc cho đi mọi thứ và mọi thứ đến với cuộc đời Ta, và Ta đã trở nên giàu có. – Wayne Dyer, tác giả và diễn giả

Lan cũng giống như nhiều trường hợp khác ta gặp và quý mến đôi khi có sự kính trọng. Không phải chỉ riêng ta mà Lan  là một trong những người mà người khác thích được ở quanh. Cô ấy có một nụ cười rộng mở và nói chuyện tử tế với tất cả mọi người, và cô nhận được niềm vui trong việc giúp đỡ các thành viên trong nhóm của mình.

Mặc dù cô ấy dành rất nhiều thời gian và năng lượng của mình vào người khác, cô cũng thành công trong vai trò của mình, và các đồng nghiệp của cô thường xuyên cung cấp hỗ trợ và chuyên môn của mình với cô ấy. Nhìn chung, tình yêu của sự cho đi của cô ấy dường như củng cố đội nhóm cô ấy với nhau và các đồng nghiệp của cô thường xuyên cung cấp hỗ trợ và chuyên môn của mình với cô ấy. Nhìn chung, ở nơi làm việc, chúng ta có thể dành nhiều năng lượng cố gắng để có được sự giúp đỡ từ những người xung quanh chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta dành bao nhiêu thời gian để giúp đỡ người khác?

Có một mạng lưới hỗ trợ xã hội mạnh mẽ trong công việc làm tăng tinh thần, năng suất, và thành công chung.  Tuy nhiên, nếu chúng ta thực sự muốn thành công, mỗi người chúng ta phải dành thời gian “cho chính mình” với những người trong mạng lưới. Chỉ khi đó chúng ta sẽ được trải nghiệm những lợi ích thực sự mà sự cho đi mang lại, và bắt đầu thấy những thành công mà chúng ta đã mơ ước.

‘Phần đẹp nhất trong đời một người tốt là những hành động tử tế và yêu thương nhỏ bé, vô danh, không được nhớ đến.’

Lợi ích của cho đi

Cho đi làm cho chúng ta hạnh phúc. Chúng ta càng hạnh phúc, chúng ta càng có năng lượng, nhiều hơn chúng ta nghĩ, và mối quan hệ càng phát triển. Cho đi không chỉ cảm thấy tốt, mà nhưng nghiên cứu cho thấy rằng nó còn làm giảm trầm cảm, căng thẳng, và theo nghĩa đen có thể kéo dài thêm cho cuộc sống của mình.

Về chuyên môn, cho đi cũng cung cấp một số lợi ích. Một nghiên cứu cho thấy, việc nuôi nấng một môi trường hỗ trợ tích cực tại nơi làm việc sẽ làm tăng năng suất. Một nghiên cứu khác cho thấy những người cho đi tại nơi làm việc sẽ tiến xa hơn với những gì họ làm và được thăng tiến nhiều hơn, so với các đồng nghiệp người  cô lập trong khi làm công việc của họ.

Tuy nhiên, có thể chúng ta không cần nghiên cứu để chỉ ra rằng cho đi  làm cho mình cảm thấy tốt hơn! Chỉ cần nghĩ về lần cuối cùng mình đã giúp một người đồng nghiệp đã bị mắc kẹt với một vấn đề, hoặc mời trợ lý của mình ăn trưa. Mình cảm thấy thế nào? Cho đi làm tăng năng lượng của chúng ta theo cách mà không gì khác có thể. Chúng ta cảm thấy được kết nối và tham gia khi chúng ta giúp đỡ người khác, bởi vì nó nhắc nhở chúng ta những gì ý nghĩa khi là một con người,  tốt nhất.

Tất cả điều này, sẽ quay trở lại với chúng ta theo cách chúng ta không bao giờ có thể mong đợi hoặc dự đoán trước. Cho đi  tạo ra một mạng lưới tin cậy, uy tín, và năng lượng tốt tại nơi làm việc cái mà có thể được đền đáp nhiều lần trong tương lai.

Cho đi và lòng tốt cũng có một hiệu ứng làn sóng quan trọng, đó là lý do tại sao một người rộng lượng có thể biến đổi một nhóm hay một tổ chức. Người mà Mình cung cấp cho cảm giác tuyệt vời về sự giúp đỡ mà họ nhận được. Điều này có thể tạo ra một mong muốn trong họ để “trả lại” lòng tốt cho người khác. Cũng giống như những gợn sóng trong một cái ao, một hành vi của lòng tốt có thể ảnh hưởng đến hàng chục, thậm chí hàng trăm thực thể sống.

‘Tấm lòng rộng mở của người mẹ sẽ giúp con mình trở thành một người biết cho đi.’

Làm thế nào để cho đi nhiều hơn?

Tin tốt là là việc chúng ta không cần đầu tư phần lớn thời gian để làm điều đó. Thông thường, những hành vi nhỏ nhất của lòng tốt và sự quan tâm có thể có một tác động lớn đến những người xung quanh chúng ta.

Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể cho đi tại nơi làm việc?

‘Rất bình thường khi cho đi một phần nhỏ cuộc đời để không đánh mất nó toàn bộ.’

1. Hãy lắng nghe

Một cách tuyệt vời để cho đi chỉ đơn giản là lắng nghe người khác.

Hãy lắng nghe và không cố gắng để  “cướp lời của họ.” Khi lắng nghe tốt Các Con hoàn toàn có thể nắm bắt những gì họ đang nói với Các Con, và đáp ứng với sự đồng cảm và hiểu biết.

‘Thà làm điều tốt ở gần nhà còn hơn đi xa để thắp hương.’

2. Cung cấp sự trợ giúp cụ thể

Đã bao nhiêu lần Các Con nghe một đồng nghiệp nói, “Hãy cho tôi biết nếu Các Con cần bất kỳ sự giúp đỡ nào nhé!” nhưng đã có những cảm giác khác biệt họ không thực sự nghĩ về nó? Một lời đề nghị giúp đỡ mơ hồ, nửa vời là không chân thành. Hãy cung cấp sự giúp đỡ của mình  một cách cụ thể cho thấy rằng Các Con quan tâm đến nó.

Ví dụ, các đồng nghiệp của Các Con có thể phàn nàn về khối lượng công việc của họ. Vì vậy, hãy hỗ trợ họ bằng việc làm cụ thể, ví dụ: tình nguyện để lấy bữa ăn trưa cho họ, để họ có thể tiếp tục làm việc, hoặc giúp họ một tay với những nhiệm vụ hay khối lượng công việc bạn cho phép. Khi Các Con thực hiện một sự hỗ trợ cụ thể, Các Con sẽ cho người khác biết rằng Các Con đang thực sự sẵn sàng giúp đỡ.

‘Hãy thỉnh thoảng có những hành động tử tế bốc đồng và những hành động đẹp đẽ không cần ý nghĩa’.

3. Thể hiện lòng biết ơn

Nếu Các Con đang ở trong một vị trí lãnh đạo, làm thế nào để Các Con thường xuyên khen ngợi đội nhóm của bạn? Làm thế nào để Các Con thường xuyên nói “cảm ơn” với trợ lý của mình khi họ làm tốt mỗi ngày?

Cho thấy lòng biết ơn đến những người xung quanh chúng ta, dù ở trên hoặc dưới chúng ta trong hệ thống phân cấp, là một cách đơn giản nhưng mạnh mẽ để cho đi. Vì vậy, hãy tìm cách để nói “cảm ơn” với đội nhóm và các đồng nghiệp của mình. Các Con có thể ngạc nhiên về sự khác biệt rằng điều này sẽ tạo nên mối quan hệ của Các Con!

‘Không ai đáng được ca ngợi vì lòng tốt khi không có năng lực để làm điều ác. Lòng tốt không đi kèm năng lực nói chung không là gì hơn ngoài sự lười biếng, hay ý chí bất lực.’

4. Trở thành một người cố vấn

Khi Các Con cố vấn những người khác, Các Con có thể chia sẻ một giá trị suốt đời của kiến thức và kỹ năng để giúp họ thành công. Hành động không vị lợi  này không chỉ có lợi cho các chuyên gia làm việc với Các Con; nó có thể thay đổi cuộc sống của mình theo nhiều cách.

Nó có thể đi mà không nói rằng tổ chức của Các Con sẽ được hưởng lợi khi các mối quan hệ  cố vấn mạnh mẽ được hình thành bên trong nó. Hãy bắt đầu cố vấn tại nơi làm việc bây giờ, và trải nghiệm sự hài lòng cái mà đi kèm với giúp đỡ người khác để thành công.

‘Không hành động tử tế nào sẽ dừng lại chỉ với chính nó. Một hành động tốt đẹp dẫn tới một hành động khác. Những tấm gương được noi theo. Một hành động tử tế đơn giản vươn rễ về mọi hướng, và rễ vươn lên mọc thành cây cối. Điều vĩ đại nhất mà lòng tốt làm được cho người khác là khiến chính họ cũng trở nên tốt đẹp.’

5. Chia sẻ tài nguyên

Nếu nhóm hoặc bộ phận của Các Con có nguồn tài nguyên phong phú, tại sao không chia sẻ chúng với một nhóm hoặc bộ phận khác, đặc biệt là khi bộ phận đó không được tài trợ tốt như bộ phận của Các Con?

Điều này có thể bao gồm chia sẻ không chỉ tài nguyên như vật tư vật chất, mà còn kiến thức, công nghệ và chuyên môn, cũng như thẩm định thành viên trong nhóm. (Điều này sẽ không thể tồn tại trong một số tình huống. Sử dụng sự đánh giá tốt nhất của Các Con tại đây, hãy  chắc chắn rằng Các Con cũng đang thực  hiện tốt công việc của mình nữa!)

‘Nếu Các Con không thể làm trăm người đỡ đói, chỉ cần một mà thôi.’

6. Trợ giúp nhân viên mới một tay

Có thể các con nhớ những ngày đầu tiên của mình tại tổ chức? Các Con không biết bất cứ ai, và Các Con có thể cảm thấy choáng ngợp bởi tất cả các nhiệm vụ và trách nhiệm của Các Con.

