Thứ Năm, 15 tháng 2, 2024

THANH THẢN TA SỐNG .

 THANH THẢN TA SỐNG .

Đời Vốn Vô Thường

Muốn hay không thì cuộc đời vẫn vậy
Cứ xuôi dần theo dòng chảy thời gian
Người cơ hàn hay là kẻ giàu sang
Khi chết đi vẫn hai bàn tay trắng

Được ấm no đã là điều may mắn
Hãy giữ gìn đời bình lặng sóng yên
Có những điều để tạo hoá tự nhiên
Đừng gượng ép kẻo muộn phiền vây lấy

Đáng hay không vì xa hoa bóng bẩy
Rồi tự mình xô đẩy dưới vực sâu
Nếu như tâm chẳng muốn vướng ưu sầu
Thì chớ nên cưỡng cầu trong mê muội

Biết ăn năn và nhận ra lầm lỗi
Nhớ dặn lòng phải sửa đổi bản thân
Dẫu vật chất thì ai sống cũng cần
Nhưng đừng để chữ tình thân rạn nức

Chuyện tử sanh mãi luôn là định luật
Đời vô thường sự thật chẳng thể thay
Là con người thì ai cũng như ai
Đến cuối cùng cũng phải về cát bụi.

 - Già không nên than thở, già mà sống thừa mới đáng than thở;
- Chết không nên bi ai, chết mà vô bổ mới đáng bi ai.
- Già không nên than thở, già mà sống thừa mới đáng than thở;
- Cuộc sống không phải để sợ, mà là để hiểu.
Đây chính là lúc TA cần phải tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống để làm vơi bớt mọi nỗi ưu phiền .
 

-Ta không lo lắng về những gì sẽ xảy ra sau khi Ta ra đi, tức khi Ta đã trở về với cát bụi, Ta sẽ chẳng bị ảnh hưởng bởi lời khen hay tiếng chê bai gì nữa . Muốn vậy: Khi Ta còn khỏe và minh mẫn , Ta chuẩn bị cho mình tuân theo các  QUY LUẬT NHÂN SINH , để giải quyết các mối quan hệ của 2 phạm trù : VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC . Chi phối đến quãng đời Ta còn lại 

 -Khi nào thì Ta thôi kiếm tiền? 

-Và có bao nhiêu tiền là đủ ?
! Dù Ta có cả ngàn mẫu đất, Ta cũng chỉ ăn khoảng 1 - 2 - 3 bát cơm mỗi ngày;

! Dù Ta có cả chục biệt thự, Ta cũng chỉ cần một chỗ rộng vài mét vuông để ngủ nghỉ mà thôi .
- Khi Ta có đủ thức ăn và có đủ tiền tiêu là đủ rồi.

- Mỗi gia đình đều có những chuyện buồn phiền riêng. Đó là quy luật muôn thủa, nên Ta hãy sống cho vui vẻ.

 -Biết trân qúy và ứng xử phù hợp với những  điều tốt đẹp quanh mình , Cùng hòa quyện với gia đình, thân bằng quyến thuộc, bạn hữu gần xa  . Không có họ chắc chắn Ta sẽ cảm thấy QUÁ lạc lõng, buồn tẻ.

 - ĐỪNG đánh đổi sức khoẻ với tiền ,vì tiền KHÔNG  mua được sức khoẻ. 

- ĐỪNG làm NÔ LỆ của đồng tiền , vì tiền không phải là tất cả 

- ĐỪNG  lo lắng nhiều qúa về con cái vì con cái có số phận của chúng và chúng sẽ tự tìm cách sống . 

-ĐỪNG trở thành kẻ NÔ LỆ của con, vì thế làm TA mất tự do
- ĐỪNG
mong chờ nhiều ở con cái, vì chúng không có nhiều thời gian cho Ta .

- ĐỪNG để lại tất cả vật chất cho con cháu , vì TA chẳng hề muốn chúng trở nên những kẻ ăn bám.

- ĐỪNG so sánh với người khác về danh vọng và địa vị trong xã hội và con ai thành đạt hơn con mình. Nhưng Ta có thể so sánh về hạnh phúc, sức khỏe và tuổi thọ để Ta điều chỉnh sinh hoạt của Ta .

- ĐỪNG lo nghĩ về những chuyện mà Ta không thể làm thay đổi, vì chẳng có ích gì, mà lại còn tổn hại cho sức khỏe Ta…

- ĐỪNG khóc tiếc nuối cho những gì đã xảy ra trong quá khứ , vì nó mãi mãi và luôn luôn chỉ là kỷ niệm .

- ĐỪNG căng thẳng cho những việc chưa xảy ra trong tương lai , Ta chỉ cần ý thức về nó , chuẩn bị cho nó vừa đủ thế là được . Hãy sống trọn vẹn ở thời điểm hiện tại và làm nó thật tươi đẹp.

- ĐỪNG có tiết kiệm quá mức. Ta nên tiêu những món cần tiêu, thưởng thức những gì nên thưởng thức, tặng cho thiên hạ những gì Ta có thể cho, Ta PHẢI tạo ra sự an lạc và tìm được niềm hạnh phúc cho chính mình cùng bạn đời của mình . Miễn là Ta phấn chấn, nghĩ toàn chuyện vui và làm những việc TA muốn mỗi ngày một cách thích thú thì TA đúng là đã sống hạnh phúc từng ngày, từng tháng , từng năm .

- Qua một ngày là một ngày Ta “mất”, nhưng một ngày trôi qua trong hạnh phúc là một ngày Ta “được”.

“SỐNG VUI SỐNG KHỎE CHẾT NHANH ÍT CỦA ĐỂ DÀNH CÓ NGƯỜI TIẾC THƯƠNG ”
-Khi TA VUI thì bệnh tật NHANH lành; 

-Khi TA HẠNH PHÚC thì bệnh sẽ CHÓNG hết.

-Khi TA VUI và HẠNH PHÚC thì bệnh sẽ ÍT đến .
-Với tính khí vui vẻ, với thể thao thể dục thích đáng, -Thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời,

-Thay đổi thực phẩm đa dạng, 

-Uống một vài thứ thuốc bổ vừa phải, 

HY VỌNG RẰNG  TA SẼ SỐNG THÊM 20 HOẶC 30 NĂM NỮA .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

TRIẾT LÝ THẦU HIỂU

  1.Bị người khác xúc phạm, cũng không nên nhất thiết phải thể hiện cảm xúc ra ngoài. Người khác sỉ nhục mình cho dù là xuất phát từ mục đí...