Khi một nhân viên mới gia nhập tổ chức hoặc nhóm của Các Con, hãy dành nhiều thời gian với cô ấy trong vài tuần đầu tiên và giúp cô ấy có một khởi đầu tốt đẹp. Đề nghị giúp cô ấy làm quen với các quy tắc mới, và đưa cô ấy đi xung quanh gặp mặt mọi người mà cô ấy sẽ làm việc cùng.  Đồng thời cũng chia sẻ kiến thức của Các Con về nền văn hóa và các giá trị của tổ chức.

Điều này có thể làm nên một sự chuyển tiếp khó khăn mượt mà và ít căng thẳng hơn.

‘Nếu Các Con muốn cảm thấy tốt đẹp, Các Con phải đi ra ngoài và làm điều tốt đẹp.’

‘Nếu điều phải cho đi được cho tự nguyện, lòng tốt nhân lên gấp đôi.’

7. Thực hành các hoạt động tử tế của mình tại nơi làm việc

Những hành động tử tế có thể thay đổi cả Các Con lẫn người nhận được sự giúp đỡ của Các Con. Khi Các Con tử tế với những người lạ, Các Con cho đi một cách rộng lượng, vui vẻ không nghĩ ngợi. Vì vậy, hãy thực hiện các việc làm, hành động tử tế tại nơi Các Con làm việc.

Các Con có thể làm gì? Để lại một tách cà phê trên bàn của người đồng nghiệp của mình khi anh ta hoặc cô ta đang có một ngày tồi tệ. Gửi tin nhắn dấu tên “cảm ơn” cho nhân viên dọn dẹp tổ chức. Mang theo một số đồ ăn nhẹ lành mạnh hoặc bánh tự làm tới nơi làm việc, và để chúng ẩn danh trong phòng nghỉ, với một lưu ý cho người khác biết rằng chúng dành cho tất cả mọi người.

Có vô số cách mà Các Con có thể làm nên một tác động tích cực trong ngày cho người khác. Hãy sử dụng trí tưởng tượng phong phú của Các Con!

‘Mục tiêu của ngày hôm nay: Cà phê và lòng tốt. Có lẽ là hai tách cà phê, rồi sau đó là lòng tốt.’

8. Tìm Mục đích của mình

Mỗi công việc đều có một mục đích. Hãy dành thời gian để tìm mục đích của Các Con tại nơi làm việc. Một khi Các Con tìm được ý nghĩa của những gì Các Con làm, Các Con có thể ngạc nhiên bởi những việc Các Con làm có thể sẽ giúp những người khác.

‘Mỗi chúng ta rồi đều sẽ có một ngày được phán xét vì chuẩn mực của cuộc đời ta, không phải mức sống của ta; bởi mức độ chúng ta cho đi - không phải vì mức độ giàu sang; bởi lòng tốt giản đơn - không phải bởi sự vĩ đại bề ngoài.’

Chú thích:

Điều quan trọng không chỉ là dành thời gian và năng lượng của Các Con cho người khác, mà điều đó cũng quan trọng không kém với sự nghiệp của Các Con! Ví dụ, cho đi rất nhiều thời gian của Các Con với một khách hàng có thể không tốt với ông chủ của Các Con, đặc biệt là nếu thời gian đó là lập hoá đơn.

Tương tự, nếu Các Con dành quá nhiều thời gian giúp đỡ các đồng nghiệp của mình, Các Con có thể thấy rằng mình không có thời gian để thực hiện các mục tiêu của riêng Các Con. Điều quan trọng là để tìm sự cân bằng giữa việc giúp đỡ người khác, và tập trung vào các mục tiêu và nhiệm vụ của riêng Các Con.

‘Ngày hôm nay, hãy thử xem nếu Các Con có thể mở rộng trái tim và trải dài tình yêu thương để nó không chỉ chạm tới những người bạn có thể dễ dàng trao nó, mà còn cả những người cần đến nó.’

Những điểm chính

Cho đi thời gian và năng lượng của chúng ta cho người khác không chỉ cảm thấy tốt, mà nó còn được chứng minh làm cho chúng ta hạnh phúc hơn, hiệu quả hơn, và nhiều hơn nữa là sự tương tác với đội nhóm và tổ chức.

Cho đi cũng cung cấp các lợi ích về thể chất tích cực như: nó giúp giảm bớt căng thẳng, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh như trầm cảm, và thậm chí còn giúp chúng ta sống lâu hơn!

Các Con có thể giúp đỡ người khác bằng cách làm bất kỳ hoặc tất cả những điều sau đây:

Chỉ cần lắng nghe người khác.

Cung cấp trợ giúp cụ thể.

Thể hiện lòng biết ơn.

Trở thành một người cố vấn.

Chia sẻ tài nguyên.

Giúp đỡ nhân viên mới.

Thực hành các hoạt động tử tế của mình tại nơi làm việc

Tìm mục đích của mình.

‘Phú quý lòng hơn phú quý danh.’

‘Sự tử tế nằm trong sự điều khiển của chúng ta, thậm chí khi sự yêu thương không thể.’

Hãy cố gắng để cho đi  thường xuyên trong phạm vi mình có thể – Các Con sẽ bất ngờ về thích kết quả mình nhận được!

Thay cho lời kết !

Trong cuộc sống này, ai cũng có riêng cho mình những kế hoạch, những dự định riêng, rồi những nỗi lo của cơm, áo, gạo, tiền… mà đôi lúc dường như con người chúng ta không còn có thời gian quan tâm tới những việc, những người xung quanh.

Trong dòng đời vội vã đó nhiều người dường như đã quên đi tình nghĩa giữa người với người. Nhưng đã cuộc đời thì đâu phải chỉ trải đầy hoa hồng, đâu phải ai sinh ra cũng có được cuộc sống giàu sang, có được gia đình hạnh phúc toàn diện mà còn đó nhiều mảnh đời đau thương, bất hạnh cần chúng ta sẻ chia, giúp đỡ. Chúng ta đâu chỉ sống riêng cho mình, mà còn phải biết quan tâm tới những người khác, đó. Đó chính là sự “cho” và “nhận” trong cuộc đời này.

“Cho” và “nhận” là hai khái niệm tưởng chừng như đơn giản nhưng số người có thể cân bằng được nó lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ai cũng có thể nói “Những ai biết yêu thương sẽ sống tốt đẹp hơn” hay “Đúng thế, cho đi là hạnh phúc hơn nhận về”. Nhưng tự bản thân mình, ta đã làm được những gì ngoài lời nói ? Hơn nữa, khi Các Con “cho” đi, Các Con có đảm bảo rằng mình không mong “nhận” về không? Hãy cố gắng sống vì sự tốt đẹp cho người khác bằng hành động chứ không chỉ bằng lời nói và với sự vô tư nhất có thể. Cho nên, giữa nói và làm lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Bất cứ ai cũng đã có lần nghe câu nói “cho đi là hạnh phúc” nhưng thực hiện được điều đó chẳng dễ dàng gì. Hạnh phúc mà Các Con nhận được khi cho đi chỉ thật sự đến khi Các Con cho đi mà không nghĩ ngợi đến lợi ích của chính bản thân mình. Đâu phải ai cũng quên mình vì người khác. Nhưng xin đừng quá chú trọng đến cái tôi của chính bản thân mình. Xin hãy sống vì mọi người để cuộc sống không đơn điệu và để trái tim có những nhịp đập yêu thương.

“Cho” không có nghĩa là khi chúng ta có đầy đủ về vật chất mới có thể giúp đỡ người khác, mà đôi khi chỉ cần một lời hỏi han, một lời động viên đúng lúc để giúp người khác có thêm sức mạnh, niềm tin và nghị lực sống. Các Con hãy làm một việc gì đó, có thể giúp đỡ một ai đó trong lúc túng quẫn, những xa cơ lỡ vận hay những lúc gặp khó khăn, Các Con sẽ nhận được những niềm vui vượt lên cả sự mong đợi. Dù cho sự giúp đó là tiền bạc hay chỉ là một lời động viên an ủi. Các Con sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn ngập từ trong sâu thẳm trái tim mình, hạnh phúc đó đang đến từ chính hành động đẹp đẽ của Các Con. Đó là khi người khác gặp khó khăn, Các Con luôn chìa tay ra giúp đỡ. Khi người khác có tâm sự, nỗi niềm, Các Con luôn là người lắng nghe và luôn sẵn sàng sẻ chia. Khi người khác hạnh phúc, Các Con hãy luôn mỉm cười, chung vui với người khác.

Không phải lúc nào “cho” cũng mang lại hạnh phúc cả. Một điều kỳ diệu xảy ra khi nó đúng lúc, đúng việc. “Cho” là không mong được “nhận” lại, không mong người khác sẽ trả ơn lại cho mình vì đã giúp đỡ họ. Thật vậy, nếu như ta đem niềm vui đến cho người khác có nghĩa là đã tạo được cho mình một niềm hạnh phúc. Chúng ta hãy sống hết mình với người khác đi, rồi Các Con sẽ đón nhận rất nhiều niềm vui hạnh phúc từ nơi người khác. “Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về”.

Cuộc sống này có quá nhiều điều bất ngờ nhưng cái quan trọng nhất thực sự tồn tại là tình thương. Sống không chỉ là nhận mà còn phải biết cho đi. Chính lúc ta cho đi nhiều nhất lại là lúc ta được nhận lại nhiều nhất. Có ai đó đã từng nói “hạnh phúc là một cái rất kì lạ mà người ta chỉ nhận được khi đem nó cho người khác”, mỗi người chúng ta hãy thử cho đi môt cái gì đó, để rồi biến niềm hạnh của người khác thành niềm hạnh phúc của chính mình.

“Nếu là con chim, chiếc lá,

Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh

Lẽ nào vay mà không trả,

Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”

Hạnh phúc là một điều rất kì diệu, ta chỉ nhận được nó khi đem nó trao cho người khác.

“Cho” và “nhận” cũng giống như cặp phạm trù “nhân”, “quả”, trong Triết học. Trên đời này luôn có luật “nhân”, “quả”, “gieo gió thì sẽ gặp bão”, nếu chúng ta biết yêu thương người thì cũng sẽ được yêu thương trở lại, khi chúng ta giúp người khác thì cũng chính là lúc chúng ta tự giúp mình. Khi chúng ta cho đi cũng chính là lúc chúng ta nhận lại, là lúc chúng ta tạo được những điều kỳ diệu nhất của cuộc sống.

Đã là con người thì cũng không ai hoàn thiện cả, vấn đề quan trọng là chúng ta biết sống như thế nào cho xứng đáng với bản chất thật sự của một con người, để không phải hổ thẹn với lương tâm của một con người. Cuộc sống của chúng ta cũng giống như những vết nứt của một chiếc bình, vì vậy chúng ta hãy biết tận dụng những vết nứt đó để cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa hơn. Khi nào Các Con làm được điều đó, thì cũng chính là lúc Các Con nhận lại được niềm vui cho mình.

Ý nghĩa của cuộc sống nằm ngay trong những giá trị bình thường quanh ta, là tình yêu của mẹ cha, là tình thân của bạn bè, là niềm vui và hạnh phúc khi đối mặt và vượt qua khó khăn, là ước mơ và hy vọng vào ngày mai. Và điều gì nuôi dưỡng tâm hồn ta, xây đắp nên cuộc sống của chúng ta, thì ta cần, nên và phải sống vì chính những điều đó. Và đó chính là sự “cho” và “nhận” trong cuộc sống đấy Các Các Con à.

Ta Yêu Các Con Nhiều Nhiều Lắm

‘Người mang nắng trời vào cuộc sống của người khác không thể ngăn nó chiếu sáng tới chính cuộc sống của mình.’

Sống phải biết tha thứ và bao dung

Bao dung với người khác chính là ta đã chừa cho mình một lối thoát, một con đường để đi. Tha thứ cho người khác cũng là bao dung cho chính mình, vì vậy chúng ta hãy học cách tha thứ để quên đi những lỗi lầm mà người khác đã gây ra.

Trong cuộc đời mỗi người có lúc vì nóng vội, chủ quan mà chúng ta mất phương hướng, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Nếu cứ mãi giày vò nhau vì chuyện đã qua thì chúng ta không thể giải quyết được gì. Điều chúng ta cần làm là bỏ qua những sai lầm mắc phải và cẩn trọng làm lại từ đầu. Sai lầm là điều khó tránh khỏi, nếu người khác biết nhận sai về mình thì chúng ta hãy tha thứ cho họ. Không nên khắt khe với những lỗi lầm mà người khác phạm phải, cũng đừng chỉ nhìn vào đó mà vội đánh giá một con người. Cố gắng nghĩ đến những điều tốt đẹp mà họ đã làm, những cố gắng, nỗ lực mà họ đã bỏ ra. Nếu người mắc sai lầm ý thức được sai lầm và chấp nhận sửa đổi thì họ rất cần sự bao dung từ mọi người để có cơ hội làm lại cuộc đời. Trước những lỗi lầm của người khác, bao dung lại có sức mạnh hơn nhiều so với trừng phạt. Không thể mở lòng khoan dung người khác, Các Con cũng không thể nào thành công trong cuộc sống.

Tha thứ cho người đã từng làm tổn thương mình quả là một việc rất khó, vì bị người khác làm tổn thương là một cảm giác không hề dễ chịu. Dẫu biết rằng người ta đối xử với mình quá tệ, sao có thể dễ dàng bỏ qua nhưng nếu không tha thứ trong lòng chúng ta lại càng nặng nề hơn. Tha thứ là cách tốt nhất để động viên bản thân suy nghĩ mọi việc theo chiều hướng tích cực, cố gắng sống tốt hơn và có những thay đổi cần thiết. Tha thứ là cách để chắp cánh cho lòng yêu thương và sự bao dung. Học cách tha thứ vốn dĩ là cần thiết đối với bất kỳ ai, đó chính là một lối sống đẹp mà mọi người cần phát huy. Muốn tha thứ được, đòi hỏi chúng ta phải biết dung hòa mọi mặt để biết yêu thương và cảm thông. Bằng chính trái tim chân thành của mình, ta mới có thể giúp người khác khắc phục được lỗi lầm. Tha thứ là chúng ta đã cho người khác một cơ hội. Tha thứ sẽ cải thiện tất cả các mối quan hệ, làm thay đổi chất lượng cuộc sống của chính mình. Tha thứ không có nghĩa là chúng ta đầu hàng số phận, chấp nhận buông xuôi mà chính là đặt mình ở vị trí của người khác để bao dung họ. Khi quyết định tha thứ cho một người, chúng ta sẽ nhận thấy tâm hồn mình cởi mở, rộng lớn hẳn lên. Lòng bao dung là một món quà vô cùng quý giá cho chính bản thân mình, vì vậy hãy học cách khoan dung.

Nếu Các Con chấp nhận tha thứ, thì hãy quên đi những điều không nên nhớ, dùng yêu thương để khỏa lấp nỗi đau. Không ai có thể bắt buộc mình phải tha thứ, cũng không ai có quyền trách mình nếu Các Con không thể bao dung. Nhưng tha thứ để có được một tương lai tươi sáng, đó là lựa chọn sáng suốt của mỗi người.

‘Những hành động tốt trao cho chúng ta sức mạnh, và gợi mở người khác cũng làm điều tốt.’

Học cách sống bao dung

Tự hỏi lòng trắc ẩn ở đâu, sự sẻ chia và lòng bao dung ở đâu? Có chăng là do xã hội ngày nay quá thực dụng nên lòng bao dung không có chỗ trú ngụ, khiến không ít người trở nên ích kỷ, dửng dung trước những biến cố xảy ra trước mắt? Từ khi nào mà lòng bao dung lại trở thành từ quá xa xỉ với rất nhiều người?

‘Tích trữ vàng để lại cho con cháu, chưa chắc con cháu giữ gìn được; tích trữ sách vở để cho con cháu, chưa chắc con cháu sẽ học được; sao bằng tích trữ cái âm đức  không ai thấy để mà mưu toan lâu dài vĩnh viễn cho con cháu.’

 1. Sống bao dung là gì?

Sống bao dung là sống bằng tình yêu thương, cùng chia sẻ với những người xung quanh mình, giúp đỡ họ khi gặp khó khăn trong cuộc sống về cả vật chất lẫn tinh thần. Không ai biết trước được ngày mai của mình sẽ ra sao nên cố gắng đừng chấp nhặt những sai lầm của người khác.

Sống bao dung là sống bằng tình yêu thương, cùng chia sẻ với những người xung quanh mình.

Tại sao pháp luật lại có sự khoan hồng đối với những kẻ phạm tội, có sự ân xá dành cho tù nhân hay thậm chí là tử tù? Đó chính là tinh thần nhân đạo của nhân dân và lòng bao dung của dân tộc đối với những con người đã từng lầm lỡ. Điều này giúp họ có thể sớm trở về với cuộc sống để bắt đầu lại từ đầu. Không ai trong chúng ta không mắc sai lầm, quan trọng là ta có ý thức sửa chữa hay khắc phục hậu quả do những sai lầm đó gây ra hay không?

‘Trái tim vốn là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định. Vì vậy, hãy tin vào điều thiện, lòng tốt, vào nhân cách và năng lực... nhưng đừng tin vào sự bất biến của nhận thức và tình cảm nơi con người. Hãy tin là mình được yêu thương trong khoảnh khắc này, nhưng đừng chắc rằng mình sẽ được yêu mãi mãi. Nếu chịu chừa chỗ cho sự đổi thay, ta sẽ tránh được không ít tổn thương sâu sắc.’

2. Biết bao dung để cuộc sống tươi đẹp hơn

Đừng để lòng hận thù cá nhân giữ mãi ở trong tâm trí bản thân mà hãy biết bao dung và rộng lượng với người khác. Khi mình biết tha thứ, tâm hồn sẽ thanh thản hơn rất nhiều. Bởi chúng ta ai cũng có những giây phút tự nhìn nhận lại bản thân mình, sự tha thứ sẽ giúp họ nhận ra được rằng cuộc đời còn có nhiều điều cần phải làm tốt hơn để không phụ lòng bao dung và sự tha thứ của người khác đối với mình.

Đừng bao giờ chỉ nghĩ cho bản thân quá mức mà phải đứng trước tòa án để trả giá cho những gì mình đã gây nên. Một chút lòng tham, một chút ích kỷ của mình có thể gây hại đến người khác. Những gì mang lại lợi ích cho mình mà gây hại tới người khác đều rất đáng bị lên án. Những con người như vậy không chỉ phải nhận bản án của pháp luật tối cao mà còn nhận bản án nặng nề của lương tâm. Họ sẽ phải trả giá cho lòng ích kỷ của bản thân mình.

Lòng bao dung hướng con người đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Lòng bao dung từ trước đến nay vẫn luôn được ngợi ca và luôn là điều mà con người muốn hướng đến. Nó không chỉ thể hiện tinh thần tốt đẹp của người Việt mà còn thể hiện tinh thần tốt đẹp của người Việt Nam mà còn thể hiện tinh thần nhân ái của con người. Ngày nay chúng ta cần đến lòng bao dung để cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn, đưa con người gần gũi với nhau hơn và hướng con người trở nên hoàn thiện hơn.

‘Ý nghĩa cuộc đời là đi tìm món quà của mình. Mục đích cuộc đời là trao tặng nó.’

Bao dung cho người khác để cuộc sống nhẹ nhàng an lạc

Sống trên đời này, xin Các Con hãy dùng tấm lòng bao dung, sự tha thứ của mình đối với mọi người xung quanh, nhất là kẻ thù của mình. Đôi khi, hãy thầm cảm ơn kẻ thù của mình vì chính người đó cho biết đâu là giá trị đích thực, cái gì tốt đẹp và cần phải trân trọng nó.

Lời Phật dạy: Khen chớ vội mừng, bị chê chớ vội buồn

Sống trên đời này, xin Các Con hãy dùng tấm lòng bao dung, sự tha thứ của mình đối với mọi người xung quanh, nhất là kẻ thù của mình.

Sống trên đời này, xin Các Con hãy dùng tấm lòng bao dung, sự tha thứ của mình đối với mọi người xung quanh, nhất là kẻ thù của mình.

Có 3 kiểu người nên tha thứ nhất trong cuộc đời mỗi người. Làm được như vậy, nhân sinh mới hết khổ đau, sầu não, tâm can mỗi người mới thực sự thanh thản để tạo ra phước nghiệp, lưu đời con cháu.

‘Việc tốt nhất trên thế gian, không gì bằng cứu người nguy cấp, thương kẻ khốn cùng.’

Tha thứ cho người khác cũng là tha thứ cho chính mình

Thứ nhất, bản thân mỗi người

Chúng ta khó tìm ra người nào sinh ra trong đời lại hoàn hảo, không có khuyết điểm hay sai lầm nào. Cũng chẳng thể tìm được con người chỉ có thành công mà không trải qua thất bại, chỉ vui tươi cả ngày mà không có phút giây sầu muộn. Đời là bể khổ thật đấy, nhưng chính cái suy nghĩ tiêu cực, bi quan khiến nỗi khổ của mỗi người thêm nặng nề chồng chất. Vậy hà cớ chi cứ phải lưu giữ những sai lầm của bản thân mà không học cách khoan dung, tha thứ. Tha thứ cũng là cách đơn giản để buông bỏ mọi phiền muộn, để tâm được thanh tịnh, làm nhiều điều hay lẽ phải, tích phúc tích tức cho bản thân và cả những người xung quanh.

‘Nhưng không phải trên thế gian này tất cả chúng ta đều nên dành điều tốt nhất cho người khác và sẵn sàng trao đi bất cứ điều gì trong khả năng của chúng ta sao?’

 ‘Thứ giúp giành được tình yêu là lòng tốt bên trong con người chứ không phải sắc đẹp.’

Thứ hai, kẻ thù của mỗi người

Dù mình tài năng kiệt xuất, hay chỉ an phận thủ thường cũng khó thoát khỏi ánh mắt soi mói, đố kị của người xung quanh, nói nặng hơn chính là kẻ thù. Bởi khi người ta đã sinh lòng đố kị, dù là chuyện nhỏ nhặt cũng tìm mọi cách để soi xét, bới lông tìm vết. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, Các Con không muốn gây hấn, tạo hiềm khích nhưng người ta lại thích gây chuyện thị phi, vùi dập, thậm chí là vu cáo, hãm hại mình. Lúc này, nếu bản thân mình hẹp hòi, tìm cách “trả đùa” kẻ thù thì cũng chẳng khác chúng là bao, thậm chí còn phải lao tâm khổ tứ, tâm tưởng bất an, chẳng thể vui sống và cảm nhận những điều tốt đẹp. Vậy nên, sống trên đời này, xin Các Con hãy dùng tấm lòng bao dung, sự tha thứ của mình đối với mọi người xung quanh, nhất là kẻ thù của mình. Đôi khi, hãy thầm cảm ơn kẻ thù của mình vì chính người đó cho biết đâu là giá trị đích thực, cái gì tốt đẹp và cần phải trân trọng nó.

Vậy nên, sống trên đời này, xin Các Con hãy dùng tấm lòng bao dung, sự tha thứ của mình đối với mọi người xung quanh, nhất là kẻ thù của mình.

Vậy nên, sống trên đời này, xin Các Con hãy dùng tấm lòng bao dung, sự tha thứ của mình đối với mọi người xung quanh, nhất là kẻ thù của mình.

‘Hãy tin tưởng ở cuộc đời này, vì lòng tốt luôn có mặt ở khắp mọi nơi, chỉ cần mình mở lòng để đón nhận nó.’

Thứ ba, Bạn bè của mỗi người

Những câu chuyện Phật dạy về sự tha thứ đáng suy ngẫm

Bạn thân thiết đôi khi cũng gây ra không ít tổn thương cho nhau, bởi đã là người ai cũng có hai mặt thiện và ác cùng song hành tồn tại. Dù đó là sự tổn thương vô tình hay hữu ý đi nữa, đều khiến tinh thần mình bị tổn thương. Trong lúc đau khổ, tuyệt vọng, chúng ta lại chẳng thể suy nghĩ thông suốt được, rồi chìm đắm trong những điều bi quan, tiêu cực. Cho nên, Các Con cần học cách tha thứ cho bạn bè của mình. Thay vì nghĩ tới tổn thương nhất thời, Các Con có thể hoài niệm về mối quan hệ tốt đẹp, những gì họ từng giúp đỡ và mang lại niềm vui cho mình.

‘Không có bài luyện tập nào tốt hơn cho trái tim bằng việc vươn tay xuống và đỡ người khác dậy.’

Lòng bao dung

Tyler Perry đã từng nói rằng: “Khi mình không tha thứ cho một ai đó, tức là mình đang quay lưng lại với tương lai của mình. Khi mình bao dung, điều đó có nghĩa mình đang tiến về phía trước”. Quả thật đúng như vậy, trong cuộc sống bộn bề những lo toan, với biết bao điều có thể xảy đến, bao cảm xúc phải trải qua sợ hãi, tức giận, điên cuồng,… thì lòng bao dung là điều vô cùng cần thiết để chúng ta cân bằng cuộc sống, để cho tâm hồn thanh thản và dễ chịu hơn.

Bao dung là khi biết tha thứ những lỗi lầm của người khác với mình; bao dung là bỏ qua những sai phạm, là cho họ một cơ hội để sửa sai; bao dung không chỉ đối với người khác, mà bao dung còn đối với chính bản thân mình. Bao dung là điều cần thiết trong cuộc sống của mỗi chúng ta.

Biểu hiện của lòng bao dung thật phong phú, với muôn hình vạn trạng khác nhau. Bao dung là khi ai đó vô tình dẫm vào chân mình trên xe buýt, thay vì cáu gắt mình sẽ nở nụ cười thật tươi để đáp lại. Bao dung là khi mình bị người khác hiểu nhầm nhưng không tỏ ra tức giận, mà bình tĩnh giảng giải, để cả hai tìm được tiếng nói chung. Bao dung cũng có thể là không chỉ nhìn thấy điểm hạn chế của người khác mà còn thấy cả điểm mạnh, để cổ vũ động viên họ vươn lên trong cuộc sống,…

Vậy tại sao trong cuộc sống chúng ta cần phải bao dung với mọi người? Mỗi chúng ta là một thực thể vô cùng đa dạng, phức tạp với vô số những xấu tốt, đúng sai. Chẳng ai mãi mãi đúng và cũng không ai mãi mãi sai. Có những lúc ta sai lầm, ta vấp ngã và người khác cũng như vậy. Khoan dung với người khác cũng chính là đang khoan dung với chính mình. Bao dung với người khác còn thể hiện là một người ứng xử có văn hóa, biết nhìn nhận mọi sự việc, vấn đề trong cuộc sống. Bao dung với người khác còn cho thấy mình là người có trái tim ấm áp, nhân hậu, rộng mở với những người xung quanh. Bởi chỉ khi con người biết mở rộng tấm lòng, nhân ái, bao dung với người khác thì khi ấy mình mới có thể quên đi những tổn thất, thiệt hại mà người khác gây ra cho chính mình.

Sống bằng sự bao dung với mọi người xung quanh, sẽ đem lại cho mình một cuộc sống thoải mái, thanh thản, bởi không phải suy nghĩ về những lầm lỗi của người khác với chính mình. Khi sống trong trạng thái cảm xúc đó nó chẳng khác nào liều thuốc độc giết mình một cách từ từ mà mình không hề hay biết. Sống bao dung vị tha còn khiến những người xung quanh luôn yêu quý, kính trọng mình. Lối sống lành mạnh, tích cực này sẽ lan tỏa đến những người xung quanh. Nếu cả xã hội sống trong sự bao dung vậy thì sẽ tốt biết bao, sẽ không còn chiến tranh, bạo loạn, cãi vã, chỉ còn cuộc sống thanh bình phủ kín khắp mọi nơi.

Bên cạnh những người luôn sống bao dung, vị tha với mọi người lại có những kẻ luôn sống hẹp hòi, ích kỉ, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân. Khi người khác mắc sai lầm thi luôn soi mói, đay nghiến khiến họ cảm thấy càng trở nên mệt mỏi, bế tắc hơn. Đồng thời, tính hẹp hòi ấy cũng như một căn bệnh, mài mòn tâm hồn và sức khỏe của chính bản thân người đó.

Nhưng bao dung ở đây không đồng nghĩa là chúng ta bỏ qua cho cái xấu, cái ác, để chúng mặc sức hoành hành. Khi nhìn thấy cái xấu ở xung quanh chúng ta phải ra tay trừng trị, để chúng không ảnh hưởng đến những người xung quanh và sự an toàn của xã hội.

Trong cuộc sống đầy bộn bề, lo âu này, hơn lúc nào hết chúng ta cần sống trong sự bao dung của tất cả những người xung quanh. Bao dung như một liều thuốc tinh thần quý giá giúp hàn gắn vết thương, các mối quan hệ, giúp chúng ta sống người hơn, và sống bao dung cũng là cơ hội để ta được sống một cuộc đời thanh thản, thư thái.

‘Tôi hiểu ra rằng những thứ quan trọng nhất là sự dịu dàng và lòng tốt. Tôi không thể sống thiếu chúng.’

KHOAN dung

Trong cuộc sống, không ai là hoàn hảo. Ai cũng mang trong mình những yếu đuối rất con người. Và vì thế ai cũng cần được khoan dung...

Khoan dung là một phẩm chất đáng trân trọng của con người. Khoan dung là biết tha thứ, bỏ qua cho những sai lầm thiếu sót của người khác; là biết chấp nhận những yếu đuối sai phạm của người khác và giúp họ đứng lên sau vấp ngã. Khoan dung, còn nghĩa là tự tha thứ cho chính mình...

Khoan dung - ấy là khi mình bỏ qua cho người lạ vừa vô tình dẫm lên chân mình trên xe buýt. Khoan dung - ấy là khi tôi chân thành đón nhận lời xin lỗi của người bạn vừa khiến tôi buồn. Khoan dung - là khi người mẹ giang rộng vòng tay ôm lấy đứa con trai sau những chuỗi ngày lang thang, nay đã ân hận trở về. Khoan dung, nhiều cách biểu hiện, chung một trái tim: Nhân ái!!!

Vậy... tại sao phải khoan dung?

Trước hết, khoan dung là sự hiểu biết của một nhân cách cao đẹp, thể hiện một tâm hồn rộng mở, giàu lòng yêu thương. Bởi, chỉ khi biết mở rộng tấm lòng, chỉ khi tình yêu được nhân ái hoá, con người ta mới có thể quên đi những thiệt hại, những tổn thất của mình mà tha thứ cho người khác. Hãy xem cách dân tộc Việt Nam tha thứ cho kẻ thù xâm lược để thấy đưọc truyền thông nhân đạo, nhân ái của ông cha ta đáng khâm phục đến nhường nào. Trong "Bình Ngô đại cáo", Nguyễn Trãi viết:

Mã Kì, Phương Chính cấp cho 500 chiếc thuyền

Vương Thông, Mã Anh cấp cho hàng nghìn cỗ ngựa.

Trong "Tuyên ngôn độc lập” Bác đã khẳng định: "Tuy vậy, dân tộc Việt Nam trước sau vẫn giữ thái độ khoan hồng, nhân đạo với kẻ thù thất thế"...

Hẳn là khi viết lại những hành động khoan dung, nhân đạo ấy của dân tộc ta, các tác giả phải tự hào biết bao!

Không chỉ là biểu hiện của một tấm lòng nhân ái cao đẹp, lòng nhân ái đã thấm đượm tình người, khoan dung còn là phẩm chất của một con người biết mình biết ta. Không ai là không phạm sai lầm. Chính khi khoan dung với người khác là mình đang chuẩn bị cho mình "một lối đi về”... Bởi cũng sẽ đến lượt mình sa ngã, Các Con phạm lỗi. Ai sẽ tha thứ cho mình nếu Các Con không từng biết tha thứ? Ai sẽ chấp nhận mình nếu Các Con từng không đoái hoài đến sự ăn năn hối lỗi của người khác? Và ai sẽ khoan dung với mình nếu Các Con chưa từng khoan dung với kẻ khác đây?

Vậy, không khoan dung với người khác là tàn nhẫn với chính mình...

Không những thế, bất cứ khi nào mình khoan dung cho người khác là mình đang rộng mở một đường về cho chính họ. Lòng khoan dung sẽ cảm hoá được lỗi lầm, là động lực thúc đẩy, khuyến khích họ nhận ra sai lầm và sửa chữa. Chỉ cần một ánh mắt thiện cảm thôi cũng đủ cho những người từng là tù nhân cảm thấy được đón nhận, sống có ý nghĩa hơn, chỉ cần một nụ cười khuyến khích cũng đủ đẻ những thanh niên vừa ra trại thấy mình không bị bỏ rơi, lạc lõng..

Tôi cực kì lên án thái độ thờ ơ lạnh nhạt của một số thanh niên hiện nay. Đối với những người đã từng phạm sai lầm giờ đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ, mòn mỏi sống trong sự ghẻ lạnh của không ít người. Chính sự thờ ơ, lạnh nhạt, chính lòng ích kỷ thiếu khoan dung ấy đang gián tiếp tiếp tay cho tội ác lan rộng. Như thế là đúng sao? Là văn minh, tiến bộ sao?

Những ánh mắt ghẻ lạnh ấy, những con người vô cảm ấy đang khiến xã hội này ngày càng thêm lạnh! Thiếu thốn tình cảm, thiếu thốn vị tha, lòng khoan dung,... tất cả sẽ chỉ còn là một xã hội vô tri, vô giác, lạnh lùng, vô cảm… Nhưng, vẫn còn đó những tấm lòng nhân ái, sống vì mọi người, biết tha thứ biết khoan dung góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, phát triển hơn, nhân ái hơn,...

Và chắc hẳn những người biết khoan dung đó sẽ luôn nhận được tình yêu thương, sự kính trọng của mọi người.

Khoan dung với người khác, rất cần thiết, nhưng chưa đủ! Tôi đau lòng khi không ít người tự dằn vặt mình, hành hạ tâm hồn và thể xác mình... vì họ cho rằng mình đã làm sai, mình không đáng được tha thứ. Đừng như thế. Biết nhận ra lỗi lầm là điều tốt, nhưng cứ sống mãi trong hoài niệm thế có tốt không? Tại sao không tự tha thứ và bắt đầu lại... một sự khởi đầu mới tốt đẹp hơn...?

Tuy nhiên cần biết phân biệt giữa khoan dung và bao che. Thật đáng buồn khi nhiều người tiếp tay cho tội ác mà cứ nghĩ là khoan dung. Nhìn thấy người bạn thân quay cóp bài, một lần, hai lần, rồi ba lần... làm ngơ bỏ qua, hi vọng mình tự biết sửa chữa. Khoan dung đây ư?

Xin nhắc lại, khoan dung là tha thứ chứ không là bao che.

Khoan dung - là chấp nhận những yếu đuối của người khác và giúp họ sữa chữa - không có nghĩa là tiếp tay cho họ. Mỗi người hãy học cách khoan dung với bản thân, với người khác bằng lòng nhân ái, bằng đức hi sinh. Không chỉ biết khoan dung, bên cạnh đó, việc giúp người khác (hay chính mình) nhận ra sai lầm, định hướng sửa chữa, cũng là điều rất quan trọng.

Vâng! Tôi cũng không phải là một người hoàn hảo. Bản thân tôi cũng từng mắc sai lầm... đó là khi tôi không học bài và bị điểm kém.... tôi đã vô tình khiến bố mẹ và thầy cô thất vọng... Là khi tôi trách nhầm đứa mình... là khi tôi đã dửng dưng trước những ánh mắt thơ ngây cầu xin sự giúp đỡ của những em bé đánh giầy tội nghiệp…

Nhưng nhờ đó tôi cũng rút ra bài học cho bản thân mình... đó là khi nhìn thấy ánh mắt buồn của mẹ, tôi biết mình cần cố gắng. Là khi nhận được lời giải thích, cái ôm xiết chặt của nhỏ bạn, tôi biết mình cần suy nghĩ chín chắn hơn. Là khi tôi nhận được sự giúp đỡ của những em nhỏ đánh giầy nhặt giúp tôi chiếc ví mà tôi đã vô ý đánh rơi, tôi biết mình cần rộng lượng... Sau những vấp ngã, tôi vẫn được đón nhận, được yêu thương.

Chính tình yêu, sự tha thứ của mọi người khiến tôi đứng lên sau những thất bại. Và tôi tin là lòng khoan dung có sức mạnh cảm hoá mãnh liệt...

Chính vì vậy, để cuộc sống tươi đẹp và giàu tình người hơn. Mỗi chúng ta hãy sống một cách chân thành, luôn bao dung và độ lượng với những người xung quanh. Khi đó, Các Con sẽ cảm thấy cuộc sống thật đẹp và ý nghĩa.

Bao dung là một điều tuyệt vời nhất của tình yêu. Nó tạo nên một người mạnh mẽ để có thể nói lời xin lỗi và một người mạnh mẽ hơn cả để có thể tha thứ.

bao dung

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói: “Mỗi đêm tôi nhìn trời đất để học về lòng bao dung, nhìn đường đi của kiến để biết về sự nhẫn nhục. Sông vẫn chảy đời sông. Suối vẫn chảy đời suối. Đời người cũng để sống và thả trôi đi những tị hiềm”. Đúng vậy, trong cuộc sống của chúng ta rất cần đến lòng bao dung của mọi người. Lòng bao dung là một phẩm chất, một truyền thống đáng quý của người Việt Nam. Lòng bao dung có ý nghĩa thiết thực trong đời sống, nhưng ngày nay không ít người thiếu đi tấm lòng bao dung ấy.

Vậy lòng bao dung là gì? Theo từ điển “bao dung là tôn trọng, chấp nhận và thấu hiểu sự khác biệt của người khác đối với mình trong phong tục tập quán, quan niệm sống, niềm tin và tôn giáo, chủng tộc và cách thức hành động, chấp nhận cho người khác làm những chuyện mà bản thân mình không tán thành trong một sự giới hạn nhất định để hướng họ tự giác đến sự tốt đẹp”. Bao dung khác với khoan dung. Khoan dung là đức tính rộng lượng, cảm thông cho hoàn cảnh của người khác và tha thứ cho lỗi lầm của họ nhưng khoan dung có thể không bao dung vì những điều họ không tôn trọng, không chấp nhận. Bao dung mang nghĩa rộng hơn khoan dung vì tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt nên họ cũng dễ dàng thứ tha cho sai phạm của người khác.

Người có lòng bao dung là luôn sống bằng tình yêu thương, sự sẻ chia với mọi người, sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm, sai phạm của người khác. Điều đó được thể hiện rõ nét nhất trong pháp luật của nước Việt Nam có sự khoan hồng với tội phạm. Con người ta ai cũng có thể mắc sai lầm không lúc này thì lúc khác, ta chẳng biết được ngày mai nên hãy mở rộng tấm lòng bao dung khi họ biết sai, biết hối lỗi để họ có được cơ hội thay đổi và làm lại cuộc đời, hướng họ đến sự tốt đẹp.

Bao dung có ở mọi lúc mọi nơi trong mọi hoàn cảnh. Bao dung đối với người thân yêu trong gia đình, khi con cái mắc lỗi người làm cha làm mẹ luôn bao dung thứ tha cho lỗi lầm của con, chỉ lỗi sai và hướng cho con làm đúng. Thầy cô luôn bao dung cho sự nghịch ngợm, quậy phá của lũ nhỏ bởi “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”, sự bồng bột, hay vi phạm nội quy thầy cô luôn công minh xử phạt để hình thành và phát triển nhân cách đúng hướng cho học sinh. Bao dung là điều không thể thiếu trong tình yêu bởi đó là “điều tuyệt vời nhất của tình yêu. Nó tạo nên một người mạnh mẽ để có thể nói lời xin lỗi và một người mạnh mẽ hơn cả để có thể tha thứ.” Một người luôn hờn dỗi sẽ phải phải có một người bao dung cho tính cách của người ấy, một người có chút vô tâm thì một người phải hiểu và nói để họ sửa. “Sẽ không có tình yêu khi không có sự bao dung, sẽ không có sự tha thứ khi không có tình yêu đích thực”. Bao dung không phải là chỉ có khi bên nhau mà khi đã không còn là gì của nhau cũng cần bao dung tha thứ cho sai lầm của người đã từng thương, không oán trách, không đớn đau có được như vậy mới có thể bước tiến về phía trước bởi “Sự tha thứ không thể làm thay đổi quá khứ nhưng nó có thể mở rộng tương lai”.

Người có lòng bao dung sẽ ít khi gặp giông bão trong lòng, được sống trong sự thanh thản, nhẹ nhàng bởi chẳng bị cục thù hận đè nén. Người có lòng bao dung sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn ngay cả đối với người chẳng ưa gì ta, hay hiềm khích với ta nhưng chính tấm lòng bao dung ấy đã cảm hóa những ác cảm, để lại cho họ cái nhìn tốt đẹp về mình. Vì có bao dung nên ta có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, được mọi người kính trọng và nể phục. Khi ta gặp khó khăn họ sẵn sàng giúp đỡ như khi mình đã giúp họ. Có bao dung mới hướng ta đến cái đẹp chân, thiện, mĩ trong cuộc sống.

Tuy nhiên, trong xã hội ngày lòng bao dung bị giá trị của đồng tiền và lối sống thực dung bào mòn và thế chỗ. Con người ta sống ích kỉ, nhỏ nhen, vô cảm hơn khi thấy người khác gặp nạn vẫn ngó mắt làm ngơ vì sợ “Mua dây buộc mình”, im lặng chấp nhận giương mắt nhìn kẻ xấu làm việc xấu mà không tố giác, hay đơn giản là kì thị với người khác vùng miền đặc biệt là người Thanh Hóa. Một số người trong xã hội họ không có thiện cảm với người Thanh Hóa chỉ vì một vài thành phần chưa tốt, ở đâu cũng có người xấu người tốt chẳng riêng đất Thanh Hóa nên đừng phân biệt đối xử bởi chúng ta cùng là người Việt Nam, cùng chung sống trên dải đất hình chữ S yêu thương.

Người không có lòng bao dung sẽ khó có thể được hạnh phúc bởi vị kỷ cá nhân luôn trú ngụ không có lối cho bao dung tồn tại. Điều đó ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống, nếu trong một xã hội toàn những con người như vậy thì xã hội ấy sớm muộn cũng bị hủy diệt.

Như vậy, lòng bao dung là điều xưa nay con người ta luôn hướng tới, nó thể hiện tinh thần tốt đẹp và lòng nhân ái của người Việt. Trong bất kì một xã hội nào, cộng đồng nào, thời kì nào, môi trường nào cũng cần có những tấm lòng bao dung để cuộc sống này trở nên nhân văn hướng đến giá trị của cái đẹp, cái thiện đẩy lùi cái ác, cái xấu.

'Người đầu tiên biết nói lời xin lỗi là người dũng cảm nhất. Người đầu tiên biết cách tha thứ là người mạnh mẽ nhất. Và người đầu tiên biết cách quên đi quá khứ đau buồn là người hạnh phúc nhất'

Sống bao dung để cuộc sống thêm tươi đẹp

Sự bao dung sẽ khiến cho cuộc sống của chúng ta thêm tươi đẹp. Khi tha thứ cho lỗi lầm của người khác, người ta sẽ có động lực, cơ hội để sửa chữa. Điều này giúp cho xã hội phát triển theo hướng tích cực, trên cơ sở vẫn tuân thủ những giá trị đạo đức.

Khi con người sống chan hoà, bao dung với nhau hơn, mối quan hệ trong xã hội sẽ tốt đẹp, ít sự thù hằn, ganh ghét.

Tình yêu không phải là cách mà các con quên, mà là cách các con tha thứ. Không phải là cách các con lắng nghe mà là cách các con thấu hiểu. Không phải cách các con nhìn mà là cách các con cảm nhận. Và nó không phải là cách các con từ bỏ mà là cách các con nắm giữ.

Sống bao dung để tâm hồn thanh thản

Bao dung không chỉ đơn thuần khiến cho người khác cảm thấy được an ủi, tha thứ, mà còn là bài thuốc cho chính tinh thần của mình. Không có cách nào để giúp cho tâm hồn thanh thản hơn ngoài trút bỏ những gánh nặng, thù ghét, giận dữ trong lòng.

Khi tha thứ cho lỗi lầm của người khác, có nghĩa là trong lòng mình cũng không còn những ý nghĩ tiêu cực về họ. Thay vào đó, hãy tận hưởng cuộc sống yên bình, hạnh phúc của chính mình.

Sự bao dung mang tới cho tâm hồn chúng ta sự thanh thản

'Sẽ không có tình yêu khi không có sự bao dung, sẽ không có sự tha thứ khi không có tình yêu đích thực'

Bao dung để nhận lại được sự bao dung

Cuộc sống luôn có sự cho đi và nhận lại. Vì thế, nếu như mình sẵn sàng cho đi 1 điều gì đó, thì mình cũng sẽ nhận lại được những thứ tương ứng.

Vì vậy, khi bao dung với người khác, mọi người cũng sẽ không chấp nhặt mình về những sai lầm. Hay nói cách khác, Các Con sẽ được người khác tha thứ khi phạm sai lầm nhưng biết chủ động nhận lỗi, sửa sai.

'Ta càng sống lâu, đọc nhiều, kiên nhẫn hơn và lo lắng tìm hiểu nhiều hơn, ta dường như càng biết ít đi... Hãy biết vừa phải. Có lòng khoan dung. Sống nhún nhường. Như thế là đủ.'

Làm thế nào để học cách sống bao dung?

Có nhiều cách để sống bao dung. Trước tiên, hãy tập tha thứ cho bản thân mình. Đừng đặt quá nhiều áp lực khi nghĩ rằng mình làm sai hoặc chưa hoàn thành được điều gì đó theo kế hoạch.

Sống bao dung còn là tha thứ cho người khác, gạt đi những sự giận dữ, thù ghét. Thay vào đó, nên cổ vũ người khác khi họ có ý thức sửa sai.

Sự khoan dung là món quà lớn nhất của tâm hồn; nó đòi hỏi nỗi lực của bộ não cũng nhiều như khi các con phải giữ thăng bằng khi đi xe đạp.

Thực tập cách sống độ lượng, bao dung và tha thứ

Hãy thực tập tâm ta rộng lớn như đại dương. Đại dương cũng rộng lớn, bao la và sâu thẳm. Ta nên sống có chiều sâu hơn, có hiểu biết hơn và do đó dễ dàng thông cảm và bỏ qua những lỗi lầm của người khác.

Thực tập buông xả theo lời Phật dạy có giá trị trị liệu rất lớn. Cách đây nữa tháng, tôi có đọc một bài báo viết về vụ ly dị khá hiếm của một đôi vợ chồng trí thức, vợ là tiến sĩ, chồng cũng tiến sĩ, mỗi người làm việc trong một lĩnh vực khác nhau. Bà vợ quá kỹ lưỡng, ông chồng thì quá xuề xòa. Ông chồng là nhà báo. Nhà báo thì hay hút thuốc, uống cà phê, đôi lúc cũng có bia rượu. Tính ông cẩu thả, hút thuốc ở đâu thì quăng đầu thuốc ở đó, uống bia đâu thì bỏ chai ở đó. Bà vợ thì ngược lại, làm công việc của một nhà quản trị nên rất ngăn nắp, trình tự. Ông chồng viết xong bài báo thì ngả luôn người ra, ngủ khò khò. Bà vợ thì khó tính, nằm kế bên ông chồng ngủ khò khò thì đã phiền não, thức dậy đi vòng vòng rồi thấy cái bàn của ông thì thấy mọi thứ bề bộn quá. Bà xếp lại cho gọn gàng, ông chồng vừa thức dậy bà cằn nhằn luôn: “Ông là tiến sĩ chứ đâu phải là con nít mà phải để tôi nhắc nhở ông nhiều quá vậy? Ông là cha trong gia đình này mà còn tệ hơn đứa con trai của chúng ta nữa”. Ông chồng nghe tự ái, cãi lại: “Cô đừng có trịch thượng với tôi. Tôi viết báo người ta tán dương, ca tụng. Chỉ có cô là coi tôi không ra gì mà thôi”.

Hãy học cách hướng tới vầng thái dương để quên đi bóng tối, tức là suy nghĩ lạc quan, tích cực, tin tưởng vào sự chuyển hóa, tin tưởng vào những nỗ lực tích cực.

Hãy học cách hướng tới vầng thái dương để quên đi bóng tối, tức là suy nghĩ lạc quan, tích cực, tin tưởng vào sự chuyển hóa, tin tưởng vào những nỗ lực tích cực.

Trong câu chuyện này, nếu ta học được tính bao dung ở trong đạo Phật thì mọi chuyện sẽ không đến nỗi căng thẳng như vậy. Ta nên tập buông xả. Hãy xem thói quen cẩu thả của người chồng là giới hạn cá tính cố hữu để không đòi thay đổi. Ta có thể giúp chồng dọn dẹp, thu vén, nhưng giúp xong đừng có kể công. Quan tâm để rồi bới móc khiếm khuyết của người khác càng dẫn đến nhiều đổ vỡ.

Hai vợ chồng trong câu chuyện kia cuối cùng làm đơn ra tòa. Khi được hỏi, ông chồng nói: “Vợ tôi lúc nào cũng tìm ra lỗi của tôi để trách móc, tôi lúc nào cũng bị ứng xử như một kẻ tội phạm. Tôi thà sống một mình còn hơn sống với bà ấy”. Bà vợ đáp trả: “Trời ơi, trong nhà tôi chịu đựng bao nhiêu rồi, ra tòa ông ấy còn tấn công tôi như thế thì làm sao tôi chịu đựng nổi? Xin tòa hãy cho ly dị sớm”. Tòa giải hòa, bác đơn ly dị, quyết định sẽ tiếp tục hàn gắn thêm một năm nữa rồi sẽ xử lại. Câu chuyện kết thúc ở đó.

Chúng ta thấy, mấu chốt vấn đề ở đây là tâm hẹp hòi, không rộng lượng. Khi biết sống bao dung thì chúng ta sẵn lòng làm mọi việc giúp đỡ người khác. Là Phật tử, chúng   ta hãy quan niệm mình là một vị Bồ tát, hoặc hãy nghĩ rằng “Tôi có mặt trên cuộc đời này để làm những việc khó”. Để làm được những việc khó, phải có sức chịu đựng, có lượng hải hà, có tầm nhìn xa, có mối quan tâm đến hạnh phúc cho tất cả, chứ không phải cho riêng mình. Với một tâm như thế, khi có cơ hội giúp ai đó, ta không kể công.

Trong cuộc sống, lối ứng xử quá khắt khe, hẹp hòi làm ta mất đi bạn bè. Nước quá trong thì không có cá bơi lội tung tăng, nước phải hơi đục thì cá và các loài thủy tộc mới có thức ăn, mới sống được an toàn.

Trong cuộc sống, lối ứng xử quá khắt khe, hẹp hòi làm ta mất đi bạn bè. Nước quá trong thì không có cá bơi lội tung tăng, nước phải hơi đục thì cá và các loài thủy tộc mới có thức ăn, mới sống được an toàn.

Nếu người vợ trong câu chuyện trên đây cứ lẳng lặng giúp chồng dọn dẹp thì rồi người chồng sẽ dần nhận ra là vợ mình cao thượng quá, vợ mình lý tưởng quá, vợ mình tốt đẹp quá, cho nên cũng phải cố gắng bắt chước cô ấy một phần nào. Trước kia bừa bộn 10 phần thì nay người chồng sẽ dần thay đổi, chỉ còn 5-7 phần. Tức là hai bên đều phải nỗ lực, một bên không nên đào sâu thêm những điểm bất toàn của người khác, bên còn lại cũng phải tự nâng mình lên chút xíu để hai bên tiến gần tới nhau, ít ra cũng một 8 một 10.

Hãy học cách hướng tới vầng thái dương để quên đi bóng tối, tức là suy nghĩ lạc quan, tích cực, tin tưởng vào  sự chuyển hóa, tin tưởng vào những nỗ lực tích cực. Chỉ để ý những điểm bất toàn của người khác là biểu hiện của một tâm lượng hẹp hòi. Hãy thực tập quán ta là đại địa và biển khơi. Đại địa, tức đất mẹ, rộng lớn vô cùng và bao dung ôm vào lòng tất cả, từ những thứ quý giá như kim cương, vàng, bạc cho tới rác rưởi mà không than thở một lời. Con người đã khai thác thiên nhiên này một cách cạn kiệt, nhưng mẹ Trái đất vẫn nhẫn nại nuôi ta, che chở ta.

Hãy thực tập tâm ta rộng lớn như đại dương. Đại dương cũng rộng lớn, bao la và sâu thẳm. Ta nên sống có chiều sâu hơn, có hiểu biết hơn và do đó dễ dàng thông cảm và bỏ qua những lỗi lầm của người khác.

Thực tập cách sống “chín bỏ làm mười” mang lại nhiều lợi lạc cho ta và cho tha nhân.

Thực tập cách sống “chín bỏ làm mười” mang lại nhiều lợi lạc cho ta và cho tha nhân.

Cũng có thể tập quán ta là hư không. Khi đó, mọi biên giới, rào cản sẽ tự biến mất, chỉ còn một lòng bao dung và thảnh thơi mêng mông và vô biên. Với tầm nhìn tiêu cực, chúng ta không thể phát huy được tiềm năng Phật tính trong mình, trong khi bản chất của Phật là vĩ đại, là rộng lượng, là vô biên.

Trong cuộc sống, lối ứng xử quá khắt khe, hẹp hòi làm ta mất đi bạn bè. Nước quá trong thì không có cá bơi lội tung tăng, nước phải hơi đục thì cá và các loài thủy tộc mới có thức ăn, mới sống được an toàn.

Nói gọn lại, thực tập cách sống “chín bỏ làm mười” mang lại nhiều lợi lạc cho ta và cho tha nhân.


'Tha thứ là hành động ta làm cho chính bản thân mình chứ không phải người khác. Nó thực sự là một trải nghiệm ý nghĩa trong cuộc đời mà tahọc được và nó giúp ta tiếp tục bước đi.'

Cách để các con Khoan dung với người khác

Đôi khi mình thấy bản thân lâm vào tình huống khó mà khoan dung với hành động hay lời lẽ của người khác. Cố gắng tìm hiểu nguồn gốc của mỗi người, tránh biến mọi chuyện thành cuộc tranh cãi cá nhân. Các Con có thể phát triển vẻ ngoài khoan dung bằng cách tìm hiểu nhiều người khác nhau, phát triển sự tự tin của bản thân và cảm kích sự khác biệt.

'Những con người đẹp nhất là những con người từng bị đánh bại, từng đau khổ, từng tranh đấu, từng mất mát và đã tìm được đường ra khỏi vực sâu. Những người này có lòng cảm kích, sự nhạy cảm và thấu hiểu đối với cuộc đời, cuộc đời đã làm cho họ tràn đầy sự cảm thông, sự dịu dàng và quan tâm yêu thương sâu sắc. Người đẹp không tự nhiên mà có.'

I.Khoan dung với Người khác trong Tình huống Khó khăn

1.Cố gắng đồng cảm.

Bước đầu tiên để khoan dung với người khác trong tình huống khó khăn là cố gắng đồng cảm với người đó, thử nhìn nhận mọi việc theo quan điểm của người đó. Có thể mình có lai lịch và trải nghiệm khác họ nên những điều mình cho là hiển nhiên có thể lại xa lạ hoặc kỳ quặc đối với người khác.

'Sự tha thứ là mùi hương mà vi-ô-lét để lại trên gót chân đã dẫm nát nó'

2.Yêu cầu giải thích.

Nếu Các Con trò chuyện với ai đó và họ phát ngôn ra câu mình không thể chấp nhận, Các Con có thể tìm hiểu quan điểm của người đó mà không tức giận hay không dung thứ. Cố gắng tìm hiểu kỹ hơn về quan điểm của họ bằng cách yêu cầu họ giải thích.

Các Con có thể nói như sau “Tốt thôi, hãy nói cho tôi biết thêm về nó. Điều gì khiến mình suy nghĩ như vậy?”

Hành động như vậy là mình đã tỏ ra khoan dung mà không loại trừ họ ngay lập tức, Các Con đang cố gắng hiểu điều mà mình thấy khó khăn.

Ghi nhớ rằng sự khoan dung không đồng nghĩa với chấp nhận những hành động không thể chấp nhận.

'Tình yêu rất kỳ lạ, chuyện gì cũng để tâm đến, rồi sau cùng thì chuyện gì cũng có thể tha thứ được.'

3.Phớt lờ sự khác biệt của bản thân.

Cách để xử lý tình huống khó khăn là cố gắng phớt lờ sự khác biệt. Đây là khía cạnh tiêu cực hơn của khoan dung so với học cách chấp nhận và đánh giá sự khác biệt, nhưng nó lại rất hữu dụng. Để làm được điều này Các Con phải tránh một số chủ đề hội thoại hoặc đổi chủ đề khi cần thiết.

'Sự tha thứ là chìa khóa mở cánh cửa oán trách và chiếc còng tay của hận thù.Nó là thứ sức mạnh có thể phá vỡ xiềng xích của cay đắng và gông cùm của lòng ích kỷ.'

4.Dùng khẳng định “Tôi” thay vì “mình”.

Nếu Các Con thấy bản thân đang chật vật để giữ lịch sự khi trò chuyện với ai đó, Các Con nên tránh buộc tội hoặc đưa ra kết luận về người bạn đang nói chuyện cùng. Các Con có thể dùng khẳng định “tôi” thay vì “mình”. Điều này giúp giảm leo thang căng thẳng đôi bên và biết đâu mình sẽ cởi mở với quan điểm của người khác.

Ví dụ, nếu Các Con nói chuyện về chủ đề trường học cho thiếu niên tránh thai, Các Con có thể nói “Tôi nghĩ đây là vấn đề nhạy cảm khi trường học lại đưa ra các biện pháp tránh thai”. Đây là cách khoan dung để bày tỏ ý kiến cá nhân.

Tránh đưa ra khẳng định “bạn” theo kiểu “Bạn thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng trường học không nên đưa ra biện pháp tránh thai”.

'Mỗi người đều sẽ phạm sai lầm. Nếu các con yêu một người bất kể người ấy đối xử thế nào với mình, bất kể người ấy phạm sai lầm gì các con đều bỏ qua, thậm chí còn vì đối phương mà tìm ra lý do để tha thứ.'

5.Giải quyết xung đột.

 Nếu Các Con gặp rắc rối trong việc đồng cảm hay phớt lờ tình huống, cảm thấy khó có thể khoan dung, Các Con nên cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách tiếp cận một số giải pháp. Nếu hai người là mình tốt của nhau và không muốn việc này làm rạn nứt tình bạn, cả hai cần nỗ lực để tìm ra giải pháp. Những người liên quan cần chuẩn bị để dốc toàn lực tham gia.

Các Con nên bắt đầu với việc bình tĩnh mô tả điều khiến mình thấy bị xúc phạm hay không thể khoan dung trong hành động hay quan điểm của người kia. Ví dụ, “Tôi không đồng ý với quan điểm của mình về kiểm soát súng”.

Các Con cần cố gắng tìm hiểu thêm về quan điểm văn hóa của người kia. Các Con có thể làm điều này bằng cách đưa ra một số câu hỏi “Trải nghiệm nào khiến mình phát triển ý tưởng về kiểm soát súng?”

Sau đó mình nên giải thích cách vấn đề được xử lý theo văn hóa và quan điểm của mỗi người. Các Con có thể bắt đầu với việc suy nghĩ về tình huống lý tưởng và cho phép người kia làm điều tương tự. Ví dụ, Các Con nói như sau “Tôi nghĩ chúng ta nên thắt chặt việc mua bán súng bởi vì…”

Sau đó mình bắt đầu đàm phán cách thức chiếu cố hoặc tôn trọng sự khác biệt của mình. Điều này sẽ đơn giản hơn nếu có sự hiểu lầm trong hành vi của mỗi người thay vì chỉ có mình mình có quan điểm không phù hợp. Ví dụ, Các Con có thể nói “Mặc dù tôi không đồng ý với quan điểm của mình tôi vẫn muốn hiểu kỹ hơn về nó. Bây giờ tôi đã biết lý do khiến mình tin như vậy, nó giúp tôi dễ dàng hiểu được quan điểm của bản và sẵn sàng tiếp tục”.

'Lúc còn trẻ không biết, cứ nghĩ rằng chỉ một chút thương tổn thôi là bản thân cũng sẽ không chịu đựng nổi. Sau khi đã trải qua mưa gió nhấp nhô trong cuộc sống, mới biết qua những ngày tháng dài đằng đẳng của một kiếp người thì không có gì là không tha thứ, không có gì là không thể buông tay.'

II.Phát triển Vẻ ngoài Khoan dung hơn

1.Coi trọng sự khác biệt.

Yếu tố quan trọng trong việc phát triển vẻ ngoài khoan dung hơn là học cách đánh giá cao và coi trọng sự khác biệt. Những người coi trọng sự khác biệt và đa dạng thường khoan dung hơn với người khác, ít bị căng thẳng do mơ hồ và không chắc chắn. Không khoan dung có thể thu hẹp và đơn giản hóa thế giới luôn thay đổi, khiến nó dễ hiểu hơn vì hoàn toàn phớt lờ sự đa dạng và phức tạp.

Áp dụng quan điểm cởi mở và tiếp xúc với quan điểm và văn hóa khác để giúp bản thân trở nên khoan dung hơn.

Trò chuyện với người không quen, đọc báo hoặc các trang web mà mình không hay truy cập.

Trò chuyện với mọi người ở nhiều lứa tuổi và nền văn hóa khác nhau.

'Mỗi người đều có thể gây ra lỗi lầm. Nếu như các con không biết cách tha thứ cho người khác, đừng hi vọng ai đó có thể tha thứ cho các con.'

2.Chấp nhận sự không chắc chắn.

 Nghiên cứu chỉ ra rằng không khoan dung với sự mơ hồ hay không chấp nhận những điều không chắc chắn là tính cách tiêu biểu của người ít khoan dung với người khác. Nghiên cứu được tiến hành ở nhiều quốc gia chỉ ra rằng các nước có phần lớn người dân chấp nhận sự không chắc chắn thường có xu hướng chấp nhận sự đối lập, chịu được sự lệch lạc, không sợ rủi ro và tích cực hơn với người trẻ.

Các Con có thể cố gắng chấp nhận nhiều hơn những điều không chắc chắn bằng cách tập trung suy nghĩ vào câu trả lời nhiều hơn câu hỏi.

Ý tưởng là nếu Các Con luôn tập trung tìm kiếm câu trả lời Các Con sẽ bắt đầu nghĩ rằng chỉ có duy nhất một câu trả lời, nó chắc chắn và không đổi.

Thường có nhiều câu trả lời khác nhau cho cùng một câu hỏi, nếu Các Con nghĩ thoáng và tò mò mình sẽ nhận thức được sự khác biệt và khoan dung hơn với những điều mơ hồ.

'Hãy chủ động tìm kiếm cơ hội cho sự tử tế, cảm thông và kiên nhẫn.'

3.Tìm hiểu về mọi người và các nền văn hóa.

Cách thích hợp để trở thành người biết khoan dung là trang bị cho bản thân thêm kiến thức về mọi người và các nền văn hóa. Thông thường, khi người ta thể hiện sự thiếu khoan dung với những người xung quanh thì một phần là họ cảm thấy xa lạ và không chắc chắn về những gì người đó hành động hoặc nói. Dành thời gian tìm hiểu các nền văn hóa và tín ngưỡng niềm tin khác nhau. Đừng ngại đặt câu hỏi, tuy nhiên hãy luôn giữ thái độ tôn trọng và lịch sự.

Ví dụ, Các Con có thể tìm hiểu nhiều cách khác nhau để tổ chức sự kiện lớn.

Các Con có thể thử những trải nghiệm mới để làm sáng tỏ những thứ mới mẻ và kỳ lạ với mình.

'Một trong những lạc thú bền vững nhất mà các con có thể trải nghiệm là cảm xúc nảy sinh khi các con thực tâm tha thứ cho kẻ thù - dù người đó có biết hay không.'

4.Phân tích cảm giác thiếu khoan dung.

 Hiểu rõ bối cảnh và nguồn gốc của cảm giác không khoan dung có thể giúp mình nhìn nhận và thách thức chúng. Suy nghĩ lý do mình đánh giá mọi người trong quá khứ. Các Con được nuôi dưỡng với niềm tin rằng có người thấp kém hơn mình, hay mình đã có trải nghiệm tiêu cực? Chẩn đoán lý do mình lại có cảm giác như vậy về một nhóm người cụ thể.

Ví dụ, Các Con trưởng thành trong một gia đình mà thường xuyên phải nghe những bình luận xúc phạm những người thuộc chủng tộc hay tôn giáo khác. Hoặc, Các Con có trải nghiệm tiêu cực với một người thuộc chủng tộc hoặc tôn giáo khác và những trải nghiệm đó hình thành suy nghĩ trong mình.

'Nhưng nếu các con không yêu một người, chỉ cần người ấy có một câu nói sai các con liền lập tức lấy đó làm lý do trở mặt rồi chia tay. Cho nên, khi một người chia tay các con với lý do mình, đã làm sai, thật ra không phải là vì mình, sai mà chính là người ấy không yêu mình, nhiều. Tình yêu và bao dung liên quan mật thiết với nhau. Càng yêu nhiều bao nhiêu càng dễ dàng tha thứ bấy nhiêu…'

5.Nuôi dưỡng lòng tự tôn.

 Đôi khi con người không cảm thấy hạnh phúc hoặc mặc cảm vì bản thân, những người này thường có xu hướng không khoan dung với người khác. Sự không khoan dung là sự phản ánh cảm giác của một người về chính bản thân họ. Nếu Các Con cảm thấy an toàn và tự tin về bản thân mình sẽ cởi mở và khoan dung hơn với người khác.

Thương người như thể thương thân.

Tha thứ người tức là tự tha thứ mình

6.Động não về suy nghĩ khắt khe.

Một cách thú vị để trở nên khoan dung hơn chính là luyện tập cách xử lý những suy nghĩ không khoan dung. Kỹ thuật này thường được các chuyên gia tâm lý sử dụng và rất hiệu quả trong việc giải quyết sự không khoan dung. Nó hoạt động theo nguyên tắc khó duy trì suy nghĩ khắt khe, cố gắng thực hiện điều này sẽ giúp mình kiểm soát tình huống khó khăn.

Chúng ta có xu hướng chạy trốn hoặc trốn tránh những suy nghĩ khó khăn, việc này có thể dẫn tới sự không khoan dung, thiếu kiên nhẫn và đồng cảm.

Chọn một suy nghĩ khó khăn và dành ít nhất 10 giây mỗi ngày để suy nghĩ về nó.

Ví dụ, ý nghĩ thay đổi tôn giáo thể hiện sự không khoan dung đối với bản thân, Các Con có thể nghĩ như sau “Tôi sẽ từ bỏ tôn giáo của mình và trở thành Phật tử (hoặc một tôn giáo khác với tôn giáo hiện tại)”.

Sau đó phân tích những chuyện xảy ra tiếp theo. Các Con có phản ứng vật lý nào không? Suy nghĩ tiếp theo là gì?

Bàn tay có ngón ngắn ngón dài

Năm ngón tay có ngón ngắn ngón dài.

Đất có chỗ bồi chỗ lở, ngựa có con dở con hay.

Một cây có cành bổng cành la.

Một nhà có anh giàu anh khó.

Mía có đốt sâu đốt lành.

Yêu con người, mát con ta.

Yêu con cậu mới đậu con mình.

Lời khuyên

Hãy ghi nhớ Quy tắc Vàng: "Đối xử với người khác theo cách mà mình muốn họ đối xử với mình".

Chấp nhận sự khác biệt của mọi người và tìm kiếm mặt tích cực trong sự khác biệt đó để hình thành thái độ khoan dung.

Sự thật hoàn hảo của một người nằm ở khả năng nhận biết và chấp nhận sự không hoàn hảo của bản thân. Đừng quên rằng không có gì là không thể và mình hoàn toàn có khả năng đạt được nó.







 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

TRIẾT LÝ THẦU HIỂU

  1.Bị người khác xúc phạm, cũng không nên nhất thiết phải thể hiện cảm xúc ra ngoài. Người khác sỉ nhục mình cho dù là xuất phát từ mục đí...